Suối Ngọt Trầm Hương
Thay đổi trang: << < 109110111 > >> | Trang 111 của 112 trang, bài viết từ 1651 đến 1665 trên tổng số 1667 bài trong đề mục
DongSuoiNgot 26.03.2013 14:36:13 (permalink)
0
Tình Mẹ
 
Mẹ đìu hiu
Mẹ sớm chiều
Chờ năm tháng
Đứa con yêu

Một đời mẹ
Sống vì con
Ru yêu thương
Đến mỏi mòn

Không hề biết
Không hề than
Tình cho con
Tấm lòng vàng

Buồn cho mẹ
Vui cho con
Nào đong đếm
Ta mang ơn

Mẹ ngàn đời
Là trăng sao
Là biển cả
Ru thì thào
Đại dương xanh

26-03-13
Hương Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2013 18:10:17 bởi DongSuoiNgot >
DongSuoiNgot 28.03.2013 03:22:51 (permalink)
0
Cảm Ơn Tình Thơ

Cảm ơn nhau chút tình thơ, ấm
Những chiều về chữ tẩm men nồng
Dù khi là những ngày Đông
Dù khi tuyết lạnh ấm lòng mơ xuân

Tình thi nhân ân cần bút mực
Trăng mãi tròn hạnh phúc giao bôi
Tỉnh say tim phút bồi hồi
Ru trăng đưa gió ru tôi với người

Thơ lên men cho đời hương vị
Thơ bên thơ tri kỷ đường dài
Hết đêm rồi đến nắng mai
Quên thời gian cát bụi phai nhạt nhòa!

Hương Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2013 18:10:50 bởi DongSuoiNgot >
DongSuoiNgot 28.03.2013 03:53:14 (permalink)
0
Cõi Chia Ly

Cõi chia ly bơ vơ gạt lệ
Người xa người lặng lẽ vùi chôn
Làm sao cứu rổi linh hồn
Làm sao ai hiểu bồn chồn gió mây

Cõi chia ly thu gầy nắng tắt
Lá xa cành lạnh ngắt hoàng hôn
Một mình với bóng mỏi mòn
Một mình với nhớ từng cơn chạnh lòng

Cõi chia ly giọt nồng ở lại
Dệt vào thơ hương ái mùa xa
Nghẹn ngào hát bản tình ca
Đàn lên kỷ niệm ngân nga cung buồn!

Hương Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2013 18:11:14 bởi DongSuoiNgot >
DongSuoiNgot 30.03.2013 18:12:38 (permalink)
0

Hãy Ngủ Bình An

Ngủ đi anh nhớ đừng thổn thức
Những ngày xưa qua ngõ xa rồi
Vầng trăng xưa tìm trong mỏi mệt
Còn lại đây khoảnh khắc bồi hồi

Em bên đây trời xa thăm thẳm
Mịt mù xa sương khói giăng đâ`y
Vẫn một mình dừng chân hoang vắng
Gió xuống đồi cuốn sạch thơ ngây

Ngủ đi anh tàn cơn ác mộng
Xin bình yên ở lại sau cùng
Em bên này mênh mông khoảng trống
Vẫn giữ lòng ngọn lửa tình chung

Vẫn bài thơ gửi vào giấc ngủ
Vẫn mùa xuân hoa lá tìm ru
Mưa êm êm gõ vào kỷ niệm
Khúc tình buồn nâng phím tương tư

Hương Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2013 20:48:36 bởi DongSuoiNgot >
HonDuTu 30.03.2013 18:24:58 (permalink)
0
Thơ hay HQ, chúc HQ luôn vui vẻ thơ hay nhiều nha
---
Em ru giấc ngủ bình an
Mà sao bên cạnh vắng nàng thi nương
Làm sao tìm được thiên đường
Để thơ hội ngộ uyên ương ý nồng..?!
Một Gã Khờ
DongSuoiNgot 02.04.2013 04:43:53 (permalink)
0
Cám ơn anh HDT về phố đề thơ thăm HQ.  Chúc anh dạo phố vui !

Em ru giấc ngủ bềnh bồng
Trăng thơ gió hát trên đồng xanh vui
Mộng về thăm lại ngọt bùi
Cho vần gặp chữ cho người gặp anh..!!

Hương Quế
DongSuoiNgot 02.04.2013 04:48:00 (permalink)
0

Anh Đi Chân Cỏ Tình Mềm

Một tuần trăng ngã nghiêng đưa gió
Buông rèm thưa núp bóng hẹn hò
Mây lướt thướt che ngang bờ ngực
Trăng nghẹn ngào giấu khúc hoang mơ

Một tuần trăng Hằng chờ rót rượu
Xuống vườn trầu ôm bóng tương tư
Nửa trái đất anh đi tìm nắng
Đành lòng em trăng khóc tạ từ

Một tuần trăng mênh mang huyền thoại
Trăng ngọt ngào rớt ở trên vai
Gió lung lay gió lùa mộng mị
Trăng đi rồi gió biết đưa ai

Một tuần trăng bơ vơ ngọn gió
Bỏ vườn xuân lặng lẽ buồn tênh
Bước chân ai bên bờ vọng tưởng
Có phải anh chân cỏ tình mềm

Hương Quế
SĨ ĐOAN 02.04.2013 13:06:39 (permalink)
0
DongSuoiNgot

 
Khúc Tình

Tình là nhạc khúc nốt son
Trăm năm khắc vết dẫu mòn xuân xanh

Tình là biển mắt long lanh
Hôn mê sóng vỗ chòng chành đại dương

Tình là sợi khói vấn vương
Muôn trùng gieo rắc muôn phương cũng về

Tình là chìm lún đam mê
Vùi nghe năm tháng tỉ tê muộn sầu

Tình là vạn khúc mưa ngâu
Bầy ô thướt đợi bắt cầu thăm nhau

Tình là trái đắng xanh xao
Cung thương cung nhớ nghẹn ngào trường ca!

26-03-13
Hương Quế

 


 
 
Nụ tình
 
Nụ tình chớm nở tim ta
Hương trinh e ấp đậm đà nét yêu!
 
Nụ tình ngan ngát sớm chiều
Quyện làn hơi thở phiêu diêu tâm hồn.
 
Nụ tình rung động dập dồn
Hòa trang giấc điệp trường tồn tháng năm.
 
Nụ tình khúc bổng cung trầm
Ngày dâng sóng ái đêm tầm bến mơ.
 
Nụ tình ảo diệu nên thơ
Ru lòng ấm áp đợi chờ trùng hoan.
 
Nụ tình sắc thái đoan trang
Trăm năm điểm ánh tơ vàng khôn phai!
01/4/13
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2013 13:11:31 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 02.04.2013 13:09:45 (permalink)
0
DongSuoiNgot


Tình Mẹ
 
Mẹ đìu hiu
Mẹ sớm chiều
Chờ năm tháng
Đứa con yêu

Một đời mẹ
Sống vì con
Ru yêu thương
Đến mỏi mòn

Không hề biết
Không hề than
Tình cho con
Tấm lòng vàng

Buồn cho mẹ
Vui cho con
Nào đong đếm
Ta mang ơn

Mẹ ngàn đời
Là trăng sao
Là biển cả
Ru thì thào
Đại dương xanh

26-03-13
Hương Quế


Tình Mẹ
 
Tình Mẹ
Bao la
Vườn hoa
Bách thảo!
 
Tình Mẹ
Bể sông
Khơi dòng
Bến mộng.
 
Tình Mẹ
Cao vời
Vỗ lời
Hữu nhân.
 
Tình Mẹ
Muôn năm
Trăng rằm
Rực rỡ.
01/04/13
 
SĨ ĐOAN 02.04.2013 13:16:45 (permalink)
0
DongSuoiNgot

 
Cảm Ơn Tình Thơ

Cảm ơn nhau chút tình thơ, ấm
Những chiều về chữ tẩm men nồng
Dù khi là những ngày Đông
Dù khi tuyết lạnh ấm lòng mơ xuân

Tình thi nhân ân cần bút mực
Trăng mãi tròn hạnh phúc giao bôi
Tỉnh say tim phút bồi hồi
Ru trăng đưa gió ru tôi với người

Thơ lên men cho đời hương vị
Thơ bên thơ tri kỷ đường dài
Hết đêm rồi đến nắng mai
Quên thời gian cát bụi phai nhạt nhòa!

Hương Quế


 
Thơ tình trổi sóng
 
Tình thơ đẹp- món quà trân trọng!
Kính dâng đời- hy vọng kết giao
Buổi đầu vận mãi ngày sau
Trổi dâng hương vị ngọt ngào đắm say!
 
Tình thơ đẹp- tháng ngày hoa mộng!
Cánh chim bằng khát vọng trời xanh
Hòa trong nắng gió an lành
Quyện làn mây trắng đan thành thảm mơ.
 
Tình thơ đẹp- bến bờ hạnh phúc!
Trước hoàng hôn muôn khúc bổng trầm
Gửi người phương ấy xa xăm
Chữ thương chữ nhớ trăm năm đượm hồng.
01/04/13
SĨ ĐOAN 02.04.2013 13:22:47 (permalink)
0
DongSuoiNgot

 

Cõi Chia Ly

Cõi chia ly bơ vơ gạt lệ
Người xa người lặng lẽ vùi chôn
Làm sao cứu rổi linh hồn
Làm sao ai hiểu bồn chồn gió mây

Cõi chia ly thu gầy nắng tắt
Lá xa cành lạnh ngắt hoàng hôn
Một mình với bóng mỏi mòn
Một mình với nhớ từng cơn chạnh lòng

Cõi chia ly giọt nồng ở lại
Dệt vào thơ hương ái mùa xa
Nghẹn ngào hát bản tình ca
Đàn lên kỷ niệm ngân nga cung buồn!

Hương Quế


 
Niềm thương
 
Sầu cách trở sóng lồng khóe mắt!
Giọt thu nồng trong vắt chao nghiêng
Ngẩn nhìn xa thẳm dốc triền
Làn mây úa sắc nỗi niềm ai hay?
 
Sầu cách trở lá lay đầy ngõ!
Cánh hoa mềm trút bỏ sắc tươi
Chia ly thiếu vắng nụ cười
Đọng vương tâm tưởng hỡi người tình chung!
 
Sầu cách trở mông lung nghĩ ngợi!
Cảnh hoàng hôn – bến đợi- cô liêu
Tim côi thổn thức sớm chiều
Tình chôn đáy huyệt lẩn điều thầm mơ!
01/04/13
 
DongSuoiNgot 08.04.2013 05:56:29 (permalink)
0
Cám Ơn Anh Sĩ Đoan

Cám ơn thơ nghĩa thơ tình
Thơ anh để lại lung linh giọt lòng
Cám ơn vần chữ nhiệt nồng
Niềm thương nỗi nhớ những dòng luân phiên
Cám ơn tình của bạn hiền
Bao năm vẫn vậy chia phiền sớt đau
Cám ơn chan chứa sắc màu
Thơ anh còn đó đỉnh cao mây trời
Cám ơn sóng vỗ ru đời
Trái tim anh mãi tuyệt vời bên em
Cho thơ em suối tóc mềm
Ngàn năm hồ dễ sao quên hỡi người!

Hương Quế

HQ xin cám ơn tất cả những bài thơ của anh Sĩ Đoan đã có nhiều thạnh tình đến với em.

DongSuoiNgot 08.04.2013 05:59:22 (permalink)
0
Anh Đi Chân Cỏ Tình Mềm


Một tuần trăng ngã nghiêng đưa gió
Buông rèm thưa núp bóng hẹn hò
Mây lướt thướt che ngang bờ ngực
Trăng nghẹn ngào giấu khúc hoang mơ


Một tuần trăng Hằng chờ rót rượu
Xuống vườn trầu ôm bóng tương tư
Nửa trái đất anh đi tìm nắng
Đành lòng em trăng khóc tạ từ


Một tuần trăng mênh mang huyền thoại
Trăng ngọt ngào rớt ở trên vai
Gió lung lay gió lùa mộng mị
Trăng đi rồi gió biết đưa ai


Một tuần trăng bơ vơ ngọn gió
Bỏ vườn xuân lặng lẽ buồn tênh
Bước chân ai bên bờ vọng tưởng
Có phải anh chân cỏ tình mềm


Hương Quế
DongSuoiNgot 08.04.2013 06:01:55 (permalink)
0


Gửi Cho Ba

Ba làm lính trận con xơ xác
Mẹ thất thểu lo chết có ngày
Buồn căng da thịt buồn đứt ruột
Tội tấm thân ba vác đọa đày!

Một kiếp nhân sinh mấy lần đi
Bao nhiêu mới đủ gọi chia ly
Làm người đâu dễ...thôi là khó!
Bao phen dâu bể biết được gì...

Ba nhớ giữ hồn theo bước chân
Mìn dây ác liệt nổ bất thần
Cụt chân không chết đời mang nặng
Kẻ bầy súng đạn hại thế nhân!

Thương mẹ chiều nay khóc bơ vơ
Mâm cơm lạnh ngắt vắng như tờ
Nuốt mùi mằn mặn chan nước mắt
Nuốt hết đau thương đã dại khờ

Gửi nụ hôn này đến cho ba
Nghìn giọt hương xưa mẹ còn pha
Màu hồng đầm ấm màu tím nhớ
Màu của tình yêu rất thật thà...

Hương Quế
DongSuoiNgot 09.04.2013 05:32:12 (permalink)
0


Biển Nhớ
Hai khoảng cách xa ngày càng xa
Vói tay em níu lại đậm đà
Hai đầu nỗi nhớ xa xa thẳm
Đừng nhé vì xa tình nhạt nhòa

Anh có chờ em khi chiều xuống
Cái chỗ mình ngồi đợi hoàng hôn
Anh có nhớ nhiều mùi hương tóc
Có bùi ngùi tìm những nụ hôn

Dù cách ngàn xa em vẫn nhớ
Biển chiều sóng vỗ cát say mơ
Thì thầm anh nói kề bên má
"Nhỏ ơi yêu quá !..yêu đến khờ..."

Nhức nhối tim em những buổi chiều
Anh giờ đâu đó có còn yêu
Tim còn run rẩy sau lần nhớ
Khao khát bên em mãi những điều...!
Hương Quế
Thay đổi trang: << < 109110111 > >> | Trang 111 của 112 trang, bài viết từ 1651 đến 1665 trên tổng số 1667 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9