Cho Anh Tất Cả
Ngàn thu ngân, đọng giữa nhân tâm.
Thơ anh trong sáng bóng nguyệt rằm
Cho nhau thương nhớ xin đừng tiếc
Đừng để phụ nhau ruột tím bầm
Cho anh tất cả một tấm lòng
Vẫn hoài hai đứa phận long đong
Bao nhiêu vần chữ thơ chưa đủ
Vẫn còn khao khát khúc ru nồng
Cho mãi lời thương không tầm với
Một bước rời xa níu chân đời
Gọi nhau khàn giọng bên kia vắng
Bên đây buồn hồn phách chơi vơi!
Hồng Quế
Tất cả cho em
Cho em tất cả cuộc đời anh
Vận mệnh long đong vẫn sẳn dành
Hạnh ngộ tương lai xin chờ nhé
Tương phùng trọn vẹn đậm màu xanh.
Nhận ở nơi em một tấm lòng
Tòan màu nhung gấm rực tươi hồng
Anh lưu kí ức không mờ nhạt
Giữ mãi trong đời vạn kỉ mong.
Định mệnh trớ trêu thấu hiểu mình
Xa xôi cách trở vẹn niềm tin
Ơn Trời Phật độ ta nhung nhớ
Nhớ mãi về nhau bóng dánh hình.
HTS
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.07.2010 13:29:56 bởi HÁI TRĂNG SAO >
Vọng Âm
Cắn răng nghe nhớ thì thầm
Lời thương ai gửi trăm năm đợi chờ
Bóng buồn ngồi góc thờ ơ
Nhớ ơi là nhớ mùa thơ trăng tròn
Quê mình gấm lụa vàng son
Thanh bình mở cửa anh còn về thăm
Người em gái nhỏ xa xăm
Bên song cửa nhớ vọng âm tiếng lòng
Lạy trời tình mãi còn nồng
Như tâm thề nguyện chỉ hồng se tơ
Hồng Quế Đếm Lá Rừng Dừng chân anh đếm lá rừng Cho nguôi nỗi nhớ theo từng bước đi. Lá vàng chia cách từ ly Lá xanh anh gửi thầm thì cho em. Sương chiều với gió lạnh thêm Mây mờ đỉnh núi màn đêm xuống dần. Màu hy vọng đã mấy ngàn Không bằng nhung nhớ vô vàn trao em. Hành quân vây ráp vùng biên Ánh trăng sao giống mắt huyền dõi theo. Trung Dũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.07.2010 08:54:53 bởi Trần Trung Dũng >
Đếm Lá Rừng Dừng chân anh đếm lá rừng Cho nguôi nỗi nhớ theo từng bước đi. Lá vàng chia cách từ ly Lá xanh anh gửi thầm thì cho em. Sương chiều với gió lạnh thêm Mây mờ đỉnh núi màn đêm xuống dần. Màu hy vọng đã mấy ngàn Không bằng nhung nhớ vô vàn trao em. Hành quân vây ráp vùng biên Ánh trăng sao giống mắt huyền dõi theo. Trung Dũng Đếm Gót Chân Anh
Anh đừng đi nữa nghe anh
Gót chân sỏi đá dỗ dành biết ai
Rừng sương thu lạnh bờ vai
Lá vàng rụng hết thu phai đông về
Núi non bổn bể sơn khê
Thương bàn chân mỏi chưa về đón xuân
Cùng em đi chợ xa gần
Cùng đi qua hết ngại ngần gió mưa
Lạy trời êm ái gió lùa
Thanh bình đầm ấm bốn mùa yêu thương
Anh về rạng rỡ quê hương
Trăng sao soi bước con đường sánh đôi
Mai này đời hết nổi trôi
Tình ca hy vọng lên ngôi dâng đời.
Hồng Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.07.2010 07:33:33 bởi DongSuoiNgot >
Ngu Ngơ Vầng mây ai thả bồng bềnh Hồn bay lãng đãng. lênh đênh bể trời Phượng sầu cánh rụng tả tơi Khung buồn còn đọng tận nơi tim hồng Vần thơ khơi dậy nỗi lòng Mang theo hơi thở xuôi dòng bến mơ. Tìm nàng giữa áng sương mờ Gót sen sót dấu lập lờ đâu đây Tình nàng như gió như mây In bao luyến ái ngất ngây tim khờ! Vẳng nghe trong gió lời chờ… Sải chân bến mộng ngu ngơ tâm hồn. HTS
Vẫn Mơ...
Tình buồn vẫn mộng mơ xanh
Làm sao quên được duyên lành thuở trao
Vẫn còn khao khát trăng sao
Em tô em vẽ sắc màu con tim
Cho thương cho nhớ về tìm
Cho thơ còn được triền miên đợi chờ
Xin anh đừng có thờ ơ
Đổ thừa giông gió trăng mờ mây che
Về nghe suối chảy qua khe
Nghe chim hót nắng lủy tre đầu làng
Tim khờ tim cứ đi hoang
Để cho trăng lặng bẽ bàng trúc mai
Hồng Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.07.2010 07:53:02 bởi DongSuoiNgot >
Đếm Gót Chân Anh
Anh đừng đi nữa nghe anh
Gót chân sỏi đá dỗ dành biết ai
Rừng sương thu lạnh bờ vai
Lá vàng rụng hết thu phai đông về
Núi non bổn bể sơn khê
Thương bàn chân mỏi chưa về đón xuân
Cùng em đi chợ xa gần
Cùng đi qua hết ngại ngần gió mưa
Lạy trời êm ái gió lùa
Thanh bình đầm ấm bốn mùa yêu thương
Anh về rạng rỡ quê hương
Trăng sao soi bước con đường sánh đôi
Mai này đời hết nổi trôi
Tình ca hy vọng lên ngôi dâng đời.
Hồng Quế Tình Ca Vĩnh Hằng Cũng vì lý tưởng anh đi Để em đằng đẵng sầu bi tháng ngày. Biên cương hằn vết dấu giày Đạn bom xéo nát xới cày đau thương. Vần thơ đắng khét bụi đường Gửi em lửa khói vấn vương theo về. Em ơi mãi hẹn câu thề Ngày mai hết giặc sẽ về cùng em Ngọt ngào say giấc mộng đêm Vòng tay ấm áp ngọt mềm bờ môi. Chiến tranh chợt thoáng qua thôi Chỉ là dấu nhấn của đời chúng ta. Xuân sang cây lá trổ hoa Với anh: em bản tình ca vĩnh hằng. Trung Dũng Chiều mưa biên giới (Thanh Tuyền)
Trích đoạn: DongSuoiNgot
Đếm Lá Rừng
Dừng chân anh đếm lá rừng
Cho nguôi nỗi nhớ theo từng bước đi.
Lá vàng chia cách từ ly
Lá xanh anh gửi thầm thì cho em.
Sương chiều với gió lạnh thêm
Mây mờ đỉnh núi màn đêm xuống dần.
Màu hy vọng đã mấy ngàn
Không bằng nhung nhớ vô vàn trao em.
Hành quân vây ráp vùng biên
Ánh trăng sao giống mắt huyền dõi theo.
Trung Dũng
Đếm Gót Chân Anh
Anh đừng đi nữa nghe anh
Gót chân sỏi đá dỗ dành biết ai
Rừng sương thu lạnh bờ vai
Lá vàng rụng hết thu phai đông về
Núi non bổn bể sơn khê
Thương bàn chân mỏi chưa về đón xuân
Cùng em đi chợ xa gần
Cùng đi qua hết ngại ngần gió mưa
Lạy trời êm ái gió lùa
Thanh bình đầm ấm bốn mùa yêu thương
Anh về rạng rỡ quê hương
Trăng sao soi bước con đường sánh đôi
Mai này đời hết nổi trôi
Tình ca hy vọng lên ngôi dâng đời.
Hồng Quế
Anh Sẽ Về
Tàn canh văng vẳng vọng tiến ai
Anh trong giấc ngủ tưởng liêu trai
Nhưng không ! đây tiếng người sương phụ
Thai thức năm canh giọt vắn dài
Từ độ anh rời xa cố hương
Mang theo nỗi nhớ với niềm thương
Khát vọng vinh hoa là ảo vọng
Giấc mộng giang hồ nhuộm gió sương
Thôi ! anh sẽ về - anh sẽ về
Để cõi lóng ta bớt tái tê
Để ta vơi đi bao sầu nhớ
Em-tôi cùng sống trọn ước thề..,
Nghinh Nguyên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2010 17:21:33 bởi nghinhnguyen >
Mùa Chia Tay Năm Ấy
Lời yêu thôi đành em giấu trong tim
Che ánh mắt để anh đừng nhìn thấy
Em cúi đầu về với đêm trống vắng
Nhớ thương giờ bay theo những vầng mây
Chiều hôm đó phượng sầu rơi rã cánh
Trước sân trường buồn nứt trái tim côi
Mình đã xa nhau nghe con tim rỉ máu
Đầy sân trường màu đỏ nhuộm tơi bời
Lời yêu anh nằm một góc chơi vơi
Rồi cuối hạ mùa đi không kịp chở
Để lại sầu chờ mang theo tẩm liệm
Thôi đành em chôn kín những u hoài
Giã từ mái trường yêu đầy kỷ niệm
Em đi qua đi mãi chẳng ngày về
Bỏ lại thơ ngây trên miền tóc rối
Chân vướng bụi hồng xót hạt đam mê
Tình còn đó có khi nao cằn cổi
Có khi nao mình trở lại kiếm tìm
Hay thời gian trôi xuôi như nước chảy
Tuổi hoa niên là kỷ niệm trong tim
Hồng Quế
Trích đoạn: nghinhnguyen
Anh Sẽ Về
Tàn canh văng vẳng vọng tiến ai
Anh trong giấc ngủ tưởng liêu trai
Nhưng không ! đây tiếng người sương phụ
Thai thức năm canh giọt vắn dài
Từ độ anh rời xa cố hương
Mang theo nỗi nhớ với niềm thương
Khát vọng vinh hoa là ảo vọng
Giấc mộng giang hồ nhuộm gió sương
Thôi ! anh sẽ về - anh sẽ về
Để cõi lóng ta bớt tái tê
Để ta vơi đi bao sầu nhớ
Em-tôi cùng sống trọn ước thề..,
Nghinh Nguyên
Người Về Trong Bóng Đêm
Có lẽ người về trong giấc mơ
Nghe tình sương phụ khói mây mờ
Một vùng thương nhớ màu trắng xóa
Chỉ còn văng vẳng những tiếng thơ
Có lẽ người về theo gió đêm
Gió hôn môi ngọt ánh trăng mềm
Làn thơ ẩn hiện trong đôi mắt
Mà ngỡ môi em mộng bồng bềnh
Có lẽ người về chen trong mây
Nhìn em len lén chút hao gầy
Mùa mơ chín rụng trên sân vắng
Mà tiếng ai kia chẳng thấy đâu
Có lẽ người về trong bóng đêm
Âm u thinh lặng ngồi bên thềm
Nghe tiếng thở dài đêm tĩnh mịch
Tường chừng ru ấm tiếng thơ êm
Hồng Quế
Cám ơn Nghinh Nguyên ghé trang thơ của HQ và bài thơ đơn sơ mà rất xúc đông. Xin NN thứ lỗi vì sự chậm trễ của HQ, nhưng vẫn hy vọng là vui lòng khách đến nhé! Chúc NN một cuối tuần hạnh phúc....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2010 18:10:21 bởi DongSuoiNgot >
Trích đoạn: NGYEU
heheh NGYEU làm ơn hiền trở lại...nb không họa nổi...im lặng tiếp
NHABE IM LẶNG THÌ NGYEU VỀ QUÊ NHÉ
VỀ QUÊ NGÀY MÙA
Về tìm câu Xẩm sân đình
Ngẩn ngơ
Chênh chếch một mình trăng suông.
*
Giá xưa vạt áo không buông
Hội làng đừng vãn
Duyên vuông vo tròn.
*
Nẻo quê giờ những mỏi mòn
Tích chèo xưa ấy
Ai còn nhớ ai.
*
Một thời gánh lúa nặng vai
Chân bùn, tay lấm
Chẳng sai hẹn hò.
*
Đồng xanh nay lạc cánh cò
Chiếu chèo không trải
Con đò sang ngang.
*
Câu Dân ca trót đa mang
Tìm về quê giữa mùa vàng
Không em.
*
10.07.2010
ĐOÀN VĂN NGHIÊU
DSN ghé đọc hoài những câu đối thoại giữa NGYEU và nhabe rất vui. Hôm nay xin mạng phép ghé lại lâu hơn tí nha...bởi vì thơ viết về quê hương rất dễ làm cho DSN cảm động và tạo cảm xúc thơ. Cám ơn anh NGYEU những bài thơ tuyệt vời...Cũng xin anh cho DSN để lại một chút thơ vui với hai người bạn cùng xóm của mình. Chúc hai bạn cuối tuần vui!
Nhớ Về Quê Mẹ
Ai đi xin nhớ về quê
Áo mồ hôi đẩm sơn khê nhớ nhà
Đi rồi lòng vẫn đậm đà
Vẫn không quên mẹ với cha của mình
Đi rồi lòng vẫn nguyên trinh
Vẫn đôi chèo cũ đưa tình qua sông
Mang ca dao mẹ trong lòng
Thương cha khổ cực quạt nồng đêm ru
Ru con ru mẹ sương mù
Trắng mây trắng khói mùa thu ấm hoài
Ai đi đừng chớ phôi phai
Gốc nguồn cội rễ trần ai nồng nàn
Hồng Quế
Vẫn Mơ...
Tình buồn vẫn mộng mơ xanh
Làm sao quên được duyên lành thuở trao
Vẫn còn khao khát trăng sao
Em tô em vẽ sắc màu con tim
Cho thương cho nhớ về tìm
Cho thơ còn được triền miên đợi chờ
Xin anh đừng có thờ ơ
Đổ thừa giông gió trăng mờ mây che
Về nghe suối chảy qua khe
Nghe chim hót nắng lủy tre đầu làng
Tim khờ tim cứ đi hoang
Để cho trăng lặng bẽ bàng trúc mai
Hồng Quế Đắm say... Trăng mờ- tấc dạ đắm say Du dương điệp khúc tình ai thuở nào! Sao lu- nhớ vị ngọt ngào Em trao ngày ấy trôi vào đáy tim! Nồng nàn giấc ngủ êm đềm Mơ xanh rộ nở mộng chìm ngất ngây! Trăng, sao thấu tỏ về đây Soi dòng Suối ngọt tháng ngày dịu êm Rì rào gió hát bên thềm Bướm, hoa vẫy nắng tăng thêm sắc màu. Tình yêu mãi đượm tuôn trào Tắm hồng đôi má ngọt ngào bờ môi. sd
Trích đoạn: DongSuoiNgot
Trích đoạn: NGYEU
heheh NGYEU làm ơn hiền trở lại...nb không họa nổi...im lặng tiếp
NHABE IM LẶNG THÌ NGYEU VỀ QUÊ NHÉ
VỀ QUÊ NGÀY MÙA
Về tìm câu Xẩm sân đình
Ngẩn ngơ
Chênh chếch một mình trăng suông.
*
Giá xưa vạt áo không buông
Hội làng đừng vãn
Duyên vuông vo tròn.
*
Nẻo quê giờ những mỏi mòn
Tích chèo xưa ấy
Ai còn nhớ ai.
*
Một thời gánh lúa nặng vai
Chân bùn, tay lấm
Chẳng sai hẹn hò.
*
Đồng xanh nay lạc cánh cò
Chiếu chèo không trải
Con đò sang ngang.
*
Câu Dân ca trót đa mang
Tìm về quê giữa mùa vàng
Không em.
*
10.07.2010
ĐOÀN VĂN NGHIÊU
DSN ghé đọc hoài những câu đối thoại giữa NGYEU và nhabe rất vui. Hôm nay xin mạng phép ghé lại lâu hơn tí nha...bởi vì thơ viết về quê hương rất dễ làm cho DSN cảm động và tạo cảm xúc thơ. Cám ơn anh NGYEU những bài thơ tuyệt vời...Cũng xin anh cho DSN để lại một chút thơ vui với hai người bạn cùng xóm của mình. Chúc hai bạn cuối tuần vui!
Nhớ Về Quê Mẹ
Ai đi xin nhớ về quê
Áo mồ hôi đẩm sơn khê nhớ nhà
Đi rồi lòng vẫn đậm đà
Vẫn không quên mẹ với cha của mình
Đi rồi lòng vẫn nguyên trinh
Vẫn đôi chèo cũ đưa tình qua sông
Mang ca dao mẹ trong lòng
Thương cha khổ cực quạt nồng đêm ru
Ru con ru mẹ sương mù
Trắng mây trắng khói mùa thu ấm hoài
Ai đi đừng chớ phôi phai
Gốc nguồn cội rễ trần ai nồng nàn
Hồng Quế
XOÁ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2010 15:44:45 bởi nghinhnguyen >
Trích đoạn: nhabe
Trích đoạn: NGYEU
Vui được DONGSUOINGOT - HỒNG QUẾ đã hoạ thơ chia sẻ.
NGYEU mời DONGSUOINGOT - HỒNG QUẾ cùng NHABE lại về thăm miền quê, nơi có người đang đợi chờ nhé...heheh hình nhà quê đẹp như trong tuyện tả...cái cây to nhất có phải là cây đa không NGYEU...
QUÊ VẪN ĐỢI CHỜ
Đã mấy mùa lúa nghẽn đòng
Đào buồn phong nhụy
Bưởi bòng không hoa.
*
Nàng Bân quên rét tháng ba
Bí bầu ngơ ngẩn
Mướp cà kém tươi.
*
Thôn quê khuất nẻo đôi mươi
Lặng chìm
Làng vắng nụ cười trao duyên.
*
Trăng nghiêng
Thiếu bóng bạn hiền
Bến sông gió trải dọc triền đê xưa.
*
Lo trời viễn xứ gió mưa
Hạ chờ
Mà ngỡ quê vừa lập đông.
*
Cau già lỡ vụ trầu không
Buồn - vui
Chim Sáo sổ lồng bay xa.
*
Mấy mùa mưa dập vùi hoa
Đợi chờ
Quên lối, người xa không về.
*
11.07.2010
ĐOÀN VĂN NGHIÊU
thương quê...
dù xa cách quê lòng vẫn nhớ
bóng cây đa sừng sững đầu làng
nắng lên trên những hàng cau
gió đùa trên những ruộng đồng mênh mông
làng quê sao quá êm đềm
mơ được mắc võng đong đưa ngoài vườn...
nhabe
Chào NGYEU và chào nhabe...Người vui là DSN đây ạ! Được vào nhà của hai bạn đọc và cùng viết những vần thơ cho Cha Mẹ cho quê hương thật không có gì bằng...dù có khi cũng nghe thật ngậm ngùi vì tất cả đã xa tầm tay của mình quá, chỉ còn lại thơ và thơ thôi phải không 2 bạn? Cám ơn lòng tốt của 2 bạn đã hậu đãi người bạn vừa mới quen này.
Nối Vần Thơ Mẹ
Nối vần thơ của mẹ khát ca dao
Yêu kỷ niệm nằm trong tim vụn vỡ
Mẹ còn đó trong từng vùng hơi thở
Vẫn thì thầm vẫn nhắc nhở chăm nôm
Nối bước theo về nghe lòng thấp thỏm
Mẹ bây giờ buồn nhuộm tóc phôi phai
Bến sông xưa ngồi chờ bóng dáng ai
Thuyền về trống cho mắt sâu chờ mỏi
Con chim nhỏ bay xa từ muôn hướng
Nợ tang bồng phiêu bạt chốn nhân gian
Thương còn thương mà chạnh nhớ bẽ bàng
Con đã lớn bóng chiều hoang mù tịch
Tròn bổn phận mẹ nuôi con khôn lớn
Trọn ân tình mẹ cất lại trong tim
Thương ngàn thương dõi bóng những đàn chim
Thầm cầu nguyện con tìm đường hạnh phúc
Hồng Quế