Suối Ngọt Trầm Hương
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 112 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 1667 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 17.10.2009 20:53:10 (permalink)
0
HOÀI MỘNG
 
Ta hoài mộng náo nương hoài bão
Dệt ân tình biến ảo- ngọt ngào
Đắm say hương vị tuôn trào
Thả hồn bay lượn cuốn vào thi ca
 
Mơ hay mộng đôi ta cùng ước
Ý tâm đầu chung bước tương lai
Vần thơ sắc thẳm tỏ bày
Trao nhau hạnh phúc niên dài ấm êm.
 
Thu còn đọng đông tìm gõ cửa
Ngọn gió lùa nghiêng ngữa cỏ cây
Mộng mơ ấp má hây hây
Uống dòng hơi thở ngất ngây men tình.
 
Ta hoài mộng đón bình minh đến
Dạ mơ màng yêu đến thiên thu
Tình này sánh tựa gió ru
Đưa ta vào mộng - chân tu- sẳn dành.
-sd- 
 
#76
    SĨ ĐOAN 17.10.2009 21:48:49 (permalink)
    0

     
    VẼ AI...?
     
    Vẽ ai trọn nét tâm đồng
    Trung trinh bền vững giữa dòng đục trong?
    Vẽ ai má thắm môi hồng
    Thuỷ chung son sắt cõi lòng hương hoa?
    Vẽ ai tính nết hài hoà
    Giữa trời giông bão hát ca rộn ràng?
    Vẽ ai sánh bước bên chàng
    Bốn mùa tươi thắm chẳng màng lợi danh?
    Vẽ người thao thức thâu canh
    Sương rơi lác đác nhuộm cành tương tư.
    ...
    -LL-

    EM VẼ ANH

    Em vẽ anh nét u hoài
    Đâm chiêu cuối phố thả ngày đi xa
    Vẽ anh sương tóc mây pha
    Buồn thương vời vợi quê nhà viễn phương
    Vẽ anh một giọt tình thương
    Rơi vào suối ngọt vấn vương chưa rời
    Vẽ anh màu lá thu rơi
    Buồn nằm da diết rã rời lòng đau
    Vẽ anh một thoáng hư hao
    Tim em đau nhói làm sao hỡi người !

    Hồng Quế

     
    VẼ  ANH VÀ EM
     
    Cầu xin mắt biếc môi cười
    Long lanh, lúng liếng bên người tình chung
    Nhịp nhàng sánh bước ung dung
    Tâm đầu ý hợp thỏa cùng đam mê
    Vẽ anh, em dạ hướng về
    Vườn xanh rợp bóng đề huề chốn xưa
    mái tranh nắng dọi lưa thưa
    Đong đầy tiếng hát những trưa hẻ về
    À ơi...! gió thoảng tư bề
    Cho ta an giấc hẹn thề tròn duyên.
    -sd-



    Thơ thôi nhe anh LL , vì chiều nay tự nhiên hứng lên mấy dòng thơ buồn
    .
     
     Cứ tự nhiên tuôn dòng xúc cảm, thật vui...
    #77
      SĨ ĐOAN 20.10.2009 20:40:36 (permalink)
      0
      KIẾP LANG BẠT

      Đời
      gian khó bó tình trỗi sóng
      Ta
      bao lần dõi bóng trăng sao
      Lang
      thang đồi thấp, non cao,
      Bạt
      ngàn rừng thẳm xước cào xác thân.
      Kiếp
      đen đủi đôi chân rạn nứt
      Giang
      sóng gầm căng đứt thuyền neo
      Hồ
      thu lá rụng nương theo
      Dệt
      màu vàng ố... chất keo đâu còn
      Gấm
      ngọc ngà tan mòn năm tháng
      Thêu
      nghĩa tình phát tán hư vô
      Hoa
      xinh nay đã ơ thờ
      Dựng
      chòi gió thốc đợi chờ gì đây?
      Nghiệp
      gãy đổ ngất ngây chìm lắng
      Đồ
      tác tan mặn đắng bờ môi
      Muôn
      thu lạc bước xa xôi
      Vạn
      niên chẳng kết tình tôi với nàng.
      đâu hỡi dặm đàng đơn lẻ
      Sao
      trớ trêu gieo kẻ nhân từ
      Cười
      đời hay khóc ta ư?
      Ý
      tình xao nhãng đành ru tâm hồn!
      Tưởng
      bình lặng ôn tồn điểm bước
      Gió
      giông lên con nước giăng đầy
      ta thể xác hao gầy
      Sóng
      soài, bức bách, trật trầy nợ duyên
      Cuốn
      cát bụi lấp miền ý thức
      Nhạt
      tâm linh mọi lúc mọi nơi
      Niềm
      tin khập khễnh chơi vơi
      Mơ, mơ... tỉnh ,tỉnh... hỡi ơi u buồn!!!
      #78
        Kẻ Ngông 20.10.2009 23:23:30 (permalink)
        0
        CHÚC MỪNG
        NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10
        #79
          SĨ ĐOAN 23.10.2009 10:30:35 (permalink)
          0
          NGUYÊN SON
           
           
          Khúc nhạc lòng ta gửi gió đông
          Tiêu diêu đỉnh núi toả hư không
          Sầu vương muôn kiếp lòng chan chứa
          Đọng mãi vạn đời dạ đợi trông
          Mãi toả thiên niên câu khắng khít
          Tận cùng nghìn kỉ chữ tâm đồng
          Ngàn năm hương trỗi trong tiềm thức
          Sau trước nguyên son chẳng đổi dòng.
          -sd-
          #80
            DongSuoiNgot 25.10.2009 06:16:06 (permalink)
            0


            HOÀI MỘNG
             
            Ta hoài mộng náo nương hoài bão
            Dệt ân tình biến ảo- ngọt ngào
            Đắm say hương vị tuôn trào
            Thả hồn bay lượn cuốn vào thi ca
             
            Mơ hay mộng đôi ta cùng ước
            Ý tâm đầu chung bước tương lai
            Vần thơ sắc thẳm tỏ bày
            Trao nhau hạnh phúc niên dài ấm êm.
             
            Thu còn đọng đông tìm gõ cửa
            Ngọn gió lùa nghiêng ngữa cỏ cây
            Mộng mơ ấp má hây hây
            Uống dòng hơi thở ngất ngây men tình.
             
            Ta hoài mộng đón bình minh đến
            Dạ mơ màng yêu đến thiên thu
            Tình này sánh tựa gió ru
            Đưa ta vào mộng - chân tu- sẳn dành.
            -sd- 

            Rót Mộng

            Em rót mộng thanh thanh diễm ảo
            Say màu trăng hương thảo lòng đêm
            Hoài mơ mộng thật êm đềm
            Chữ thơm men ái bên thềm chờ nhau

            Em rót mộng thi tao hoài bão
            Đón bình minh chim sáo hót ca
            Chữ tình hạt ngọc sương sa
            Trong màu tinh khiết đậm đà tình thương

            Em rót mộng vô thường chờ ngõ
            Làn gió thơm lùa cỏ đùa vui
            Tình về muôn nẻo ngược xuôi
            Dang tay mình hứng tuyệt vời ước mơ

            Em rót mộng dại khờ yêu mãi
            Thiên thu về bên mái nhà xưa
            Trầm hương suối ngọt nắng thưa
            Mời anh vào mộng nắng mưa vẫn lành

            Hồng Quế
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.10.2009 06:24:59 bởi DongSuoiNgot >
            #81
              DongSuoiNgot 25.10.2009 15:05:48 (permalink)
              0
              NGUYÊN SON
               
               
              Khúc nhạc lòng ta gửi gió đông
              Tiêu diêu đỉnh núi toả hư không
              Sầu vương muôn kiếp lòng chan chứa
              Đọng mãi vạn đời dạ đợi trông
              Mãi toả thiên niên câu khắng khít
              Tận cùng nghìn kỉ chữ tâm đồng
              Ngàn năm hương trỗi trong tiềm thức
              Sau trước nguyên son chẳng đổi dòng.
              -sd-

              NGUYÊN TRINH

              Sau mãi về sau những lạnh đông
              Trước sau ngần ấy có về không ?
              Nguyên trinh nếp cũ ai còn giữ
              Son sắc phai tàn người có trông ?
              Chẳng khóc nữa đâu bền vững dạ
              Đổi cười một nụ chắt như đồng
              Lòng êm như thủy mơn man gió
              Em gửi cho người mực tím dòng
              Hồng Quế


              #82
                DongSuoiNgot 26.10.2009 04:56:21 (permalink)
                0
                KIẾP LANG BẠT

                Đời
                gian khó bó tình trỗi sóng
                Ta
                bao lần dõi bóng trăng sao
                Lang
                thang đồi thấp, non cao,
                Bạt
                ngàn rừng thẳm xước cào xác thân.
                Kiếp
                đen đủi đôi chân rạn nứt
                Giang
                sóng gầm căng đứt thuyền neo
                Hồ
                thu lá rụng nương theo
                Dệt
                màu vàng ố... chất keo đâu còn
                Gấm
                ngọc ngà tan mòn năm tháng
                Thêu
                nghĩa tình phát tán hư vô
                Hoa
                xinh nay đã ơ thờ
                Dựng
                chòi gió thốc đợi chờ gì đây?
                Nghiệp
                gãy đổ ngất ngây chìm lắng
                Đồ
                tác tan mặn đắng bờ môi
                Muôn
                thu lạc bước xa xôi
                Vạn
                niên chẳng kết tình tôi với nàng.
                đâu hỡi dặm đàng đơn lẻ
                Sao
                trớ trêu gieo kẻ nhân từ
                Cười
                đời hay khóc ta ư?
                Ý
                tình xao nhãng đành ru tâm hồn!
                Tưởng
                bình lặng ôn tồn điểm bước
                Gió
                giông lên con nước giăng đầy
                ta thể xác hao gầy
                Sóng
                soài, bức bách, trật trầy nợ duyên
                Cuốn
                cát bụi lấp miền ý thức
                Nhạt
                tâm linh mọi lúc mọi nơi
                Niềm
                tin khập khễnh chơi vơi
                Mơ, mơ... tỉnh ,tỉnh... hỡi ơi u buồn!!!

                KIẾP NHÂN SINH

                Đời vẫn thế như ngàn con sóng
                Ta đuối dòng buông thỏng đôi khi
                Lang thang lặp ngụp biệt ly
                Bạt hồn sương khói thiên di tìm về
                Kiếp lầm than lê thê chân bước
                Giang ngược dòng con nước siết đau
                Hồ trăng lạnh ngắt xanh xao
                Dệt trăm lối mộng rạt rào gió mưa
                Gấm hoa giờ đi trưa về sáng
                Thêu chỉ hồng mà đắng tâm tư
                Hoa tàn rã cánh nát nhừ
                Dựng trong kí ức hồ như chập chờn
                Nghiệp đã đành trải cơn giông bão
                Đồ hư danh vai áo phong sương
                Muôn lần tích tụ niềm vương
                Vạn lần tay vói bên đường trần ai
                đâu những tháng ngày mây khói
                Sao trăng còn le lói buồn vui
                Cười thay dâu bể lấp vùi
                Ý tình chôn xuống chưa nguôi cuộc trần
                Tưởng hình thương bóng ngày xuân
                Gió bay qua cửa phân vân lối mòn
                trăm ngã rẽ nước non
                Sóng tan bọt sóng tình còn vương mang
                Cuốn trôi hết huy hoàng ngày cũ
                Nhạt ân đời thác lũ tràn lên
                Niềm đau mưa nắng bấp bênh
                như tỉnh mộng lênh đênh...gọi buồn !

                Hồng Quế

                #83
                  SĨ ĐOAN 27.10.2009 15:24:32 (permalink)
                  0
                   
                   
                   

                   
                   
                  NGUYÊN SON
                   
                   
                  Khúc nhạc lòng ta gửi gió đông
                  Tiêu diêu đỉnh núi toả hư không
                  Sầu vương muôn kiếp lòng chan chứa
                  Đọng mãi vạn đời dạ đợi trông
                  Mãi toả thiên niên câu khắng khít
                  Tận cùng nghìn kỉ chữ tâm đồng
                  Ngàn năm hương trỗi trong tiềm thức
                  Sau trước nguyên son chẳng đổi dòng.
                  -sd-

                  NGUYÊN TRINH

                  Sau mãi về sau những lạnh đông
                  Trước sau ngần ấy có về không ?
                  Nguyên trinh nếp cũ ai còn giữ
                  Son sắc phai tàn người có trông ?
                  Chẳng khóc nữa đâu bền vững dạ
                  Đổi cười một nụ chắt như đồng
                  Lòng êm như thủy mơn man gió
                  Em gửi cho người mực tím dòng
                  Hồng Quế

                   
                  SON SẮT
                   
                  Tình yêu tươi rạng giữa chiều đông
                  Anh vẫn vì em chẳng nói không…
                  Chứa cả trời thương lòng ước vọng
                  Chan hòa biển nhớ dạ chờ trông
                  Dành nhau mộng ái ôm chung thủy
                  Tặng  mãi ân tình ấp chữ đồng.
                  Cuối nẻo trần ai nào hối tiếc
                  Đời ta chung bóng lướt xuôi dòng.
                  -sd-
                   
                  #84
                    SĨ ĐOAN 27.10.2009 15:29:19 (permalink)
                    0
                    ẤP MƠ
                     
                    Tìm hương nhớ sẳn dành Hồng Quế
                    Huyết hồng tươi cứ thế chẳng dời
                    Lòng em ví ánh sao ngời
                    Soi chân anh bước – tuyệt vời trần gian.
                     
                    Ấp mơ mộng bình an thả nhớ
                    Ủ dáng hình nào chớ nhạt phai
                    Tình ta – cơn gió thoảng bay
                    Trời thanh, nguyệt tỏ ru say điệp nồng.
                     
                    Mộng hoài mộng vun lòng hoa nở
                    Mơ hoài mơ rạng rỡ tháng ngày
                    Tình yêu nỗi nhớ thêm dài
                    Thắc se chung thủy chẳng nài bão giông.
                     
                    Ấp mơ mộng từ trong hơi thở
                    Trỗi sóng lòng vạn thuở nhấp nhô
                    Soi in trăm nét nên thơ
                    Trao anh cuộc sống mộng mơ ái tình.
                    -SD-
                    #85
                      SĨ ĐOAN 29.10.2009 08:42:44 (permalink)
                      0


                      VẼ AI...?
                       
                      Vẽ ai trọn nét tâm đồng
                      Trung trinh bền vững giữa dòng đục trong?
                      Vẽ ai má thắm môi hồng
                      Thuỷ chung son sắt cõi lòng hương hoa?
                      Vẽ ai tính nết hài hoà
                      Giữa trời giông bão hát ca rộn ràng?
                      Vẽ ai sánh bước bên chàng
                      Bốn mùa tươi thắm chẳng màng lợi danh?
                      Vẽ người thao thức thâu canh
                      Sương rơi lác đác nhuộm cành tương tư.
                      ...
                      -LL-

                      EM VẼ ANH

                      Em vẽ anh nét u hoài
                      Đâm chiêu cuối phố thả ngày đi xa
                      Vẽ anh sương tóc mây pha
                      Buồn thương vời vợi quê nhà viễn phương
                      Vẽ anh một giọt tình thương
                      Rơi vào suối ngọt vấn vương chưa rời
                      Vẽ anh màu lá thu rơi
                      Buồn nằm da diết rã rời lòng đau
                      Vẽ anh một thoáng hư hao
                      Tim em đau nhói làm sao hỡi người !

                      Hồng Quế

                       
                      VẼ  ANH VÀ EM
                       
                      Cầu xin mắt biếc môi cười
                      Long lanh, lúng liếng bên người tình chung
                      Nhịp nhàng sánh bước ung dung
                      Tâm đầu ý hợp thỏa cùng đam mê
                      Vẽ anh, em dạ hướng về
                      Vườn xanh rợp bóng đề huề chốn xưa
                      mái tranh nắng dọi lưa thưa
                      Đong đầy tiếng hát những trưa hẻ về
                      À ơi...! gió thoảng tư bề
                      Cho ta an giấc hẹn thề tròn duyên.
                      -sd-

                      VẼ MÀU HẠNH PHÚC

                      Vẽ màu hạnh phúc thần tiên
                      Xuân khe khẽ ngọt bóng hiền dáng anh
                      Vẽ màu mắt biếc long lanh
                      Xanh như biển thẳm nắng hanh soi lòng
                      Nhìn em rót giọt nắng hồng
                      Vị thơm hương ngọt cay nồng tin yêu
                      Vẽ đầy mộng mị bao điều
                      Trăm vì sao sáng yêu kiều bướm hoa
                      Vẽ trăng anh hái về nhà
                      Cho em làm gối kết hoa đêm về
                      Hồng Quế

                       

                      Vẽ cho nhau cảnh đề huề
                      Anh cày em cấy tư bề gió reo
                      Ruộng sâu nước vỡ cánh bèo
                      Có con cá nhảy bay vèo lên cao
                      Vẽ cơm đạm bạc tương, chao…
                      Ốc , cua nấu với canh rau vườn nhà
                      Vui tươi hòa nhã thiết tha
                      Giàu sang chưa đổi đậm đà yêu thương
                      Vẽ cho nhau những vấn vương
                      Nuông chìu, gắn bó … nẻo đường trần gian.
                      -sd-




                      Thơ thôi nhe anh LL , vì chiều nay tự nhiên hứng lên mấy dòng thơ buồn.

                      Cứ tự nhiên tuôn dòng xúc cảm, thật vui..

                      Em nghe lời anh vẽ rất là tự nhiên, vui nha anh....
                      .
                       
                      Anh vui vì lúc nào cũng có em bên cạnh để an ủi , động viên, khích lệ và... trìu mến yêu thương.



                      #86
                        DongSuoiNgot 01.11.2009 03:40:20 (permalink)
                        0

                        KÍ ỨC

                        Vâng, vâng, vâng!
                        Có những lúc
                        Lòng thổn thức
                        Tối sớm trưa…
                        Kỉ niệm xưa
                        Bổng ùa về
                        Khắp tư bề
                        In dấu ái
                        Thời gặt hái
                        Mộng êm đềm
                        Gió bên thềm
                        Ru khe khẻ
                        Và mọi lẻ
                        Tưởng chừng như
                        Chẳng phiền ưu.
                        Đời giấc mộng
                        Bao ước vọng
                        Bổng vụt tan
                        Tồn âm vang
                        Trong kí ức
                        Ta muốn vứt
                        Vẫn đọng tồn
                        Ôi tâm hồn
                        Luôn chan chứa
                        Lòng đã hứa
                        Giữ niềm riêng.

                        -sd-

                        KHẮC VẾT

                        Còn đây mãi
                        Những tháng ngày
                        Nắng ban mai
                        Ghi tiềm thức
                        Ngày hạnh phúc
                        Sớm hôm chiều
                        Lời tình yêu
                        Nồng nàn ấm
                        Bờ môi thắm
                        Tiễn hạ vàng
                        Đón thu sang
                        Chiều mơ màng
                        Che bờ vai
                        Con đường dài
                        Anh cùng em
                        Ru mộng đêm
                        Giờ hai nơi
                        Lá vàng rơi
                        Em đếm bước
                        Đời xuôi ngược
                        Đời vẫn trôi
                        Tình không ngôi
                        Tim khắc vết
                        Khi em chết
                        Mang theo về.

                        Hồng Quế
                        #87
                          DongSuoiNgot 01.11.2009 04:12:41 (permalink)
                          0
                          ẤP MƠ
                           
                          Tìm hương nhớ sẳn dành Hồng Quế
                          Huyết hồng tươi cứ thế chẳng dời
                          Lòng em ví ánh sao ngời
                          Soi chân anh bước – tuyệt vời trần gian.
                           
                          Ấp mơ mộng bình an thả nhớ
                          Ủ dáng hình nào chớ nhạt phai
                          Tình ta – cơn gió thoảng bay
                          Trời thanh, nguyệt tỏ ru say điệp nồng.
                           
                          Mộng hoài mộng vun lòng hoa nở
                          Mơ hoài mơ rạng rỡ tháng ngày
                          Tình yêu nỗi nhớ thêm dài
                          Thắc se chung thủy chẳng nài bão giông.
                           
                          Ấp mơ mộng từ trong hơi thở
                          Trỗi sóng lòng vạn thuở nhấp nhô
                          Soi in trăm nét nên thơ
                          Trao anh cuộc sống mộng mơ ái tình.
                          -SD-



                          SAY NGẤT

                          Mơ ấm quá làm em say ngất
                          Hương quế nồng phảng phất tình ai
                          Người về từ cõi thiên thai
                          Đôi vai mang cánh thiên thần về đây

                          Ôm thật chặt ấp đầy mộng mị
                          Em còn đây chung thủy ngàn năm
                          Ươm hương ướp mật thơm trầm
                          Thêm ngàn năm nữa còn thăm nhau hoài !

                          Anh Hoàng tử trên ngai tình ái
                          Sánh vai anh tình mãi lên ngôi
                          Bao năm bao kiếp luân hồi
                          Vẽ vang tuấn tú tinh khôi lòng trần

                          Mơ ấm quá về xuân bất tận
                          Làm lòng em ngơ ngẩn triền miên
                          Dường như cõi mộng thần tiên
                          Ấm truyền hơi thở tim nghiêng ngửa rồi !

                          Hồng Quế
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2009 04:14:38 bởi DongSuoiNgot >
                          #88
                            SĨ ĐOAN 03.11.2009 09:00:07 (permalink)
                            0
                            KHẮC VẾT

                            Còn đây mãi
                            Những tháng ngày
                            Nắng ban mai
                            Ghi tiềm thức
                            Ngày hạnh phúc
                            Sớm hôm chiều
                            Lời tình yêu
                            Nồng nàn ấm
                            Bờ môi thắm
                            Tiễn hạ vàng
                            Đón thu sang
                            Chiều mơ màng
                            Che bờ vai
                            Con đường dài
                            Anh cùng em
                            Ru mộng đêm
                            Giờ hai nơi
                            Lá vàng rơi
                            Em đếm bước
                            Đời xuôi ngược
                            Đời vẫn trôi
                            Tình không ngôi
                            Tim khắc vết
                            Khi em chết
                            Mang theo về.

                            Hồng Quế

                            YÊU EM NHIỀU
                             
                            Gió tư bề
                            SuỐi róc rách
                            Mưa lách tách
                            Mang trầm hương
                            Tình muôn thuở
                            Dẩu cách trở
                            Trọn lòng yêu!
                             
                            Dạ đăm chiêu
                            Rời dương thế
                            Ta nghĩ kế
                            Vào Thiên Nhai
                             
                            Thỏa lòng say
                            Mộng hoài mộng
                            Tình ngân vọng
                            Hòa địa thiên
                            Chẳng cử kiêng
                            Yêu bất diệt
                            Không ly biệt
                            Tách đôi mình.
                             
                            Ôi! Chơn tình
                            Lòng cao cả
                            Anh rộn rã
                            Yêu em nhiều!
                            -sd- 
                              
                             

                            #89
                              SĨ ĐOAN 03.11.2009 09:03:00 (permalink)
                              0
                              SAY NGẤT

                              Mơ ấm quá làm em say ngất
                              Hương quế nồng phảng phất tình ai
                              Người về từ cõi thiên thai
                              Đôi vai mang cánh thiên thần về đây

                              Ôm thật chặt ấp đầy mộng mị
                              Em còn đây chung thủy ngàn năm
                              Ươm hương ướp mật thơm trầm
                              Thêm ngàn năm nữa còn thăm nhau hoài !

                              Anh Hoàng tử trên ngai tình ái
                              Sánh vai anh tình mãi lên ngôi
                              Bao năm bao kiếp luân hồi
                              Vẽ vang tuấn tú tinh khôi lòng trần

                              Mơ ấm quá về xuân bất tận
                              Làm lòng em ngơ ngẩn triền miên
                              Dường như cõi mộng thần tiên
                              Ấm truyền hơi thở tim nghiêng ngửa rồi !

                              Hồng Quế


                               

                              TIM NGHIÊNG
                               
                              “Tim nghiêng nữa" đứng ngồi ngơ ngẩn
                              Dạ bồn hồi thơ thẩn trời mây
                              Tô đôi má thắm hây hây
                              Dệt tình óng ánh đặc dầy duyên mơ.
                               
                              “ Tim nghiêng nữa” nét thơ kiều diễm
                              Lòng lâng lâng đỉnh điểm ngọt ngào
                              Bên em ước vọng tuôn trào
                              Cội nguồn hạnh phúc dạt dào trong anh.
                               
                              “ Tim nghiêng nữa” mầm xanh nẩy nở
                              Lá hoa xinh muôn thuở thơm lừng
                              Đi xa chân bước ngập ngừng
                              Tình yêu khắng khít chẳng dừng đơm hương.
                               
                              “ Tim nghiêng nữa” vấn vương hạnh ngộ
                              Thiên tình ca nở rộ muôn đàng
                              Ngất ngây trong cõi mơ màng
                              Kết nhành hoa lá cùng nàng thiên thu.
                              -sd-
                               
                               
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 112 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 1667 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9