Suối Ngọt Trầm Hương
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 112 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 1667 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 02.03.2010 18:28:46 (permalink)
0
Vi vu gió thổi tím hoàng hôn
Kí ức trào dâng...khắc khoải hồn!
-sd-
hồng tuyên 04.03.2010 11:18:23 (permalink)
0

Mùa Áo Mới

Em may áo mới cho anh
Thêu hoa thêu bướm mây xanh nắng hồng
Chải suông lọn tóc chờ đông
Vòng tay anh sưởi ngọt dòng suối mơ

Đường kim mũi chỉ dệt thơ
Tình hoa hương nắng mây chờ gió lên
Gió thơm ghé lại bên thềm
Quế trầm hương gót chân mềm em qua

Suối mơ tình mãi đậm đà
bốn mùa sương tuyết ta là của nhau
Nguồn thơ suối chảy ngọt ngào
Hôn bờ nắng ấm nao nao tình người

Em may áo ngọt màu tươi
Tặng anh trăm đóa hoa cười với thơ
Người yêu ơi xin về mơ
Trăm năm mộng đã kết thơ suối tình

Hồng Quế
 
Chân thành cảm ơn Dòng Suối Ngọt đã "chảy" vườn của HT! Thơ lục bát của HT dở lắm nhưng cũng trân trọng tặng DSN đôi dòng ngọng nghịu này nha!
Xin Yêu
Sáng nay mở cửa giật mình
Áo em gởi tặng phơi tình trên xuân
Mai hồng dìu dịu trước sân
Năm nay xuân đến một lần xin yêu!
 
SĨ ĐOAN 06.03.2010 14:19:48 (permalink)
0
 
Mến chúc em ngày 08.03 đáng yêu và đáng yêu
DongSuoiNgot 06.03.2010 14:56:06 (permalink)
0
Yêu dấu ơi! Hình như lâu lắm rồi HQ mới vào được buổi sáng để gặp anh. Mới login tên của mình là cũng vừa thấy anh mang hoa cho em..nghe như là trái tim mình rung rung cái nhịp gì đó anh à! lạ hỉ ? từ nào tới giờ mới nghe đó nhen..anh tin hong vậy hả anh ?

Hoa Hồng Nói...

Hình như hoa nói tiếng "yêu"
Đóa hồng màu tím đã nhiều vấn vương
Hình như hoa cũng nói thương
Từ khi thơ hát du dương chuyện tình

Tình em như đóa hoa trinh
Dù đời cát bụi vẫn xinh tấm lòng
Tình em như những đóa hồng
Vẫn thơm ngan ngát vẫn nồng hương thơ

Dù là thơ kết mộng mơ
Dù là hoa giấy cũng chờ bóng anh
Yêu người góp chữ xây thành
Lâu đài phù phiếm trăng thanh nguyệt lầu

Hình như em cất từ lâu
Tiếng "Yêu anh" mộng tình đầu trong thơ
Dù khi không đến cũng chờ
Thơ anh gieo hạt tình mơ đợi hoài...

Hồng Quế
DongSuoiNgot 06.03.2010 15:51:30 (permalink)
0

Trích đoạn: hồng tuyên


Chân thành cảm ơn Dòng Suối Ngọt đã "chảy" vườn của HT! Thơ lục bát của HT dở lắm nhưng cũng trân trọng tặng DSN đôi dòng ngọng nghịu này nha!


Xin Yêu
Sáng nay mở cửa giật mình
Áo em gởi tặng phơi tình trên xuân
Mai hồng dìu dịu trước sân
Năm nay xuân đến một lần xin yêu!


Hồng Tuyên ơi! bạn thiệt là có lòng chia xẻ. Hôm nay trở lại nhà thấy khách thơ ghé thăm mà cảm động vì không ngờ đó nhen HT. HQ đọc thơ lục bát của bạn cũng hay lắm chứ..đừng có khách sao nhá. hay là mình làm thơ 8 chữ cho bạn đi nha..chịu hong?



