Suối Ngọt Trầm Hương
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 112 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 1667 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 23.05.2010 15:41:04 (permalink)
0
Lau Nước Mắt...

Lau dòng nước mắt hoen mi
Tiễn cha về cõi biệt ly suối vàng
Trăng lên soi dấu buồn hoang
Thấy cha khắp một địa đàng gió mây
Lau dòng nước mắt đắng cay
Thấy cha phảng phất hình hài trong tim
Tìm trong kỷ niệm lặng im
Nhớ cha thương mẹ con chim lạc đàn
Lòng con như gió lang thang
Bơ vơ cõi tạm bên đàng mồ côi

Hồng Quế

Xin chia buồn cùng anh!

 
 
 
CHA VỀ TIÊN CẢNH
 
Nhớ thương thốt tận bờ môi
Mặc cho dòng lệ tuôn rơi đôi hàng
Yêu cha cơ cực nẻo đàng
Cho con an giấc chẳng màng gió sương.
Qui tiên ai cũng ngỡ ngàng
Lòng con chết lặng bàng hoàng nhận tin
Từ nay trống vắng thâm tình
Thắp hương tưởng niệm- dáng hình không phai!
Nhìn trời gió thỏang, mây bay
Dường như cha đã vẫy tay con khờ.
Trần gian hết nợ- trông chờ,
Cưu mang, dưỡng dục...trẻ thơ trưởng thành.
Cha về hít thở khí lành
Vân vu tiên cảnh sẳn dành phần cha!
sd
 
Trân trọng cám ơn em.



<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.05.2010 15:42:26 bởi SĨ ĐOAN >
DongSuoiNgot 24.05.2010 05:55:11 (permalink)
0

ĐÓN NÉT THƠ YÊU
 
Hững hờ giọt nắng lung linh
Buâng khuâng sương đọng , se mình lá bay
Lặng nhìn cơn gió thỏang lay
Tim yêu rỉ máu tháng ngày quạnh hiu.
Suy tư nhặt lá những chiều
Lòng nghe khắc khoải vương nhiều tương tư
Đâu dòng Suối ngọt nhẹ ru
Đâu vầng trăng rạng - mịt mù tâm can
Khát khao hơi ấm nồng nàn
Vòng tay ấm áp hướng đàng tương lai
Đêm nghe ếch, nhái tỏa bày
Chết từng khúc ruột- đọa đày đời ta!
Chữ tình đượm nét thiết tha
Ngàn năm vẹn giữ lòng đà chẳng phai!
sd



Giọt Máu Tình Thơ

Thoáng về một chút hương cay
Vần thơ anh đón trăng gầy héo hon
Tìm dòng kỷ niệm nét son
Chữ tình còn đậm vết còn nguyên trinh
Hương thơ ghi nét ân tình
Lòng em mây trắng lung linh cõi hồn
Dòng suối tình ngọt... ngọt hơn
Trầm mình thơ hát tuôn dòng suối mơ
Yêu anh nên vẫn còn chờ
Những đêm vắng bóng sầu thơ nhớ người
Nhớ lời yêu cánh hoa tươi
Nhớ hương làn gió nụ cười anh trao
Nhớ ôi là nhớ ngọt ngào
Ươm môi khao khát rì rào sóng ru
Nhặt mùa thu nữa từng thu
Nhặt sầu lá rụng em ru chờ hoài
Chẳng bao giờ chẳng phôi phai
Tim thơ giọt máu nồng cay vị tình

