Suối Ngọt Trầm Hương
Chiều Nay Về Phố
Về phố chiều nay lẳng lặng buồn
Ghé nhà thăm chị tình hoài hương
Vắng nhau một khoảng dòng sông nhớ
Mà chạnh lòng đau nước cuối nguồn
Hương nhớ hôm nào dòng mực tím
Biết rằng còn đó ở trong tim
Về ngang nghe tiếng lòng thổn thức
Tình ngày thơ ấu biết đâu tìm
Em đi thơ thẩn giữa bài thơ
Tìm cành hoa nắng đã như chờ
Hạ đâu không thấy cành hoa nhớ
Hương của ngày xưa dáng mộng mơ
Về thăm chốn cũ gió mây sầu
Lặng hồn sông núi cuộc bể dâu
Chiều nay buồn thấm mưa ướt áo
Giọt lòng tim tím biết về đâu?
Hồng Quế
Chung Một Lối Về
Giọt lòng tim tím nở hoa thơ
Mùa Hạ dang tay mở nón chờ
Đón em từ lúc Đông sương tuyết
Cho đến xuân hồng ngập lối mơ
Hạ đã về rồi em biết chưa ?
Cùng ta nhớ lại những mùa xưa
Dẫu buồn xa vắng bao kỷ niệm
Phảng phất còn đây hương quế trưa
Làm sao quên được những bài thơ
Thẩn thơ thơ thẩn còn đợi chờ
Đã nghìn trang giấy tình mực tím
Dù tiếng thời gian phủ bụi mờ
Về phố nghe xuân tiễn gót hè
Thăm dòng chữ nhớ giọt đam mê
Tưởng chưa cách biệt dòng sông ấy
Tưởng đã đi chung một lối về
Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.05.2011 21:33:46 bởi Mỹ Trinh >
Đời Này Đến Để Rồi Đi
Đời này đến để rồi đi
Buồn chi em hỡi chia ly cũng đành
Tiệc vui rồi cũng vắng tanh
Đường chiều cuối ngõ dỗ dành hạt sương
Đời nào cũng có nhớ thương
Biệt ly là những lẻ thường nhân gian
Cùng ta mây hát suối ngàn
Cùng thơ vẽ mộng chữ tràn hư vô
Tim nào máu cũng phải khô
Tình nhau cũng cạn mà thơ còn hoài
Tiếc nhiều để tủi phận ai
Chi bằng quen với tháng ngày cùng ta
Một mình một bóng căn nhà
Lần tay kỷ niệm níu xa về gần
Cõi đời là cõi phù vân
Có không không có như lần sơ khai
Tình nào cũng có lúc say
Si mê rồi tỉnh đọa đày chi nhau
Sắc hương rồi cũng phai màu
Đắng cay chờ lúc ngọt ngào theo mưa
Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.05.2011 22:11:54 bởi Mỹ Trinh >
Đời Này Đến Để Rồi Đi
Đời này đến để rồi đi
Buồn chi em hỡi chia ly cũng đành
Tiệc vui rồi cũng vắng tanh
Đường chiều cuối ngõ dỗ dành hạt sương
Đời nào cũng có nhớ thương
Biệt ly là những lẻ thường nhân gian
Cùng ta mây hát suối ngàn
Cùng thơ vẽ mộng chữ tràn hư vô
Tim nào máu cũng phải khô
Tình nhau cũng cạn mà thơ còn hoài
Tiếc nhiều để tủi phận ai
Chi bằng quen với tháng ngày cùng ta
Một mình một bóng căn nhà
Lần tay kỷ niệm níu xa về gần
Cõi đời là cõi phù vân
Có không không có như lần sơ khai
Tình nào cũng có lúc say
Si mê rồi tỉnh đọa đày chi nhau
Sắc hương rồi cũng phai màu
Đắng cay chờ lúc ngọt ngào theo mưa
Mỹ Trinh
Em Đến Nơi Này Để Rồi Đi
Em đến nơi này để rồi đi
Bàn chân rướm máu lệ hoen mi
Chân tình rụng xuống mùa vui cạn
Trả hết trần gian chẳng được gì
Em đã đi rồi mang nhớ thương
Dặn lòng đau đớn lẽ bình thường
Trầm luân dâu bể quen như đã
Đừng nặng lòng chi phút vấn vương
Xin mang theo hết những dòng thơ
Và mang theo cả những giấc mơ
Ừ...chỉ là mơ đâu là thật
Ngồi xuống đây nghe những dại khờ
Em về cuối nẻo chiều dần tàn
Mênh mông buồn gọi ngập bờ hoang
Vòng xoáy hư vô xoay mất hút
Hư không ở lại khói mây ngàn
Hồng Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.06.2011 04:18:27 bởi DongSuoiNgot >
Thơ Người Thơ Ta
Tủi thân ơi thơ người ta hây quá
Ngậm ngùi sao thơ em vẫn xanh xao
Muốn nói thật nhiều từ giọt tim trào
Mà thơ nghẽn bình mực khô ngao ngán
Thơ của tôi không một vùng ánh sáng
Mây lang thang mộng xám che trời xanh
Vẽ trời cao đất rộng vẽ quẩn quanh
Ai đã biến linh hồn tôi tượng đá
Chưa mùa thu mà hồn tôi rơi lá
Vẫn còn Đông lạnh ngắt khoảng trời mơ
Chữ nằm đó vần đi tự bao giờ
Bơ vơ gói hạ buồn đêm cô quạnh
Đọc thơ anh ngôn từ say lấp lánh
Chữ tình yêu có thiên sứ nhiệm mầu
Thiên đàng mơ chờ mở cửa đã lâu
Đón người mộng đã bao đêm náo nức
Chúc cho anh tình hồng tươi hạnh phúc
Chúc cho anh thơ rót rượu nồng cay
Chúc cho anh thần tiên cõi đời này
Chúc cho anh miệt mài vùng ánh sáng
Hồng Quế Cho HQ níu đuôi thơ anh Gió Bụi mà ráng viết ra một bài đi ha. Mong không có làm phiền người thơ. Cám ơn đã trả lời HQ nhanh như chớp ...nhờ vậy mà xuất hồn thành thơ dở ẹc nè! xin thông cảm chia sẻ cho người chết thơ. Chúc vui!
Buồn Ngủ
Khuya thật là khuya
Ngủ ơi buồn ngủ
Thèm chữ khát thơ
Viết xóa lu bù
Khuya thât là khuya
Ca dao mẹ hát
À ơi...à ơi
Tìm giấc mộng vàng
Khuya thật là khuya
Mềm mây trăng gió
Đêm thơm mùi cỏ
Tìm chiêm bao về...
Hồng Quế
Chừng Nào Gió Thổi Thơ Mây
Chừng nào Gió thổi thơ mây
Tỏa hương tám cõi trăng đầy biển thương
Đi đâu mình cũng thiên đường
Về đâu cũng ngọt lịm đường mía lau
Là khi tình đã ngọt ngào
Là khi biển sóng thì thào ái ân
Hôn môi thơ giọt ân cần
Nghìn đêm mộng ở thật gần đòi yêu
Chừng nào em biết thả diều
Làm thơ trên cánh chim chiều nghing xuân
Tay mây níu áo lại gần
Tay nắng ươm tóc lâng lâng nụ hồng
Chừng nào gió thổi vào lòng
Thơm trăng thơm mộng ru nồng giấc mơ
Chừng nào lục bát ngồi chờ
Ca dao đi chợ ghé bờ sông hương
Là em khôn lớn trăm đường
Mái nhà đầm ấm yêu đương bốn mùa
Một đàn con nhỏ nô đùa
Thơm hương quế chín gió lùa nụ môi
Là Khi thơ vút lên ngôi...
Hồng Quế
Là Mỹ Trinh hấp tấp bấm lộn trang thơ rồi Quế ơi! sorry....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.06.2011 16:55:25 bởi Mỹ Trinh >
Phải Chi
Phải chi em nhỏ nhỏ hoài
Vẫn còn cái thuở miệt mài vui chơi
Chung nhà chung một nụ cười
Có cha có mẹ đời tươi nắng hồng
Những chiều theo gió chạy rong
Theo anh đuổi rượt bắt còng trên đê
Làm sao em được trở về
Căn nhà xưa ấy bộn bề tuổi thơ
Phải chi còn mãi giấc mơ
Cha về đúng buổi mẹ chờ thổi cơm
Khói lam chiều tỏa cuối thôn
Gọi nhau dây cuốn diều cơn đói lòng
Phải chi đời chỉ màu hồng
Em còn nhỏ mãi cha bồng mẹ cưng
Anh thương anh cõng trên lưng
Em đâu có khóc lạnh lùng chiều mưa...
Hồng Quế
Anh TD. Sẽ viết cho anh sau nha...Cám ơn anh đã mang bài thơ về trang thơ em.
CỎ MÚA HOA CƯỜI
(Thương tặng em Hương Quế)
Em ơi...
Thăm em cỏ múa hoa cười
Cuồi tuần dậy trễ đứng ngồi ướt mơ
Ngọt trong áo mỏng thơm chờ
Thơ ngây hé nhụy hồng thơ tỏ tình
Phượng bay lớp lớp mê nhìn
Áo bay run rẩy cầu kinh chung hồn
Tóc bay môi đậu gót son
Phấn bay hương đậu chập chờn chơi vơi
Thăm em cỏ múa hoa cười
Em ơi ...
MD.06/04/11
LuânTâm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2011 18:29:36 bởi LuânTâm >
CỎ MÚA HOA CƯỜI
(Thương tặng em Hương Quế)
Em ơi...
Thăm em cỏ múa hoa cười
Cuồi tuần dậy trễ đứng ngồi ướt mơ
Ngọt trong áo mỏng thơm chờ
Thơ ngây hé nhụy hồng thơ tỏ tình
Phượng bay lớp lớp mê nhìn
Áo bay run rẩy cầu kinh chung hồn
Tóc bay môi đậu gót son
Phấn bay hương đậu chập chờn chơi vơi
Thăm em cỏ múa hoa cười
Em ơi ...
MD.06/04/11
LuânTâm Suối Trầm Hương Ngất Ngất Say
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Anh về hoa cỏ biết cười
Tóc thơm mây mộng gió lơi hương chờ
Bình minh em khoác áo mơ
Lim dim ngây ngủ mà chờ chim ca
Anh về từ cõi ngàn xa
Gom hương ngày cũ la đà vờn bay
Suối trầm hương ngất ngất say
Cung thương điệu nhớ nối dài thả lơi
Anh về hoa cỏ biết cười...
Biết hôn...
Anh ơi...
Hương Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2011 18:32:42 bởi DongSuoiNgot >
Mừng Anh Trở Về
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Mừng anh trở lại vườn thơ mộng
Phủi mớ bụi trần cỏ hoa tươi
Thu đi mấy lượt mùa lá đổ
Vắng bóng người anh thoáng ngậm ngùi
Mừng anh mang nhớ về rải mộng
Vài phút hương đời bớt long đong
Hành trình tiếp nối em đi mãi
Nhặt gót thời gian trốn gió đông
Anh về nghèn nghẹn trăng chải tóc
Dù biết mai này mộng hư không
Giăng tơ em dệt tình nồng ấm
Mưa khóc ngọt ngào đá đơm bông
Anh về cười khóc ươm trang giấy
Lời chẳng thành lời thơ cũng say
Biết thu lần nữa anh còn nhớ
Dừng gót thăm em mấy ngày dài
Hồng Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2011 16:50:34 bởi DongSuoiNgot >
CĂNG TRÒN DẤU YÊU
(Thương tặng em Hương Quế)
Em ơi ...
Chịu hôn...
Em về cho anh hồn thơ
Đồng thanh tương ứng dựng cờ tình ca
Câu thương bướm câu nhớ hoa
Thơm quê thơ ngọt quê nhà cầu hôn
Em về cho anh vết son
Ngọt ngào trong trắng ngoài thơm chưa từng
Hồi sinh hồi mộng hồi xuân
Trào thơ trào nhạc trào mừng trào yêu
Em về cho anh nâng niu
Gom mây sớm góp gió chiều ca dao
Đèo bồng trăng tiên bồng sao
Bồ câu sam biển kiếp nào đẹp hơn
Em về cho anh tân hôn
Hoa mưa nở nhụy căng tròn dấu yêu
Ngất ngây sớm nôn nao chiều
Hái hoa đuổi bướm thả diều nhảy dây
Em về để áo lại đây
Đề thơ trong áo hương say mộng đầu
Chung tay nhóm lưả vòng cầu
Chung chân chèo chóng bể dâu mặc tình...
Chịu hôn
Em ơi...
MD.06/05/11
LuânTâm
sorry HQ , lại click sai nữa rùi!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2011 00:40:39 bởi Mỹ Trinh >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.
Kiểu: