Suối Ngọt Trầm Hương
Chân Thành
Tiền tài chẳng có cho nhau
Thì xin giành tặng những câu chân tình
Cuộc đời vốn dĩ mong manh
Em ơi chỉ có lòng thành gửi trao.
Đêm về mượn ánh trăng sao
Nồng nàn hương gió ngọt ngào giọt sương.
Đến người xa cách đại dương
Chưa từng gặp lại vấn vương trong lòng.
Ước sao rực ánh nắng hồng
Để em sưởi ấm mùa đông xứ người
Niềm tin yêu được đắp bồi
Anh nơi quê mẹ bồi hồi sẻ chia.
Trung Dũng
Ước Sao
Ước sao tình mãi chân thành
Chẳng cần tiền bạc lợi danh chi người
Em gom chút mộng xa vời
Cho thơ về ấm cho đời thêm vui
Trăng non chờ đón ngọt bùi
Anh nhớ đúng hẹn ngược xuôi lo về
Bút nghiên vần chữ đam mê
Tưởng như vai tựa má kề môi trăng
Ước sao đừng có cách ngăn
Tri âm tri kỷ được thăm nhau cùng
Quê anh mình sánh bước chung
Ca dao hò hát tương phùng đó đây
Hồng Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2011 03:51:13 bởi DongSuoiNgot >
Giọt Sầu
Nếm môi mằn mặn giọt anh
Giọt em hòa lại kết thành hoa mưa
Chiều nay nhớ đã về thừa
Giọt buồn ở lại đong đưa bóng mình
Chiều ngồi rươm rướm bài kinh
Tình ai chép khoảng lung linh trời buồn
Mây lang thang gió lạc nguồn
Trùm chăn sưởi giọt mưa thương nhớ nằm
Giọt trong ngực áo gọi thầm
Tên anh ngồi xuống thì thầm trong mơ
Nụ hồng ơi giọt hồng chờ
Mơ đầu tay gối giọt thơ em cùng
Hình như sương khói mịt mùng
Tay thơ lạnh cóng em nung đêm sầu
Hoa mưa nhỏ lệ tình ngâu
Giọt em sầu đã đụt ngầu mấy hôm
Hồng Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2011 13:46:27 bởi DongSuoiNgot >
Sợi Tơ Vương
Buồn ngồi trên đỉnh nhả tơ
Sơi vương sợi vấn sợi chờ sợi đau
Sợi nào lạc mất đời nhau
Lơ ngơ bốn cõi bay vào hư không
Anh về đâu một cuối đông
Bến xuân chờ ngõ còn hồng giấc mơ
Buồn em như đã dại khờ
Xếp đôi lục bát bụi mờ dáng anh
Sợi tình là sợi mong manh
Làm sao em biết mộng lành vỡ tan
Sợi tơ hồng buộc dây oan
Đêm nghèn nghẹn đợi lang thang bóng về
Buồn ngồi xỏa tóc ủ ê
Mùa xuân đã trốn bên lề trần gian
Mây tìm gió cuối bờ hoang
Em tìm đâu nữa trăng vàng giọt thơ
Ầu ơ...thương đợi nhớ chờ
Trăng anh khuyết bóng bên bờ hẹn xưa
Trăng em tìm ngọn gió lùa
Thổi tan những sợi chiều mưa ru buồn
Hồng Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2011 13:46:03 bởi DongSuoiNgot >
Còn Trong Niềm Nhớ
Em có về ngang lối cũ không?
Hàng cây phượng chắc đã đơm bông?
Bên anh đông vẫn còn lưu luyến
Tuyết mấy hôm thôi đã ngập đồng
Nơi ấy biển còn ghi dấu chân?
Dẫu mưa gột rửa đã bao lần
Ở đây đêm gió gào thương nhớ
Nhũng lúc sương che phủ núi ngàn
Lẻ bóng trăng khuya chẳng muốn tròn
Cô đơn muông thú bỏ rừng non
Chiều lên bãi viết bài thơ nhỏ
Nỗi nhớ về theo nắng chập chờn
Anh vẫn tìm em trong giấc ngủ
Sương mờ giăng phủ cả chiêm bao
Chơi vơi chiếc bóng tầm hư ảo
Giấc mộng xưa còn, em ở đâu?
Cạn Nguồn Mình Còn Nhớ Nhau
Mình còn nhớ nhau phải không anh
Đêm còn mơ mộng đẹp an lành
Ngày còn lẩn thẩn thương và nhớ
Em về tìm buộc sợi mong manh
Mình còn thương lắm phải không anh
Như biển kia sóng mãi chòng chành
Như mưa còn khóc mùa hai đứa
Của những buổi chiều em vắng anh
Mình còn chờ trăng về hẹn hò
Bên dòng sông nhỏ trao bài thơ
Hôm qua anh viết bằng nước mắt
Xa nhau hôm ấy ngày sương mờ
Mình còn khao khát khúc tình ru
Thơ còn rạo rực sơi tương tư
Buộc nhau từ thuở thu thưa nắng
Quên nhau chẳng đặng nát tim nhừ
Hồng Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2011 13:45:41 bởi DongSuoiNgot >
Xuân Tím
Em bên này tháng ba về lặng lẽ
Buổi sáng sáu giờ mây nắng tung tăng
Màu xanh đã ngập đồi non nhu nhú
Thung lủng hoa vàng điểm nụ băn khoăn
Em bên này tháng ba mưa nhiều lắm
Tưới bờ cỏ vàng tàn tạ một mùa đông
Cỏ thức dậy mà trái tim em ngủ
Miên man hoài mưa tưới ướt mây hồng
Anh bên đó tháng ba về chập chững
Kể chuyện dòng sông khóc nắng mùa mưa
Kể chuyện năm nào tình thơ áo trắng
Chảy một dòng sông em lệ rơi thừa
Giờ cũng tháng ba xuân chập chờn ngoài ngõ
Buồn nguyên trinh ở lại góc đông tàn
Mưa sáng nay cùng em ngồi to nhỏ
Ôm mùa xuân gom mây góc hẹn hò
Tháng ba vẫn vô tình con mắt liếc
Bỏ đi về theo mưa khoảng trời xa
Chỗ hẹn cũ con mắt mùa xuân biếc
Giọt long lanh lắng đọng dưới hiên nhà
Mưa tháng ba hay là nước mắt em
Sáng mằn mặn ngón tay tìm kỷ niệm
Gửi về anh những vần thơ xuân tím
Giọt vắn giọt dài mưa tím sầu bay
Hồng Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2011 13:45:06 bởi DongSuoiNgot >
Ước Sao
Ước sao tình mãi chân thành
Chẳng cần tiền bạc lợi danh chi người
Em gom chút mộng xa vời
Cho thơ về ấm cho đời thêm vui
Trăng non chờ đón ngọt bùi
Anh nhớ đúng hẹn ngược xuôi lo về
Bút nghiên vần chữ đam mê
Tưởng như vai tựa má kề môi trăng
Ước sao đừng có cách ngăn
Tri âm tri kỷ được thăm nhau cùng
Quê anh mình sánh bước chung
Ca dao hò hát tương phùng đó đây
Hồng Quế [image]
[/image]
Biển Hát
Xa nhau xa bóng xa hình
Làm sao xa được mối tình biển trăng.
Khi buồn trời xám mây giăng
Giận hờn con sóng chòng trành thuyền đau
Lệ nhòa nặng trĩu mưa ngâu
Không trăng biển tím một màu nhớ nhung.
Trách sao lại lắm bão giông
Cách chia trăng biển cho lòng xót xa
Ừ thì bão tố phong ba
Nhớ trăng biển vẫn bao la đợi chờ
Mỗi khi thấy ánh trăng mờ
Xôn xao con sóng hỏi bờ vì đâu.
Quanh năm lớp trước lớp sau
Mải mê hát mãi một câu chung tình.
Trung Dũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2011 14:39:58 bởi Trần Trung Dũng >
Mưa tháng ba hay là nước mắt em
Sáng mằn mặn ngón tay tìm kỷ niệm
Gửi về anh những vần thơ xuân tím
Giọt vắn giọt dài mưa tím sầu bay
Hồng Quế [image][image]
[/image][/image]
Mưa Màu Tím
Có phải mưa về ướt mắt em
Hạt mưa chiều xuống chợt buồn thêm
Nhìn mưa trống vắng lòng tê tái
Ngắm gió vụng về xua bóng đêm.
Chạm khẽ đầu môi mặn ngón tay
Lệ nhòa kỷ niệm vẫn còn đây
Lật trang nhật ký mong tìm lại
Một thuở hồn nhiên thật đắm say.
Anh đợi chờ em ánh nắng xuân
Nồng nàn tình khúc mãi vang ngân
Giọt ngắn giọt dài mưa màu tím
Xao xuyến dây tơ đến vạn lần.
Trung Dũng
Hồi tưởng
Chuốc tửu mơ màng vọng dáng ai...!
Chờ xuân mộng tưởng gót sen hài.
Cầm ly xót dạ tơ hồng rũ,
Cạn chén đau lòng chỉ thắm phai.
Dõi nguyệt thương người chân đứng lặng,
Nhìn non nhớ bạn bóng vươn dài.
Bồi hồi điểm bước sương rơi rụng,
Góc nhỏ đơm cành mấy nụ mai.
17.03.11
Xin lỗi em nhé! Tuần sau sẽ tri âm những bài họa anh còn nợ em.
Hôn trừ nha.
Mưa Màu Tím
Có phải mưa về ướt mắt em
Hạt mưa chiều xuống chợt buồn thêm
Nhìn mưa trống vắng lòng tê tái
Ngắm gió vụng về xua bóng đêm.
Chạm khẽ đầu môi mặn ngón tay
Lệ nhòa kỷ niệm vẫn còn đây
Lật trang nhật ký mong tìm lại
Một thuở hồn nhiên thật đắm say.
Anh đợi chờ em ánh nắng xuân
Nồng nàn tình khúc mãi vang ngân
Giọt ngắn giọt dài mưa màu tím
Xao xuyến dây tơ đến vạn lần.
Trung Dũng Khát Chút Ngọt Ngào
Ngày em về ướt cơn mưa tím
Gió rít từng cơn gọi trăm miền
Gọi mùa dĩ vãng mù sương khói
Từ ấy giờ đây đã triền miên
Lem một khoảng đời xuân đã phai
Hương trôi phấn nhạt lạnh trang đài
Gót son giờ đã màu hoen ố
Mưa rớt xuống đời giọt phôi phai
Đã có bao lần không chờ nhau
Lẫn thẫn ra đi áo bạc màu
Giọt thương giọt nhớ mưa làm ướt
Mà nghe khao khát chút ngọt ngào
Hồng Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2011 13:49:40 bởi DongSuoiNgot >
Bàng Hoàng
Chiều nay sương trắng ghé về ngang
Hấp tấp vầng mây ở cuối đàng
Vác mộng lên vai trèo thạch động
Ôm mơ vào góc trốn bờ hang
Khép đời ảo ảnh buồn tim tím
Gói giọt vô tình khóc đá vàng
Đắng ngọt chìm thơ vần nuối tiếc
Trăm năm chữ nghĩa vẫn còn mang
Hồng Quế
Luyến lưu
Sầu đời mấy chữ bước sang ngang
Cách trở từ đây bởi ngược đàng
Cánh Sáo bay xa về ruộng rẫy
Lồng chim ở lại lóc bờ hang
Mơ hồng nhạt vị thay màu thắm
Mộng biếc tàn hương đổi sắc vàng
Nuối tiếc thiên niên vì nỗi nhớ
Bồi hồi vạn kỉ mãi tơ mang.
17.03.11
sd
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2011 08:57:37 bởi Lạc Loài >
Lẻ Loi
Nguyệt Hằng lẻ bóng nhớ người ta
Hôm ấy ra đi nát ngọc ngà
Tuyết đổ đầy trời mưa núi khóc
Nắng tàn góc phố gió sương sa
Bên hiên cắn bút sầu thương tiếc
Phòng khuê xếp áo tủi phận già
Cứ tưởng đêm đi tình trắng mộng
Đâu còn ai trổi khúc hòa ca
Hồng Quế
Tan- hợp Mây buồn trải thảm buốt lòng ta Gió tạt mưa tuôn chạnh ánh ngà Mấy bận thuyền chao dây cột đứt Bao lần sóng dập mái chèo sa Tan rồi khó đắp vì cao tuổi Hợp lại khôn vun bởi đã già Nguyện ước ngày xanh xin khắc nhớ Đêm về ngẫm đến bật lời ca. 17.03.11 sd
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2011 08:27:07 bởi Lạc Loài >
Nghe Ngống
Bốn phía nhìn quanh cái chỗ nghèo
Khát nhao giàu có mộng bay vèo
Ca dao lục bát chưa no dạ
Thất ngôn tám chữ còn đói meo
Rải bút thi nhân lưng nắm réo
Thả hồn hàn sĩ dạ vui reo
Thơ ơi ở lại đừng đi mất
Chớ để tình trôi tựa nước bèo.
Hồng Quế Dõi mãi Yêu thân liễu rũ xóm quê nghèo
Gió nhẹ cành nghiêng lá cuốn vèo .
Sáng gợn vờn quanh như sắc mốc Chiều nhô múa lượn tựa màu meo .
Kiêu sa dốc thẳm bừng mưa gọi
Yểu điệu non ngàn rộn gió reo .
Nét gợi trăng vàng buông sợi nhớ
Ưu tư …khắc khoải tủi đời bèo. 19.03.11 sd
Phút Trao Tình
Ngàn năm một phút trao tình
Ghi vào huyền sử lung linh trăng vàng
Mắt môi ươm ngọt miên man
Trăm hoa đua nở dịu dàng gió ơi
Mây ơi mấy cõi tuyệt vời
Gom hương tình ái kết lời yêu thương
Phút trao tình mãi vấn vương
Một lần trọn kiếp còn thương nhớ hoài
Triệu bài thơ đắm vần say
Trao nhau từ ấy cho hoài ngàn năm
Hồng Quế Giây lưu niệm Tơ tình tuyệt diệu trăng rằm Long lanh ánh ngọc hở hâm tìm về Rộn ràng gió thoảng tư bề Sương rơi lác đác đê mê giọt nồng Sợi thương quấn quýt bên lòng Đàn ngân réo rắt lượn vòng non xanh Âm vang dìu dặt thâu canh Nốt trầm nhã nhặn ướp nhanh tâm hồn Đường trần chân bước dập dồn Khắc giây lưu niệm bồn chồn...tỉnh...mê!!! 19.03.11 sd
Gõ Cửa Nhà Anh
Anh về ngang cửa lặng thầm
Ngỡ như trăng đã hết rằm bỏ đi
Anh về anh có nhớ chi
Cô em gái nhỏ tình thi những lần
Khói lam chiều đợi phân vân
Bàn tay hôm ấy bao lần chạm tay
Mùa đông có phải thật dài
Chiều nghi ngút khói sương gầy bóng thơ
Hỏi trăng bên ấy còn mơ
Ghé nhà gõ cửa còn chờ không anh
Còn thương nhớ còn dỗ dành
Bài thơ trên áo treo cành chờ ai
Em về hứng giọt thơ say
Ngu ngơ như thuở mắt nai chờ người
Xin chia nhau một nụ cười
Và những nụ khác còn tươi mộng lành
Hồng Quế Trăng vàng soi bước Trăng nghiêng đang đợi dỗ dành Dáng cô em gái hiền lành thân thương Bao lần đan mộng vân vương Tình si gửi đậm dặm trường ai hay? Trăng ngân theo những gót hài Soi đường tỏ lối đêm dài sương sa Dịu dàng mật ngọt diết da Chờ trông sắc nhụy tỏa ra cuối mùa. Vần thơ nhảy nhót vui đùa Vang lên cung bậc gió lùa ngàn mây Mộng mơ môi thắm má hây Cười duyên nhân thế trăng gầy chẳng sao. Ai đi xuôi ngược miền cao Gieo mong thả nhớ chớ nhàu vần si Trăng sầu ôm khối thương bi Tự thân đày đọa lấy gì bù yêu! 19.03.11 sd
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2011 09:46:53 bởi Lạc Loài >
Nhận
Hôm qua nhận đươc mấy thùng đường
Vạn ngọt trăm buồn tiếc với thương
Anh gửi cho em chiều tím ngắt
Tình về vẫn đó nắng hồng vương
Vần thơ duyên nén lòng sầu tủi
Vận chữ nợ còn dạ héo hon
Ghi bút tìm thăm người lữ thứ
Hồn xuân ghé lại quán bên đường
Hồng Quế
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu: