Suối Ngọt Trầm Hương
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 112 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 1667 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 30.03.2010 10:16:28 (permalink)
0
TIẾNG BƯỚC CHÂN
 
Về nhanh em bên dòng sông cũ
Vị hương trầm quyến rũ còn dâng
Ta nghe tấc dạ lâng lâng
Từ trong tiếng gió bước chân nhẹ nhàng
sd

Nghe trong gió thơ anh thơm ngát
Bên dòng sông man mác chiều xuân
Hồn say điệu bước lâng lâng
Bút nâng tay bút xích gần lại anh
Hồng Quế



Lá lay động chim Oanh ríu rít
Đậu bờ vai yêu thích thuở nao
Long lanh ánh mắt lệ trào
Mong ngày hóa kiếp anh hào- mỹ nhân!
HTS

Có không anh mùa xuân bất tận?
Mùa tình yêu hương phấn đời đời
Hay là thơ vẽ thành lời
Vần hay ý đẹp cho đời thêm tươi
Hồng Quế


Mùa xuân thắm chuyển dời nóng bức
Vị ái nồng có lúc nhạt phai
Thời gian ai trở ai xoay?
Do ta chăm chút lưu hoài tình xưa.
sd 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2010 10:19:32 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 14.04.2010 15:59:32 (permalink)
0
CÓ CÒN NGỌT
 
Dòng suối xưa có còn vị ngọt?
Hương Quế trầm nhỏ giọt lan xa?
Dường như hơi thở trong ta
Vương đầy kỉ niệm thuở mà...trăng nhô!
sd
DongSuoiNgot 16.04.2010 06:37:00 (permalink)
0


Ngày Anh Trở Về

Kỷ vật cho em còn đây mãi
Nắng Sài Gòn vàng chảy trên sông
Vẫn bóng anh mỗi ngày em đợi
Gửi nước trôi theo một tấm lòng

Anh trở về tình xưa bừng cháy
Quên gian lao giông bão hiễm nghèo
Em đón anh từng câu thơ hát
Vui mừng vui sông nước trong veo

Anh trở về Sài Gòn man mác
Chiều quê hương hiền dịu phố xuân
Em bên anh thân thương ấm áp
Suốt một đời vai sát vai gần

Hồng Quế
DongSuoiNgot 16.04.2010 06:46:50 (permalink)
0


CÓ CÒN NGỌT
 
Dòng suối xưa có còn vị ngọt?
Hương Quế trầm nhỏ giọt lan xa?
Dường như hơi thở trong ta
Vương đầy kỉ niệm thuở mà...trăng nhô!
sd

Suối còn chảy vô bờ thương nhớ
Mang hương thơm bỡ ngỡ tìm nhau
Vẫn như ngày tháng hôm nào
Về bên anh thở khát khao trăng vàng...

Hồng Quế


HQ bận đi xa nên vắng nhà lâu..anh đợi HQ lâu quá hả ? xin lỗi anh đi nhe...bây giờ về rồi nà...

DongSuoiNgot 16.04.2010 06:55:58 (permalink)
0


TIẾNG BƯỚC CHÂN
 
Về nhanh em bên dòng sông cũ
Vị hương trầm quyến rũ còn dâng
Ta nghe tấc dạ lâng lâng
Từ trong tiếng gió bước chân nhẹ nhàng
sd

Nghe trong gió thơ anh thơm ngát
Bên dòng sông man mác chiều xuân
Hồn say điệu bước lâng lâng
Bút nâng tay bút xích gần lại anh
Hồng Quế



Lá lay động chim Oanh ríu rít
Đậu bờ vai yêu thích thuở nao
Long lanh ánh mắt lệ trào
Mong ngày hóa kiếp anh hào- mỹ nhân!
HTS

Có không anh mùa xuân bất tận?
Mùa tình yêu hương phấn đời đời
Hay là thơ vẽ thành lời
Vần hay ý đẹp cho đời thêm tươi
Hồng Quế


Mùa xuân thắm chuyển dời nóng bức
Vị ái nồng có lúc nhạt phai
Thời gian ai trở ai xoay?
Do ta chăm chút lưu hoài tình xưa.
sd

Lời của anh gió lùa mây thoáng
Vạn sự đời năm tháng đắp xây
Theo anh dệt mộng thật đầy
Nâng niu gìn giữ đó đây vẹn toàn.
Hồng Quế


DongSuoiNgot 16.04.2010 07:25:47 (permalink)
0

TÌNH LÀ BỂ RỘNG
(Họa bài Có bao giờ)

 
Dẫu thực tại hay là mộng ảo
Vần thơ tình- điên đảo tâm linh
Đong đầy ước vọng niềm tin
Ru hồn ngây ngất lưu tình huyết tim.
 
Lòng lưu luyến đêm đêm sóng vỗ
Sợi ái tình chẳng chỗ dừng chân
Trải dài theo những thâm ân
Sắc màu tươi thắm nghĩa nhân dạt dào.
 
Lòng tha thiết tuôn trào sức sống
Sải bước nhanh chèo chống phong ba
Đơm hương, tiết mật đậm đà
Nên dòng âm hưởng giao thoa ấm nồng.
 
Giữa sóng đời khó lòng kềm giữ
Nếu như ai tim trử thêm người
Nhạt phai ánh mắt nụ cười
Theo thời gian rộng rã rời trong hai.
 
Đời là thế mấy ai trọn vẹn
Chỉ cầu mong chẳng thẹn đất trời
Ơn mưa nắng gió trong đời
Ươm mầm tình ái rạng ngời tim ta!
sd

Âu Yếm Tình Thơ

Là mộng thôi sao mình điên đảo
Biết làm sao ngủ giấc an lành
Hay niềm tin vẫn như chưa đủ
Cho giận hờn nước mắt long lanh

Có phải sóng những lần giận dữ
Ập vào bờ đau tim cát tình si
Hay là gió đi ngang mùa giông bão
Cát bụi mù làm đau rát mắt mi

Ừ là mộng cho nhau sức sống
Thơ hiền hòa gửi một tấm lòng
Mai về đâu mang theo anh nhé
Dòng thân thương suối ngọt tình hồng

Mai về đâu em hoài vẫn nhớ
Dẫu là thơ từ cõi mộng mơ
Ơn chuốc bút đêm thâu mài mực
Giữa dòng đời giữ chút ngây thơ
Hồng Quế
 

hồng tuyên 16.04.2010 18:26:53 (permalink)
0
Lâu quá không thăm Dòng Suối Ngọt
Cô em còn đó tóc mây buông?
Cho ai thơ thẩn chiều tan lớp
Nán bước về khuya má đánh đòn!
hà hà
Mới làm được bài thơ thẩn, tặng cho HQ nè !
Chúc dzuj dzẻ cuối tuần nha!!!
Tình Lỡ
Trăng sáng đêm nay, sáng rất trong!
Hồn thu tịch tịch nhuốm tơ lòng
Bao nhiêu lá đổ mờ sân trước
Là mấy sầu tuôn mịt thềm trong
Lỡ gặp, trong mơ đầm tơ tưởng
Trót yêu, thao thức rối bòng bong
Nếu mai ta chết trên đất lạnh
Nhờ ánh trăng vàng liệm nhớ mong!
HT
SĨ ĐOAN 17.04.2010 19:45:51 (permalink)
0
 
 

 
CÓ CÒN NGỌT
 
Dòng suối xưa có còn vị ngọt?
Hương Quế trầm nhỏ giọt lan xa?
Dường như hơi thở trong ta
Vương đầy kỉ niệm thuở mà...trăng nhô!
sd

Suối còn chảy vô bờ thương nhớ
Mang hương thơm bỡ ngỡ tìm nhau
Vẫn như ngày tháng hôm nào
Về bên anh thở khát khao trăng vàng...

Hồng Quế

 
 
Lời em nói anh càng tâm đắc
Rộng vòng tay ta bắt nhịp cầu
Bên nhau hạnh phúc duyên đầu
Hương nồng vị ngọt phủ bầu trời lam.
sd

HQ bận đi xa nên vắng nhà lâu..anh đợi HQ lâu quá hả ? xin lỗi anh đi nhe...bây giờ về rồi nà...
 
 
Càng xa nhau càng mặn nồng duyên ái.

SĨ ĐOAN 17.04.2010 19:50:40 (permalink)
0
TIẾNG BƯỚC CHÂN
 
Về nhanh em bên dòng sông cũ
Vị hương trầm quyến rũ còn dâng
Ta nghe tấc dạ lâng lâng
Từ trong tiếng gió bước chân nhẹ nhàng
sd

Nghe trong gió thơ anh thơm ngát
Bên dòng sông man mác chiều xuân
Hồn say điệu bước lâng lâng
Bút nâng tay bút xích gần lại anh
Hồng Quế



Lá lay động chim Oanh ríu rít
Đậu bờ vai yêu thích thuở nao
Long lanh ánh mắt lệ trào
Mong ngày hóa kiếp anh hào- mỹ nhân!
HTS

Có không anh mùa xuân bất tận?
Mùa tình yêu hương phấn đời đời
Hay là thơ vẽ thành lời
Vần hay ý đẹp cho đời thêm tươi
Hồng Quế


Mùa xuân thắm chuyển dời nóng bức
Vị ái nồng có lúc nhạt phai
Thời gian ai trở ai xoay?
Do ta chăm chút lưu hoài tình xưa.
sd

Lời của anh gió lùa mây thoáng
Vạn sự đời năm tháng đắp xây
Theo anh dệt mộng thật đầy
Nâng niu gìn giữ đó đây vẹn toàn.
Hồng Quế

 
 
Vai, đầu tựa, dịu dàng tay nắm
Tình nâng niu sưởi ấm tâm hồn
Thơm môi... hơi thở dập dồn
Nửa say nửa tỉnh ôn tồn... dấu yêu.
sd
SĨ ĐOAN 17.04.2010 19:57:11 (permalink)
0
 
 
 
 
Âu Yếm Tình Thơ

Là mộng thôi sao mình điên đảo
Biết làm sao ngủ giấc an lành
Hay niềm tin vẫn như chưa đủ
Cho giận hờn nước mắt long lanh

Có phải sóng những lần giận dữ
Ập vào bờ đau tim cát tình si
Hay là gió đi ngang mùa giông bão
Cát bụi mù làm đau rát mắt mi

Ừ là mộng cho nhau sức sống
Thơ hiền hòa gửi một tấm lòng
Mai về đâu mang theo anh nhé
Dòng thân thương suối ngọt tình hồng

Mai về đâu em hoài vẫn nhớ
Dẫu là thơ từ cõi mộng mơ
Ơn chuốc bút đêm thâu mài mực
Giữa dòng đời giữ chút ngây thơ
Hồng Quế

 
 
Sưởi ấm tình thơ
 
 
Sưởi ấm tình thơ trọn kiếp thờ
Ươm mầm hạnh phúc- dẫu ngu ngơ!
Đan xen mộng ước khơi màu sắc
Ngày dệt đường mơ gợi nỗi chờ.
 
Sưởi ấm hồn thơ giữ tín trung
Hòa theo nhật nguyệt vẹn tình chung
Sóng đời nghiêng ngữa ta nào thẹn
Son sắt một đời chẳng mị, lung.
 
Sưởi ấm vần thơ thắt chữ tình
Vun bao kỉ niệm tỏa lung linh
Long lanh gợn sóng in đôi bóng
Giây phút giao kề trọn vững tin.
 
Sưởi ấm trang thơ mãi cuối đời
Lưu sâu kí ức hẳn không rời
Dầu đi muôn nẻo ôm vần nhớ
Giữ nét ngây thơ trải giữa trời.
sd

DongSuoiNgot 21.04.2010 06:39:41 (permalink)
0


Sưởi ấm tình thơ
 
 
Sưởi ấm tình thơ trọn kiếp thờ
Ươm mầm hạnh phúc- dẫu ngu ngơ!
Đan xen mộng ước khơi màu sắc
Ngày dệt đường mơ gợi nỗi chờ.
 
Sưởi ấm hồn thơ giữ tín trung
Hòa theo nhật nguyệt vẹn tình chung
Sóng đời nghiêng ngữa ta nào thẹn
Son sắt một đời chẳng mị, lung.
 
Sưởi ấm vần thơ thắt chữ tình
Vun bao kỉ niệm tỏa lung linh
Long lanh gợn sóng in đôi bóng
Giây phút giao kề trọn vững tin.
 
Sưởi ấm trang thơ mãi cuối đời
Lưu sâu kí ức hẳn không rời
Dầu đi muôn nẻo ôm vần nhớ
Giữ nét ngây thơ trải giữa trời.
sd

Tình Thơ Cho Anh

Này tình thơ cho anh như hơi thở
Này vần yêu như hoa nở mùa xuân
Kết từng chữ tẩm hương thơm nhung nhớ
Trao cho người như thuở ấy muôn lần

Này tình thơ trầm mình dòng suối ngọt
Chảy quanh đời róc rách tiếng suối reo
Nhưng bình minh ca vang chim muông hót
Nắng thấp rừng xanh mơ ước về theo

Này tình thơ em cho anh đôi cánh
Tung trời cao tìm đến ngõ thiên đường
Mở lòng ra hạt nắng vàng lóng lánh
Chỉ đôi ta và vần chữ yêu đương

Này tình thơ trọn đời em ghi nhớ
Dẫu mơ hồ mà chữ khắc vào tim
Nếu mai này có xa nhau trăn trở
Xin đừng quên em với những nỗi niềm

Hồng Quế
SĨ ĐOAN 23.04.2010 15:10:26 (permalink)
0
 
 

 
Tình Thơ Cho Anh

Này tình thơ cho anh như hơi thở
Này vần yêu như hoa nở mùa xuân
Kết từng chữ tẩm hương thơm nhung nhớ
Trao cho người như thuở ấy muôn lần

Này tình thơ trầm mình dòng suối ngọt
Chảy quanh đời róc rách tiếng suối reo
Nhưng bình minh ca vang chim muông hót
Nắng thấp rừng xanh mơ ước về theo

Này tình thơ em cho anh đôi cánh
Tung trời cao tìm đến ngõ thiên đường
Mở lòng ra hạt nắng vàng lóng lánh
Chỉ đôi ta và vần chữ yêu đương

Này tình thơ trọn đời em ghi nhớ
Dẫu mơ hồ mà chữ khắc vào tim
Nếu mai này có xa nhau trăn trở
Xin đừng quên em với những nỗi niềm

Hồng Quế

 
Nụ Hôn Đầy
 
Anh lưu mãi môi mềm mắt thẳm
Lời ngọt ngào lẩm bẩm yêu thương
Mong cuối ngỏ lòng vương không dứt
Sưởi thâu canh chẳng bức trôi xa.
 
Trăng rạng tỏ bướm sà quanh quẩn
Nỗi niềm riêng thơ thẩn ngàn mây
Thương da diết ngây ngây dại dại
Mơ một ngày rồi lại chắp mơ!
 
Đời trắc trở vần thơ gãy khúc
Tình bấp bênh mỗi lúc chông chênh
Duyên đã thế càng quên càng nhớ
Nợ chưa thành cắc cớ làm sao!
 
Mai cách trở thương đau ai tỏ
Hỡi cao xanh thấu rõ không nào?
Vần thơ dệ lệ trào lay láng
In đôi ta bóng dáng giao kề.
sd


DongSuoiNgot 25.04.2010 16:49:37 (permalink)
0



Nụ Hôn Đầy

Anh lưu mãi môi mềm mắt thẳm
Lời ngọt ngào lẩm bẩm yêu thương
Mong cuối ngỏ lòng vương không dứt
Sưởi thâu canh chẳng bức trôi xa.

Trăng rạng tỏ bướm sà quanh quẩn
Nỗi niềm riêng thơ thẩn ngàn mây
Thương da diết ngây ngây dại dại
Mơ một ngày rồi lại chắp mơ!

Đời trắc trở vần thơ gãy khúc
Tình bấp bênh mỗi lúc chông chênh
Duyên đã thế càng quên càng nhớ
Nợ chưa thành cắc cớ làm sao!

Mai cách trở thương đau ai tỏ
Hỡi cao xanh thấu rõ không nào?
Vần thơ dệ lệ trào lay láng
In đôi ta bóng dáng giao kề.
sd


Nụ Hôn Trên Giấy

Chỉ là thơ sao lòng nghiêng ngả
Đưa hồn em mây thả trên ngàn
Tìm anh mấy nẻo quan san
Ngỡ như đã gặp đôi đàng trao hôn

Nụ hôn đầy xiêu hồn ngây ngất
Trăng ngập bờ bất tận yêu thương
Che nhau tình ấm vai sương
Em đâu còn lạnh.. thiên đường cõi mơ!

Đặt nụ hôn lên thơ giấy mực
Vần chữ cười náo nức hương xuân
Dẫu cho trắc trở bao lần
Em gò từng nét đậm ân tình này

Mai trở lại tóc cài hoa nắng
Đừng quên nhau cay đắng anh ơi!
Ru anh say giấc tuyệt vời
Nụ hôn trên giấy tẩm lời em yêu!

Hồng Quế
DongSuoiNgot 25.04.2010 17:42:09 (permalink)
0
sd ơi! Thấy anh đáp bài thơ cho ThuBuon mà động lòng ghê đi...nên em xin đươc tham gia nhe..Nghĩ là anh cũng vui chứ?

ĐÁP THUBUON84
Sĩ Đoan nghiệp chẳng tươi hồng
Tình không trọn vẹn ngập dòng sông Tương.
Chứa chan kỉ niệm buồn thương
Dòng thơ tuôn chảy lệ vương cuối đời.
Vì đâu nhuộm kiếp tả tơi
Đấy là số phận do trời tạo nên.
Giờ đây cuộc sống bấp bênh
Mai sau ắt hẳn lênh đênh gió ngàn.
Cám ơn lòng tốt của nàng
Củ Chi cư ngụ giữa hàng trúc xinh
Lạc Loài nhưng lại hữu tình
Kẻ Ngông thường vẫn soi mình Kênh Đông
Hái Trăng Sao tận thinh không
Tên thường Văn Hiệp- ước mong kết tình!
Từ đâu bạn lại nhúng mình
Kết thành tri kỉ nhận nhìn rõ chưa?
sd

TẤM LÒNG THƠ CỦA ANH

Sĩ Đoan thơ ngập vườn hồng
Những mùa hoa nở chuyện lòng nhớ thương
Ngày nào trên bên sông Tương
Bỗng hoa lá khóc tình vương vào đời
Nhà nàng có chậu mồng tơi
Tím lòng tím cả đất trời chênh vênh
Buồn vì đâu phận chưa nên
Buồn anh rắc sợi lênh đênh mây ngàn
Tâm tư anh gửi cho nàng
Thơ bình yên nhé bên làn gió xinh
Lạc Loài tình vẫn say tình
Kẻ Ngông thi hứng vẫn mình đêm Đông
Hái Trăng Sao gửi hư không
Vẫn thương vẫn nhớ vẫn mong người tình!
Vẫn chờ ghép chữ chúng mình
Yêu tình thơ rót bóng hình vẫn chưa.

Hồng Quế
DongSuoiNgot 25.04.2010 18:24:13 (permalink)
0
Vai, đầu tựa, dịu dàng tay nắm
Tình nâng niu sưởi ấm tâm hồn
Thơm môi... hơi thở dập dồn
Nửa say nửa tỉnh ôn tồn... dấu yêu.
sd

Mãi vần thơ em thêu loan phụng
Tựa vào nhau hạnh phúc êm đềm
Dịu dàng nhịp thở êm êm
Chữ thương chữ nhớ ngọt mềm trao anh.
Hồng Quế
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 112 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 1667 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9