Suối Ngọt Trầm Hương
TẤM LÒNG THƠ CỦA ANH
Sĩ Đoan thơ ngập vườn hồng
Những mùa hoa nở chuyện lòng nhớ thương
Ngày nào trên bên sông Tương
Bỗng hoa lá khóc tình vương vào đời
Nhà nàng có chậu mồng tơi
Tím lòng tím cả đất trời chênh vênh
Buồn vì đâu phận chưa nên
Buồn anh rắc sợi lênh đênh mây ngàn
Tâm tư anh gửi cho nàng
Thơ bình yên nhé bên làn gió xinh
Lạc Loài tình vẫn say tình
Kẻ Ngông thi hứng vẫn mình đêm Đông
Hái Trăng Sao gửi hư không
Vẫn thương vẫn nhớ vẫn mong người tình!
Vẫn chờ ghép chữ chúng mình
Yêu tình thơ rót bóng hình vẫn chưa.
Hồng Quế Lê bước
Sĩ Đoan chưa dệt sắc hồng
Nước non trùng điệp nén lòng vì thương
Ngày ngày thả giọi sông Tương
Sóng đi đi mãi chẳng vương nợ đời.
Phong sương áo giũ tơi tơi
Ngẫm duyên, nghĩ phận bởi trời- buồn tênh!
Vì đâu gia cảnh chẳng nên
Thả hồn lãng vãng lượn trên mây ngàn
Phải chẳng kí gửi thân nàng
Ẩn trong suối tóc cùng làn môi xinh
Lạc Loài ai nhỏ ý tình?
Kẻ Ngông ai xót đắm mình giá đông
Hái Trăng Sao vẫn như không
Đường trần lẩn quẩn hết mong duyên tình.
Từ đây lê bước một mình
Vần thơ lưu giữ dáng hình thì chưa!
sd
Nụ Hôn Trên Giấy
Chỉ là thơ sao lòng nghiêng ngả
Đưa hồn em mây thả trên ngàn
Tìm anh mấy nẻo quan san
Ngỡ như đã gặp đôi đàng trao hôn
Nụ hôn đầy xiêu hồn ngây ngất
Trăng ngập bờ bất tận yêu thương
Che nhau tình ấm vai sương
Em đâu còn lạnh.. thiên đường cõi mơ!
Đặt nụ hôn lên thơ giấy mực
Vần chữ cười náo nức hương xuân
Dẫu cho trắc trở bao lần
Em gò từng nét đậm ân tình này
Mai trở lại tóc cài hoa nắng
Đừng quên nhau cay đắng anh ơi!
Ru anh say giấc tuyệt vời
Nụ hôn trên giấy tẩm lời em yêu!
Hồng Quế Viết nên tình sử
Trăng lấp lánh đăm chiêu tư lự
Gió say nồng tình tự canh khuya
Ngày sau tình có chia lìa
Uống từng nét chữ đầm đìa trang thơ.
Dạ ngây ngất mộng mơ em thả
Gieo lòng anh nay đã bao mùa
Yêu em dưới ánh sao thưa
Giữa trời lam biếc thuở vừa hôn nhau.
Ôi nụ hôn đượm màu son sắt
Mạch máu hồng se thắt nhịp tim
Bên em hạnh phúc êm đềm
Đậm đà hương vị mãi tìm đời nhau.
Dòng suối ngọt trước sau vẫn ngọt
Ngọn sóng trào sủi bọt quê hương
Ngẩn ngơ tơ dạ vấn vương
Viết nên tình sử đêm trường đợi mong..!!!
sd
Vai, đầu tựa, dịu dàng tay nắm Tình nâng niu sưởi ấm tâm hồn Thơm môi... hơi thở dập dồn Nửa say nửa tỉnh ôn tồn... dấu yêu. sd
Mãi vần thơ em thêu loan phụng
Tựa vào nhau hạnh phúc êm đềm
Dịu dàng nhịp thở êm êm
Chữ thương chữ nhớ ngọt mềm trao anh.
Hồng Quế Nhận vần thơ lưu nhanh kí ức Tô sắc tươi mỗi lúc xinh, hồng Đắm say. say đắm cõi lòng Tỉnh mê, mê tỉnh lượn dòng thời gian. HTS
Lê bước
Sĩ Đoan chưa dệt sắc hồng
Nước non trùng điệp nén lòng vì thương
Ngày ngày thả giọi sông Tương
Sóng đi đi mãi chẳng vương nợ đời.
Phong sương áo giũ tơi tơi
Ngẫm duyên, nghĩ phận bởi trời- buồn tênh!
Vì đâu gia cảnh chẳng nên
Thả hồn lãng vãng lượn trên mây ngàn
Phải chẳng kí gửi thân nàng
Ẩn trong suối tóc cùng làn môi xinh
Lạc Loài ai nhỏ ý tình?
Kẻ Ngông ai xót đắm mình giá đông
Hái Trăng Sao vẫn như không
Đường trần lẩn quẩn hết mong duyên tình.
Từ đây lê bước một mình
Vần thơ lưu giữ dáng hình thì chưa!
sd
Bước Bên Anh
Sĩ Đoan anh nhé tươi hồng
Dệt thơ vẽ mộng cho lòng mềm thương
Em về điểm hẹn sông tương
Nước mây gặp gỡ vấn vương đời đời
Đừng lê chân bước tả tơi
Đừng buồn cổ lẻ bên trời buồn tênh
Dù mình duyên nợ chẳng nên
Vần thơ kết mộng về trên non ngàn
Tình anh dành hết cho nàng
Trầm hương suối ngọt thơm làn tóc xinh
Lạc Loài giờ gặp người tình
Kẻ Ngông có kẻ theo mình chợ đông
Hái Trăng Sao túi đầy không?
Em thời hái tiếp đêm mong tràn tình
Từ đây ta bước theo Mình
Có nhau như bóng với hình chịu chưa?
Hồng Quế Làm bài thơ này cho vui chút đi nà....chịu chưa anh Ngông ơi là anh ngông!!?
Cám ơn anh đã bỏ màu giùm em bài thơ nghen..hôm bửa gấp đi quá nên làm không kịp
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2010 04:37:42 bởi DongSuoiNgot >
Viết nên tình sử
Trăng lấp lánh đăm chiêu tư lự
Gió say nồng tình tự canh khuya
Ngày sau tình có chia lìa
Uống từng nét chữ đầm đìa trang thơ.
Dạ ngây ngất mộng mơ em thả
Gieo lòng anh nay đã bao mùa
Yêu em dưới ánh sao thưa
Giữa trời lam biếc thuở vừa hôn nhau.
Ôi nụ hôn đượm màu son sắt
Mạch máu hồng se thắt nhịp tim
Bên em hạnh phúc êm đềm
Đậm đà hương vị mãi tìm đời nhau.
Dòng suối ngọt trước sau vẫn ngọt
Ngọn sóng trào sủi bọt quê hương
Ngẩn ngơ tơ dạ vấn vương
Viết nên tình sử đêm trường đợi mong..!!!
sd Tình Sử Ngàn Năm
Em viết trang sử lòng tha thiết
Gửi về anh lưu luyến trọn đời
Gửi ngàn cánh gió ra khơi
Khắp trong trời đất tuyệt vời thương yêu
Chữ vuốt chữ nâng niu thật nhẹ
Vần thả vần khe khẽ vần yêu
Bài thơ ươm giọt nắng chiều
Rơi lên môi mộng muôn điều cho nhau
Ngông như thế mình trao hẹn ước
Mai lạc loài mây nước cũng về
Anh là gió thả bùa mê
Hái trăng sao ướp đam mê tặng nàng
Em dòng suối ngọt tràn bờ mộng
Những mùa thu gió lộng trời thơ
Cùng anh ghép chữ làm thơ
Viết nên tình sử hẹn hò ngàn năm...!!!
Hồng Quế
Bước Bên Anh
Sĩ Đoan anh nhé tươi hồng
Dệt thơ vẽ mộng cho lòng mềm thương
Em về điểm hẹn sông tương
Nước mây gặp gỡ vấn vương đời đời
Đừng lê chân bước tả tơi
Đừng buồn cổ lẻ bên trời buồn tênh
Dù mình duyên nợ chẳng nên
Vần thơ kết mộng về trên non ngàn
Tình anh dành hết cho nàng
Trầm hương suối ngọt thơm làn tóc xinh
Lạc Loài giờ gặp người tình
Kẻ Ngông có kẻ theo mình chợ đông
Hái Trăng Sao túi đầy không?
Em thời hái tiếp đêm mong tràn tình
Từ đây ta bước theo Mình
Có nhau như bóng với hình chịu chưa?
Hồng Quế LIỆU CÓ BÌNH YÊN Sĩ Đoan lướt khỏi xuân hồng
Còn ai để lụy trói vòng yêu thương? Đò ngang đợi bạn bờ Tương Mây trôi gió cuốn vương vương nợ đời.
Bao chiều lá rụng tả tơi
Sầu dâng khoé mắt sóng ngời buồn tênh
Muôn thu Nguyệt Lão vờ quên Để sầu năm tháng bốc lên non ngàn. Đêm trăng gợi nhớ tình nàng
Hoa thời đượm ngát sắc càng tươi xinh. Lòng ai lưu giữ ân tình? Lạc Loài hứng chịu thình lình gió đông! Kẻ Ngông đau xót vờ không Hái Trăng Sao cố lấp trong chuyện tình Lặng nhìn cám cảnh duyên mình
Buâng khuâng cúi bước chẳng nhìn thốt thưa. sd
Tình Sử Ngàn Năm
Em viết trang sử lòng tha thiết
Gửi về anh lưu luyến trọn đời
Gửi ngàn cánh gió ra khơi
Khắp trong trời đất tuyệt vời thương yêu
Chữ vuốt chữ nâng niu thật nhẹ
Vần thả vần khe khẽ vần yêu
Bài thơ ươm giọt nắng chiều
Rơi lên môi mộng muôn điều cho nhau
Ngông như thế mình trao hẹn ước
Mai lạc loài mây nước cũng về
Anh là gió thả bùa mê
Hái trăng sao ướp đam mê tặng nàng
Em dòng suối ngọt tràn bờ mộng
Những mùa thu gió lộng trời thơ
Cùng anh ghép chữ làm thơ
Viết nên tình sử hẹn hò ngàn năm...!!!
Hồng Quế NIỀM TIN KỈ VẬT
Em chẳng hổ trăng rằm tỏa sáng
Ướp mật lòng tạo dáng con tim
Từ ngày trăng ngả bên thềm
Duyên lành se thắt êm đềm giấc mơ.
Lòng ngơ ngẩn thả thơ dệt mộng
Tiếng ái tình ngân vọng đêm thâu
Xua buồn trôi dạt bể sâu
Chữ thương chữ nhớ bắt đầu ngời lên!
Hồn thanh thản bay trên muôn lối
Tìm người yêu sớm tối cận kề
Lá reo gió lượn tư bề
Bướm hoa cuốn hút đê mê cõi trần.
Người yêu hỡi, muôn lần cảm tạ!
Lạc loài này hết lạ thành thân
Hái trăng sao dạ ân cần
Niềm tin kỉ vật rạng phần đời nhau!
sd
Lau Nước Mắt...
Lau dòng nước mắt hoen mi
Tiễn cha về cõi biệt ly suối vàng
Trăng lên soi dấu buồn hoang
Thấy cha khắp một địa đàng gió mây
Lau dòng nước mắt đắng cay
Thấy cha phảng phất hình hài trong tim
Tìm trong kỷ niệm lặng im
Nhớ cha thương mẹ con chim lạc đàn
Lòng con như gió lang thang
Bơ vơ cõi tạm bên đàng mồ côi
Hồng Quế
Xin chia buồn cùng anh!
Chia Buồn
Em về chia buồn thương khao khát
Nhìn dáng anh tan nát cõi lòng
Quê hương quạnh quẻ dòng sông
Bóng anh thơ thẫn theo dòng nước trôi
Em bên anh cùng ngồi tâm sự
Hồn nhiên đi quá khứ xa dần
Gió đưa mây chở ân cần
Thương cha nhớ mẹ những lần bên nhau
Chiều hoàng hôn vụt đau giọt nắng
Mộng còn đầy mà đắng môi cay
Em về còn lại tháng ngày
Chia yêu thương ngọt chưa phai bao giờ
Lau cho anh vần thơ nước mắt
Cha đi rồi tình khắc trong tim
Dìu anh với những nỗi niềm
Nhẹ bay mây khói rộng miền trời cao.
Hồng Quế
Em về chia buồn cùng anh đây!
Bổng Thèm Một Chút Khát Khao
Bổng thèm
một chút
nhớ thương
Bên song cửa vắng con đường mù xa
Khát khao
ôi giọt nắng tà
Rơi lên môi ấm
thuở ta với Mình
Ru vàng lục bát tự tình
Thèm đau một giọt hương trinh
ngậm ngùi!
Đi qua dâu bể
ngược xuôi
Trở về gói trọn
niềm vui góc đời
Bổng thèm tiếng gọi
người ơi!
Cho tha thiết nhớ
nửa vời khổ đau
Bổng thèm nghe
biển sóng gào
Vỡ tan trăm
ngọn gió càu trong tim
Thèm ôi!
chờ bóng đàn chim
Chân trời góc biển nổi chìm
thương đau!
Hương Quế
Không Đành
Mai xa nhau phương trời cách biệt
Nhớ về nhau đau xót người ơi
Từng kỷ niệm vùi nghe hơi thở
Thương về đâu... bỏ lại bên đời !
Câu chuyện xưa vàng màu quá khứ
Tóc xanh giờ lấm tấm chiều sương
Thiếu bàn tay đan vùng tóc rối
Chạnh hồn đau mới biết mình thương...
Mai xa nhau không đành xóa dấu
Nụ môi xưa chợt tím bầm đau
Thương ra đi nhớ về thổn thức
Tiếng thời gian gõ nhịp nghẹn ngào
Mai xa nhau không đành người hỡi
Chân trời xa ngóng vết bụi mờ
Lỡ một đời ra đi vĩnh viễn
Còn lại đây thôi chỉ là thơ !
Hồng Quế
Sóng Tình
Dìu anh qua cõi sầu đau
Qua bờ biển cát rì rào sóng ca
Người tình hỡi người tình xa
Vẫn gần gần lắm thơ ca ru hồn
Dìu anh giọt nắng môi hôn
Rơi vần thơ ấm giận hờn ra khơi
Biển hoàng hôn đỏ tuyệt vời
Nhuộm môi em ngọt tẩm lời thơ yêu
Dìu anh khẽ bước vào chiều
Biển xanh xanh ngát dấu yêu chập chờn
Trăng về tô nét môi son
Trăng hôn biển nhớ từng cơn sóng tình
Dìu nhau dâu bể lặng thinh
Im nghe trời đất chỉ mình mình thôi
Dìu nhau thương nhớ lên ngôi
Nghe tim mình đập từng hồi mạch yêu
Hồng Quế
Về đâu tình
Trao Vần Thơ Ái
Tìm bóng anh giữa ngàn sao
Thương yêu lấp lánh ngọt ngào luân lưu
Về đâu tình khúc mùa thu
Ôi.. ray rức nhớ tim ru giọt lòng
Đây dòng suối ngọt tình hồng
Thơ em trải mộng hương nồng vị cay
Tìm bóng anh vẫn như say
Tỉnh mê mê tỉnh miệt mài tháng năm
Đây con tim đợt sóng ngầm
Vỗ bờ yêu đã ngàn năm ân tình
Đây trang sử vết nguyên trinh
Chữ yêu em viết cho tình lên ngôi
Tìm anh mấy kiếp luân hồi
Trao vần thơ ái ngọt môi người tình
Hồng Quế
Sóng Tình
Dìu anh qua cõi sầu đau
Qua bờ biển cát rì rào sóng ca
Người tình hỡi người tình xa
Vẫn gần gần lắm thơ ca ru hồn
Dìu anh giọt nắng môi hôn
Rơi vần thơ ấm giận hờn ra khơi
Biển hoàng hôn đỏ tuyệt vời
Nhuộm môi em ngọt tẩm lời thơ yêu
Dìu anh khẽ bước vào chiều
Biển xanh xanh ngát dấu yêu chập chờn
Trăng về tô nét môi son
Trăng hôn biển nhớ từng cơn sóng tình
Dìu nhau dâu bể lặng thinh
Im nghe trời đất chỉ mình mình thôi
Dìu nhau thương nhớ lên ngôi
Nghe tim mình đập từng hồi mạch yêu
Hồng Quế SÓNG NGẦM Bờ thương bờ nhớ yêu kiều Mênh mang trải rộng đọng nhiều tơ vương Nét son rực rỡ nhật thường Sương rơi mờ nhạt thê lương sóng đời. Nhớ yêu Người ở chân trời Hương nồng vị ngọt nhuộm lời trinh nguyên Ru lòng nửa cõi bình yên Ngàn năm thêu dệt nên duyên tình nồng. Mượn vần tô sắc tươi hồng Cho môi đỏ thắm cho lòng ai vui... Lãng quên giây phút ngậm ngùi Tìm chân hướng thiện ngọt bùi sẻ trao. Tim yêu theo đợt sóng trào Thiên thu vẹn giữ trọn màu thủy chung Đường trần nhẹ bước ung dung Nhìn mây, tắm gió chẳng chùng mối tơ! sd
Trao Vần Thơ Ái
Tìm bóng anh giữa ngàn sao
Thương yêu lấp lánh ngọt ngào luân lưu
Về đâu tình khúc mùa thu
Ôi.. ray rức nhớ tim ru giọt lòng
Đây dòng suối ngọt tình hồng
Thơ em trải mộng hương nồng vị cay
Tìm bóng anh vẫn như say
Tỉnh mê mê tỉnh miệt mài tháng năm
Đây con tim đợt sóng ngầm
Vỗ bờ yêu đã ngàn năm ân tình
Đây trang sử vết nguyên trinh
Chữ yêu em viết cho tình lên ngôi
Tìm anh mấy kiếp luân hồi
Trao vần thơ ái ngọt môi người tình
Hồng Quế ĐÓN NÉT THƠ YÊU Hững hờ giọt nắng lung linh Buâng khuâng sương đọng , se mình lá bay Lặng nhìn cơn gió thỏang lay Tim yêu rỉ máu tháng ngày quạnh hiu. Suy tư nhặt lá những chiều Lòng nghe khắc khoải vương nhiều tương tư Đâu dòng Suối ngọt nhẹ ru Đâu vầng trăng rạng - mịt mù tâm can Khát khao hơi ấm nồng nàn Vòng tay ấm áp hướng đàng tương lai Đêm nghe ếch, nhái tỏa bày Chết từng khúc ruột- đọa đày đời ta! Chữ tình đượm nét thiết tha Ngàn năm vẹn giữ lòng đà chẳng phai! sd
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu: