Suối Ngọt Trầm Hương
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 34 của 112 trang, bài viết từ 496 đến 510 trên tổng số 1667 bài trong đề mục
DongSuoiNgot 17.12.2010 08:06:19 (permalink)
0
Sợ...

Nếu anh biết những lần mây thay áo
Màu không gian xam xám báo về mưa
Em rất sợ hạt nắng vàng gian dối
Đưa em vào giông bão những mùa xưa

Em đã biết lần cho nhau vừa muộn
Ngồi nhìn đêm bối rối giọt sương mai
Anh đã biết mình rời tay khoảng trống
Ai biết về đâu mây lạc phiêu bồng

Em sợ những khúc buồn rơi nước mắt
Sợ lời nói đùa trói chặt đôi vòng tay
Em sợ nhất khi con tim mình nát
Sợ thu đi đông xơ xác hàng cây

Em sợ nhất chiêm bao tìm gót mẹ
Tuổi thơ đi vùi cát bụi chợ đời
Rung tiếng nấc chỉ mình nghe đêm vắng
Đêm âm thầm đếm nhựng hạt mưa rơi

Hồng Quế
Trần Trung Dũng 17.12.2010 13:23:13 (permalink)
0

Trích đoạn: DongSuoiNgot

Quên...

Em khóc hai đêm rồi cũng nín
Dập vùi từ thuở mới sang đông
Ai qua ngang cửa giùm khép lại
Che rồi thềm tóc giấu chuyện lòng

Dặn lòng thả gió những lời thơ
Đừng mơ hư ảo gót sương mờ
Dặn lòng mai hết mùa giông tố
Nhẹ nhàng chân bước kiếp hoang sơ

Mai em về trọ bên phố núi
Dạo khúc sơn khê ở quanh đồi
Quên đời nhằn nhọc quên gian dối
Quên hết trần gian chuyện vui đùa

Mai anh đi về con đường xưa
Vui đời phiêu lãng với nắng mưa
Đừng cho ray rứt đừng thương nhớ
Nhẹ hơn sương khói gió thoảng lùa

Mình trả cho nhau những nợ nần
Tháo dây vương vấn tháo bâng khuâng
Đừng cho lưu luyến chùn chân bước
Em quên quên hết những mùa xuân

Hồng Quế


 




Nghĩ ngợi chi nhiều chuyện nhớ quên
Cuộc sống vui buồn vốn đan xen
Hoa tàn rồi nở mùa xuân đến
Gạn đục khơi trong thỏa ước liền.

Cũng bởi trong lòng còn đắn đo
Phía trước chữ ngờ luôn rõ to
Thênh thang đường lớn bao ngả rẽ
Trái phải ai người dẫn lối cho.

Mình chỉ cho nhau được nụ cười
Niềm tin ở ánh mắt sáng ngời
Dẫu biết bão giông không lường trước
Hãy vững tay chèo giữa ngàn khơi.

Có khi nhiều thứ muốn cố quên
Dẹp bỏ cho qua những muộn phiền
Nói ra thì dễ làm không được
Đi cùng với bão cũng bình yên.

Trung Dũng

DongSuoiNgot 19.12.2010 00:36:27 (permalink)
0
Mùa Trái Chín

Kẻ trồng cây chăm nom chờ trái ngọt
Tích tụ mồ hôi vun bón ngày ngày
Vườn hoa trái ươm mầm xuân nẩy lộc
Dâng ngọt ngào hương sắc trái xanh tươi

Mang cho anh niềm hy vọng tuyệt vời
Khu vườn nhỏ mọc trái yêu quằng nhánh
Mang thi ca làm niềm tin lóng lánh
Mùa yêu thương vừa trổi khúc ân đời

Đêm giáng sinh thắp lửa tim cầu nguyện
Chấp hai tay thành khẩn bốn mùa thương
Cây ăn trái quả chín ngọt phi thường
Mình ở lại trong tim nhau dâu bể

Vạn vần thơ mỗi chiều về kể lể
Những con chim về tổ ấm chờ ru
Dẫu mùa đông còn tuyết lạnh sương mù
Bên bếp lửa thì thầm mùa hạnh phúc

Hồng Quế



Chúc anh giáng sinh hạnh phúc
DongSuoiNgot 20.12.2010 01:08:29 (permalink)
0


Thương Về Mẹ...

Giáng sinh nhớ mẹ thương cha
Sầu đông sương tuyết nhớ nhà thương quê
Gửi lòng qua mấy sơn khê
Yêu thương bắt nhịp lối về con tim

Chấp tay cầu khẩn đêm nghiêng
Hồng ân ơn chúa khắp miền trần ai
Gửi lòng giọt nắng ban mai
Sười tim của mẹ tháng ngày quạnh hiu

Gửi cho mẹ nữa... muôn chiều!
Vần thơ giọt máu nâng niu ơn dầy
Công cha như núi còn đây
Nghĩa mẹ lai láng ngu ngây biển trời

Giáng sinh nhớ mẹ chơi vơi
Từ sông ra biển tuyệt vời suối thương
Mẹ ơi ân nghĩa vô thường
Chắt chiu cõi nhớ dặm trường lòng thăm

Hương Quế
DongSuoiNgot 20.12.2010 01:24:38 (permalink)
0




Nghĩ ngợi chi nhiều chuyện nhớ quên
Cuộc sống vui buồn vốn đan xen
Hoa tàn rồi nở mùa xuân đến
Gạn đục khơi trong thỏa ước liền.

Cũng bởi trong lòng còn đắn đo
Phía trước chữ ngờ luôn rõ to
Thênh thang đường lớn bao ngả rẽ
Trái phải ai người dẫn lối cho.

Mình chỉ cho nhau được nụ cười
Niềm tin ở ánh mắt sáng ngời
Dẫu biết bão giông không lường trước
Hãy vững tay chèo giữa ngàn khơi.

Có khi nhiều thứ muốn cố quên
Dẹp bỏ cho qua những muộn phiền
Nói ra thì dễ làm không được
Đi cùng với bão cũng bình yên.

Trung Dũng


Chưa Bao Giờ Quên

Có bao giờ anh nghĩ nên quên
Mà nghe tâm trí vẫn bồng bềnh
Vẫn quên chưa được lời nắng ấm
Vẫn quên chưa được giọt mưa mềm

Cũng bởi lòng mình mang con tim
Còn hoài kỷ niệm gót chân chim
Một lần xuân thắm về ngang cửa
Để lại trăm năm những nỗi niềm

Có nhiều lần em ngỡ mình quên
Dặn lòng thôi nhé cởi ưu phiền
Vẫn như còn đó trong hơi thở
Hít vào chỉ thấy nhớ chưa quên

Hồng Quế
DongSuoiNgot 20.12.2010 06:29:38 (permalink)
0




Hoa Trạng Nguyên Rực Đỏ Đêm Giáng Sinh

Hạn gặp mưa bình minh xanh ngọn cỏ
Em ngỡ mùa xuân thức dậy đây rồi
Không là mơ không là mơ anh nhỉ
Không chiêm bao nên chưa biết bồi hồi

Hoa vẫn nở nồng hương trên xứ tuyết
Ồ... giáng sinh hoa cũng nở anh ơi
Đóa hoa lòng trạng nguyên màu rực đỏ
Hay là em vừa nhận đóa tuyệt vời

Chiều còn thơm chiêm bao mùi cỏ mới
Tiếng thời gian nuôi lớn những con tim
Anh ấu yếm nụ dài lên mái tóc
Nụ hồng ân của chúa tặng cho đời

Đêm còn thơm trăng hồng trên trang giấy
Tình còn về hâm nóng những ngón tay
Lửa còn thơm từ muôn cõi trần ai
Mình còn ngủ trên vai nhau muôn thuở

Hồng Quế
Trần Trung Dũng 20.12.2010 09:27:33 (permalink)
0




Thoáng Bóng Anh

Thoáng bóng anh chờ trên bến sông
Thả hồn con nước gửi chuyện lòng
Mơ của một thời hoa bướm dại
Kề tai rót mật những chiều đông

Có phải anh về đây đứng chờ
Góc buồn tha thiết mấy vần thơ
Cung thương cung nhớ choàng vai ấm
Hư ảo theo về nối gót mơ

Có phải anh về nhúm lửa tim
Mùa yêu đã lạnh rét nỗi niềm
Nghe tim rưng rức buồn thương tiếc
Một nửa vòng tay đau niềm riêng

Hồng Quế


 





Anh vẫn chờ em bước chung đường
Chiều đông lạnh giá trời mờ sương
Thiếu nửa vòng tay lòng trống trải
Khuyết góc trăng rằm dạ vấn vương.

Anh vẫn chờ em mặc dù mưa
Ướt lạnh vai gầy lối đi xưa
Lặng lẽ một mình nơi góc phố
Thấp thoáng bóng người em tới chưa?

Anh vẫn thổi lên ngọn lửa hồng
Con đò thuở ấy vẫn trên sông
Đợi đón em về nơi bến cũ
Sưởi ấm con tim sưởi ấm lòng.

Trung Dũng

Trần Trung Dũng 20.12.2010 09:38:35 (permalink)
0
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2010 20:49:02 bởi Trần Trung Dũng >
DongSuoiNgot 21.12.2010 05:07:08 (permalink)
0
Cám ơn anh Dũng gửi thiệp chúc giáng sinh...
Cũng chúc anh hưởng một mùa giáng sinh vui vẻ hạnh phúc nha...!!

Hồng Quế
DongSuoiNgot 21.12.2010 05:38:50 (permalink)
0
Tìm Vết nắng hanh

Cần chi bài giải lý đâu anh
Nhìn mây vương vấn ngọn gió lành
Hồn đưa bốn bể xa vun vút
Xác ở nơi này chiếc chiếu manh

Những con đường tôi đi gian lao
Chận hong chấn ngõ kéo cửa rào
Thêng thang gió chướng giăng đầy khắp
Loi ngoi tìm nát vết nắng hao

Chẳng phải là thơ chẳng là thơ
Chỉ là mật ngọt chút ngẩn ngơ
Là bài toán lý nhờ công thức
Rành rành kết quả một giấc mơ

Thôi anh mình trở lại ngày đầu
Mộng mơ suy tưởng ngợp bể dâu
Tính toan chi lắm tình lời lỗ
Trước sau gì mơ cũng hóa sầu

Hồng Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2010 06:00:12 bởi DongSuoiNgot >
DongSuoiNgot 21.12.2010 06:11:57 (permalink)
0
Vẽ Tranh Mùa Xuân

Vẽ lên tranh gam màu xuân hờ hững
Giọt sương còn lóng lánh dưới bàn chân
Vẽ cho em thêm một nấm mộ phần
Chôn hoa ngát chờ ngày về hậu thế

Vẽ chút hồng tô lên câu truyện kể
Rằng khi xưa có đôi bóng tình nhân
Chẳng kể gì nhau ngoài điều hư ảo
Mê muội hoài mấy câu chuyện tào lao

Vẽ lên môi những nụ hôn cánh bướm
Ghé đậu bài thơ chờ hút mật hoa
Tà lục bát giở ra thơm hương ngát
Bay xuống hoàng hôn nhấp chén mây ngà

Em vẽ giọt trăng tà rơi tơi tả
Mấy mùa xuân về vẫn lá vàng hoe
Hay có lẽ đất trời đau nguy ngập
Bệnh trái mùa cây mía mọc lá me

Em vẽ đại màu xuân đen trắng đỏ
Rước người về tấu khúc hợp hoàng hoa
Cài vương miện ca tình ca của đá
Xuân im ru trong tranh vẽ như là..

Hồng Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2010 06:00:30 bởi DongSuoiNgot >
DongSuoiNgot 21.12.2010 06:46:49 (permalink)
0
Tiễn

Tiễn mây đi về phía cuối phù du
Mờ mờ ảo sau lưng bay vạt áo
Mây đi nhé những vùng thơm hương thảo
Gừi vần thơ cho gió ở bên này

Sáng mùa đông lửa hâm vần âm ấm
Ôm mùa xuân cất trong góc tim chờ
Mây đi nhé cuộn theo từng hơi thở
Uống nắng ăn sương thỏa mộng tang bồng

Tiễn mưa về tưới mát vùng cháy bỏng
Lửa ơi đừng đốt cháy giấc mơ ta
Mai ta về lần dưới bóng trăng tà
Vẫn tha thiết nghêu ngao vầng trăng lạnh

Tiễn hồn ta ra đi vùng vô tận
Gặp gió mây mưa lặn ngụp phương trời
Tiễn hồn ta trong muôn cõi chơi vơi
Nằm ngủ bụi nghe thơ xanh dòng nhớ

Hồng Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2010 06:00:47 bởi DongSuoiNgot >
DongSuoiNgot 22.12.2010 03:21:01 (permalink)
0




Anh vẫn chờ em bước chung đường
Chiều đông lạnh giá trời mờ sương
Thiếu nửa vòng tay lòng trống trải
Khuyết góc trăng rằm dạ vấn vương.

Anh vẫn chờ em mặc dù mưa
Ướt lạnh vai gầy lối đi xưa
Lặng lẽ một mình nơi góc phố
Thấp thoáng bóng người em tới chưa?

Anh vẫn thổi lên ngọn lửa hồng
Con đò thuở ấy vẫn trên sông
Đợi đón em về nơi bến cũ
Sưởi ấm con tim sưởi ấm lòng.

Trung Dũng



Mai Lỡ Xa nhau

Nếu lỡ ngày mai cuối nẻo đường
Tìm hoài không gặp bóng người thương
Em đi mưa gió lơ ngơ ướt
Có phải không anh chuyện đời thường

Nếu lỡ mai này không thấy nhau
Vần thương vần nhớ gửi chiêm bao
Khép đời quanh quẩn câu thơ muộn
Mang máng còn nghe tuổi ngọt ngào

Nếu lỡ mai này cơn gió đông
Thổi qua khe cửa thổi vào lòng
Mình em một bóng ôm đơn lạnh
Mình em sầu thả một dòng sông

Hồng Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2010 06:01:11 bởi DongSuoiNgot >
DongSuoiNgot 22.12.2010 05:59:40 (permalink)
0
Kệ Đi Mà!

Đâu cần gì phải phụ nhau
Cũng chia bốn bể cũng chao nghiêng sầu
Đường nào cũng ngập bể dâu
Đường nào cũng vậy qua cầu lắc lưa

Đâu cần nhắc lại chuyện xưa
Dù quên dù nhớ cũng lừa nhau thôi
Tro tàn lửa đốt cũng rồi
Hoang mang chi nữa lỗ lời tính toan

Trã tôi lối nhỏ bên đàng
Đường nào cũng vậy hèn sang nổi chìm
Thèm sao đôi cánh của chim
Hoang liêu sa đọa không chiều không đêm

Không mưa không gió không thềm
Không yêu không ghét môi mềm rượu cay
Không khóc mướn không thương vay
Cõi ma cõi quỷ áo dài áo quan

Không còn áo gấm về làng
Góc vui góc nhớ góc bàng hoàng thơ
Hết tựa cửa hết đợi chờ
Thơ ngồi với bóng ngáo ngơ chuyện đời

Mặc trời mưa mặc lệ rơi
Mặc ai chen lấn chợ đời lầm than
Sợ rồi áo ngọc chạm vàng
Lảnh cung giam gót son nàng phòng khuê

Đâu cần bùa ngải hôn mê
Mà hình bóng ấy vẫn về trong tôi
Ừ thôi...thôi kệ đi thôi
Tôi mang tôi xách cũng rồi của tôi

Đâu cần chạm mặt vẽ lời
Còn đây âm ỉ dòng khơi chữ vần
Gửi tình theo đám phù vân
Lao đao lảo đảo cuốn chân mưa rồi!

Hồng Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2010 06:04:48 bởi DongSuoiNgot >
DongSuoiNgot 22.12.2010 06:06:19 (permalink)
0
Lửa Tình Khi Đã Cháy

Tôi sợ lắm toàn thân dường run rẩy
Lửa đốt rồi còn tro bụi vậy thôi
Em về đi tuân theo ý của trời
Nhúm rừng củi sưởi mưa đông băng giá

Nhúm lửa lên cho yêu tan lòng đá
Rồi như tôi tro bụi đỗ dòng sông
Em về đi con nước đã xuôi dòng
Đừng ngần ngại bếp hồng chờ nung lửa

Em về đi nối lại tình hôm bửa
Người phụ nhau giây phút cũng quên mau
Bao chuyện lạ trần gian cũng quen màu
Em đừng sợ như tôi tình bùa ngải

Tôi ngồi đây nhìn đời khi lửa cháy
Đếm huy hoàng trên giây lát bàn tay
Rừng núi biển tan hoang cả lâu đài
Tình huyền thoại trong tim thôi em ạ!

Hồng Quế
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 34 của 112 trang, bài viết từ 496 đến 510 trên tổng số 1667 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9