Suối Ngọt Trầm Hương
Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 59 của 112 trang, bài viết từ 871 đến 885 trên tổng số 1667 bài trong đề mục
DongSuoiNgot 01.07.2011 05:45:29 (permalink)
0

Cũng Mãi Trong Anh

Trời mưa, mưa trắng con đường
Buồn dâng, dâng nỗi nhớ thương dạt dào.
Em mang hương vị ngọt ngào
Lời thơ thân ái len vào thẳm sâu.
Cho dù mỏi cánh chim câu
Đôi bờ cách biệt gọi nhau thật gần
Thiết tha xao xuyến cung đàn
Viết cho nhau cả muôn ngàn câu thơ.
Thì anh vẫn mãi ước mơ
Một ngày nào đó tựa bờ vai em.
Nói cùng với anh trăng lên
Rằng thơ hai đứa đã nên cuộc tình.

Trung Dũng



Gửi Về Anh

Gian nan đời đã gian nan
Trông về bên ấy ngút ngàn trời xa
Cũng may còn mãi trong ta
Vị thơ vị nắng vị trà sớm mai
Hương đời mùi chữ còn say
Cho mình tìm lại bàn tay trăm lần
Đôi nơi mà vẫn thật gần
Xa xôi đâu có bâng khuâng cách lòng
Bên kia êm ái dòng sông
Thả theo con nước tấm lòng của em

Hồng Quế
DongSuoiNgot 01.07.2011 06:07:38 (permalink)
0


Hahaha HT là nam 100% nhưng vì tên thật đã mềm rồi mà tên Trúc Thi còn mềm hơn nữa nên HQ rối là phải hhj
HT cũng định tìm cái bút danh nào cho nó cứng hơn tí, nhưng thấy tên Trúc Thi cũng hay nên nấu chè đổi tên luôn hjhj ( Chẳng qua tại vì Trúc là tên của người con gái HT yêu, còn chữ Thi nghĩa là thơ, đem hai chữ ghép lại thành cái tên còn hay hơn bài thơ nữa hjhj)
Chung Mẹ
Bao lâu không gặp mẹ anh!
Từ ngày tóc trắng bay nhanh qua đời!
Giờ khi mỗi độ xuân rơi
Ngồi trông cánh én bên trời dệt mơ

Chiều buông nắng hạ lơ thơ
Nhẹ nhàng em đến giữa giờ mắt say
Xin em chung mẹ đời này!
Dìu nhau cùng vượt đắng cay ngọt bùi!
Trúc Thi

hahaha....thì ra là vậy! bấy lâu nay lấy tên con gái để đi thả dê... Coi chừng HQ méc chị Trúc Thi đó nhen! Vậy mà hôm trước còn đòi "Hội Ngộ" rồi còn "Hội Ngộ 2" nữa. Báo hại tui tưởng con gái nên còn ôm vào lòng cho ấm nữa...xí''''''''''''' mà hong sao...xí thì xí mà thơ thì thơ, tui đâu có sợ gì hén! hì hì


Tình Mẹ

Tặng cho anh tấm lòng của mẹ
Mang yêu thương đi khắp đó đây
Từ biển khơi lên đồng hoang vắng
Ấm vòng tay ấm mấy thơ ngây...

Tặng cho anh thơ ru lời mẹ
Chữ ngọt ngào và chữ xanh xao
Vẫn đậm đà tình thương của mẹ
Lời biển ru sóng vỗ thì thào

Tặng cho anh hương thơm tình mẹ
Trăng vàng trăng làm gối mềm tay
Thôi vất vả đau thương cay đắng
Ru mẹ ru con ngủ đêm dài

Tặng cho anh bao la tình mẹ
Biển đai dương xanh ngát trời xanh
Không biên giới mông lung thăm thẳm
Mẹ ôm anh thế giới an lành

Hồng Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.07.2011 14:15:38 bởi DongSuoiNgot >
LuânTâm 01.07.2011 06:27:54 (permalink)
0
Em Hồng Quế đa tài hoa ơi ! em khoẻ hôn Hiền muôi muội ơi ? Anh hết sức xúc động cảm động đa tạ bài thơ thương tăng quá tiên bồng tuyệt vời "GIÁ MÀ " em nha ! Xin thân quý mến thương chúc em mãi mãi được yên vui và ngủ thật ngon đẹp như hương thơ hứng thơ ngây thơ mộng của em vậy đó nha...Thư bất tân ngôn em nha...Hiền muôi muội ơi...Anh LT. 
DongSuoiNgot 01.07.2011 15:17:48 (permalink)
0
Cám ơn mess nhanh của anh LT. Chiều nay đi làm về sẽ đáp lại anh nha! Chúc thứ sáu vui..!!

******************************************


Nợ Của Anh

Anh còn nợ cuộc tình ngày xưa ấy
Tuổi học trò ảo ảnh một thời xa
Những chiều mưa để lòng rơi trắng xóa
Từng hạt mưa đẩm ướt trái tim nồng

Anh còn nợ dây tình thơ buộc tóc
Cuối phố chiều ngồi chải sợi tơ vương
Anh có biết bên anh một người thương
Năm tháng ấy trói buồn chân lấp vấp

Anh còn nợ bôn ba đời tấp nập
Bỏ lại em dòng sông nhỏ đứng chờ
Em giận mình sao không biết làm thơ
Tẩm hương chữ cho lòng anh say đắm

Nợ của anh triệu dòng thơ ướt đẩm
Xé nát hồn em trang giấy tình nhân
Gò đậm nét tô màu lên chữ nhẫn
Anh bên em hạnh phúc chữ tâm đồng

Hồng Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.07.2011 15:20:12 bởi DongSuoiNgot >
DongSuoiNgot 02.07.2011 17:48:55 (permalink)
0

CẢM ƠN HOA NẮNG HOA MƯA

(Thương tặng em Hồng Quế)

Cảm ơn hoa nắng hoa mưa
Sớm chiều vọng tiếng chuông chùa buồn trôi
Cỏ may rau má cải trời
Hứng hương áo mẹ mồ hôi cha về

Cảm ơn gốc rạ bờ đê
Lũy tre xanh mộng trăng thề bóng mây
Ru em hồng áo mưa bay
Ru anh tay trắng thơ ngây qua cầu

Cảm ơn bể cạn ao sâu
Nước ròng nước lớn sóng sầu cát vui
Đắng cay mặn lạt ngọt bùi
Rưả chân hoa phủi bụi tươi bướm nhìn

Người đi lẻ bóng văn minh
Người về chung bóng tình kinh kệ chùa

Cảm ơn hoa nắng hoa mưa...

MD.06/27/11
LuânTâm

TB: Em Hồng Quế đa tài hoa ơi ! Hôm qua anh quá bận công chuyện phải ra ngoài suốt ngày...Nhưng anh vẫn rất nhớ em nên cũng đã chắt chiu thảo xong cho em mấy câu hương tình phèn nấy ngay trong lúc lu bu đó rồi nè! Anh em tri kỷ tri âm đồng điệu đến mức độ như vầy thì thôi chứ còn biết làm sao hơn nữa Hiền muội muôi ơi? Vậy mà sao em cứ mãi hờn mưa giận nắng hứng thơ buồn đứt ruột anh nè ? Thiệt tình là....quá ư nhõng nhẽo hông có ngoan cho anh được hụt hơi dỗ ngọt phải hông nè ?...Hi Hi... Xin Hiền muội muội ráng ngoan thiệt ngoan nha...
Thư bất tân ngôn nha ! Anh LT.

Anh Luân Tâm kính mến! Hôm nay ngày cuối tuần nên có chút thời giờ rảnh, muội muội trở về những trang thơ trước còn thiếu huynh rất nhiều bài thơ chưa đáp lễ. Muội đọc lại bài thơ hôm huynh đi chùa và viết cái cảm xúc ngay lúc ấy. Cũng để chuộc tội cái hôm nọ muội búc xúc đem huynh ra xử án oan... Bữa nay muội làm siêng cho huynh nè! Huynh hỏng có giận hỏng có buồn muội nha huynh! Thương huynh lắm đó mà ... huynh ơi! nhưng mà lâu lâu cũng nắng mưa mưa nắng, người ta còn nói là "Cà Chớn" đó huynh hihi...!! Xin huynh bỏ qua cái tội hồ đồ của muội đi nha! Chúc huynh cuối tuần vui...tràn hương thơ cho muội nhờ...Thương thương!



Thương Anh Che Nắng Che Mưa
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Thương anh che nắng che mưa
Bão giông nắng hạn không thua không màng
Kiên trì khai thác dọc ngang
Nắng hoa mưa ngọc vẻ vang xóm làng

Thương anh chất phác cao sang
Tình quê tình mẹ tình nàng tình anh
Đồng đều gieo ngọt mộng lành
Yêu thương quãng đại đã đành rủi may

Thương anh nai tấm lưng dài
Khổ đau cực nhọc trần ai nghiệp đời
Ca dao ru mẹ thảnh thơi
Ru tình ru nghĩa tuyệt vời nhân gian

Thương anh bao cuộc bẽ bàng
Cầu kinh viết sử giang san bốn mùa

Thương anh che nắng che mưa...

Hồng Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2011 18:09:00 bởi DongSuoiNgot >
LuânTâm 03.07.2011 01:00:09 (permalink)
0
Em Hồng Quế đa tài hoa ơi ! Em khoẻ hôn Hiền muội muội ơi?

Anh rất xúc động cảm động nghẹn ngào thương cảm đọc mãi Mess thăm chúc thân thương chân tình hàn huyên tâm sự & Bài thơ quá hay Đẹp cao sang mênh mông "TACNCM" em ơi !
Anh không bao giờ hờn trách em gì đâu bởi anh rất thông cảm thương cảm trân quý em bao lâu nay rồi mà ! Anh cũng sắp ra ngoài có chút việc cần.Cho nên anh chỉ xin phép vắn tắt múa rìu hồi âm đáp lễ tạ ơn em nha ! Anh xin thương mến kính chúc em &GĐ luôn vui mạnh và Very..Very Happy Independence Day thứ Hai ngày 4 Tháng 7 nầy em nha...

Thư bất tận ngôn em nha...Hiền muội muội ơi ! Anh LT.
.




CHUNG THÂN CHỐNG CHÈO
(Thương tặng em Hồng Quế)

Em ơi ...

Nhân gian ruồi muỗi ăn hiếp em
Ngây thơ trong trắng nắng mưa hiền
Mặc đen đỏ mặc tình bong bóng
Giữ ngọc gìn vàng riêng hoa sen

"Bất đắc kỳ bình vật tắc minh"
Vung gươm nghĩ sợ tội cầu kinh
Chém thớt hả hơi lời giận cá
Nổi lửa không đành cháy đám đình

Yêu em đứt ruột bồng hứng thơ
Dỗ ngọt hụt hơi thơm đợi chờ
Hết mưa rồi nắng canh rau đắng
Thêm tình thêm nghĩa thêm ướt mơ

Cho đền trăng mật hết chỗ chê
Chung thân chèo chống nâng hồn quê
Như tân tương kính không khô cạn
Ru mềm tình khúc ấm hôn mê

Em ơi...

MD.07/02/11
LuânTâm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.07.2011 03:53:27 bởi LuânTâm >
DongSuoiNgot 05.07.2011 01:14:46 (permalink)
0


Anh Về Bên Ấy Bình Yên

Anh đi về nhanh chân rời bến
Một tuần đi còn lại buồn tênh
Trên ngọn đồi chiều nay mây trắng
Lang thang tìm chốn cũ bồng bềnh

Anh đi về làm tròn sứ mạng
Của đời trai hùng dũng hiên ngang
Em lớn lên bằng đôi tay chắt
Tiễn thơ ngây rưng rức bẽ bàng

Ai sinh ra cũng đành khôn lớn
Giương cánh chim lượn khung trời xanh
Dẫu bao lần mưa nguồn chớp bể
Bằng hai chân chèo chống dỗ dành

Em đi về phía cuối dòng sông
Nguồn tìm cội ngu ngơ tuổi mộng
Tiễn anh đi chiều im phăng phắc
Không nói chi cho vướng sợi lòng

Anh đi về bên ấy bình yên
Vui phố thị vui gió mây hiền
Có đôi lần nhớ về chốn cũ
Người em xưa còn đứng bên thềm

Em ở lại miền quê heo hút
Không đèn hoa kết sắc hương mời
Dù thuở nhỏ hay giờ khôn lớn
Căn nhà tranh chật hẹp vào đời

Hồng Quế



Cám ơn anh Luân Tâm đã nhiều ngày liên tục tặng thơ cho muội muội. Hôm nay thơ của muội bỗng nhiên bắt note trầm... Gửi cho anh đọc lấy thảo mà không dám tặng anh đó! Chúc anh đầu tuần hăng hái và mạnh dạn hơn chứ đừng xúc động nghẹn ngào mỗi khi nằm ác mộng anh nhá...Thương thương!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.07.2011 03:42:51 bởi DongSuoiNgot >
LuânTâm 05.07.2011 22:14:29 (permalink)
0



HƯƠNG LỬA THA HƯƠNG

Thương em hương nhớ bình yên

Trời xanh mây trắng gió hiền đơn sơ
Thơ ngây thơ mộng thơ chờ
Trưa hè gội tóc thương khờ nhớ trong

Thương anh hương áo chiều đông

Nửa khuya thao thức bụi hồng gót sương
Quê hương lửa hương tha hương
Bóng chớp bể bóng mưa nguồn hư không

Thương mình bèo bọt long đong

Giữa dòng dâu bể mòn gông vô thường
Chắt chiu đóm lửa văn chương
Câu vọng cổ gánh cải lương tương cà

Thương ta lủi thủi cò ma

Com xuôi áo ngược thịt da tội tình
Hết dám tin hết dám nhìn
Sữa dê mật gấu đóng đinh lệ trào

Thương trời không bóng trăng sao

Chưa tận thế đã thương đau hết hồn
Rừng vàng chết bể bạc chôn
Nước non ngàn dậm trống trơn mơ hồ

Thương đất đen đỏ giành ngôi

Núi xương sông máu kiến ruồi tha ma
Chôn nhau cắt rún không nhà
Tội ai mình trả tình ca lưu dày

Thương người bể khổ khói bay

No cơm ấm áo ăn chay kinh cầu
"Trải qua một cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng "(1)

Thương nhau hồng sạch trắng trong
Thơm dòng suối ngọt tràn đồng trầm hương
Hoa trăm nhớ bướm ngàn thương
Nấu quốc ngữ sôi thiên hương cõng thiền

Thương em hương nhớ bình yên...


MD.07/05/11

LuânTâm

(1)Nguyễn Du,Truyện Kiều.

TB: Em Hương Quế đa tài hoa ơi ! Em khoẻ hôn Hiền muội muội ơi ? Anh tính viết mấy câu vui đáp lễ tạ ơn em & bài thơ tiên bồng "AVBABY" cho anh em Mình được gặp nhau hủ hỉ xẻ chia đồng cảm đồng điệu cho vui 1 chút ! Không ngờ sa đà cuốn hút vào hồn thơ hứng thơ ngây buồn của em ...Khiến cho anh quá ngậm ngùi ray rứt suy xa nghĩ gần rưng rưng xúc cảm không thể nào điều khiển được "cái rìu rỉ sét "nầy rồi nè em ơi ! Do vậy mới có điệu buồn nầy ! Cũng may đến đoạn kết anh chợt tỉnh ra "May mà có em đời còn dễ thương"(VHĐ&PD) ! Cho nên bài hương tinh phèn "HLTH"nầy mới có được giọt nắng chiều đông ấm lòng tha hương áo em ơi ! Phân vân mãi hông biết nên đề thương tặng hay thương gửi cho em đây ???? Thì thôi ! Anh xin mạo muội mạn phép bắt chước em vậy nha...Nếu như em vui thích thì kể như anh thương tặng ! Còn nếu như em buồn đọc thì kể như anh thương gửi em nha ...Anh xin thương mến thương kính chúc em & GĐ luôn mạnh khoẻ an vui hạnh phúc tuyệt vời như ý nguyện em nha...Thư bất tận ngôn nha ...Hiền muội muội ơi ! Anh LT.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.07.2011 00:19:23 bởi LuânTâm >
Trần Trung Dũng 07.07.2011 14:30:16 (permalink)
0



Gửi Về Anh

Gian nan đời đã gian nan
Trông về bên ấy ngút ngàn trời xa
Cũng may còn mãi trong ta
Vị thơ vị nắng vị trà sớm mai
Hương đời mùi chữ còn say
Cho mình tìm lại bàn tay trăm lần
Đôi nơi mà vẫn thật gần
Xa xôi đâu có bâng khuâng cách lòng
Bên kia êm ái dòng sông
Thả theo con nước tấm lòng của em

Hồng Quế





Hãy Cùng Chia Sẻ

Chia sẻ nhé em ơi anh buồn lắm
Áo phong trần thấm đẫm nước mưa rơi.
Cách đại dương cả ngàn dặm đôi nơi
Muốn gửi gắm một vài lời cũng khó.

Chia sẻ nhé đường đời đầy giông gió
Chẳng bình yên giặc nhòm ngó biên cương
Chúng nghêng ngang miệng cú vọ coi thường
Thì em hỡi hỏi không buồn sao được.

Có còn nữa những tháng ngày hẹn ước
Khi trong tâm những lo trước, lo sau.
Muốn hô to bị cấm nói được đâu
Đổ "diễn biến" mà nhói đau tăm tối.

Chia sẻ nhé ngập lòng đầy bối rối
Nghe bâng khuâng cất tiếng gọi quê hương
Liệu rồi đây chùm khế ngọt thân thương
Có còn nữa mỗi cuối chiều trèo hái.

Chua xót quá cất bước đi nhìn lại
Thấy xa vời, cứ mãi mãi thật xa
Cũng mờ dần những khúc hát ru ca
Ngoan con nhé để cho cha đánh giặc.

Quá khứ ấy hào hùng luôn thầm nhắc
Ai nhen lên cho nam bắc một lòng
Anh bất tài nắn nót viết đôi dòng
Miền viễn xứ em hãy cùng chia sẻ.

Trung Dũng





DongSuoiNgot 09.07.2011 06:49:17 (permalink)
0


Chia Cùng Anh

Chia anh hết nỗi buồn người xa xứ
Nói bằng lời nào chia có được đâu
Thôi anh cứ tặng em hết gánh sầu
Vững lòng bước chân đi vì tổ quốc

Chia anh hết những đêm thâu nhằn nhọc
Nặn chữ làm thơ viết chẳng ra lời
Tất cả giờ là bọt sóng trùng khơi
Đêm giông tố ngày chực chờ bão nổi

Chia anh hết ngày mưa buồn giăng khói
Anh đi đi tìm ánh nắng mặt trời
Những ngày xưa là hư ảo chơi vơi
Gió cuốn hút đi về miền xa thẳm

Chia anh hết ấu thơ mùa đằm thắm
Gói hành trang buộc chặt sợi dây giày
Chia anh hết sức nặng ở trên vai
Em ở lại chống chèo mùa đông tới

Anh cứ đi bình yên lòng quật khởi
Đừng bận lòng thương khúc vướng bàn chân
Cuộc đời nào cũng cát bụi phù vân
Khi ta chết là nợ trần đã dứt

Kẻ còn lại tiếp nối đời hạnh phúc
Bình thường thôi câu chuyện của trần gian
Chia anh hết bao nhiêu điều ngao ngán
Cho người đi nhẹ bổng khúc quân hành

Hồng Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2011 23:59:22 bởi DongSuoiNgot >
DongSuoiNgot 09.07.2011 22:08:42 (permalink)
0


Tôi Đã Về...

Tôi đã về bến xưa dòng sông cũ
Góc đa buồn nằm lặng ngắm thời gian
Im nghe gió một trăm năm có lẽ
Buồn y nguyên tình nhân thế bẽ bàng

Tôi đã về quê xưa chiều vào hạ
Ngơ ngác tìm một lối cũ thân quen
Mái trường xưa không còn hàng phượng vĩ
Tìm không ra con đường cũ mang tên

Người một thuở cùng tôi mê đèn sách
Mộng trăng vàng làm thi sĩ mơ hoang
Người đã chết sau mấy mùa chinh chiến
Bỏ lại người bên góc phố phai tàn

Dòng sông ấy vẫn hoài luân lưu chảy
Một cuộc tình thơ ấu đã đi qua
Lớp từng lớp thờ ơ như dòng nước
Ai hay chăng người còn đó lệ nhòa

Tôi nào trách tình đời quên thế sự
Tội dòng sông sông không biết vô tình
Chỉ mình tôi chép lời ghi nét sử
Cất trong tim đau xót một bóng hình

Hồng Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2011 23:54:23 bởi DongSuoiNgot >
DongSuoiNgot 11.07.2011 00:45:21 (permalink)
0


Ngày Ấy

Nếu có một ngày em thôi chờ
Biết rằng tình ấy chỉ là thơ
Những mùa năm cũ dòng hư ảo
Hay đã muôn chiều khép lối mơ

Nếu có một ngày nắng ra đi
Luyến tiếc mà chi chẳng còn gì
Yêu thương hờn dỗi giờ vô nghĩa
Xin khóc giùm nhau chữ phân ly

Sẽ có một ngày mưa hoàng hôn
Tiễn nhau cuối nẻo đau từng cơn
Không mưa mà ướt sầu dư lệ
Là lúc mình thôi hết giận hờn

Ngày ấy có lần gặp lại nhau ?
Trăm năm giây phút có về trao
Hay là tình mãi như mây trắng
Chờ gió mang đi đến nơi nào

Hồng Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2011 00:46:54 bởi DongSuoiNgot >
DongSuoiNgot 11.07.2011 01:23:23 (permalink)
0


Im Nghe Cổ Tích

Những giấc mơ đến rồi đi tích tắc
Về chi anh mưa giăng mắc lối buồn
Thà rằng xa mà nhớ lại vẫn thương
Không cãi vã không lời nào châm chích

Những giấc mơ về nằm nghe cổ tích
Xưa ngàn năm công chúa ngủ rừng sâu
Nàng ngủ mãi nên không biết khóc sầu
Mơ bất tận không thời gian, cát bụi

Em ở lại đón trăng miền phố núi
Bên triền xưa kỷ niệm thắp lên đầy
Ngàn con mắt sao khuya đêm lộng lẫy
Gió cùng em tâm sự suốt đêm trường

Thơ cùng em gửi tình đi muôn hướng
Gửi bên kia trăng tình tứ ngọt ngào
Xin đừng anh lay động giọt khát khao
Xin cho nhớ ghi sâu miền kí ức

Hồng Quế
Trần Trung Dũng 11.07.2011 14:16:55 (permalink)
0


Trích đoạn: DongSuoiNgot



Chia Cùng Anh

Chia anh hết nỗi buồn người xa xứ
Nói bằng lời nào chia có được đâu
Thôi anh cứ tặng em hết gánh sầu
Vững lòng bước chân đi vì tổ quốc

Chia anh hết những đêm thâu nhằn nhọc
Nặn chữ làm thơ viết chẳng ra lời
Tất cả giờ là bọt sóng trùng khơi
Đêm giông tố ngày chực chờ bão nổi

Chia anh hết ngày mưa buồn giăng khói
Anh đi đi tìm ánh nắng mặt trời
Những ngày xưa là hư ảo chơi vơi
Gió cuốn hút đi về miền xa thẳm

Chia anh hết ấu thơ mùa đằm thắm
Gói hành trang buộc chặt sợi dây giày
Chia anh hết sức nặng ở trên vai
Em ở lại chống chèo mùa đông tới

Anh cứ đi bình yên lòng quật khởi
Đừng bận lòng thương khúc vướng bàn chân
Cuộc đời nào cũng cát bụi phù vân
Khi ta chết là nợ trần đã dứt

Kẻ còn lại tiếp nối đời hạnh phúc
Bình thường thôi câu chuyện của trần gian
Chia anh hết bao nhiêu điều ngao ngán
Cho người đi nhẹ bổng khúc quân hành

Hồng Quế





Tình Nghĩa Thiêng Liêng

Cảm ơn em đã chia sẻ lòng mình
Anh thấu hiểu tấm chân tình sâu nặng.
Ấm áp lắm nồng nàn muôn tia nắng
Cho anh tin vững trãi rặng Trường sơn.

Mẹ quê hương đón nhận lòng sắt son
Em giành tặng cho nước non đất Việt.
Anh cũng biết nơi xứ người tha thiết
Nhớ quê hương những trái mít, hương cau.

Giặc tham tàn lòng nặng trĩu đớn đau
Em cũng gánh bao nỗi sầu nhân thế
Một bó đũa có ai nào dám bẻ
Chỉ nát tan khi xé lẻ mà thôi.

Cảm ơn em đã ân nghĩa cùng tôi
Tình đoàn kết sao ngăn đôi cách biệt
Lòng yêu nước sẽ ngàn đời bất diệt
Như em anh đã lưu luyến cho nhau.

Mong muốn mình vẫn mãi mãi trước sau
Cùng chung bước trên tuyến đầu đất nước.

Trung Dũng



DongSuoiNgot 11.07.2011 14:44:43 (permalink)
0


Những Chiều Mưa

Có một thế giới vừa rơi vỡ dưới bàn chân
Như những hạt mưa xối ùa vào lòng đất
Những mẫu truyện hoang đường
Hay dù là những điều rất thật
Chẳng có ngại ngần nào dù mải mai nhỏ xíu
Tất cả về vùng thấp chảy vào sông

Có một thế giới đã tắt tia nắng hồng
nắng trốn kín sau bức màn mây xám đặc
Em cúm rúm với buổi chiều lạnh ngắt
Sợ bao lần từ bốn phía vây quanh
Ở đâu đó vẫn nghe điều anh nói
Vẫn như gần...
Vẫn như hút vào cơn gió lốc
Cái sợ chập chờn ẩn hiện sau lưng
Ừ chắc tại bài nhạc mưa chìm cung đàn u ẩn
Nên tình mình rơi xuống vực thẳm sâu

Có một thế giới chỉ còn lại mưa ngâu
Bầy ô thước ngập mưa chiều đời vất vả
Chiếc cầu mưa mịt mù tìm không ra nhịp
Những con chim quên tháng bảy vào mùa
Đã đành....
Đã đành rồi biết làm sao giờ anh nhỉ
Thế giới này còn lại một mình em
Ở bên kia chiều anh vạt mây mềm?
Anh có ghép khúc mưa vào nỗi nhớ

Có một thế giới ngập chìm trong trăn trở
Lần ngón tay em đếm lại cuộc tình...

Hồng Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2011 14:57:49 bởi DongSuoiNgot >
Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 59 của 112 trang, bài viết từ 871 đến 885 trên tổng số 1667 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9