Suối Ngọt Trầm Hương

Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 37 của 56 trang, bài viết từ 1081 đến 1110 trên tổng số 1667 bài trong đề mục
Tác giả Bài
DongSuoiNgot
  • Số bài : 1747
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.11.2008
RE: Suối Ngọt Trầm Hương - 10.10.2011 05:35:13
0
Sông tình nay đã phôi pha
Thuyền đi muôn dặm lòng đà nhớ thương
Trăng tàn nhỏ giọt tơ vương
Người ơi! Bến mộng đoạn trường đời nhau.
25.09.11


Sông thương bến cũ về mau
Gọi người năm ấy xôn xao tiếng lòng
Trăng tàn ngày nắng tươi hồng
Như tân tương kín như lòng không phai

Hương Quế




Ngao ngán tình đời


Trường đời vạn nẻo nghìn sông
Chân ta xuôi ngược giữa dòng trần ai
Tầm người tri kỉ khó thay
Đành cam nín lặng đêm dài ngán ngao!

07.10.11

Tri Kỷ Tìm Về

Vắng nhau đâu phải cách lòng
Tim sâu tạc dạ tơ hồng chỉ se
Nhớ lời tri kỷ tìm về
Giải bày tâm sự lê thê đường trần!

Hương Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.10.2011 05:38:19 bởi DongSuoiNgot >

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Suối Ngọt Trầm Hương - 10.10.2011 05:43:01
0

Ngồi Chia Sẻ

Hình như thu xám gió thênh thang
Bên ấy chiều mưa khói trắng làng
Người gửi xót xa ân nợ lướt
Ta đưa khắc khoải nghĩa tình ngang
Muốn chia nghẹn đắng thông buồng phổi
Thèm sẻ ngọt ngào mở lá gan
Mưa móc ơn nhau ghi tấc dạ
Muôn điều tốt đẹp chuyện nhân gian

Hương Quế

Cám ơn Hồn Du Tử thơ nhanh như gió liên tục ghé nhà HQ để lại thơ. Cuối tuần bận quá nên sáng giờ chưa vào làm thơ. Vậy mà cũng nhất định ghé đáp lễ, hong thì thấy mình tệ quá coi hỏng được hihi...Viết xong rồi vui lắm đó anh Khờ. Cám ơn anh sửa giùm chữ "thừa"



Mộng Lang Thang !

Ai Ngồi chia sẽ,mộng lang thang
Bến đổ thuyền quyên,tình xóm làng
Vẽ mặt Vu Quy khoe áo lộng
Tô môi Hôn Lễ,báo tin ngang
Em về xứ lạ sầu ngăn ngực
Anh ở nơi xưa,nhớ nhói gan
Gối cặp ngày nay ai đã vẹn
Chăn đơn ta giữ với thời gian ...?!
5:41pm 10/09/2011
Một Gã Khờ.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2011 07:12:24 bởi HonDuTu >
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Suối Ngọt Trầm Hương - 10.10.2011 15:01:38
0

Làm sao quên những điều trong tâm não
Đã tháng ngày ấp ủ những niềm vui
Làm sao quên những giây phút ngọt ngào
Sưởi ấm lạnh bên đời từ dạo ấy

Hương Quế



Mùa hạ đến lửa phượng hồng rực cháy
Tiếng ve ngân từ dạo ấy thân thương
Dù đá có xói mòn con nước chảy
Vẫn mong em chung bước tiếp chặng đường.

Trung Dũng


Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Suối Ngọt Trầm Hương - 11.10.2011 10:12:51
0

Thơ Nghèo!

Ghé nhà anh thấy tưng bừng
Vui ca tụng niệm về chung cả làng
Thấy mình sớ rớ xàng ràng
Vần thơ hôm ấy lỡ làng rồi sao ?
Tìm hoài mấy chữ ngọt ngào
Sợ không đúng điệu trăng sao đi về
Nhà anh rộn rã tình quê
Vẫn em ngần ngại bộn bề chân anh
Viết vui đôi chữ để dành
Làm sao em biết mộng lành tan mau
Bữa nay pha lại chút màu
Thơ cười thơ khóc nghèo giàu cũng cam!

Hương Quế



Đơn Sơ Vẫn Thế

Hạ tàn vừa chớm thu sang
Trăng nghiêng bóng nước sóng vàng lung linh.
Quán nghèo lâu vẫn lặng thinh
Thẩn thơ, thơ thẩn từng đêm giọt buồn.
Một mình với nắng mờ sương
Một mình một bóng cuối đường lẻ loi.
Cánh bèo, con nước nổi trôi
Có em là có bồi hồi dòng thơ.
Nhà anh vốn vẫn đơn sơ
Mọi người giúp nội thất xưa mới rồi.
Con tim muốn nói ngàn lời
Thiết tha gửi tặng tiếng cười mừng vui.

Trung Dũng

DongSuoiNgot
  • Số bài : 1747
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.11.2008
RE: Suối Ngọt Trầm Hương - 12.10.2011 06:11:05
0


Yêu Anh Bằng Thơ

Em giấu tình anh trong bóng đêm
Mà nghe thương nhớ vẫn êm đềm
Bên trăng thỏ thẻ lời ai nhắn
Yêu nằm thiêm thiếp ngủ cùng em

Em giấu tình anh trong trái tim
Giọt hồng còn thắm giọt nằm im
Lắng nghe gió nói lời tâm sự
Yêu lắm người ơi triệu nỗi niềm

Em giấu tình anh trong chiêm bao
Thu về báo mộng những ngọt ngào
Môi mềm má tựa trăng tròn gối
Anh trải giường em muôn vì sao

Em giấu tình anh trong cánh tay
Vuốt ve êm ái giọt thơ say
Ôm trăng tình tự dòng chữ nhỏ
Mà ngỡ anh về tay trong tay

Em giấu tình anh trong bài thơ
Nửa đêm thức dậy ngọt vần mơ
Nụ hôn khao khát bờ môi ấm
Ôi ! mãi chỉ là mộng với thơ !

Hương Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2011 06:13:00 bởi DongSuoiNgot >

DongSuoiNgot
  • Số bài : 1747
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.11.2008
RE: Suối Ngọt Trầm Hương - 12.10.2011 06:19:41
0

Mùa hạ đến lửa phượng hồng rực cháy
Tiếng ve ngân từ dạo ấy thân thương
Dù đá có xói mòn con nước chảy
Vẫn mong em chung bước tiếp chặng đường.

Trung Dũng



Thương làm sao mùa hạ vàng năm ấy
Nhớ làm sao mùa áo trắng sân trường
Dẫu mai này xa con đường kỷ niệm
Vẫn lòng mình muôn thuở mãi còn thương

Hương Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2011 07:12:12 bởi DongSuoiNgot >

DongSuoiNgot
  • Số bài : 1747
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.11.2008
RE: Suối Ngọt Trầm Hương - 12.10.2011 06:53:08
0
Đơn Sơ Vẫn Thế

Hạ tàn vừa chớm thu sang
Trăng nghiêng bóng nước sóng vàng lung linh.
Quán nghèo lâu vẫn lặng thinh
Thẩn thơ, thơ thẩn từng đêm giọt buồn.
Một mình với nắng mờ sương
Một mình một bóng cuối đường lẻ loi.
Cánh bèo, con nước nổi trôi
Có em là có bồi hồi dòng thơ.
Nhà anh vốn vẫn đơn sơ
Mọi người giúp nội thất xưa mới rồi.
Con tim muốn nói ngàn lời
Thiết tha gửi tặng tiếng cười mừng vui.

Trung Dũng




Nhà Anh Em Về

Có khi chữ nghĩa không về
Hạ đi thờ thẫn bỏ quê bỏ người
Tội tình giọt nắng cũng rơi
Cho anh buồn mãi người ơi chạnh lòng!
Mãi còn đêm đợi ngày trông
Mãi còn như mãi tình hồng trong tim
Xin cho thơ mãi về tìm
Kết đôi dòng chữ nỗi niềm cùng nhau
Nhà anh xin chút ngọt ngào
Mang theo vần điệu trăng sao em về
Nhà anh xin chút đam mê
Giọt thu biêng biếc tình quê đượm nồng
Vẽ cho anh giọt thu hồng
Xa nhau còn nhớ mãi mong được về!

Hương Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2011 07:06:41 bởi DongSuoiNgot >

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: Suối Ngọt Trầm Hương - 12.10.2011 12:55:25
0
Nửa Vầng trăng

Ơi trăng, nửa mảnh về đâu

Nhuốm màn sương lạnh phủ bầu trời xanh?

Bâng khuâng ngọn gió trong lành

Chập chờn vô định thâu canh thẩn thờ!


Ơi trăng, nửa giấc mơ chờ

Là trăm ước nguyện nên thơ diệu kì

Là ngàn nỗi nhớ thương, bi...

Đan vào mộng điệp khắc ghi men nồng


Miên man nửa gánh tơ hồng!!!

sd


Khúc Trăng Vàng

Đàn ai khảy khúc trăng vàng
Giăng giăng mây mộng vướng ngàn giấc mơ
Nửa vầng trăng một kiếp chờ
Khơi bao niềm nhớ thẫn thờ thi nhân

Đàn ai thả khúc tình xuân
Trổi con tim khóc những lần xa nhau
Đêm nghe trăng với ngọt ngào
Mang vào giấc ngủ nao nao tình nồng!
Hương Quế

 
 

Nửa vầng trăng

Ơi trăng, sợi nhớ xoay dòng
Đan vào giấc điệp ướp lòng tương tư
Trao nhau khúc hát lời ru
Đắm say bể ái khắc lưu mộng tình

Ơi trăng! Nửa mảnh phai hình
Tìm trong vô vọng- tim mình khát khao!
Mơ về dĩ vãng hư hao
Lặng nghe nhịp sóng vỗ vào bờ đau!
11.10.11

 
 
Đợi

Tình quả đắng ai vừa ướp hạt?
Tẩm cuộc đời tẻ nhạt vô biên
Lặng nhìn lá rụng ngoài hiên
Trào dâng suối lệ lụt miền tâm thơ

Cơn gió nhẹ tảng lờ bay vút
Mang hương tình lẩn hút ngàn mây
Dư âm ngày ấy ngất ngây
Đọng trong tâm khảm vơi đầy khát khao!

Đêm tĩnh mịch trăng sao khuất dáng
Vần thơ sầu lấp loáng tình ai
Bên đời chữ đợi khôn phai
Mộng ngày tái hợp ta vầy duyên xưa!
06.09.11

sd

Tình Thu

Anh có nghe gió đùa ngọn cỏ
Báo tin về nho nhỏ người thương
Thu ơi mây trắng vấn vương
Sợi mưa sợi nắng còn buồn xa nhau

Anh có nghe ngọt ngào trổi khúc
Chữ tìm vần chen chút về thăm
Không còn cách trở xa xăm
Sầu trôi theo gió tình cầm tay nhau

Anh có nghe rì rào thơ hát
Khút tình thu man mác hoàng hôn
Trầm hương suối ngọt ru hồn
Khung trời thương nhớ bồn chồn gió mây!

Hương Quế

 
Giấc thu
 
Lòng khắc khoải đêm dài thao thức
Lá thu sầu ai vứt hồn đau
Canh tàn dõi mãi vì sao?
Lục tầng mây , dạ nao nao chữ tình!
 
Lòng khắc khoải dáng hình xa vắng
Giọt cay nồng ướp đắng bờ môi
Tìm ai muôn dặm xa xôi…
Khắc bao ước thệ để rồi lãng quên!
 
Lòng khắc khoải đợi bên ô cửa
Đón mây chiều lần lữa trôi nhanh
Thu vàng nhỏ giọt long lanh
Tẩm thương ướp nhớ vươn cành trơ trơ!!!
11.10.11
sd
 
 
Cho nhau

Cho nhau khoảnh khắc an lành

Ấm êm bến đỗ đoạn đành trùng khơi.


Cho nhau hương nhớ tuyệt vời

Ướp dòng suối ngọt giữa trời chiều lam.


Cho nhau một dãy nắng vàng

Gió lồng duyên lứa khắc trang sử vàng


Cho nhau điểm sáng lung linh

Ẩn trong đôi mắt lòng mình chứa chan.


Cho nhau hạnh phúc nồng nàn

Giữa chiều thu rụng trăng vàng long lanh

15.09.11

sd

Cho Nhau Lần Nữa


Cho nhau lần nữa ngọt ngào
Để rồi muôn kiếp chiêm bao về tìm

Cho nhau lần nữa trái tim
Phương trời xa cách như chim lạc đàn

Cho nhau cả những chiều hoang
Trông về bên ấy dặm ngàn đường xa

Cho nhau lần nữa đậm đà
Mang về ghi khúc tình xa thơ buồn

Cho nhau lần nữa tơ vương
Để rồi muôn kiếp nhớ thương nhau hoài

Hương
Quế

 
Trao nhau

Trao nhau men vị nồng say
Giữa dòng nhân thế mộng hoài cố tri

Trao nhau sắc nét xuân thì
Ẩn buồng tim nhỏ khắc ghi ân tình

Trao nhau gột tả niềm tin
Hữu duyên hạnh ngộ - thiên đình vẫn trao

Trao nhau cung điệu ngọt ngào
Cuốn theo tần số lạc vào bể yêu

Trao nhau mảnh ước chắt chiu
Bình minh trở giấc vương nhiều đắng cay!!!
11.10.11

sd
 
Nỗi niềm

Thơ là bể rộng sông dài
Mạch nguồn bất tận tháng ngày trào dâng
Thơ vương tâm sự hoài mang
Chảy theo cung bậc dặm đàng éo le!

sd


Khơi Dòng

Thơ anh đứng vững giữa trời
Chờ em nối chữ mà rơi lệ lòng
Thơ anh rải giữa thinh không
Cung đàn phiếm nhạc khơi dòng sầu thương!

Hương Quế



 
Tắt mạch

Thơ xưa gió cuốn dặm đường
Tìm ai qua những đêm trường lạnh căm
Thơ sầu nhạt sắc trăng rằm
Đàn rơi cung gãy khó tầm về nhau
11.10.11
sd

 
Sông tình nay đã phôi pha
Thuyền đi muôn dặm lòng đà nhớ thương
Trăng tàn nhỏ giọt tơ vương
Người ơi! Bến mộng đoạn trường đời nhau.
25.09.11

sd



Sông thương bến cũ về mau
Gọi người năm ấy xôn xao tiếng lòng
Trăng tàn ngày nắng tươi hồng
Như tân tương kín như lòng không phai
Hương Quế

 
Dường như gió đáp bờ vai
Lượn quanh mái tóc đan cài nụ xinh
Hương nồng thoang thoảng bên mình
Con tim cất tiếng bình minh vỗ về!!!
11.10.11
sd

 
Ngao ngán tình đời


Trường đời vạn nẻo nghìn sông
Chân ta xuôi ngược giữa dòng trần ai
Tầm người tri kỉ khó thay
Đành cam nín lặng đêm dài ngán ngao!

07.10.11

sd 


Tri Kỷ Tìm Về

Vắng nhau đâu phải cách lòng
Tim sâu tạc dạ tơ hồng chỉ se
Nhớ lời tri kỷ tìm về
Giải bày tâm sự lê thê đường trần!

Hương Quế
 

 
Tìm người tri kỉ gian truân
Sóng đời xô lệch xác thân rã rời
Miên man…lặng tiếng ru hời
Nhịp tim nhịp bước đầy vơi nhịp tình!
11.10.11
sd





 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2011 12:58:00 bởi SĨ ĐOAN >
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Suối Ngọt Trầm Hương - 12.10.2011 14:19:49
0


Nhà Anh Em Về

Có khi chữ nghĩa không về
Hạ đi thờ thẫn bỏ quê bỏ người
Tội tình giọt nắng cũng rơi
Cho anh buồn mãi người ơi chạnh lòng!
Mãi còn đêm đợi ngày trông
Mãi còn như mãi tình hồng trong tim
Xin cho thơ mãi về tìm
Kết đôi dòng chữ nỗi niềm cùng nhau
Nhà anh xin chút ngọt ngào
Mang theo vần điệu trăng sao em về
Nhà anh xin chút đam mê
Giọt thu biêng biếc tình quê đượm nồng
Vẽ cho anh giọt thu hồng
Xa nhau còn nhớ mãi mong được về!

Hương Quế



Nỗi Niềm Riêng

Nhà anh em nếu không chê
Thì mong mong lắm hãy về cùng vui.
Sẻ chia cay đắng, ngọt bùi
Sẻ chia âu yếm những lời thân thương.
Dẫu rằng xa cách đại dương
Nhịp cầu thân ái luôn vương vấn lòng.
Để anh thắp ngọn lửa hồng
Để anh trang điểm căn phòng thật xinh
Rồi đây cất bước đăng trình
Bên nhau say đắm men tình lứa đôi.
Rượu hồng nồng ấm nét môi
Vòng tay quấn quýt núi đồi ngả nghiêng
Chiêm bao như thấy linh thiêng
Cho nhau cho nỗi niềm riêng hai người.

Trung Dũng

DongSuoiNgot
  • Số bài : 1747
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.11.2008
RE: Suối Ngọt Trầm Hương - 12.10.2011 18:22:02
0
Nỗi Niềm Riêng

Nhà anh em nếu không chê
Thì mong mong lắm hãy về cùng vui.
Sẻ chia cay đắng, ngọt bùi
Sẻ chia âu yếm những lời thân thương.
Dẫu rằng xa cách đại dương
Nhịp cầu thân ái luôn vương vấn lòng.
Để anh thắp ngọn lửa hồng
Để anh trang điểm căn phòng thật xinh
Rồi đây cất bước đăng trình
Bên nhau say đắm men tình lứa đôi.
Rượu hồng nồng ấm nét môi
Vòng tay quấn quýt núi đồi ngả nghiêng
Chiêm bao như thấy linh thiêng
Cho nhau cho nỗi niềm riêng hai người.

Trung Dũng




Thổn Thức Niềm Riêng

Mình giờ chung một vầng trăng
Chung vườn thơ mộng mà rằm đôi nơi
Thơ anh rải khắp đầy trời
Ngọt bùi cay đắng đâu lời riêng em
Mình giờ chia nửa ngọt mềm
Nửa còn thổn thức trong tim nghẹn ngào
Em còn đếm những vì sao
Gom vòm trời cũ thả vào chút hương
Về nhà anh nhặt vấn vương
Làm thơ tìm mộng thiên đường chiêm bao
Còn cho vần chữ ngọt ngào
Niềm riêng mấy thuở mà trao trọn lòng

Hương Quế


Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Suối Ngọt Trầm Hương - 14.10.2011 14:24:26
0



Thổn Thức Niềm Riêng

Mình giờ chung một vầng trăng
Chung vườn thơ mộng mà rằm đôi nơi
Thơ anh rải khắp đầy trời
Ngọt bùi cay đắng đâu lời riêng em
Mình giờ chia nửa ngọt mềm
Nửa còn thổn thức trong tim nghẹn ngào
Em còn đếm những vì sao
Gom vòm trời cũ thả vào chút hương
Về nhà anh nhặt vấn vương
Làm thơ tìm mộng thiên đường chiêm bao
Còn cho vần chữ ngọt ngào
Niềm riêng mấy thuở mà trao trọn lòng

Hương Quế




Mong Lắm Thay

Em ơi anh biết nỗi lòng
Vẫn đang đau đáu chờ mong một ngày.
Hoà bình trên thế giới này
Không còn nữa cảnh đoạ đầy tang thương.
Không còn chia cách đại dương
Em về hoa nở ngát hương đón chào.
Không còn nữa cảnh nghẹn ngào
Phân ly đôi lứa thét gào đớn đau.
Trời cao xanh thẳm trên đầu
Đồng lòng lên tiếng nguyện cầu tự do.
Người người hạnh phúc ấm no
Gái trai lại hát câu hò đêm trăng.

Trung Dũng

DongSuoiNgot
  • Số bài : 1747
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.11.2008
RE: Suối Ngọt Trầm Hương - 19.10.2011 02:23:45
0


Đâu Có Giận Hờn

Em lớn rồi nên không còn hờn mát
Chỉ là buồn ngầy ngật những chiều thu
Ngây thơ đã đi xa từ một thuở
Vác lên vai kỷ niệm vạc mây mù

Con đường xưa nắng hồng giờ còn đó
Mà cuộc đời đâu chỉ giấc mơ hồng
Đã biết thế dặn lòng không buồn nữa
Trăm năm đi rồi cũng đến hư không

Anh bình yên đi về nơi xứ lạ
Tất cả trôi như nước đổ thời gian
Rồi sẽ quen như bao điều được mất
Rồi sẽ quên bao câu chuyện bẽ bàng

Em chấp nhận thêm một lần này nữa
Lần cuối cùng không vướng bước người đi
Em sinh ra để làm người thua cuộc
Đã như quen nên chẳng phải nghĩ gì...

Hương Quế

DongSuoiNgot
  • Số bài : 1747
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.11.2008
RE: Suối Ngọt Trầm Hương - 22.10.2011 05:02:14
0


Mùa Lá Chết

Em biết rồi nên ngồi im không dám thở
Chỉ còn thơ dòng ray rứt si mê
Tự ru em từ hôm bữa thu về
Chết một nửa con tim không còn đập

Em biết rồi ngồi im bờ vực thẳm
Gió đừng lay mây ngưng đọng thờ ơ
Xin hãy để mình em chiều bỡ ngỡ
Nhỏ giọt lệ thầm vào khoảng lặng mênh mông

Em biết rồi thế nào là khoảng trống
Tự vỗ về ghép lại mảnh vụn tim
Còn một nửa gửi vào chiều mây tím
Tìm trao anh năm cũ những giấc mơ

Tìm trao anh Sài Gòn những đợi chờ
Chẳng là lỗi của ai xin đừng chấp
Đâu phải tại thơ để lòng em tấp nập
Hờ hững giả vờ không biết đã về Đông

Trao về anh kỷ niệm vàng chiều nắng lộng
Em đi về gom lá buổi tàn thu
Cây cổ thụ trơ cành cây vẫn sống
Lá chết rồi còn có kiếp nào không!

Hương Quế


DongSuoiNgot
  • Số bài : 1747
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.11.2008
RE: Suối Ngọt Trầm Hương - 22.10.2011 05:53:10
0
Mong Lắm Thay

Em ơi anh biết nỗi lòng
Vẫn đang đau đáu chờ mong một ngày.
Hoà bình trên thế giới này
Không còn nữa cảnh đoạ đầy tang thương.
Không còn chia cách đại dương
Em về hoa nở ngát hương đón chào.
Không còn nữa cảnh nghẹn ngào
Phân ly đôi lứa thét gào đớn đau.
Trời cao xanh thẳm trên đầu
Đồng lòng lên tiếng nguyện cầu tự do.
Người người hạnh phúc ấm no
Gái trai lại hát câu hò đêm trăng.

Trung Dũng



Niềm Tin

Hòa bình hoa kết đèn giăng
Niềm tin còn đó cho trăng về rằm
Đứa con xa trở về thăm
Mẹ cha anh chị không ngăn vui mừng
Hòa bình cây cỏ vào xuân
Chim ca gọi nắng ngày lành về đây
Mong sao cuộc sống hằng ngày
Mong sao thi phú nối dài ước mơ
Hết Đông cây cỏ lá chờ
Ươm tươi thế giới hẹn hò vòng tay

Hương Quế

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Suối Ngọt Trầm Hương - 23.10.2011 08:01:55
0


Trích đoạn: DongSuoiNgot



Yêu Anh Bằng Thơ

Em giấu tình anh trong bóng đêm
Mà nghe thương nhớ vẫn êm đềm
Bên trăng thỏ thẻ lời ai nhắn
Yêu nằm thiêm thiếp ngủ cùng em

Em giấu tình anh trong trái tim
Giọt hồng còn thắm giọt nằm im
Lắng nghe gió nói lời tâm sự
Yêu lắm người ơi triệu nỗi niềm

Em giấu tình anh trong chiêm bao
Thu về báo mộng những ngọt ngào
Môi mềm má tựa trăng tròn gối
Anh trải giường em muôn vì sao

Em giấu tình anh trong cánh tay
Vuốt ve êm ái giọt thơ say
Ôm trăng tình tự dòng chữ nhỏ
Mà ngỡ anh về tay trong tay

Em giấu tình anh trong bài thơ
Nửa đêm thức dậy ngọt vần mơ
Nụ hôn khao khát bờ môi ấm
Ôi ! mãi chỉ là mộng với thơ !

Hương Quế


Thơ hay HQ, Dạ xin phép HQ cho Khờ mượn tấm hình hoạ vài lời cho vui nha.
Hình Ai !

Áp mặt em nghe giữa cánh hoa
Nhịp tim ẩn núp,mộng cùng hoà
Sen hồng sắc thắm tình không nhạt
Má trắng màu tươi,ý chằng nhoà
Mắt khép yêu kiều khoe nét ngọc
Môi cười yểu điệu,khởi hương ngà
Hình ai tuyệt thế làm sao tả
Bức hoạ giai nhân,thơ vẽ ra ..?!
7:59pm 10/22/2011
Một Gã Khờ.
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Suối Ngọt Trầm Hương - 24.10.2011 13:51:55
0




Niềm Tin

Hòa bình hoa kết đèn giăng
Niềm tin còn đó cho trăng về rằm
Đứa con xa trở về thăm
Mẹ cha anh chị không ngăn vui mừng
Hòa bình cây cỏ vào xuân
Chim ca gọi nắng ngày lành về đây
Mong sao cuộc sống hằng ngày
Mong sao thi phú nối dài ước mơ
Hết Đông cây cỏ lá chờ
Ươm tươi thế giới hẹn hò vòng tay

Hương Quế



Rồi Sẽ Về Đâu

Muốn tin nào có dễ đâu
Nói, làm đen trắng sắc màu đổi thay.
Nhìn xem từ trước đến nay
Quê hương đã có mấy ngày được vui.
Đưa lên sự thật ôi thôi
Lao tù đợi sẵn vào ngồi ngẫm suy.
Thành tội phản động tức thì
Em ơi mình sẽ lấy gì làm tin.
Thẩn thơ ngồi viết cho quên
Ảo tình mình kể cho đêm nhanh tàn.
Mộng mơ non, biển, suối ngàn
Trong lòng thấm thía cả ngàn nỗi đau.
Mai này rồi sẽ về đâu?
Nghe xa xôi lắm tìm câu trả lời
Tháng năm mòn mỏi cuộc đời
Âm thầm gánh chịu đợi thời: được chăng?

Trung Dũng

DongSuoiNgot
  • Số bài : 1747
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.11.2008
RE: Suối Ngọt Trầm Hương - 25.10.2011 04:51:54
0


Cùng Với Bạn Hiền

Mới vừa chân ướt về đây
Làm sao tránh được tháng ngày lẻ loi.
Ngậm ngùi lắm cảnh đơn côi
Lạ nhiều, quen ít xa xôi ngại ngùng.
Dễ đâu bạn hữu đi cùng
Lời ăn, tiếng nói ngập ngừng chờ ai.
Bao lần nắng tắt chiều phai
Dõi nhìn theo hút gót hài rời xa.
Bao lần chặc lưỡi cho qua
Tại sao mình cứ dần dà ngổn ngang
Đôi bờ đâu thiếu đò sang
Dòng sông vẫn đấy thênh thang nhịp cầu.
Trăm hoa đua nở thắm màu
Thì thầm mây gió ngàn câu tâm tình.
Xét ra cũng bởi vì mình
Mải lo buôn bán hội đình lãng quên.
Bõ lỡ cơ hội nhiều phen
Chậm chân, nước đục rối ren cuộc đời.
Bao lần nóng lạnh qua rồi
Chân thành đón nhận những lời tri âm.
Mong rồi gặp gỡ cuối năm
Thay màu áo mới mùa xuân thanh bình.

Trung Dũng




Về Thăm Bạn Hiền

Bao nhiêu tri kỷ tri âm
Cùng anh đón bút tình thâm chốn này
Dập dìu người trước kẻ sau
Thơ anh tấp nập đủ màu thi nhân
Hỏi anh ngồi đó bâng khuâng
Hỏi anh sao vẫn tình chân đượm buồn
Cơ hồ như đã hết thương
Giữa tình nhân loại nhiểu nhương tị hiềm
Chiến tranh giặc giã trăm miền
Niềm tin đánh mất người quên nhau rồi
Biết làm sao hiểu chữ đời
Biết làm sao giữ nụ cười cho nhau
Có khi năm tháng phai màu
Hằng ngày cuộc sống lao đao chống chèo
Mà tình thì vẫn trong veo
Còn em về mãi qua đèo qua sông
Có khi nước chảy ngược dòng
Thăm anh hì hục long đong cũng về
Dù đường xa mấy sơn khê
Tìm nhau tình nghĩa hương quê bạn hiền

Hương Quế

DongSuoiNgot
  • Số bài : 1747
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.11.2008
RE: Suối Ngọt Trầm Hương - 25.10.2011 05:42:22
0

Hình Ai !

Áp mặt em nghe giữa cánh hoa
Nhịp tim ẩn núp,mộng cùng hoà
Sen hồng sắc thắm tình không nhạt
Má trắng màu tươi,ý chằng nhoà
Mắt khép yêu kiều khoe nét ngọc
Môi cười yểu điệu,khởi hương ngà
Hình ai tuyệt thế làm sao tả
Bức hoạ giai nhân,thơ vẽ ra ..?!
7:59pm 10/22/2011
Một Gã Khờ.


Một Gã Khờ Chăng ?

Gói cánh sen hồng ngan ngát hoa
Ướp vần ngọt chữ điệu trầm hòa
Tình xuân một thuở còn phong kín
Tuổi hạ bao lần chẳng nhạt nhòa
Ghép bút thi nhân trăng đắm ngọc
Nối câu văn tự biển say ngà
Hồn Du Tử hỡi người nơi ấy
Một gã khờ chăng xin bước ra !!

Hương Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.10.2011 23:15:54 bởi DongSuoiNgot >

DongSuoiNgot
  • Số bài : 1747
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.11.2008
RE: Suối Ngọt Trầm Hương - 25.10.2011 06:57:31
0


Buồn Ở Vui Đi

Vui về ở lại chút thôi
Buồn về ở lại nửa đời về sau

Đời là dâu bể sầu đau
Nên em không trách đổi màu thời gian

Buồn về đón gió trên ngàn
Vui đi phiêu lãng chiều hoang em về

Nghe đêm gió gọi tỉ tê
Nghe mơ nằm xuống hôn mê bao giờ

nghe mình với những bơ vơ
Chụm đầu với bóng ngu ngơ với hồn

Buồn về tìm vết nụ hôn
Vui đi đâu mất để buồn lại đây!

Hương Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.10.2011 07:01:44 bởi DongSuoiNgot >

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Suối Ngọt Trầm Hương - 25.10.2011 08:12:24
0


Tranh Tình !

Em cúi xuống nghe ở đoá hoa
Thì thầm nỗi nhớ,nhuỵ hương hoà
Màu hồng nét đẹp Sen buông dáng
Sắc trắng yêu kiều Quế toả ra
Tiếng ái trong lòng, phong kín mặt
Lời ân giữa dạ,hiện trên da
Bức tranh trác tuyệt hồn thi khởi
Lối hoạ tinh thâm,những nét ngà ....?!
8:00pm 10/24/2011
Một Gã Khờ.
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Suối Ngọt Trầm Hương - 25.10.2011 14:45:57
0


Về Thăm Bạn Hiền

Bao nhiêu tri kỷ tri âm
Cùng anh đón bút tình thâm chốn này
Dập dìu người trước kẻ sau
Thơ anh tấp nập đủ màu thi nhân
Hỏi anh ngồi đó bâng khuâng
Hỏi anh sao vẫn tình chân đượm buồn
Cơ hồ như đã hết thương
Giữa tình nhân loại nhiểu nhương tị hiềm
Chiến tranh giặc giã trăm miền
Niềm tin đánh mất người quên nhau rồi
Biết làm sao hiểu chữ đời
Biết làm sao giữ nụ cười cho nhau
Có khi năm tháng phai màu
Hằng ngày cuộc sống lao đao chống chèo
Mà tình thì vẫn trong veo
Còn em về mãi qua đèo qua sông
Có khi nước chảy ngược dòng
Thăm anh hì hục long đong cũng về
Dù đường xa mấy sơn khê
Tìm nhau tình nghĩa hương quê bạn hiền

Hương Quế






Vui Đón Bạn Hiền

Chào đón nhé người bạn hiền thân ái.
Trời mưa tuôn vẫn chẳng ngại ghé thăm
Hạt mưa rơi như tiếng gọi tri âm
Nơi thôn giã gió thì thầm khe khẽ.

Cà phê đắng Buôn mê tình tự kể
Từng giọt đời cứ lặng lẽ nhẹ rơi
Tận đáy lòng như nói hộ cùng tôi
Hãy tin đợi ngày mai trời lại nắng.

Không còn nữa những lẻ loi trống vắng
Dù chúng mình thế giới phẳng gặp nhau.
Để rồi đây những cánh én bay cao
Mùa xuân đến mận, mai, đào đua nở.

Dẫu phía trước vẫn còn nhiều cách trở
Cũng bớt buồn mình hội ngộ cùng vui.

Trung Dũng


DongSuoiNgot
  • Số bài : 1747
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.11.2008
RE: Suối Ngọt Trầm Hương - 26.10.2011 00:56:16
0
Tranh Tình !

Em cúi xuống nghe ở đoá hoa
Thì thầm nỗi nhớ,nhuỵ hương hoà
Màu hồng nét đẹp Sen buông dáng
Sắc trắng yêu kiều Quế toả ra
Tiếng ái trong lòng, phong kín mặt
Lời ân giữa dạ,hiện trên da
Bức tranh trác tuyệt hồn thi khởi
Lối hoạ tinh thâm,những nét ngà ....?!
8:00pm 10/24/2011
Một Gã Khờ.




Người Vẽ Tranh Tình

Người vẽ tranh thơ mộng với hoa
Về xuân đậm nét thế nhân hòa
Tình ai nồng ấm ươm cành nắng
Ý ấy ngọt ngào nở búp hoa
Có phải đêm về mơ trăng ngát
Hay là ngày đã mộng mây ngà
Hồn thêu gấm lụa say men chữ
Tỏa hương trầm quế cõi thịt da...!?

Hương Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2011 00:58:22 bởi DongSuoiNgot >

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Suối Ngọt Trầm Hương - 26.10.2011 01:27:35
0

Trích đoạn: DongSuoiNgot


Người Vẽ Tranh Tình
Hương Quế



Hương Quế !

H ồng nhan tri kỷ, vẽ tranh hoa
Ư ơm mộng vào thơ, tim nhịp hoà
Ơ n khách thêu mơ tình chớm nở
N ghĩa nhân dệt ý, nhớ đơm ra
G hì đau lắm khổ đời Nam Tử
Q uên hận niềm thương kiếp Ngọc Ngà
U ất nghẹn hồn thi ôm nét bút
Ế m duyên ấm ngọt,gói làn da ..?!
1:19pm 10/25/2011
Một Gã Khờ .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2011 01:41:50 bởi HonDuTu >
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

DongSuoiNgot
  • Số bài : 1747
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.11.2008
RE: Suối Ngọt Trầm Hương - 26.10.2011 01:28:43
0


Vui Đón Bạn Hiền

Chào đón nhé người bạn hiền thân ái.
Trời mưa tuôn vẫn chẳng ngại ghé thăm
Nơi thôn giã gió thì thầm khe khẽ.

Cà phê đắng Buôn mê tình tự kể
Từng giọt đời cứ lặng lẽ nhẹ rơi
Tận đáy lòng như nói hộ cùng tôi
Hãy tin đợi ngày mai trời lại nắng.

Không còn nữa những lẻ loi trống vắng
Dù chúng mình thế giới phẳng gặp nhau.
Để rồi đây những cánh én bay cao
Mùa xuân đến mận, mai, đào đua nở.

Dẫu phía trước vẫn còn nhiều cách trở
Cũng bớt buồn mình hội ngộ cùng vui.

Trung Dũng



Ngập Ngừng

Vẫn cuộc sống bên đời nhau tấp nập
Nên giờ mình đổi nghĩa giữa câu thơ
Tình bạn hiền có lẽ bền muôn thuở
Dẫu đôi khi cũng khác nghĩa đợi chờ

Vẫn bài thơ chừng nghe lằn khoảng cách
Nên đôi lần đứng trước cửa ngập ngừng
Đọc thật kỷ lời nào anh gửi gấm
Chờ ngày mai nắng ấm lại chào xuân

Vẫn hoài em mà chừng như thơ cạn
Tìm chẳng ra lời âm điệu cũng tan
Anh viết giùm em câu nào thân thiết
Xóa ngu ngơ ghép lại mảnh trăng vàng

Hương Quế

DongSuoiNgot
  • Số bài : 1747
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.11.2008
RE: Suối Ngọt Trầm Hương - 26.10.2011 02:06:15
0

Hương Quế !

H ồng nhan tri kỷ, vẽ tranh hoa
Ư ơm mộng vào thơ, tim nhịp hoà
Ơ n khách thêu mơ tình chớm nở
N ghĩa nhân dệt ý, nhớ đơm ra
G hì đau lắm khổ đời Nam Tử
Q uên hận niềm thương kiếp Ngọc Ngà
U ất nghẹn hồn thi ôm nét bút
Ế m duyên ấm ngọt,gói làn da ..?!
1:19pm 10/25/2011
Một Gã Khờ .




Hồn Du Tử Ơi !

Vẽ rồng loan phượng với ngàn hoa
Ao ước mùa xuân ấm thái hòa
Hay chỉ vần thơ gieo mộng đẹp
Chắc gì câu chữ mọc tình xa
Cám ơn lữ khách màu tranh lụa
Ghi nghĩa giai nhân sắc bút ngà
Hoang tưởng còn mơ trăng bát ngát
Người đi ta ở khắc vào da...!?

Hương Quế

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Suối Ngọt Trầm Hương - 27.10.2011 01:08:00
0

Trích đoạn: DongSuoiNgot

Hồn Du Tử Ơi !
Hương Quế


Thiên Thần Trong Mơ !

Em như một dáng nhỏ Thiên Thần
Cúi mặt ôm vào,giữa tấm thân
Dệt mộng duyên người lai láng trải
Thêu mơ nợ khách,vọng lâng lâng
Tay ôm quá khứ nơi tiên cảnh
Mắt khép tương lai, chốn cõi trần
Thánh thiện trong tim sao nói hết
Tâm tình gói dạ,gửi tình nhân ...?!
1:04pm 10/26/2011
Một Gã Khờ.
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

DongSuoiNgot
  • Số bài : 1747
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.11.2008
RE: Suối Ngọt Trầm Hương - 27.10.2011 05:54:32
0

Thiên Thần Trong Mơ !

Em như một dáng nhỏ Thiên Thần
Cúi mặt ôm vào,giữa tấm thân
Dệt mộng duyên người lai láng trải
Thêu mơ nợ khách,vọng lâng lâng
Tay ôm quá khứ nơi tiên cảnh
Mắt khép tương lai, chốn cõi trần
Thánh thiện trong tim sao nói hết
Tâm tình gói dạ,gửi tình nhân ...?!
1:04pm 10/26/2011
Một Gã Khờ.




Là Anh

Chiêm bao mờ tỏ bóng linh thần
Tóc bạc râu dài áo gấm thân
Một thuở trần gian tình mộng mị
Muôn đời tiên cảnh khúc đàn ngân
Phun châu nhả ngọc say mây khói
Thả nắng lùa mưa đắm bụi trần
Có phải là anh Khờ một gã
Gieo lòng nhi nữ hạt tình nhân!?

Hương Quế

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Suối Ngọt Trầm Hương - 28.10.2011 02:01:17
0

Trích đoạn: DongSuoiNgot
Thiên Thần Trong Mơ !

Em như một dáng nhỏ Thiên Thần
Cúi mặt ôm vào,giữa tấm thân
Dệt mộng duyên người lai láng trải
Thêu mơ nợ khách,vọng lâng lâng
Tay ôm quá khứ nơi tiên cảnh
Mắt khép tương lai, chốn cõi trần
Thánh thiện trong tim sao nói hết
Tâm tình gói dạ,gửi tình nhân ...?!
1:04pm 10/26/2011
Một Gã Khờ.




Là Anh

Chiêm bao mờ tỏ bóng linh thần
Tóc bạc râu dài áo gấm thân
Một thuở trần gian tình mộng mị
Muôn đời tiên cảnh khúc đàn ngân
Phun châu nhả ngọc say mây khói
Thả nắng lùa mưa đắm bụi trần
Có phải là anh Khờ một gã
Gieo lòng nhi nữ hạt tình nhân!?

Hương Quế



Tuổi Ngọc !

Thơ ngây thuở đó,chiếm tinh thần
Tuổi ngọc đôi mình tình rất thân
Ánh mắt hoà chung cùng chí hướng
Vòng tay quyện lấy, sớt lòng ngân
Bao nhiêu kỷ niệm soi hình ảnh
Bấy nỗi dư âm,rọi bóng trần
Có phải tình yêu thời nhỏ bé
Hay lòng mộng mị của thi nhân ...?!
1:54pm 10/27/2011
Một Gã Khờ.
Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

HonDuTu
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.05.2006
RE: Suối Ngọt Trầm Hương - 31.10.2011 00:33:46
0


Tranh Tình I !

Em ghé vào thơ với dáng hoa
Bao nhiêu vị ngọt,mộng hiền hoà
Làn da Quế trắng ôm hương nhớ
Đài cánh Sen hồng,toả sắc ra
Bức hoạ thần tiên vô cảnh giới
Tấm hình nhân thế,ảnh tình pha
Cho hồn khách lạ cơn mơ ảo
Để dạ người dưng,vẽ bóng ngà ....?!
1:31pm 10/30/2011
Một Gã Khờ.

Thế gian con người là xảo trá
Đạo học chỉ chắp vá biện ngôn
Ta là vật thể vô hồn
Trong vòng vũ trụ vùi chôn thói đời !
HDT 9:20am 05/11/2006
Thời gian trôi mãi tháng năm
Còn đây tiềm thức thăng trầm khắc ghi!
HồnDuTử

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Suối Ngọt Trầm Hương - 31.10.2011 12:51:11
0
Ngập Ngừng

Vẫn cuộc sống bên đời nhau tấp nập
Nên giờ mình đổi nghĩa giữa câu thơ
Tình bạn hiền có lẽ bền muôn thuở
Dẫu đôi khi cũng khác nghĩa đợi chờ

Vẫn bài thơ chừng nghe lằn khoảng cách
Nên đôi lần đứng trước cửa ngập ngừng
Đọc thật kỷ lời nào anh gửi gấm
Chờ ngày mai nắng ấm lại chào xuân

Vẫn hoài em mà chừng như thơ cạn
Tìm chẳng ra lời âm điệu cũng tan
Anh viết giùm em câu nào thân thiết
Xóa ngu ngơ ghép lại mảnh trăng vàng

Hương Quế



Đừng Buồn Em Ơi

Đừng buồn nhé lá thư tình anh viết
Từ thuở nào luôn tha thiết ngàn hoa
Dẫu thời gian có nắng tắt, mưa sa
Anh cũng hát lời tình ca em tặng.

Ân nghĩa ấy trong đáy lòng thầm lặng
Dù chỉ là thế giới phẳng hẹn nhau
Ước mong rồi sẽ chắp cánh hải âu
Mình gửi gắm muôn sắc màu nhung nhớ.

Thu chợt đến, rồi thu đi gặp gỡ
Những vui buồn, những bỡ ngỡ đầu tiên
Những giận hờn, ghen với ánh sao đêm
Thì em biết chỉ càng thêm ấm áp.

Biển có lúc còn trào dâng bão táp
Cơn sóng lòng đâu dễ nát bờ kia
Lời hẹn thề không lẽ dễ chia ly
Anh ngọn sóng vẫn thầm thì bờ cát.

Dù vẫn biết đôi vần thơ chợt khác
Cũng như là một câu hát mà thôi
Trời vẫn xanh gió vẫn khúc đưa nôi
Anh cũng thế không thay lời đổi khác.

Trung Dũng

Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 37 của 56 trang, bài viết từ 1081 đến 1110 trên tổng số 1667 bài trong đề mục