Suối Ngọt Trầm Hương
Thay đổi trang: << < 555657 > >> | Trang 56 của 112 trang, bài viết từ 826 đến 840 trên tổng số 1667 bài trong đề mục
DongSuoiNgot 08.06.2011 00:48:07 (permalink)
0
CĂNG TRÒN DẤU YÊU
(Thương tặng em Hương Quế)

Em ơi ...
Chịu hôn...

Em về cho anh hồn thơ
Đồng thanh tương ứng dựng cờ tình ca
Câu thương bướm câu nhớ hoa
Thơm quê thơ ngọt quê nhà cầu hôn

Em về cho anh vết son
Ngọt ngào trong trắng ngoài thơm chưa từng
Hồi sinh hồi mộng hồi xuân
Trào thơ trào nhạc trào mừng trào yêu

Em về cho anh nâng niu
Gom mây sớm góp gió chiều ca dao
Đèo bồng trăng tiên bồng sao
Bồ câu sam biển kiếp nào đẹp hơn

Em về cho anh tân hôn
Hoa mưa nở nhụy căng tròn dấu yêu
Ngất ngây sớm nôn nao chiều
Hái hoa đuổi bướm thả diều nhảy dây

Em về để áo lại đây
Đề thơ trong áo hương say mộng đầu
Chung tay nhóm lưả vòng cầu
Chung chân chèo chóng bể dâu mặc tình...

Chịu hôn
Em ơi...

MD.06/05/11
LuânTâm




Ngọt Ngào Tình Ca
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Anh ơi...

Mình về rót nhớ tràn thơ
Hứng mênh mông biển ru bờ ca dao
Mình về quê mẹ ngọt ngào
Quê cha êm ấm trăng sao hẹn hò

Tình về kết chữ vần thơ
Êm đềm muôn thuở còn mơ mơ hoài
Mộng anh vắt ở trên vai
Mộng em thả tóc gió bay hương đời

Mình về mây nước lả lơi
Tình ca điệu múa tuyệt vời nắng mưa
Em hồng từ những mùa xưa
Cho anh mê muội đã thừa trăm năm

Mình về quê mẹ tìm thăm
Cây đa làng cũ mùa rằm trên sông
Thuyền trăng chở khẳm tình nồng
Anh đưa em dạo gió hồng thơm hoa

Mình về thơ hát thương ca
Đi đâu tình cũng về nhà thân thương
Mình về mộng nở sau vườn
Tay thương tay nhớ thiên đường là đây...

Chiu hôn...
Anh ơi...

Hương Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2011 04:18:47 bởi DongSuoiNgot >
LuânTâm 08.06.2011 16:00:56 (permalink)
0
Em Hương Quế đa tài hoa ơi ! Em khoẻ hôn hiền muội muội ơi ? Thiệt quá ái ngại ! Cho anh hết sức xin lỗi em nha ! Anh định ghé thăm em Hoài Thương trước rồi mới đáp lễ tạ ơn em sau ! Vậy mà hông biết sao quá lẩm cẩm xớn xơ xớn xác vô nhầm nhà em rồi nè em ơi ! Cho anh xin được tạm đền em chén mì nhỏ nhỏ thanh đạm đơn sơ nầy vậy...Em nha ! Anh Xin thương quý thương mến thương chúc em & GĐ luôn  vui mạnh vạn sự như ý thân tâm an lạc trọn vẹn nha ! Hiền muội muội ơi ! Anh LT.




CHO ĐỀN EM THƠ
(Thương tặng em Hương Quế)

Em ơi...
Chịu hôn...

Cho anh được đền em nha
Hứng hoa nâng trứng nhầm nhà quế hương
Thả thơ vào mộng hoài thương
Tương tư đói hết thấy đường về quê
Xin cho chung bóng trăng thề
Chung thân hoá bướm hôn mê ngọt ngào
Hơn tình sử hơn chiêm bao
Hơn ơn hơn nghĩa hơn trào hoan ca
Cho anh được đền em nha...

Chịu hôn...
Em ơi....

MD.06/07/11
LuânTâm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2011 00:49:31 bởi LuânTâm >
DongSuoiNgot 10.06.2011 08:00:34 (permalink)
0


Em Sẽ Về

Em sẽ về cho anh lau nước mắt
Cạn trái tim khô dòng máu lại đầy
Em sẽ về cho ngày thôi hiu hắt
Chim hót bình minh nắng thở ngọt ngào

Em sẽ về khi Đông tàn đầu ngõ
Chớm xuân sang trên cánh gió dập dìu
Lời của nắng hỏi thăm tình cây cỏ
Đất hoa mầu gieo hạt trái tin yêu

Em sẽ về khi hạ vàng ngơ ngác
Bầy ve sầu ru man mác tuổi thơ
Tàng phượng hồng ngập hoa rơi tan tát
Em vẫn về nhặt lại những giấc mơ

Em sẽ về khi mùa thu rơi lá
Gom hương đời cất trong trái tim vui
Anh đừng nhé hảy đừng là tượng đá
Hảy mềm lòng khi thương nhớ vừa nguôi

Em sẽ về bốn mùa thu đông xuân hạ
Như chưa lần hờn dỗi cuộc chia xa
Như chưa lần biết sầu thu rụng lá
Em sẽ cho xuân tươi mãi không già

Em sẽ về chải suông bờ tóc rối
Kết sao rơi làm giường ngủ mây hồng
Em sẽ về như lá về tìm cội
Những hoàng hôn chân trời tím mênh mông

Em sẽ về hâm trăng thơm dòng suối
Ngọt trầm hương róc rách chảy ân tình
Em sẽ về khi không còn đếm tuổi
Những dòng sông muôn kiếp mãi đăng trình

Hồng Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2011 00:06:14 bởi DongSuoiNgot >
LuânTâm 10.06.2011 09:59:49 (permalink)
0
CHO ĐỀN EM THƠ
(Thương tặng em Hương Quế)

Em ơi...
Chịu hôn...

Cho anh được đền em nha
Hứng hoa nâng trứng nhầm nhà quế hương
Thả thơ vào mộng hoài thương
Tương tư đói hết thấy đường về quê
Xin cho chung bóng trăng thề
Chung thân hoá bướm hôn mê ngọt ngào
Hơn tình sử hơn chiêm bao
Hơn ơn hơn nghĩa hơn trào hoan ca
Cho anh được đền em nha...

Chịu hôn...
Em ơi....

MD.06/07/11
LuânTâm



Cho Em Tuyệt Vời
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Anh thả mộng Hoài Thương đền Hương Quế
Anh gan cùng mình hỏng sợ thiệt sao?
Chị Hoài Thương đi kiếm mộng lào xào
Lỡ mà gặp em bị đòn nát đít!

Anh thả mộng cho em mơ cổ tích
Rừng quế thơm nồng nứt mũi tầm xuân
Em hứng mộng mà lòng nói thì thầm
Vái trời phật chị Hoài Thương đừng kiếm

Anh thả mộng tương tư chiều hồng tím
Ngọt ngào thương ngọt ngào nhớ chân trời
Đêm vào tối thả hồn giữa chơi vơi
Chiêm bao thức còn chờ bên vườn mộng

Anh thả mộng đền em chiều gió lộng
Hương quế thơm say đắm một góc trời
Ôm bài thơ ru em phút tuyệt vời
Uống từng chữ gọi mời tương tư mộng

Hương Quế

Em cám ơn anh Tâm đã đi lộn nhà, nhờ vậy  mà HQ có được bài thơ đền mộng cho em.  Dạ chỉ là mộng thôi hà chị Hoài Thương ơi! hong có chi đâu chị ơi! chị tin em và anh Luân Tâm đi nhá!  Chúc hai anh chị Hoài Thương và Luân Tâm hạnh phút muôn đời....
LuânTâm 10.06.2011 23:06:26 (permalink)
0



EM MỘNG THƠ NGÂY
(Thương tặng em Hương Quế)

Em ơi ...

Hơn thơ cõng mộng hồng ơn
Hơn tình thơm nghĩa ngọt trơn tiên bồng
Hơn bể đào suối tràn sông
Hơn hoa chờ bướm cho ong mật trào

Nắng nghìn trước mưa nghìn sau
Ngày nôn nóng đêm ướt ao hẹn hò
Vòng mắc cỡ vo học trò
Nhong nhong nhõng nhẽo cò cò cong cong

Ngàn thương trắng trăm nhớ hồng
Suối trầm hương áo chung dòng tóc mây
Ru hải giác dỗ thiên nhai
Trái cấm ăn trái cho cai đắng ghiền

Dịu dàng yểu điệu ngoan hiền
Cầu tiên trăng tắm hoa tiên thẹn thùng
Anh đào hé nhụy hứng xuân
Em thơ ngây mộng chín từng trăng sao

Hơn nắng hạn gặp mưa rào
Chung hồn trọn nghĩa chiêm bao sôi tình
Cho ăn cho uống cho nhìn
So vần ghép điệu cùng mình lên ngôi

Chơi vơi lả lơi hụt hơi
Đầu thai nghìn kiếp không rời môi mưa
Chưa đầy chưa đủ chưa vưà
Không thề không hưá cũng thừa keo sơn

Hơn thơ cõng mộng hồng ơn...

Em ơi ...

MD.06/10/11
LuânTâm

TB: Em Hương Quế đa tài hoa ơi ! Anh quá xúc động cảm động ấm lòng hạnh phúc nhiều lắm hiền muội muội ơi ! Anh đọc nhiều lần câu nhớ câu thương câu mộng câu mơ quá hồn nhiên sáng tạo độc đáo ngây thơ ngọt ngào dễ thương ngộ nghĩnh tuyệt vời cuả em đã chắt chiu thương tặng mà hồn bay bổng chơi vơi bềnh bồng tận mây xanh rồi nè ... Em ơi ! Em Hoài Thương và anh xin vô vàn đa tạ em nha ! Xin trân quý thương mến thương kính chúc em & GĐ cuối tuần và luôn được mạnh khoẻ vui hưởng trọn vẹn mọi  đầm ấm yên vui hạnh phúc vạn sự như như ý thân tâm an lạc em nha ! Thư bất tận ngôn nha...Hiền muội muội ơi ! Anh LT.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2011 23:10:42 bởi LuânTâm >
LuânTâm 12.06.2011 20:58:43 (permalink)
0


 CŨNG THƠ CŨNG MỘNG
(Thương tặng em Hương Quế)

Nhiều khi không uống không ăn
Nhìn nhau cũng đủ gió trăng mềm lòng
Vai kề núi má tựa sông
Cũng thơ cũng mộng chung dòng xanh non

Nhiều khi không cong không tròn
Nhìn nhau cũng mật cũng ngon thấu trời
Lục bình điên điển rong chơi
Cũng hồn chung lưả gửi lời núi sông

Nhiều khi không cõng không bồng
Nhìn nhau cũng trắng quấn hồng đeo thơm
Gối hoa gối cỏ gối rơm
Cũng tình cũng nghĩa keo sơn trọn đời

Nhiều khi lặng tiếng im hơi
Nhìn nhau cũng ngọt tuyệt vời bòn bon
Đi vượt bể về trèo non
Cũng cần thơ điệu không mòn cái răng

Nhiều khi không uống không ăn ...

MD.06/12/11
LuânTâm
DongSuoiNgot 13.06.2011 05:48:09 (permalink)
0


Biết Thơ Còn Mộng
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Nhiều khi không đợi không chờ
Anh ơi thơ có hợt hờ hay không
Giá như trời thiếu mây hồng
Biết thơ còn mộng biết lòng còn thương

Nhiều khi không mật không đường
Biết anh còn nhớ thiên đường ngày xưa
Hỏi trời sao cứ làm mưa
chia đôi nẻo nhớ đong đưa sợi buồn

Nhiều khi nước cũng quên nguồn
Xuân đi hạ lạc bốn phương quên về
Tội tình mấy giọt đam mê
Biết ai còn nhớ chiều quê thanh bình

Nhiều khi không bóng không hình
Không âm không hưởng hỏi mình vì đâu
Tại ai quên mối tình đầu
Đổ thừa cũng tại mưa ngâu ơ thờ

Nhiều khi không đợi không chờ...

Hồng Quế

Cám ơn anh Tâm đã đến thăm em liên hoàn với những tràn thơ mượt mà thơ mộng tuyệt vời. Vì có chút chuyện riêng nên ngưng thơ hết mấy hôm, vì vậy mà đáp lễ anh chậm trễ, mong anh thứ lỗi cho Hương Quế. Thân thương mến chúc anh chiều chúa nhật vui...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2011 05:54:15 bởi DongSuoiNgot >
LuânTâm 13.06.2011 21:42:59 (permalink)
0


MUỐI GỪNG HOA MƯA
(Thương tặng em Hương Quế)

Thương em tần tảo ngược xuôi
Quê mình lủi thủi quê người cò con
Vẫn thơm vẫn ngọt vẫn son
Đường mưa ngõ tuyết trăng non nước tình

Thương em cầu ván đóng đinh
Sen vàng bông súng lục bình ngây thơ
Chèo ghe cấy lúa quay tơ
Sáng trăng trải chiếu hoa chờ anh hoa

Thương em điên điển khổ qua
Một thời áo tím hoa cà bằng lăng
Ong xếp hàng bướm đầu hàng
Hoa tiên mắc đọa cả làng van xin

Thương em đổ quán xiêu đình
Ngọc thơm hương giữ vàng tinh anh gìn
Đạn trước miễu bom sau đình
Hư không kinh kệ giật mình tượng lo

Thương em sông nhỏ sóng to
Chung lưng chèo chống tròn vo hồng trần
Chiều đông giọt nắng hứng xuân
Suối trầm hương quế muối gừng hoa mưa...

MD.06/13/11
LuânTâm

TB: Em Hương Quế đa tài hoa ơi ! Em khoẻ hôn Hiền muội muội ơi?
Anh xin mạn phép mạo muội vắn tắt chút quà mọn đáp lễ tạ ơn em nè ! Rất hy vọng em luôn được thật sự an bình vui khoẻ tươi trẻ mãi trong hương thơ hứng thơ tiên bồng bất tận của em nha...Thư bất tận ngôn em nha...Hiền muội muội ơi...Anh LT.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2011 21:45:10 bởi LuânTâm >
DongSuoiNgot 14.06.2011 22:37:36 (permalink)
0
MUỐI GỪNG HOA MƯA
(Thương tặng em Hương Quế)

Thương em tần tảo ngược xuôi
Quê mình lủi thủi quê người cò con
Vẫn thơm vẫn ngọt vẫn son
Đường mưa ngõ tuyết trăng non nước tình

Thương em cầu ván đóng đinh
Sen vàng bông súng lục bình ngây thơ
Chèo ghe cấy lúa quay tơ
Sáng trăng trải chiếu hoa chờ anh hoa

Thương em điên điển khổ qua
Một thời áo tím hoa cà bằng lăng
Ong xếp hàng bướm đầu hàng
Hoa tiên mắc đọa cả làng van xin

Thương em đổ quán xiêu đình
Ngọc thơm hương giữ vàng tinh anh gìn
Đạn trước miễu bom sau đình
Hư không kinh kệ giật mình tượng lo

Thương em sông nhỏ sóng to
Chung lưng chèo chống tròn vo hồng trần
Chiều đông giọt nắng hứng xuân
Suối trầm hương quế muối gừng hoa mưa...

MD.06/13/11
LuânTâm

TB: Em Hương Quế đa tài hoa ơi ! Em khoẻ hôn Hiền muội muội ơi?
Anh xin mạn phép mạo muội vắn tắt chút quà mọn đáp lễ tạ ơn em nè ! Rất hy vọng em luôn được thật sự an bình vui khoẻ tươi trẻ mãi trong hương thơ hứng thơ tiên bồng bất tận của em nha...Thư bất tận ngôn em nha...Hiền muội muội ơi...Anh LT.




Anh Thương Cho Gấm Tặng Nhung
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Em là hoa bí hoa cà
Quê mùa mộc mạc lụa là cũng không
Chỉ trong tim giọt máu hồng
Thương thì may mắn ghét lòng cũng cam

Bình minh nắng khói chiều lam
Không che không đậy bình an chưa đầy
Tại em mắc tội thơ ngây
Làm sao hiểu hết mưa gầy nắng hoa

Em là hoa dại chiều tà
Héo không mưa tưới vẫn ca mây hồng
Thương em như tát biển đông
Thương em như biển cạn dòng nước ngoan

Tại em cỏ dại chiều hoang
Đi về thui thủi ngỡ ngàng tình xuân
Chữ nghèo cứ mãi phân vân
Tình nghèo nên mãi lần khân chữ tình

Ơn anh đưa đón phồn vinh
Xa hoa phù phiếm như mình giàu sang
Ơn anh dệt mộng dịu dàng
Lên tiên mấy cõi cung hoàng dạo chơi...

Hồng Quế

Anh Luân Tâm hiền huynh thân yêu ơi! Anh khoẻ không anh?
Bài thơ "Muối Gừng Hoa Mưa" của anh thật hay làm cho muội động lòng mít ướt rồi anh LT ơi!
Bài thơ anh viết vào tận đáy lòng của muội muội rồi. Chỉ có anh mới hiểu được thấu chứ ai mà có thể trông khoai đất này phải hông hiền huynh? Kính chúc anh một ngày vui tràn đầy hương thơ... Thương huynh nhiều nhiều....!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2011 22:39:31 bởi DongSuoiNgot >
DongSuoiNgot 15.06.2011 00:43:49 (permalink)
0
Độc ẩm

Bên vườn gợi lại nét tình thơ
Dạo khúc vào yêu thuở dại khờ
Vị ái nồng say vương trước ngỏ
Hoa vàng nhụy tím nhuộm nền mơ

Ánh nguyệt long lanh trồi sóng nhớ
Bềnh bồng điệp khúc khuấy niềm mơ
Đò duyên gác mái cầu mây gió
Nửa kiếp bình an cặp bến bờ.
17.05.11
LL




Song Tấu

Chiều xuân ai vẽ mấy vần thơ
Nét bút lung linh cảm xúc khờ
Lữ khách dừng chân vương vấn mộng
Tha nhân sánh bước gót tìm mơ

Luyến khúc tình xưa cao đỉnh nhớ
cung đàn khảy nhịp thả trầm mơ
Cùng về thưởng nguyệt lâng lâng gió
Trọn bản tình ca ghép cõi bờ

Hồng Quế
hồng tuyên 15.06.2011 00:54:18 (permalink)
0
***
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.07.2011 18:41:50 bởi hồng tuyên >
DongSuoiNgot 15.06.2011 01:05:35 (permalink)
0
Gieo Thơ chất tủi

Uất ức vì đâu hỡi lão trời!
Mưa dầm thấm lạnh hóa châu rơi.
Đường xuân tuyết đổ trào bao tiếng...
Lối hạ sương sa nghẹn mấy lời.

Nén ý nâng đàn sầu nghĩa cạn,
Ru lòng dạo khúc khóc tình lơi.
Thơ gieo chất tủi bao giờ rữa?
Nhấp rượu hồn cay đắng mộng đời.
13.06.11
LL

Gửi Mây Cổ Tích

Đừng trách người ơi lỗi tại trời
Tàn thu lạnh buốt lá hoa rơi
Tìm nhau chốn ấy không âm hưởng
Khuất bóng chân mây chẳng một lời

Tuyết giá chôn mùa yêu chật vật
Băng sương tỏa khói nhớ về lơi
Gửi mây cổ tích tình chưa cạn
Da diết lòng em khóc tuổi đời

Hồng Quế
DongSuoiNgot 15.06.2011 01:33:35 (permalink)
0
HỘI NGỘ
Bao lâu gặp lại vẫn tình say
Sóng nước khi nào hết đổi thay!
Vuốt mặt tình mưa lành lạnh trán
Tựa đầu ý nắng lóng lánh mây
Người xưa gặp lại như sương sớm
Bóng cũ tương phùng tựa nắng mai
Đã mấy mùa xuân hồn mất biệt!
Bây giờ hội ngộ ngỡ ngàng ai!
Trúc Thi
Hjhj Dòng Suối Ngọt vẫn khoẻ ha! Thơ Suối Ngọt bao lâu vẫn cứ ngọt quá! Chúc Hồng Quế sức khoẻ và thành công nha hihi! Trúc Thi.

Tay Bắt Mặt Mừng

Ngày lành tháng tốt gặp nhau say
Chất ngất men thơ bút nói thay
Hồng Quế ngày xưa mơ với gió
Trúc thi thuở ấy mộng cùng mây
Gặp nhau vẫn vậy đùa sương khói
Hội ngộ vui vầy hát nắng mai
Mấy khúc duyên thơ còn quyến luyến
Mặt mừng tay bắt chứ còn ai !!

Hồng Quế


Hồng Tuyên đó hả? HQ vẫn khoẻ mong HT cũng khoẻ nha. Thật là bất ngờ HT ghé thăm nhà. Hồng Tuyên còn có tên cúng cơm là Trúc Thi nữa đó à! tuyệt đẹp cả bút hiệu và tên nữa. Cám ơn đã khuyến khích HQ công thành danh toại. hihi! Chúc vui nha!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2011 01:38:06 bởi DongSuoiNgot >
hồng tuyên 15.06.2011 03:22:01 (permalink)
0

Trích đoạn: DongSuoiNgot

HỘI NGỘ
Bao lâu gặp lại vẫn tình say
Sóng nước khi nào hết đổi thay!
Vuốt mặt tình mưa lành lạnh trán
Tựa đầu ý nắng lóng lánh mây
Người xưa gặp lại như sương sớm
Bóng cũ tương phùng tựa nắng mai
Đã mấy mùa xuân hồn mất biệt!
Bây giờ hội ngộ ngỡ ngàng ai!
Trúc Thi
Hjhj Dòng Suối Ngọt vẫn khoẻ ha! Thơ Suối Ngọt bao lâu vẫn cứ ngọt quá! Chúc Hồng Quế sức khoẻ và thành công nha hihi! Trúc Thi.

Tay Bắt Mặt Mừng

Ngày lành tháng tốt gặp nhau say
Chất ngất men thơ bút nói thay
Hồng Quế ngày xưa mơ với gió
Trúc thi thuở ấy mộng cùng mây
Gặp nhau vẫn vậy đùa sương khói
Hội ngộ vui vầy hát nắng mai
Mấy khúc duyên thơ còn quyến luyến
Mặt mừng tay bắt chứ còn ai !!

Hồng Quế


Hồng Tuyên đó hả? HQ vẫn khoẻ mong HT cũng khoẻ nha. Thật là bất ngờ HT ghé thăm nhà. Hồng Tuyên còn có tên cúng cơm là Trúc Thi nữa đó à! tuyệt đẹp cả bút hiệu và tên nữa. Cám ơn đã khuyến khích HQ công thành danh toại. hihi! Chúc vui nha!


Hihi Trúc là tên người mà HT "iu" còn Thi có nghĩa là thơ, HT thấy ghép 2 chữ lại hay hay nên lấy bút danh Trúc Thi luôn hjhj
Hàn Huyên
Vừa vơi bỡ ngỡ nói ngây say
Biết mấy tơ lòng đợi trút đây!
Sóng gió đời kia nhiều lận đận
Mưa giông tình đó chẳng lung lay
Đêm vơi chưa ngủ mong tin mãi
Ngày chớm còn mơ đợi dáng hoài
Em có bao giờ nghe nắng đọng
Trong từng hạt bụi cuối chiều bay!
Trúc Thi


LuânTâm 15.06.2011 03:33:22 (permalink)
0


SẠCH TRƠN HỒNG TRẦN THƠ NGÂY
(Thương tặng em Hồng Quế)

Xin em đừng buồn biết hôn

Mây bay gió thoảng sạch trơn cũng cần
Chắt chiu một giọt phù vân
Nâng niu một giọt hồng trần nổi trôi

Xin em đừng tủi đơn côi

Chân mây tay khói lưng trời hư không
Sao bằng gạo chợ nước sông
Cò con lặn lội tép rong qua cầu

Xin em đừng xót xa đau

Phù sa trăng tắm hoa cau ao nhà
Cỏ may cỏ chỉ cỏ gà
Trọn tình vẹn nghĩa hơn hoa bướm tàn

Xin em đừng tiếc giàu sang

Tái ông thất mã dã tràng leo cây
Sao khóc mướn trăng thương vay
Tội tình thơ mộng hao gầy thơ ngây

Hương lửa đêm thơm ngọt ngày

Hứng hoa nâng trứng đầu thai chung hồn

Xin em đừng buồn biết hôn...


MD.06/14/11

LuânTâm


TB: Em Hương Quế đa tài hoa ơi ! Hông ngờ anh chỉ mạo muội múa rìu ...cho em vui ấm lòng ...cho anh em mình được gặp nhau hủ hỉ xẻ chia đồng cảm đồng điệu tri kỷ tri âm  thơ ngây cho vui 1 chút thôi mà...Hông ngờ lại vô tình làm em quá xúc cảm thương cảm sụt sùi mít ướt rồi khiến cho anh đứt ruột nè Hiền muội muội thân thương trân quý ơi ! Vì vậy anh xin hết sức vắn tắt đền em chén mì ăn liền nho nhỏ nầy để xin vị tình vị lòng dùng lấy thảo với anh thay cơm tối vậy em nha ! Anh xin thân thương mến chúc em ngủ thiệt ngon ngoan nha ...Thư bất tận ngôn Hiền muội muội nha ! Anh LT.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2011 04:51:41 bởi LuânTâm >
Thay đổi trang: << < 555657 > >> | Trang 56 của 112 trang, bài viết từ 826 đến 840 trên tổng số 1667 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9