Suối Ngọt Trầm Hương
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 112 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 1667 bài trong đề mục
DongSuoiNgot 19.02.2010 01:12:39 (permalink)
0


Từ Những Giọt Tương Tư

Em đã về
từ những giọt
tương tư
Đôi mắt ướt tưởng chừng phai
sắc tím
Xuân còn không anh
hay xuân đã nhạt
Và lời yêu thôi đã hết đợi chờ!

Xuân trong em rã rời
hương vị tết
Vòng tay tình
cô đơn khóc trong mơ
Đi tìm anh con đường xưa phong kín
Anh tìm ai
hình bóng chợt thoáng mờ...

Em đã về từ mùa xuân
tiền kiếp
Cứ ngỡ muôn niên
gặp gỡ người tình
Nếu anh biết
mùa xuân này em khóc
Mộng tình nhân ướt đẩm
sử cầu kinh...

Anh đừng tan
vào men cay rượu đắng
Xin đừng quên lời hứa
mãi là em
Nụ hôn nào trong mơ về rất thực
Cho si mê
ở lại đắm
môi mềm

Hồng Quế
DongSuoiNgot 19.02.2010 02:25:38 (permalink)
0


Dõi theo tiếng gọi tình yêu
Đuổi theo giọt nắng tím chiều hoàng hôn
Lạc vào nửa cõi mê hồn
Tỉnh say, say tỉnh bồn chồn âu lo.
-hts-

Em đi thổn thức vần thơ
Nắng rơi trên lối đợi chờ nhớ thương
Chuyện xưa còn mãi vấn vương
Làm sao quên được con đường bên nhau
Hồng Quế


Anh SĐ ơi...cám ơn anh đã dọn dẹp phủi bụi và không quên em
trong những ngày em vắng nhà, card HAPPY NEWYEAR của anh dễ thương lắm lắm...[sm=heartbeat.gif]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2010 02:37:27 bởi DongSuoiNgot >
SĨ ĐOAN 21.02.2010 15:34:28 (permalink)
0


Dõi theo tiếng gọi tình yêu
Đuổi theo giọt nắng tím chiều hoàng hôn
Lạc vào nửa cõi mê hồn
Tỉnh say, say tỉnh bồn chồn âu lo.
-hts-

Em đi thổn thức vần thơ
Nắng rơi trên lối đợi chờ nhớ thương
Chuyện xưa còn mãi vấn vương
Làm sao quên được con đường bên nhau
Hồng Quế

Tình xưa theo suối tuôn trào
Náo nương sương gió ngấm vào cỏ hoa
Khóc đời hay khóc duyên ta
Còn bao hơi thở đều là trao em.
-sd-
DongSuoiNgot 23.02.2010 05:12:37 (permalink)
0

NGÀY TƯỞNG
 
Ngày tưởng tim yêu khắc khoải trông
Đêm trường mộng thắm đượm trong lòng
Năm chờ son sắt in niềm nhớ
Tháng đợi chung tình tạc nỗi mong
Đắm đuối vu vơ mùi đắng ngọt
Si mê hư ảo vị cay nồng...
Thả hồn bay lượn tầng mây trắng
Nhặt vớt sao sa tặng bóng hồng!
-sd-

ĐÊM MONG

Tim đã trao rồi tựa cửa trông
Chiều rơi lành lạnh giọt sương lòng
Bâng khuâng đón gió cho lòng nhớ
Ray rứt chờ mây gửi dạ mong
Đêm trắng cô đơn thèm giọt ấm
Nến hồng hiu hắt khát hương nồng
Tình ơi dâu bể lòng ghi khắt
Giữ ở trong tâm kỷ niệm hồng...
Hồng Quế


DongSuoiNgot 23.02.2010 05:23:12 (permalink)
0


Dõi theo tiếng gọi tình yêu
Đuổi theo giọt nắng tím chiều hoàng hôn
Lạc vào nửa cõi mê hồn
Tỉnh say, say tỉnh bồn chồn âu lo.
-hts-

Em đi thổn thức vần thơ
Nắng rơi trên lối đợi chờ nhớ thương
Chuyện xưa còn mãi vấn vương
Làm sao quên được con đường bên nhau
Hồng Quế

Tình xưa theo suối tuôn trào
Náo nương sương gió ngấm vào cỏ hoa
Khóc đời hay khóc duyên ta
Còn bao hơi thở đều là trao em.
-sd-

Em về suối ngọt chảy mềm
Luân lưu dòng máu hòa tên của người
Vai anh nước mắt em rơi
nghe trong hơi thở nhịp rời nói.. yêu!
Hồng Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2010 05:24:14 bởi DongSuoiNgot >
DongSuoiNgot 23.02.2010 06:24:59 (permalink)
0
TRI KỈ TƯƠNG PHÙNG

Phương Đông rực sáng- áng tươi
hồng
Trổi dậy trong lòng - vượt bể đông
.
Vạn dặm chờ trông khơi nỗi
đợi
Nghìn trùng ước vọng gợi niềm
mong
Anh hào hạnh ngộ hong mưa
ấm
Lãng tử tương phùng thấm gió nồng
!
Nguyệt Quế sáng soi
dòng
khẻ
Vầng dương lấp lánh vẽ tầng không.
-LL-

TRI ÂM ĐỒNG ĐIỆU

Ngàn xa vầng sáng tỏa trời hồng
Thức dậy dòng sông lạnh giá Đông
Chân bước theo lòng mang nỗi nhớ
Vai nghiêng thắt dạ gánh hoài mong
Tri âm tìm gặp chia xuân ấm
Tri kỷ về cùng hưởng phúc nồng
Gió hát trăng thề tình réo rắc
Bình minh nắng mới chiếu thinh không
Hồng Quế


Không có theo hết các vần của anh LL được vì khuya quá xá là khuya rùi!
hôm nào thoải mái hơn một chút đi ha...để còn thở nữa à....
DongSuoiNgot 23.02.2010 07:25:16 (permalink)
0
...
Nguyên Đỗ 23.02.2010 08:08:17 (permalink)
0

Trích đoạn: DongSuoiNgot




Nụ hôn nào trong mơ về rất thực


Hồng Quế


 
Nụ Hôn Trong Mơ Rất Thực
 
Con người ta, sống trong mơ, đời thật
Như thể là ảo ảnh, mộng, thực hư
Con người ta lúc ngủ rất hiền từ
Không dữ dằn hay gian ngoa khi thức
 
Đêm từng đêm em hiện về rất thực
Từ không gian xa thẳm cạnh bờ sông
Trên môi em còn ngậm ngọn cỏ bồng
Khi em vẽ giòng Hương Giang quê mẹ
 
Em vẫn thế, người em thương nhỏ bé
Nét ngây thơ, đôi mắt biếc đơn sơ
Nụ hôn em làm anh khựng sững sờ
Không giả dối, thật bất ngờ, bật ngửa
 
Tình yêu em mãi ngọt ngào chan chứa
Một lời tình một lời hứa không phai
Anh yêu em, rất cuồng dại, miệt mài
Nồng thắm mãi không ngượng ngùng nghi ngại
 
Một lời nói, đậm sâu, ghi tâm mãi
Mỗi ngày yêu lại hơn cả ngày qua
Yêu từng ngày yêu mãi mãi thăng hoa
Yêu đời này, yêu đời sau, ngàn kiếp
 
Kệ thiên hạ xì xầm.... yêu... phát khiếp
Anh yêu em ngàn năm mãi chẳng quên
Tự thưở xưa, đời này nựa lâu bền
Như Ngưu Chức giữa trời đêm mãi sáng
 
Nguyên Đỗ
 
SĨ ĐOAN 24.02.2010 08:29:29 (permalink)
0


ĐÊM MONG

Tim đã trao rồi tựa cửa trông
Chiều rơi lành lạnh giọt sương lòng
Bâng khuâng đón gió cho lòng nhớ
Ray rứt chờ mây gửi dạ mong
Đêm trắng cô đơn thèm giọt ấm
Nến hồng hiu hắt khát hương nồng
Tình ơi dâu bể lòng ghi khắt
Giữ ở trong tâm kỷ niệm hồng...
Hồng Quế

 
 
Họa nghịch vận
 
KHÁT KHAO
 
Trăm năm ôm ấp giấc mơ hồng
Bão tố phong ba vẹn vị nồng.
Đất chuyển bao phen gìn nỗi nhớ
Trời lay mấy độ giữ niềm mong.
Trao mây khúc bổng loanh dòng huyết
Gửi gió cung trầm đọng đáy lòng.
Nắng nhạc, sương chuông hòa hơi thở
Vọng ngân muôn thuở - thỏa chờ trông....
-sd- 
SĨ ĐOAN 24.02.2010 08:36:19 (permalink)
0
 
 

 
TRI ÂM ĐỒNG ĐIỆU

Ngàn xa vầng sáng tỏa trời hồng
Thức dậy dòng sông lạnh giá Đông
Chân bước theo lòng mang nỗi nhớ
Vai nghiêng thắt dạ gánh hoài mong
Tri âm tìm gặp chia xuân ấm
Tri kỷ về cùng hưởng phúc nồng
Gió hát trăng thề tình réo rắc
Bình minh nắng mới chiếu thinh không
Hồng Quế

 
 
 
Họa nghịch vận
 
TÌNH CHUNG
 
Một khối tình chung em ước không?
Trao nhau mộng ái rạng hương nồng!
Năm chờ son sắt tròn lòng nhớ
Tháng đợi chung tình trọn dạ mong.
Gió chuyển nguyện thề trong nắng hạ
Mây đưa minh thệ giữa mưa đông.
Ngàn trùng dâu bể trinh nguyên vẹn
Ấp áp tim yêu rạng nụ hồng!
-sd-


DongSuoiNgot 27.02.2010 07:09:32 (permalink)
0



Nụ hôn nào trong mơ về rất thực

Hồng Quế



Nụ Hôn Trong Mơ Rất Thực
 
Con người ta, sống trong mơ, đời thật
Như thể là ảo ảnh, mộng, thực hư
Con người ta lúc ngủ rất hiền từ
Không dữ dằn hay gian ngoa khi thức
 
Đêm từng đêm em hiện về rất thực
Từ không gian xa thẳm cạnh bờ sông
Trên môi em còn ngậm ngọn cỏ bồng
Khi em vẽ giòng Hương Giang quê mẹ
 
Em vẫn thế, người em thương nhỏ bé
Nét ngây thơ, đôi mắt biếc đơn sơ
Nụ hôn em làm anh khựng sững sờ
Không giả dối, thật bất ngờ, bật ngửa
 
Tình yêu em mãi ngọt ngào chan chứa
Một lời tình một lời hứa không phai
Anh yêu em, rất cuồng dại, miệt mài
Nồng thắm mãi không ngượng ngùng nghi ngại
 
Một lời nói, đậm sâu, ghi tâm mãi
Mỗi ngày yêu lại hơn cả ngày qua
Yêu từng ngày yêu mãi mãi thăng hoa
Yêu đời này, yêu đời sau, ngàn kiếp
 
Kệ thiên hạ xì xầm.... yêu... phát khiếp
Anh yêu em ngàn năm mãi chẳng quên
Tự thưở xưa, đời này nựa lâu bền
Như Ngưu Chức giữa trời đêm mãi sáng
 
Nguyên Đỗ
 


í...mèn ơi! ai về đây thăm DSN dzậy ta ơi?....tưởng đâu đi mất tiêu luôn rồi hihi... Mà về rồi có ở lại đây luôn không dzậy hở N??

Không Là Ngưu Chức

Những giấc mơ trói đời nhau ở lại
Phút thăng hoa gieo rắc kỷ niệm hồng
Xin là mộng lấp đầy lên khoảng trống
Dù thực hư tình vẫn đẹp muôn phần

Xin hãy nhớ giấc mùa xuân hương phấn
Con suối tình chảy ngọt thả vào sông
Vùng cao nguyên mây nhẹ sợi tơ lòng
Người về nhé nghe nắng hồng kể chuyện

Ngày xửa ngày xưa cành hoa lưu luyến
Những vần thơ chảy ngọt suối trầm hương
Người về nhé bên góc nhỏ thiên đường
Mơ vẫn đó môi hôn vành tuổi ngọc

Em vẫn thế bên dòng sông chải tóc
Hoài thơ ngây nên mộng khóc nhiều khi
Thì anh hỡi cho nhau mấy diệu kỳ
Xuân niềm nở đón người về rất thực

Dẫu là mơ như tình yêu Ngưu Chức
Vẫn chờ nhau đưa lối những mùa ngâu
Vào chiêm bao mở cửa đón tình đầu
Yêu ở lại mưa bắt cầu ô thước

Có phải là duyên từ ngàn năm trước
Đưa ta về bên lối cũ đường xưa
Trời còn thương nên trời vẫn chưa mưa
Và hai đứa không Ngưu Lang Chức Nữ.

Hồng Quế
DongSuoiNgot 27.02.2010 15:11:48 (permalink)
0


Hoa Thơ

Anh ở lại đắm mình dòng suối ngọt
Những lời yêu róc rách chảy mùa xuân
Triệu cành khô nhú mầm non chờ lớn
Như tình em đầm ấm giọt ân cần

Anh ở lại dìu tàn Đông qua ngõ
Ngày hôm qua sầu thả cuối chân mây
Đón mùa xuân hoa nở mộng thắp đầy
Giăng đỉnh núi trời cao khung trời rộng

Nghe không anh giọt máu tim vừa nóng?
Hâm vần thơ sưởi ấm lại tình người
Mặt trời hồng nheo mắt mỉm cười tươi
Xuân ân ái với nàng thơ kết chữ

Từ thuở anh ướp mơ vào ngôn ngữ
Hương thơm tràn dâu bể ngát tình mơ
Từ thuở ấy em còn đợi còn chờ
Mùa thai nghén dòng tình yêu khai nhụy

Anh ở lại vầng trăng soi tri kỷ
Chữ nối dài thơ ngọt tẩm men say
Vần yêu đương mây thả tóc trang đài
Em vẫn đó vòng hoa thơ âu yếm

Hồng Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2010 15:15:11 bởi DongSuoiNgot >
HÁI TRĂNG SAO 27.02.2010 21:30:52 (permalink)
0
HƯƠNG VỊ CÒN CHĂNG
 
 
Suối róc rách cho lòng say đắm
Ngọt tâm hồn đằm thắm hương yêu
Trầm ngâm giây phút nuông chìu
Hương tình thuở ấy đơm nhiều tương tư.
-HTS-
DongSuoiNgot 28.02.2010 15:58:23 (permalink)
0
HƯƠNG VỊ CÒN CHĂNG
 
 
Suối róc rách cho lòng say đắm
Ngọt tâm hồn đằm thắm hương yêu
Trầm ngâm giây phút nuông chìu
Hương tình thuở ấy đơm nhiều tương tư.

Về nghe những điệu ru thương nhớ
Hái nụ xuân vừa nở trên cành
Trăng vàng nghiêng bóng thanh thanh
Sao rơi lẻ bạn ngọt lành bâng quơ!

-HTS- Hồng Quế
HÁI TRĂNG SAO 28.02.2010 16:14:56 (permalink)
0
 

 
HƯƠNG VỊ CÒN CHĂNG
 
 
Suối róc rách cho lòng say đắm
Ngọt tâm hồn đằm thắm hương yêu
Trầm ngâm giây phút nuông chìu
Hương tình thuở ấy đơm nhiều tương tư.

Về nghe những điệu ru thương nhớ
Hái nụ xuân vừa nở trên cành
Trăng vàng nghiêng bóng thanh thanh
Sao rơi lẻ bạn ngọt lành bâng quơ!

 
Hoà gió thoảng mộng mơ ta gặt
Mình đan tay kết chặt tình thâm
Muôn đời rạng ánh nguyệt rằm
Thuở thời duyên lứa đã tằm về nhau!



-HTS- Hồng Quế

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 112 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 1667 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9