VỀ NGAY
Nơi ngõ vắng em chờ em đợi...
Chốn thị thành khêu gợi lòng trai
Bồi hồi cơn gió chiều nay...
Em ơi! xin lỗi...về ngay quê nghèo.
-SD-
Về Theo
Anh về níu áo về theo
Qua sông qua núi qua đèo cũng qua
Quê hương nắng ấm chan hòa
Giận chi anh hỡi cho hoa lá buồn!
Hồng Quế
Vì đâu lá rụng cuối nguồn
Vì đâu nước xiết đổ tuôn xoáy mòn...?
Quê hương thiếu vắng gót mòn
Chiều tà điểm bước sầu hơn bao giờ!
-HTS-
Về theo anh nối giấc mơ
Sưởi mùa Đông ấm giọt thơ đong đầy
Về quê hương ngát nồng say
Yêu anh đâu nỡ để gầy vầng trăng!
Hồng Quế
Tình em một khối băng trinh
Anh không xứng đáng chân tình gửi trao
Quê hương lấp lánh hồng, đào...
Tim sầu trĩu nặng nghẹn ngào ra đi.