Suối Ngọt Trầm Hương
Trích đoạn: DongSuoiNgot
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98245/907766935CDF4BAD8E20F499F01FEB1E.jpg[/image]
Bướm Ơi Thức Dậy
Hổm rày trời lạnh hả anh
Nên con bướm ngủ long lanh mắt buồn
Xuân mà vẫn lạnh từng cơn
Tầm xuân anh giấu để hờn cho ai?
Hổm rày tuyết giá nắng phai
Xuân em trốn kín cả ngày lẫn đêm
Cầu trời cho cánh bướm mềm
Gọi em thức dậy bồng bềnh bướm hoa
Hồng Quế
Mộng đầu xuân
Tháng này tuyết đã hết rơi
Hoa lê mới nở trắng nơi đầu thềm
Trên cành oanh én đón đưa
Đào hoa chớm nở rậu thưa sau nhà
Đầu xuân gió mới giao mùa
Cỏ cây chưa mọc, gió lùa vườn không
Nửa đêm thao thức mơ màng
Thấy con bươm bướm tìm nàng tầm xuân
Xuân ơi em ở nơi nào
Để anh hóa bướm tìm vào bến mơ
CMP
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.03.2011 07:31:39 bởi Cmp >
Ừ thôi anh ở lại đi
Thơ trăng em viết tình thi còn hoài
Chiều đông một chút men say
Sưởi tình viễn xứ tháng ngày có nhau
Hồng Quế 08.03 Đêm về ta ngắm trăng sao Gửi tình viễn xứ lời chào thân thương Nhân ngày "Quốc Tế" tơ vương Dành nàng Hồng Quế thiên đường tình yêu. * Mến chúc em vui, khỏe, trẻ, hạnh phúc bên người mình yêu thương.
Cám ơn bài thơ 08/03 của anh Hưng Phú...
Lừng Khừng
Chúa nhật lình bình bụng hỏng tiêu
Vì sao ai biết nó lều phều
Lừng khừng nghiêng ngả che mây mất
Lảo đảo nằm co trốn gió hiu
Ngủ thức mấy lần con mắt đỏ
Xuống lên cũng vậy mép môi rêu
Bài thơ mấy vận tìm không được
Dở dở ương ương đủ gọi nhiều!
Hồng Quế
Tìm nắng
Chán về ngồi góc sau hè
Đội ngày chờ nắng mà khoe áo vàng
Về nhìn mây bay lang thang
Xoe tròn con mắt hỏi ai chán cùng
Chán đi tìm nắng khoe lưng
Buồn ngồi một chỗ lưng chừng không đi
Gió rơi mấy đóa xuân thì
Cong lưng muốn nhặt mà lì cái lưng
Mỏi ơi tìm một vết xuân
Còn se se lạnh trắng ngần giọt Đông
Móc moi trong trái tim lồng
Chạm nhằm giọt máu hư không chảy sầu
Chán ngồi bên trận mưa ngâu
Thả trôi theo nước bể dâu sà sà
Mặn ơi bài nhạc tình ca
Mưa ru nức nở khóc ta với mình!
Hồng Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2011 05:08:03 bởi DongSuoiNgot >
Xin lỗi anh Dũng HQ vào trễ...Mấy ngày bùn quá nên không làm thơ nổi...chưa có vào cám ơn anh đã gửi thiệp và chúc lễ phụ nữ 08/03.
Anh Dũng sưu tầm chữ đẹp quá...Sẽ họa thơ anh từ từ nha...
Hồng Quế
Một Khúc Tình Ca
Cửa nhà anh vốn khép hờ
Không nói nhưng ý vẫn chờ đợi em
Gõ làm gì bỏ cài then
Cho đêm tĩnh lặng được yên mộng vàng.
Nôn nao khẽ gảy phím đàn
Mong em đến sẽ ngập tràn hương hoa.
Cùng nhau hát khúc tình ca
Vai kề tay nắm thiết tha mặn nồng.
Mùa đông băng giá ấm lòng
Mùa hạ rực lửa phượng hồng với em.
Trăng tàn càng thấy nhớ thêm
Bởi khuyết một nửa đố nên chuyện tình.
Câu thơ lục bát chúng mình
Nếu thiếu một vế chẳng thành tình thơ.
Trung Dũng Có Khi Nào Không Anh?
Có khi nào cạn giấc mơ
Thơ nằm một phía tình chờ một nơi
Ngồi lau nước mắt em rơi
Tìm trăng trăng khuất tìm lời gió bay
Có khi nào tiếng thở dài
Cách nhau ngàn dặm còn lay tiếng lòng
Nối dòng tình khúc mưa hồng
Để mưa vừa tạnh cầu vồng khoe duyên
Có khi nào ngược con thuyền
Nước trôi theo nước bỏ duyên mất rồi
Thì thôi anh nhé thì thôi
Thơ em ở lại cút côi một mình.
Hồng Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2011 02:05:10 bởi DongSuoiNgot >
Mộng đầu xuân
Tháng này tuyết đã hết rơi
Hoa lê mới nở trắng nơi đầu thềm
Trên cành oanh én đón đưa
Đào hoa chớm nở rậu thưa sau nhà
Đầu xuân gió mới giao mùa
Cỏ cây chưa mọc, gió lùa vườn không
Nửa đêm thao thức mơ màng
Thấy con bươm bướm tìm nàng tầm xuân
Xuân ơi em ở nơi nào
Để anh hóa bướm tìm vào bến mơ
CMP
Xuân Mong Manh
Mộng đầu xuân biết đâu ngờ
Hoa lê chớm nụ bơ vơ lạc mùa
Đông còn trở lại giữa trưa
Sầu lên hoa tuyết mà đùa rủi may
Thoáng xuân mà đã hết ngày
Cỏ nằm xơ xác đêm dài lạnh tanh
Xuân về chi thoáng mong manh
Bướm đi xếp cánh gọi thầm tên hoa
Hồng Quế
Có Khi Nào Không Anh?
Có khi nào cạn giấc mơ
Thơ nằm một phía tình chờ một nơi
Ngồi lau nước mắt em rơi
Tìm trăng trăng khuất tìm lời gió bay
Có khi nào tiếng thở dài
Cách nhau ngàn dặm còn lay tiếng lòng
Nối dòng tình khúc mưa hồng
Để mưa vừa tạnh cầu vồng khoe duyên
Có khi nào ngược con thuyền
Nước trôi theo nước bỏ duyên mất rồi
Thì thôi anh nhé thì thôi
Thơ em ở lại cút côi một mình.
Hồng Quế [image]
[/image]
Tím Màu Chung Thủy
Sao em hỏi thế để buồn
Đôi bờ xa cách hết còn tin anh?
Núi rừng cây lá vẫn xanh
Dòng suối dải lụa uốn quanh nương đồi.
Bình minh vẫn ánh mặt trời
Nắng hồng rực rỡ cuộc đời đầy xuân.
Bến thuyền sóng nước ái ân
Vì đâu chia rẽ cách ngăn đôi mình.
Có khi nào bóng xa hình
Câu lục câu bát chia thành hai nơi?
Thì em hãy trách giận tôi
Nghĩa tình bạc trắng như vôi không trầu
Thôi đừng nhé nói anh đau
Tình thơ sau trước tím màu thủy chung.
Trung Dũng
[/image]
Tím Màu Chung Thủy
Sao em hỏi thế để buồn
Đôi bờ xa cách hết còn tin anh?
Núi rừng cây lá vẫn xanh
Dòng suối dải lụa uốn quanh nương đồi.
Bình minh vẫn ánh mặt trời
Nắng hồng rực rỡ cuộc đời đầy xuân.
Bến thuyền sóng nước ái ân
Vì đâu chia rẽ cách ngăn đôi mình.
Có khi nào bóng xa hình
Câu lục câu bát chia thành hai nơi?
Thì em hãy trách giận tôi
Nghĩa tình bạc trắng như vôi không trầu
Thôi đừng nhé nói anh đau
Tình thơ sau trước tím màu thủy chung.
Trung Dũng
Kỷ Niệm Tìm Về
Cám ơn thơ ở gần thơ
Dẫu đời xa cách dẫu mờ tuổi xuân
Vẫn như mơ mộng ngồi gần
Bên dòng suối ngọt đã lần cho nhau
Còn về thăm lại trăng sao
Còn đi tay nắm đã bao năm dài
Còn tô lại nét phôi phai
Tưởng chừng xuân ấy còn hoài trong tim
Xin cho kỷ niệm về tìm
Bài thơ lục bát mùa chim én về
Ấm làm sao giọt đam mê
Thương làm sao ánh trăng thề mênh mông
Cảm ơn lòng vẫn vẹn lòng
Còn cho hơi thở đượm nồng ý thơ
Hồng Quế
Nửa Nụ Cười Xuân
Em cười nửa nụ tươi rồi héo
Nửa Đông ở lại nửa xuân buồn
Ngập ngừng chân bước chân ngồi xuống
Lạnh cóng bờ môi nụ thương yêu
Hồng Quế
Những Cơn Mưa
Ngày và những cơn mưa dài u ẩn
Nói chẳng thành lời mưa choáng ngập không gian
Mưa và tôi nhìn nhau tội nghiệp
Cách một con đường không có lối về ngang
Từ hôm ấy anh đi mưa chưa dứt
Ngậm vào tim giọt nhớ chảy thành dòng
Từ hôm ấy còn tôi và khoảng trống
Đếm bước chân ai dần khoảng cách xa dần
Như mỗi buổi chiều ngồi nghe tiếng mưa rơi
Thơ anh hát những khúc rời mưa ướt
Kỷ niệm nào cùng tôi say khướt
Chợt hay mình vụng dại những cuồng điên
Còn không anh những tháng ngày xưa ấy
Chỉ buồn so em không biết nói gì
Còn không anh hay vĩnh viễn chia ly
Nếu như lỡ mưa hoài không tạnh
.......................
Hồng Quế
Xin Giữ Giùm Nhau
Đâu phải khóc là khóc bằng nước mắt
Nuốt hết vào lòng mấy giọt thương tâm
Đâu chỉ mùa đông làm tiết trời lạnh ngắt
Tình ở trong tim đong đá giọt máu ngầm
Thì anh hỡi hãy để mặc tôi ngậm nhắm
Đâu có lối về nào thiếu bước chông gai
Một ngõ thôi đâu có đường chọn lựa
Là cuộc đời đâu phải cõi thiên thai
Những hạnh phúc, niềm vui thường thật ngắn
Hiểu ra rồi hờn trách cũng vậy thôi
Nếu anh đã nếm qua lần cay đắng
Cũng như tôi mất trí phút cuồng điên
Nếu có lần anh là tôi đen bạc
Để hiểu rằng cái giới hạn của tình yêu
Máu đã cạn nên tôi không còn đói khát
Nhắm mắt xuôi tay cho định mệnh sắp hàng
Tôi nhận hết lỗi lầm và thua thiệt
Chôn niềm tin cũng vừa tội đáng đời
nếu một lần còn nghĩ về nhau xin còn tha thiết
Kỷ niệm buồn nét đẹp ở trong tim
Tôi quên hết điều tổn thương làm bể nát
Ghi dấu ân tình đã đội ơn nhau
Xin hãy nhớ nhau vần thơ câu hát
Chảy cho nhau giọt nước mắt chuyện hôm nào...
Hồng Quế
Kỷ Niệm Tìm Về
Cám ơn thơ ở gần thơ
Dẫu đời xa cách dẫu mờ tuổi xuân
Vẫn như mơ mộng ngồi gần
Bên dòng suối ngọt đã lần cho nhau
Còn về thăm lại trăng sao
Còn đi tay nắm đã bao năm dài
Còn tô lại nét phôi phai
Tưởng chừng xuân ấy còn hoài trong tim
Xin cho kỷ niệm về tìm
Bài thơ lục bát mùa chim én về
Ấm làm sao giọt đam mê
Thương làm sao ánh trăng thề mênh mông
Cảm ơn lòng vẫn vẹn lòng
Còn cho hơi thở đượm nồng ý thơ
Hồng Quế
Chân Thành
Tiền tài chẳng có cho nhau
Thì xin giành tặng những câu chân tình
Cuộc đời vốn dĩ mong manh
Em ơi chỉ có lòng thành gửi trao.
Đêm về mượn ánh trăng sao
Nồng nàn hương gió ngọt ngào giọt sương.
Đến người xa cách đại dương
Chưa từng gặp lại vấn vương trong lòng.
Ước sao rực ánh nắng hồng
Để em sưởi ấm mùa đông xứ người
Niềm tin yêu được đắp bồi
Anh nơi quê mẹ bồi hồi sẻ chia.
Trung Dũng
Nơi Anh về Biển
Về nơi ấy vui không anh phố nắng
Sóng biển chiều có ru nhẹ cơn đau
Bao nhiêu lần anh gửi hồn mây trắng
Chợt nhớ ngày xưa quê cũ xa vời
Bên dòng sông lặng lẽ mưa rơi rơi
Người em gái hôm nào chung đèn sách
Sau song cửa tìm bóng ai còn đợi
Mấy mùa mưa lã chã rớt xuống đời
Về nơi ấy anh nghe gì không nhỉ
Sóng trùng dương gào thét với tâm tư
Những cuộc tình ra đi để lại gì
Hay tan vỡ như bọt bèo dập sóng
Từ hôm ấy biển anh màu gì nhỉ
Mưa từ đâu mưa có ghé về thăm
Bóng anh khuất vết đèn khuya tri kỷ
Để lại đây màu kỷ niệm u buồn
Nếu anh biết đêm nay trăng tìm biển
Trang nhật ký hồng mực rỉ niềm đau
Nơi quê anh có một người đưa tiễn
Hạnh phúc nào vừa vỡ dưới đêm mưa
Hồng Quế
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.
Kiểu: