Suối Ngọt Trầm Hương
Nỗi Buồn Chiến Tranh Bồi hồi nhớ lại chuyện xưa Vẫn còn dấu ấn gió mưa ngày nào. Quên sao được những ngọt ngào Âm thầm em viết gửi vào trang thơ. Từng dòng nắn nót suy tư Mượn màu nắng của mùa thu tỏ bày. Nhớ anh tha thiết đêm ngày Lược quên chải tóc, hao gầy bờ vai. Nhạt nhoà cả ánh sao mai Chiêm bao thổn thức gọi hoài tên anh. Tại sao phải có chiến tranh? Để chồng xa vợ em anh chia lìa. Tiếng gà đã gáy ngoài kia Mỏi mòn trông đợi anh về bình minh. Trung Dũng Đi ngang nhà thấy thơ anh Dũng đầy tâm sự nên mạo muội ghé lại,
mong không có làm phiền gì anh nhá, mà sao anh ơi! anh làm con gái vậy anh?
Chúc vui....!
Có gì mà phiền chứ "Bâng khuâng nhìn lại" là mượn lời người con gái để viết mà. Trung Dũng xin có bài gửi lại mặc dù chẳng ăn nhập gì xong cũng xin DongSuoiNgot cảm thông. HQ đọc bài của trung Dũng không biết có ăn nhập gì không mà nghe cũng gần gần xa xa chi đó à!...mà hỏng chừng cũng chưa hiểu hết chuyện xưa của anh đâu, thơ đại đi nhe anh Trung Dũng?
Chiến Tranh Tai Họa
Nhớ dường như một chuyện tình
Thuở ngày xưa ấy nguyên trinh chưa buồn
Thấy người bên phố tơ vương
Bỏ người ở lại bên đường rủi may
Trời mưa trời nắng đọa đày
Chiến tranh tai họa đâu ai mà lường
Vợ chồng mà chẳng chung đường
Ai đành chia cắt chữ thương yêu rồi
Có khi đời bạc như vôi
Nàng về lủi thủi bên đồi làm thơ
Bóng đi bóng đứng bóng chờ
Hoàng hôn rồi cũng ơ thờ trăng sao
Vợ tìm chồng phận lao đao
Trông ngày đợi tháng buồn vào thiên thu...
Hồng Quế
HQ đọc bài của trung Dũng không biết có ăn nhập gì không mà nghe cũng gần gần xa xa chi đó à!...mà hỏng chừng cũng chưa hiểu hết chuyện xưa của anh đâu, thơ đại đi nhe anh Trung Dũng?
Chiến Tranh Tai Họa
Nhớ dường như một chuyện tình
Thuở ngày xưa ấy nguyên trinh chưa buồn
Thấy người bên phố tơ vương
Bỏ người ở lại bên đường rủi may
Trời mưa trời nắng đọa đày
Chiến tranh tai họa đâu ai mà lường
Vợ chồng mà chẳng chung đường
Ai đành chia cắt chữ thương yêu rồi
Có khi đời bạc như vôi
Nàng về lủi thủi bên đồi làm thơ
Bóng đi bóng đứng bóng chờ
Hoàng hôn rồi cũng ơ thờ trăng sao
Vợ tìm chồng phận lao đao
Trông ngày đợi tháng buồn vào thiên thu...
Hồng Quế Giữ Trọn Câu Thề Nắm tay anh chẳng muốn rời Ngày mai đã cách xa rồi còn đâu. Nghẹn ngào khó nói thành câu Con tim ôm ấp nỗi sầu chia ly. Giọt buồn hoen ướt bờ mi Chiến tranh chia cắt người đi nhói lòng. Phương trời nào đấy mịt mùng Ngày về chỉ biết ngập ngừng mai sau. Lúa vàng ngoài bãi ngả màu Tay em lại phải dãi dầu nắng mưa. Còi tầu như đã vào cua Sân ga lưu luyến tiễn đưa một người. Vì dân vì nước cuộc đời Mong anh hãy giữ vẹn lời thề xưa. Trung Dũng Đã một thời TD làm lính, nên cảm giác chia ly vẫn còn đọng lại đâu đó. Lâu lâu cảm hứng viết mấy dòng, cũng là để nhớ lại một quãng thời gian 20 năm xa nhà , biết sao được chiến tranh là thế. Chia sẻ cùng HQ mấy lời biết đâu có những giây phút đồng cảm.
Giữ Trọn Câu Thề Nắm tay anh chẳng muốn rời Ngày mai đã cách xa rồi còn đâu. Nghẹn ngào khó nói thành câu Con tim ôm ấp nỗi sầu chia ly. Giọt buồn hoen ướt bờ mi Chiến tranh chia cắt người đi nhói lòng. Phương trời nào đấy mịt mùng Ngày về chỉ biết ngập ngừng mai sau. Lúa vàng ngoài bãi ngả màu Tay em lại phải dãi dầu nắng mưa. Còi tầu như đã vào cua Sân ga lưu luyến tiễn đưa một người. Vì dân vì nước cuộc đời Mong anh hãy giữ vẹn lời thề xưa. Trung Dũng Đã một thời TD làm lính, nên cảm giác chia ly vẫn còn đọng lại đâu đó. Lâu lâu cảm hứng viết mấy dòng, cũng là để nhớ lại một quãng thời gian 20 năm xa nhà , biết sao được chiến tranh là thế. Chia sẻ cùng HQ mấy lời biết đâu có những giây phút đồng cảm. Gửi Trọn Niềm Tin
Tình yêu vượt bão giông mưa
Nuôi tim máu chảy mà đưa về nguồn
Xa nhau thương lại càng thương
Nhớ nhiều thêm nhớ sầu vương đêm dài
người đi gánh nặng bờ vai
Núi sông ghi dấu hình hài dấu yêu
Chờ anh từng sáng từng chiều
Từng đêm thao thức chắt chiu giọt hồng
Chờ anh vá áo mùa đông
Nuôi đàn con nhỏ ru nồng giấc mơ
Anh đi xin chớ thờ ơ
Giữ gìn sức khoẻ mà chờ vinh quy
Hồng Quế Bộ anh TD đi lính hồi trước 75 huh? HQ chỉ nghe kể lại thời đó chứ không biết gì là chiến tranh, qua phim ảnh và tin tức thời sự thì cũng đã khiếp rồi chứ nói chi chiến tranh. Thật là tội cho những con người đi làm nhiệm vụ, dù không từng trải qua thời cuộc này nhưng HQ có thể tưởng tượng được chứ anh..Vì vậy mà HQ sẵn sàng chia sẻ với mọi tầng lớp, hy vọng hòa bình mang hạnh phúc về cho những ai phải xa nhau....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2010 00:45:48 bởi DongSuoiNgot >
TÌM EM
Tôi trở về đây thăm chốn xưa
Con đường sỏi cát nắng lưa thưa
Tìm em dõi mắt xuyên tre, trúc...
Em ở đâu rồi? Em biết chưa???
Thâm tâm nhớ mãi dáng em hiền
Khắc khoải trong tim- bước mọi miền
Ta biết tìm đâu người em nhỏ?
Phương đông rạng tỏ- đọng niềm tin!!!
Ta đi muôn dặm trĩu tim hồng
Chan chứa tình ai khúc điệp lòng!
Muôn vạn vì sao mờ nhân ảnh
Bồi hồi, lưu luyến những đêm đông.
Tìm Anh
Em ở nơi này trông lối xưa
Vắng hoe con phố những chiều mưa
Tìm trong xa vắng mù mây khói
Anh ở đâu rồi? chỉ gió đưa...
Nhớ một vầng trăng rải hương thơ
Vàng lên tiềm thức nỗi mong chờ
Anh hỡi người anh đời phiêu lãng
Về chưa? mộng mị chớm thờ ơ??
Em Vẫn còn đây đếm mắt sao
Nghe bài tình khúc của hôm nào
Nhớ anh tha thiết lời đôi mắt
Rưng rưng tim nhỏ mấy ngọt ngào
Hồng Quế
Gửi Trọn Niềm Tin
Tình yêu vượt bão giông mưa
Nuôi tim máu chảy mà đưa về nguồn
Xa nhau thương lại càng thương
Nhớ nhiều thêm nhớ sầu vương đêm dài
người đi gánh nặng bờ vai
Núi sông ghi dấu hình hài dấu yêu
Chờ anh từng sáng từng chiều
Từng đêm thao thức chắt chiu giọt hồng
Chờ anh vá áo mùa đông
Nuôi đàn con nhỏ ru nồng giấc mơ
Anh đi xin chớ thờ ơ
Giữ gìn sức khoẻ mà chờ vinh quy
Hồng Quế Bộ anh TD đi lính hồi trước 75 huh? HQ chỉ nghe kể lại thời đó chứ không biết gì là chiến tranh, qua phim ảnh và tin tức thời sự thì cũng đã khiếp rồi chứ nói chi chiến tranh. Thật là tội cho những con người đi làm nhiệm vụ, dù không từng trải qua thời cuộc này nhưng HQ có thể tưởng tượng được chứ anh..Vì vậy mà HQ sẵn sàng chia sẻ với mọi tầng lớp, hy vọng hòa bình mang hạnh phúc về cho những ai phải xa nhau....
Một Chiều Hành Quân Anh đi anh nhớ quê nhà Nhớ em tần tảo ruộng cà nương dâu. Nhớ làn mắt biếc bồ câu Nhìn thăm thẳm đã khắc sâu tâm hồn. Hành quân gối mỏi chân chồn Trăng theo nhịp bước súng mòn bờ vai Đồi hoang trằn trọc đêm dài Rừng sâu mỏi mắt chỉ vài ánh sao. Thư tình là nỗi khát khao Cười duyên là giấc chiêm bao trong lòng. Thương em khắc khoải đợi trông Oằn vai gánh nặng non sông nhọc nhằn. Một mình đơn lẻ gối chăn Tuổi xuân lặng lẽ âm thầm qua đi. Để buồn lệ ướt hoen mi Chờ người đằng đẵng biết khi nào về. Trăng treo chênh chếch bên hè Có hay năm tháng anh về với tôi.? Trung Dũng
Chàng Về
Ai đó hình như thấp thoáng chàng
Người về thi bút hát rền vang
Thương yêu xa vắng tìm gặp lại
Dấu ái gần nhau nối phím đàn
Nắng hạ chờ thêu mây sắc tím
Mưa thu đón nhớ lá rơi vàng
Nàng cười hong lại mùa thơ vỡ
Ghép bút cùng vui hưởng thú nhàn.
Hồng Quế
Thiếp ru
Khuê phòng ấm áp thiếp ru chàng
Song cửa trăng nhòm gió hát vang
Điệu nhạc cất cao như tiếng sáo
Cung ngân thánh thót tựa tơ đàn
Mây đen ngừng vội thay màu tím
Sóng bạc ngời lên hóa ánh vàng
Hạnh ngộ se tơ đồng thắt chặt
Trăm năm mấy dể kiếp thanh nhàn?
sd
Nắm Chặt Bàn Tay Anh
Nắm chặt tay anh đừng rời nhau
Đừng xa anh nhé như hôm nào
Nhớ anh ray rức vần thơ nhỏ
Chờ đứng trông ngồi dạ nôn nao
Nắm chặt bàn tay giữ niềm tin
Dù nước mắt rơi vẫn như tình
Chết lặng lòng em chờ ba tháng
Mang bóng hình người khắc tim trinh
Ve sầu nức nở bản tình ru
Như hiểu lòng em buồn tạ từ
Mà nắm tay anh không buông được
Về nhà ôm mộng khóc tương tư!
Hồng Quế
Cho mãi lời thương
Cách chia mấy độ sắt son lòng
Vạn dặm mờ xa rạng ánh hồng
Bão táp phong ba tình vẹn giữ
Tương phùng hạnh ngộ thỏa chờ mong.
Cho mãi lời thương bát ngát nồng
Cất cao tiếng hát vọng muôn dòng
Trời cao chứng giám tình tơ tóc
Nguyện chặt tâm linh khắc chữ đồng
Đời người mấy thuở đặng trăm năm
Ta sống cho nhau tựa nguyệt rằm
Nhật kí duyên mình lưu nét nhất
Ngàn thu ngân, đọng giữa nhân tâm. sd
Ấm mãi lòng ta chiều nắng hạ
Gió reo đầu ngõ hát tình ca
Thì thào tiếng lá hoa say bướm
Chim hót vang rền đượm thiết tha!
Đẹp lắm quê hương dưới chiều tà
Cò bay thẳng cánh vượt đồng xa
Tìm về tổ ấm quây quầng tụ
Ví bức tranh quê gấm ngọc ngà.
Chiều ra đầu ngõ đợi người thương
Tấc dạ bồn chồn mãi vấn vương
Kỉ niệm còn đây đầy mộng ước
Tắm hồn non nước lượn muôn phương.
Mong đợi em về cùng sải cánh
Thăng hoa tình ái rực màu son
Xua tan hiu quạnh đời cô lẻ
Vứt bỏ độc hành hết héo hon!
sd
NHỚ... Trăng dệt tình ai nhuộm sắc vàng? Lung linh mặt nước ánh mơ màng! Long lanh tỏ sáng về muôn lối
Huyền diệu thanh ngời đến nẻo đàng. Lá đọng ngàn non chim hớn hở
Gió reo đồng nội lúa hân hoan. Thả hồn say mộng hoà quang cảnh Uống trọn dòng men nhớ dáng nàng SD
THƯƠNG
Nét bút tình thơ lóng lánh vàng
Đêm trăng tỏa mộng vén mây màng
Anh về lấp lánh đường qua ngõ
Em đợi nôn nao góc cuối đàng
Thương nhớ về theo lòng rộn rã
Yêu đương ghé lại nhịp tình hoan
Kiếp sầu đau gửi theo mây gió
Suối ngọt trầm hương tắm với chàng
Hồng Quế
Yêu
Về Tổ xây mơ thiếp với chàng
Trọn đời một dạ khúc ca vang.
Nhà tranh, vách đá lồng trăng rọi
Chiếu nát, giường thưa rộn tiếng đàn...
Chân đất, ươm cây gội nắng trắng
Đầu trần, bón nước tắm trăng vàng.
Cuộc đời thanh bạch lòng thư thả
Vứt bỏ lợi danh gặt chữ nhàn!
sd
Chàng Về
Ai đó hình như thấp thoáng chàng
Người về thi bút hát rền vang
Thương yêu xa vắng tìm gặp lại
Dấu ái gần nhau nối phím đàn
Nắng hạ chờ thêu mây sắc tím
Mưa thu đón nhớ lá rơi vàng
Nàng cười hong lại mùa thơ vỡ
Ghép bút cùng vui hưởng thú nhàn.
Hồng Quế
Thiếp ru
Khuê phòng ấm áp thiếp ru chàng
Song cửa trăng nhòm gió hát vang
Điệu nhạc cất cao như tiếng sáo
Cung ngân thánh thót tựa tơ đàn
Mây đen ngừng vội thay màu tím
Sóng bạc ngời lên hóa ánh vàng
Hạnh ngộ se tơ đồng thắt chặt
Trăm năm mấy dể kiếp thanh nhàn?
sd
Ru Nồng Lục Bát
Người về tha thiết dạo cung đàn
Trăng sáng nồng soi nét mặt chàng
Trao khúc tương phùng thương rộn rã
Cho tình hội ngộ nhớ ca vang
Môi son lấp lánh hương hồng tím
Mắt biếc long lanh sắc đá vàng
Lục bát ai ru đêm vắng lạ
Bỗng đầy khoảng trống mái hiên nhàn
Hồng Quế
Một Chiều Hành Quân Anh đi anh nhớ quê nhà Nhớ em tần tảo ruộng cà nương dâu. Nhớ làn mắt biếc bồ câu Nhìn thăm thẳm đã khắc sâu tâm hồn. Hành quân gối mỏi chân chồn Trăng theo nhịp bước súng mòn bờ vai Đồi hoang trằn trọc đêm dài Rừng sâu mỏi mắt chỉ vài ánh sao. Thư tình là nỗi khát khao Cười duyên là giấc chiêm bao trong lòng. Thương em khắc khoải đợi trông Oằn vai gánh nặng non sông nhọc nhằn. Một mình đơn lẻ gối chăn Tuổi xuân lặng lẽ âm thầm qua đi. Để buồn lệ ướt hoen mi Chờ người đằng đẵng biết khi nào về. Trăng treo chênh chếch bên hè Có hay năm tháng anh về với tôi.? Trung Dũng Còn Đợi Còn Chờ
Chờ hoài năm tháng vậy thôi
Chờ trăng lên đỉnh gửi lời rừng khuya
Thương anh lính trận xa nhà
Vì dân vì nước xông pha chiến trường
Lạy trời thế giới yêu thương
Người người xóa sạch đoạn trường dã tâm
Cho anh được trở về thăm
Người em gái nhỏ đợi rằm chép mơ
Khắc tình từng chữ vào thơ
Đường hành quân mỏi chưa mờ thương yêu
Rừng sim hoa tím nắng chiều
Là em còn đó chắt chiu đợi chờ...!
Hồng Quế
Trích đoạn: DongSuoiNgot
Còn Đợi Còn Chờ
Chờ hoài năm tháng vậy thôi
Chờ trăng lên đỉnh gửi lời rừng khuya
Thương anh lính trận xa nhà
Vì dân vì nước xông pha chiến trường
Lạy trời thế giới yêu thương
Người người xóa sạch đoạn trường dã tâm
Cho anh được trở về thăm
Người em gái nhỏ đợi rằm chép mơ
Khắc tình từng chữ vào thơ
Đường hành quân mỏi chưa mờ thương yêu
Rừng sim hoa tím nắng chiều
Là em còn đó chắt chiu đợi chờ...!
Hồng Quế
Đóng Quân Làm Ruộng
Nơi anh đồn trú thật buồn
Quạnh hiu đồng vắng ngập hồn tái tê.
Trên đầu một túp lều che
Bão giông mà đến bốn bề nước giăng.
Tháng ngày nặng những bâng khuâng
Cỏ cây không có mênh mông đất cằn.
Chiến tranh hết, tiếp nhọc nhằn
Chai tay cuốc xẻng, vai oằn nắng trưa.
Tối về nhìn ánh sao thưa
Tiếng loa thôi thúc lại vừa cất lên
Ngày mai sang cánh đồng bên
Đào mương dẫn nước rửa phèn cho dân.
Nghe rồi thiếp ngủ dãn gân
Vẫn như ì oạp sóng gần sóng xa.
Chiêm bao chợt nhớ thiết tha
Người em vò võ quê nhà cô đơn...
Trung Dũng
Chẳng nên nhắc lại chuyện chiến tranh nữa chỉ buồn thêm.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2010 10:23:30 bởi Trần Trung Dũng >
Ru Nồng Lục Bát
Người về tha thiết dạo cung đàn
Trăng sáng nồng soi nét mặt chàng
Trao khúc tương phùng thương rộn rã
Cho tình hội ngộ nhớ ca vang
Môi son lấp lánh hương hồng tím
Mắt biếc long lanh sắc đá vàng
Lục bát ai ru đêm vắng lạ
Bỗng đầy khoảng trống mái hiên nhàn
Hồng Quế Giấc Mộng thanh nhàn Bên em giấc mộng tuyệt thanh nhàn Sánh bước kề vai giữa lộng vàng. Kiệu đón nhạc reo cung thánh thót Xe đưa sáo vọng khúc ngân vang. Thiên đàng kết tóc nào đâu dễ Trần thế se duyên đẹp thiếp chàng. Suối ngọt trầm mình trông cá lượn Ngẩn nhìn chim hót - hót từng đàn. sd
Em Đã Về
Thoáng qua hồn
Cơn gió lùa
Lời ai buồn
Trong nắng lưa thưa
Bầy chim về gọi đàn tìm dấu chân ngày cũ
Em về gọi anh!
Đã bao lần
Chiều bâng khuâng
Khi tắt nắng
Đêm tối sầu dâng
Người nhớ người tìm mảnh vụn trong tim kỷ niệm!
Thả hồn về đâu !
Em đã về
Vượt thời gian
Vượt không gian
Xuyên vào mây gió
Trở lại thăm người khơi dòng máu thắm con tim!
Hay chăng tình em?
Hồng Quế Vòng tay ấm Trời bình yên! Lòng xao động... Lá vàng rơi! Buâng khuâng gợi nhớ Tổ ấm còn đây mà hơi ấm tan dần. Dạ bần thần Lòng nuối tiếc Tình bất biết Da diết trào dâng Đưa bước chân vào mê dại trong nỗi u hoài! Nắng đã lên Ngày đã đến Chờ đợi tiếng ai Lòng thắt thỏm dạ xuyến xao Hay chăng em về? sd
Tìm Anh
Em ở nơi này trông lối xưa
Vắng hoe con phố những chiều mưa
Tìm trong xa vắng mù mây khói
Anh ở đâu rồi? chỉ gió đưa...
Nhớ một vầng trăng rải hương thơ
Vàng lên tiềm thức nỗi mong chờ
Anh hỡi người anh đời phiêu lãng
Về chưa? mộng mị chớm thờ ơ??
Em Vẫn còn đây đếm mắt sao
Nghe bài tình khúc của hôm nào
Nhớ anh tha thiết lời đôi mắt
Rưng rưng tim nhỏ mấy ngọt ngào
Hồng Quế Tìm em Tìm em lắt lẻo nhịp cầu tre
Sóng nước mênh mông chẳng có ghe
Lặn ngụp giữa dòng mây xám xịt
Lên bờ khúc khuỷu cũng không xe
Cố vượt đường xa tìm lối cũ
Mịt mờ sương khói mắt thâm sâu
Sơn khê vạn nẻo anh nào ngại
Tìm chốn quê xưa nối nhịp cầu
Em ở khuê phòng vui nệm ấm
Then gài cửa đóng đợi chờ anh
Tình yêu mỗi dặm muôn màu sắc
Giục giã lòng ta sải bước nhanh.
sd
Chim Về Tổ Ấm
Chim về tổ ấm anh ơi
Đừng bay cô lẻ đừng rời người thương
Mùa xuân chim én tìm đường
Bao nhiêu năm dẫu tha phương cũng về
Nhà mình đầu ngõ hương quê
Ông cha một thuở giữ đê đắp bờ
Về cùng em hát bài thơ
Mưa xuân nắng hạ tay chờ cầm tay
Hồng Quế Uyên ương chuyền cành lời thương ngân vọng bên tai
Buâng khuâng lãng tử đêm ngày khôn nguôi!
Tìm gì trên bước ngược xuôi
Bỏ vườn hoa mộng sắc ngời- nhạt phai!
Anh về tay nắm bàn tay
So dây nắn phím mê say mộng tình.
Bài thơ cất giữ làm tin
Phụng- Loan hòa tấu đôi mình chẳng xa.
sd
Em nhớ lại anh có nhiều topic mà em hỏng có vào, hôm nay vào viếng hết các trang thơ của anh đó, chịu chưa?
Cám ơn em đã chăm sóc vườn thơ anh trong những ngày anh không đăng nhập được.
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.
Kiểu: