Suối Ngọt Trầm Hương
Hình Như Xuân Đã Ngủ Yên
Bến xuân heo hút cõi trời xa
Nhớ ai xa lắc đã mây nhòa
Thương yêu ở lại miền tiềm thức
Đừng để nát lòng mai mốt xa
Giữ lại giùm nhau mấy nét ngà
Người ở ta về lòng chưa xa
Xuân còn thờ thẩn xuân ngơ ngác
Một thoáng xuân qua biết sao là...
Giữ lại giùm nhau phút hôn mê
Cho thơ ân ái chữ hẹn thề
Tô lên màu áo sen hồng thắm
Đừng để tủi hờn nát sơn khê
Có phải xuân giờ đã ngủ yên
Hoa không còn nở chuỗi ưu phiền
Chiều rơi theo nắng ru sương xuống
Tình đã yên bề bên mái hiên
Hương Quế
...
dangson.fr
..
Lâu quá,không ghé thăm nhau - Bên anh thì những buổi chiều vẫn còn mưa mưa buổi chiều vẫn là mưa rơi khi em về bên ấy chiều rơi xuống rã rời thấy mình còn mình thôi đăng sơn.fr CHÚNG MÌNH
Ngại Ngần
Người đã gặp rồi vẫn như chưa
Nhìn nhau luyến tiếc chuyện ngày xưa
Ba chìm bảy nổi từ cái thuở
Tình bén duyên nhau lệ nuốt thừa!
Người đã gặp rồi như áng mây
Lang thang qua lại mộng mị đầy
Lời trốn đâu rồi không dám ngõ
Nửa đi nửa ở nửa thơ ngây
Nếu lỡ ngõ lời biết có sao?
Hay là hai đứa cứ xanh xao
Cứ để nhớ nhau tim da diết
Cứ để thương nhau ngậm nghẹn ngào!
Xuân về một chút xuân lại đi
Nắng hôn lên má rồi biệt ly
Những hợp những tan mù ảo ảnh
Chút vui rồi vỡ mấy diệu kỳ
Từ những lúc nào tim biết sợ
Chỉ còn trang giấy gửi vào thơ
Thôi anh đừng hẹn rồi bỏ ngõ
Tội lắm vần thơ phút tình cờ
Tôi đứng im ru bờ hy vọng
Ngại bước chân đời một chút ngông
Ngại cầu thang gió treo lơ lững
Vực thẳm rơi vào chốn hư không
Hương Quế
dang son
...
dangson.fr
..
Lâu quá,không ghé thăm nhau -
Bên anh thì những buổi chiều vẫn còn mưa
mưa buổi chiều
vẫn là mưa rơi
khi em về bên ấy
chiều rơi xuống rã rời
thấy mình còn mình thôi
đăng sơn.fr
CHÚNG MÌNH
Cám ơn anh Đăng Sơn dù trời mưa vẫn đến thăm nhau...!! Chúc anh mưa nhiều... ....làm cho thơ ướt át hơn nữa phải không anh Sơn ? Hương Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2013 04:20:51 bởi DongSuoiNgot >
---------
* dangson.fr
Trở lại Thăm Ngọt ( vì cả đến hơn 10 năm mất dấu của Ngọt - có lẽ vì đường xa uớt mưa - mưa nhiều quá có khi làm nguời ta ngại ra đường làm phố xá vắng hiu - Nếu là ngày không đi làm,mở cửa buổi sáng gặp mưa,ta chỉ còn một vài cách nhỏ : Pha một ly trà ấm,hoặc nhâm nhi cà phê,ngồi ở góp bếp nhìn mưa.... Như thế,hẳn có lúc cũng nhớ chun chút về một ngày nào đó ở thành phố ấy : nơi có lần đưa ,lần đón ở một ngõ hẹn- ngồi nhìn nhau,nói gì đó hoặc có khi chẳng nói năng gì.Buổi mưa có hai mình,gì thì gì,vẫn có một điều để vui -Vui cho đến lúc rời nhạu ) Và vì thế,người ta có đôi điều để viết : ỞmộtkhoảngTrờiMưa Có khi một khoảng trời mưa Làm run cánh gió,làm hoa rụng đầy Thềm xưa gió lạnh ướt vai Cho mềm nỗi nhớ đổ dài lối đi Gửi nhau nửa giọng thầm thì Giọt nhung gợi chút xuân thì bên nhau đăng sơn.fr
..
Ngọt nè. Anh sẽ cõng phần viết này qua Đt.net làm quà cho ẹm ở chủ đề Suối ngọt á - để em cũng mưa mưa .
CHÚNG MÌNH
dang son
---------
* dangson.fr
Trở lại Thăm Ngọt ( vì cả đến hơn 10 năm mất dấu của Ngọt - có lẽ vì đường xa uớt mưa - mưa nhiều quá có khi làm nguời ta ngại ra đường làm phố xá vắng hiu - Nếu là ngày không đi làm,mở cửa buổi sáng gặp mưa,ta chỉ còn một vài cách nhỏ : Pha một ly trà ấm,hoặc nhâm nhi cà phê,ngồi ở góp bếp nhìn mưa....
Như thế,hẳn có lúc cũng nhớ chun chút về một ngày nào đó ở thành phố ấy : nơi có lần đưa ,lần đón ở một ngõ hẹn- ngồi nhìn nhau,nói gì đó hoặc có khi chẳng nói năng gì.Buổi mưa có hai mình,gì thì gì,vẫn có một điều để vui -Vui cho đến lúc rời nhạu )
Và vì thế,người ta có đôi điều để viết :
ỞmộtkhoảngTrờiMưa
Có khi một khoảng trời mưa
Làm run cánh gió,làm hoa rụng đầy
Thềm xưa gió lạnh ướt vai
Cho mềm nỗi nhớ đổ dài lối đi
Gửi nhau nửa giọng thầm thì
Giọt nhung gợi chút xuân thì bên nhau
đăng sơn.fr
..
Ngọt nè.
Anh sẽ cõng phần viết này qua Đt.net làm quà cho ẹm ở chủ đề Suối ngọt á - để em cũng mưa mưa
.
CHÚNG MÌNH
Anh Sơn thân mến, Ngọt vắng lâu ghê rồi đó..có khi ngồi rút trong nhà vì hãy cứ ra đường là mưa. Ngọt đi đâu thì chẳng là một mình nên có mấy khi ngồi vào quán. Đọc bài nào của anh Sơn viết cũng ngồi bên quán trú mưa chợt nghe thèm được cái lãng mạn như những bài viết của anh..những bài thơ thì ướt át tuyệt vời. Những hạt mưa như lời thì thầm không dứt của con tim... Vẫn chưa có thử ngồi quán một mình lần nào nên Ngọt chỉ ngồi nhà một mình lục đục với mấy con chữ và thơ... Nhưng cũng không phải lúc nào cũng tìm ra ý để gõ gõ hoài như anh... Bờ i bi sắc bí thật nhiều lần nên Ngọt mất dấu hoài là thế đó! Cám ơn anh lôi Ngọt về nhà gõ gõ cùng anh nè! Bên này trời đang mưa to và đêm đã khuya..Ngọt pha 2 tách trà cúc ngòn ngọt nóng để mình nhâm nhi trên bàn viết, nghe nói trà cúc làm cho dễ ngủ và lắng dịu tâm thần sau một ngày làm việc tất bật. Hôm khác sớm hơn sẽ mời anh Sơn uống cà phê nhé! Khoảng Trời Em Mưa Không Dứt Có những hạt mưa reo vui Gửi lời trong gió rơi rơi Có những hạt mưa buồn lạnh Là khi hai ngã cuộc đời Lối về đôi nơi mưa ướt Chia nhau một khoảng lặng buồn! Hương Quế Anh Sơn nè..Không biết máy của anh ĐS chữ dễ đọc không? mà máy của Ngọt đọc chữ của anh li ti nhỏ hơn con kiến. Còn chữ của Ngọt thì cách hàng thưa quá!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2013 05:21:31 bởi DongSuoiNgot >
Ghé thăm anh Đăng Sơn mà ngồi đọc mê say về những giọt mưa trên tóc. Thế nên Ngọt viết như thế này... Hôm Paris Em Về
Hôm em Paris về mưa trên tóc
Nhớ quá bàn tay nói thì thầm
Tóc em ướt chảy giọt hương trầm
Cái nhớ nhẹ nhàng trong lọn tóc
Hôm em Paris về mưa ướt áo
Lạnh tím bờ môi lạnh bàn tay
Mới hiểu xa nhau mưa làm mặn
Mới hiểu xa nhau nắng lưu đày!
Hôm em Paris về mưa không dứt
Sông Siene con đò khắc bóng nhau
Anh còn ra đó đưa dòng nước ?
Có ướt mưa chiều nỗi khát khao!
Hôm em Paris về tình hấp hối
Mắt môi về lạnh ủ trong mưa
Anh ở Paris lòng anh mới hiểu
Có thể nào quên câu chuyện xưa!
Hương Quế
Viết theo bài thơ "ĐỂ CÓ THỂ HIỂU ĐƯỢC" của anh Đăng Sơn.
Đưa Anh Về Biển
Đưa anh về màu biếc xanh biển mặn
Gió ru đời từ thuở mẹ ra đi
Sóng quặn lòng từng cơn đau sóng vỗ
Giạt vaò bờ bọt trắng vỡ xuân thì
Anh về nhé yên vui tình quê cũ
Hàng dừa xanh cát trắng vẫn khoe mình
Bao kỷ niệm về theo chân giọt nắng
Cõi thiêng liêng bóng mẹ đã tượng hình
Anh đi về thăm yêu thương còn đó
Dĩ vãng dài sợi nắng quấn hồn thơ
Hãy thắp tình anh đêm trăng soi sáng
Hãy níu mây hồng ươm lại giấc mơ
Đưa anh về miền biển tình lai láng
Khúc trùng dương dạo hát với cung đàn
Nơi anh lớn lên từ vòng tay mẹ
Nơi anh tự hào muôn khúc ca hoan
Dù có buồn đưa anh về nơi ấy
Khúc sông này ra biển đón phong ba
Em cố chèo cho đến hơi thở cuối
Đưa anh về tình thăm lại mái nhà
Này biển nhé thổi giùm cơn gió nhẹ
Những hoàng hôn ráng đỏ chân trời xa
Nhìn qua đó gửi lòng em khe khẽ
Rộn tim vui biển hát những chiều tà
Hương Quế
DongSuoiNgot
Thân chào anh Sĩ Đoan,
Lâu quá HQ không có làm thơ và cũng không có vào vntq. Hôm nay trở lại thấy có anh bỏ thơ vào cho HQ. Rất vui mừng cám ơn anh đã chăm sóc trang thơ HQ trong những ngày vắng HQ. Cám ơn bài thơ đường 8 tháng 3 và những lời chúc ngày lễ phụ nữ. Hôm nay em cũng thấy tất cả topic của SD đã trở về trong một lúc. Chờ HQ đọc từ từ nha anh.
SĨ ĐOAN
Hòa Xuân
Gió lộng trời thanh nắng vàng rực rỡ
Giọt sương long lanh hơi thở nồng nàn
Cánh bướm rộn ràng giữa cảnh ban mai
Chim hót mê say lòng người háo hức!
Ta xin chúc phúc cảnh vật thanh bình
Chúc room của mình bền vững vươn nhanh
Chúc thế hệ trẻ anh minh chính trực
Đáp non sông thiết thực chốn quê nhà.
Hương xuân đậm đà lòng ta phơi phới
Tâm hồn hướng tới Quốc thịnh dân an!
02/03/13
Đón Nhau Về
Mừng đón người về hát xuân lộng gió
Trải hương thơ bên lối nắng đường dài
Xuân của ai hòa quyện với ban mai
Em múa bút gọi vần về vui chữ
Đón nhau về cho thơ em tình tự
Những đứa con khôn lớn đã thành người
Trở về thăm miền quê mẹ thắm tươi
Từng mảnh đất ngọt ngào cha vun xới
Em lại về bên anh lòng phơi phới
Chúc bên nhau thơ nối chữ yên bình!
Hương Quế
Trân trọng cám ơn em đã về với thi ca
Tỉnh say tâm hồn
Bên xóm nhỏ ân tình đượm thắm
Giữa hoàng hôn sưởi ấm duyên xưa
Tựa đầu đếm bước sao thưa
Trổi bừng hương nhớ gió lùa tóc mây.
Sương lác đác giăng đầy lối cũ
Vị yêu thương quyến rũ ngọt ngào
Thi nhân sánh bước thi hào
Tô vần chuốc chữ gửi trao men nồng
Tình thân ái điểm hồng đôi má
Kỉ niệm đời nào há phôi phai
Bừng lên sắc nắng ban mai
Ánh dòng châu ngọc tỉnh say tâm hồn!
21/03.13
DongSuoiNgot
Sĩ Đoan
Xuân dậy lòng son
Trăm hoa nở khoe mình trong nắng ấm
Đóa hoàng mai rạng thắm giữa khung trời
Nhành bạch cúc thanh ngời bên cánh cửa
Dậy hồn thơ tự thuở tắm sông đời!
Em còn nhớ đôi lời anh bỏ lửng…
Trước thềm Xuân ấp những nụ hôn nồng?
Rồi năm tháng chất chồng bao kỉ niệm
Bởi men tình ngọt lịm trái tim son.
Thời gian nghiệt lối mòn ta lẻ bóng
Thắp hương trầm mà lệ đóng thành băng!
Duyên hạnh ngộ- vầng trăng làm nhân chứng
Nợ ân tình – hiệu ứng mãi ngàn sau.
17.01.2013
Những Mùa Xuân Xa Nhau
Xuân vẫn đó chờ hoa về khoe sắc
Ngày vẫn đầy đón nắng phía rạng đông
Tình vẫn chờ nhau đôi dòng tình tự
Giấy đợi mực thơ chảy giọt tim nồng
Em còn nhớ biết bao lần hờn dỗi
Những mùa xuân vội vã bỏ ra đi
Khúc tình buồn theo mây bay lạc mộng
Chiều địa đàng xơ xác góc biệt ly
Từ bên đây trông bóng anh cô độc
Đêm cu'i đầu nghe lệ nhỏ vào tim
Em gửi vào trăng bao la thương nhớ
Ở bên kia trăng anh khóc nỗi niềm.
Hương Quế
Phút chia biệt
Phút chia biệt nghẹn ngào khôn tả
Sóng tơ lòng hối hả cuồng dâng
Ta nghe tiếng gọi bất thần
Từ trong sâu thẫm xác thân rã rời!
Nơi cõi tạm một thời vang bóng
Đượm men nồng gió lộng vờn say
Bướm vàng múa lượn ngất ngây
Hoa hồng điểm sắc tỏa đầy hương yêu!
Ôi trần thế sớm chiều khát vọng
Cùng giai nhân chiết mộng ươm thề
Gieo đời quả ngọt sum sê
Ngàn năm dâu bề- tràn trề giấc mơ!!!
22/03/13
DongSuoiNgot
SĨ ĐOAN
Mẹ ơi Xuân đã về!
Mẹ ơi!
Đàn chim Én!
Chao liệng khắp cánh đồng
Hương lúa chín thơm nồng
Báo hiệu mùa xuân đến!
Con đê làng yêu mến
Kỉ niệm thuở ấu thơ
Mẹ trao con giấc mơ
Hóa thân Bồ Câu trắng!
Giữa khung trời thanh vắng
Giọng ru hời ngân nga
Con thèm một lời ca
Cùng nụ cười thánh thiện…
Nén hương trầm khói quyện
Kính cẩn dâng Mẹ hiền
Tọa ngự chốn thần tiên
Độ trì muôn chúng sinh!
03.01.12
Mẹ Về Từ Trái Tim
Mẹ trong anh còn đó
Từ muôn cõi theo về
Cho anh mùa xuân nữa
Cho em hát chiều quê
Mẹ về mùa hoa nở
Vàng xuân dấu yêu về
Mẹ trong con hơi thở
Đậm đà tim tình quê
Mẹ về chim ca hót
Cho em ngày thái hòa
Cho em niềm vui rộn
Thế giới hát tình ca
Mẹ trong tim ngây ngất
Hạnh phúc ấm chan hòa
Mẹ ở đâu cũng thấy
Từ trong trái tim ta
Hương Quế
Mẹ trong tim Mẹ trong tim Hát êm đềm Ru con ngủ Giấc dịu êm. Xuân dõi tìm Hoa trước thềm Lồng sương sớm Vọng hương đêm. Mẹ trong tim Đan tơ mềm Xe duyên phận Buộc đời em Ôi nỗi niềm! Anh nén kềm Không dám nếm Giọt hương men Mẹ trong tim! Xuân dõi tìm Khơi chỉ thắm Ấm tình em! 22/03/13
DongSuoiNgot
Dệt Mộng Tình Thơ
Chữ buồn treo ngược gió bay
Dệt tình anh dệt mộng say xuân tình
Ngàn hoa khoe sắc hương trinh
Nở ra cùng bướm lung linh vườn hồng
Thơ em treo ngược sợi lòng
Chữ thương chóng mặt chữ nồng quay quay
Tặng anh dòng ngọt men say
Gió mơn man nắng xuân cài tóc xanh
Chữ tình em vẽ bóng anh
Đi lên đi xuống chòng chành mộng say
Chữ hạnh phúc chữ đắng cay
Hòa nhau níu kéo ai ai cũng về!!!
Hương Quế
Thơ tình dệt mộng Chữ tình ai dệt đê mê? Chữ thương chữ nhớ bốn bề vây quanh Chữ nồng chữ cảm ươm xanh Chữ duyên chữ nợ đan thành thảm nhung! Chữ yêu xao xuyến lạ lùng Chữ len giấc mộng hòa cùng nụ hôn Chữ thề giăng đỉnh Thái Sơn Chữ minh rạng tỏ há sờn thời gian! Chữ mơ dìu dặt ngân vang Chữ chung chữ thủy ngàn vàng khôn phai Chữ lồng tâm khảm niên dài Chữ tô bóng dáng trang đài trung trinh!!! 22/03/13
SĨ ĐOAN
Thơ tình dệt mộng
Chữ tình ai dệt đê mê?
Chữ thương chữ nhớ bốn bề vây quanh
Chữ nồng chữ cảm ươm xanh
Chữ duyên chữ nợ đan thành thảm nhung!
Chữ yêu xao xuyến lạ lùng
Chữ len giấc mộng hòa cùng nụ hôn
Chữ thề giăng đỉnh Thái Sơn
Chữ minh rạng tỏ há sờn thời gian!
Chữ mơ dìu dặt ngân vang
Chữ chung chữ thủy ngàn vàng khôn phai
Chữ lồng tâm khảm niên dài
Chữ tô bóng dáng trang đài trung trinh!!!
22/03/13
Chữ Nghĩa
Chữ tình là chữ ráp vần
Ráp hoài không đặng bao lần không suông
Chữ tình có chữ tình không
Trắng tay tay trắng mà hồng tình thơ
Yêu mù lối dệt mù mơ
Chữ đày chữ đọa đứng chờ kế bên
Xin anh một chút bồng bềnh
Cho chữ cười mĩm viết tên nhau hồng
Yêu chữ nghĩa một tấm lòng
Đêm khuya nặn óc ngồi còng cái lưng
Em gò hai chữ tình chung
Viết bài thơ đẹp tương phùng mộng mơ
Hương Quế
[<font]
DongSuoiNgot
Chữ Nghĩa
Chữ tình là chữ ráp vần
Ráp hoài không đặng bao lần không suông
Chữ tình có chữ tình không
Trắng tay tay trắng mà hồng tình thơ
Yêu mù lối dệt mù mơ
Chữ đày chữ đọa đứng chờ kế bên
Xin anh một chút bồng bềnh
Cho chữ cười mĩm viết tên nhau hồng
Yêu chữ nghĩa một tấm lòng
Đêm khuya nặn óc ngồi còng cái lưng
Em gò hai chữ tình chung
Viết bài thơ đẹp tương phùng mộng mơ
Hương Quế
Cung tình Cung tình điểm sắc nên thơ Đượm màu chung thủy giữa bờ sóng xanh. Cung tình nhả nhạc thâu canh Tơ lòng ước quyện kết thành hoa cương. Cung tình gió lộng du dương Đáp vào bến mộng đêm trường ngân nga. Cung tình vạn khúc thi ca Bổng trầm giai điệu tâm đà quý yêu. Cung tình uốn lượn phiêu diêu Dệt khung trời mộng sớm chiều tương tư! Cung tình thực thực hư hư Cho ta khát vọng khắc lưu tâm hồn!!! 25/03/13 sd
SĨ ĐOAN
Cung tình
Cung tình điểm sắc nên thơ
Đượm màu chung thủy giữa bờ sóng xanh.
Cung tình nhả nhạc thâu canh
Tơ lòng ước quyện kết thành hoa cương.
Cung tình gió lộng du dương
Đáp vào bến mộng đêm trường ngân nga.
Cung tình vạn khúc thi ca
Bổng trầm giai điệu tâm đà quý yêu.
Cung tình uốn lượn phiêu diêu
Dệt khung trời mộng sớm chiều tương tư!
Cung tình thực thực hư hư
Cho ta khát vọng khắc lưu tâm hồn!!!
25/03/13
sd
Khúc Tình
Tình là nhạc khúc nốt son
Trăm năm khắc vết dẫu mòn xuân xanh
Tình là biển mắt long lanh
Hôn mê sóng vỗ chòng chành đại dương
Tình là sợi khói vấn vương
Muôn trùng gieo rắc muôn phương cũng về
Tình là chìm lún đam mê
Vùi nghe năm tháng tỉ tê muộn sầu
Tình là vạn khúc mưa ngâu
Bầy ô thướt đợi bắt cầu thăm nhau
Tình là trái đắng xanh xao
Cung thương cung nhớ nghẹn ngào trường ca!
26-03-13
Hương Quế
[<font]
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 10 bạn đọc.
Kiểu: