Suối Ngọt Trầm Hương
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 38 của 112 trang, bài viết từ 556 đến 570 trên tổng số 1667 bài trong đề mục
DongSuoiNgot 17.01.2011 05:52:59 (permalink)
0


Trích đoạn: Lạc Loài

Mừng xuân vắng em

Chiều ba mươi , trời âm u trầm mặc
Lá sân vườn lác đác rụng rơi
Tiếng chổi tre sào sạc bên nhà
Đôi bím tóc… sao mà giống quá

Kỉ niệm xưa bổng chợt ùa về:
Cô gái nhỏ hay cười , nũng nịu…
Bảo anh trai phụ giúp một tay-
Đón xuân về - trước sau sạch sẽ
Giọng hồn nhiên tôi buông lời nói khẻ
Giỏi đi em, mai mốt lấy chồng
Kẻo quở trách cha buồn mẹ khổ
Anh cũng sầu chẳng biết cách dạy em.
Mắt long lanh má hồng sang đỏ
Vội cúi khom cặm cụi chuyên cần…

Mới hôm nào nay đã mươi năm
Nhớ da diết đêm nằm trăn trở!
Buồn chiến chinh phân ở âm - dương
Áng bàn thờ khói hương mờ lạnh…
Tiếng chim chiều cũng chạnh cất vang
Lay hồn tôi trở về thực tại
Bụi vô tình làm mắt cay cay
Hay vắng em- lòng mình quặn thắt
ll

Dưới Mộ

Ai ngờ được em đi lần vĩnh viễn
Em gái ơi tình chôn xuống mộ phần
Tuổi hoa niêm chưa kịp đã phù vân
Miền hoang lạnh hay thiên đàng em tới

Cõi nhân gian có bao mùa xuân mới
Em ra đi để lại cuộc chưa tàn
Vài lần buồn rồi cũng sẽ hòa tan
Người ở lại dần phai bao kỷ niệm

Anh đừng khóc cho hồn ma bầm tím
Vắng em rồi như bao thuở vậy thôi
Có bao giờ xuân gõ cửa bồi hồi
Quen như đã chuyện đời thường đen trắng

Nhớ làm chi kẻ ra đi không may mắn
Bận lòng thương tiếc nuối cũng qua rồi
Cuộc đời nào cũng có chuyện chia phôi
Anh vui nhé mừng xuân khi còn sống

Hồng Quế

DongSuoiNgot 17.01.2011 06:00:32 (permalink)
0


Em đi lạc giữa chợ đông
Trăm năm biết có duyên hồng se duyên
Em đi từ ấy truân chiên
Sầu mang nặng gánh ép phiền trong tim

Hồng Quế
DongSuoiNgot 17.01.2011 06:24:10 (permalink)
0
Nợ Thơ

Là thơ trả nợ tình nhau
Vần xơ xác chữ thì thào thả trôi
Nhạt nhòa thơ rã trên môi
Đi cho qua hết nẻo đời vậy thôi

Là thơ trả nợ cho rồi
Phai hương nhạt phấn mưa trôi cuối dòng
Đi cho qua trận bão giông
Mưa trôi trôi hết giọt lòng cũng trôi

Là thơ trả nợ cho đời
Khóc mưa cười nắng mấy lời buồn thương
Vớt sầu một chút tơ vương
Đi cho qua hết con đường không nhau

Là thơ nhạt sắc phai màu
Cuốn theo giông tố trời cao đã đành

Hồng Quế

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2011 04:00:18 bởi Viet duong nhan >
Trần Trung Dũng 17.01.2011 19:05:01 (permalink)
0







Em là tia nắng mới trong anh
Dòng suối ban mai nước ngọt lành
Mùa xuân ấm áp hoa đua nở
Giọng hát ngọt ngào đôi yến oanh.

Em là xao xuyến một bài thơ
Con nước triều dâng sóng vỗ bờ
Thuyền tình đầy ắp duyên hai đứa
Tiếng sáo dập dìu nơi bến xưa.

Đông này anh thấy ít rét hơn
Và như đã hết nỗi cô đơn
Em mang chia sẻ niềm vui đến
Dù vẫn đôi khi chợt dỗi hờn.

Cất tiếng gọi em mỗi hoàng hôn
Âm vang vào núi vọng về thôn
Miền xa xôi ấy em có biết
Có nháy mắt không ,có nóng lòng?

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2011 17:58:19 bởi Trần Trung Dũng >
DongSuoiNgot 19.01.2011 03:43:13 (permalink)
0


Không Tết

Tết về mà họ vẫn nghèo
Xuân ra thành thị xuân treo đầu cành
Không quần áo mới đỏ xanh
Không mua bánh mứt mộng lành giấu lên
Phồn hoa lụa gấm bồng bềnh
Người người chúc phúc ơn đền nghĩa sâu
Tặng quà cáp tặng sang giàu
Mấy đời nghèo được tặng nhau kim tiền
Bao giờ đời hết muộn phiền
Chừng nào xuân của mọi miền an vui
Xuân về chi để ngậm ngùi
Xuân về chi để bao người xót xa
Tưởng đâu tết đến mọi nhà
Người vui trăm ngõ người xa ân đời
Cội nguồn là giọt lệ rơi
Khóc sao cho hết tả tơi kiếp nghèo!

Hồng Quế

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2011 03:57:11 bởi Viet duong nhan >
DongSuoiNgot 19.01.2011 06:47:09 (permalink)
0


Muốn Nói...Mà Thôi

Muốn nói với anh nhiều thật nhiều
Mà thôi bao nhiêu cũng đủ rồi
Hiểu nhau rất đủ dù có nói
Hay nói quá nhiều cũng vậy thôi

Muốn nói với anh những lần đau
Đâu cần phải viết chữ bạc màu
Lòng tôi chán ngắt nên căm lặng
Ngập đầu trăm cõi một bể dâu

Muốn nói với anh... nói gì đây?
Tả tơi như đã rách xướt trầy
Tim tôi nhoi nhói lồng ngực vỡ
Cần ly rượu ngọt để mà say

Muốn nói với anh nhưng lại thôi
Niềm tin tan vỡ tự lâu rồi
Con đường chỗ hẹn giờ gai gốc
Bùn sình giông bão đã chia đôi

Mình nói với nhau lời yêu thương
Nghẹn ngào tôi ở lại bên đường
Thôi không dám nói... xin đừng nói
Trả lại lời ai tiếng tơ vương!

Hồng Quế
Lạc Loài 19.01.2011 18:59:27 (permalink)
0
Đành Lòng

Một thuở xa rồi có trông nhau
Có còn thương tiếc mộng dạt dào
Có phải xoay lưng tình là hềt
Và có khi nào anh khát khao

Biết trách ai đây trách làm sao
Đã như trời đã ghép thương đau
Trời không cho gặp làm sao cãi
Đành lòng nhận lấy chữ hư hao

Em về tìm lại kỷ niệm xưa
Cũng ở nơi đây ngọn gió lùa
Mình đã trao nhau mùa luyến ái
Khóc chi anh hỡi đã như thừa

Hồng Quế

 

 
Cam chịu

Cung đàn nhịp lỗi đành cam chịu
Gói trọn trong tim sưởi kiếp này
Giá lạnh đêm trường tìm giọt ấm
Xuân về tắm nắng trỗi niềm mê.

Khung trời kỉ niệm lay trong gió
Lấp lánh trăng ngà ngất ngưỡng say
Phóng bút gieo vần nương sóng vỗ
Lai sinh kết nối mối duyên này.

Tạo hóa trêu chi dày lối rẽ
Trăm năm nuối tiếc mộng tình đời
Tìm quên dĩ vãng nào đâu dễ
Tái hiện mơ chiều lướt bể khơi

18.01.11

Lạc Loài 19.01.2011 19:07:33 (permalink)
0
Vẫn Còn

Vẫn như cái thuở ngày xưa
Đầm sen thơm ngát hoa vừa rộ hương
Vẫn như giọt nắng vô thường
Nép khung trời ảo mây vương vương tình
Vẫn mưa vẫn gió phận mình
Vẫn trời vẫn đất con kinh về nguồn
Vẫn còn nợ mấy giọt thương
Giọt sương giọt nắng giọt buồn giọt say

Hồng Quế
 

Còn Vương
 
Còn vương mật ngọt vườn ân
Bướm, hoa khép nép giữa tần số yêu
Lung linh giọt nắng tím chiều
Hồn đan bến mộng đơm nhiều ước ao.
Bồi hồi nửa giấc chiêm bao
Hương nồng ngây ngất lạc vào cõi mê
Bình minh chim hót tư bề
Nhịp tim rộn rã tràn trề men say!!!
19.01.11
 
Lạc Loài 19.01.2011 19:29:14 (permalink)
0
Người Vào Xuân

Mừng xuân khắp chốn sắc hoa đào
Trổi dậy hương nồng ước vọng nao
Nẩy nụ mầm xanh khoe lộc mới
Dang tay phúc đỏ nhận lời chào
Người người mở rộng lòng nhân ái
Cõi cõi khai dòng nghĩa thương đau
Tôi gửi vào đông câu chuyện cũ
Lầm thầm khấn nguyện chữ dồi dào

Hồng Quế



Mừng tuổi
 
Dồi dào sức khỏe toại công danh,
Phúc lộc tươi mơn trĩu lá cành.
Vạn thọ gieo nhân tràn sóng biếc,
Niên trường chiết ái trải đồi xanh.
Bên con giáo huấn hòa mưa ngọt,
Cạnh cháu khuyên răn quyện gió lành.
Sáng mãi muôn năm tình thế thái,
Ngàn đời thỏa nguyện bậc tinh anh.
18.01.11
Lạc Loài 19.01.2011 22:13:31 (permalink)
0
Lạc Loài 22.01.2011 19:35:56 (permalink)
0
Thức thời

Giữa cảnh đông tàn buổi sớm mai,
Mà thương Tứ Quí trổ niên dài.
Mưa vần ắp lạnh hong thêm thắm,
Gió giũ ôm nồng sưởi ít phai.
Tím ước chôn vùi- trao mật nhụy,
Vàng mơ khép kín- nhận hương đài.
Thời gian khỏa lấp bao hoài niệm,
Nguyệt Lão chia phần biết trách ai!
22.01.11

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2011 07:58:50 bởi Lạc Loài >
DongSuoiNgot 23.01.2011 04:31:48 (permalink)
0


Vô Bờ Quê Mẹ Tình Hồng

Vô bờ quê mẹ ca dao
Có anh tình mãi ngọt ngào quê hương
Tràn bờ xuân mộng hoài thương
Chấp đôi cánh mở thiên đường tình ca
Có anh chữ nghĩa ngọc ngà
Hương thơ bay bổng ngân nga gió lành
Dấu buồn đáy mắt long lanh
Tan vào mây trắng mộng lành vui ca
Có anh xuân khắp thái hòa
Cám ơn muôn thuở thơ ca mặn nồng
Vô bờ quê mẹ tình hồng...

Hương Quế
DongSuoiNgot 23.01.2011 04:33:57 (permalink)
0




Mong Manh


Những hạt nắng chiều mong manh tích tắt
Ùa vào đêm tâm sự với lo âu
Những hạt nắng anh... tan vào tim tôi khoảnh khắc
Như mãi tình tôi không biết chối từ

Mình đã yêu nhau từ những kiếp nào
Dấu ấn tình là món nợ oan khiên
Vào những mùa đông nắng thắp trăm miền
Những mùa hạ gió giông mưa bão

Nắng thoi thóp trên tầng mây cao
Chiều với tay mong manh tơ lụa
Chiều thấp thoáng rồi đi như cơn lốc
Gió từ đâu kéo mây xám về

Tôi vẫn biết lòng anh đau khi chiều làm dâu bể
Thua gì tôi thơ thẫn gói nắng tàn
Chiều lặng lẽ chiều hoang mang
Đêm ập tối cho gian nan trêu ghẹo!

Không thể nào không thể nào níu kéo
Nhoi nhói đau một thế giới hoang tàn
Đã như đã nhận rồi từ giọt máu
Tìm mạch tim sống lại kiếp sinh tồn

Hồng Quế
DongSuoiNgot 23.01.2011 17:18:03 (permalink)
0


Chào Xuân Trên Đỉnh Hồng Ân

Xuân đã về xuân rất đầy
Vẫn màu xanh ấy nắng hây má hồng
Ấp yêu mây giọt xuân nồng
Xin mưa ở lại con sông về nguồn

Xuân là đây giọt tình thương
Dẫu mưa hay nắng vô thường xuân ơi!
Lau em khô giọt lệ rơi
Thả dòng nhạc suối muôn lời nắng reo

Pha lê trong vắt trong veo
Len vào kẻ nắng soi vào kẻ thơ
Tay em thơm phím mộng mơ
Cùng rung theo nhịp yêu chờ gió lên

Bờ mi ánh mắt bồng bềnh
Vẽ mùa xuân đậm và tên người tình
Chào mùa xuân mới lung linh
Chào xanh vũ trụ bình minh trên ngàn

Vần thơ hòa giọt nắng tan
Thơm môi trinh hát địa đàng vui xuân
Chào xuân trên đỉnh hồng ân

Hồng Quế
DongSuoiNgot 23.01.2011 17:36:13 (permalink)
0
Thức thời

Giữa cảnh đông tàn buổi sớm mai,
Mà thương Tứ Quí trổ niên dài.
Mưa vần ắp lạnh hong thêm thắm,
Gió giũ ôm nồng sưởi ít phai.
Tím ước chôn vùi- trao mật nhụy,
Vàng mơ khép kín- nhận hương đài.
Thời gian khỏa lấp bao hoài niệm,
Nguyệt Lão chia phần biết trách ai!
22.01.11

Chấp Nhận

Giông bão qua rồi sáng nắng mai
Đường trần đi mãi gió mưa dài
Lo âu buồn bực tình tẻ nhạt
Đóng kín cõi lòng nghĩa chớm phai
Mở cửa bình mình vui náo nức
Khai lòng chim hót hát trang đài
Dang tay nhận hết đời ân đức
Tàn cuộc vui buồn có mây ai!
Hồng Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2011 17:37:30 bởi DongSuoiNgot >
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 38 của 112 trang, bài viết từ 556 đến 570 trên tổng số 1667 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9