Suối Ngọt Trầm Hương
Em Đã Giành Tặng Anh
Anh cũng gặp em lúc chiêm bao
Trong vòng tay ấm của trăng sao
Nụ hôn gắn chặt bờ môi thắm
Vội vã con tim sóng dạt dào.
Đâu cứ rượu nồng mới đắm say
Chỉ cần tay nắm lấy bàn tay
Trao nhau ánh mắt nhìn âu yếm
Đã thấy lâng lâng thế giới này.
Kìa gió hát ru với hàng cây
Thay lời em viết thơ thật hay
Có không gửi gắm niềm thương mến?
Cho anh giờ phút lòng ngất ngây.
Trung Dũng
Em HưƠng Quế đa tài hoa hiền muội muội ơi ! Em khoẻ hôn em ơi?
Anh xin hết sức vắn tắt thương gửi tặng em Thiệp hoa chúc em & GĐ được Verry ...Verry Happy Valentine 's Day em nha ...Thư bất tận ngôn em nha ! MD.02/14/11 LT.
Cám ơn Huynh Luân Tâm bài thơ ngộ nghỉnh dễ thương...và cũng cám ơn Huynh đã gửi kẹo, tặng hoa cho ngày lễ tình yêu... Huynh làm muội cảm động quá trời quá đất rồi Huynh ơi! Xin chúc Huynh hưởng trọn một ngày sung sướng hạnh phúc....và mãi mãi như vậy hoài nha Huynh nhá! Thương Huynh ơi là thương....!! Tình Yêu
(Thương Tặng Huynh Luân Tâm)
Chúc thơm chúc ngọt chúc yêu
Từ đầu tới cuối nuông chìu hoài thương
Chúc ngon như nước mía đường
Cho em mê mãi bên vườn hoa thơ
Chúc tình yêu đẹp như mơ
Chúc mềm chúc ấm bơ phờ vì yêu
Chúc non nước ấm sớm chiều
Cho thơ về mộng nắng liêu xiêu hồng
Chúc yêu em chúc rượu nồng
Cho anh say những chiều đông lửa tình
Chúc con bướm lượn hoa xinh
Đủ màu đủ sắc kết tinh cuộc đời
Chúc tình nhân hạnh phúc tươi
Xuân tròn xuân thắm xuân cười với anh
Chúc thơm chúc ngọt chúc lành...
Tình yêu...
Anh ơi... Hương Quế
Em Hương Quế đa tài hoa ơi ! Em khoẻ hôn em ơi ?
Anh xin phép mạo muội mạn phép thay mặt luôn em Hòai Thương chân thành đáp lễ tạ ơn em nè Hiền muội muội ơi ! Thư bất tận ngôn thiệt tình em nha ...MD.02/15/11 LT
HOA CHÚC TÌNH NHÂN
(Thương tặng em Hương Quế)
Em ơi...
Cảm ơn hoa chúc tình nhân
Cho hương cho lưả cho xuân cho tình
Bướm vàng ong đỏ rập rình
Bể sầu đông đá quê mình tuyết tan
Thơm thơm ngọt ngọt ngoan ngoan
Thương thương nhớ nhớ khoan khoan tò tò
Tương phùng bình thuỷ vòng vo
Chung tình chung nhgiã học trò chung thân
Cảm ơn hoa chúc tình nhân
Em ơi...
MD.02/15/11
(Một ngày sau Valentine's Day)
LuânTâm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2011 23:38:16 bởi LuânTâm >
Lặng Lẽ Anh Về
Anh về lặng lẽ một chiều
Cuối năm em đứng đìu hiu một mình
Giờ hay sao vẫn lung linh
Giờ hay trăng vẫn đứng rình bến yêu... hihihi!!!
Hồng Quế Ngắm dáng hình em Anh theo cơn gió hắt hiu Tìm về chốn ấy lắm điều đam mê Chứng nhân là ánh trăng thề Long lanh đứng đợi bên lề khắc ghi.