Hồng Quế

SĨ ĐOAN 26.05.2010 10:47:11 (permalink)
0

 
Giọt Máu Tình Thơ

Thoáng về một chút hương cay
Vần thơ anh đón trăng gầy héo hon
Tìm dòng kỷ niệm nét son
Chữ tình còn đậm vết còn nguyên trinh
Hương thơ ghi nét ân tình
Lòng em mây trắng lung linh cõi hồn
Dòng suối tình ngọt... ngọt hơn
Trầm mình thơ hát tuôn dòng suối mơ
Yêu anh nên vẫn còn chờ
Những đêm vắng bóng sầu thơ nhớ người
Nhớ lời yêu cánh hoa tươi
Nhớ hương làn gió nụ cười anh trao
Nhớ ôi là nhớ ngọt ngào
Ươm môi khao khát rì rào sóng ru
Nhặt mùa thu nữa từng thu
Nhặt sầu lá rụng em ru chờ hoài
Chẳng bao giờ chẳng phôi phai
Tim thơ giọt máu nồng cay vị tình

Hồng Quế

 
 
ĐIỆP KHÚC TÌNH YÊU
 
Miên man lối mộng bên mình
Vươn tay giữ lấy dáng hình thân thương
Cầu duyên- phím nhạc du dương
Dạo lên điệp khúc đêm trường nỉ non
Vòm yêu trải rộng lối mòn
Chờ chân ai bước lòng còn khát khao!
Tình xưa nghĩa cũ tuôn trào
Thương yêu tích, đọng ngọt ngào bờ môi
Thả hồn tận cõi xa xôi
Nét son đượm thắm- bồi hồi trong ta!
Chữ tình rộ nở đậm đà
Sánh vầng nguyệt tỏ, tỏa ra muôn màu
Lung linh ví vạn vì sao
Long lanh đáy nước quyện bao ấm nồng
Yêu nhau yên trọn tấc lòng
Nhớ nhau nhớ đến vạn vòng luân lưu
Ta về đốt lửa đêm thu
Khơi lên hơi ấm - khúc ru ân tình!
sd 
SĨ ĐOAN 29.05.2010 17:07:56 (permalink)
0
NHỚ...
 
Trăng dệt tình ai nhuộm sắc vàng?
Lung linh mặt nước ánh mơ màng!
Long lanh tỏ sáng về muôn lối
Huyền diệu thanh ngời đến nẻo đàng.

Lá đọng ngàn non chim hớn hở
Gió reo đồng nội lúa hân hoan.

Thả hồn say mộng hoà quang cảnh
Uống trọn dòng men nhớ dáng nàng
SD
DongSuoiNgot 29.05.2010 20:55:38 (permalink)
0


NHỚ...
 
Trăng dệt tình ai nhuộm sắc vàng?
Lung linh mặt nước ánh mơ màng!
Long lanh tỏ sáng về muôn lối
Huyền diệu thanh ngời đến nẻo đàng.

Lá đọng ngàn non chim hớn hở
Gió reo đồng nội lúa hân hoan.

Thả hồn say mộng hoà quang cảnh
Uống trọn dòng men nhớ dáng nàng
SD

THƯƠNG

Nét bút tình thơ lóng lánh vàng
Đêm trăng tỏa mộng vén mây màng
Anh về lấp lánh đường qua ngõ
Em đợi nôn nao góc cuối đàng
Thương nhớ về theo lòng rộn rã
Yêu đương ghé lại nhịp tình hoan
Kiếp sầu đau gửi theo mây gió
Suối ngọt trầm hương tắm với chàng
Hồng Quế


DongSuoiNgot 30.05.2010 18:18:42 (permalink)
0
Núi sông vẫy gọi cuộc tình

Đời phong ba đan tay cùng nâng đở
Ấm cõi lòng tắm rạng rỡ bình minh
Bơi bể mộng gội nắng gió vươn mình
Đồng hoan ca tô cuộc tình sắc mới.

Dẫu hoàng hôn ta cùng nhau đi tới
Đến chân trời thắt đậm nét yêu thương
Ru điệp khúc se lòng mãi tơ vương
Quên bất hạnh bởi nẻo đường gian khó...!

Nép vào anh, ta dìu nhau đến đó
Ngồi bên nhau mặc cơn gió đua chen
Trao nụ hồng ướp ngọt vị hương men
Nhìn đắm đuối đưa hồn len mộng tưởng.

Đường trần ai được bao nhiêu âm hưởng
Dành yêu thương đến phút cuối cuộc đời
Không uổng phí, không nuối tiếc thuở thời
Đan tâm sự chẳng rời xa nửa bước.

Giữ nha em tình mình sau như trước
Một chấm son đã định ước xa xưa
Dẫu sóng xô thuyền trôi dạt sớm trưa
Vẫn tròng trành giữa nắng mưa chẳng nệ.
sd

Tình Yêu Con Lạc Cháu Hồng

Ta đi theo tiếng gọi của quê hương
Nghe sóng hát gió cao tình sông núi
Nghe tiếng gọi con tim mình đập nhịp
Khúc ân tình từ muôn thuở chưa nguôi

Từ thuở mẹ cha con Hồng cháu Lạc
Biển núi tình thâm hai ngã cuộc đời
Mang cốt nhục hình hài yêu thương kết
Những hạt đời hàn gắn mãi khôn nguôi

Anh chở che những ngày giông bão tới
Mặn ngọt cay nồng hương vị đậm đà
Sẽ không bao giờ chia cắt đôi ta
Dù biển núi là muôn ngàn cách trở

Anh với em mãi cùng chung nhịp thở
Giọt máu hồng ghi trang sử ngàn năm
Giữa nắng mưa nghe truyện kể ì ầm
Từng đợt sóng chập chùng ru tình mẹ

Lời dặn dò của cha còn khe khẽ
Mình yêu thương nhau báu đáp ân đền
Bao thế hệ mang tình yêu cặp bến
Núi sông còn vẫy gọi những đàn con

Hồng Quế



Anh sd! Chị Mỹ Trinh nhờ em nói lại với anh là chị đã gác bút vì lý do đời sống nên không còn viết nữa.
Em thấy còn bài thơ này sót lại và rất mới nên thay chi viết với anh đây nè! mong anh không có buồn nha... chúc anh cuối tuần vui!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2010 01:01:44 bởi DongSuoiNgot >
DongSuoiNgot 01.06.2010 05:03:05 (permalink)
0



Hãy Yêu Em Bằng Đôi Mắt Của Linh Hồn

Hãy thật nhẹ bằng lời trong tim khe khẽ
Hãy nhìn em đừng đọng đậy bàn tay
Hãy ngồi đó soi em trong giấc ngủ
Như tên hậu vệ chầu chực một nữ hoàng

Hãy yêu em bằng đôi mắt mơ hoang
Tim man dại cuốn cuồng theo nhịp thở
Hãy xem như không gì trắc trở
Đặt nụ môi thổi gió hôn bờ ngực trần

Hãy để cho tim chìm đắm cõi lâng lâng
Nhắm nghiền mắt nghe dòng sông chảy ngọt
Hãy yêu em đằng sau vùng khoảnh khắc
Im thật im bằng cảm giác linh hồn

Em ngủ giấc mê trong chiêm bao hổn độn
Tìm bóng anh xa thẳm bờ đại dương
Em lủi thủi đi trên đồi sa mạc
Và ở đâu đâu cũng chỉ thấy bóng hình anh

Anh vẫn đó khẽ rutình huyền dịu màu xanh
Đêm thật khẽ núi rừng tìm giấc ngủ
Con đồi thơ rơi cung đàn tình tứ
Em thì thầm nói một mình trong giấc ngủ : " Em yêu anh"

Hồng Quế

DongSuoiNgot 02.06.2010 05:29:53 (permalink)
0



Tiễn người đêm mưa Gió

Tiễn người khuất ngõ vầng trăng
Mây ngu ngơ thả sầu giăng khung trời
Biệt ly lau nước mắt rơi
Xa nhau thôi đã xa rồi người ơi!

Em về cuối ngõ chơi vơi
Im ru trăng đứng bên đời khóc thơ
Tiễn người theo những giấc mơ
Nhặt mùa thu rụng thờ ơ bốn bề

Tiễn người theo gió bước lê
Theo mây mà kéo mưa về chốn đây
Từ em mất áo thơ ngây
Thu mưa tầm tã trút đầy chiêm bao

Lom khom nhặt lại ngọt ngào
mê còn hâm hấp mà sao đã buồn!
Sờ con tim nhói vết thương
Ôm bài thơ cũ đã dường như tan

Lời yêu tích lủy mây ngàn
Bỗng như sương khói lang thang vô tình
Người đi khoác áo nguyên trinh
Em về mất áo người tình... gió mưa!

Huơng Quế
DongSuoiNgot 02.06.2010 09:58:22 (permalink)
0



Đêm Mưa

Còn lại mình tôi với bóng đêm
Lạnh thấm qua vai giọt sương mềm
Tìm trong gian dối lời ngon ngọt
Đêm đã tàn đêm lượm oan khiên

Tiễn đêm trắng xóa dòng hư ảo
Giã từ mộng mị khép chiêm bao
Trăng treo đỉnh núi cô đơn khóc
Gió cuốn ngàn xa tuổi ngọt ngào

Tiễn người theo gió về rừng xưa
Ngàn năm cây cỏ đợi trời mưa
Đưa nhau qua cõi mù sương khói
Mây thả sầu rơi giọt lệ thừa

Còn lại mình tôi đếm hạt mưa
Nghe đêm cay đắng trở về mùa
Ai người rời bến đêm mưa bão
Ai người gói lại kỷ niệm xưa

Hồng Quế

DongSuoiNgot 02.06.2010 23:37:03 (permalink)
0


Chiều Mưa

Vắng hoe một góc vườn đào
Chợ tình tình ế mà sao mưa hoài
Thì thào giọt nước mắt cay
Nắng râm ran khóc thả ngày vào đêm
Chưa xuân mà góc thu mềm
Tình tan cõi mộng tình về cội mưa
Xạc xào nghe ngọn gió lùa
Lòng xuân tan tác vết xưa đã đành
Chợ chiều thưa thớt lạnh tanh
Giọt hương vết phấn lem thành nỗi đau
Thu rơi gió rụng lao đao
Người về em ở phai màu tình nhân
Mùa đi lạc bước hương trần
Nên em ngồi xuống tưởng gần mơ xa

Hương Quế
DongSuoiNgot 02.06.2010 23:41:36 (permalink)
0


Kiếp Vợ Chồng

Hôn nhân màu hạnh phúc
Dường như chôn mộ xanh
Tình yêu nằm ray rức
Không nước mắt dỗ dành...

Tình tràn đầy hương vị
Thôi khao khát đợi chờ
Hồn ai tìm tri kỷ
Hồn ai vỡ bài thơ...

Anh đi vào cơn mưa
Bỏ em ngồi một xó
Con đường mòn buổi trưa
Quên cả lời dặn dò...

Anh đi tìm mùa thu
Đẩm giọt buồn mây hạ
Trao em một lần ru
Rồi khuất nẻo đường xa...

Anh đi tìm mùa xưa
Cho buồn em loang lở
Anh về ướt cơn mưa
Em ngồi gốc thẫn thờ...

Mình giấu bàn tay nắm
Nghe ngại ngần làm sao
Bao mùa trăng hương đắm
Một lần xóa ngọt ngào...

Em quên mình là vợ
Lủi thủi phận má hồng
Hâm cơm canh ngày tháng
Mà lạnh ngắt giọt lòng...

Em quên anh là chồng
Đi tìm lá diêu bông
Rắc bài thơ tìm mộng
Xuân như mới hững hờ...

Hồng Quế
DongSuoiNgot 03.06.2010 00:11:05 (permalink)
0


Tặng Nhau Những Niềm Đau

Người tặng tôi những trắng đêm
nghe mưa khóc phận buồn tênh lạnh hồn
Nghe con tim nhịp mỏi mòn
nghe niềm tin vỡ môi son úa màu
Tặng nhau một vết cắt dao
Trên da rỉ máu ngọt ngào rim rim
Một mình một góc lặng im
Ở đâu yêu dấu còn tìm thăm nhau
Bên song cửa cũ hư hao
Tôi ngồi chết lặng mà đau cõi đời
Nghe lòng những trận mưa rơi
Nghe mình còn lại đêm ơi ngỡ ngàng
Tặng nhau một giấc mơ hoang
Chữ yêu rải một địa đàng gió mây

Hồng Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2010 00:22:24 bởi DongSuoiNgot >
DongSuoiNgot 03.06.2010 00:55:05 (permalink)
0



Giọt Nhớ

Sáng nay thức dậy sầu bên cạnh
Kể lể cùng em chuyện đêm mưa
Nghe trăm cơn nhớ nằm rũ cánh
Lê lết về thăm kỷ niệm xưa

Sáng nghe gõ cửa tiếng chân chim
Mờ đôi con mắt giọt thương chìm
Rờ tay lên áo hương xưa rã
Ôm giọt nắng vàng đọng trong tim

Trưa ngồi ngắm nhớ chen vai nắng
Nóng hổi đêm còn chút hương trăng
Nhớ ơi lem luốt dòng thơ tím
Những giọt hương trinh đẩm chị Hằng!

Chiều mơ dòng suối thơm màu ngọt
Trầm mình thơ hát vết môi son
Tưởng đâu chữ viết là tranh vẽ
Em vẽ màu hồng đóa môi ngon...

Thì ra thơ vẽ hồn con gái
Tranh buồn từ thuở đã yêu ai
Mực thơ bầm tím vần nghiêng ngả
Hoa đỏ tàn nhanh mộng cuối ngày

Hồng Quế
DongSuoiNgot 03.06.2010 02:06:23 (permalink)
0



Anh Về Ở Lại Bên Em

Em mãi là mái nhà tranh che ấm lạnh
Mở cửa cho anh bước vào...
Khi cuộc đời đầy cát bụi hư hao
Khi buổi chiều về lấm tấm mưa nghe bụng đói
Em mãi là ngọn đèn le lói
Lửa yêu thương hâm canh nóng cơm lành

Này là giọt long lanh
Này là bờ môi đắm
Này là tình yêu khờ dại
Đây bé bỏng ngọt ngào

Ôi Thương quá bản tình ca chim non tìm tổ ấm
Có mẹ có cha ấp ủ những chiều về
Anh ở lại quên đời lắm nhiêu khê
Chiều thanh đạm quây quần mùi hương gạo
Có đàn con cười mỉm nụ giòn xinh
Anh ở lại ướp màu tình kinh
Vị hạnh phúc mùi thơm nồng bên bếp lửa
Biển lặng hồn nghe kinh ngoài song cửa
Nghe anh ru thuần túy một giấc mơ
Ôm lưng anh vùi lòng ngực đợi chờ
Chút hơi ấm cho nhau mùa mưa gió

Hạnh phúc là mùi hương cỏ
Trên tóc trên vai nho nhỏ
Khi anh hôn em dài xuống đôi bàn chân
Ôi nồng nan..ôi hờn tủi phút chốc đã vội tan

Hương Quế

DongSuoiNgot 03.06.2010 04:50:31 (permalink)
0


Chờ Trao Anh Một Nụ Cười

Có nụ cười thơ chờ trao anh
Lòng em hớn hở gom nắng xanh
Chữ thương em buộc treo trước gió
Chữ chờ chữ đợi gói để dành

Có chữ ngọt ngào rít bài thơ
Kẹo thơm kẹo dẻo lóng ngóng chờ
Anh về mau nhé hoa phượng nở
Còn kịp gặp nhau chia ước mơ

Anh về còn kịp mùa chia tay
Ghi trang lưu bút vần thơ say
Tưởng như một thuở còn đi học
Thơ ngây còn đó mộng mơ hoài

Hồng Quế
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 112 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 1667 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9