Chuyện Những Dòng Sông

Có dòng sông thương chảy về tiền kiếp
Mấy triệu năm tha thiết mùa trăng rằm
Chờ mở hội tình nhân trao dấu ái
Cuối mùa về nằm đợi bóng về thăm

Có những dòng sông chảy dòng nước ngược
Đau đàn cá nhỏ mơ lội về nguồn
Cũng như người chờ người bên dòng nước
Cuồng cuộn phù sa lấp vội bờ thương!

Có những dòng sông đi không bến ghé
Thờ thẫn đêm ngày theo lục bình trôi
Có những chuyện tình đau thương khe khẽ
Tâm sự cùng sông im chảy miệt mài

Có những dòng sông trầm mình uốn khúc
Trốn quanh co u ẩn đáy sông chìm
Là những lúc trăng đi không về nữa
Tổ ấm chiều xa mãi những đàn chim

Hồng Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.03.2010 16:12:52 bởi DongSuoiNgot >
THƯƠNG GIANG 06.03.2010 16:40:28 (permalink)
0
Chúc mừng chị nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3!


Chúc chị 365 ngày trong năm đều là ngày hội!





*)Cám ơn chị đã ghé thăm vườn thơ em và lưu thơ tăng!


hồng tuyên 06.03.2010 16:52:57 (permalink)
0

Hồng Tuyên ơi! bạn thiệt là có lòng chia xẻ. Hôm nay trở lại nhà thấy khách thơ ghé thăm mà cảm động vì không ngờ đó nhen HT. HQ đọc thơ lục bát của bạn cũng hay lắm chứ..đừng có khách sao nhá. hay là mình làm thơ 8 chữ cho bạn đi nha..chịu hong?



Chuyện Những Dòng Sông

Có dòng sông thương chảy về tiền kiếp
Mấy triệu năm tha thiết mùa trăng rằm
Chờ mở hội tình nhân trao dấu ái
Cuối mùa về nằm đợi bóng về thăm

Có những dòng sông chảy dòng nước ngược
Đau đàn cá nhỏ mơ lội về nguồn
Cũng như người chờ người bên dòng nước
Cuồng cuộn phù sa lấp vội bờ thương!

Có những dòng sông đi không bến ghé
Thờ thẫn đêm ngày theo lục bình trôi
Có những chuyện tình đau thương khe khẽ
Tâm sự cùng sông im chảy miệt mài

Có những dòng sông trầm mình uốn khúc
Trốn quanh co u ẩn đáy sông chìm
Là những lúc trăng đi không về nữa
Tổ ấm chiều xa mãi những đàn chim

Hồng Quế



Hihi ở đây là đúng địa chỉ rồi HQ ơi!. HT cũng thật cảm độnng và bái phục nha, HT chi lưu lại có 4 câu mà HQ trả lại gấp 4 lần thiệt lời quá chừng rồi sao lại không chịu cho được hìhì. Đối với thơ tám chữ thì HT xin giơ tay đầu hàng nên xin "ghi vội vài câu thơ thất ngôn, là tất cả chân tình gởi về em".
 
 Hai Tiếng Hát
Sông chiều ai hát tiếng buông trôi
Nặng nhớ thương nhau, chảy ngập trời 
Có phải em mơ ngày trở lại?
Mà lời hát nhuộm nỗi chơi vơi
Bên kia em ngóng về xóm cũ
Có biết bên này mịt mưa rơi
Anh đợi một ngày xuân tái ngộ
Sông chiều em hát tóc buông lơi!
HT.
 
 


< Sửa đổi bởi: hồng tuyên -- 6.3.
SĨ ĐOAN 07.03.2010 11:28:21 (permalink)
0
Yêu dấu ơi! Hình như lâu lắm rồi HQ mới vào được buổi sáng để gặp anh. Mới login tên của mình là cũng vừa thấy anh mang hoa cho em..nghe như là trái tim mình rung rung cái nhịp gì đó anh à! lạ hỉ ? từ nào tới giờ mới nghe đó nhen..anh tin hong vậy hả anh ?

Hoa Hồng Nói...

Hình như hoa nói tiếng "yêu"
Đóa hồng màu tím đã nhiều vấn vương
Hình như hoa cũng nói thương
Từ khi thơ hát du dương chuyện tình

Tình em như đóa hoa trinh
Dù đời cát bụi vẫn xinh tấm lòng
Tình em như những đóa hồng
Vẫn thơm ngan ngát vẫn nồng hương thơ

Dù là thơ kết mộng
Dù là hoa giấy cũng chờ bóng anh
Yêu người góp chữ xây thành
Lâu đài phù phiếm trăng thanh nguyệt lầu

Hình như em cất từ lâu
Tiếng "Yêu anh" mộng tình đầu trong thơ
Dù khi không đến cũng chờ
Thơ anh gieo hạt tình mơ đợi hoài...

Hồng Quế

 
 
Cám ơn con tim em đã " Rung rung". Rung nữa đi em đấy là hồi chuông báo động trái tim mình sáp bị kẻ trộm đánh cắp. Cẩn thận nhé!
Hôn em.
 
CẢM NHẬN
 
 
Mượn hoa bày tỏ lời yêu
Mượn vần thơ thắm trao nhiềuvương
Mượn ngày phụ nữ thân thương
Mượn luôn người đạp - du dương ân tình
 
Trông em cô gái trung trinh
Vừa ngoan, vừa giỏi vừa xinh- đẹp lòng
Tìm đâu một đóa hoa hồng
Cánh mơm hé mở hương nồng nên thơ.
 
Hay chăng một khắc cung
Len trong giấc mộng em chờ đợi anh?
Trăng ngà lấp lánh Hoàng thành
Đàn reo réo rắt vang thanh Vọng lầu.
 
Tình ta se thắt từ lâu
Nợ duyên thêu dệt buổi đầu xướng thơ
Đêm mơ ngày ước đợi chờ
Ngàn năm yêu mãi giấc mơ - u hoài!
sd
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2010 11:33:26 bởi SĨ ĐOAN >
hồng tuyên 07.03.2010 17:39:46 (permalink)
0
08/03 NGỌT HỒNG
Suối ngọt trôi về biển phương đông?
Cho tôi thả tặng đóa hoa hồng
Chiều nay tôi chúc cho thi sỹ
Một tám tháng ba rất ngọt hồng!
CHÚC DÒNG SUỐI NGỌT 08/03 NGỌT NGÀO!
HT
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2010 17:48:29 bởi hồng tuyên >
DongSuoiNgot 07.03.2010 18:58:50 (permalink)
0


Vi vu gió thổi tím hoàng hôn
Kí ức trào dâng...khắc khoải hồn!
Em về vừa kịp đêm buông xuống
Khơi dậy tro tàn mấy thuở chôn

-sd-, Hồng Quế

DongSuoiNgot 07.03.2010 20:22:40 (permalink)
0


Hihi ở đây là đúng địa chỉ rồi HQ ơi!. HT cũng thật cảm độnng và bái phục nha, HT chi lưu lại có 4 câu mà HQ trả lại gấp 4 lần thiệt lời quá chừng rồi sao lại không chịu cho được hìhì. Đối với thơ tám chữ thì HT xin giơ tay đầu hàng nên xin "ghi vội vài câu thơ thất ngôn, là tất cả chân tình gởi về em".
 
 Hai Tiếng Hát
Sông chiều ai hát tiếng buông trôi
Nặng nhớ thương nhau, chảy ngập trời 
Có phải em mơ ngày trở lại?
Mà lời hát nhuộm nỗi chơi vơi
Bên kia em ngóng về xóm cũ
Có biết bên này mịt mưa rơi
Anh đợi một ngày xuân tái ngộ
Sông chiều em hát tóc buông lơi!
HT.

HT à...khi tiếng lòng được thoát ra thì HQ cho nó thoát tới khi nào thỏa mãn vậy đó mà...khi nó thoát không ra thì nặn 2 giọt hoặc là im ru bà rù thì HT cũng đừng có buồn tui nhe! mà xin vui vẻ hoài để cho thơ nó cùng nhau thấy nắng mặt trời..hỏng có bị hẳm hiu than khóc một mình..nhớ nhe! hihihi....mới nghe HT gọi HQ bằng em..chắc dzị quá mợi...


Hai Tiếng Hát Hai Phương Trời

Xa nhau từ ấy mấy mùa xuân
Trời nhớ hai phương thấp thoáng gần
Câu hát bên kia vờn gửi gió
Bên này tan tác đón phù vân
Hai đầu nỗi nhớ con sông cũ
Giờ đã xa xăm bến hẹn thu
Và nghìn thu nữa ai còn nhớ
Thôi mãi là đây tiếng hát ru

Hồng Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2010 20:23:50 bởi DongSuoiNgot >
DongSuoiNgot 07.03.2010 20:43:15 (permalink)
0


08/03 NGỌT HỒNG
Suối ngọt trôi về biển phương đông?
Cho tôi thả tặng đóa hoa hồng
Chiều nay tôi chúc cho thi sỹ
Một tám tháng ba rất ngọt hồng!
CHÚC DÒNG SUỐI NGỌT 08/03 NGỌT NGÀO!
HT

Thơm Hồng
Cám ơn anh gửi tặng đóa hồng
Ngot ngào như giọt nắng chiều đông
Thơm ngon như đất yêu mùa mới
Mồng tám tháng ba gió hương nồng!

Hồng Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2010 00:42:55 bởi DongSuoiNgot >
DongSuoiNgot 09.03.2010 00:04:29 (permalink)
0
Ảo Ảnh

Người đợi làm chi ảo ảnh buồn
Chập chờn phố ảo những buồn thương
Xin gửi tâm hồn vào vần chữ
Bất cứ nơi đâu ở bên đường...

Bóng vẫn về hoài khắp nơi nơi
Nao nức bài thơ hồn rã rời
Mộng loang tràn phố hương đắng ngọt
Ngõ hẻm lối cùng bóng chưa rời...

Có phải lòng anh buồn rất thật?
Mù mờ người ấy đã như thân
Dài tay níu bóng tan trong gió
Trầm bổng đâu đây tiếng lòng ngân...

Hồng Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2010 00:43:34 bởi DongSuoiNgot >
DongSuoiNgot 12.03.2010 05:05:59 (permalink)
0
 

Cám ơn con tim em đã " Rung rung". Rung nữa đi em đấy là hồi chuông báo động trái tim mình sáp bị kẻ trộm đánh cắp. Cẩn thận nhé!
Hôn em.


Người Đánh Cắp Trái Tim Em

Ai đánh cắp trái tim em rồi đó ?
Lạnh bàn tay và run cả đôi chân
Ai đã gieo nhớ thương như làn gió
Ánh mắt bờ môi như đã thật gần gần...

Ai để lại trong em chiều lưu luyến?
Như vần thơ êm dịu khúc tình thu
Ai về mãi mà bàn chân luyến tiếc
Để lại con tim tìm khúc thơ ru

Ai để lại đêm em dòng nước mắt?
Thổn thức đêm tàn sương trắng sầu Đông
Những dòng thơ yêu đương là vết khắc
Cho tim em rỉ máu những giọt lòng...

Có phải anh ôi ngôn từ phù phiếm?
Triệu giấc mơ ào ập sóng trùng dương
Cho em mãi một đời đi tìm kiếm
Mộng hoang vu tím rịm một thiên đường

Hồng Quế

SĨ ĐOAN 12.03.2010 21:47:26 (permalink)
0
TRÁO TIM NÀNG MỸ NỮ
 
(Họa bài Người đánh cắp trái tim em)
 
 
Anh kẻ trộm đêm đêm đi tìm kiếm
Trái tim thơ quí hiếm thiếu canh chừng
Trời khuya vắng bước chân chẳng ngập ngừng
Trong khoảnh khắc tim hồng đôi quả tráo.
 
Và thời gian tâm hồn như huyên náo
Niềm luyến lưu nhớ nhớ lẫn thương thương
Rồi bất chợt ru lòng mãi vấn vương
Nên cung điệu bổng trầm liên điệp khúc.
 
Em nghe chăng con tim chừng thôi thúc
Tìm về nhau mỗi lúc mỗi gần thêm
Nghe nhịp thở rộn ràng mà dịu êm
Dòng huyết nóng luôn trào dâng lay láng
 
Khi đêm về trái tim đầy bóng dáng
Một giai nhân ! Ôi sắc nước hương trời
Ta khao khát sẽ sánh bước đời đời
Cho vạn vật rạng ngời trong muôn thuở!
-sd-
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 112 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 1667 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9