Quà Xuân Của Anh
Đã về xuân đứng trực chờ
Em lên phố thị ngẩn ngơ trời hồng
Chiều mây xanh nắng cầu vồng
lơn tơn chân bước mà lòng ở đâu
Đã về xuân tận bên rào
Trăng nguyên tiêu thả ngọt ngào vần thơ
Cỏ thơm mẹ ướp đợi chờ
Áo thơm nhỏ xíu em sơ sinh hồng
Em sinh ra một cuối đông
Quà cho anh đã thơm nồng giấc mơ
Cho anh dệt mộng thành thơ
Cho anh ở lại ngu ngơ một đời
Cho em xuân đã tuyệt vời
Trăm thương ngàn nhớ chưa vơi lần nào
Cho em uốn lưỡi ngọt ngào
Cho anh mê mệt trăng sao...no tròn
Hồng Quế
Lòng đau Đàn ơi! dây phím nỡ rời? Âm thanh vương đọng giữa trời chiều đông Cung thương điệu nhớ se lòng In bao kỉ niệm tuổi hồng vào yêu. Đường tình ẩm ướt rong rêu Trợt trơn mỗi bước hắt hiu đêm trường Ruỗi rong trên mấy nẻo đường Bờ môi ánh mắt như dường dõi theo... Dăm lần trôi dạt cánh bèo Xa bờ cách bến trườn trèo hiểm nguy Châu sa từng bước chân đi Buốt đau cam chịu sầu bi kiếp nàn! Thương em cô lẻ dặm đàng Nỗi niềm chan chứa lòng càng diết da Trở về bến mộng trăng ngà Cùng em tạo dựng mái nhà thuở xưa! sd
Giận Chút Thôi
Giận thì giận chút vậy thôi
Đừng đau lòng nữa mưa trôi hết rồi
Đừng se cung nhớ bồi hồi
Đừng cho nước mắt em rơi cùng người
Bao năm dù chẳng hứa lời
Vẫn như chưa dứt chưa rời vần thơ
Vẫn về nối nhịp cầu mơ
Chữ thương chữ nhớ đợi chờ vòng tay
Vẫn em của những tháng ngày
Bộn bề cuộc sống mà say thơ tình
Ướp vần thơ chữ hương trinh
Đền anh ngày vắng lặng thinh trăng tàn
Thương anh cặm cụi bên đàng
Gò từng nét chữ tặng nàng xuân yêu
Thương anh những sớm những chiều
Tận tâm mưa nắng đủ điều lo toan!
Hồng Quế
Anh vẫn chờ em dẫu đường xa
Mừng ngày tình yêu tặng bông hoa
Ngóng hoài chỉ thấy mây đùa gió
Sương khói hoàng hôn xuống nhạt nhòa.
Có phải là em chợt quên không?
Mà chiều anh đứng đợi bến sông
Chim khôn gọi bạn lăn nhịp sóng
Em vắng đò sang chẳng thuận dòng.
Anh vẫn đợi em tặng hoa hồng
Gửi gắm men say ly rượu nồng
Nhanh lên kẻo nắng về sau núi
Trăng muộn ngập buồn nỗi trông mong.
Trung Dũng Về
Trăng vẫn về tròn tuổi mười lăm
Hái hoa hồng thắm hái trăng rằm
Tặng anh lễ muộn tình nhân khúc
Đền gấp mười lần đêm ái ân
Cho em xin lỗi thơ anh nhiều
Mấy trăm thi tập triệu bài yêu
Chúc hoài không hết em quên lững
Sót một trang này..mà vẫn yêu!
Em về gọi gấp con đò chiều
Qua sông thương nhớ ướt lêu nghêu
Biết anh còn đó anh vẫn đợi
Lòng vui hí hởn chúc lời yêu!!
Hồng Quế
Về
Trăng vẫn về tròn tuổi mười lăm
Hái hoa hồng thắm hái trăng rằm
Tặng anh lễ muộn tình nhân khúc
Đền gấp mười lần đêm ái ân
Cho em xin lỗi thơ anh nhiều
Mấy trăm thi tập triệu bài yêu
Chúc hoài không hết em quên lững
Sót một trang này..mà vẫn yêu!
Em về gọi gấp con đò chiều
Qua sông thương nhớ ướt lêu nghêu
Biết anh còn đó anh vẫn đợi
Lòng vui hí hởn chúc lời yêu!!
Hồng Quế
Thì Thầm
Em ghé thăm anh dạ bồi hồi
Thỏa lòng mong ước vẫn đầy vơi
Đóa hoa hồng thắm nồng hương sắc
Ngóng đợi chờ nhau mấy tết rồi.
Dù không thề thốt cứ thầm yêu
Đón em hẹn gặp tối nguyên tiêu
Đèn hoa lấp lánh hồng đôi má
Chỉ ngước nhìn thôi nói rất nhiều.
Mái tóc bồng bềnh nép vai anh
Thì thầm trong gió đẹp như tranh
Dìu nhau âu yếm chung sánh bước
Ấm áp mưa xuân thật ngọt lành.
Trung Dũng
post sai rồi HQ ơi!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2011 06:04:51 bởi Mỹ Trinh >
Từ Anh...
Từ anh vắt lệ phong sương
Xuân em mấy cõi vô thường ngủ quên
Từ mưa chở gió bồng bềnh
Xếp khuôn chữ nhớ về thênh thang buồn
Từ anh gói lại giọt thương
Chông chênh mộng ở lưng chừng bóng mây
Từ chưa xuân đã thu gầy
Lá sầu cội nhớ tình sầu cội mưa
Từ anh rắc giọt hương xưa
Mong manh lối cũ mơ vừa ra đi
Từ chưa hề nói chia ly
Hồn lìa cõi xác khoé mi cơ hồ
Từ anh vắt cạn tim khô
Vờ câu mộng mị ghé bờ tương tư
Từ trăng tìm mấy khúc ru
Mây về che khuất tuổi mù ngang vai
Từ anh chiếc bóng ngả dài
Nắng vu vơ thả tóc mai xa vời
Từ em khép nửa bầu trời
Hé vầng trăng lạnh sương rơi hững hờ
Hồng Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2011 04:38:24 bởi DongSuoiNgot >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu: