Suối Ngọt Trầm Hương
Anh Mãi Là Tình Em Trong Thơ
Em mãi là một giấc mơ thôi
Cho anh cảm xúc khi bồi hồi
Cho anh cầm bút say tình mộng
Vài phút rồi thôi dẫu ngàn lời
Em mãi là vầng mây hồng trôi
Lang thang ngày vắng ghé ngọn đồi
Dừng chân giây lát tìm chút nắng
Mây bốc hơi rồi gió lên ngôi
Em mãi là quê hương mù xa
Nơi anh thương nhớ bà mẹ già
Đôi khi ray rức rồi sẽ dứt
Dòng nhạc ân tình để hát ca
Em mãi là người em sầu mộng
Buồn lòng khoảnh khắc anh ngóng trông
Em như cơn gió lùa mặt ấm
Lửa hạ vụt tàn khơi gió đông
Anh mãi là tình em trong thơ
Đêm khuya về ngủ với vần mơ
Đừng trách nhau chi thơ vô tội
Vần thương vần nhớ với vần chờ
Hồng Quế
Bài Học Yêu Anh
Anh dạy em nào là tình hư ảo
Là trăm năm đốt nến thắp trăng sao
Anh dạy em ngày Adam ăn táo
Biết yêu thương và đau khổ như nhau
Em đã ngoan em đã ngoan rồi đấy
Anh dạy em chua xót mới là tình
Từ ấy xa nhau để được cầu kinh
Được quỳ xuống cầu thánh thần hạnh phúc
Mình tìm về nhau khói hương nghi ngút
Cõi hoang tàn khao khát đôi bàn tay
Ngại ngùng sao con tim khó nói lời
Sầu đã chín rụng đầy trên thềm cửa
Anh dạy em thắp tình bằng ngọn lửa
Rồi đốt luôn sách sử cuốn tình kinh
Anh dạy em biết đau đớn si tình
Thế mới gọi là nguyên trinh huyền thoại
Anh dạy em ngập ngừng bao câu nói
Bao lời yêu tù tội nói không ra
Em học bao lần bằng giọt châu sa
Và học mãi khi trăng tà xuống núi
Em đi về một mình thui thủi...
Hồng Quế
Trích đoạn: DongSuoiNgot
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2011 09:43:15 bởi Trần Trung Dũng >
Trích đoạn: DongSuoiNgot
Anh Mãi Là Tình Em Trong Thơ
Em mãi là một giấc mơ thôi
Cho anh cảm xúc khi bồi hồi
Cho anh cầm bút say tình mộng
Vài phút rồi thôi dẫu ngàn lời
Em mãi là vầng mây hồng trôi
Lang thang ngày vắng ghé ngọn đồi
Dừng chân giây lát tìm chút nắng
Mây bốc hơi rồi gió lên ngôi
Em mãi là quê hương mù xa
Nơi anh thương nhớ bà mẹ già
Đôi khi ray rức rồi sẽ dứt
Dòng nhạc ân tình để hát ca
Em mãi là người em sầu mộng
Buồn lòng khoảnh khắc anh ngóng trông
Em như cơn gió lùa mặt ấm
Lửa hạ vụt tàn khơi gió đông
Anh mãi là tình em trong thơ
Đêm khuya về ngủ với vần mơ
Đừng trách nhau chi thơ vô tội
Vần thương vần nhớ với vần chờ
Hồng Quế
Anh muốn được là áng mây che
Cho em khỏi nắng giữa trưa hè
Mồ hôi không ướt cay mi mắt
Âu yếm em nhìn anh đắm mê.
Anh muốn được là cơn gió đông
Mát rượi chiều buông ửng má hồng
Nâng niu quấn quít cùng mái tóc
Dòng suối bồng bềnh giữa mênh mông.
Anh muốn được là giấc chiêm bao
Thủ thỉ bên em những ngọt ngào
Mỗi khi tỉnh giấc là như thấy
Chim én bay về xuân khát khao.
Anh muốn được là chút âu lo
Để em cảm hứng lúc làm thơ
Hoàng hôn chẳng thấy nhau hình bóng
Lòng đã nôn nao nỗi ngóng chờ.
Và anh chỉ muốn mãi được là
Là, là chắc em sẽ nghĩ ra
Bao nhiêu gửi gắm trong thơ ấy
Say đắm cung đàn vang tiếng ca.
Nụ Tầm Xuân
Nụ tình chơm chớm hương xuân
Mỉm cười hồng tím ân cần trao tay
Nắng thăm mấy giọt thơ say
Em thăm anh đã nụ đầy trên môi
Chưa xuân em đã lên ngôi
Hoa tim về nở ngập đồi tình yêu
Tay anh thơ bút nâng niu
yêu em như đã muôn chiều se duyên
Nụ tầm xuân tím hoa tiên
Yêu anh từ ấy chim liền cánh xuân
Hương Quế
Ra vườn tìm nụ tầm xuân Ra vườn tìm nụ tầm xuân
Cỏ cây còn ngủ biết đâu mà tìm
Thôi đành lên mạng xem hình
Hồng, vàng, trắng, đỏ ... thấy mình muốn yêu
Hoa nào anh cũng thấy yêu
Bánh trưng để sẵn, nguyên tiêu anh về ...
Bến Xuân Xa Tắp
Nếm ngàn câu chuyện xót xa
Cũng xong ngày tháng cũng qua xuôi dòng
Một mình em giữa dòng sông
Bến xuân xa tắp cho lòng lạnh đông
Không còn mơ nắng lên hồng
Không còn chờ nữa thềm bông giấy cười
Không còn nước mắt để rơi
Xuân và em đứng lặng rời rã đau
Phố xưa vắng bóng ngọt ngào
Quê xưa đất nhớ đi vào xa xăm
Xuân em ngồi xuống thì thầm
Lược quên chải tóc buồn thăm nghĩa tình
Hồng Quế
Trích đoạn: Cmp
Ra vườn tìm nụ tầm xuân
Ra vườn tìm nụ tầm xuân
Cỏ cây còn ngủ biết đâu mà tìm
Thôi đành lên mạng xem hình
Hồng, vàng, trắng, đỏ ... thấy mình muốn yêu
Hoa nào anh cũng thấy yêu
Bánh trưng để sẵn, nguyên tiêu anh về ...
Cám Ơn Mấy Nụ Tầm Xuân
Cám ơn mấy nụ tầm xuân
Là hay Tết vẫn ở gần trong tim
Là hay xuân mãi đi tìm
Sắc hoa ong bướm về miền vui xuân
Hồng Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2011 16:40:50 bởi DongSuoiNgot >
Bốn mùa giọt nắng lunh linh Giọt sương mềm mại thả mình vân du Cung ngân giai điệu mùa thu Cúc vàng hé nhị - khúc ru tơ tình. Giữa trời Lam Biếc ngẩng nhìn Gót sen ngày ấy trở mình về chưa? Long lanh ánh mắt như vừa… Gieo lòng tha thiết bốn mùa đắm say 09.01.11 Vẫn Còn
Vẫn như cái thuở ngày xưa
Đầm sen thơm ngát hoa vừa rộ hương
Vẫn như giọt nắng vô thường
Nép khung trời ảo mây vương vương tình
Vẫn mưa vẫn gió phận mình
Vẫn trời vẫn đất con kinh về nguồn
Vẫn còn nợ mấy giọt thương
Giọt sương giọt nắng giọt buồn giọt say
Hồng Quế
Tình vào xuân
Rạng rỡ trời mây gió dạt dào,
Tim hồng rạo rực hát nghêu ngao.
Nhìn hoa đỏ thắm chờ ong vẫy,
Ngắm cỏ xanh tươi đợi bướm chào.
Giữa góc vườn ân ngày háo hức
Ngoài thềm động ái tối nôn nao...
Đường duyên khúc khuỷu đầy ngây ngất,
Nẻo phận vòng quanh khắc bóng đào! 08.01.11 sd
Người Vào Xuân
Mừng xuân khắp chốn sắc hoa đào
Trổi dậy hương nồng ước vọng nao
Nẩy nụ mầm xanh khoe lộc mới
Dang tay phúc đỏ nhận lời chào
Người người mở rộng lòng nhân ái
Cõi cõi khai dòng nghĩa thương đau
Tôi gửi vào đông câu chuyện cũ
Lầm thầm khấn nguyện chữ dồi dào
Hồng Quế
Nụ Cười Tình Yêu
Anh mang về cho em những nụ cười
Vui hơn mùa xuân.. vui hơn ngày nắng
Một thoáng môi hồng quên cay đắng
Là tình yêu là vô giá cả những điều
Anh mang về cho em chiếc môi nắng liêu xiêu
Màu môi đỏ cười giòn xuân mở cửa
Em tự hỏi: "tình yêu đâu cần gì nữa?"
Híp mắt lắc đầu:"Nụ cười không tốn tiền mua"
Ừ... tình yêu đâu phải để hơn thua
Tranh nhau xé ghen hờn thành mảnh vụn
Thơ của em đơn sơ như lòng nói
Không biết cầu kỳ chỉ biết nở nụ cười xinh
Một thoáng môi cười vũ trụ đã trở mình
Xuân tràn ngập điểm muôn màu muôn sắc
Tình yêu đâu phải là than van chán ngắt
Thoáng nghĩ về nhau cái nét anh cười
Em chợt nhận ra yêu anh từ lúc
Biết nhận trao ưu ái những niềm vui
Không cần xuân về tình cũng ngược xuôi
Em cười ngất biết tình yêu là thế đó
Hồng Quế
Huyễn Mộng Tình Xuân
Xuân huyễn mộng hương trầm lan thơm ngát
Dòng suối nguồn lạc bước bóng thi nhân
Em chờ anh từ hôm ấy mờ dần
Anh xa khuất người anh từng thương mến
Thoáng bóng anh về như xuân cặp bến
Nét hồng tươi vần thơ khẽ trao đời
Anh trở lại làm lòng em phơi phới
Thăm cô đơn ghép lại những ân tình
Có phải anh về mang nắng xinh xinh
vẽ huyễn mộng tròn xanh màu hy vọng
Tìm bóng thơ trên vùng trời bay bổng
Khúc tình xuân giọt tim nóng suối nguồn
Anh trở về nối lại khúc chiều thương
Miền mây tím vương tình người năm cũ
Có những vần thơ chờ ru giấc ngủ
Phảng phất hương thơm bên lối xưa chờ
Anh đã về cho mùa xuân ngu ngơ
Đưa tay nắm mùi thơ nghi ngút khói
Có đàn chim non mừng anh le lói
Mây hồng rơi trên mỗi bước chân người
Hồng Quế
Chẳng trách
Anh nào dám trách- chỉ riêng mang
Bởi tại duyên tơ chẳng buộc ràng
Sóng vỗ trường đời xoay vạn lối
Không ngờ vướn phải –gãy tào khang!
Sự thể qua rồi chớ khóc than
Vươn cao thắp lại bếp trò tàn
Cùng chàng phối ngẫu đan minh thệ
Hạnh phúc trong đời – hỡi hồng nhan!
Anh về nhặt lại vần thơ cũ
Ướp vị, ươm men sưởi tấc lòng
Thỏ thẻ trăng ngà cầu hạnh phúc
Bền tơ, đẹp chỉ ước chờ mong.
09.01.11
Đành Lòng
Một thuở xa rồi có trông nhau
Có còn thương tiếc mộng dạt dào
Có phải xoay lưng tình là hềt
Và có khi nào anh khát khao
Biết trách ai đây trách làm sao
Đã như trời đã ghép thương đau
Trời không cho gặp làm sao cãi
Đành lòng nhận lấy chữ hư hao
Em về tìm lại kỷ niệm xưa
Cũng ở nơi đây ngọn gió lùa
Mình đã trao nhau mùa luyến ái
Khóc chi anh hỡi đã như thừa
Hồng Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2011 05:21:25 bởi DongSuoiNgot >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu: