Suối Ngọt Trầm Hương
Nhớ
Đêm về đêm lạnh đêm ơi
Im ru nghe gió nói lời của đêm
Nhớ về gõ cửa kêu em
Hỏi sao chưa ngủ để mềm bờ vai
Đêm còn ngồi đó nhớ ai
Trăng tàn đã lặn phôi phai đã nhiều
Nhớ ngồi ngắm nhớ đìu hiu
Bóng in lên vách lời yêu hôm nào
Đêm đi tìm chút chiêm bao
Nhớ cay cay mắt chưa vào mộng đêm
Sương hay là nước mắt mềm
Nhớ ướt trên gối nhớ lên mây tìm
Nhớ ôm một gói nỗi niềm
Lang thang đêm tối đen miền tịch liêu
Ai đi về bến cô liêu
Cho nhớ theo với đã liều trắng đêm!
Hương Quế
Tiên nữ lòng tôi
Gió lộng trăng ngà rạng rỡ thay
Nàng tiên giáng hạ ngự tim này
Hương tình ấm áp hồn mê tỉnh
Giấc mộng nồng nàn dạ đắm say
Nhịp sóng thời gian hòa thanh điệu
Vần thơ kỉ niệm quyện đêm ngày
Niềm thương nỗi nhớ đầy tâm khảm
Ước buổi tương phùng thỏa kiếp nay!
15/05/13
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu: