Suối Ngọt Trầm Hương
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 112 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 1667 bài trong đề mục
DongSuoiNgot 29.06.2010 04:39:11 (permalink)
0


Trích đoạn: Trần Trung Dũng

Đóng Quân Làm Ruộng
 
Nơi anh đồn trú thật buồn
Quạnh hiu đồng vắng ngập hồn tái tê.
Trên đầu một túp lều che
Bão giông mà đến bốn bề nước giăng.
Tháng ngày nặng những bâng khuâng
Cỏ cây không có mênh mông đất cằn.
Chiến tranh hết, tiếp nhọc nhằn
Chai tay cuốc xẻng, vai oằn nắng trưa.
Tối về nhìn ánh sao thưa
Tiếng loa thôi thúc lại vừa cất lên
Ngày mai sang cánh đồng bên
Đào mương dẫn nước rửa phèn cho dân.
Nghe rồi thiếp ngủ dãn gân
Vẫn như ì oạp sóng gần sóng xa.
Chiêm bao chợt nhớ thiết tha
Người em vò võ quê nhà cô đơn...
 
Trung Dũng
Chẳng nên nhắc lại chuyện chiến tranh nữa chỉ buồn thêm.


Quên Những Chuyện Xưa

Ừ quên anh nhé chuyện xưa
Xem như dĩ vãng đã vừa ra đi
Chiến tranh thảm cảnh biệt ly
Cùng chung số phận nữ nhi đợi chờ
Thương anh lính trận bụi mờ
Nay lưng gòng gánh ước mơ xếp lòng
Thôi mình đừng nhắc long đong
Chảy qua qua hết cuối dòng nước trôi
Mừng anh năm tháng ngược xuôi
Trở về quê mẹ vui đời bình yên
Về anh trút hết muộn phiền
Dắt tay em gái bên triền đồi xuân

Hồng Quế

DongSuoiNgot 29.06.2010 05:00:05 (permalink)
0

 
 
Vòng tay ấm 
 
Trời bình yên!
Lòng xao động...
Lá vàng rơi!
Buâng khuâng gợi nhớ
Tổ ấm còn đây mà hơi ấm tan dần.
 
Dạ bần thần
Lòng nuối tiếc
Tình bất biết
Da diết trào dâng
Đưa bước chân vào mê dại trong nỗi u hoài!
 
Nắng đã lên
Ngày đã đến
Chờ đợi tiếng ai
Lòng thắt thỏm dạ xuyến xao
Hay chăng em về?
sd

Với Tay Tìm Lại Vòng Tay

Ngày bình yên
Chợt quạnh hiu
Chiều ảm đạm
Buồn giăng mây khói
Tay với tay tìm tay nhau hụt hẫng bao lần!

Lòng bâng khuâng
Sầu vương vấn
Người về đâu
Ta về đâu
Ôi đam mê vụt mất khỏi tầm tay!

Đêm thật dài
Không chiêm bao
Tình nghẹn ngào
thầm khấn nguyện
Cho một lần tìm lại giấc mơ xưa!

Hồng Quế


Anh sd! Dạo này HQ bận quá nên ít vào làm thơ với anh...Xin thứ lỗi vì để anh chờ lâu...Em ráng cố gắng đây nè anh ơi! Chúc vui....!!
DongSuoiNgot 29.06.2010 05:32:25 (permalink)
0


Uyên ương chuyền cành

lời thương ngân vọng bên tai
Buâng khuâng lãng tử đêm ngày khôn nguôi!
Tìm gì trên bước ngược xuôi
Bỏ vườn hoa mộng sắc ngời- nhạt phai!
Anh về tay nắm bàn tay
So dây nắn phím mê say mộng tình.
Bài thơ cất giữ làm tin
Phụng- Loan hòa tấu đôi mình chẳng xa.

sd


Gọi Nhau Cùng Về

Gọi nhau từ sáng mưa sa
Gọi nhau về một mái nhà ấm êm
Vẫn như còn gọi bên thềm
Đường xa gió ngược chông chênh chưa về
Gọi nhau thắp sáng sơn khê
Cùng về ở lại bến mê chung lòng
Bài thơ em gửi giọt nồng
Cho chim về tổ chiều hồng thôi mưa!

Hồng Quế


Anh sd ơi! Em gọi anh về hoài... mà em thì luôn không về kịp cùng anh...đừng giận nhe!
DongSuoiNgot 29.06.2010 05:55:00 (permalink)
0

Biết Làm Sao?

Ai biết đời rồi sẽ chia ly
Nếu biết trước thà đừng quen nhau hôm ấy
Ai biết tình đi theo cơn gió lạ
Bỏ buổi trưa hồng làm nhạt nắng hoàng hôn
Nên buổi chiều chia tay nhau em khóc
Em biết rồi mây trở giấc thu
Từng chiếc lá gọi nhau rơi cay đắng
Biết làm sao cho Đông lạnh không về...

Hồng Quế


Bài thơ của BN làm HQ xúc động quá! Xin phép được viết mấy dòng với biennguyen nhé!
DongSuoiNgot 29.06.2010 06:13:14 (permalink)
0

 
Cho mãi lời thương

Cách chia mấy độ sắt son lòng
Vạn dặm mờ xa rạng ánh hồng
Bão táp phong ba tình vẹn giữ
Tương phùng hạnh ngộ thỏa chờ mong.

Cho mãi lời thương bát ngát nồng
Cất cao tiếng hát vọng muôn dòng
Trời cao chứng giám tình tơ tóc
Nguyện chặt tâm linh khắc chữ đồng

Đời người mấy thuở đặng trăm năm
Ta sống cho nhau tựa nguyệt rằm
Nhật kí duyên mình lưu nét nhất
Ngàn thu ngân, đọng giữa nhân tâm.

sd


Cho Anh Tấc Cả

Ngàn thu ngân, đọng giữa nhân tâm.
Thơ anh trong sáng bóng nguyệt rằm
Cho nhau thương nhớ xin đừng tiếc
Đừng để phụ nhau ruột tím bầm

Cho anh tấc cả một tấm lòng
Vẫn hoài hai đứa phận long đong
Bao nhiêu vần chữ thơ chưa đủ
Vẫn còn khao khát khúc ru nồng

Cho mãi lời thương không tầm với
Một bước rời xa níu chân đời
Gọi nhau khàn giọng bên kia vắng
Bên đây buồn hồn phách chơi vơi!

Hồng Quế
Trần Trung Dũng 30.06.2010 14:01:43 (permalink)
0
Quên Những Chuyện Xưa

Ừ quên anh nhé chuyện xưa
Xem như dĩ vãng đã vừa ra đi
Chiến tranh thảm cảnh biệt ly
Cùng chung số phận nữ nhi đợi chờ
Thương anh lính trận bụi mờ
Nay lưng gòng gánh ước mơ xếp lòng
Thôi mình đừng nhắc long đong
Chảy qua qua hết cuối dòng nước trôi
Mừng anh năm tháng ngược xuôi
Trở về quê mẹ vui đời bình yên
Về anh trút hết muộn phiền
Dắt tay em gái bên triền đồi xuân

Hồng Quế


Vững Tin
 
Buồn đau bỏ lại chiến trường
Mình cùng suy ngẫm nhớ thương ngày nào.
Mừng vui lệ ứa nghẹn ngào
Trong vòng tay ấm tin vào tương lai.
Vững vàng có một bờ vai
Thì em chẳng sợ chông gai gập ghềnh.
Đường xa hai đứa chúng mình
Dù cho giông bão thuyền tình cứ đi.
Hãi hùng năm tháng chia ly...
 
Trung Dũng
 

 

DongSuoiNgot 01.07.2010 02:26:13 (permalink)
0

Vững Tin

Buồn đau bỏ lại chiến trường
Mình cùng suy ngẫm nhớ thương ngày nào.
Mừng vui lệ ứa nghẹn ngào
Trong vòng tay ấm tin vào tương lai.
Vững vàng có một bờ vai
Thì em chẳng sợ chông gai gập ghềnh.
Đường xa hai đứa chúng mình
Dù cho giông bão thuyền tình cứ đi.
Hãi hùng năm tháng chia ly...

Trung Dũng





Hàn Gắn

Ấm bờ vai tuổi mộng ghì
Mùa xuân trở lại viền mi nét cười
Gặp nhau mừng tủi lệ rơi
Ôm nhau mà ngỡ nửa vời mất nhau
Đêm nay trời ngập ngàn sao
Trăng thương tình cũng nghẹn ngào vì ai
Hỏi lòng tình dẫu phôi phai
Dặn dò trăng nói hương say mùa rằm
Trận tàn để lại thương tâm
Giùm nhau hàn gắn tơ tằm lên khung
Vai anh ấm buổi tao phùng
Cuối trời giông bão đã ngừng... chưa anh?

Hồng Quế
DongSuoiNgot 01.07.2010 06:24:29 (permalink)
0



Cám Ơn Anh Làm Cơn Gió Mát

Tóc em bay giữa trời mùa hạ
Quấn vào mây
rộn rã những nhịp đời
Cám ơn anh
làm cơn gió chiều thổi mát
Bồng bềnh mơ
nghe suối chảy... chiều rơi!

Áo em hồng chờ cơn mưa lạ
Mưa không về
mây thả giọt hoàng hôn
Chiều lao xao
chân em rối bước
Như đâu đây tim rớt
hạt linh hồn

Mỗi hạt nhớ hòa vào sương
man mác
Từng hạt thương
gieo lên đất niềm tin
Là hạt thơ em nỡ
những chân tình
Khung trời mở muôn dạng hình
mây trắng

Cám ơn anh tích tụ
nồng hương nắng
Cho đêm về thơ ấm
cõi hồng hoang
Trái tim ơi !
dăm hạt bẽ bàng
Cười mim mỉm cho mơ hoang
về đoàn tụ

Từng sợi tóc em
thơ ngây tìm giấc ngủ
Chiêm bao về từ phía trăng lên!

Hồng Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.07.2010 06:30:16 bởi DongSuoiNgot >
Trần Trung Dũng 01.07.2010 13:44:36 (permalink)
0



Hàn Gắn

Ấm bờ vai tuổi mộng ghì
Mùa xuân trở lại viền mi nét cười
Gặp nhau mừng tủi lệ rơi
Ôm nhau mà ngỡ nửa vời mất nhau
Đêm nay trời ngập ngàn sao
Trăng thương tình cũng nghẹn ngào vì ai
Hỏi lòng tình dẫu phôi phai
Dặn dò trăng nói hương say mùa rằm
Trận tàn để lại thương tâm
Giùm nhau hàn gắn tơ tằm lên khung
Vai anh ấm buổi tao phùng
Cuối trời giông bão đã ngừng ...chưa anh?

Hồng Quế




Trăm Năm
 
Bao năm biền biệt cách xa
Vượt đèo lội suối xông pha chiến trường.
Luyện rèn ý chí kiên cường
Càng sâu lắng, càng nhớ thương mặn nồng.
Trước sau anh chỉ một lòng
Với em là cả một vùng bình yên.
Xin trời kết tóc se duyên
Cho đôi trai gái gắn liền trăm năm.
 
Trung Dũng 
  
 
DongSuoiNgot 02.07.2010 07:32:43 (permalink)
0
Trăm Năm

Bao năm biền biệt cách xa
Vượt đèo lội suối xông pha chiến trường.
Luyện rèn ý chí kiên cường
Càng sâu lắng, càng nhớ thương mặn nồng.
Trước sau anh chỉ một lòng
Với em là cả một vùng bình yên.
Xin trời kết tóc se duyên
Cho đôi trai gái gắn liền trăm năm.

Trung Dũng


Vọng Âm

Cắn răng nghe nhớ thì thầm
Lời thương ai gửi trăm năm đợi chờ
Bóng buồn ngồi góc thờ ơ
Nhớ ơi là nhớ mùa thơ trăng tròn
Quê mình gấm lụa vàng son
Thanh bình mở cửa anh còn về thăm
Người em gái nhỏ xa xăm
Bên song cửa nhớ vọng âm tiếng lòng
Lạy trời tình mãi còn nồng
Như tâm thề nguyện chỉ hồng se tơ

Hồng Quế
Lạc Loài 02.07.2010 17:35:50 (permalink)
0
Gọi Nhau Cùng Về

Gọi nhau từ sáng mưa sa
Gọi nhau về một mái nhà ấm êm
Vẫn như còn gọi bên thềm
Đường xa gió ngược chông chênh chưa về
Gọi nhau thắp sáng sơn khê
Cùng về ở lại bến mê chung lòng
Bài thơ em gửi giọt nồng
Cho chim về tổ chiều hồng thôi mưa!

Hồng Quế



 Tiếng vang ngàn trùng
 
Đường xa vạn dặm gió lùa
Vẳng nghe tiếng gọi ai vừa thốt ra
Lướt nhanh sương gió mù sa
Đợi bàn tay ấm nay đà mấy thu.
Vườn hồng sắc rực hay nhu?
Bướm ong  vờn lượn hay tu kiếp nào?
Bài thơ em gửi hôm nao
Ấm tim giá lạnh, ngọt ngào hạ sang.
sd
 


Anh sd ơi! Em gọi anh về hoài... mà em thì luôn không về kịp cùng anh...đừng giận nhe!
 
Không đâu sải chân em cũng không kém anh mà.Dạo này anh già lắm không còn đi nhanh nữa.
 
DongSuoiNgot 03.07.2010 06:16:42 (permalink)
0
 Tiếng vang ngàn trùng
 
Đường xa vạn dặm gió lùa
Vẳng nghe tiếng gọi ai vừa thốt ra
Lướt nhanh sương gió mù sa
Đợi bàn tay ấm nay đà mấy thu.
Vườn hồng sắc rực hay nhu?
Bướm ong  vờn lượn hay tu kiếp nào?
Bài thơ em gửi hôm nao
Ấm tim giá lạnh, ngọt ngào hạ sang.
sd
 


Dư Âm

Dư âm sót lại ngỡ ngàng
Mắt tìm về phía thênh thang trời hồng
Mông lung một khoảng hư không
Lửa hoàng hôn ngút đỏ dòng sông mơ
Ồ thì ra chỉ là thơ
Cho nhau mình vẽ góc chờ rực hương
Hỏi lòng lòng nói còn thương
Hỏi em thấp thỏm mi vương khói buồn
Xuân đi kéo sợi tơ vương
Hạ về trống vắng con đường em đi
Phượng sầu hoa rụng chia ly
Ve ru vất vả xuân thì ngủ quên

Hồng Quế


Anh sd ơi! Em gọi anh về hoài... mà em thì luôn không về kịp cùng anh...đừng giận nhe!
 
Không đâu sải chân em cũng không kém anh mà.Dạo này anh già lắm không còn đi nhanh nữa.
 

Vậy là anh nói... em với anh giống nhau cái chỗ già nên chậm chạp đó mà!
DongSuoiNgot 03.07.2010 07:36:03 (permalink)
0



Vẽ Anh Vùng Kí Ức

Em vẽ cho anh vần thơ
Tô màu hương nhớ đậm đà
Vẽ nơi anh vùng kí ức
Nắng chìm trong những búp hoa

Vẽ con ong say đường mật
Chờ đêm hãy chóng qua mau
Sáng lên mặt trời mau nhé!
Viền môi thơ đủ thứ màu...

Vẽ cho anh màu hạnh phúc
Thẫn thờ ngồi đợi tim ru
Giấc mơ nào như còn ngủ
Thôi đừng ru nữa nghe tim!

Vẽ cho anh màu thương nhớ
Cho hai đứa nhớ về nhà
Dù đường mưa hay trời tối
Cũng đừng cách trở chia xa

Vẽ cho anh vần thơ nhạc
Đắm men say điệu lý trầm
Hương tình pha vào nốt nhớ
Nhớ đừng quên nữa nghe anh!

Hồng Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.07.2010 07:37:03 bởi DongSuoiNgot >
HÁI TRĂNG SAO 03.07.2010 13:12:37 (permalink)
0
 
 
Với Tay Tìm Lại Vòng Tay

Ngày bình yên
Chợt quạnh hiu
Chiều ảm đạm
Buồn giăng mây khói
Tay với tay tìm tay nhau hụt hẫng bao lần!

Lòng bâng khuâng
Sầu vương vấn
Người về đâu
Ta về đâu
Ôi đam mê vụt mất khỏi tầm tay!

Đêm thật dài
Không chiêm bao
Tình nghẹn ngào
Thầm khấn nguyện
Cho một lần tìm lại giấc mơ xưa!

Hồng Quế
 
Ta biết tìm đâu
 
Giấc mơ xưa
Đã tan biến
Tự thuở nào
Ta biết tìm đâu?
Trời đất bao la
Người xưa ơi hỡi!
Vụt xa rời để lại bao nỗi niềm luyến lưu!
 
Đêm đã tàn
Sương đã tan
Mắt thâm sâu
Ta biết tìm đâu?
Tình trớ trêu, chân liêu xiêu giữa lối đời.
 
Hỡi bạn tình chung!
Nàng có nghe chăng?
Tiếng vang ngút ngàn
Tan nhanh vũ trụ
Chỉ mình ta lang thang giữa gầm trời yêu mến!!!
HTS
 


HÁI TRĂNG SAO 03.07.2010 13:19:12 (permalink)
0
 

 
Dư Âm

Dư âm sót lại ngỡ ngàng
Mắt tìm về phía thênh thang trời hồng
Mông lung một khoảng hư không
Lửa hoàng hôn ngút đỏ dòng sông mơ
Ồ thì ra chỉ là thơ
Cho nhau mình vẽ góc chờ rực hương
Hỏi lòng lòng nói còn thương
Hỏi em thấp thỏm mi vương khói buồn
Xuân đi kéo sợi tơ vương
Hạ về trống vắng con đường em đi
Phượng sầu hoa rụng chia ly
Ve ru vất vả xuân thì ngủ quên

Hồng Quế

 
Ngu Ngơ
 
Vầng mây ai thả bồng bềnh
Hồn bay lãng đãng. lênh đênh bể trời
Phượng sầu cánh rụng tả tơi
Khung buồn còn đọng tận nơi tim hồng
Vần thơ khơi dậy nỗi lòng
Mang theo hơi thở xuôi dòng bến mơ.
Tìm nàng giữa áng sương mờ
Gót sen sót dấu lập lờ đâu đây
Tình nàng như gió như mây
In bao luyến ái ngất ngây tim khờ!
Vẳng nghe trong gió lời chờ…
Sải chân bến mộng ngu ngơ tâm hồn.
 HTS


Anh sd ơi! Em gọi anh về hoài... mà em thì luôn không về kịp cùng anh...đừng giận nhe!
 
Không đâu sải chân em cũng không kém anh mà.Dạo này anh già lắm không còn đi nhanh nữa.
 

Vậy là anh nói... em với anh giống nhau cái chỗ già nên chậm chạp đó mà!
 
Yêu nhiều - suy nhuoc suc khoe...mình già hết rồi. Nhanh nhỉ!

 
 
 
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 112 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 1667 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9