Suối Ngọt Trầm Hương
Hóa thân Uống đi em cho lòng ta mát lại Giọt tình chung anh cất mãi trong tim Dù vạn dặm hồn lay động kiếm tìm Ru em ngủ triền miên trong ngực ấm, Thời gian trôi hương nồng luôn tươi thắm Lượn non xanh hóa muôn vạn vì sao Tưới hồn thơ như bao đợt sóng trào Chìm ngây ngất nhập vào thơ vần thơ trẻ
Chữ tình khó nói thành câu Sóng xô ray rứt hai đầu dòng sông. Gửi vào nỗi nhớ mênh mông Hòa cùng con nước tấm lòng của thơ. Thuyền ơi hãy chở mộng mơ Về nơi vẫn có người chờ bấy lâu. Trung Dũng
Tình Ca Biển Tình
Chữ tình là bể non dâu
Bao la biển rộng dãi dầu cũng thăm
Từ trùng khơi biển xa xăm
Mang tim thơ dệt tơ tằm chở qua
Tìm người năm ấy áo hoa
Trao lòng xanh ngát tình ca biển tình
Hồng Quế
Trích đoạn: Kẻ Ngông
Con sóng biếc hôn miền cát trắng
Chờ thuyền hoa đêm vắng vỗ về
Em ơi,giấc mộng nhiêu khê
Bao thu khắc khoải- tỉnh, mê chập chờn!
Đưa thuyền về gió mơn man thổi
Sóng thì thầm trên lối về ngang
Em mang theo ánh trăng vàng
Chan lên tình biển muôn ngàn mộng mơ
Hồng Quế
Hóa thân Uống đi em cho lòng ta mát lại Giọt tình chung anh cất mãi trong tim Dù vạn dặm hồn lay động kiếm tìm Ru em ngủ triền miên trong ngực ấm, Thời gian trôi hương nồng luôn tươi thắm Lượn non xanh hóa muôn vạn vì sao Tưới hồn thơ như bao đợt sóng trào Chìm ngây ngất nhập vào thơ vần thơ trẻ
Kẻ Ngông
Nhẹ Nhàng
Uống cùng anh giọt thơ tình nồng ấm
Ngọt bờ môi tình vừa thắm đợi chờ
Tay chạm bàn tay mà ngỡ như mơ
Môi chạm môi mà chưa ngờ gặp mộng
Uống cùng anh giọt thơ tình bay bổng
Vùng mây xanh buông thõng hạt nắng vàng
Mình dìu nhau bước từng bước mơ hoang
Vùi ngực ấm mơ màng anh ru ngủ
Hồng Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.11.2010 06:26:01 bởi DongSuoiNgot >
Lòng chàng ý thơ Gió nào dám giật bườm tơi? Ta may trăm chiếc rạng ngời sắc hoa. Mưa nào nhuộm ướt thi ca? Ta khơi dòng chảy trôi ra bể nguồn. Trông ai phóng bút thơ tuôn Lời thương, lời nhớ tình luồn thắt đan Đêm đêm ta ngắm thân nàng Ai nào thấu hiểu lòng chàng ý thơ.
Kẻ Ngông
Linh Hồn Sông Núi
Tình nào dám để thờ ơ
Cho non sông ngắm thẫn thờ trời mây
Thơ nào dám để trăng gầy
Cho mưa ướt áo cho mây lạnh hồn
Cho anh một nụ thơ hôn
Nở hoa muôn cánh linh hồn núi sông
Em mang chữ tẩm nắng hồng
Ấm tình sương khói cho đông thôi sầu.
Hồng Quế
Linh Hồn Sông Núi
Tình nào dám để thờ ơ
Cho non sông ngắm thẫn thờ trời mây
Thơ nào dám để trăng gầy
Cho mưa ướt áo cho mây lạnh hồn
Cho anh một nụ thơ hôn
Nở hoa muôn cánh linh hồn núi sông
Em mang chữ tẩm nắng hồng
Ấm tình sương khói cho đông thôi sầu.
Hồng Quế Qua mấy nhịp cầu Thuyền đi qua mấy nhịp cầu Câu thơ còn đọng giữa lầu mộng mơ Nghiêng nghiêng theo gió phất phơ Thời gian ướp nắng nhạt mờ chữ yêu. Nhớ ai gửi giọt tím chiều... Gửi mây ngũ sắc... vạn điều chờ mong Thả cơn mưa ngọt xuôi dòng Cưỡi con sóng biếc – tỏ lòng trung trinh.
Nhẹ Nhàng
Uống cùng anh giọt thơ tình nồng ấm
Ngọt bờ môi tình vừa thắm đợi chờ
Tay chạm bàn tay mà ngỡ như mơ
Môi chạm môi mà chưa ngờ gặp mộng
Uống cùng anh giọt thơ tình bay bổng
Vùng mây xanh buông thõng hạt nắng vàng
Mình dìu nhau bước từng bước mơ hoang
Vùi ngực ấm mơ màng anh ru ngủ
Hồng Quế Ngủ yên Tình trăm năm bao nhiêu cho vừa đủ? Miên man sầu cũng qua khỏi mùa đông Dồn kỉ niệm lấp kín đáy tim hồng Tìm quên lãng bên dòng đời tuôn chảy. Chuyến đò ngang vẫn son màu mãi mãi Uống sao trời , nhấp gió lượn ngàn non Bơi lặng lẻ mặc sóng vỗ, bào mòn... Lòng câm nín ngủ yên miền kí ức.
Anh Và Em
Anh và em mưa đông nắng hạ
Vẫn chưa sờn sắt đá nghìn năm
Vọng ngàn xa đã xa xăm
Vẫn gần gần lắm về thăm nhau hoài
Anh trong sáng nắng mai hồng tỏa
Khắp nhân gian rạng tỏ trời xanh
Bút rồng chữ phụng tinh anh
Vẽ thơ vẽ mộng hương lành tin yêu
Thơ tìm thơ chắt chiu màu nhớ
Vần tìm vần tim thở mùa xuân
Bút êm ghi nét ân cần
Sánh đôi sánh bước xa gần có nhau
Hồng Quế Đôi ta
Tình ta đó một màu tươi thắm
Thu , đông qua xuân ấm vỗ về
Nghe chăng én lượn tư bề
Lúa vàng trĩu nặng đê mê gió nồng.
Hương thoảng nhẹ tim hồng rộng mở
Khói lam chiều muôn thuở thân yêu
Đóa hoa trân trọng chắt chiu
Dâng em- thông điệp nâng niu cuộc tình.
Duyên nửa kiếp đôi mình sánh bước
Nợ một đời mộng ước bay cao
Tương phùng- nhuộm sắc son màu
Ướp vầng cung nguyệt mật trao ân tình.
Mộng Đừng Phai
Mộng hờ ai rớt giọt buồn
Giơ tay em hứng đầy thương đem về
Đường chiều dài những lê thê
Xin đừng vấp ngả bên lề trần ai
Mộng hờ anh khoác trên vai
Leo lên con dốc đã dài trăm năm
Miễn sao mình được về thăm
Gánh thơ mang chữ thì thầm đón xuân
Đưa tay em đón ân cần
Kiếp chờ kiếp đợi bình an đợi chờ
Mật tình xin vẽ bằng thơ
Chở nhau về bến ước mơ sống hoài
Xin cho em một bàn tay
Nắm tay vào mộng đừng phai bao giờ!
Hồng Quế Tình về bể mơ Tìm về bến đỗ hôm nao Bên dòng suối ngọt thì thào sớm trưa Trăng vàng vẹt áng mây thưa Nghiêng nghiêng soi dáng, gió lùa đê mê Vẳng nghe tiếng hát tư bề Bướm hoa hòa quyện ven đê, đầu làng. Thả hồn dạo cảnh thiên đàng Nằm nghe ca khúc ... mơ màng vào yêu Rộn ràng, nhịp đập đều đều Dâng lên ánh mắt đượm nhiều tơ vương. Tìm về, nhân rộng tình thương… Ca dao thuở ấy đêm trường ru em Anh hôn môi thắm ngọt, mềm Vòng tay ấm áp hồn chìm bể mơ! 09.11.10 r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2010 16:23:22 bởi HƯNG PHÚ >
Bóng Thu Tàn
Lá rơi chẳng biết về đâu
Đường mưa lối nắng cũng sầu như nhau
Bóng vừa tiễn bóng qua mau
Chạm mùa đông đã lạnh càu con tim
Lá rơi theo những nỗi niềm
Cội xưa biết có về tìm cây xưa
Hay là trời đỗ cơn mưa
Cuốn miền kí ức đã vừa trăm năm
Rừng thương núi nhớ thì thầm
Thu quay lưng bước xa xăm vọng ngàn
Mây hồng mây trắng lang thang
Lơn tơn mây tím về hoang tím chiều
Cúi đầu một cõi đìu hiu
Góc xưa cội nhớ buồn thiu thỉu về
Một rừng sương trắng u mê
Bóng thu vừa rã bên lề vực sâu!
Hồng Quế
Tình Ca Biển Tình
Chữ tình là bể non dâu
Bao la biển rộng dãi dầu cũng thăm
Từ trùng khơi biển xa xăm
Mang tim thơ dệt tơ tằm chở qua
Tìm người năm ấy áo hoa
Trao lòng xanh ngát tình ca biển tình
Hồng Quế
Mênh mông xanh thắm một màu
Trăng với tình biển ngọt ngào chiều rơi.
Sóng lăn bờ cát đầy vơi
Ngàn sao lấp lánh sáng ngời mắt em.
Hải đăng thắp mãi trong đêm
Cho thuyền ghé lại nơi miền bến yêu.
Hải âu chắp cánh nghiêng trao
Gửi vào trong gió dạt dào hoàng hôn.
Trung Dũng
Sầu Vương
Vướng sầu rơi lên tóc
Giọt mưa trên phố buồn
Lang thang mây trời khóc
Tìm một giọt tình thương
Gió về lùa hàng cây
Lá rơi sầu ngập đầy
Gió lùa vào thân áo
Lùa vào mắt cay cay
Em về phố vấn vương
Sầu gọi sầu bên đường
Lời của ai tha thiết
Chạnh lòng thấy thương thương
Thương mùa đông cội cằn
Thương vai gầy rét buốt
Thương ai buồn não nuột
Thương tình ngồi lặng câm!
Sầu nằm trong lòng ngực
Sầu nằm ở trong tim
Trầm ngâm tim ray rức
Tình bay như cánh chim
Hồng Quế
Trích đoạn: DongSuoiNgot
Sầu Vương
Vướng sầu rơi lên tóc
Giọt mưa trên phố buồn
Lang thang mây trời khóc
Tìm một giọt tình thương
Gió về lùa hàng cây
Lá rơi sầu ngập đầy
Gió lùa vào thân áo
Lùa vào mắt cay cay
Em về phố vấn vương
Sầu gọi sầu bên đường
Lời của ai tha thiết
Chạnh lòng thấy thương thương
Thương mùa đông cội cằn
Thương vai gầy rét buốt
Thương ai buồn não nuột
Thương tình ngồi lặng câm!
Sầu nằm trong lòng ngực
Sầu nằm ở trong tim
Trầm ngâm tim ray rức
Tình bay như cánh chim
Hồng Quế
Chuyện Lạ Mua Sầu
Nỗi sầu em có bán?
Anh xin góp tiền mua
Một mai trời hạn hán
Đổi buồn thành trời mưa.
Đã qua rồi mùa thu
Lá vàng không rụng nữa
Đông về cành lưa thưa
Cây bàng thêm lá đỏ.
Sầu làm chi cho khổ
Lệ ướt hoen mi dài
Giành cho anh một nửa
Để tình xưa đừng phai.
Xuân về thắm nhành mai
Áo hồng em dạo phố
Có bước chân cùng ai
Đừng quên lần gặp gỡ.
Sầu có khi vì nhớ
Cũng có khi vì yêu
Giận hờn làm nức nở
Nghiêng cả áng mây chiều.
Tích lũy làm gì nhiều
Ra giá đi em nhé
Nếu rẻ anh mua nhiều
Tương lai sau càng khỏe.
Đời càng thêm tươi trẻ
Rạng rỡ muôn nụ cười
Vui buồn cùng chia sẻ
Bán sầu đi em ơi.
Trung Dũng
Qua mấy nhịp cầu Thuyền đi qua mấy nhịp cầu Câu thơ còn đọng giữa lầu mộng mơ Nghiêng nghiêng theo gió phất phơ Thời gian ướp nắng nhạt mờ chữ yêu. Nhớ ai gửi giọt tím chiều... Gửi mây ngũ sắc... vạn điều chờ mong Thả cơn mưa ngọt xuôi dòng Cưỡi con sóng biếc – tỏ lòng trung trinh. Buồn Vui Bên Người
Qua cầu thương bóng tưởng hình
Say mây chiều tím lung linh nắng vàng
Qua cầu gió thổi miên man
Mơ về xứ mộng cho nàng gặp anh
Thuyền trôi sóng vỗ chòng chành
Ru nhau năm tháng đã đành ngược xuôi
Níu dài vạt áo bùi ngùi
Cảm thương số phận buồn vui bên người!
Hồng Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.11.2010 06:56:09 bởi DongSuoiNgot >
Đôi ta
Tình ta đó một màu tươi thắm
Thu , đông qua xuân ấm vỗ về
Nghe chăng én lượn tư bề
Lúa vàng trĩu nặng đê mê gió nồng.
Hương thoảng nhẹ tim hồng rộng mở
Khói lam chiều muôn thuở thân yêu
Đóa hoa trân trọng chắt chiu
Dâng em- thông điệp nâng niu cuộc tình.
Duyên nửa kiếp đôi mình sánh bước
Nợ một đời mộng ước bay cao
Tương phùng- nhuộm sắc son màu
Ướp vầng cung nguyệt mật trao ân tình.
Đêm HỒng Nguyệt
Đêm hồng nguyệt lung linh mây mộng
Gió tương phùng thả rộng vần thơ
Bao năm mình đã đợi chờ
Mơ hương tẩm chữ tình thơ trao người
Nhận đi anh nụ cười thu chín
Lời trữ tình đủng đỉnh phong linh
Bàn tay nắn nót vần xinh
Em đan câu vận bóng hình của ai
Giữ cho nhau đừng phai hương chữ
Vầng trăng hồng ngôn ngữ tình yêu
Đêm em ngồi đợi chắt chiu
Níu trăng ở lại mà thêu mộng vàng
Hồng Quế
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu: