Suối Ngọt Trầm Hương
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 112 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 1667 bài trong đề mục
Lạc Loài 13.06.2009 13:29:52 (permalink)
0




NHẬN ĐƯỢC TIN ANH

Nhận được tin anh em về xuyên mưa gió
Thăm người yêu thương nhớ những ngày xa
Em nào hay những chiều mưa buồn bã
Người chờ, người vượt thác biển trầm luân...
Chốn nhân gian dơ bẩn lấm bụi trần
Người ta đã dùng kế mưu chia cách (!)
Đã bao ngày bão giông về thử thách
Mà tình mình tay còn níu vòng tay...!
Anh đừng buồn nhân gian người tự tại,
Tự cao rồi tay trắng vẫn hoàn tay
Chỉ tình yêu chơn chất đậm tháng ngày
Bình yên mãi dù nắng mưa thời cuộc
Em về bên anh dòng xuôi dòng ngược
Thả mái chèo sông nước ngọt hương quê
Mặc cho đời có bao kẻ chán chê
Lem mặt mũi mấy trò hề diễn xuất..(!)
Em về bên anh yêu còn say ngất
Bến lạc loài hai đứa sánh vai chung!
Từ hôm nay và mãi mãi cuộc trần
Hôm sớm tối ân cần hoa bất tử !!!

HQ


 Anh ơi...em về phố thấy có ngọn gió độc ào ạt tràn lan khắp phố, cũng như lời anh nhắn với em đó, nhưng mà không sao cả, em vẫn còn đây và anh vẫn còn bên em, nên hai đứa bình yên rồi, có anh em không sợ gì nữa....Thương mến! 

 
ĐÓN NHẬN TÌNH EM
 
Trong cơn loạn có vầng nhật nguyệt
Rực chơn trời hướng tới bình yên
Tình em đó, chân thành ấm áp
Vòng tay êm giọng hát ngọt ngào
Ru anh ngủ vẫy chào giống bão
Quạt ấp nồng  sầu não lùi sâu.
Em thân yêu! Cõi lòng rộng mở
Truyền cho anh sức mạnh yêu đời
Vươn cánh thẳng giữa trời lộng gió
Kề bên em một đóa hoa xinh
Vững niềm tin sánh bước song hành
Bồi hạnh phúc an lành muôn thuở!
Cám ơn em nữ kiệt xuân thời
Không ngại khó bởi lời thêu dệt
Mộng ân tình giống hệt trăng thanh.
Anh mãi mãi thẳng lưng sải bước
Về bên em mộng ước đơm nhành...
Sanh quả ngọt trĩu cành hoa lá
Tỏa hương nồng lan cả ngàn mây
Tô má đào hây hây ửng đỏ.
-LL-
 
Em ơi! Cơn giông bão rồi sẽ qua, đôi ta càng son sắt, nắm bắt nhịp cầu duyên, bình yên đầy mộng đẹp, đánh vẹt mọi ưu phiền , chim liền đôi cánh nhỏ, vứt bỏ những ưu sầu, bắt đầu ngày nắng ấm.



<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2009 14:08:06 bởi Lạc Loài >
#31
    Lạc Loài 14.06.2009 14:13:01 (permalink)
    0
    Bão giông đã tan rồi
    Thái dương rạng hào quang
    Trăng ngà sáng mênh mang
    Chim muôn líu lo hót...
     
    Sông sâu ngời sóng biếc
    Nhấp nhô vỗ cát bồi
    Lấp ló ngọn núi đồi
    Ôi bầu trời vạn vì sao!
    -LL-
    #32
      Lạc Loài 15.06.2009 14:10:12 (permalink)
      0
      THẢM NGỌC
       
      Về đi em bên dòng sông Tương
      Nơi bến lỡ ta vương hình bóng
      Ánh chiều tà đã gióng hồi chuông...
      Áng trăng ngà rải tuôn thảm ngọc.
      -LL-
      #33
        HÁI TRĂNG SAO 15.06.2009 17:58:14 (permalink)
        0


        BẾN NGUỒN
         
        Mây lững lờ trôi dạt phương nao?
        Về đâu hỡi lệ trào vương đọng
        Gió thét gào vang vọng nước non
        Giữa trời bể héo hon cành lá.
         
        Mưa khóc ai ghềnh đá bào mòn?
        Trăng nhớ ai vẫn còn lơ lững?
        Lá u sầu hờ hững bình minh
        Lòng uất ức nhún mình đun đưa.
         
        Cỏ ngậm ngùi sáng trưa ủ rũ
        Hoa héo tàn cánh rã rơi rơi
        Khóc thương đời tả tơi một kiếp
        Gượng cười- đau- ngủ thiếp quên sầu!
        -HTS-

        Bến xưa

        Em về nghe hương ngâu rưng rức
        Bến nguồn xưa đã thức dậy rồi
        Hạt mưa nước mắt trôi non nước
        Trăng ngủ bên hè trở giấc chưa ?

        Mai còn lại chuyện xưa không nhỉ ?
        Hay là mưa cuốn kí ức buồn
        Lá về đâu bên nguồn bờ bến
        Ta về đâu lơ đểnh bài thơ ?

        Em còn nghe đợi chờ gõ cửa
        Thời gian đi tình ở lại nhà
        Vẫn như xa ngàn xa xa mãi
        Vẫn như gần tình rải trong tim
        MT


        Bến mới
         
        Chiều tím giăng dõi tìm bóng cũ
        Giọt nắng tàn chim rủ về non 
        Trăng soi... nàng rảo gót son
        Giọt sương bám víu...có còn nhớ chăng?
         
        Đây, vầng mây đằng vân đi tới
        Ngọn gió lùa thổi xới tóc thơm
        Trời đông rạng ánh sao Hôm
        Dáng nàng xa khuất... canh cơm nguội dần.
         
        Trong cuộc sống muôn phần là nhớ
        Đọng tâm tư nào chớ bờ môi
        Em đi một bước xa xôi
        Dõi theo bóng dáng lòng tôi chợt sầu!
        -HTS-


        #34
          Lạc Loài 15.06.2009 23:15:50 (permalink)
          0
          Con suối trong chảy vòng khe đá
          Sóng lượn lờ con cá vẫy đuôi
          Bảy màu liếng loáng ngược xuôi
          Làm hoa cả mắt trông vui lạ kì.
          -LL-  
           
          #35
            Lạc Loài 16.06.2009 11:55:05 (permalink)
            0
            NIỀM THƯƠNG GỬI GIÓ



            Gió ơi! gió lao xao
            Gió thổi về phương nao?
            Cho ta gửi nỗi nhớ
            Niềm thương đã xanh màu!

            Nơi đây gió ào ào
            Ít khi hát rì rào
            Nhớ ai lòng lưu luyến
            Niềm thương mãi tuôn trào!

            Gió buồn thổi phương nao?
            Gió hỏi những vì sao...
            Bao giờ tình yêu đến?
            Thỏa chờ những ước mơ!

            Gió ơi! Gió cất cao
            Gặp mưa nhớ rót vào-
            Nỗi lòng luôn tha thiết
            Bóng hình thuở hôm nao!

            Gió ơi! Gửi lời chào
            Hôn đôi mắt lệ trào
            yêu thương cùng âu yếm
            Hây hây ửng hồng đào.

            Gió ơi! Vui nơi nao?
            Nhớ tình ta dâng trào...
            Đượm sầu lên khoé mắt...
            Chẳng hiểu nỗi vì sao!!!

            -LL-


            #36
              SĨ ĐOAN 17.06.2009 10:49:53 (permalink)
              0
              Trăng tà lòng mãi còn vương
              Nhờ cơn gió thỏang ta dường ngất ngây!
              -sd-
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2009 17:17:05 bởi SĨ ĐOAN >
              #37
                HÁI TRĂNG SAO 17.06.2009 12:53:07 (permalink)
                0
                DÕI THEO
                 
                Mấy mùa lá đỗ dõi bước chân
                Triều cương lên xuống mấy vạn lần
                Biền biệt bóng xưa- đầu ngủ gật
                Mơ màng nghe được những lời ân...!
                -HTS-
                #38
                  DongSuoiNgot 17.06.2009 20:16:21 (permalink)
                  0
                  Bão giông đã tan rồi
                  Thái dương rạng hào quang
                  Trăng ngà sáng mênh mang
                  Chim muôn líu lo hót...
                   
                  Sông sâu ngời sóng biếc
                  Nhấp nhô vỗ cát bồi
                  Lấp ló ngọn núi đồi
                  Ôi bầu trời vạn vì sao!
                  -LL-

                  Ngày đã tan sương mỏng
                  Nắng nở nụ cười hồng
                  Gọi em đàn chim hót
                  Gọi anh thức giấc nồng

                  Bầu trời lam trong xanh
                  Biển sóng nước dạt dào
                  Tay dan tay rảo bước
                  Ôi tình yêu ngọt ngào!
                  HQ
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2009 20:36:51 bởi DongSuoiNgot >
                  #39
                    DongSuoiNgot 17.06.2009 20:36:00 (permalink)
                    0

                    Con suối trong chảy vòng khe đá
                    Sóng lượn lờ con cá vẫy đuôi
                    Bảy màu liếng loáng ngược xuôi
                    Làm hoa cả mắt trông vui lạ kì.
                    -LL-  

                    Anh vừa nghe xuân thì vẩy gọi
                    Con suối trong le lói sắc màu
                    Bao nhiêu cay đắng tan mau
                    Bao nhiêu hạnh phúc dâng trào niềm vui...
                    HQ



                    #40
                      DongSuoiNgot 20.06.2009 06:33:06 (permalink)
                      0
                      Giận người hận mình

                      Giận kiếp nhân gian bạc mái đầu
                      Hận mình cô lẻ chuốc nên sầu
                      Bi thương nát dạ vương hờn tủi
                      Sầu đọng tâm tư nhạt tương cầu.

                      Giọt buồn lấp lánh ướt bờ môi
                      Ngọc đọng hoen mi khóc kẻ tồi!
                      Sa ngã vì đâu- tình nhỏ mọn(!)
                      Trào tuôn dăm chữ thả xa xôi...

                      Dâng nguồn nước lũ ngập nhân gian
                      Uất hận thay ai sóng cuộn trào?
                      Ức chế bao niên giờ đổ trút?
                      Nuốt nhanh chẳng nghỉ - cổ đeo mang(!)

                      Châu thân ngà ngọc sao chẳng thương?
                      - tụ ba năm mãi vấn vương(!)
                      Kiếp trước nợ nần chưa trả hết(?)
                      Đời nay đòi nữa chẳng cho vương(?)

                      Ngắn hạn nặng vay thuộc bọn tà
                      Vắn dài phước đức nghỉ không ra
                      Vương mang hệ luỵ đa phiền não
                      Hoài gợi ưu tư sẽ chẳng xa!

                      Xót thương dai dứt nén trong lòng
                      Thiên hạ bây chừ khó vẹn mong
                      Kỉ niệm xa xưa đành vứt bỏ?
                      Còn lưu cất giữ …thả trôi sông?

                      Đau đớn nào hơn một chữ tình!
                      Kẻ cười người khóc… hận riêng mình.
                      Tâm tư bấn loạn trời xoay chuyển…
                      cẩu bên đàng trắng mắt nhìn.
                      -SD-


                      RỒI SẼ QUA

                      Giận rồi phút chốc sẽ quên thôi
                      Hận chỉ đớn đau mấy cũng rồi
                      Bi ai chừng ấy đời phiền lụy
                      Sầu gửi gió bay cõi xa xôi

                      Cùng anh uống cạn giọt buồn thương
                      Chia nhau đến cuối cầu đoạn trường
                      Khổ đau đồng gánh hai vai nặng
                      Như đã trăm năm trót vấn vương!

                      Ai cũng có lần trút giận hờn
                      Biển khi giông bão lạnh từng cơn
                      Có lúc sóng vờn ru bờ cát
                      Khi anh hết giận sẽ hoàn hồn

                      Thương nhau chiu chắt những tháng ngày
                      Một thoáng giận hờn đâu có phai
                      Ngồi im em đợi anh hết giận
                      Rằng đây chờ đó được tỏ bày

                      Tình yêu nghĩ mãi vẫn chưa ra
                      Làm sao có định lý chánh tà
                      Chỉ cần tiếng sét trong giây phút
                      Hạnh phúc, đau thương cũng ngâm nga!

                      Nếu biết rằng em cũng như anh
                      Dai dứt hoang mang những tàn canh
                      Vo tròn kỷ niệm đem ra ngắm
                      Thương ghét vì đâu mộng chẳng thành ?

                      Nếu biết ai đau cũng như mình
                      Và ai còn nhớ lối bình minh
                      Hai đầu nỗi nhớ hoen mi ướt
                      Ngày đêm tìm kiếm một bóng hình

                      Hồng Quế
                      #41
                        DongSuoiNgot 20.06.2009 06:34:20 (permalink)
                        0
                        Nhớ !

                        Tìm về anh bến trăng sao
                        Nghe đêm chìm xuống lao đao một mình
                        Ngồi chờ ai đến bình minh
                        Cửa nhà tĩnh lặng chỉ mình, mình thôi
                        Ngắm trăng rớt xuống đỉnh đồi
                        Bên kia tuổi mộng vừa rơi ánh vàng
                        Gửi hồn xa vắng hoang mang
                        Biết anh còn đó bên đàng chờ nhau!
                        Hái về đây mớ trăng sao
                        Cất trong ngực áo ngọt ngào vẫn đây
                        Có không anh nhớ hao gầy?
                        Như em sớm tối còn đây vẫn chờ

                        HQ
                        #42
                          DongSuoiNgot 20.06.2009 07:05:53 (permalink)
                          0
                          Bóng
                          Trăng tà
                          Len làn mây
                          Quangcảnh tiêu điều
                          Kỉ niệm chợt ùa về...
                          Ánh mắt, bàn tay, nụ cười...
                          Dụi dàng,âu yếm đổi thân thương!
                          Ập đến lâng lâng! Chợt sầu tê tái...!
                          Tồn đọng ưu tư... khoé mắt đã nhạt nhòa
                          Trăng lặn, âm u... xa xa sao Mai hừng sáng.
                          Có niềm tin trở về chen màn đêm lấp lánh
                          Những con mắt sao huyền ảo thắp ước mơ
                          Tình vẫn ầm vang trong tim bỡ ngỡ
                          Mắt mi sầu chợt tỉnh cơn mê
                          Giọt tình yêu đã trở về
                          Gọi vang mùa kỷ niệm
                          Đếm vết lạc loài
                          trên dấu thương
                          yêu

                          -LL- , HQ
                          #43
                            SĨ ĐOAN 20.06.2009 09:08:45 (permalink)
                            0
                            TÂM SỰ LÒNG
                             
                            Em ở phương nào anh nhớ mong!
                            Đi trong thầm lặng lòng trống vắng
                            Từ lúc thanh xuân đắng cõi lòng
                            Dạo quanh lối nhỏ vòng qua lại
                            Ngày đêm ngơ ngẩn tại ai đây?
                            Xanh xao vàng vọt ngây ngô ngố
                            Đó, đây tỉnh lặng cố tìm quên
                            Vườn hoang cỏ mọc lên lai láng
                            Cũ, mới tranh nhau dáng kiêu kỳ
                            Nhà dột rong rêu,tỳ rạn nứt
                            Xưa nay hờ hững sức gió mưa
                            phải tơ hồng chưa buộc chắc?
                            Trong những niên qua bắt đoạ đày?
                            Tâm sự chất chồng ai thấu chăng?
                            -SD-
                             
                             
                            #44
                              SĨ ĐOAN 21.06.2009 08:01:01 (permalink)
                              0
                              BAO GIỜ

                              Kiếp
                              đời dang dỡ phận cô liêu
                              Người
                              trở gót son cảnh quạnh hiu
                              Rất
                              tiếc thanh xuân chìm uất ức
                              Ngắn
                              niềm mộng ước rã bao điều.

                              Phải
                              chi ta thác thuở chào đời
                              Không
                              ố, ái, si… bởi mệnh trời
                              Nào
                              trỗi buồn vui vùi mộng tưởng
                              Sầu
                              thương duyên phận mãi đầy vơi!

                              Trĩu
                              nặng tâm tư dạ ngỡ ngàng
                              Đa
                              phần ảo não hận sang ngang
                              Mang
                              điều ô nhụt trong trời đất
                              Giọt
                              ngọc tuôn sa khóc bẽ bàng.

                              Lệ
                              sầu chất ngất thấm tim gan
                              Trào
                              ngược suối nguồn nén chứa chan
                              Khốn
                              nạn đời ta tình mặn đắng
                              Khổ
                              đau hờn tủi chết chưa an.

                              Bao
                              cay chua chat nén trong lòng
                              Giờ
                              gửi nơi đâu- thả bến sông?
                              Trôi
                              nổi niềm riêng vùi đáy bể?
                              Đáy
                              nào chứa hết những niềm mong?

                              Vực
                              nào lấp kín những nguồn đau?
                              Ươm
                              quả ngọt ngon khó biết bao!
                              Đời
                              chẳng nhiệm mầu theo ý nguyện
                              Hạnh
                              , cầu duyên lứa lệ tuôn trào.

                              Phúc
                              phận mong manh chẳng nợ tròn
                              Hết
                              ân hết ái hết thề non
                              Thương
                              mình cô lẻ lê chân bước
                              Đau
                              đớn nào hơn dạ héo hon!!!
                              -sd-

                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 112 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 1667 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9