Suối Ngọt Trầm Hương
Đêm Nhớ Người Yêu
Đâu rồi giấc ngủ những đêm nồng
Người cõi trời xa nhớ lắm không
Xuân buốt Đông còn sương nhuộm tím
Hoa sầu tuyết rớt gió phai hồng
Miền xa nơi ấy còn lưu luyến
Góc bể chân trời có thương mong
Tha thiết tầm trăng tìm nét nguyệt
Gửi vần thơ ấm để trao lòng
Gửi vần thơ ấm để trao lòng
Cạn tỏ nỗi niềm phút vắng mong
Rót ngập tâm tư ly rượu đỏ
Uống tràn tình khúc chén say hồng
Trăng đi từ thuở mơ về trống
Gió đợi khi nào mộng biết không
Sờ trái tim côi ngồi đón đợi
Tàn đêm vẫn đó khát khao nồng
Hồng Quế Trường Niên Nhớ Em
Sầu khơi kí ức rượu say nồng
Lặng lẻ bên đời chiếc bóng không
Cốc phụng giao bôi mời mộng thắm
Dây loan đính ước gợi mơ hồng
Đường duyên chỉ rã tâm trông đợi
Nẻo phận tơ rời ý luyến mong
Nguyệt lão bày chi bao cảnh ngộ
Phiền ưu vạn thuở ngổn ngang lòng
Phiền ưu vạn thuở ngổn ngang lòng
Sóng trỗi đêm ngày dạ ước mong
Tiếng đợi tuôn trào phơi chữ tím
Lời yêu nén tụ ẩn tim hồng
Sông chờ gác mái buông mồi ảo
Bể hẹn neo thuyền thả lưới không
Ngẫm mộng tào khang càng thổn thức
Sầu khơi kí ức rượu say nồng
04.04.11
sd
Cám ơn các thi hữu đã ghé nhà Hồng Quế và để lại những bài thơ thật nhiệt tình.
Xin cáo lỗi với các bạn nhà ta vì lý do sức khoẻ nên mấy ngày nay không vào được. Hẹn trở lại sớm hơn. Chúc các bạn thơ vui tươi lành mạnh và tiếp tục viết cho các bạn mình hưởng ứng. Thân ái!
Hồng Quế
Gửi Chút Niềm Mơ
Cuộc sống thường ngày có khi là bệnh tật
Vắng tin nhau là những khoảng lo âu
Cám ơn nhau dòng chữ buổi ban đầu
Tìm mộng đẹp gói vào thơ gửi bạn
Có những lúc chiều mây màu bảng lảng
Bên đây đời lấm tấm những ngày mưa
Trông bên ấy tìm lục kỷ niệm xưa
Dường tìm thấy nụ cười vừa đánh mất
Mỗi phút giây là mỗi niềm phảng phất
Hương xuân lùa thương nhớ trải ngập lòng
Ngày bật lên còn đó cái lạnh Đông
Mơ vẫn đó bềnh bồng khi thức dậy!
Hồng Quế
Quí mến tình xưa Anh về gom hết những mùa thương Thắp lửa đêm thâu đẹp lạ thường Sưởi ấm tim yêu lòng rộn rã Ngọt ngào chan chứa đượm tơ vương. Cách trở quan san vẫn đợi chờ Tô vần dệt chữ vẽ viền mơ Thêu tình sắc đỏ nồng duyên lứa Hạnh phúc trao ai chẳng hững hờ! Rảo bước hồng trần khâu thảm mộng Thắt se ước vọng trải đêm trường Đường sông đường bể đường nhung gấm Chẳng có đường nào sánh uyên ương. 04.04.11 Nồng Ấm Tình Anh
Nỗi nhớ niềm thương mãi còn đây
Ngày về lẵng lặng góc tim đầy
Mình em ở lại đong thương nhớ
Là biết xa rồi tuổi thơ ngây
Là biết cuộc đời không là mơ
ươm xuân ướp chữ nét tình khờ
Gói mùa năm cũ còn tha thiết
Có phải nào đâu em hững hờ!
Đã biết cuộc đời không trọn vui
Mà sao em lại cứ bùi ngùi
Mỗi lần xa vắng đau ray rức
Có khi nào mất hết niềm vui!?
Bây giờ em hiểu chữ cuộc đời
Dìm lòng kỷ niệm nước mắt rơi
Nghe anh sung sướng niềm quí mến
Nghe tim nồng ấm quá những lời
Hồng Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.04.2011 05:24:58 bởi DongSuoiNgot >
Mình Quên Nhau Đi Anh
Ừ..thì anh hãy cứ quên em đi như cơn mưa
Khi gió mang mây rời khỏi nơi này
Mưa sẽ tạnh và trời ngày mai trong sáng
Tất cả rồi đi
theo những áng mây...
Em lẫn thẫn đi về cuối chân đồi
Như mỗi lần mình mất nhau
Như mỗi lần em không còn con đường nào để đi
Lòng bảo mình đi
mà lòng như ngơ ngáo
Cả buổi chiều buổi sáng chỉ nghe đau
Ừ.. Mình quên nhau đi anh trả nhau điều phiền muộn
Lặn ngụp hoài nắm níu giữa chơi vơi
Mình xa nhau khi màn đêm sụp tối
Ngày khép lại ngày trong vùng bóng tối u mê
Ừ..Thôi! thì thôi nhé em về
Mưa mặc kệ gió giông đời mặc kệ
Ướt như thế chắc không thể nào ướt hơn được nữa
Ngập trận mưa chiều sao vẫn khát trời mưa!?
Ừ..thì mưa bởi trời cũng động lòng
Là trời biết mình xa nhau rồi đó!
Hồng Quế
Còn Lại Đây Và Còn Tất Cả
Còn lại chút gì để mình nhớ nhau không anh?
Khi buổi tối em sâu hơn màu trắng
Ngày đã về mà ngày không còn nắng
Câu bâng quơ gió cuốn hết vào mây
Còn lại gì để mình giữ lại không anh?
Dường như chỉ trời mưa pha muối mặn
Bảo mình quên mà sao nghe cay đắng
Quên thật không anh, mình quên thật sao đành!
Còn lại đây một màn trời tơ vương
Mưa như nói tỉ tê vào vách nhớ
Mưa hỏi em bao nhiêu lần trăn trở
Mưa đêm qua anh có nghe gì không?
Mưa có hỏi anh bao nhiêu kỷ niệm hồng
Tình ròng rã luân phiên vào mỏi mệt
Mưa của em làm cho đêm rỗng tuếch
Râm ran lời từ năm tháng gọi về
Còn lại em đêm mù tịch, khát đam mê
Hoang như đã muôn lần đời tàn phế
Còn lại đây như còn tất cả
Một cuộn lòng rối rấm tơ vò!
Hồng Quế
Tìm Lại Cái Thuở Ban Đầu
Em hỏi anh :"Làm sao tìm lại cái thuở ban đầu?"
Em xinh đẹp và tình yêu là mật ngọt
Như ban mai những con chim ca hót
Mơ tình anh ươm mộng thật nhiều...
Anh trả lời ."Nhắm mắt đi em tìm lại thuở ban đầu"
Anh thả hạt nắng tròn vo trên môi ngọt
Em nhắm mắt chờ mây hồng rót
Giọt môi thơm hòa cùng nắng êm đềm
Từng kỷ niệm ban đầu trở về nghe cổ tích
Anh kết thành thơ ru điệu miên man
Cái thuở ban đầu thoang thoảng nhẹ nhàng
Thương thương lắm em ơi thương nhiều lắm!
Căng buồm gió anh ru thơ say đắm
Những ngày xưa ở lại mãi trong ta
Gió lùa xuân mơn man hôn lên má
Gió và anh chen ngợp thở mộng ban đầu
Hồng Quế
Giểu Tí Nhe !
Ta cũng hổng buồn nữa em ơi!
Thương ai lẻ bóng đêm chơi vơi
Ngồi xuống đây vài dòng tâm sự
Xuân đã về rồi mở cuộc chơi
Ta cũng không còn giận nữa đâu
Mà thương em lẻ bóng buồn rầu
Cái tôi ai cũng cao như núi
Thôi thì ta cũng cột tìm trâu
Ta lượng sức ta biết sức người
Buồn mãi làm chi muốn cười tươi
Ta đi ta đến không câu nệ
Cái tôi ừ nhé tặng nụ cười!
Ta tiếc gì đâu mấy vần thơ
Để ai lẻ bóng phải ngồi chờ
Ta là dòng suối không là biển
Róc rách hiền hòa rỉ giọt mơ
Chầm chậm "Tôi" ơi chậm chút nhờ
Kết tình kết tội ai làm ngơ?
Sao không ghé bạn vui thêm chút
Mà ở tại nhà trách vu vơ!
Hồng Quế
Đọc thơ hai bạn ngồ ngộ, là lạ mà rất hay và rất đặc biệt nên ghé giểu tí cho vui. Nếu tui giểu không có duyên xin đừng giận. Chúc vui
Trích đoạn: DongSuoiNgot
Gửi Chút Niềm Mơ
Cuộc sống thường ngày có khi là bệnh tật
Vắng tin nhau là những khoảng lo âu
Cám ơn nhau dòng chữ buổi ban đầu
Tìm mộng đẹp gói vào thơ gửi bạn
Có những lúc chiều mây màu bảng lảng
Bên đây đời lấm tấm những ngày mưa
Trông bên ấy tìm lục kỷ niệm xưa
Dường tìm thấy nụ cười vừa đánh mất
Mỗi phút giây là mỗi niềm phảng phất
Hương xuân lùa thương nhớ trải ngập lòng
Ngày bật lên còn đó cái lạnh Đông
Mơ vẫn đó bềnh bồng khi thức dậy!
Hồng Quế
Anh Vẫn Đợi Em
Anh vẫn đợi em ,trời đầy hoa tuyết
Đường còn xa mải miết bước chân đi
Dẫu một mình lẻ bóng, ánh sao khuya
Anh xin hứa không cách chia đôi lứa.
Trong lạnh giá thổi bùng lên ngọn lửa
Ấm lòng em anh và ấm cả lòng em
Ly rượu nồng chưa nhắp đã say men
Chia cách mãi làm sao quen em nhỉ?
Dẫu là ảo cũng xin đừng suy nghĩ
Tấm chân tình anh có chỉ cho em.
Nhớ nhung nhiều thao thức mỗi từng đêm
Phương trời ấy gửi nỗi niềm hò hẹn.
Anh mong lắm rồi đây em sẽ đến
Mình bên nhau lưu luyến bến sông trăng.
Trung Dũng
Nồng Ấm Tình Anh
Nỗi nhớ niềm thương mãi còn đây
Ngày về lẵng lặng góc tim đầy
Mình em ở lại đong thương nhớ
Là biết xa rồi tuổi thơ ngây
Là biết cuộc đời không là mơ
ươm xuân ướp chữ nét tình khờ
Gói mùa năm cũ còn tha thiết
Có phải nào đâu em hững hờ!
Đã biết cuộc đời không trọn vui
Mà sao em lại cứ bùi ngùi
Mỗi lần xa vắng đau ray rức
Có khi nào mất hết niềm vui!?
Bây giờ em hiểu chữ cuộc đời
Dìm lòng kỷ niệm nước mắt rơi
Nghe anh sung sướng niềm quí mến
Nghe tim nồng ấm quá những lời
Hồng Quế Tình viễn xứ Tình em viễn xứ vẫn đong đầy Suối nhạc nguồn thơ đượm má hây Điệp khúc say nồng tâm rộn rã Lòng vương gối mộng đặng sum vầy. Buông hồn cuối nẻo phía trời xa Vọng tưởng hương yêu ắp ngọc ngà Say tỉnh men tình ru giấc điệp… Cho lòng đắm đuối vẻ kiêu sa. Gữi kín trong tim nét mặn mà Duyên phần tạo hóa tặng riêng ta Niềm thương vẹn giữ lòng tha thiết Vọng mãi ngàn sau– dãy lụa là. Cung đàn trỗi nhịp quyện hồn nhau Dệt chữ đan câu nhuộm sắc màu Thắt nét se vần khâu chuổi ngọc Sông ân bể ái trọn niềm trao. 07.04.11 sd
Nơi Em Về
Nơi em về không phố không phường
Không chợ búa không con đường cũ
Mặt trời chiều dường như ủ rũ
Ngọn gió hiu chở vạt mây sầu
Chiều buông tay ngồi nghe mỏi mệt
Chữ tìm vần không đủ bài thơ
Vùng khoảng trống tràn qua hơi thở
Trắng tay về không một dấu mơ
Nơi em về tình xa ngàn dặm
Mút trời xa cát bụi mờ dần
Chỉ mình em không đời chen lấn
Thức ngủ vui buồn cũng lặng thinh
Hồng Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.04.2011 04:47:10 bởi DongSuoiNgot >
Nơi em về chiều hoang đồi gió
Nơi em về mất dấu hẹn hò
Nắng ra đi mưa về ngập lối
Chia vần thơ gửi nhớ dặn dò
Mỹ Trinh
Gửi chút thơ bớt buồn đi nghen nhỏ uiiii !!!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.04.2011 05:25:00 bởi Mỹ Trinh >
Trích đoạn: Trung Dũng
Anh Vẫn Đợi Em
Anh vẫn đợi em ,trời đầy hoa tuyết
Đường còn xa mải miết bước chân đi
Dẫu một mình lẻ bóng, ánh sao khuya
Anh xin hứa không cách chia đôi lứa.
Trong lạnh giá thổi bùng lên ngọn lửa
Ấm lòng em anh và ấm cả lòng em
Ly rượu nồng chưa nhắp đã say men
Chia cách mãi làm sao quen em nhỉ?
Dẫu là ảo cũng xin đừng suy nghĩ
Tấm chân tình anh có chỉ cho em.
Nhớ nhung nhiều thao thức mỗi từng đêm
Phương trời ấy gửi nỗi niềm hò hẹn.
Anh mong lắm rồi đây em sẽ đến
Mình bên nhau lưu luyến bến sông trăng.
Trung Dũng
Xa Xôi Cách Trở
Em ở bên này cách trở đại dương
Hai nỗi nhớ chia nhau là khoảng cách
Anh ở bên kia gửi lòng cánh cánh
Rớt giọt sương chiều buồn quá anh ơi!
Em ở đây màu khoảng trống chơi vơi
Trăng cúi mặt non đầu giăng nỗi nhớ
Anh bên kia còn dặm ngàn cách trở
Biết có khi nào mình gặp lại không?
Gửi về anh màu trắng của đêm nay
Là đêm nữa tìm không ra giấc ngủ
Đêm nằm nghe tiếng rừng khuya gió hú
Như ai than ai khóc đợi đêm tàn!
Nếu một ngày mình không còn gặp nữa
Những vần thơ thương nhớ biết về đâu?
Hồng Quế
An Phận
Lòng muốn trở về nơi quê xưa
Vẫn như trắc trở chuyện gió mưa
Phập phồng lo sợ mùa giông bão
Lòng dặn lòng an phận thủ thừa
Chân bước đi rồi lòng ở lại
Ngàn câu chuyện cũ vẫn chưa phai
Đong đếm một đời làm sao đủ
Giân hờn chi... thôi đã mệt nhoài!
Như biết mình đi trong cô đơn
Đã qua sóng gió hết giận hờn
Nắng cũng như mưa đời đã vậy
Mình tự ru mình trong những cơn...
Hồng Quế
Trích đoạn: Mỹ Trinh
Nơi em về chiều hoang đồi gió
Nơi em về mất dấu hẹn hò
Nắng ra đi mưa về ngập lối
Chia vần thơ gửi nhớ dặn dò
Mỹ Trinh
Gửi chút thơ bớt buồn đi nghen nhỏ uiiii !!!
Nơi em về đêm giăng áo thơ
Trăng nằm nghiêng nghe gió hát chờ
Nơi em về bước chân luống cuống
Để lại đây xơ xác vần thơ
Hồng Quế
Cám ơn TT bài thơ an ủi...định viết cho TT vui hơn tí mà sao câu cuối cũng vướng chút chút... Thôi có còn hơn không đó mà!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.04.2011 06:08:07 bởi DongSuoiNgot >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: