Suối Ngọt Trầm Hương
Bâng khuâng gom ánh trăng ngà
Tặng người con gái mượt mà tóc mây
Mượn cánh hoa cài lên đây
Đượm màu tim tím hây hây má hồng.
Cảm ơn anh tình mãi nồng
Bao nhiêu ngày tháng vẫn hồng nụ hoa
Mượn thơ em kết mượt mà
Tóc xanh hương ngọt trăng ngà bóng thương.
Tấc lòng sao mãi vấn vương
Tương lai biết có chung đường hoa mơ
Ngày ngày xướng họa vần thơ
Đêm đêm tơ tưởng thẩn thơ trăng ngà.
-sd--HQ-
Mong Về...
Ai đi dạ tiệc tưng bừng?
Nhớ chăng ai đợi giữa rừng hoang du?
Ai giờ chẳng nhớ lời ru?
Để ai gieo gió đến từ ngàn sao!
Em đi gió thoảng hương đào
Nhớ anh đêm trắng hoa sao chờ ngày
Chờ cho mau sáng nắng mai
Về nhà nhớ ấm thương say sớm chiều. -HTS- HQ-
Đắm mình giữa gió đìu hiu Dõi nhìn phương ấy trăm điều...gửi trao Bao giờ sum họp bên nhau? Rưng rưng dòng lệ nghẹn ngào bờ môi. -SD-
Mong Về...
Ai đi dạ tiệc tưng bừng?
Nhớ chăng ai đợi giữa rừng hoang du?
Ai giờ chẳng nhớ lời ru?
Để ai gieo gió đến từ ngàn sao!
Em đi gió thoảng hương đào
Nhớ anh đêm trắng hoa sao chờ ngày
Chờ cho mau sáng nắng mai
Về nhà nhớ ấm thương say sớm chiều. -HTS- HQ-
Đắm mình giữa gió đìu hiu Dõi nhìn phương ấy trăm điều...gửi trao Bao giờ sum họp bên nhau? Rưng rưng dòng lệ nghẹn ngào bờ môi. -SD- Về bên nhau dẫu xa xôi Hương nồng thắm đượm em tôi vẹn thề. Nhớ nha em mai trở về Bên ngôi nhà cũ tư bề gió mơn. -LL-
XA QUÊ Đường về Rạch Giá khuất mờ xa Anh đã quên em thuở một nhà Trăng đi xứ lạ sầu biển khóc Sao về tỉnh lẻ giận sông xa Im lìm số phận tình đỏan mệnh Hun hút hồng nhan chết ngọc ngà Sài Gòn đô thị hương đêm nhộn Quê cũ chìm đêm khuất bóng tà. HQ THĂM QUÊ Đường về đất tổ chẳng bao xa Một vé máy bay ắt tới nhà Anh ở phương trời nơi mới lạ Em đi chốn ấy chẳng là xa Sông xưa chảy xiết che mây thắm Sóng mới cuồng xô khuất ánh ngà Đô thị phồnhoa anh nhớ mãi Bồi hồi xao xuyến những chiều tà. -SD-
THĂM DÒNG SUỐI Dòng suối ngọt Có bao đời Soi sao ngời In trăng tỏ Triền xanh cỏ Lá mịn màng Hoa sắc vàng Đun đưa gió Dòng suối đó Tắm hồn ta Hát ngân nga Hòa muôn khúc Lòng thôi thúc Vội giã tìm Ôi, đàn chim Líu lo hót!!! -sd-
THƯƠNG Thương lắm là thương bến mộng hờ Thương đò lơ lững... dạ mong chờ Thương con sóng nhỏ tung tăng vỗ Thương cánh diều bay đảo lượn lờ Thương trọn đời em không đổi nét Thương yêu tâm tính chẳng phai mờ Thương tròn niên kỉ nuôi hy vọng Thương đến lai sinh tẩy thẩn thờ. -SD-
DSN cám ơn anh Sĩ Đoan đã thường xuyên ghé nhà thăm DSN trong thời gian vắng mặt và để lại những món quà thật bất ngờ. DSN không hay biết gì cả, thật là vô tình quá đi, anh đừng buồn nha....
THĂM DÒNG SUỐI Dòng suối ngọt Có bao đời Soi sao ngời In trăng tỏ Triền xanh cỏ Lá mịn màng Hoa sắc vàng Đun đưa gió Dòng suối đó Tắm hồn ta Hát ngân nga Hòa muôn khúc Lòng thôi thúc Vội giã tìm Ôi, đàn chim Líu lo hót!!! -sd-
Về Chốn Xưa
Dòng suối vắng
Bên khúc quanh
Gió thanh thanh
Mây hữu tình
Sớm bình minh
Anh thăm suối
Nghe lòng vui
Cỏ hoa đùa
Về chốn xưa
Cứ ngỡ đời
Đứng chơi vơi
Dòng lặng lẽ
Lời nào khẽ
Như giấc mơ
Lời nào thơ
Con chim mộng !!!
-HQ-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2009 05:41:00 bởi DongSuoiNgot >
VÂNG, TA SẼ...
Vâng, ta sẽ " hái trăng làm gối"
Gió rì rào đêm tối nồng say
Lời thỏ thẻ tương lai hạnh phúc
Trọn đường đời thôi thúc tin, yêu...!
Vâng, ta sẽ " hái trăng làm gối"
Xâu sao sáng rạng mối duyên nồng
Hơi thở nhẹ trỗi dòng khao khát
Dành cho nhau bát ngát ân tình.
Vâng, ta sẽ " hái trăng làm gối"
Hoa bên đàng xây khối lương duyên
Lời chúc phúc bình yên mộng đẹp
Giữa trời xanh- bó hẹp âu lo. Vâng, ta sẽ " hái trăng làm gối" Mưa lất phất thúc hối đôi mình Gần thêm nữa... bình minh lố dạng Khoát nắng hồng bình lặng vươn xa. -sd-
HƯƠNG TÌNH PHAI NHẠT
Hương xuân còn đọng sắc hoa hồng
Hương tỏa du dương tự cõi lòng
Hương trải muôn phương chìm đáy vực
Hương loanh vạn nẻo rớt hư không
Hương thu ai rắc lòng vương đọng
Hương hạ ai gieo dạ chất chồng
Hương đượm bao mùa tan thoáng chốc
Hương đời nhạt nhẽo lặn mênh mông!
-sd-
KHÚC TƯƠNG TƯ
Bao mùa lá rụng bấy tương tư
Luyến nhớ niềm thương giọt lệ thu
Ve trổi cung ngân xuân tiễn hát
Phượng hồng khúc bật hạ đưa ru
Đông sang giá buốt khung trời vắng
Thu rụng lá lùa chứa dạ tu
Nhật nguyệt vô tư xoay chuyển đổi
Nào hay tâm sự kẻ đa ưu.
-sd-
VÂNG, TA SẼ...
Vâng, ta sẽ " hái trăng làm gối"
Gió rì rào đêm tối nồng say
Lời thỏ thẻ tương lai hạnh phúc
Trọn đường đời thôi thúc tin, yêu...!
Vâng, ta sẽ " hái trăng làm gối"
Xâu sao sáng rạng mối duyên nồng
Hơi thở nhẹ trỗi dòng khao khát
Dành cho nhau bát ngát ân tình.
Vâng, ta sẽ " hái trăng làm gối"
Hoa bên đàng xây khối lương duyên
Lời chúc phúc bình yên mộng đẹp
Giữa trời xanh- bó hẹp âu lo. Vâng, ta sẽ " hái trăng làm gối" Mưa lất phất thúc hối đôi mình Gần thêm nữa... bình minh lố dạng Khoát nắng hồng bình lặng vươn xa.
-sd-
Về Bên Anh
Em trở về bên dòng suối ngọt
Trăng thật tròn nằm dưới đáy sâu
Vàng suối thơm bóng anh còn đó
Vớt trăng lên thề nguyện tình đầu
Em trở về tìm anh bên suối
Anh mang trăng ôm trọn cuộc tình
Mang cho em nồng nàn khao khát
Hương còn thơm Hồng Quế nguyên trinh
Em trở về tìm trăng làm gối
Ôm vào lòng đầm ấm yêu thương
Hãy yêu em như chưa lần đủ
Hãy khát khao trăng ướt thiên đường
Ôm tình anh và trăng đầy ấp
Em lại về ru ngọt hương môi
Vâng, em về bên anh trọn kiếp
Thắp mùa trăng tình ở trên ngôi
Hồng Quế
Anh ơi...em về rồi đây nè...nhưng mà cho em thiếu lại mấy bài thơ đường đi nhe anh , không biết chừng nào mới trả hết
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2009 05:32:53 bởi DongSuoiNgot >
Về Bên Anh
Em trở về bên dòng suối ngọt
Trăng thật tròn nằm dưới đáy sâu
Vàng suối thơm bóng anh còn đó
Vớt trăng lên thề nguyện tình đầu
Em trở về tìm anh bên suối
Anh mang trăng ôm trọn cuộc tình
Mang cho em nồng nàn khao khát
Hương còn thơm Hồng Quế nguyên trinh
Em trở về tìm trăng làm gối
Ôm vào lòng đầm ấm yêu thương
Hãy yêu em như chưa lần đủ
Hãy khát khao trăng ướt thiên đường
Ôm tình anh và trăng đầy ấp
Em lại về ru ngọt hương môi
Vâng, em về bên anh trọn kiếp
Thắp mùa trăng tình ở trên ngôi
Hồng Quế MƠ HAY TỈNH Một lần mơ hay chưa lần tỉnh? Giấc mộng tàn hay vụt loé sáng? Em đã về hay ý tưởng vu vơ? Tôi đang tỉnh hay là đang mơ? Đời bất hạnh gặt nhiều sóng gió Tình đến rồi tình lại ra đi Dạ xót xa cho đến bao giờ? Ôi khoé mắt sao mà xé cay?! Về bên anh đừng đi em nhé Cho gối hồng được sánh bên nhau Cho hơi ấm vương đầy chăn nệm Cho hương nồng lan tỏa bờ môi. Em đã về mà quá xa xôi Kỉ niệm xưa trong tôi bùng cháy Sợ một ngày đôi tay vuột mất Đời về đâu, ai hất sang lề??? Tôi đã mơ hay là đang tỉnh??? Tôi đã tỉnh hay là đang mơ???
Anh ơi...em về rồi đây nè...nhưng mà cho em thiếu lại mấy bài thơ đường đi nha anh , không biết chừng nào mới trả hết.
Cả đời này em mãi mãi nợ anh nhưng anh không đòi, để kiếp sau em tiếp tục gặp anh để mà yêu.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2009 22:14:21 bởi SĨ ĐOAN >
VẼ AI...? Vẽ ai trọn nét tâm đồng Trung trinh bền vững giữa dòng đục trong? Vẽ ai má thắm môi hồng Thuỷ chung son sắt cõi lòng hương hoa? Vẽ ai tính nết hài hoà Giữa trời giông bão hát ca rộn ràng? Vẽ ai sánh bước bên chàng Bốn mùa tươi thắm chẳng màng lợi danh? Vẽ người thao thức thâu canh Sương rơi lác đác nhuộm cành tương tư. ... -LL-
EM VẼ ANH
Em vẽ anh nét u hoài
Đâm chiêu cuối phố thả ngày đi xa
Vẽ anh sương tóc mây pha
Buồn thương vời vợi quê nhà viễn phương
Vẽ anh một giọt tình thương
Rơi vào suối ngọt vấn vương chưa rời
Vẽ anh màu lá thu rơi
Buồn nằm da diết rã rời lòng đau
Vẽ anh một thoáng hư hao
Tim em đau nhói làm sao hỡi người !
Hồng Quế
Thơ thôi nhe anh LL , vì chiều nay tự nhiên hứng lên mấy dòng thơ buồn
Hái trăng sao bao mùa chưa hết Em đi rồi anh biết tặng cho ai? Ngắm nghía mãi mắt cay mấy lượt Theo giấc nồng trở ngược thời yêu. -sd-
Sao không đợi trăng tròn khép nụ
Cất tim anh vào vũ trụ buồn
Xin đừng tặng trăng cho ai cả
Trăng của anh suối ngọt về nguồn
-HQ-
MƠ HAY TỈNH Một lần mơ hay chưa lần tỉnh? Giấc mộng tàn hay vụt loé sáng? Em đã về hay ý tưởng vu vơ? Tôi đang tỉnh hay là đang mơ? Đời bất hạnh gặt nhiều sóng gió Tình đến rồi tình lại ra đi Dạ xót xa cho đến bao giờ? Ôi khoé mắt sao mà xé cay?! Về bên anh đừng đi em nhé Cho gối hồng được sánh bên nhau Cho hơi ấm vương đầy chăn nệm Cho hương nồng lan tỏa bờ môi. Em đã về mà quá xa xôi Kỉ niệm xưa trong tôi bùng cháy Sợ một ngày đôi tay vuột mất Đời về đâu, ai hất sang lề??? Tôi đã mơ hay là đang tỉnh??? Tôi đã tỉnh hay là đang mơ???
Hoài Mơ
Anh hãy cứ mơ xin đừng tỉnh
Nhè nhẹ thôi sương vin bờ vai
Mây khe khẽ trải bờ thu mộng
Em cùng anh mơ suốt tháng ngày
Anh hãy cứ mơ làm cánh chim
Lượn khung trời ấm nắng ngoan hiền
Mưa đã tạnh rồi trời trong sáng
Anh hãy mơ giấc mộng thần tiên...
Anh hãy cứ mơ dù sẽ tỉnh
Chập chờn say sóng vỡ men tình
Hãy khao khát cho tim đập mạnh
Ghé bờ môi biển sóng lung linh...
Cùng em mơ bay cao trên đỉnh
Thu tuyệt vời xóa vết sầu thương
Anh hãy mơ cùng em khoảnh khắc
Để ngàn năm ghi khắc vấn vương..
Hồng Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.10.2009 06:34:20 bởi DongSuoiNgot >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: