Suối Ngọt Trầm Hương
Gom Sầu Đem Bán
Em về gom nỗi sầu
Bán cho anh giá rẽ
Để mình thôi đơn lẻ
Hai đứa sầu chung đôi
Em về mưa đổi ngôi
Nước bốc hơi sương mù
Sầu em ru tàn thu
Sầu anh rã bên cầu
Em về từ biển sâu
Vẫy vùng cơn mệt lã
Sóng dập vào ghềnh đá
Chờ anh vuốt ve hôn
Thôi anh đừng lịm hồn
Đừng suy tư thầm khổ
Dắt tay nhau ra phố
Bày sầu bán đi thôi
Trở về bên lưng đồi
Sầu không còn chứa dựa
Anh mua em lần nữa
thả sầu bay theo chim
Hai đứa một con tim
Trăng lên chờ đêm thức
Giọt thơ em náo nức
Chảy dòng mực màu hồng
Anh ơi hãy dặn lòng
Những khi em về chậm
Tình vẫn hoài đầm thắm
Đừng ngu ngơ chuyện lòng.
Hồng Quế
Chỉ vì anh yếu đuối Hay đa cảm đa sầu
Mỗi lần em trễ buổi
Là trời lại mưa ngâu.
Luôn đi trước về sau
Đợi chờ người lỡ hẹn
Đôi bờ dòng sông sâu
Đi hoài không tới bến.
Anh đều về kịp chuyến
Sân ga vắng không người
Chì vì em không đến
Tiếng còi tàu xa xôi.
Một mình như cút côi
Bơ vơ chiều lạnh lẽo
Tím màu buồn chơi vơi
Bóng người xưa khuất nẻo.
Chắc rằng em cũng hiểu
Tâm trạng lúc cuối chiều
Vầng trăng khuya cành liễu
Thấm thía hồn cô liêu.
Trung Dũng
Say trăng
Đủng đỉnh đồi non hái mộng trăng,
Say sưa níu giữ ánh tơ vàng.
Khoan thai ôm ắp lòng hớn hở,
Hối hả nâng niu dạ rộn ràng.
Hạ đến nôn nao cung vọng tưởng,
Xuân sang hừng hực khúc mơ hoang.
Thu, đông thổn thức bờ sông ái
Một kiếp trần ai sợ muộn màng!!!
06.12
sd
Say Gió
Gió chuyển đưa hương gửi ánh trăng
Đêm khuya ríu rít sợi mơ vàng
Người Ru lời gió say thương nhớ
Kẻ hát tình mây mộng buộc ràng
Đông ở bên đàng sương tuyết lạnh
Thu đi từ khoảng nắng gió hoang
Lòng ta vẫn đậm tim mùa hạ
Gõ nhịp tương tư dẫu muộn màng!!!
Lam Hồng Minh
06/02/10
Say tình
Đón nhận tình em đã mấy trăng,
Hương trinh suối chảy mạch tim vàng.
Thăng hoa lấp lánh niềm rộn rã,
Kết tụ lung linh nỗi rỡ ràng.
Cảm gió gieo cầu khai đảo vắng,
Yêu hoa tung hứng quật mồ hoang.
Hồn thơ trổi dậy đong mộng ái,
Thoả kiếp ba sinh vén bức màng!
07.12.
sd
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2010 06:34:34 bởi SĨ ĐOAN >
Tìm Người
Ta tìm người trên những vầng mây
Mù mịt đường đi gió hát gầy
Vẫn tìm không thấy đường hư ảo
Lạc bước chân đời phố mưa bay
Ta tìm nghe khúc gió quên mùa
Tìm vần thơ cũ những mùa xưa
Tìm từng góc nhỏ ru thương nhớ
Thoang thoảng mãi là tiếng gió đưa
Ta tìm nguồn nước một dòng sông
Cao nguyên chảy xuống ngập mùa đông
Bóng ai sương khói mờ ảo ảnh
Chỉ thấy mình ta chảy giữa dòng
Ta tìm lời ý gửi dư âm
Vần thơ lượm chữ góc âm thầm
Nép ở bên đường con hẻm nhỏ
Dõi bước người đi bóng xa xăm
Hồng Quế
Trang mơ
Hôn gió nhẹ mộng đời vấn bước
Lướt trùng khơi mơ ước đơm hoa
Yêu em trọn dạ thiết tha
Từ trong huyết mạch đậm đà tình chung.
Đời khúc khuỷu tín, trung vẹn giữ
Bước chông chênh tồn trử duyên mơ
Mượn vần trăng khuyết ươm tơ
Trung tuần gặt hái nên thơ ái tình.
Sóng lấp lánh chỡ hình bóng cũ
Bến rêu phong ũ rũ bên lòng
Dõi theo cánh nhạn...mênh mông
Đưa hồn dĩ vãng ấp dòng hương quê.
sd 24.11.10 Vì Yêu
Em trở lại vườn xưa bến mộng
Còn đậm mùi lồng lộng sắc hương
Vẫn như còn lạc thiên đường
Vẫn như vai tựa bờ thương ngọt ngào
Lòng còn ghi trăng sao mây gió
Tình vẫn đầy thảm cỏ mùa yêu
Vẫn anh thơ chuốc mỹ miều
Vẫn anh tay dắt tay dìu cõi mơ
Anh ở lại đêm chờ nhau nhé
Gửi cho em khe khẽ vần thơ
Vẫn thương vẫn nhớ vẫn chờ
Ngàn năm vẫn đợi thẫn thờ vì yêu
Hồng Quế
Ru Từng Kỷ Niệm
Giấu góc mùa đông kiếp sầu đau
Ru thương ru nhớ ru ngọt ngào
Ru mộng dệt tràn câu thơ ái
Ru mãi ngàn năm biển dạt dào
Đón xanh màu nắng sóng vỗ bờ
Anh về ru lại bút tình thơ
Khơi lên kỷ niệm xưa ùa dậy
Mới hay tim nói vẫn đợi chờ
Hồng Quế
Chỉ vì anh yếu đuối Hay đa cảm đa sầu
Mỗi lần em trễ buổi
Là trời lại mưa ngâu.
Luôn đi trước về sau
Đợi chờ người lỡ hẹn
Đôi bờ dòng sông sâu
Đi hoài không tới bến.
Anh đều về kịp chuyến
Sân ga vắng không người
Chì vì em không đến
Tiếng còi tàu xa xôi.
Một mình như cút côi
Bơ vơ chiều lạnh lẽo
Tím màu buồn chơi vơi
Bóng người xưa khuất nẻo.
Chắc rằng em cũng hiểu
Tâm trạng lúc cuối chiều
Vầng trăng khuya cành liễu
Thấm thía hồn cô liêu.
Trung Dũng Đêm Biển Vắng
Anh trái tim thi sĩ
Lời yêu thương nhu mì
Thơ đa sầu đa cảm
Nhớ hoài những chia ly
Những buổi chiều trời mưa
U buồn mây lưa thưa
Nhìn trời xa biển vắng
Thêu đầy kỷ niệm xưa
Em nàng thơ áo trắng
Nuôi tình nghèo trong trăng
Cõi mơ xa bờ bến
Bút vỡ mộng chị Hằng
Tình giấu trong ngực áo
Tình ôm mộng trăng sao
Tình ghé đêm biển vắng
Nghe sóng vỗ ngọt ngào
Hồng Quế
Lạc Đường Chim
Chim mù lối tìm về con đường cũ
Vẫn còn xa xa tít tận phương nào
Không dấu vết làm tin chiều lạc bước
Qua lại trần gian tìm vết nghẹn ngào
Cuối góc đường hoa mùa đông vẫn nở
Người gặp người sông biển cạn còn mơ
Em còn em lần ngõ nhớ về xa
Chiều sắp tối góc mơ mờ dần tối
Tìm bóng nhạn về đâu từ muôn lối
Vần thơ sầu nằm đợi những vùng sâu
Em về đâu không biết về đâu
Con chim nhỏ lạc bầy xa tổ ấm
Những con đường mùa đông mưa lấm tấm
Lau giọt tình mặn mặn những bình minh
Níu hồn thơ cho nắng ướp hương tình
Nắng vẫn ngủ không thương tình con chim nhỏ
Hồng Quế
Vì Yêu
Em trở lại vườn xưa bến mộng
Còn đậm mùi lồng lộng sắc hương
Vẫn như còn lạc thiên đường
Vẫn như vai tựa bờ thương ngọt ngào
Lòng còn ghi trăng sao mây gió
Tình vẫn đầy thảm cỏ mùa yêu
Vẫn anh thơ chuốc mỹ miều
Vẫn anh tay dắt tay dìu cõi mơ
Anh ở lại đêm chờ nhau nhé
Gửi cho em khe khẽ vần thơ
Vẫn thương vẫn nhớ vẫn chờ
Ngàn năm vẫn đợi thẫn thờ vì yêu
Hồng Quế Tiếng lòng Vầng mây trắng phiêu diêu vô tận Cánh cò bay mấy bận lượn lờ Trổi lên muôn vạn sắc thơ Gửi về phương ấy bến bờ nồng say! Cơn gió nhẹ lá lay, lay động Dậy tâm hồn khơi mộng về em Nhờ trăng trao nụ hôn mềm Mân mê suối tóc chuốc thơm hương tình. Lời chơn chất bình minh tươi sáng Dạ thanh trong nguyệt rạng tơ vàng Vần thương , vần nhớ...dâng nàng Cung son trầm bổng tuôn tràn tim yêu. 09.12 sd
Lạc Đường Chim
Chim mù lối tìm về con đường cũ
Vẫn còn xa xa tít tận phương nào
Không dấu vết làm tin chiều lạc bước
Qua lại trần gian tìm vết nghẹn ngào
Cuối góc đường hoa mùa đông vẫn nở
Người gặp người sông biển cạn còn mơ
Em còn em lần ngõ nhớ về xa
Chiều sắp tối góc mơ mờ dần tối
Tìm bóng nhạn về đâu từ muôn lối
Vần thơ sầu nằm đợi những vùng sâu
Em về đâu không biết về đâu
Con chim nhỏ lạc bầy xa tổ ấm
Những con đường mùa đông mưa lấm tấm
Lau giọt tình mặn mặn những bình minh
Níu hồn thơ cho nắng ướp hương tình
Nắng vẫn ngủ không thương tình con chim nhỏ
Hồng Quế Bình minh Ơi Chim nhỏ hướng nguồn bình minh rạng Chốn thôn chài xây tổ ấm non cao Trăng lấp lánh, gió khe khẻ, thì thào... Ru hồn thơ nhuộm màu trang huyền thoại. Dòng sông ái xanh trong luôn vẫy gọi Sóng chập chùng tắm mát cuộc đời Chim Hoa sắc thắm hương nồng tỏa dịu êm Ru giấc mộng đắm chìm men say, tỉnh... Giương cánh nhỏ xé ngàn mây, tựu đỉnh Trước hoàng hôn ngắm vạn vật chan hòa Trông trời đất rộn ràng tiếng hoan ca Thông tâm tưởng, đong đầy niềm song hỉ. Can đảm lên chớ đừng nông suy nghĩ Tung mây ngàn phỉ sức một thời xuân Hãy nâng cánh vỗ mạnh ví chim Ưng Tìm thân cội lộc mừng bên tổ ấm. 09.12 sd
Ru Từng Kỷ Niệm
Giấu góc mùa đông kiếp sầu đau
Ru thương ru nhớ ru ngọt ngào
Ru mộng dệt tràn câu thơ ái
Ru mãi ngàn năm biển dạt dào
Đón xanh màu nắng sóng vỗ bờ
Anh về ru lại bút tình thơ
Khơi lên kỷ niệm xưa ùa dậy
Mới hay tim nói vẫn đợi chờ
Hồng Quế Kỉ niệm trong ta Ấp kín trong tim kỉ niệm hồng Thuở thời hoa, bướm quyện hương nồng Bên bờ bể ái tung tăng sóng Vị ngọt còn dâng ngập đáy lòng. Vần thơ lấp lánh tuôn dòng chảy Gói gọn tình ai giấc điệp ru Mấy lượt xuân qua đong ấm áp Ơn đời, động lực... bước vào thu. 09.12 sd
Đêm Biển Vắng
Anh trái tim thi sĩ
Lời yêu thương nhu mì
Thơ đa sầu đa cảm
Nhớ hoài những chia ly
Những buổi chiều trời mưa
U buồn mây lưa thưa
Nhìn trời xa biển vắng
Thêu đầy kỷ niệm xưa
Em nàng thơ áo trắng
Nuôi tình nghèo trong trăng
Cõi mơ xa bờ bến
Bút vỡ mộng chị Hằng
Tình giấu trong ngực áo
Tình ôm mộng trăng sao
Tình ghé đêm biển vắng
Nghe sóng vỗ ngọt ngào
Hồng Quế Em nàng thơ áo trắng Anh cây bút nửa mùa Chuyện thơ tình sâu lắng Nồng nàn sau cơn mưa. Em rực rỡ mùa thu Hoa cúc vàng đua nở Anh mộc mạc hoang sơ Ghép vần còn dang dở. Chiều về lần gặp gỡ Anh lính chiến thời bình Bao lô đầy trăn trở Hết một thời đao binh. Đón em ánh bình minh Sương long lanh ngọn cỏ Dòng suối mát ngọt lành Nụ cười vui rạng rỡ. Thênh thang đường rộng mở Hương lúa tỏa ngập đồng Rì rào con sóng vỗ Đôi bờ tình mênh mông. Trung Dũng
Quên...
Em khóc hai đêm rồi cũng nín
Dập vùi từ thuở mới sang đông
Ai qua ngang cửa giùm khép lại
Che rồi thềm tóc giấu chuyện lòng
Dặn lòng thả gió những lời thơ
Đừng mơ hư ảo gót sương mờ
Dặn lòng mai hết mùa giông tố
Nhẹ nhàng chân bước kiếp hoang sơ
Mai em về trọ bên phố núi
Dạo khúc sơn khê ở quanh đồi
Quên đời nhằn nhọc quên gian dối
Quên hết trần gian chuyện vui đùa
Mai anh đi về con đường xưa
Vui đời phiêu lãng với nắng mưa
Đừng cho ray rứt đừng thương nhớ
Nhẹ hơn sương khói gió thoảng lùa
Mình trả cho nhau những nợ nần
Tháo dây vương vấn tháo bâng khuâng
Đừng cho lưu luyến chùn chân bước
Em quên quên hết những mùa xuân
Hồng Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2010 07:24:44 bởi DongSuoiNgot >
Trích đoạn: DongSuoiNgot
Tìm Người
Ta tìm người trên những vầng mây
Mù mịt đường đi gió hát gầy
Vẫn tìm không thấy đường hư ảo
Lạc bước chân đời phố mưa bay
Ta tìm nghe khúc gió quên mùa
Tìm vần thơ cũ những mùa xưa
Tìm từng góc nhỏ ru thương nhớ
Thoang thoảng mãi là tiếng gió đưa
Ta tìm nguồn nước một dòng sông
Cao nguyên chảy xuống ngập mùa đông
Bóng ai sương khói mờ ảo ảnh
Chỉ thấy mình ta chảy giữa dòng
Ta tìm lời ý gửi dư âm
Vần thơ lượm chữ góc âm thầm
Nép ở bên đường con hẻm nhỏ
Dõi bước người đi bóng xa xăm
Hồng Quế
Thoáng Bóng Anh
Thoáng bóng anh chờ trên bến sông
Thả hồn con nước gửi chuyện lòng
Mơ của một thời hoa bướm dại
Kề tai rót mật những chiều đông
Có phải anh về đây đứng chờ
Góc buồn tha thiết mấy vần thơ
Cung thương cung nhớ choàng vai ấm
Hư ảo theo về nối gót mơ
Có phải anh về nhúm lửa tim
Mùa yêu đã lạnh rét nỗi niềm
Nghe tim rưng rức buồn thương tiếc
Một nửa vòng tay đau niềm riêng
Hồng Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2010 06:47:16 bởi DongSuoiNgot >
Đâu Rồi Một Thuở
Người về cuối nẻo nhặt ưu tư
Bến gió ta đi áo rách nhừ
Ảo ảnh vờn bay trăng tiễn hạ
Hư hình phảng phất nguyệt chờ thu
Sương khuya khói trắng sầu thương tiếc
Nắng sớm mây hồng khóc tình ru
Một thuở môi hôn nào ngọt lịm
Đâu rồi tha thiết mộng ngây ngu
Hồng Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2010 07:39:24 bởi DongSuoiNgot >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu: