Suối Ngọt Trầm Hương
Hai Chữ Hình Như Hình như chẳng biết về đâu Ngã ba đường có nhịp cầu sang sông. Nhà anh ở cuối xóm đông Em hình như thế trông mong nỗi gì. Thu về rồi hạ qua đi Dư âm chút nắng chia ly ngậm ngùi. Chiều tàn chiếc lá vàng rơi Em hình như thiếu vắng lời làm tin. Trung thu rằm ánh trăng lên Em hình như lại chót quên nhau rồi. Còn đâu hứng thú ngắm trời Sao thưa lẫn với mây trôi xa mờ. Hình như: chẳng có bao giờ Là câu khẳng định bến bờ tương lai. Mong sao anh được hiểu sai Nếu hình như tựa bờ vai ấm lòng. Trung Dũng Lại Hình Như
Hình như mình rẻ lối về
Sông đầu sông cuối lê thê đường dài
Lòng anh bận bịu vì ai
Nên mùa thu xám gót hài hoen mưa
Nhớ hoài tình cũ thu xưa
Tránh nhau qua phố nắng trưa trở buồn
Hình như thơ cũng mất hồn
Em đi nhặt lá tìm hôn trăng vàng
Em từ thu cũ lang thang
Theo mây xa cõi địa đàng rất xa
Hình như có bóng chiều tà
Bỏ quên chiều muộn trăng già khuất mây
Mười lăm trăng khóc đã gầy
Xếp mùa thu lại thơ say góc đời
Hồng Quế
Lại Hình Như
Hình như mình rẻ lối về
Sông đầu sông cuối lê thê đường dài
Lòng anh bận bịu vì ai
Nên mùa thu xám gót hài hoen mưa
Nhớ hoài tình cũ thu xưa
Tránh nhau qua phố nắng trưa trở buồn
Hình như thơ cũng mất hồn
Em đi nhặt lá tìm hôn trăng vàng
Em từ thu cũ lang thang
Theo mây xa cõi địa đàng rất xa
Hình như có bóng chiều tà
Bỏ quên chiều muộn trăng già khuất mây
Mười lăm trăng khóc đã gầy
Xếp mùa thu lại thơ say góc đời
Hồng Quế
Làm Sao Em Hiểu
Làm sao em hiểu tình chàng
Nỗi niềm giấu kín ngày hoang em về
Tàn hương phai giọt đam mê
Trốn trăng ở lại bộn bề mình em
Đã như ngày tháng về quen
Lề trần gian ướt mưa mềm tàn thu
Từ em mờ cõi sương mù
Từ mùa thu ấy đời ru mưa chiều
Làm sao em hiểu tình yêu
Thiên thu như đã mưa nhiều chàng ơi!
Hồng Quế
Chỉ một điều mà HQ hiểu là tranh thơ của anh Dũng đẹp quá!
HQ chỉ có hoa này tặng anh thôi chứ không có tranh thơ. Mong anh vui .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2010 20:19:53 bởi DongSuoiNgot >
Cho Em Tìm Lại Mùa Thu
Ta cho em mượn chữ tình
Gác lên vai nhé vần xinh vần hồng
Em đi ngược lối hư không
Về nghe thu nhớ bên dòng sông xưa
Ta cho em mượn gió lùa
Gửi hương năm ấy đong đưa giọt buồn
Gom mùa thu lá về nguồn
Thăm miền dĩ vãng chiều sương mây mù
Cho em muôn khúc tình thu
Cười duyên với gió mà ru trăng vàng
Đưa em qua chuyến đò ngang
Tiễn chân mây cũng dịu dàng cùng em
Cho em một chút êm đềm
Mùa xưa con gái hồn mềm hơn sương
Cho em thêu sợi vấn vương
Chẳng vì đâu cõi vô thường em đi
Đừng em mưa ướt trên mi
Hồng Quế
Những Vần Thơ Dấu Ái
Biết anh còn chờ trao em những vần thơ
Em lùa gió chở mây về bến cuối
Nắng liêu xiêu như mừng như tủi
Nhận vần thơ còn nghe chớm tuổi dại khờ
Những bước đời luân phiên sao lòng mình bỡ ngỡ
Hay lẻ vì em sao lạc lối người ơi
Chờ trăng lên soi vàng ánh tuyệt vời
Trăng đưa lối em về miền kí ức
Khoảnh khắc chuyển mùa ngăn con tim trong lòng ngực
Con phố tình yêu đầy ấp dãi mây hồng
Sương đêm nay dù đã mênh mông
Thu mở lối nỗi lòng người trở lại
Ôi ấm làm sao những vần thơ dấu ái
Em về nghe mây trăng gió gọi tên người
Hồng Quế
Nỗi niềm Vì ai ngã bóng nghiêng hình Cho tim loạn nhịp cho tình lặng câm? Trách ai, ai trách âm thầm Để thương để nhớ xa tầm vói tay? Lặng nhìn bóng đổ chiều nay Nao nao tấc dạ giãi bày nên chăng? Cớ sao mờ nhạt ánh trăng Chị Hằng khuất dạng mây giăng tư bề? Còn đâu bể hẹn non thề Trơ trơ ghềnh đá bên lề thác sâu? Nỗi niềm ai tỏ từ đâu Tạo nên con sóng bạc đầu nổi trôi! Lặng yên tiếng vọng xa xôi Ngàn năm tha thiết để rồi mờ phai. sd Chiêm Bao
Lắng nghe tim đập nỗi niềm
Run tay gõ chữ chiều nghiêng anh về
Em đi lạc bước sơn khê
Mưa ngâu chắn lối bốn bề anh ơi!
Trách trời trách đất chơi vơi
Xin đừng có trách xa xôi trăng vàng
Sầu em theo gió lang thang
Theo mây lạc cõi thiên đàng ngủ quên
Trong mơ mờ ảo bồng bềnh
Nghe trùng dương sóng gọi tên chị Hằng
Anh là biển hay là trăng?
Ai ru sóng vỗ cho rằm ngất ngây
Lời buồn anh trói giấc say
Cho em mơ mãi thiên thai ảo huyền
Hồng Quế
Chiêm Bao
Lắng nghe tim đập nỗi niềm
Run tay gõ chữ chiều nghiêng anh về
Em đi lạc bước sơn khê
Mưa ngâu chắn lối bốn bề anh ơi!
Trách trời trách đất chơi vơi
Xin đừng có trách xa xôi trăng vàng
Sầu em theo gió lang thang
Theo mây lạc cõi thiên đàng ngủ quên
Trong mơ mờ ảo bồng bềnh
Nghe trùng dương sóng gọi tên chị Hằng
Anh là biển hay là trăng?
Ai ru sóng vỗ cho rằm ngất ngây
Lời buồn anh trói giấc say
Cho em mơ mãi thiên thai ảo huyền
Hồng Quế Mộng hờ Ai đi xuôi ngược trăm miền Trăng nghiêng dõi bóng, mây hiền đón đưa Sông yên, bể lặng chiều trưa Nắng vàng trải lối, sao thưa trỏ đường Sơn khê chim hót du dương Trăm hoa đua nở sắc hương ngọt mùa... Đâu đây tiếng gió trêu đùa Ngỡ như hơi thở em vừa bên anh Chín tầng mây trắng hóa xanh Đượm màu hạnh phúc thâu canh mật tình. Trớ trêu duyên phận đôi mình Đầu ghềnh, cuối bãi bóng hình lẻ loi Giơ tay vói hái mộng đời- Dạt trôi, trôi mãi chơi vơi cuối nguồn! sd
Làm Sao Em Hiểu
Làm sao em hiểu tình chàng
Nỗi niềm giấu kín ngày hoang em về
Tàn hương phai giọt đam mê
Trốn trăng ở lại bộn bề mình em
Đã như ngày tháng về quen
Lề trần gian ướt mưa mềm tàn thu
Từ em mờ cõi sương mù
Từ mùa thu ấy đời ru mưa chiều
Làm sao em hiểu tình yêu
Thiên thu như đã mưa nhiều chàng ơi!
Hồng Quế
Chỉ một điều mà HQ hiểu là tranh thơ của anh Dũng đẹp quá!
HQ chỉ có hoa này tặng anh thôi chứ không có tranh thơ. Mong anh vui .
Có khó gì em chữ tình yêu Là hoàng hôn xuống bóng cô liêu Có người ra đứng nơi hò hẹn Mong ngóng đợi ai dưới sương chiều. Dễ hiểu mà em chuyện mai sau Là lời thề ước cùng trao nhau Là nâng niu giữ bông hồng thắm Năm tháng qua đi chẳng đổi màu. Trung Dũng
Mộng hờ Ai đi xuôi ngược trăm miền Trăng nghiêng dõi bóng, mây hiền đón đưa Sông yên, bể lặng chiều trưa Nắng vàng trải lối, sao thưa trỏ đường Sơn khê chim hót du dương Trăm hoa đua nở sắc hương ngọt mùa... Đâu đây tiếng gió trêu đùa Ngỡ như hơi thở em vừa bên anh Chín tầng mây trắng hóa xanh Đượm màu hạnh phúc thâu canh mật tình. Trớ trêu duyên phận đôi mình Đầu ghềnh, cuối bãi bóng hình lẻ loi Giơ tay vói hái mộng đời- Dạt trôi, trôi mãi chơi vơi cuối nguồn! sd Mộng Đừng Phai
Mộng hờ ai rớt giọt buồn
Giơ tay em hứng đầy thương đem về
Đường chiều dài những lê thê
Xin đừng vấp ngả bên lề trần ai
Mộng hờ anh khoác trên vai
Leo lên con dốc đã dài trăm năm
Miễn sao mình được về thăm
Gánh thơ mang chữ thì thầm đón xuân
Đưa tay em đón ân cần
Kiếp chờ kiếp đợi bình an đợi chờ
Mật tình xin vẽ bằng thơ
Chở nhau về bến ước mơ sống hoài
Xin cho em một bàn tay
Nắm tay vào mộng đừng phai bao giờ!
Hồng Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2010 00:16:32 bởi DongSuoiNgot >
Em và Anh Em hiền hòa ví dòng suối ngọt Chảy loang quanh tung bọt trắng ngần Bên nhau thanh thản muôn phần Gió sương chẳng quản ân cần trao duyên.
Hương sắc lạ tỏa miền kí ức Vị men nồng thôi thúc nhịp tim Bừng lên sợi nhớ êm đềm Sợi thương khắng khít lần tìm cõi mơ! Ơi tình ái! vần thơ đượm sắc Ơi tình duyên! Nhịp bắc đôi bờ Cách xa dạ đợi lòng chờ Mong ngày sánh bước- tôn thờ tình chung! sd
Anh Và Em
Anh và em mưa đông nắng hạ
Vẫn chưa sờn sắt đá nghìn năm
Vọng ngàn xa đã xa xăm
Vẫn gần gần lắm về thăm nhau hoài
Anh trong sáng nắng mai hồng tỏa
Khắp nhân gian rạng tỏ trời xanh
Bút rồng chữ phụng tinh anh
Vẽ thơ vẽ mộng hương lành tin yêu
Thơ tìm thơ chắt chiu màu nhớ
Vần tìm vần tim thở mùa xuân
bút êm ghi nét ân cần
Sánh đôi sánh bước xa gần có nhau
Hồng Quế Tới hôm nay mới đọc được những dòng thơ này của anh. Nên họa thơ muộn xin đừng buồn nha anh!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2010 05:58:53 bởi DongSuoiNgot >
Có khó gì em chữ tình yêu Là hoàng hôn xuống bóng cô liêu Có người ra đứng nơi hò hẹn Mong ngóng đợi ai dưới sương chiều. Dễ hiểu mà em chuyện mai sau Là lời thề ước cùng trao nhau Là nâng niu giữ bông hồng thắm Năm tháng qua đi chẳng đổi màu. Trung Dũng
Chuyện Con Tim
Hiểu rồi ray rứt chuyện con tim
Là những hoàng hôn dáo dát tìm
Cánh chim lẻ bạn về tìm bạn
Cùng nhau tâm sự những nỗi niềm
Cùng mơ đi đến chân trời mới
Muôn khúc nhạc lòng mộng chơi vơi
Dựng căn nhà nhỏ bên dòng suối
Ngàn hoa đua nở ngát chân trời
Hồng Quế
Màu Thu Chết
Cứ ngỡ tình là những hạt long lanh
Con suối ngọt chảy dòng thơ lấp lánh
Cứ ngỡ mùa thu vàng hanh sợi nắng
Buộc toc em xanh gió thả bờ vai
Cứ ngỡ chiều thơm ngát nụ cười ai
Thu mềm nhủn hương say cành hoa nắng
Bỗng vì đâu một chút màu đăng đắng
Tô bức tranh chiều giọt xám thu mưa
Kìa mùa thu dẩm lên bước chân xưa
Người đành đoạn xa người đêm chưa hết
Nghe trong tim mình dường như đã chết
Thế giới nào xóa hết mộng về đâu?
Còn lại một mình ta với bể dâu
Nắng la liệt gọi sầu đêm mưa đổ
Giả từ những mùa thu xanh đường phố
Về rừng xưa chôn hết lá thu sầu
Còn lại mình ta với những đêm thâu
Đếm đông gió qua cầu đau nguyệt lạnh
Hồng Quế
Có Những Khoảnh Khắc
Có những khoảnh khắc làm lòng
người bối rối
Cái lạnh từ đâu
bốn phía tràn về
Đông đã đầy từ thành thị đến thôn quê
Buồn anh nhỉ
con đường giăng sương tuyết
Có những khoảnh khắc cũng làm
mình tha thiết
Chân bước đi mà tim còn
lưu luyến
Có những lần xa
với tay mệt mỏi
Biết có
lần nào mình chẳng gặp lại nhau
Có những khoảnh khắc là những khoảng
không màu
Chỉ miền nhớ lặng thầm
soi dĩ vãng
Ráng chiều rơi từng mảnh
đời tan nát
Biến thành mưa tan tác những giọt buồn
Hồng Quế
Mẹ Của Tôi
Mẹ ngồi xếp lại trần gian
Chuyện xưa ngày cũ theo làn gió bay
Chút ngọt bùi chút đắng cay
Cũng suông như tóc thả dài bờ vai
Mẹ ngồi đếm gót trần ai
Nuôi con khôn lớn đắng cay cũng đành
Qua rồi hương tóc màu xanh
Qua rồi danh lợi giựt giành hèn sang
Mẹ ngồi lên những bẽ bàng
Sương rơi từ lúc thu sang đến giờ
Hỏi lòng sao chẳng còn mơ
Lưng còng gối mỏi mắt mờ thời gian
Mẹ ngồi đếm giọt ngỡ ngàng
Hay ra chiều đã về ngang lối buồn
Sông thương nước chảy về nguồn
Con thương mẹ những con đường gian nan
Mẹ đi về cõi phù vân
Ấm lòng mấy giọt ân cần trong tim
Mẹ ơi mẹ nhớ về tìm
Ghé bờ thương nhớ nỗi niềm chờ mong
Hồng Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2010 04:50:39 bởi DongSuoiNgot >
Chuyện Con Tim
Hiểu rồi ray rứt chuyện con tim
Là những hoàng hôn dáo dát tìm
Cánh chim lẻ bạn về tìm bạn
Cùng nhau tâm sự những nỗi niềm
Cùng mơ đi đến chân trời mới
Muôn khúc nhạc lòng mộng chơi vơi
Dựng căn nhà nhỏ bên dòng suối
Ngàn hoa đua nở ngát chân trời
Hồng Quế
Chữ tình khó nói thành câu Sóng xô ray rứt hai đầu dòng sông. Gửi vào nỗi nhớ mênh mông Hòa cùng con nước tấm lòng của thơ. Thuyền ơi hãy chở mộng mơ Về nơi vẫn có người chờ bấy lâu. Trung Dũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2010 20:22:55 bởi Trần Trung Dũng >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.
Kiểu: