Suối Ngọt Trầm Hương
Thay đổi trang: << < 555657 > >> | Trang 57 của 112 trang, bài viết từ 841 đến 855 trên tổng số 1667 bài trong đề mục
DongSuoiNgot 15.06.2011 06:33:51 (permalink)
0


HỘI NGỘ
Bao lâu gặp lại vẫn tình say
Sóng nước khi nào hết đổi thay!
Vuốt mặt tình mưa lành lạnh trán
Tựa đầu ý nắng lóng lánh mây
Người xưa gặp lại như sương sớm
Bóng cũ tương phùng tựa nắng mai
Đã mấy mùa xuân hồn mất biệt!
Bây giờ hội ngộ ngỡ ngàng ai!
Trúc Thi
Hjhj Dòng Suối Ngọt vẫn khoẻ ha! Thơ Suối Ngọt bao lâu vẫn cứ ngọt quá! Chúc Hồng Quế sức khoẻ và thành công nha hihi! Trúc Thi.

Tay Bắt Mặt Mừng

Ngày lành tháng tốt gặp nhau say
Chất ngất men thơ bút nói thay
Hồng Quế ngày xưa mơ với gió
Trúc thi thuở ấy mộng cùng mây
Gặp nhau vẫn vậy đùa sương khói
Hội ngộ vui vầy hát nắng mai
Mấy khúc duyên thơ còn quyến luyến
Mặt mừng tay bắt chứ còn ai !!

Hồng Quế


Hồng Tuyên đó hả? HQ vẫn khoẻ mong HT cũng khoẻ nha. Thật là bất ngờ HT ghé thăm nhà. Hồng Tuyên còn có tên cúng cơm là Trúc Thi nữa đó à! tuyệt đẹp cả bút hiệu và tên nữa. Cám ơn đã khuyến khích HQ công thành danh toại. hihi! Chúc vui nha!


Hihi Trúc là tên người mà HT "iu" còn Thi có nghĩa là thơ, HT thấy ghép 2 chữ lại hay hay nên lấy bút danh Trúc Thi luôn hjhj
Hàn Huyên
Vừa vơi bỡ ngỡ nói ngây say
Biết mấy tơ lòng đợi trút đây!
Sóng gió đời kia nhiều lận đận
Mưa giông tình đó chẳng lung lay
Đêm vơi chưa ngủ mong tin mãi
Ngày chớm còn mơ đợi dáng hoài
Em có bao giờ nghe nắng đọng
Trong từng hạt bụi cuối chiều bay!
Trúc Thi

Tâm Sự

Một ngày gặp bạn nói cười say
Nhắc chuyện ngày xưa đó với đây
Dĩ vãng đi qua tình còn thắm
Bây giờ trở lại nghĩa không lay
Xa nhau vẫn đợi, thương thương lắm
Chờ gặp còn mong, nhớ nhớ hoài
Biết đến khi nào quên giọt nắng
Mỗi lần ngọn gió chở mây bay!

Hồng Quế


Mà nè Hồng Tuyên ơi! HQ vẫn thích cái tên HT của bạn lắm...Hồng với Hồng nên mau ăn nhịp dữ lắm đó nghen. Bút hiệu Trúc Thi thì rất đẹp, Còn tên Hồng Tuyên thì rất ấm...mèn ơi! viết bài "Tâm Sự" này nghe nhớ bạn quá đi thôi à!
DongSuoiNgot 15.06.2011 06:53:13 (permalink)
0
Giận

Xuân qua hạ đỗ ve sầu gọi
Tấc dạ bồn chồn giận- nhớ ai!
Cánh bướm ngày xanh lưu quyển vở
Dòng châu ướt đẫm những đêm dài
LL


Giận Làm Chi

Anh vẽ mộng tình khúc nhớ thương
Đi đâu lẩn thẩn một hoang đường
Giận về ngồi đó tim rỉ máu
Dáo dát tìm nhau mây viễn phương
Hồng Quế
DongSuoiNgot 15.06.2011 07:10:42 (permalink)
0
Ta sầu mượn rượu gieo thơ giữa đời

Rạn nứt tâm hồn kiếp nỗi trôi
Về đâu cánh nhạn lạc xa rồi
Thôn làng vắng vẻ- khơi nồng mắt
Ngỏ phố tiêu điều- gợi thắm môi…!


Rảo bước dâng tràn bao khắc khoải
Chùng chân khuấy cuộn những bồi hồi!
Lòng đau tẩm rượu cầu tan rữa
Nhật kí thơ buồn khóc phận côi.
12.06.11
LL

Em Về Mượn Gió Gửi Tình Thơ

Từ cõi phương trời mây nổi trôi
Anh đi để lại nhớ thương rồi
Sầu gieo phương bắc thơ ray rứt
Em ở trời nam rát nét môi !?

Có giọt thơ nào thôi khắc khoải
Em về gửi gió thả luân hồi
Lòng vơi đi bớt bầu tâm sự
Nhớ lại ngày vui hết cút côi

Hồng Quế
DongSuoiNgot 15.06.2011 15:22:04 (permalink)
0
Bồi Hồi Trong Ta

Giá như còn mãi tuổi thơ
Thì đâu hết những mộng mơ, dỗi hờn.
Giá như đừng có ngập buồn
Thì đâu lệ ướt làm mòn bờ mi.
Giá như đừng có quay đi
Thì vòng tay ấm ghì bờ vai.
Nhưng rồi giờ biết trách ai
Đường xưa chung bước, chia hai ngõ về.
Em đi rợp bóng chân đê
Anh nhìn theo hút mà nghe ngậm ngùi
Hoàng hôn khuất cuối chân trời
Hình em vẫn đó bồi hồi trong ta.

Trung Dũng


May Mà Có Anh

Giá em không biết làm thơ
Yêu anh câm nín chỉ chờ kêu tên
Nếu như đời đã chông chênh
Anh đi đường ấy hồng thênh thang hồng
May mà thơ vẫn còn nồng
Yêu anh em ghép chữ lòng vào thơ
Giá anh thôi đợi thôi chờ
Thơ em có lẽ về trơ nỗi buồn
May mà anh vẫn còn thương
May mà mộng vẫn vô thường tìm mơ
Từ em qua bến hẹn hò
Từ anh thơ ghép vào thơ bồi hồi
Từ mình trông đứng trông ngồi
Sông tương thuyền chở luân hồi tìm thăm
May mà trăng kịp về rằm
Bài thơ tròn lủm mộng nằm bên em

Hồng Quế
DongSuoiNgot 15.06.2011 15:58:13 (permalink)
0
SẠCH TRƠN HỒNG TRẦN THƠ NGÂY
(Thương tặng em Hồng Quế)

Xin em đừng buồn biết hôn

Mây bay gió thoảng sạch trơn cũng cần
Chắt chiu một giọt phù vân
Nâng niu một giọt hồng trần nổi trôi

Xin em đừng tủi đơn côi

Chân mây tay khói lưng trời hư không
Sao bằng gạo chợ nước sông
Cò con lặn lội tép rong qua cầu

Xin em đừng xót xa đau

Phù sa trăng tắm hoa cau ao nhà
Cỏ may cỏ chỉ cỏ gà
Trọn tình vẹn nghĩa hơn hoa bướm tàn

Xin em đừng tiếc giàu sang

Tái ông thất mã dã tràng leo cây
Sao khóc mướn trăng thương vay
Tội tình thơ mộng hao gầy thơ ngây

Hương lửa đêm thơm ngọt ngày

Hứng hoa nâng trứng đầu thai chung hồn

Xin em đừng buồn biết hôn...


MD.06/14/11

LuânTâm


TB: Em Hương Quế đa tài hoa ơi ! Hông ngờ anh chỉ mạo muội múa rìu ...cho em vui ấm lòng ...cho anh em mình được gặp nhau hủ hỉ xẻ chia đồng cảm đồng điệu tri kỷ tri âm  thơ ngây cho vui 1 chút thôi mà...Hông ngờ lại vô tình làm em quá xúc cảm thương cảm sụt sùi mít ướt rồi khiến cho anh đứt ruột nè Hiền muội muội thân thương trân quý ơi ! Vì vậy anh xin hết sức vắn tắt đền em chén mì ăn liền nho nhỏ nầy để xin vị tình vị lòng dùng lấy thảo với anh thay cơm tối vậy em nha ! Anh xin thân thương mến chúc em ngủ thiệt ngon ngoan nha ...Thư bất tận ngôn Hiền muội muội nha ! Anh LT.



Qua Cầu Chân Đất Không Mòn
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Em đi chân đất qua cầu
Hồng trần êm ái bể dâu chẳng là
Chắt chiu một giọt ngọc ngà
Anh thương bồng ẵm lụa là áo may

Anh đi gánh nắng hai vai
Nợ nhà nợ nước gót hài chinh nhân
Thương anh xa mấy cũng gần
Thương anh một giọt phù vân để dành

Em về chân bước không đành
Xa nhau giây phút vắng tanh chợ chiều
Chỉ cần một giọt hương yêu
Chiều buồn chiều cũng nâng niu giọt hồng

Tình anh ở lại trong lòng
Gói trong chăn nhớ ru nồng gối thơm
Chỉ cần cất lại nụ hôn
Thơm hoài thơm mãi bồn chồn nắng mưa

Tình anh như đã ngàn xưa
Ngàn sau trôi nổi theo mưa về nguồn

Thôi em nay đã hết buồn...

Biết hôn...
Anh ơi...

Hương Quế

Ý là hiền huynh chỉ vắn tắt đền cho muội muội HQ của huynh thôi đó mà em đã say say như mất hồn rồi. Chứ nếu huynh dài vòng hơn một tí nữa thôi là em mất ăn mất ngủ vì cái tài múa rìu qua mắt thợ của hiền huynh đó nha. Chúc anh ngủ ngon và khi thức dậy dùng điểm tâm bằng thơ của em nha...Thương huynh nhiều nhiều.....!!
Lạc Loài 15.06.2011 19:11:21 (permalink)
0
Em Về Mượn Gió Gửi Tình Thơ

Từ cõi phương trời mây nổi trôi
Anh đi để lại nhớ thương rồi
Sầu gieo phương bắc thơ ray rứt
Em ở trời nam rát nét môi !?

Có giọt thơ nào thôi khắc khoải
Em về gửi gió thả luân hồi
Lòng vơi đi bớt bầu tâm sự
Nhớ lại ngày vui hết cút côi

Hồng Quế
 
 

Phảng phất mùi hương nhớ
 
 
Gió quyện mây ngàn  nhẹ cuốn trôi
Mùi hương phảng phất nhạt phai rồi
Sông tình sủi cuộn nồng đôi mắt
Bể mộng dâng tràn đắng khóe môi
 
Nụ nhớ ta trồng khôn tiến triển
Mầm thương kẻ xén khó qui hồi
Bâng khuâng cánh nhạn chìm đêm tối
Đợi ánh dương hồng dạt nỗi côi!!!
15.06.11

Lạc Loài 15.06.2011 19:13:09 (permalink)
0
Gửi Mây Cổ Tích

Đừng trách người ơi lỗi tại trời
Tàn thu lạnh buốt lá hoa rơi
Tìm nhau chốn ấy không âm hưởng
Khuất bóng chân mây chẳng một lời

Tuyết giá chôn mùa yêu chật vật
Băng sương tỏa khói nhớ về lơi
Gửi mây cổ tích tình chưa cạn
Da diết lòng em khóc tuổi đời

Hồng Quế

 
 
 
Khóc vầng trăng lẻ
 
Châu pha mắt biếc nhuộm khung trời
Gió cảm mây buồn lá rụng rơi
Dõi dáng ngàn non sầu chẳng giải
Nhìn thân chúng bạn uất khôn lời
 
Sinh bao chữ nhớ thời sâu đậm
Nẩy mấy vần hờn thuở nhạt lơi
Nửa kiếp hồng trần chan chứa mộng
Vùi chôn đáy huyệt khóc thương đời!
15.06.11
 
LuânTâm 15.06.2011 21:44:09 (permalink)
0




SUỐI TRẦM HƯƠNG NGỌT TÌNH TIÊN

(Thương tặng em Hồng Quế)

Em ơi ...
Biết hôn...

Giữa ba lằn đa đau dâu bể
Trời cao đất rộng không bao dung
Nhân gian đen đỏ sao mờ tỏ
Gượng nói gượng cười gượng không xuân

Tưởng đã thiên thu về hôn bóng
Trăng tàn vực thẳm đội mồ mơ
Thương cha mẹ lạnh em khờ đói
Đứt ruột tơ tằm chết tình thơ

May còn giọt nắng chiều đông ngọt
Bình thuỷ tương phùng trầu quấn cau
Em về hương lửa trào mật sữa
Dâng tình hứng nghĩa nâng chiêm bao

Hai mảnh hồn đau thơ ngây vá
Câu nhớ câu thương câu yêu mê
Che mưa che nắng canh rau đắng
Hoa đồng bướm nội thơm trăng thề

Vui sạch trơn trôi buồn bay hết 
Xuân hồng suối mộng chim hồng thơm
Cây ru cỏ múa hoa cười nụ
Nương náu chung môi thơ dạo đờn

Chung thân trăng mật ca dao hát
Điệu lý qua cầu cởi áo yêu
Cho tiên mắc đọa mừng mãn hạn
Cho mình hôn mê say chín chiều

Cho em nằm ngủ anh ru
Câu thương câu nhớ câu bù câu cưng
Vòng tay vòng chân vòng lưng
Đỉnh trời siêu thoát ăn mừng hoa mưa

Hương tình hương áo hương xưa
Nâng niu hương nhớ đong đưa hương nguyền
Suối trầm hương ngọt tình tiên
Tóc dài yểu điệu bình yên mộng lành

Anh trong em em trong anh

Biết hôn...
Em ơi ...

MD.06/15/11

LuânTâm

TB: Em Hồng Quế đa tài hoa ơi ! Anh rất vui mừng xúc động cảm động nghẹn ngào được em chịu thương chịu khó ưu ái sốt sắng xẻ chia đồng cảm hết lời khen tặng ...Cho anh bay bổng lên hơn 9 tầng mậy xanh phồng mũi sắp vỡ tung & ngộp thở lạnh cóng tay chân rồi nè Hiền muội muội ơi ! Cho nên anh hông thể dong dài được em nha ! Anh chỉ xin mạn phép múa rìu đáp lễ tạ ơn cho Mình được gặp nhau vui 1 chút thôi em nha...Xin em ráng ngoan giữ gìn thật tốt sức khoẻ và hông có nghĩ ngợi xa xôi buồn vơ vẩn nữa làm đau lòng đứt ruột anh em nha...Thư bất tận ngôn nha ! Hiền muội muội ơi...Anh LT.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2011 22:02:07 bởi LuânTâm >
Trần Trung Dũng 16.06.2011 14:25:28 (permalink)
0



May Mà Có Anh

Giá em không biết làm thơ
Yêu anh câm nín chỉ chờ kêu tên
Nếu như đời đã chông chênh
Anh đi đường ấy hồng thênh thang hồng
May mà thơ vẫn còn nồng
Yêu anh em ghép chữ lòng vào thơ
Giá anh thôi đợi thôi chờ
Thơ em có lẽ về trơ nỗi buồn
May mà anh vẫn còn thương
May mà mộng vẫn vô thường tìm mơ
Từ em qua bến hẹn hò
Từ anh thơ ghép vào thơ bồi hồi
Từ mình trông đứng trông ngồi
Sông tương thuyền chở luân hồi tìm thăm
May mà trăng kịp về rằm
Bài thơ tròn lủm mộng nằm bên em

Hồng Quế




May Mà Có Em

Nếu anh không biết làm thơ
Tìm đâu giây phút mộng mơ bên nàng.
Làm sao có giấc điệp vàng
Bóng hồng hai đứa dưới hàng dừa xanh
Tay em quấn quýt tay anh
Tóc em xen với tóc anh đêm rằm.
Và tìm đâu tiếng thì thầm
Ứ ừ nẩy lộc ươm mầm chồi xuân
Vần thơ chẳng được ái ân
Tình ca chẳng được ngàn lần cho nhau.
Màn đêm chỉ mãi thẳm sâu
Đôi nơi cách biệt hai đầu dòng sông.

Trung Dũng


<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2011 14:32:56 bởi Trần Trung Dũng >
Lạc Loài 16.06.2011 17:59:11 (permalink)
0
Song Tấu

Chiều xuân ai vẽ mấy vần thơ
Nét bút lung linh cảm xúc khờ
Lữ khách dừng chân vương vấn mộng
Tha nhân sánh bước gót tìm mơ

Luyến khúc tình xưa cao đỉnh nhớ
cung đàn khảy nhịp thả trầm mơ
Cùng về thưởng nguyệt lâng lâng gió
Trọn bản tình ca ghép cõi bờ

Hồng Quế
 
Song hành
 
Ướp tẩm hương đời những áng thơ
Trườn lên đỉnh núi thả câu khờ
Trao  nhau nụ ái hòa hơi thở
Khắc vết son tình đẫy giấc mơ.
 
Trăm năm dạ trử hoài nhung nhớ
Cưỡi ánh mai hồng ngự bến mơ
Dệt thảm châu ngà treo trước gió
Ngàn sau trỗi mộng nối đôi bờ.
15.06.11
 

hồng tuyên 18.06.2011 18:16:17 (permalink)
0
*****
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.07.2011 18:40:47 bởi hồng tuyên >
DongSuoiNgot 19.06.2011 16:22:25 (permalink)
0


HỘI NGỘ
Bao lâu gặp lại vẫn tình say
Sóng nước khi nào hết đổi thay!
Vuốt mặt tình mưa lành lạnh trán
Tựa đầu ý nắng lóng lánh mây
Người xưa gặp lại như sương sớm
Bóng cũ tương phùng tựa nắng mai
Đã mấy mùa xuân hồn mất biệt!
Bây giờ hội ngộ ngỡ ngàng ai!
Trúc Thi
Hjhj Dòng Suối Ngọt vẫn khoẻ ha! Thơ Suối Ngọt bao lâu vẫn cứ ngọt quá! Chúc Hồng Quế sức khoẻ và thành công nha hihi! Trúc Thi.

Tay Bắt Mặt Mừng

Ngày lành tháng tốt gặp nhau say
Chất ngất men thơ bút nói thay
Hồng Quế ngày xưa mơ với gió
Trúc thi thuở ấy mộng cùng mây
Gặp nhau vẫn vậy đùa sương khói
Hội ngộ vui vầy hát nắng mai
Mấy khúc duyên thơ còn quyến luyến
Mặt mừng tay bắt chứ còn ai !!

Hồng Quế


Hồng Tuyên đó hả? HQ vẫn khoẻ mong HT cũng khoẻ nha. Thật là bất ngờ HT ghé thăm nhà. Hồng Tuyên còn có tên cúng cơm là Trúc Thi nữa đó à! tuyệt đẹp cả bút hiệu và tên nữa. Cám ơn đã khuyến khích HQ công thành danh toại. hihi! Chúc vui nha!


Hihi Trúc là tên người mà HT "iu" còn Thi có nghĩa là thơ, HT thấy ghép 2 chữ lại hay hay nên lấy bút danh Trúc Thi luôn hjhj
Hàn Huyên
Vừa vơi bỡ ngỡ nói ngây say
Biết mấy tơ lòng đợi trút đây!
Sóng gió đời kia nhiều lận đận
Mưa giông tình đó chẳng lung lay
Đêm vơi chưa ngủ mong tin mãi
Ngày chớm còn mơ đợi dáng hoài
Em có bao giờ nghe nắng đọng
Trong từng hạt bụi cuối chiều bay!
Trúc Thi

Tâm Sự

Một ngày gặp bạn nói cười say
Nhắc chuyện ngày xưa đó với đây
Dĩ vãng đi qua tình còn thắm
Bây giờ trở lại nghĩa không lay
Xa nhau vẫn đợi, thương thương lắm
Chờ gặp còn mong, nhớ nhớ hoài
Biết đến khi nào quên giọt nắng
Mỗi lần ngọn gió chở mây bay!

Hồng Quế


Mà nè Hồng Tuyên ơi! HQ vẫn thích cái tên HT của bạn lắm...Hồng với Hồng nên mau ăn nhịp dữ lắm đó nghen. Bút hiệu Trúc Thi thì rất đẹp, Còn tên Hồng Tuyên thì rất ấm...mèn ơi! viết bài "Tâm Sự" này nghe nhớ bạn quá đi thôi à!


Gọi Tình
Dáng nhỏ ngày nao vẫn ngất ngây?
Cho lòng mộng mị với môi ai!
Đem tình rắc ngập con sông nhớ
Lấy gió tung tràn đợt sóng say
Nắng đó! chiều ơi còn đọng mắt?
Sương này! đêm hỡi có vương mây?
Gọi tình trở dậy trong tha thiết
Ai có quay về gởi đến ai!
Hồng Tuyên
Hihi như vầy là ấm rồi đúng không nà Hồng Quế uj hjhj!!!! Chúc Hồng Quế vui vẻ ha!!


Giọt Nắng

Vẳng nghe trưa vắng gọi thơ ngây
trong vắt hồng thơm tiếng của ai
Xanh biếc Trúc Thi ươm thương nhớ
Ngọt ngào Hương Quế tỏa lòng say
Xa nhau khoảnh khắt nhòa sương khói
Tìm gặp trăm năm kết gió mây
Ve trổi khúc tình ngày hạ mát
Nắng vàng đọng giọt nụ môi ai!

Hồng Quế


Úi...HQ đâu biết con gái gặp con gái mà cũng ấm dữ dzậy ha hihihi,
Chúc Hồng Tuyên vui với Cha.. của ngày lễ đặc biệt dành cho Cha ha...Thương nhìu nhìu nà!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.06.2011 16:31:17 bởi DongSuoiNgot >
DongSuoiNgot 19.06.2011 17:05:51 (permalink)
0

May Mà Có Em

Nếu anh không biết làm thơ
Tìm đâu giây phút mộng mơ bên nàng.
Làm sao có giấc điệp vàng
Bóng hồng hai đứa dưới hàng dừa xanh
Tay em quấn quýt tay anh
Tóc em xen với tóc anh đêm rằm.
Và tìm đâu tiếng thì thầm
Ứ ừ nẩy lộc ươm mầm chồi xuân
Vần thơ chẳng được ái ân
Tình ca chẳng được ngàn lần cho nhau.
Màn đêm chỉ mãi thẳm sâu
Đôi nơi cách biệt hai đầu dòng sông.

Trung Dũng


May Mà Có Thơ

Có nhau sao vẫn mong manh
Như tơ cuốn gió mộng thành bụi bay
May mà thơ vẫn còn say
Cuốn hồn hai đứa đọa đày tìm nhau
Tô vần thơ chữ ngọt ngào
Cho anh ở lại tim trào mộng xanh
Cho em hứng ngọn gió lành
Cho mưa với nắng cũng thành ước mơ
Ừ thương ừ nhớ ừ chờ
Có đi đâu cũng làm thơ gửi người
Có về đâu cũng còn hơi
Nụ thương nụ nhớ suốt đời hoài mong

Hồng Quế
Trần Trung Dũng 22.06.2011 17:26:27 (permalink)
0


May Mà Có Thơ

Có nhau sao vẫn mong manh
Như tơ cuốn gió mộng thành bụi bay
May mà thơ vẫn còn say
Cuốn hồn hai đứa đọa đày tìm nhau
Tô vần thơ chữ ngọt ngào
Cho anh ở lại tim trào mộng xanh
Cho em hứng ngọn gió lành
Cho mưa với nắng cũng thành ước mơ
Ừ thương ừ nhớ ừ chờ
Có đi đâu cũng làm thơ gửi người
Có về đâu cũng còn hơi
Nụ thương nụ nhớ suốt đời hoài mong

Hồng Quế





May Mình Có Nhau

Có gì bền vững đâu em
Ngay Trường sơn cũng ngày đêm lở mòn.
Trăng kia khi khuyết, khi tròn
Tình yêu còn vẫn dỗi hờn mà em
Em ơi! nghĩ kỹ mà xem
Nhiều khi răng cắn môi mềm nhói đau.
Cuộc đời giông bão, bể dâu
Mặt trời nắng cũng lặn sâu đêm trường.
Chỉ cần mình mãi chung đường
Thì tình thơ mãi nhớ thương dạt dào.
Vững tin cùng bước đi nào
Có nhau hai đứa trăng sao đầy trời.
Ước mong luôn thấy em cười
Trong lòng in dấu một người yêu thơ.

Trung Dũng


<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.06.2011 15:11:43 bởi Trần Trung Dũng >
DongSuoiNgot 24.06.2011 06:08:47 (permalink)
0
Buộc Lại Niềm Đau

Ngồi chực cửa thấy anh về lấp ló
Vừa tội vừa thương vừa nhớ... sao vừa!?
Em cũng đành gom lại kỷ niệm xưa
Gieo hạt nhớ để dành ru giấc ngủ

Anh, có phải mình thương hoài không đủ
Sợ cũ mềm cát bụi lấp lên vai
Sợ thời gian không kịp nối tình dài
Nên nín thở ép lòng nuôi khao khát

Nhớ nhớ đi anh bờ môi vừa rát
Thương về thương em hát khúc ru hời
Hãy nhè nhẹ cho tim nhau đừng nát
Mai còn mai tình trở lại tuyệt vời

Anh bên đó em bên này gần lắm
Vậy mà xa tức chết bởi vì đâu!?
Anh còn đó em còn đây mỏi mắt
Đợi đêm tàn đợi ngày lụn hoang mang

Anh, có phải phút giây hồn lạc
Sợ xa nhau mùa gió chướng vô tình
Anh có thắt sợi đau vào thật chặt
Để biết rằng tình vẫn vị nguyên trinh.

Hồng Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.06.2011 06:25:05 bởi DongSuoiNgot >
Thay đổi trang: << < 555657 > >> | Trang 57 của 112 trang, bài viết từ 841 đến 855 trên tổng số 1667 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9