Suối Ngọt Trầm Hương
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 48 của 112 trang, bài viết từ 706 đến 720 trên tổng số 1667 bài trong đề mục
LuânTâm 26.03.2011 23:21:00 (permalink)
0
 


VỀ QUÊ HƯƠNG ÁO

(Thương tặng em Hồng Quế)

Em ơi...

Nghiêng cánh chim hồng hứng mộng du
Về quê hương áo ấm đưa thư
Anh tình quốc ngữ hoa điên điển
Em thiên hương ngọt bướm thiên thu...

Em ơi....

MD.03/26/11
LuânTâm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2011 04:24:45 bởi LuânTâm >
DongSuoiNgot 27.03.2011 14:48:25 (permalink)
0


VỀ QUÊ HƯƠNG ÁO

(Thương tặng em Hồng Quế)

Em ơi...

Nghiêng cánh chim hồng hứng mộng du
Về quê hương áo ấm đưa thư
Anh tình quốc ngữ hoa điên điển
Em thiên hương ngọt bướm thiên thu...

Em ơi....

MD.03/26/11
LuânTâm


Gửi Chút Hơi Xuân
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Tháng ba nghiêng nắng cánh rừng xuân
Ríu rít chim non hót xa gần
Bài thương ca cũ tìm hơi gió
Gửi anh nơi đó khúc tình dâng

Hồng Quế


Cám ơn anh LT ghé tặng thơ...Chúc anh chúa nhật vui!
DongSuoiNgot 27.03.2011 15:43:11 (permalink)
0


Tìm Kết Chữ Mơ

Có người thi sĩ mắc kẹt thơ
Chữ về một ngã chữ đứng chờ
Vần sau đi lạc tìm vần trước
Có phải tình yêu bí tiếng thơ

Có người thi sĩ kết giấc mơ
Vụn rời nhặt lại giọt sương mờ
Tìm về quá khứ mây đau gió
Tìm khắc vào tim chữ ước mơ

Có người thi sĩ vắt mùa xuân
Bằng ngàn thu vỡ hạt bâng khuâng
Tìm trao xuân khúc hương trong gió
Tìm chữ tình yêu khoảng lưng chừng

Hỏi người thi sĩ tìm giọt mơ
Quỳ mộ tình yêu suốt kiếp chờ
Chữ khao khát chữ như hơi thở
Thu rồi thu nữa vẫn hoài mơ

Tôi về nhặt lá ươm huyền thoại
Ngủ với thu vàng buổi xuân khai
Moi tung cát bụi tìm thi khúc
Bâng quơ kết điệu nắng quên ngày

Hồng Quế
DongSuoiNgot 27.03.2011 16:05:51 (permalink)
0


Đường Vào Hư Vô

Tìm thăm cái nẻo hư vô
Có bao nhiêu chữ hong khô tim này
Chữ nào vị ngọt nồng say
Chữ nào như đã đắng cay đường về

Tìm thăm một chút đê mê
Tẩm con tim ướt nhiêu khê mấy lần
Hình như gió động làn xuân
Hình như mờ ảo tưởng gần mà xa

Thì ra là giọt sương sa
Cay cay con mắt chiều tà trên mây
Hình như khoảng cách đó đây
Đã như gần lắm đã gầy gầy đau

Tìm thăm cái cõi trăng sao
Đường hư vô ấy đã vào hay chưa
Chập chờn Trăng trốn rèm mưa
Sao khuya nhắm mắt gió lùa xám mây

Hồng Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2011 16:10:44 bởi DongSuoiNgot >
DongSuoiNgot 27.03.2011 16:51:37 (permalink)
0


Thèm Một Giấc Mơ

Tình yêu là một cái bẫy đưa người vào chỗ bí
Không nhớ thương không thiếu bất cứ gì
Nắng chan gió thổi khô trời đất
Con bướm tình mệt lã hút nhụy hoa
Tình yêu biết làm sao để dung hòa
Tràn hoa mật con ong chờ mưa mát
Khi không có tình là khao khát
Thèm nồng nàn thích ngủ với chiêm bao
Khoảng khắc mơ tình sao quá ngọt ngào
Vói tay siết những vòng yêu nức nở
Cần được yêu như cần hơi thở
Khi có rồi chẳng còn gì nữa để mà mơ
Anh và ta biết có còn chờ
Xuân hấp nắng bài thơ tình huyền dịu
Hay mở cửa cho gió mưa về réo
Tắm mát một ngày nuôi hạt tình mơ
Lau giọt tình yêu để được mong chờ
Đau trống vắng còn ngờ tình trở lại !?

Thơ lượm ở đâu hỏng biết... hihihi

Hồng Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2011 00:28:26 bởi DongSuoiNgot >
LuânTâm 28.03.2011 23:50:03 (permalink)
0


Em Hương Quế đa tài hoa ơi ! Bên em hết mưa chưa ? Anh xin chia mưa lạnh góp nắng ấm nho nhỏ ngọt ngào cho em vui 1 chút nè ....Hiền muội muội ơi !

Chỉ cần em vui ấm êm
Hoa mưa bướm nắng bắt đền cho hôn...

Thư bất tận ngôn em nha ! Rất trân quý trân trọng vô cùng đặc biêt ! MD.03/28/11 LT.

HOA MƯA BƯỚM NẮNG

(Thương tặng em Hương Quế)

Em ơi...

Mưa đầu sông nắng cuối sông
Hoa mưa bướm nắng tràn đồng thơ em
Mưa trong ấm mưa ngoài êm
Hoa mưa bướm nắng ăn quen ngọt ngào
Mưa hoa bưởi mưa hoa cau
Hoa mưa bướm nắng bay vào áo thơ
Mưa vô bờ mưa vỡ bờ
Hoa mưa bướm nắng tình cờ sạch trơn
Mưa nhõng nhẽo mưa ghen hờn
Hoa mưa bướm nắng kéo đàn cò bay
Mưa hồng trần mưa thiên thai
Hoa mưa bướm nắng thương vay tội tình
Mưa đổ quán mưa xiêu đình
Hoa mưa bướm nắng cầu kinh thấu trời
Mưa nín thở mưa hụt hơi
Hoa mưa bướm nắng ăn lời cho hôn
Mưa vòng tay mưa vòng chơn
Hoa mưa bướm nắng một con chim hồng
Mưa đầu sông nắng cuối sông

Em ơi....

MD.03/28/11
LuânTâm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2011 02:38:49 bởi LuânTâm >
DongSuoiNgot 29.03.2011 00:34:39 (permalink)
0


Mưa Nắng Ngọt Ngào

Hoa mưa bướm nắng hát đồng dao
Trời mưa trời nắng cũng ngọt ngào
Cho em đón gió chào ngày mới
Nắng mưa lòng vẫn thấy nao nao

Hoa mưa bướm nắng ghé hiên nhà
Anh về gần mãi chưa hề xa
Tình hoa tình bướm tình mưa nắng
Tình mộng tình thơ tình ngọc ngà

Hoa mưa bướm nắng chờ về hôn
Mặn ngọt bùi thơm cũng biết hờn
Anh đi bên ấy mau về nhé
Đừng để mưa nhòa ướt nụ hôn

Hoa mưa bướm nắng đã đầy xuân
Mưa đừng mưa nhé giọt bâng khuâng
Mưa tình mưa mộng mưa hoa ngát
Mưa môi ghé nụ ngọt ân cần

Hương Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2011 02:06:58 bởi DongSuoiNgot >
DongSuoiNgot 29.03.2011 00:48:44 (permalink)
0


Mưa Trong Mắt Em

Nhặt lời buồn của anh dưới cơn mưa nằm lăn lốc
Gió thổi vào sợi tóc ướt lặng căm
Đêm của anh dường như mưa đổ suốt
Đêm của tôi dường đủ ướt chỗ nằm

Hàng cây sợ cô đơn nên chen lấn
Với ngọn gió lùa thổi ngược lại còn nguyên
Dấu môi hôn tình xưa về chợt đắng
Ngâm góc buồn ướt nhẹp bản nhạc mưa

Cố nén cái nhìn để anh đừng thấy
Cơn mưa phùn tràn lên mắt ngập bờ mi
Ừ...là thế mưa ướt có khi
Che đôi mắt giả vờ mưa làm ướt

Hồng Quế
DongSuoiNgot 30.03.2011 01:03:13 (permalink)
0
Chuyện Một Dòng Sông

Anh viết đi lời thơ nào buồn nhất
Như những lần anh khóc chuyện tình xa
Như những lần bên em hồn hóa đá
Dĩ vãng buồn ở lại mãi trong ta

Anh viết đi lời dòng sông định mệnh
Vẫn chảy hoài ân nợ đã ngàn xưa
Chiều hôm nay mây trời em bạc thếch
Rũ nhau về thăm kỷ niệm mùa mưa

Em sẽ viết tưởng như mình nằm mộng
Giả vờ đi như không có chuyện gì
Em tìm chữ dồn vào tim khoảng trống
Chữ rưng rưng thơ rơi ướt bờ mi

Em sẽ viết dòng tình yêu cháy bỏng
Che con mắt đời bầy tiệc trăng sao
Anh bên em còn rót những ngọt ngào
Lời âu yếm chải suông bờ tóc rối

Anh viết đi chuyện tình mình nông nổi
Thờ thẩn về nhìn bên phía dòng sông
Thuyền của ai vất vả nước ngược dòng
Năm tháng đã mênh mông đời khổ cực

Hồng Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2011 01:22:01 bởi DongSuoiNgot >
DongSuoiNgot 01.04.2011 04:02:45 (permalink)
0
Có Những Bài Thơ...

Nếu em biết có bài thơ đừng viết
Gói suy tư chờ một trận mưa về
Chờ gió mát thổi tan mây màu xám
Viết ra rồi tội chữ nghĩa... nhiêu khê !

Có những bài thơ đau cây bút dại
Nếu viết ra lời ngược ý sai vần
Thôi cứ để cho mình tôi ngậm nhấm
Chỉ mình thôi đừng ai nữa sẻ chia

Có những bài thơ bỏ lửng về khuya
Nếu em đọc là trái tai gai mắt
Thì cứ để cho lòng tôi buộc chặt
Siết cơn đau chờ quay quắt đêm tàn

Tôi đã đi qua tận cùng năm tháng
Đạp chông gai bật máu cắn môi mình
Ôm vần thơ quỳ xuống niệm dòng kinh
Mà nhoi nhói nghe tim mình rỉ máu

Có những bài thơ thà mình không viết
Chờ nắng bốc hơi chờ nước qua cầu
Chờ Mẹ về ru lại khúc nương dâu
Vòng tay ấm xoa đầu thôi khổ lụy

Hồng Quế

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2011 05:46:46 bởi Viet duong nhan >
DongSuoiNgot 01.04.2011 04:57:19 (permalink)
0

Trích đoạn: tucovothan

TẶNG VẬT

Người ném vào tôi một hạt nỗi buồn
Hạt nẩy mầm âm thầm như bóng tối
Rễ ăn luồn từng thịt xương nhức nhối
Tiếng than van từ ấy ngữ ngôn tôi.

Người chiết tặng cho một nhánh niềm vui
Tôi trân trọng ủ yêu thương thành rượu
Buổi chao chác, điều gì, dường ngói vỡ
Niềm vui kia hóa chất đắng trên môi.

ĐCĐ


Ai Tặng Cho Ai

Ai đã tặng em giọt buồn long lanh vậy
Mưa từ đâu về mặn những vùng đêm
Đêm không thở đêm lầm thầm đếm
Một con trừu...vạn con nữa.. sáng trưng!

Ai cướp mất bờ môi một mùa xuân
Buộc nụ cười vào chân mây thả mất
Ai có thấy vầng trăng vừa đi khuất
Ai có nghe tiếng nấc lệ sương mù

Hồng Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2011 07:32:26 bởi DongSuoiNgot >
DongSuoiNgot 01.04.2011 05:34:55 (permalink)
0
Bóng thời gian

Riêng mình quạnh quẽ bóng vờn quanh
Chúc phúc ai kia thỏa mộng lành
Quyển vở ngày xưa tươi sắc tím
Khăn choàng thưở ấy rạng màu xanh
Hương tình phản phất lay bờ biển
Vị ái du dương tụ cổng thành
Tuổi ngọc trôi nhanh về cuối nẻo
Sen hài rớt lại vọng tim anh.
25.03.11
sd

Tiếng Thời Gian

Có em trở lại đón nhìn quanh
Nghe tiếng thời gian nhịp an lành
Một thuở còn đây xinh bát ngát
Muôn đời ở đó đẹp vờn xanh
Hình như người đợi trao vầng mộng
Như đã ta chờ chuốc mây thành
Dẫu mãi là thơ tình ảo vọng
Còn xin ở mãi viết cùng anh

Hồng Quế
DongSuoiNgot 01.04.2011 06:05:17 (permalink)
0
Hỡi trời!

Ơi Trời có thấu cõi dương gian?
Độc tố người ta quyết đỗ tràn
Ý bạn vô tình nên khóc, tủi
Tâm mình bất ý phải kêu, than
Niềm yêu thuở nọ quăng đáy bể
Nỗi kính khi xưa vất mặt đàng
Ái ngại nhân loài gieo hiểm ác
Dân lành gánh chịu những liên can
29.03.11
sd

Số Trời!

Tung lên gió bụi ngập trần gian
Hít thở cho quen sóng cát tràn
Ô nhiểm thường tình thôi chớ khóc
Môi trường đã vậy cũng đừng than
Người thì chết ngắt ru tử địa
Ta vẫn sống nhăn hát địa đàng
phúc lộc trời cho thì phải hưởng
Phần ai nấy lãnh chẳng gì can.

Hồng Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2011 06:07:20 bởi DongSuoiNgot >
DongSuoiNgot 01.04.2011 06:31:23 (permalink)
0


Thuờ Tình Hồng

Mang hoa về tặng thuở tình hồng
Người chết năm nào một cuối đông
Thôi nhé quên đi mùi say đắm
Ừ thì đã vậy vửa cay nồng
Tìm hoài chẳng đặng dù thương nhớ
Kiếm mãi cũng không dẫu đợi mong
Định mệnh buồn ơi đừng theo nữa
Thả hồn vất vưởng trái tim hồng

Hồng Quế
DongSuoiNgot 01.04.2011 06:51:55 (permalink)
0
MONG..
Ở đây hoa tuyết, mỗi mùa rơi!
Phong lãng vân du, quyến vọng lời.
Trên cánh tơ vương, đời nợ rũ.
Niệm buồn tháng hạ, mãi không vơi.

Ngày ấy tang thương đà phủ liệm!
Tàn y xếp bỏ, hỡi quê ơi!
Vấn vương theo mãi, hằn tâm niệm.
Ngất ngưỡng vàng mây khắp cõi trời.
huynhthomy
2011


Còn Thương Còn Nhớ

Quê hương ngày ấy nắng vàng rơi
Người đã ra đi vẳng tiếng lời
Như ở đâu đây còn để lại
Những chiều gió thả khúc chơi vơi

Tình dẫu mồ chôn xuân đã liệm
Trăng còn in dấu gót hồng ơi
Còn thương còn nhớ tình hoài niệm
Trót gửi lòng đi tận góc trời

Hồng Quế
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 48 của 112 trang, bài viết từ 706 đến 720 trên tổng số 1667 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9