Suối Ngọt Trầm Hương
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 35 của 112 trang, bài viết từ 511 đến 525 trên tổng số 1667 bài trong đề mục
DongSuoiNgot 22.12.2010 06:25:55 (permalink)
0
Tìm Về Cõi Mộng

Em về cõi mộng từ tiền kiếp
Lục nát tiên bồng mấy gót mơ
Mây đi để lại sầu mọc nhánh
Một cõi hoang tàn tim ngẩn ngơ

Người về cõi mộng tìm xuân mới
Lầu hoàng khăn áo gấm lơi lơi
Gió xuân tìm bóng trên đỉnh núi
Ôi chữ tình yêu "quá tuyệt vời!"

Em về nhàu nát con tim cũ
Nhạt nhòa ngày ấy những mùa thu
Thả vào mây trắng nghìn mảnh vụn
Giọt máu hồng rơi cất lời ru

Ru tim đừng lạnh tim đừng nhớ
Đừng hoài công theo gót chân mơ
Nằm yên tim nhé thôi đừng khóc
Cõi mộng từ đây hết đợi chờ

Hồng Quế
Trần Trung Dũng 22.12.2010 10:31:11 (permalink)
0



Mai Lỡ Xa nhau

Nếu lỡ ngày mai cuối nẻo đường
Tìm hoài không gặp bóng người thương
Em đi mưa gió lơ ngơ ướt
Có phải không anh chuyện đời thường

Nếu lỡ mai này không thấy nhau
Vần thương vần nhớ gửi chiêm bao
Khép đời quanh quẩn câu thơ muộn
Mang máng còn nghe tuổi ngọt ngào

Nếu lỡ mai này cơn gió đông
Thổi qua khe cửa thổi vào lòng
Mình em một bóng ôm đơn lạnh
Mình em sầu thả một dòng sông

Hồng Quế





Đến bao giờ trái đất ngừng quay
Trời không làm mưa xuống
Màu sắc hoa hồng tàn phai
Tình chỉ còn trong tưởng tượng.
Đến khi nào biển hiền hòa không động
Phẳng lặng gương trong xanh ngắt tận chân trời
Cánh hải âu trao liệng
Con thuyền đưa ta đến mọi nơi.
Đến lúc ấy em và tôi
Đã xa rời trần thế
Vậy thì sao không giành cho nhau những ngọt ngào mới mẻ.
Dẫu biết rằng nhiều khi là không thể
Trong sâu thẳm đáy lòng vẫn lặng lẽ hình em.

Trung Dũng





<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2010 10:52:50 bởi Trần Trung Dũng >
SĨ ĐOAN 23.12.2010 12:00:57 (permalink)
0

 

Cám ơn Hồng Quế.
Bấy lâu nay không vào được tưởng chừng mọi người đã lãng quên.
Mùa Giáng Sinh thêm lần trở lại, mến chúc Em vui và hạnh phúc.


<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2010 20:05:22 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 23.12.2010 13:01:26 (permalink)
0
SĨ ĐOAN 04.01.2011 13:01:00 (permalink)
0


Mùa Trái Chín

Kẻ trồng cây chăm nom chờ trái ngọt
Tích tụ mồ hôi vun bón ngày ngày
Vườn hoa trái ươm mầm xuân nẩy lộc
Dâng ngọt ngào hương sắc trái xanh tươi

Mang cho anh niềm hy vọng tuyệt vời
Khu vườn nhỏ mọc trái yêu quằng nhánh
Mang thi ca làm niềm tin lóng lánh
Mùa yêu thương vừa trổi khúc ân đời

Đêm giáng sinh thắp lửa tim cầu nguyện
Chấp hai tay thành khẩn bốn mùa thương
Cây ăn trái quả chín ngọt phi thường
Mình ở lại trong tim nhau dâu bể

Vạn vần thơ mỗi chiều về kể lể
Những con chim về tổ ấm chờ ru
Dẫu mùa đông còn tuyết lạnh sương mù
Bên bếp lửa thì thầm mùa hạnh phúc

Hồng Quế

 
 
 
Mùa trái chín không có em
 
 
Trăng lấp lánh, vườn cây hương tỏa ngát
Tiếng em cười còn thấm mãi đài hoa
Chim rộn rã ngày đêm hót ngân nga
Mà dáng em mịt mờ nơi xa vắng
 
Sương hay lệ ướp bờ môi mặn đắng?
Kỉ niệm đầy sao trống vắng con tim?
Sắc trang đài rực rỡ trước màng đêm
Gợi da diết tình em từ thuở ấy!
 
Những đêm đông cõi lòng như đốt cháy
Rụi niềm tin thiêu cả ước mơ xanh
Nỗi niềm riêng khắc khoải trái tim anh
Lòng thổn thức năm canh đầy uất nghẹn
 
Mùa trái chín sượng sùng lời ước hẹn
Câu thơ buồn nhạt nét gửi về ai
Cung trầm bổng lượn lờ theo gió bay...
Chỉ tồn đọng đêm dài trong u tịch.
sd

DongSuoiNgot 04.01.2011 23:20:50 (permalink)
0
Có Khi Nào

Đến bao giờ trái đất ngừng quay
Trời không làm mưa xuống
Màu sắc hoa hồng tàn phai
Tình chỉ còn trong tưởng tượng.
Đến khi nào biển hiền hòa không động
Phẳng lặng gương trong xanh ngắt tận chân trời
Cánh hải âu trao liệng
Con thuyền đưa ta đến mọi nơi.
Đến lúc ấy em và tôi
Đã xa rời trần thế
Vậy thì sao không giành cho nhau những ngọt ngào mới mẻ.
Dẫu biết rằng nhiều khi là không thể
Trong sâu thẳm đáy lòng vẫn lặng lẽ hình em.

Trung Dũng



Bóng Tối Ùa Về

Có khi nào trời ngừng mưa không anh?
Cho cành hoa vươn lên trong ngày nắng
Những niềm vui bên ta thật ngắn
Biết ra đi là chấp nhận xuân tàn

Có khi nào mình ngừng lại giữa chiều hoang
Níu đuôi gió bay vào thời gian đi trở ngược
Ở nơi đó tình yêu còn mà mượt
Ráng chiều hồng ươm lên tóc người thương

Em vẫn đó chiều phai hương tóc nhuộm
Bạt ngàn mây đan bóng tối ùa về
Chiều đã muộn chạy theo mà không kịp
Nên em về mòn mỏi goi... đam mê!

Hồng Quế
DongSuoiNgot 04.01.2011 23:51:30 (permalink)
0
Vần chờ Vần đợi

Vần chờ nhún nhẩy lối mòn
Đong đưa vần đợi héo hon trăng gầy
Trườn, trồi sóng biếc vơi đầy
Câu thơ thuở ấy chưa phai sắc hồng
Nắng gieo, gió giật tơ lòng
Sương sa tuyết phủ vẹn dòng nhớ thương
Tay đan muôn sợi chỉ hường
Đôi bờ kết nối tựa nương tâm hồn
Vén mây nâng ánh hoàng hôn
Thì thầm với gió ôn tồn tiếng yêu...
Nghe chăng trong giọt sương chiều,
Cùng tia mai rạng phiêu diêu mộng tình!!!
07.12
sd

Nợ Tình

Xưa vay anh món nợ tình
HÌnh như vài kiếp tử sinh mấy lần
Vẫn còn vướng sợi bâng khuâng
Vẫn đêm thao thức tình trần ngổn ngang
Sáng ra mộng khúc lỡ làng
Vẫn như còn đợi bên đàng nắng trưa
Về nghe một chút hương thừa
Âm ba còn đọng gió mưa trổi sầu
Bao giờ trời đổ mưa ngâu
Lệ trôi qua đó gửi sầu thăm nhau
Đưa tay hứng lại ngọt ngào
Hẹn trăm năm nữa trăng sao còn chờ
Em nghe triệu giọt sương thơ
Ướt nhòa trang giấy giọt mơ rơi đầy!

Hồng Quế
DongSuoiNgot 05.01.2011 01:01:32 (permalink)
0
Bên em

Anh ở bên em suốt tứ mùa
Như mây với gió quyện vui đùa
Như hoa cùng lá hòa sương lạnh
Xuân hạ chung tình hóa giọt mưa.

Anh ở gần em chẳng thể xa
Những khi thổn thức biến châu sà
Từ trong huyết mạch màu son đỏ
Trổi nhịp tim hồng đượm thiết tha!
12.12

Anh Hứa Bên Em

Anh hứa bên em suốt bốn mùa
Sao còn ướt đẩm giọt lệ mưa
Vòng tay oan trái vừa quấn chặt
Anh nhớ gì không mái nhà xưa

Anh hứa bên em gió đùa mây
Chở hết yêu thương chở mộng đầy
Chở mùa xa cách về thăm núi
Chở giọt xuân tình uống ngất ngây

Anh hứa bên em lá cùng hoa
Bất chấp mùa đông chẳng nhạt nhòa
Em trèo lên đỉnh tìm hoa nắng
Thả xuống trần gian nhịp tình ca

Anh hứa bên em dạo trời xuân
Về thăm mùa hạ đến trăm lần
Nồng nàn mây nắng tô môi đỏ
Anh hứa đừng quên mộng ái ân.

Hồng Quế
DongSuoiNgot 05.01.2011 05:46:04 (permalink)
0





Cám ơn Hồng Quế.
Bấy lâu nay không vào được tưởng chừng mọi người đã lãng quên.
Mùa Giáng Sinh thêm lần trở lại, mến chúc Em vui và hạnh phúc.

Mùa giáng sinh đã qua rồi anh nhỉ. Em cám ơn thời gian rồi cũng qua...
Rất khó khăn em mới trở vào đây được, dù khó bao nhiêu em cũng trở lại tạ ơn anh.
Chúc anh năm mới thành đạt và mọi điều như ý.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2011 05:49:27 bởi DongSuoiNgot >
DongSuoiNgot 05.01.2011 09:35:16 (permalink)
0




Mùa trái chín không có em


Trăng lấp lánh, vườn cây hương tỏa ngát
Tiếng em cười còn thấm mãi đài hoa
Chim rộn rã ngày đêm hót ngân nga
Mà dáng em mịt mờ nơi xa vắng

Sương hay lệ ướp bờ môi mặn đắng?
Kỉ niệm đầy sao trống vắng con tim?
Sắc trang đài rực rỡ trước màng đêm
Gợi da diết tình em từ thuở ấy!

Những đêm đông cõi lòng như đốt cháy
Rụi niềm tin thiêu cả ước mơ xanh
Nỗi niềm riêng khắc khoải trái tim anh
Lòng thổn thức năm canh đầy uất nghẹn

Mùa trái chín sượng sùng lời ước hẹn
Câu thơ buồn nhạt nét gửi về ai
Cung trầm bổng lượn lờ theo gió bay...
Chỉ tồn đọng đêm dài trong u tịch.
sd

Có Những Niềm Tin

Có những niềm tin phủ bụi mờ
Em đi trái chín rụng vườn thơ
Đông về băng giá không chim hót
Không giọt nắng nào đón gót mơ

Có những niềm tin dời chân bước
Lần về kỷ niệm cấn vết thương
Mình em dò dẫm đi qua hết
Sỏi đá âm thầm nát vấn vương

Có những ngày đông trời khắt nghiệt
Chưa bằng giá buốt của con tim
Đâu mùa trái chín tìm không thấy
Chỉ một mình em cõi im lìm

Đâu niềm tin ấy đâu về đâu...
Sao em lạc lõng giữa bể dâu
Thơ trôi ra biển đêm giông bão
Lặn ngụp vần yêu... chết mộng đầu

Hồng Quế
DongSuoiNgot 05.01.2011 09:40:40 (permalink)
0


Say Tình

Mang về anh chút mộng hiền
Xây nhà năm mới tình nghiêng ngửa tình
Hồng hồng tím tím xinh xinh
Thiệp xuân mai nở bình minh lên rồi
Mang về anh chút son môi
Tỉnh say say tỉnh bên đồi xuân mơ

Hồng Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2011 09:43:11 bởi DongSuoiNgot >
DongSuoiNgot 05.01.2011 10:00:32 (permalink)
0
Nhớ Ơi Là Nhớ

Nhớ ai ai nhớ duyên trầu
Nhớ ai còn nhớ nồng sâu cau tròn
Qua sông qua núi trèo non
Nhớ rồi mới biết tình son trốc trầy
Nhớ ơi trầu thắm cau say
Nếu mà thiếu một mặt mày buồn hiu!
Năm canh ngồi nhớ hẳm hiu
Nhớ ơi là nhớ mỗi chiều mỗi khuya
Vợ chồng như cá lia thia
Quen hơi quen chậu mà chia sao đành
Dòm qua bên ấy thấy anh
Sao hôm sao sáng sao đành..người ơi!

Hồng Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2011 05:11:03 bởi DongSuoiNgot >
Trần Trung Dũng 05.01.2011 13:01:08 (permalink)
0
Bóng Tối Ùa Về

Có khi nào trời ngừng mưa không anh?
Cho cành hoa vươn lên trong ngày nắng
Những niềm vui bên ta thật ngắn
Biết ra đi là chấp nhận xuân tàn

Có khi nào mình ngừng lại giữa chiều hoang
Níu đuôi gió bay vào thời gian đi trở ngược
Ở nơi đó tình yêu còn mà mượt
Ráng chiều hồng ươm lên tóc người thương

Em vẫn đó chiều phai hương tóc nhuộm
Bạt ngàn mây đan bóng tối ùa về
Chiều đã muộn chạy theo mà không kịp
Nên em về mòn mỏi goi... đam mê!

Hồng Quế

 
Lạc Loài 06.01.2011 18:30:12 (permalink)
0
Có Những Niềm Tin

Có những niềm tin phủ bụi mờ
Em đi trái chín rụng vườn thơ
Đông về băng giá không chim hót
Không giọt nắng nào đón gót mơ

Có những niềm tin dời chân bước
Lần về kỷ niệm cấn vết thương
Mình em dò dẫm đi qua hết
Sỏi đá âm thầm nát vấn vương

Có những ngày đông trời khắt nghiệt
Chưa bằng giá buốt của con tim
Đâu mùa trái chín tìm không thấy
Chỉ một mình em cõi im lìm

Đâu niềm tin ấy đâu về đâu...
Sao em lạc lõng giữa bể dâu
Thơ trôi ra biển đêm giông bão
Lặn ngụp vần yêu... chết mộng đầu

Hồng Quế


Tồn bao khát vọng
 
Tồn bào khát vọng thuở xuân thời
Xót cảnh thu vàng tiếc lá rơi
Khúc khuỷu dòng đời ôi lặn ngụp
Xuân qua trước ngõ vội xa vời.
 
Tồn bao khát vọng dạt bên đời
Gió giễu, mây cười… bởi tả tơi
Bể rộng, sông sâu chìm bến vắng
Phiền ưu điểm bước chẳng nên lời.

Tồn bao khát vọng ném ven đàng
Tủi, hận... trong đời mãi nặng mang
Bến lỡ đò tan sầu muôn kiếp
Chim bằng bạt gió hết mơ màng.
 
Tồn bao khát vọng uất niên dài
Nắng dãi ,mưa dầm chiếc bóng  lay
Gối gió, đè sương vùi giấc ngủ
Tìm mơ nếm vị khóc anh tài.
06.01.11

Lạc Loài 06.01.2011 18:34:46 (permalink)
0
Say Tình

Mang về anh chút mộng hiền
Xây nhà năm mới tình nghiêng ngửa tình
Hồng hồng tím tím xinh xinh
Thiệp xuân mai nở bình minh lên rồi
Mang về anh chút son môi
Tỉnh say say tỉnh bên đồi xuân mơ

Hồng Quế

 
Men tình
 
Xuân về điểm lại vần thơ
Tẩm màu tinh chất đợi chờ hồng nhan.
 
Hương trinh lắng đọng chăn, màn...
Ngất ngây hương vị- tâm càng khát khao!
 
Giữa vườn lồng lộng trăng sao
Trăm hoa đua nở đón chào gót sen.
06.01.11
LL 
 
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 35 của 112 trang, bài viết từ 511 đến 525 trên tổng số 1667 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 11 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9