THÁNG NĂM MƯA VỀ
Tháng năm mưa về lăn trên đỉnh tháp
Từng giọt rơi rơi trắng xoá đất trời
Mây vắt ngang đồi khêu thêm tia chớp
Gió thổi muôn nơi, lòng chạnh bồi hồi
Tháng năm mưa về hỏi ai thay đổi
Nắng hạ hanh hao bao nỗi muộn màng
Phượng đốt lửa trời, đốt lòng bổi hổi
Ve cũng góp lời, cất tiếng gọi khan
Tháng năm mưa về, cây thêm xanh lá
Sao nỗi lòng hoa, còn mộng bao điều
Khi ước mơ yêu vẫn nhiều mảnh vá
Và buổi đêm về, còn cả liêu xiêu
Tháng năm mưa về, níu cho ly biệt
Bao đứa bạn thân nay thiệt xa thăm
Dẫu nhớ thương hay vấn vương mải miết
Vẫn chạnh nỗi lòng tha thiết tháng năm
lethutrang
12/5/2011