Suối Ngọt Trầm Hương
Cảm Nhận
Hình như em chẳng biết đâu Ở trên thế giới muôn màu sắc hoa. Vẫn còn có bản tình ca Ngọt ngào sâu lắng thiết tha cho nàng. Mênh mông một biển lúa vàng Vi vu trong gió tiếng hàng thông reo. Cảm nhận không trái tim yêu Khi mà xao xuyến từng chiều nhớ nhung. Trung Dũng
Giông Tố
Hình như em biết gió về
Thổi toang sóng biển tan mê giữa trời
Thuyền hoang mang vượt trùng khơi
Bản tình ca nát rã rời bão giông
Hình như để lại tiếng lòng
Mênh mông biển nhớ mặn nồng khi yêu
Xa nhau giông tố những chiều
Chỉ thuyền và biển hiểu điều chia ly!
Hồng Quế
Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ
(Ý Lan hát)
Nhớ Về Quê Mẹ
Tiễn con phố nhỏ những mùa xưa
Mang theo kỷ niệm đã dư thừa
Sang sông để lại con đò nhỏ
Một thuở nào em vẫn sớm trưa
Bỏ lại ấu thơ một khoảng đời
Chạnh lòng thổn thức nước mắt rơi
Ai đi không nhớ quê cha mẹ
Nhớ mái nhà thân ái ngọt bùi
Nhớ đàn em nhỏ hát dưới trăng
Bờ tre rặng trúc suối hương trầm
Em đi vẫn nhớ con đường cũ
Biết đến bao giờ trở lại thăm
Cất ở trong tim giọt ân tình
Luân lưu dòng máu giọt hồi sinh
Tìm trong kí ức lời cha dạy
Thất bại nguy cơ vững niềm tin
Ngọt dòng sửa mẹ thơm môi ấm
Gió mát chiều quê nhớ xa xăm
Ai đi còn nhớ chiều sương trắng
Mẹ đừng bờ ao gọi con thầm...!
Hồng Quế
Nhớ Kỷ Niệm Xưa Nhớ lắm em ơi cái thuở nào Mình cùng bắt bướm cạnh bờ ao Xanh xanh, tím tím thi nhau đuổi Chân vấp phải chân lộn ngã nhào. Lấm lem hết mặt mũi chân tay Trời nắng chang chang má đỏ gay Mồ hôi nhỏ xuống nhoà mi mắt Em vẫn nhoẻn cười níu cỏ may. Thấm thoắt bây giờ ở hai nơi Em chốn đô thành phơi phới vui Còn tôi vẫn thế bên sông ấy Năm tháng trôi qua những ngậm ngùi. Thỉnh thoảng nhớ nàng tôi viết thư Gửi chút nắng vàng của mùa thu Biết đâu em nghĩ về xưa cũ Xao xuyến từng chiều khúc hát ru. Trung Dũng : Hồng Quế nhớ về quê mẹ, còn Dũng nhớ kỷ niệm xưa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2010 14:09:07 bởi Trần Trung Dũng >
Chỉ Là Kỷ Niệm
Kỷ niệm chỉ là kỷ niệm thôi
Ấu thơ ngày ấy đã xa rồi
Chỉ là hình ảnh trong tâm tưởng
Tất cả như là cánh bèo trôi
Xa rồi cái thuở ấy vô tư
Chân dẩm dò đi trên lá thu
Những mùa thu nữa vô tình đã
Mang gió bấc về theo khúc ru
Những chiều ra đứng bên bờ sông
Nghe trong thầm lặng những tiếng lòng
Phải chăng tan vỡ theo dòng nước
Kỷ niệm trôi dài lạc mênh mông
Nỗi nhớ còn đây chỉ nhớ thôi
Đôi khi nhớ quá nước mắt rơi
Làm sao níu được thời gian lại
Để quên chua xót cát bụi đời.
Hồng Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.07.2010 05:45:56 bởi DongSuoiNgot >
Lỗi Tại Em
Tại em không biết nghịch đùa
Không biết tráo trở đứng thừa ngoài sân
Đáng đời cái tật lần khân
Đắng cay nuốt hết để phần cho anh
Tại em không biết lanh chanh
Nên ngồi ngơ ngáo trên cành thu mơ
Tưởng chừng thu mộng mùa thơ
Triệu cành khô đứng trơ trơ giữa trời
Tại em hồn thả chơi vơi
Trăm con sóng lạc bên đời trầm luân
Khờ ơi! lạc lối phù vân
Mây đi tìm gió bâng khuâng đã chiều
Tại em thu vỡ tiêu đìu
Mộng mơ ngồi xuống dập dìu heo may
Không vần không chữ không say
Mà nghe lệ xót mắt cay chan lòng!
Hồng Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.07.2010 14:04:12 bởi DongSuoiNgot >
Ngây Thơ Ngây thơ em thật đáng yêu Sao lại là lỗi nghĩ nhiều làm chi Đến nơi hẹn với anh đi Để cùng nghe tiếng thầm thì của đêm. Kề vai ngắm ánh trăng lên Nghe muôn tiếng sóng hát bên mạn thuyền. Xua tan hết nỗi ưu phiền Cho mây tìm gió nối liền chữ yêu. Sẽ không còn nữa đìu hiu Nhớ thương gửi gắm những chiều cách xa. Trung Dũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.07.2010 14:39:22 bởi Trần Trung Dũng >
Hạ Đốt
Hạ về con suối cạn
Nhạt hương trầm bụi bay
Ta về chui góc nhỏ
Đã từ đây mệt nhoài
Lòng buồn hơn nắng cháy
Thiêu rụi cả hàng mây
Gió không miền trú ngụ
Ngồi xuống nhắp men cay
Một rừng thương khô lá
Đốt sạch lối đi về
Ta giờ nghe nghiệt ngã
Da phỏng đốt đam mê
Vĩnh hằng tan theo mây
Đi về đâu ai biết
Chỉ còn lời vĩnh biệt
Thầm gửi lại phương trời
Vuốt mặt người bên ấy
Đi về cõi thiên thu
Bình an theo lời ru
Vui cát bụi bên này
Hồng Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.07.2010 14:45:27 bởi DongSuoiNgot >
NÀO QUÊN Chiều tà, mây quyện sắc hồng Cánh chim tìm tổ…nghe lòng xuyến xao! Hiu hiu cơn gió nghiêng chao Trào dâng nỗi nhớ- ngọt ngào bờ môi. Phương trời cách biệt xa xôi Vần thơ sắc nét… bồi hồi con tim! Tìm nhau trải thảm êm đềm… Cho nhau hương vị…đắm chìm men say Say tình, nhờ giọt nồng, cay Say ân , say nghĩa - đẹp thay hồng trần. Ngại chi gieo chữ so vần Dệt câu thêu nét dành phần hữu duyên Mong sao nhật nguyệt bình yên Nhuộm hồng sắc thái trăm miền an vui. sd
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.07.2010 21:08:39 bởi SĨ ĐOAN >
Ngây Thơ Ngây thơ em thật đáng yêu Sao lại là lỗi nghĩ nhiều làm chi Đến nơi hẹn với anh đi Để cùng nghe tiếng thầm thì của đêm. Kề vai ngắm ánh trăng lên Nghe muôn tiếng sóng hát bên mạn thuyền. Xua tan hết nỗi ưu phiền Cho mây tìm gió nối liền chữ yêu. Sẽ không còn nữa đìu hiu Nhớ thương gửi gắm những chiều cách xa. Trung Dũng
Tìm Trăng
Đêm qua tìm mãi vầng trăng
Trăng đi đâu mất xa xăm lối nào
Thẩn thờ gom mấy vì sao
Sao không đủ sáng ngọt ngào lặng thinh
Đêm qua ngồi đứng một mình
Nghe đêm sóng hát ru tình mây bay
Đêm qua lau nước mắt cay
Chòng chành sóng vỡ gió bay phương trời
Trăng đi tìm mộng tuyệt vời
Chỉ em ở lại bên đời trông theo
Hồng Quế
NÀO QUÊN Chiều tà, mây quyện sắc hồng Cánh chim tìm tổ…nghe lòng xuyến xao! Hiu hiu cơn gió nghiêng chao Trào dâng nỗi nhớ- ngọt ngào bờ môi. Phương trời cách biệt xa xôi Vần thơ sắc nét… bồi hồi con tim! Tìm nhau trải thảm êm đềm… Cho nhau hương vị…đắm chìm men say Say tình, nhờ giọt nồng, cay Say ân , say nghĩa - đẹp thay hồng trần. Ngại chi gieo chữ so vần Dệt câu thêu nét dành phần hữu duyên Mong sao nhật nguyệt bình yên Nhuộm hồng sắc thái trăm miền an vui. sd
Bỗng Đâu
Bỗng đâu gió cuốn ngậm ngùi
Chim chiều mất tổ khôn nguôi đêm về
Bỗng đâu mờ bóng sơn khê
Bình yên dột nát trăng thề ẩn mây
Đêm bơ vơ hứng giọt gầy
Sương rơi lạnh cóng thơ ngây rã rời
Hồn đi theo gió chơi vơi
Lạc thiên đàng mộng nổi trôi giữa dòng
Hụt vòng tay với hư không
Níu mơ mơ ngủ trong lòng đất sâu
Bỗng đâu đêm trải giấc sầu
Chiêm bao hờ hững mưa ngâu hoang tàn
Chim chiều gảy cánh lang thang
Chân chầm chậm bước địa đàng hoang vu
Đi tìm lại khúc tình ru
Chỉ nghe Thu rụng mịt mù lá rơi!
Hồng Quế
Tình người
(Thương tặng nàng thơ Hương Quế)
Tình người ở lại trăm năm
Thấm vào lòng đất thì thầm nhớ nhau
Vẫn dòng sông chảy ngọt ngào
Khi trong khi đục nhưng nào có xa
Còn trong em bản tình ca
Còn trong em hát đậm đà quê hương
Mai về chốn cũ yêu thương
Cỏ hoa thơm ngát vấn vương còn hoài
Tình người đâu phải dễ phai
Nắng mưa dù có đổi thay mấy mùa
Mùa đi rồi trở lại mùa
Hoa tàn rồi nở xuân xưa xuân này
Giọt tình là giọt thơ ngây
Khi yêu tim chỉ biết say men hồng
Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2010 08:02:08 bởi Mỹ Trinh >
Tìm Trăng
Đêm qua tìm mãi vầng trăng
Trăng đi đâu mất xa xăm lối nào
Thẩn thờ gom mấy vì sao
Sao không đủ sáng ngọt ngào lặng thinh
Đêm qua ngồi đứng một mình
Nghe đêm sóng hát ru tình mây bay
Đêm qua lau nước mắt cay
Chòng chành sóng vỡ gió bay phương trời
Trăng đi tìm mộng tuyệt vời
Chỉ em ở lại bên đời trông theo
Hồng Quế Trăng Khuya Vẫn Đợi Trăng khuya vằng vặc trên đầu Sao em lại phải tìm đâu cho buồn. Ánh trăng tha thiết ngập hồn Em tìm đâu để trăng luồn trong mây. Thủy triều lên xuống vơi đầy Dòng sông hò hẹn có ngày nào quên. Tại vì em chẳng ngước lên Âm thầm trăng vẫn ở bên mỉm cười. Chị Hằng cũng đã có lời Yêu trăng , trăng sẽ suốt đời cùng em. Trung Dũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2010 22:02:20 bởi Trần Trung Dũng >
Tình người
(Thương tặng nàng thơ Hương Quế)
Tình người ở lại trăm năm
Thấm vào lòng đất thì thầm nhớ nhau
Vẫn dòng sông chảy ngọt ngào
Khi trong khi đục nhưng nào có xa
Còn trong em bản tình ca
Còn trong em hát đậm đà quê hương
Mai về chốn cũ yêu thương
Cỏ hoa thơm ngát vấn vương còn hoài
Tình người đâu phải dễ phai
Nắng mưa dù có đổi thay mấy mùa
Mùa đi rồi trở lại mùa
Hoa tàn rồi nở xuân xưa xuân này
Giọt tình là giọt thơ ngây
Khi yêu tim chỉ biết say men hồng
Mỹ Trinh
Tình Thơ
(Thương tặng nàng thơ Mỹ Trinh)
Cám ơn thơ tẩm giọt hồng
Tình người xin ở trong lòng mãi thôi
Như sông bên lở bên bồi
Thương yêu quanh quẩn bên đời vần thơ
Xin thơ còn được hoài mơ
Hương tình ca góp gió chờ mùa xuân
Tình ca dòng nhạc lâng lâng
Nuôi con tim giọt hồng ân đi tìm
Như bình minh cất tiếng chim
Ca lời tình tự trăm miền về đây
Tưởng chừng mình mãi thơ ngây
Tưởng như chưa biết đọa đày trần gian
Dù đời trăm ngõ gian nan
Cám ơn thơ mãi bên đàng chờ nhau...
Hồng Quế
Cám ơn Mỹ Trinh ghé tặng thơ cho bạn thơ bằng tình người rất đậm đà
Gửi cho MT mấy vần tình thơ không bao giờ quên ở cõi thơ của mình nha MT...Chúc vui!
Bỗng Đâu
Bỗng đâu gió cuốn ngậm ngùi
Chim chiều mất tổ khôn nguôi đêm về
Bỗng đâu mờ bóng sơn khê
Bình yên dột nát trăng thề ẩn mây
Đêm bơ vơ hứng giọt gầy
Sương rơi lạnh cóng thơ ngây rã rời
Hồn đi theo gió chơi vơi
Lạc thiên đàng mộng nổi trôi giữa dòng
Hụt vòng tay với hư không
Níu mơ mơ ngủ trong lòng đất sâu
Bỗng đâu đêm trải giấc sầu
Chiêm bao hờ hững mưa ngâu hoang tàn
Chim chiều gảy cánh lang thang
Chân chầm chậm bước địa đàng hoang vu
Đi tìm lại khúc tình ru
Chỉ nghe Thu rụng mịt mù lá rơi!
Hồng Quế Về đâu Về đâu hỡi cánh chim trời Lang thang góc bể nặng lời núi sông! Hoàng hôn sót lại ánh hồng Gió bay thổi dạt gieo lòng suy tư. Lá vàng lác đác chiều thu Nỗi niềm xao xuyến bổng như cuộn tràn Miên man trên mỗi dặm đàng Câu thơ còn đọng thấm tràn buồng tim. Về đâu trăng rụng bên thềm Sương rơi nặng hạt ta tìm chốn nao? Mịt mờ nhân ảnh- nói sao? Mênh mông trời đất phó bao sóng đời. Về đâu tấc dạ rối bời Con chim lẻ bạn hồi hồi hương quê! Cánh, chân rả rụng bên lề Đợi bình minh đến tìm về …về đâu!!! sd
Không Là Nắng Không Là Mưa
Có những ngày hừng đông không về nắng
Mút chân trời không thấy bóng chim bay
Mây hối hả vụt qua làm bão nổi
Là những ngày đời xếp lại hương say
Mưa về vội bên hàng hiên lác đác
Gõ nhịp buồn lên thương tiếc mùa xa
Biển âm u thét gào cơn sóng vỡ
Biển bạt đầu thương muối mặn nhạt nhòa!
Người biết gì những cơn mưa hóa đá
Rơi vào lòng nặng trĩu mấy lần đi
Bước ngập ngừng nghe kỷ niệm kiêu kỳ
Vàng son ấy rực trời hoa cỏ lạ
Từ cái thuở không là mưa là nắng
Mây gục đầu hờ hững mặc đêm đen
Cỏ cháy khô hoa rã nhụy bon chen
Bên dòng mỏi cuộc đời quên thân phận!
Tặng cho nhau câu bình an hương phấn
Đẹp bài thơ chiều tím bóng hoàng hôn
Gửi về nhau câu thơ bay trong gió
Chờ trao ai mưa gió ngập linh hồn
Hồng Quế
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu: