Suối Ngọt Trầm Hương
Miệt Vườn
Vàng Oanh rúi tít giữa khu vườn,
Gió lộng tư bề thoảng ngát hương.
Tuổi trẻ hân hoan ghì ngực lết,
Già nua phấn khởi ưởn tay trườn.
Nằm nghe tiếng hót quên đời tục
Trở dậy lời gào nhớ kiếp ương
Lắm điệu cung sầu ôi ảo não
Bâng khuâng nửa giấc mộng nghê thường!
16.03.11
Ngày Xuân
Ngày em chúa nhật nắng đầy vườn
Hoa nở trên cành bát ngát hương
Mây trắng vờn bay chim ca réo
Mây hồng uốn éo gót xuân trườn
Hôm qua mưa đã đi tình dở
Bửa hổm gió hoài trổi khúc ương
Quên hết người ơi buồn viễn xứ
Giờ đây khát quá mộng vô thường
Hồng Quế
Em Về Ở Lại
Về nghe tâm sự truyện tình
Người chờ người đã lung linh giọt sầu
về thăm đường cũ nương dâu
Nghe tình khúc vỡ mưa ngâu u hoài
Em về nghe tiếng chân ai
Tưởng quên mà nhớ đã dài mấy đông
Đã nghe tuyết lạnh ngập lòng
Thôi đừng buồn nữa mấy dòng thơ xưa
Thôi em ở lại sớm trưa
Hồng Quế
Mơ Xuân
Ủa... anh lại gặp Mây rồi đó hả
Dòng tầm xuân mây thả trên trời cao
Mây lang thang cho thơ anh ngọt ngào
Thương buổi sáng xuân về mây duyên dáng
À...anh ơi hôm nay là ngày nắng
Chúa nhật hồng hoa cỏ cũng vui lây
Đọc thơ anh niềm vui đã lên đầy
Lại còn nhớ ngày xưa mình đi học
Như hôm qua vẫn nghe mình còn ngốc
Chuyện mây bay gió thoảng cũng ngồi chờ
Thế mới gọi tuổi hồng tim cửa mở
Bên vườn xuân anh hái triệu hồng tươi
Anh tặng hết cho Mây ngày xuân mới
Một đóa thôi xin chừa lại tặng em
người em gái hôm xưa bên hàng xóm
Vẫn còn mơ bài thơ vẽ xuân mềm
Hồng Quế
NGỌT NGÀO XUÂN THƠ
(Thương tặng em Hồng Quế)
Em ơi...
Cảm ơn Hồng Quế ghé thăm
Gửi thơ xuân ngọt hương trầm Mỹ Trinh
Cho anh hứng mộng sau đình
Cây đa trước miễu giật mình thương vay
Hoa trôi khóc mướn cỏ may
Bướm tình bèo giạt thiên thai mê hồn....
Em ơi...
MD.03/20/11
LuânTâm
Say Với Trăng
Mình rót mời nhau chén trăng đầy
Uống làn thơ mộng vị ngất ngây
Ai se tơ tóc trăng về hẹn
Những khi lòng nhớ gọi hao gầy
Còn đêm này nữa ngàn sau nữa
Rượu của thi nhân vết tích xưa
Chữ tìm vần uống hoài chưa cạn
Hong mực làn thơ gió thoảng lùa
Mình uống cạn rồi đêm của trăng
Tàn canh vai ướt khói sương giăng
Bàn tay tri kỷ hâm lòng ấm
Chữ tìm chữ ấm mộng cung Hằng
Mời anh ở lại hội đêm này
Mời chị tỏ tình bút nghiên say
Mời em dệt mộng từng khuôn chữ
Mời Mẹ mời Cha hạnh phúc đầy
Hồng Quế
NGỌT NGÀO XUÂN THƠ
(Thương tặng em Hồng Quế)
Em ơi...
Cảm ơn Hồng Quế ghé thăm
Gửi thơ xuân ngọt hương trầm Mỹ Trinh
Cho anh hứng mộng sau đình
Cây đa trước miễu giật mình thương vay
Hoa trôi khóc mướn cỏ may
Bướm tình bèo giạt thiên thai mê hồn....
Em ơi...
MD.03/20/11
LuânTâm Ngọt Ngào Thăm Nhau
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Anh ơi...
Ngọt ngào anh đến thăm em
Xuân thơm xuân ấm xuân mềm vòng tay
Cho em hứng giọt nắng mai
Cho lòng rộn rã suốt ngày mơn man
Dịu dàng gió hát tình tang
Hoa thương bướm nhớ đôi đàng trao duyên
Anh ơi...
Hồng Quế
Trích đoạn: DongSuoiNgot
Say Với Trăng
Mình rót mời nhau chén trăng đầy
Uống làn thơ mộng vị ngất ngây
Ai se tơ tóc trăng về hẹn
Những khi lòng nhớ gọi hao gầy
Còn đêm này nữa ngàn sau nữa
Rượu của thi nhân vết tích xưa
Chữ tìm vần uống hoài chưa cạn
Hong mực làn thơ gió thoảng lùa
Mình uống cạn rồi đêm của trăng
Tàn canh vai ướt khói sương giăng
Bàn tay tri kỷ hâm lòng ấm
Chữ tìm chữ ấm mộng cung Hằng
Mời anh ở lại hội đêm này
Mời chị tỏ tình bút nghiên say
Mời em dệt mộng từng khuôn chữ
Mời Mẹ mời Cha hạnh phúc đầy
Hồng Quế
[image]
[image]
http://up.anhso.net[/image]
[/image]
Mong Em Lạc Mãi
Em lạc đến anh thật là vui
Hoa đón, cỏ đưa nắng xanh trời
Ong bướm lượn bay mừng xuân đến
Đường cũng gần thêm, bớt xa xôi.
Anh muốn em luôn lạc tới đây
Nhầm, đúng nhiều khi lại là hay
Cầu sao rượu uống dù cay đắng
Thơ mặn nồng hơn với tình say.
Khao khát bao nhiêu phút giây này
Em về sẽ ấm nữa đêm nay
Rồi mai tiếp nối đông buốt giá
Dẫu thế còn hơn mãi heo may.
Trung Dũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2011 07:45:39 bởi Trần Trung Dũng >
Bên Vườn Trăng
Đêm thập thò bên vườn trăng hái mộng
Áo lụa vàng ve vuốt gió đong đưa
Bàn tay thơ theo lối cũ tìm mùa
Yêu đã chín rụng vàng đêm huyền diệu
Anh còn đó gom mây hồng làm kiệu
Đưa em về ướp mật chữ mùa thơ
Từng giọt mật thấm vào hồn tri kỷ
Tự ngàn xưa như còn đứng đó chờ
Em vẫn đó hứng trăng ôm thương nhớ
Khuya về khuya lòng ấm giọt trăng vàng
Em đã về cỡi mây mộng thênh thang
Mơn man gió hôn tràn qua cổ áo
Hôn ngập tình em thơm mùi hương thảo
Thơ tìm thơ hương áo ngọt nồng nàn
Anh tìm em từ những cõi mây hoang
Trăng thắp sáng ngọn lửa hồng bừng cháy
Đêm rừng núi thì thầm câu thơ ái
Miên man vần em ghép lại màu trăng
Chiếc kiệu mây mở cửa đón chị Hằng
Ngai ngái ngủ trên tay anh mềm mộng
Hồng Quế
Tìm Mộng
Có phải đời người chỉ như giấc mộng
Mà thời gian là những cánh tay đưa
Xuân hạ thu đông xuôi ngược bốn mùa
Ta tìm mãi giấc mơ nào kỳ diệu
Ta bỗng chốc lên xe rồi xuống kiệu
Có khi nào đời đẹp mãi như thơ
Sóng ngàn năm lùa lên từ thế kỷ
Nhanh về nhanh không kịp để ta chờ
Đêm nằm mộng chắt chiu từ cõi nhớ
Những thu đi để lại lá thu vàng
Một chiều đông cội nguồn đứng hoang mang
Thêm mùa nữa biết xuân còn thay áo
Mộng rã rời tan nhanh mùi hương thảo
Chỉ con tim với hơi thở nghèo nàn
Đôi mắt chiều ngơ ngáo những vùng hoang
Tìm ngọn lửa trong đống tro tàn cháy
Mộng ra đi kỷ niệm nhòa dấu ái
Ta và ta ở lại góc tàn trăng
Chiều hôm ấy mộng về cõi vĩnh hằng
Gió vi vút thả sương mù trắng mộng.
Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2011 05:23:07 bởi DongSuoiNgot >
Nẩy lộc đơm hoa Kính gởi về ai vạn đóa hồng Tô trời rực rỡ góc chiều đông Tình xưa dệt ước trong mưa lạnh Nghĩa cũ thêu mơ giữa gió nồng Nụ khỏe vươn đài khơi nỗi đợi Cành mầm nẩy lộc gợi niềm mong Nhờ người khổ luyện gieo ngày tốt Kính gởi về ai vạn đóa hồng 22.03.11
Tháng Ba Mây Mãi Còn Trôi
Nghiệm nỗi buồn tháng ba anh nung lửa
Hâm bầu trời mây nhạt úa tương tư
Gửi về anh lời mẹ gió vi vu
Lấp khoảng trống sương mù ca lục bát
Buồn tháng ba lang thang mây đi lạc
Ca dao về ngồi đó góc buồn hiu
Nếu anh biết nơi xa mẹ nhớ nhiều
Vẫn không muốn thằng con trai mẹ khóc
Dù cuộc đời có là bao cực nhọc
Thì điệu buồn mẹ giấu ở trong tim
Mong cho con cất cánh như loài chim
Vùng đất mới tung trời xanh hồ hỡi
Trao một nụ cười mùa xuân phới phới
Về bên anh hội tụ những giấc mơ
Dù tháng ba nhọc nhằn câu mong đợi
Mím môi cười thầm lặng nhớ về anh
Này tháng ba hoa cỏ trở về xanh
Tim em đó rực hồng màu kỷ niệm
Nơi một góc trong tim sâu chiều tím
Nét anh cười phảng phất chuyện tình yêu
Và từ đó còn lại áng mây chiều
Khi mờ ảo khi nâng niu khoảnh khắt
Em như hiểu chữ tình nhiều ngọt đắng
Tháng ba về mây trắng mãi còn trôi...
Hồng Quế
Em Hồng Quế hiền muội muội đa tài hoa ơi ! Em khoẻ hôn em ơi ?
Anh xin hết sức đa tạ cảm tạ em đã chịu thương chịu khó ghé thăm lưu bút đề thơ tiên bồng thương tặng cho anh nha...
Anh xin trân quý thương mến kính chúc em & GĐ luôn được thật nhiều sức khoẻ vạn sự như ý thân tâm an lạc mãi mãi để có thêm nhiều sáng tác hoa hồng ân thơ mới sáng tạo độc đáo cao đẹp dễ thương tuyệt vời cho anh đọc ké với em nha !
Thư bất tận ngôn em nha ! Rất trân quý trân trọng đặc biệt ! MD.03/23/11 LT.
Về Với Thơ
Về đi em trăng tình nhân đón ngõ
Vàng áo lụa hồng say chữ mùa thơ
Về đi em vườn xuân thơm hoa nở
Góc tri âm hương mực bút nghiên chờ
Đêm vàng lắm sương đêm về tâm sự
Chữ vui mừng gặp chữ ghép tình thơ
Về cùng nhau vòng tay reo thương nhớ
Thả chuyện buồn về muôn cõi mây bay
Về đi em trăng thơm tóc hoa cài
mơ chín rụng rải đầy trên lối nhỏ
Ta và em mềm lưng trên thảm cỏ
Trọn đêm này thơ xích lại gần nhau
Về đi em nghe mây gió thì thào
Thơm lục bát mùa ca dao nhớ mẹ
Về đi em tà áo hồng khép nép
Thả vần yêu trong lòng ngực dịu dàng
Hồng Quế
R
Vẽ Một Nét Thơ
Em đã về trăng ấm áo tình thơ
Mà nghe biển vọng xa lời buồn sóng
Vẽ nét cười cho thơ em sống động
Nét hao hao dồn khoảng trống bên người
Nếu anh biết vì sao vẫn chưa tươi
Màu ảm đạm trong lòng thu chưa dứt
Như áng mây chờ mưa về chập chững
Giữa buổi chiều che nắng góc hoàng hôn
Chẳng bao giờ niềm vui ấy sẽ tròn
Em vẽ nụ cười hanh hao một nửa
Tình hư vọng nên chưa bao giờ hứa
Mòn gót đời vui một nửa rồi thôi
Nếu anh biết cõi đời dù tạm bợ
Một ngày kia mình trả hết nợ trần
Sao không vui mà ngồi đó bâng khuâng
Mai mất hết vẫn còn tình trọn ven.
Mỹ Trinh
Trích đoạn: LuânTâm
Em Hồng Quế hiền muội muội đa tài hoa ơi ! Em khoẻ hôn em ơi ?
Anh xin hết sức đa tạ cảm tạ em đã chịu thương chịu khó ghé thăm lưu bút đề thơ tiên bồng thương tặng cho anh nha...
Anh xin trân quý thương mến kính chúc em & GĐ luôn được thật nhiều sức khoẻ vạn sự như ý thân tâm an lạc mãi mãi để có thêm nhiều sáng tác hoa hồng ân thơ mới sáng tạo độc đáo cao đẹp dễ thương tuyệt vời cho anh đọc ké với em nha !
Thư bất tận ngôn em nha ! Rất trân quý trân trọng đặc biệt ! MD.03/23/11 LT.
HQ rất hân hạnh được anh Luân Tâm quá bước đến nhà cùng những lời lẽ hết sức khiêm tốn nhẹ nhàng. Chúc anh cuối tuần hứng nắng xuân vui tươi hồng hào làm thơ cho hai chị MT và HT nha...Lâu lâu HQ cũng xin ké một bài nha anh LT.
Hương Quế
Anh, Em... Và Thơ
Em mãi là thơ cho anh cảm xúc
Em mãi cùng người chia những buồn vui
Xin đừng bảo cô đơn em mới viết
Vì bên anh thơ mới đủ ngọt bùi
Anh mãi là thơ dòng thơ không cạn
Em suối ngọt hoài thơm ngát trầm hương
Chữ mênh mông và nghĩa sẽ vô thường
Không tầm với thơ tình yêu tràn ngập
Chẳng bao giờ và chẳng bao giờ mất
Dẫu đôi lần hờn giận cũng quay lưng
Anh đã biết và em đâu gì lạ
Thơ vẫn đầy vần níu chữ tìm xuân
Anh đừng hỏi bao giờ em không viết
Không còn thơ tình yêu có còn không?
Anh đừng hỏi trái tim giọt máu hồng
Thơ đã Thấm vị nồng từ ngày ấy
Hồng Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2011 05:28:27 bởi DongSuoiNgot >
Ai Mềm Hơn Ai
Anh gửi bài thơ thử lòng em
Hỏng biết hai đứa tim ai mềm
Lỡ chân vướng bẫy tim ai nát
Đùng đùng giông bão cuốn mất tên
Anh gửi làm chi những hạt mưa
Ướt chiều thương nhớ gió thay mùa
Mây không xanh nữa mây vầng xám
Là biết em về đóng cửa...mưa!
Anh gửi đi nhe rồi sẽ biết
Cố tình em nhận mấy chữ điên
Để làm bão táp thần biển động
Thử coi ai sẽ uống ưu phiền
Nếu như em nói thật cùng anh
Lâu lâu cũng ghét mây trời xanh
Thích mưa tắm mát lên sân cỏ
Tưới hàng cây mận mọc trái lành
Thích đóng cửa nhà nằm nghe nhạc
Một chút cô đơn mà rảnh rang
Ừ anh gửi nữa bài thơ cũ
Có một truyện tình úa thu vàng!
Hồng Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2011 06:33:21 bởi DongSuoiNgot >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 10 bạn đọc.
Kiểu: