Suối Ngọt Trầm Hương
Về Thăm Quê Xưa
Về quê xưa thăm lại căn nhà cũ
Chẳng còn gì ngoài cát bụi hoang mang
Kỷ niệm dần tàn theo tiếng thời gian
Tim khô máu bốc hơi thành nước mắt
Còn lại đây những nỗi buồn se thắt
Hồn mẹ cha vất vưởng ở đâu đây
Con sông nhỏ lặng mình không than thở
Mà chảy dài như trút bỏ trần gian
Ngày tháng sáu nắng về như thiêu đốt
Gió hầm hì thở chậm khúc mây xanh
Chờ hạt mưa tưới xơ xác cây cành
Em ngọn cỏ tình lành mùa hạn hán
Đời cỏ dại đâu có gì được mất
Một giọt mưa trăm giọt nắng cũng cam
Giọt còn lại nuôi thân từ gốc rễ
Buồn lặng căm thương xót cũng lặng căm
Về quê cũ bên ngôi mộ thì thầm
Từ bốn phía gió than lời nức nở
Hạnh phúc ở đâu sao trần gian trăn trở
Nắng thoi miên đời cỏ úa lụn tàn
Hương Quế R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2010 01:10:25 bởi Viet duong nhan >
Vẳng Tiếng Buồn Thương
Buồn thương như ở đâu đây
Bâng khuâng kỷ niệm đã gầy đợi mong
Trời cao như đã nắng hồng
Gần xa chỉ thấy hư không lối mòn
Người đi khuất bóng núi non
Trăng đi có lúc cũng còn về thăm
Còn bài thơ dáng nguyệt rằm
Thôi anh xin giữ để nằm gần bên
Mà thầm ráp lại cái tên
Viết câu vần chữ bồng bềnh hương thơ
Xin cho em giọt sầu mơ
Xin cho sóng ập vào bờ nhớ thương
Đi qua chân cát vấn vương
Về nhà rang rát giọt thương trong lòng!
Hồng Quế
Nhớ Cánh Chim Trời
Nhớ cánh chim trời bay muôn phương
Về đâu anh hỡi bước dặm trường
Im trong cô lẻ đời gió bụi
Anh ở nơi nào lạnh gió sương?
Nhớ cánh chim trời bay lãng du
Ngập những mùa xuân hát tình ru
Vẫn còn như thuở xưa không nhỉ?
Em chờ anh trời đã sương mù...
Nhớ cánh chim trời xanh ước mơ
Dừng chân mỏi mệt anh làm thơ
Kết mây thềm mộng đan hạnh phúc
Gom gió gửi hương chốn hẹn hò
Nhớ cánh chim trời cô lẻ không?
Sao không nghiên bút vẽ mây hồng
Hay anh cố ý chờ em vẽ
Đây em xin vẽ một dòng sông
Sông chảy về nguồn anh về đâu?
Quê hương man mác bóng nương dâu
Đừng xa anh nhé đừng đi mãi
Mẹ chờ sương tóc đã dãi dầu
Hồng Quế
Yêu Nhau Đã Muôn Chiều
Đã muôn chiều cùng bay lên không gian
Bằng hồn thơ bằng trái tim bồng bềnh
Mộng tình yêu lãng du trên mây xanh
Từng cơn mơ ru nhau gọi tên
Đã muôn chiều vủng thênh thang yêu thương
Dấu hẹn hò ghi trong tim mê cuồng
Yêu nhau rồi xa cho si mê đớn đau
Để muôn chiều tim rối sợi tơ vương
Đã muôn chiều theo tình yêu lên ngôi
Lên đỉnh cao mùa xuân hát tuyệt vời
Tay trong tay khát khao say đắm
Đã bao lần chia tay nước mắt rơi!
Anh...có phải tình đẹp là tình dở dang
Vướng hồn mây chất ngất mộng thiên đàng
Thoáng hương đêm hình hài vai trên vai
Ôm thương nhớ tìm nhau tim lang thang
Hương Quế
THƯƠNG
Nét bút tình thơ lóng lánh vàng
Đêm trăng tỏa mộng vén mây màng
Anh về lấp lánh đường qua ngõ
Em đợi nôn nao góc cuối đàng
Thương nhớ về theo lòng rộn rã
Yêu đương ghé lại nhịp tình hoan
Kiếp sầu đau gửi theo mây gió
Suối ngọt trầm hương tắm với chàng
Hồng Quế Yêu Về Tổ xây mơ thiếp với chàng Trọn đời một dạ khúc ca vang. Nhà tranh, vách đá lồng trăng rọi Chiếu nát, giường thưa rộn tiếng đàn... Chân đất, ươm cây gội nắng trắng Đầu trần, bón nước tắm trăng vàng. Cuộc đời thanh bạch lòng thư thả Vứt bỏ lợi danh gặt chữ nhàn! sd
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.06.2010 17:43:40 bởi SĨ ĐOAN >
Chờ Trao Anh Một Nụ Cười
Có nụ cười thơ chờ trao anh
Lòng em hớn hở gom nắng xanh
Chữ thương em buộc treo trước gió
Chữ chờ chữ đợi gói để dành
Có chữ ngọt ngào rít bài thơ
Kẹo thơm kẹo dẻo lóng ngóng chờ
Anh về mau nhé hoa phượng nở
Còn kịp gặp nhau chia ước mơ
Anh về còn kịp mùa chia tay
Ghi trang lưu bút vần thơ say
Tưởng như một thuở còn đi học
Thơ ngây còn đó mộng mơ hoài
Hồng Quế Nắm chặt bàn tay Em Hè về Phượng nở rực chân trời Nắm chặt bàn tay chẳng nở rời Luyến ái đong đầy ai thấu tỏ Con tim bỏ ngỏ...khó nên lời! Vần thơ nét bút đượm màu son Chết lặng tim yêu- hỏi biết còn...? Ba tháng chẳng dài- nghe bất tận! Câu thương câu nhớ trải đêm tròn. Nắm chặt bàn tay giữ ấm nồng Lưu sâu tiềm thức nhốt tim lòng Trời sầu đất thảm hoa lá rụng Xót dạ vì đâu- Phượng nở hồng! sd
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.06.2010 17:53:43 bởi SĨ ĐOAN >
Vẳng Tiếng Buồn Thương
Buồn thương như ở đâu đây
Bâng khuâng kỷ niệm đã gầy đợi mong
Trời cao như đã nắng hồng
Gần xa chỉ thấy hư không lối mòn
Người đi khuất bóng núi non
Trăng đi có lúc cũng còn về thăm
Còn bài thơ dáng nguyệt rằm
Thôi anh xin giữ để nằm gần bên
Mà thầm ráp lại cái tên
Viết câu vần chữ bồng bềnh hương thơ
Xin cho em giọt sầu mơ
Xin cho sóng ập vào bờ nhớ thương
Đi qua chân cát vấn vương
Về nhà rang rát giọt thương trong lòng!
Hồng Quế Đi ngang nhà thấy thơ anh Dũng đầy tâm sự nên mạo muội ghé lại,
mong không có làm phiền gì anh nhá, mà sao anh ơi! anh làm con gái vậy anh?
Chúc vui....!
Có gì mà phiền chứ "Bâng khuâng nhìn lại" là mượn lời người con gái để viết mà. Trung Dũng xin có bài gửi lại mặc dù chẳng ăn nhập gì xong cũng xin DongSuoiNgot cảm thông. Nỗi Buồn Chiến Tranh Bồi hồi nhớ lại chuyện xưa Vẫn còn dấu ấn gió mưa ngày nào. Quên sao được những ngọt ngào Âm thầm em viết gửi vào trang thơ. Từng dòng nắn nót suy tư Mượn màu nắng của mùa thu tỏ bày. Nhớ anh tha thiết đêm ngày Lược quên chải tóc, hao gầy bờ vai. Nhạt nhoà cả ánh sao mai Chiêm bao thổn thức gọi hoài tên anh. Tại sao phải có chiến tranh? Để chồng xa vợ em anh chia lìa. Tiếng gà đã gáy ngoài kia Mỏi mòn trông đợi anh về bình minh. Trung Dũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2010 17:59:15 bởi Trần Trung Dũng >
TÌM EM
Tôi trở về đây thăm chốn xưa
Con đường sỏi cát nắng lưa thưa
Tìm em dõi mắt xuyên tre, trúc...
Em ở đâu rồi? Em biết chưa???
Thâm tâm nhớ mãi dáng em hiền
Khắc khoải trong tim- bước mọi miền
Ta biết tìm đâu người em nhỏ?
Phương đông rạng tỏ- đọng niềm tin!!!
Ta đi muôn dặm trĩu tim hồng
Chan chứa tình ai khúc điệp lòng!
Muôn vạn vì sao mờ nhân ảnh
Bồi hồi, lưu luyến những đêm đông.
Nguyên Hải cám ơn Hồng Quế đã ghé thăm TRANG THƠ NGUYÊN HẢI, chúc Hồng Quế luôn vui - khoẻ - trẻ -đẹp- hạnh phúc , ngày nào cũng có nhiều niềm vui.
Nhớ Cánh Chim Trời
Nhớ cánh chim trời bay muôn phương
Về đâu anh hỡi bước dặm trường
Im trong cô lẻ đời gió bụi
Anh ở nơi nào lạnh gió sương?
Nhớ cánh chim trời bay lãng du
Ngập những mùa xuân hát tình ru
Vẫn còn như thuở xưa không nhỉ?
Em chờ anh trời đã sương mù...
Nhớ cánh chim trời xanh ước mơ
Dừng chân mỏi mệt anh làm thơ
Kết mây thềm mộng đan hạnh phúc
Gom gió gửi hương chốn hẹn hò
Nhớ cánh chim trời cô lẻ không?
Sao không nghiên bút vẽ mây hồng
Hay anh cố ý chờ em vẽ
Đây em xin vẽ một dòng sông
Sông chảy về nguồn anh về đâu?
Quê hương man mác bóng nương dâu
Đừng xa anh nhé đừng đi mãi
Mẹ chờ sương tóc đã dãi dầu
Hồng Quế Nhớ dòng suối ngọt Nhớ dòng suối ngọt nặng phù sa Tô điểm quê ta gấm mượt mà Mỏi cánh chim trời...ôi thắm thiết! Đâu đây tiếng vọng đọng ngân nga. Nhớ dòng suối ngọt tắm hồn ta Tháng rộng niên dài rộn khúc ca Ghềnh thác đã qua lòng nặng trĩu Khát khao chao lượn giữa quê nhà! Nhớ dòng ngọt đẹp kiêu sa Hương vị đong đầy mật cỏ hoa Chấp cánh chim bay về cuối nẻo Trào dâng kí ức mãi không nhòa! Nhớ dòng suối ngọt sóng là đà Ong bướm soi mình chẳng lượn xa Lấp lánh trăng treo vờn nhảy múa Tung tăng đàn cá mãi lân la. Nhớ dòng suối ngọt dệt tình ca Anh trở về đây ắt sẽ là... Mơ thắm khơi nguồn tuôn bể cả Đẹp tình non nước đẹp tình ta! sd
THƯƠNG
Nét bút tình thơ lóng lánh vàng
Đêm trăng tỏa mộng vén mây màng
Anh về lấp lánh đường qua ngõ
Em đợi nôn nao góc cuối đàng
Thương nhớ về theo lòng rộn rã
Yêu đương ghé lại nhịp tình hoan
Kiếp sầu đau gửi theo mây gió
Suối ngọt trầm hương tắm với chàng
Hồng Quế Yêu Về Tổ xây mơ thiếp với chàng Trọn đời một dạ khúc ca vang. Nhà tranh, vách đá lồng trăng rọi Chiếu nát, giường thưa rộn tiếng đàn... Chân đất, ươm cây gội nắng trắng Đầu trần, bón nước tắm trăng vàng. Cuộc đời thanh bạch lòng thư thả Vứt bỏ lợi danh gặt chữ nhàn! sd Chàng Về
Ai đó hình như thấp thoáng chàng
Người về thi bút hát rền vang
Thương yêu xa vắng tìm gặp lại
Dấu ái gần nhau nối phím đàn
Nắng hạ chờ thêu mây sắc tím
Mưa thu đón nhớ lá rơi vàng
Nàng cười hong lại mùa thơ vỡ
Ghép bút cùng vui hưởng thú nhàn.
Hồng Quế Người thơ ơi! anh ăn mì gói ngon hôn? anh ăn xong tô mì là HQ cũng ráng đăng xong bài thơ cho kịp lúc trước khi anh đi ngủ nhe...chúc cuối tuần vui....!!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2010 00:09:02 bởi DongSuoiNgot >
Nắm chặt bàn tay Em Hè về Phượng nở rực chân trời Nắm chặt bàn tay chẳng nở rời Luyến ái đong đầy ai thấu tỏ Con tim bỏ ngỏ...khó nên lời! Vần thơ nét bút đượm màu son Chết lặng tim yêu- hỏi biết còn...? Ba tháng chẳng dài- nghe bất tận! Câu thương câu nhớ trải đêm tròn. Nắm chặt bàn tay giữ ấm nồng Lưu sâu tiềm thức nhót tim lòng Trời sầu đất thảm hoa lá rụng Xót dạ vì đâu- Phượng nở hồng! sd Nắm Chặt Bàn Tay Anh
Nắm chặt tay anh đừng rời nhau
Đừng xa anh nhé như hôm nào
Nhớ anh ray rức vần thơ nhỏ
Chờ đứng trông ngồi dạ nôn nao
Nắm chặt bàn tay giữ niềm tin
Dù nước mắt rơi vẫn như tình
Chết lặng lòng em chờ ba tháng
Mang bóng hình người khắc tim trinh
Ve sầu nức nở bản tình ru
Như hiểu lòng em buồn tạ từ
Mà nắm tay anh không buông được
Về nhà ôm mộng khóc tương tư!
Hồng Quế
CHỜ VÔ VỌNG
Trên đỉnh đồi
Ngắm hoàng hôn
Nhìn sóng nước
Xa xa chim lượn
Đồng ruộng phì nhiêu lúa vàng trĩu nặng
Man mác chiều quê!
Đả bao thu
Đợi bước chân...
Gió vi vu
Hòa theo hơi thở
Người ở phương nao sao chẳng quay về?
Mỏi mòn chờ đợi.
Ngày qua ngày
Tháng qua tháng
Tình bặt tăm
Gửi gió gửi mây
Gửi đây, gửi ai đó có nghe chăng?
Lòng ta thổn thức!
KN
Em Đã Về
Thoáng qua hồn
Cơn gió lùa
Lời ai buồn
Trong nắng lưa thưa
Bầy chim về gọi đàn tìm dấu chân ngày cũ
Em về gọi anh!
Đã bao lần
Chiều bâng khuâng
Khi tắt nắng
Đêm tối sầu dâng
Người nhớ người tìm mảnh vụn trong tim kỷ niệm!
Thả hồn về đâu !
Em đã về
Vượt thời gian
Vượt không gian
Xuyên vào mây gió
Trở lại thăm người khơi dòng máu thắm con tim!
Hay chăng tình em?
Hồng Quế
Nhớ dòng suối ngọt Nhớ dòng suối ngọt nặng phù sa Tô điểm quê ta gấm mượt mà Mỏi cánh chim trời...ôi thắm thiết! Đâu đây tiếng vọng đọng ngân nga. Nhớ dòng suối ngọt tắm hồn ta Tháng rộng niên dài rộn khúc ca Ghềnh thác đã qua lòng nặng trĩu Khát khao chao lượn giữa quê nhà! Nhớ dòng ngọt đẹp kiêu sa Hương vị đong đầy mật cỏ hoa Chấp cánh chim bay về cuối nẻo Trào dâng kí ức mãi không nhòa! Nhớ dòng suối ngọt sóng là đà Ong bướm soi mình chẳng lượn xa Lấp lánh trăng treo vờn nhảy múa Tung tăng đàn cá mãi lân la. Nhớ dòng suối ngọt dệt tình ca Anh trở về đây ắt sẽ là... Mơ thắm khơi nguồn tuôn bể cả Đẹp tình non nước đẹp tình ta! sd Nhớ Nhớ Về Anh
Nhớ nhớ người ơi kỷ niệm dài
Dòng suối tình trải nắng ban mai
Dù bao năm nữa xa còn nhớ
Dáng đi dáng đứng bóng hình ai
Nhớ nhớ tình anh khoảng trời xanh
Mang về hy vọng đời an lành
Mang thơ tô điểm hoàng hôn tím
Vác nhẹ hành trang theo bóng anh
Nhớ nhớ còn đây em nhớ hoài
Nụ cười ánh mắt mãi còn say
Vân vương vương vấn từ thuở ấy
Nhớ hoài nhớ mãi tháng năm dài
Nhớ nhớ dòng thơ chảy ngọt ngào
Bút hồng em vẽ chữ khát khao
Đốt cháy hồn nhau chiều nắng hạ
Nụ hôn say đắm của thuở nào...
Hồng Quế
Trích đoạn: NGUYÊN HẢI
Nguyên Hải cám ơn Hồng Quế đã ghé thăm TRANG THƠ NGUYÊN HẢI, chúc Hồng Quế luôn vui - khoẻ - trẻ -đẹp- hạnh phúc , ngày nào cũng có nhiều niềm vui.
Cám ơn anh NH đã quá bước tới nhà HQ, Chúc anh thơ hay nhiều cho HQ đọc với...
Hồng Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2010 06:16:34 bởi DongSuoiNgot >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 11 bạn đọc.
Kiểu: