Suối Ngọt Trầm Hương
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 41 của 112 trang, bài viết từ 601 đến 615 trên tổng số 1667 bài trong đề mục
Trần Trung Dũng 08.02.2011 14:03:31 (permalink)
0
Hoa Nhung Nhớ

Hoa nhung nhớ màu vàng rực rỡ
Anh tặng em mùa nhớ bơ phờ
Nhớ về ai chân trời bên ấy
Vườn tình yêu hoa nở vần thơ

Em chúc anh xuân hồng hương quế
Một chút nồng một chút cay cay
Em chúc anh ngập mùa truyện kể
Chuyện tình yêu nhung nhớ đọa đày

Hồng Quế








Kiếp Đọa Đày

Em nói tình yêu kiếp đọa đày
Cứ nghĩ là sai nhưng đúng đây
Nó khiến người ta đêm thao thức
Ngồi đứng không yên cả tối ngày.

Ăn chẳng thấy ngon bởi một mình
Hờn ghen, giận dỗi lại càng xinh
Có duyên dẫu cách ngàn cây số
Nhung nhớ đầy vơi ước điều lành.

Cảm nhận ngọt ngào hương quế cay
Xuýt xoa đầu lưỡi để hồn say
Mùa xuân thêm thắm nồng hương quế
Hòa quyện mơ màng sương khói bay.

Trung Dũng

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2011 17:48:48 bởi Trần Trung Dũng >
Kẻ Ngông 09.02.2011 07:32:54 (permalink)
0
ANH ĐANG ĐI LÀM  CHƯA THỂ VỀ NGỦ LẠI NHÀ EM. HẸN KHI KHÁC ANH SẼ ĐỀ BÙ NHÁ.
DongSuoiNgot 09.02.2011 07:39:28 (permalink)
0


Trích đoạn: Kẻ Ngông

ANH ĐANG ĐI LÀM  CHƯA THỂ VỀ NGỦ LẠI NHÀ EM. HẸN KHI KHÁC ANH SẼ ĐỀ BÙ NHÁ.

Đố anh biết nhà em ở đâu mà đòi ở lại vậy hén? hihihi
DongSuoiNgot 09.02.2011 07:40:29 (permalink)
0


Em nói tình yêu kiếp đọa đày
Cứ nghĩ là sai nhưng đúng đây
Nó khiến người ta đêm thao thức
Ngồi đứng không yên cả tối ngày.

Ăn chẳng thấy ngon bởi một mình
Hờn ghen, giận dỗi lại càng xinh
Có duyên dẫu cách ngàn cây số
Nhung nhớ đầy vơi ước điều lành.

Cảm nhận ngọt ngào hương quế cay
Xuýt xoa đầu lưỡi để hồn say
Mùa xuân thêm thắm nồng hương quế
Hòa quyện mơ màng sương khói bay.

Trung Dũng




Giọt Tình Yêu

Làm sao nói hết chuyện tình yêu
Ngọt bùi cay đắng cũng thật nhiều
Khi tình cho hết không tầm với
Xa nhau chỉ biết khóc những chiều

Em cũng như anh cũng con người
Trái ngang làm mình khóc chia phôi
Trông mong thương nhớ lòng chờ đợi
Biết có khi nào hết cút côi

Hương mãi là hương thơ đó thôi
Với tay níu mãi cả cuộc đời
Biết có khi nào mình gặp được
Giọt hồng hương quế chạm bờ môi

Hồng Quế
Trần Trung Dũng 10.02.2011 09:20:11 (permalink)
0


Giọt Tình Yêu

Làm sao nói hết chuyện tình yêu
Ngọt bùi cay đắng cũng thật nhiều
Khi tình cho hết không tầm với
Xa nhau chỉ biết khóc những chiều

Em cũng như anh cũng con người
Trái ngang làm mình khóc chia phôi
Trông mong thương nhớ lòng chờ đợi
Biết có khi nào hết cút côi

Hương mãi là hương thơ đó thôi
Với tay níu mãi cả cuộc đời
Biết có khi nào mình gặp được
Giọt hồng hương quế chạm bờ môi

Hồng Quế






Anh Vẫn Bên Em

Vốn dĩ người ta luôn ước mơ
Mong sao được sống đẹp như thơ
Dẫu đến mai sau nhiều ẩn số
Không rõ buồn vui vẫn cứ chờ .

Đẹp lắm em ơi giọt tình yêu
Tiểu thuyết và thơ viết thật nhiều
Biết đấy yêu nhau là hờn dỗi
Mà đã ai thôi đợi từng chiều.

Có biết bao giờ mình gặp nhau?
Em nói theo anh khó gì đâu
Gió ơi gió hãy giùm ta nhé
Gửi đến phương xa chút nhiệm màu.

Đêm về anh sẽ ngắm trời cao
Lấp lánh muôn vàn các vì sao
Ở nơi viễn xứ em cũng thế
Mình gặp nhau trong giấc chiêm bao.

Nồng cay hương quế những khát khao.

Trung Dũng

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2011 17:50:35 bởi Trần Trung Dũng >
SĨ ĐOAN 12.02.2011 08:19:37 (permalink)
0
Ngày Xuân ai dệt vần thơ
Tô hồng má thắm ... đợi chờ vu vơ.
Trăng thanh tủi thẹn- nhạt mờ
Len vào khí quyển thẩn thờ ngu ngơ!!!
****

Mến ai- thả mộng vào thơ
Sao tàn trăng rụng lờ mờ bến mơ
Phiêu diêu hồn lượn dật dờ
Vun tay múa bút bất ngờ chỏng chơ!!!
*****


Bước chân ai đó hững hờ
Tình dường phai nhạt hết chờ thuyền mơ
Xuân ơi! Gió lượn vu vơ
Tim son thổn thúc - xa mờ chỉ tơ. 


07.02.11
SD
 
 
 Cám ơn Hồng Quế. Nhớ em nhiều. Hôn em
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2011 08:52:33 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 12.02.2011 08:51:30 (permalink)
0

Đố anh biết nhà em ở đâu mà đòi ở lại vậy hén? hihihi

 
Nhà ai ở cạnh hàng cau
Mẹ trồng thuở ấy để sau làm qua
Chiều chiều lén đứng nhìn qua
Môi em cười mĩm như hoa xuân thời
Thương thầm nhớ trôm xa vời
Chiến tranh kết thúc đất trời chia hai
Phương Nan theo cánh gió lay
Tìm về bể Bắc xuân này đòan viên.
09.02,11
 
DongSuoiNgot 13.02.2011 04:35:14 (permalink)
0

Em yêu anh

Em yêu anh
vì không thể nào ghét anh cho được
Dù bao lần giông bão đắm đau thương

Em ghét anh
Ghét càng nhiều thì càng yêu sâu đậm
Anh cho em sự sống ý nghĩa thầm

Anh dịu dàng anh nâng niu an ủi
Khi lòng em ngập mưa gió tơi bời
Em yêu anh vì anh là bến đợi
Đợi em về khi tạnh những cơn mưa

Hồng Quế

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2011 07:06:06 bởi DongSuoiNgot >
DongSuoiNgot 13.02.2011 05:26:23 (permalink)
0



Vốn dĩ người ta luôn ước mơ
Mong sao được sống đẹp như thơ
Dẫu đến mai sau nhiều ẩn số
Không rõ buồn vui vẫn cứ chờ .

Đẹp lắm em ơi giọt tình yêu
Tiểu thuyết và thơ viết thật nhiều
Biết đấy yêu nhau là hờn dỗi
Mà đã ai thôi đợi từng chiều.

Có biết bao giờ mình gặp nhau?
Em nói theo anh khó gì đâu
Gió ơi gió hãy giùm ta nhé
Gửi đến phương xa chút nhiệm màu.

Đêm về anh sẽ ngắm trời cao
Lấp lánh muôn vàn các vì sao
Ở nơi viễn xứ em cũng thế
Mình gặp nhau trong giấc chiêm bao.

Nồng cay hương quế những khát khao.

Trung Dũng


DongSuoiNgot 13.02.2011 07:42:55 (permalink)
0
Ngày Xuân ai dệt vần thơ
Tô hồng má thắm ... đợi chờ vu vơ.
Trăng thanh tủi thẹn- nhạt mờ
Len vào khí quyển thẩn thờ ngu ngơ!!!
****

Mến ai- thả mộng vào thơ
Sao tàn trăng rụng lờ mờ bến mơ
Phiêu diêu hồn lượn dật dờ
Vun tay múa bút bất ngờ chỏng chơ!!!
*****


Bước chân ai đó hững hờ
Tình dường phai nhạt hết chờ thuyền mơ
Xuân ơi! Gió lượn vu vơ
Tim son thổn thúc - xa mờ chỉ tơ. 


07.02.11
SD
 
 
 Cám ơn Hồng Quế. Nhớ em nhiều. Hôn em


Giận Anh Rồi!

Biết anh cất chữ để dành
Sợ cho em hết sợ hành hạ thơ
Giận ai kéo gió mây mờ
Kéo mưa che mất lấp mơ em rồi!

Ghét anh thả mộng chiều trôi
Anh đi xuống phố bỏ đồi thông xanh
Thấy chưa con mắt long lanh
Phất phơ ngọn gió trên cành hạt mưa

Hờn anh rời bỏ bến xưa
Bỏ ngôi trường cũ gió mưa khuất rồi!
Giận anh hờ hững xa xôi
Neo trăng xa bến em ngồi đó trông

Giận rồi giận nữa biết hôn?
Hẳm hiu ngồi xuống để hồn đâu đâu
Giận ơi sao cứ rầu rầu
Chữ vần thút thít qua cầu lệ rơi!

Hồng Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2011 07:45:23 bởi DongSuoiNgot >
DongSuoiNgot 13.02.2011 08:25:14 (permalink)
0
Môi Anh

Lời anh là dòng suối
Chảy róc rách ngọt ngào
Bên bìa rừng thanh vắng
Mà tuyệt vời làm sao...

Em vẽ anh đôi mắt
Bằng mực xóa không phai
Không thể nào quên được
Cho nghìn năm nhớ hoài

Em vẽ mềm ánh sáng
lóng lánh trên bờ mi
Anh nhìn em đôi mắt
Nở ra đóa xuân thì

Em vẽ bờ môi anh
Lấm tấm những nụ cười
Mỗi nụ hoa vừa nở
Em nhớ anh môi cười

Hồng Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2011 23:24:00 bởi DongSuoiNgot >
DongSuoiNgot 13.02.2011 08:58:49 (permalink)
0
Ở Lại Trong Mơ

Ai đã nhốt em vào những giấc mơ
Mà cửa mở em vẫn hoài nằm trong đó
Có phải giấc mơ anh màu đỏ
Nuôi con tim bằng giọt máu tự kiếp nào...

Anh là ai mà bờ môi thơm hương thảo
Lời ngọt ngào chìm đắm trong chiêm bao
Anh là ai người đàn ông hôm đó
Mỗi một mùa xuân ghi thêm nét nhân từ

Anh...có phải tình yêu là những nhiệm mầu
Thay vị trí đổi đất trời mưa nắng
Hay có lẽ hai đứa mình uống tràn vị đắng
Thông suốt con tim từ góc kẻ cội nguồn

Trong giấc mơ anh dìu em ngồi xuống
Thảm cỏ vàng hoa cúc dại đầu xuân
Đặt nụ hôn lên môi hứa thật gần
Hai ngày nữa Valentine hồng khung trời nhớ

Em ở lại trong giấc mơ này muôn thuở
Thử thách trăm lần là kết quả của tình yêu

Hồng Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2011 09:03:06 bởi DongSuoiNgot >
SĨ ĐOAN 13.02.2011 15:18:20 (permalink)
0
 




Giận Anh Rồi!

Biết anh cất chữ để dành
Sợ cho em hết sợ hành hạ thơ
Giận ai kéo gió mây mờ
Kéo mưa che mất lấp mơ em rồi!

Ghét anh thả mộng chiều trôi
Anh đi xuống phố bỏ đồi thông xanh
Thấy chưa con mắt long lanh
Phất phơ ngọn gió trên cành hạt mưa

Hờn anh rời bỏ bến xưa
Bỏ ngôi trường cũ gió mưa khuất rồi!
Giận anh hờ hững xa xôi
Neo trăng xa bến em ngồi đó trông

Giận rồi giận nữa biết hôn?
Hẳm hiu ngồi xuống để hồn đâu đâu
Giận ơi sao cứ rầu rầu
Chữ vần thút thít qua cầu lệ rơi!

Hồng Quế


 
Lòng đau
 
Đàn ơi! dây phím nỡ rời?
Âm thanh vương đọng giữa trời chiều đông
Cung thương điệu nhớ se lòng
In bao kỉ niệm tuổi hồng vào yêu.
 
Đường tình ẩm ướt rong rêu
Trợt trơn mỗi bước hắt hiu đêm trường
Ruỗi rong trên mấy nẻo đường
Bờ môi ánh mắt như dường dõi theo...
 
Dăm lần trôi dạt cánh bèo
Xa bờ cách bến trườn trèo hiểm nguy
Châu sa từng bước chân đi
Buốt đau cam chịu sầu bi kiếp nàn!
 
Thương em cô lẻ dặm đàng
Nỗi niềm chan chứa lòng càng diết da
Trở về bến mộng trăng ngà
Cùng em tạo dựng mái nhà thuở xưa!
sd


<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2011 15:48:52 bởi SĨ ĐOAN >
LuânTâm 13.02.2011 23:53:25 (permalink)
0
Cám ơn anh Tâm tặng hình cho HQ.  Dạo này thấy anh đã bắt đầu biết dán hình rồi...Rất đẹp và rất làm nổi bật thêm lên những bài thơ của anh, làm cho em vui lây... Thấy anh lui cui tận tụy với mấy nàng thơ của anh thiệt là thấy thương đó anh ơi! Chúc anh vui VALENTINE'S DAY anh nhá...HQ.




LuânTâm 13.02.2011 23:54:58 (permalink)
0
Em Hương Quế ơi ! Hiền muội muội đa tài hoa ơi ! Em khoẻ hôn em ơi ? Anh xin mạn phép hết sức vắn tắt đáp lễ tạ ơn em & Xin trân quý thương mến chúc em cùng toàn thể quý quyến  Verry ...Verry...Happy Valentine's Day em nha ! Thư bất tận ngôn em nha ! Rất trân quý trân trọng thân thương đặc biệt ...MD/02/13/11 LT.



TÌNH NHÂN
(Thương tặng em Hương Quế)

Em ơi ...
Tình nhân...

Thơm thơm ngọt ngọt xuân xuân
Thương thương nhớ nhớ mừng mừng trông trông
Xanh xanh trắng trắng hồng hồng
Hoa hoa bướm bướm vòng vòng bay bay
Thơ thơ mộng mộng dài dài
Tình tình điệu điệu ngày ngày đêm đêm
Mềm mềm ấm ấm êm êm
Non non nước nước đền đền cho cho
Đi đi đứng đứng cò cò
Trăng trăng gió gió to to là là
Lưả lưả hương hương ngà ngà
Yêu yêu dấu dấu nhà nhà quê quê
Hôn hôn nhỏ nhỏ mê mê
Cưng cưng cõng cõng kề kề lưng lưng
Thơm thơm ngọt ngọt xuân xuân

Tình nhân...
Em ơi ...

MD.02/13/11
(Một ngày trước Valentine's Day)
LuânTâm

<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2011 00:26:11 bởi LuânTâm >
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 41 của 112 trang, bài viết từ 601 đến 615 trên tổng số 1667 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9