Suối Ngọt Trầm Hương
Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 49 của 112 trang, bài viết từ 721 đến 735 trên tổng số 1667 bài trong đề mục
DongSuoiNgot 01.04.2011 07:27:15 (permalink)
0
Tình Xa

Mình vắng nhau rồi thôi tình xa
Rừng mùa đông mãi nắng đông tà
Giọt trầm hương lặng buồn đong đá
Tuyết phủ lên rồi bản tình ca

Tìm một mùa xuân hút trời xa
Em đi đi mãi ướt mưa nhòa
Lạnh vào kẻ tóc xuyên tim nhớ
Ngọt ngào nước mắt lệ sầu thơ

Tìm ánh sao trời soi đường đi
Hỏi trăng trăng khóc đã chia ly
Hỏi mây mây nói lang thang mộng
Tìm ánh mắt người chỉ sầu bi

Mình vắng nhau rồi thật sao anh?
Sao lòng vẫn nói tình còn xanh
Trái sầu đã chín đầy sân rụng
Trái nào trái nấy cũng nhớ anh!

Hồng Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2011 21:10:25 bởi DongSuoiNgot >
DongSuoiNgot 01.04.2011 07:43:34 (permalink)
0
Trễ Hẹn

Em về trễ hẹn đã mấy mùa
Đứng ở cuối đường nắng lưa thưa
Nhìn anh bên ấy gieo tình khúc
Phảng phất như là chuyện ngày xưa

Anh còn chờ đó phải không anh?
Vườn xuân hoa nắng với lụa hồng
Trao người em nhỏ bên thôn vắng
Đã mấy mùa tay trắng về không

Em về thăm lại bên dòng sông
Vẫn anh ngồi đó kể chuyện lòng
Đường phèn đường mía đường nhiều thế
Em hết thấy đường... thấy hư không!

Hồng Quế
SĨ ĐOAN 01.04.2011 13:37:57 (permalink)
0
Trễ Hẹn

Em về trễ hẹn đã mấy mùa
Đứng ở cuối đường nắng lưa thưa
Nhìn anh bên ấy gieo tình khúc
Phảng phất như là chuyện ngày xưa

Anh còn chờ đó phải không anh?
Vườn xuân hoa nắng với lụa hồng
Trao người em nhỏ bên thôn vắng
Đã mấy mùa tay trắng về không

Em về thăm lại bên dòng sông
Vẫn anh ngồi đó kể chuyện lòng
Đường phèn đường mía đường nhiều thế
Em hết thấy đường... thấy hư không!

Hồng Quế
 
 
Chưa muộn

Em đi cách biệt đã bao mùa
Lá rụng bên thềm tẩm gió mưa
Nét chữ còn nguyên màu đỏ thắm
Dâng nàng thôn nữ chốn quê xưa.

Bên dòng bể hẹn khơi mơ ước
Đợi gót sen ngà đắm mộng xuân
Cởi bỏ sương thu cài gió hạ
Len đông quấn quýt ẩn phong hàn.

Đường tình vạn nẻo biết tròn duyên?
Hiểm hốc quanh co lượn vực triền
Đường đến đường đi đường ngỏ cụt
Đường nào về đích đặng bình yên?
01.04.11
SĨ ĐOAN 01.04.2011 13:39:51 (permalink)
0
 

 
Tiếng Thời Gian

Có em trở lại đón nhìn quanh
Nghe tiếng thời gian nhịp an lành
Một thuở còn đây xinh bát ngát
Muôn đời ở đó đẹp vờn xanh
Hình như người đợi trao vầng mộng
Như đã ta chờ chuốc mây thành
Dẫu mãi là thơ tình ảo vọng
Còn xin ở mãi viết cùng anh

Hồng Quế

 
Cung thời gian
 
Vườn hồng mất lượt dạo chung quanh
Lắng đọng hơn xưa hẳn giấc lành?
Thỉnh thỏang chim bay vờn sóng biếc
Đôi lần hoa nở tỏa trời xanh
Xoay mình trở bước thề chưa trọn
Cúi mặt lùi chân ước chẳng thành
Ái ngại từ tâm dâng đinh điểm
Mơ hồng biến sắc rũ hồn anh.
01.04.11
sd
 
DongSuoiNgot 02.04.2011 07:24:19 (permalink)
0


Vắng Nhà

Mấy ngày ốm quá Dũng ơi!
Muốn lên tìm mộng lạc nơi phương nào
Ghim ghim cái bụng nó đau
Chữ thì nhào lộn chữ càu ruột gan
Viết hoài mà hỏng thẳng hàng
Sửa tròn sửa méo cũng ngang ngang hà
Mấy ngày mà tưởng nghìn xa
Vắng tanh xó bếp góc nhà buồn hiu
Nghệch ngờ đã hết buổi chiều
Đọc bài Định Mệnh thiu thiu cõi lòng
Xuân về mà vẫn nghe đông
Lạnh chui vô áo lạnh còng hai tay
Gõ vần thơ mắt cay cay
Tại chai dầu gió sứt hai bửa rùi!
Đêm dài đen thủi đen thui
Mà thơ ngắn ngủn chưa xuôi vần nè!
Đọc thơ anh gió se se
Gần không có lối xa về được chưa?
Hay là có lẽ tại mưa
Đi hoài không tới gió đưa con còng!

Hồng Quế
DongSuoiNgot 02.04.2011 08:02:26 (permalink)
0
Chưa muộn

Em đi cách biệt đã bao mùa
Lá rụng bên thềm tẩm gió mưa
Nét chữ còn nguyên màu đỏ thắm
Dâng nàng thôn nữ chốn quê xưa.

Bên dòng bể hẹn khơi mơ ước
Đợi gót sen ngà đắm mộng xuân
Cởi bỏ sương thu cài gió hạ
Len đông quấn quýt ẩn phong hàn.

Đường tình vạn nẻo biết tròn duyên?
Hiểm hốc quanh co lượn vực triền
Đường đến đường đi đường ngỏ cụt
Đường nào về đích đặng bình yên?
01.04.11

Vẫn Còn Thăm Nhau

Vẫn còn những ngõ đón chân nhau
Đường mơ em vẽ những sợi màu
Thăm nhau lơ lửng trên lưng gió
Mây hồng mây tím cũng khát khao

Anh nhớ về đón em mùa xuân
Khi mùa sen nở mộng tình dâng
Quê hương mình đó ngàn yêu mến
Đón những đứa con trở về gần

Tha thứ cho nhau chuyện lỗi lầm
Nghẹn ngào mừng tủi những lần thăm
Đường cao đường thấp đèo qua núi
Soi bóng ta đi dưới trăng rằm

Hồng Quế

DongSuoiNgot 02.04.2011 09:13:48 (permalink)
0

Nhớ người yêu

Buồng tim khát vọng vị men nồng
Em ở chân trời có nhớ không?
Bãi biển mờ thề trao nhẫn bạc
Cầu ao ước hẹn đính tim hồng
Sương rơi lắng đọng niềm thương nhớ
Gió nhẹ vương tồn nỗi đợi mong
Khắc khoải hồn thơ tình lữ thứ
Cầu duyên lỗi nhịp trĩu bên lòng.

Cầu duyên lỗi nhịp trĩu bên lòng.
Ôm khối tơ tình dạ nhớ mong
Khắc khoải đêm ngày khơi mộng thắm
Trầm tư sớm tối gợi mơ hồng
Ân chờ mấy độ hoài xa vắng
Nghĩa đợi bao mùa vẫn trống không
Nhịp điệu tim yêu hằng thổn thức
Đông về giá lạnh ước hương nồng.
28.03.11

sd

Đêm Nhớ Người Yêu

Đâu rồi giấc ngủ những đêm nồng
Người cõi trời xa nhớ lắm không
Xuân buốt Đông còn sương nhuộm tím
Hoa sầu tuyết rớt gió phai hồng
Miền xa nơi ấy còn lưu luyến
Góc bể chân trời có thương mong
Tha thiết tầm trăng tìm nét nguyệt
Gửi vần thơ ấm để trao lòng

Gửi vần thơ ấm để trao lòng
Cạn tỏ nỗi niềm phút vắng mong
Rót ngập tâm tư ly rượu đỏ
Uống tràn tình khúc chén say hồng
Trăng đi từ thuở mơ về trống
Gió đợi khi nào mộng biết không
Sờ trái tim côi ngồi đón đợi
Tàn đêm vẫn đó khát khao nồng

Hồng Quế
DongSuoiNgot 02.04.2011 09:16:09 (permalink)
0
...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2011 15:28:46 bởi DongSuoiNgot >
Trần Trung Dũng 02.04.2011 14:48:55 (permalink)
0


Trích đoạn: DongSuoiNgot

Vắng Nhà

Mấy ngày ốm quá Dũng ơi!
Muốn lên tìm mộng lạc nơi phương nào
Ghim ghim cái bụng nó đau
Chữ thì nhào lộn chữ càu ruột gan
Viết hoài mà hỏng thẳng hàng
Sửa tròn sửa méo cũng ngang ngang hà
Mấy ngày mà tưởng nghìn xa
Vắng tanh xó bếp góc nhà buồn hiu
Nghệch ngờ đã hết buổi chiều
Đọc bài Định Mệnh thiu thiu cõi lòng
Xuân về mà vẫn nghe đông
Lạnh chui vô áo lạnh còng hai tay
Gõ vần thơ mắt cay cay
Tại chai dầu gió sứt hai bửa rùi!
Đêm dài đen thủi đen thui
Mà thơ ngắn ngủn chưa xuôi vần nè!
Đọc thơ anh gió se se
Gần không có lối xa về được chưa?
Hay là có lẽ tại mưa
Đi hoài không tới gió đưa con còng!

Hồng Quế


Ngỡ rằng em chẳng ghé anh
Để hoa héo úa, để cành cây khô.
Để buồn ngập hết câu thơ
Đường xưa đâu bóng người chờ gặp nhau.

Trung Dũng



DongSuoiNgot 03.04.2011 06:54:27 (permalink)
0


Vết Thương Của Mẹ

Cuộc đời nào không chìm nổi thăng trầm
Khi sôi sục khi âm thầm nuốt lệ
Dẫu biết rằng không bao giờ trọn vẹn
Mà nhìn nhau nghèn nghẹn, khó làm sao!

Lần gặp nhau rồi từ giã lao đao
Qua ngõ ngách tìm dấu mòn kỷ niệm
Đương đầu với đêm rẩy dòng mực tím
Tô niềm tin như đã mất tự hôm nào

Cố giữ lại những lập loè ngọn lửa
Đốt ấm con tim sưởi chút ân tình
Mạch tri kỷ chảy vào tim còn nóng
Vậy mà sao tình như hết nguyên trinh

Quê hương kia vẫn còn mãi chờ mình
Cha với Mẹ có bao giờ quên đươc
Có dòng sông có con mương dẫn nước
Tưới đồng xanh tưới ngọt những liếp khoai

Rồi một lần nơi ấy chẳng còn ai
Hoa trước cửa cánh hồng phai mưa gió
Vườn cỏ hoang điêu tàn đêm trăng tỏ
Mẹ độc hành ngồi đó khóc đàn con

Chân muốn đi mà lòng bước không đành
Nghìn thế sự tập tành rồi tàn phế
Là những khi Cha đề thơ kể lể
Con Bảy thằng Ba tàn tệ góc phố chiều

Cái cõi bội tình mưa gió liêu xiêu
Đau xé thịt căng da tình dân tộc
Mẹ quỵ xuống tàn hơi đêm ngu ngốc
Ôm vết thương nghe máu chảy vào lòng.

Hồng Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2011 07:13:10 bởi DongSuoiNgot >
DongSuoiNgot 03.04.2011 16:29:26 (permalink)
0


Niềm Vui Chúa Nhật

Sáng nay chúa nhật bộn bề
Rau đồng chờ hái đem về cho con
Rau đắng mà vị rất ngon
Thương con mẹ dẫu mỏi mòn cũng vui

Sáng nay sương trắng đầy trời
Mà lòng rộn rã con ơi vui mừng
U u mà vẫn mùa xuân
Mẹ ngân nga hát bình an một ngày

Cún vui như hạt nắng mai
Chạy lung tung hết gió lay nắng hồng
Cái đuôi ve vẫy như lòng
Cún và mẹ chúa nhật hồng thăng hoa

Vang như nốt nhạc tình ca
Tươi như trời đất cùng ta say mùa
Cỏ cây đồng nội biết đùa
Biết cười mim mỉm gió đưa con về

Hồng Quế
tucovothan 03.04.2011 16:51:42 (permalink)
0


Trích đoạn: DongSuoiNgot



Vết Thương Của Mẹ

Cuộc đời nào không chìm nổi thăng trầm
Khi sôi sục khi âm thầm nuốt lệ
Dẫu biết rằng không bao giờ trọn vẹn
Mà nhìn nhau nghèn nghẹn, khó làm sao!

Lần gặp nhau rồi từ giã lao đao
Qua ngõ ngách tìm dấu mòn kỷ niệm
Đương đầu với đêm rẩy dòng mực tím
Tô niềm tin như đã mất tự hôm nào

Cố giữ lại những lập loè ngọn lửa
Đốt ấm con tim sưởi chút ân tình
Mạch tri kỷ chảy vào tim còn nóng
Vậy mà sao tình như hết nguyên trinh

Quê hương kia vẫn còn mãi chờ mình
Cha với Mẹ có bao giờ quên đươc
Có dòng sông có con mương dẫn nước
Tưới đồng xanh tưới ngọt những liếp khoai

Rồi một lần nơi ấy chẳng còn ai
Hoa trước cửa cánh hồng phai mưa gió
Vườn cỏ hoang điêu tàn đêm trăng tỏ
Mẹ độc hành ngồi đó khóc đàn con

Chân muốn đi mà lòng bước không đành
Nghìn thế sự tập tành rồi tàn phế
Là những khi Cha đề thơ kể lể
Con Bảy thằng Ba tàn tệ góc phố chiều

Cái cõi bội tình mưa gió liêu xiêu
Đau xé thịt căng da tình dân tộc
Mẹ quỵ xuống tàn hơi đêm ngu ngốc
Ôm vết thương nghe máu chảy vào lòng.

Hồng Quế



NGHÈO HƠN CẢ MẸ

Nhà kém gạo mẹ cần cù khoai sắn
Thiếu chăn bông người đắp ấm câu ru
Nghèo hơn vậy
bút nghiên con lận đận
Chưa một ngày nuôi lấy mẹ
bằng thơ.

ĐCĐ

DongSuoiNgot 03.04.2011 18:22:37 (permalink)
0

NGHÈO HƠN CẢ MẸ

Nhà kém gạo mẹ cần cù khoai sắn
Thiếu chăn bông người đắp ấm câu ru
Nghèo hơn vậy
bút nghiên con lận đận
Chưa một ngày nuôi lấy mẹ
bằng thơ.

ĐCĐ

Mẹ bần cùng vẫn mong con
Cao sang
hạnh phúc
vàng son với đời.

Hồng Quế


Cám ơn tucovothan chiếu cố thơ của tôi. Chúc thơ nhiều và vui!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2011 18:23:48 bởi DongSuoiNgot >
LÂM TUẤN HIỀN 04.04.2011 02:47:32 (permalink)
0
LTH, thân chào HỒNG QUẾ xin ghé thăm lại nhà.Chúc nhiều niềm mơ, như ý.

Mẹ bần cùng vẫn mong con
Cao sang
hạnh phúc
vàng son với đời.

Hồng Quế




VẪN NHỚ VỀ MỘT NƠI.

Mẹ vẫn ngồi bên song, đợi!
Con sông dài, có đủ bước chân đi?
Mai trở lại,
Phù sa chờ, hoan hỉ.
Dòng trôi hoài...
Như lòng Mẹ trông ai?

Đường đời chông chênh!
Lạt phai,
Quả tim nồng, dấu ái.
Chập chờn...hư vô, cõi bồng bềnh.

Có được trái tim.
Mẹ tặng,
Con mang theo, bên đời.
Nổi chìm,
Mà vẫn mãi, không vơi!

Có giống tượng đá, đứng đợi?
Chờ ai? Ai đến..? Cho gì..?
Có chăng...? Hồ sóng sánh, nơi mi!
Lăn vỡ oà...chua mặn, cho gởi.

Trả lại người.
Ngân sương vụng dại,
Hoa mộng rạc rài,
Vô ngã, tâm phơi trải...

lâmtuấnhiền
3/4
SĨ ĐOAN 04.04.2011 12:55:02 (permalink)
0
 

 
Vẫn Còn Thăm Nhau

Vẫn còn những ngõ đón chân nhau
Đường mơ em vẽ những sợi màu
Thăm nhau lơ lửng trên lưng gió
Mây hồng mây tím cũng khát khao

Anh nhớ về đón em mùa xuân
Khi mùa sen nở mộng tình dâng
Quê hương mình đó ngàn yêu mến
Đón những đứa con trở về gần

Tha thứ cho nhau chuyện lỗi lầm
Nghẹn ngào mừng tủi những lần thăm
Đường cao đường thấp đèo qua núi
Soi bóng ta đi dưới trăng rằm

Hồng Quế

 
Quí mến tình xưa
 
Anh về gom hết những mùa thương
Thắp lửa đêm thâu đẹp lạ thường
Sưởi ấm tim yêu lòng rộn rã
Ngọt ngào chan chứa đượm tơ vương.
 
Cách trở quan san vẫn đợi chờ
Tô vần dệt chữ vẽ viền mơ
Thêu tình sắc đỏ nồng duyên lứa
Hạnh phúc trao ai chẳng hững hờ!
 
Rảo bước hồng trần khâu thảm mộng
Thắt se ước vọng trải đêm trường
Đường sông đường bể đường nhung gấm
Chẳng có đường nào sánh uyên ương.
04.04.11
 
Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 49 của 112 trang, bài viết từ 721 đến 735 trên tổng số 1667 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9