Suối Ngọt Trầm Hương
Thay đổi trang: << < 616263 > >> | Trang 61 của 112 trang, bài viết từ 901 đến 915 trên tổng số 1667 bài trong đề mục
DongSuoiNgot 17.07.2011 05:13:01 (permalink)
0


Gặp Nhau Trong Mơ

Em cũng chờ anh từ những đêm
Vào khuya vắng lạnh càng nhớ thêm
Xa nhau mới hiểu đêm dài quá
Chợt đời vô vị lúc buồn tênh

Đêm chờ anh đến trong giấc mơ
Tìm vào giấc ngủ mộng du chờ
Thênh thang mây gió chiều lồng lộng
Nhớ đứng chờ em đón vào mơ

Muôn đóm đèn sao trong mắt em
Như xuân vời vợi rũ hương mềm
Vòng tay sẵn đó dang tay rộng
Ôm trọn trăng rồi trăng của em

Mình có bao giờ mất nhau đâu
Bởi thương nên thơ viết lời sầu
Khát nhau như nắng chờ mưa hạn
Đêm từng đêm xé nát lòng đau

Hồng Quế
DongSuoiNgot 17.07.2011 05:50:07 (permalink)
0

Trích đoạn: thanhsingle

Chử tình

Chưa ai khái niệm chử tình
Dù rằng đã có từ lâu lắm rồi
Con người vạn vật tự nhiên
Nhất định phải có đến khi trưởng thành
Biết bao câu chuyện về tình
Hạnh phúc đau khổ khắp đầy nhân gian
Muốn hiểu thêm rõ chử tình
Chi bằng cái cách có tình với ai
Mới là chút xíu vậy thôi
Mà phải thay đổi cách nhìn người ta
Rất khó hiểu biết tình duyên
Nếu là quá dễ còn đâu chử tình.

Chữ Tình

Chữ tình có một chữ thôi
Mà muôn ngàn vạn nghĩa lời khác nhau
Chữ tình có mấy trăm màu
Kể làm sao hết ngọt ngào đắng cay
Khó thì khó lắm đêm dài
Dễ thì dễ lắm khi say chữ tình
Thử đi mới biết lợi vinh
Hay là thui thủi một mình tương tư.

Hồng Quế


Bạn ơi! bài coi dễ chứ mà khó đó nhang...có lẽ tại tôi không biết định nghĩa chữ tình sao giờ nà!
Thấy bạn không có mang thơ của bạn ở bên trang thơ tôi về nhà, nên không biết bạn có muốn hay không? nên tôi vẫn để ở bên đó được chứ? Chúc bạn vui vẻ cuối tuần.
thanhsingle 18.07.2011 00:22:56 (permalink)
0

Trích đoạn: DongSuoiNgot



Gặp Nhau Trong Mơ

Em cũng chờ anh từ những đêm
Vào khuya vắng lạnh càng nhớ thêm
Xa nhau mới hiểu đêm dài quá
Chợt đời vô vị lúc buồn tênh

Đêm chờ anh đến trong giấc mơ
Tìm vào giấc ngủ mộng du chờ
Thênh thang mây gió chiều lồng lộng
Nhớ đứng chờ em đón vào mơ

Muôn đóm đèn sao trong mắt em
Như xuân vời vợi rũ hương mềm
Vòng tay sẵn đó dang tay rộng
Ôm trọn trăng rồi trăng của em

Mình có bao giờ mất nhau đâu
Bởi thương nên thơ viết lời sầu
Khát nhau như nắng chờ mưa hạn
Đêm từng đêm xé nát lòng đau

Hồng Quế



Tìm gặp vào mơ
 
Có những đêm thâu tôi ngóng mong
Một người nào đó đang thong dong
Nhưng hay ở chổ khi tìm thấy
Gần gũi với nhau như cạnh nhà.
 
Tâm hồn tôi thấy được nhẹ tênh
Đến khi người ấy ở cạnh bên
Lung linh mờ ảo ru êm ngũ
Ngọt giấc ngon lành mộng lãng du.
 
Ôi sáng rực ngời khi thấy nhau
Thêm mưa vào hạn thấm đất màu
Làm tôi sẳn có trong tư tưởng
Hiện thực giấc mơ bớt bẻ bàng.
 
Tôi thường bỏ qua những nổi đau
Do xem thử thách là cơm rau
Để đo tâm sức làm ước nguyện
Đêm đến với thơ khát vọng người.

Trần Trung Dũng 18.07.2011 13:37:48 (permalink)
0



[image] http://up.anhso.net[/image]

Mai Sẽ Tạnh Mưa

Anh biết rồi mai cũng tạnh mưa
Nắng ấm chan hòa lối đi xưa
Gót chân in dấu chiều hai đứa
Cất tiếng gọi lòng em sẽ thưa.

Có mong lúc ấy trời chẳng mưa.

Trung Dũng


Trần Trung Dũng 18.07.2011 13:53:38 (permalink)
0






Người Ta Hứa

Người ta hay hứa rồi cứ quên
Bèo nước anh ơi phận chông chênh
Áo trắng mùa xưa ngày xa ấy
Xa rồi cái thuở biết kêu tên

Phượng đã bao năm rã cánh hồng
Hàng me gió lặng ở trên không
Người ta hứa mãi mà không đến
Có phải tình xưa hết ấm nồng

Anh về bên ấy những ngày Đông
Nhúm lên bếp lửa cháy than hồng
Trải lòng tâm sự ngày xưa đó
Dĩ vãng buồn xưa ngút hư không

Anh về bên ấy xuân cũng sang
Mở lòng thả gió chuyện mơ hoang
Ai đi qua cũng lần chua xót
Chia sẻ cùng anh chữ bẽ bàng

Hồng Quế




Mong Muốn

Thơ buồn gửi gắm viết vậy thôi
Chứ đâu ngăn cách tình đôi nơi
Bão giông rồi hết trời lại nắng
Đến hẹn phượng hồng thắm nét môi.

Cũng như người khác kể tình yêu
Thơ phú mênh mang giữa biển chiều
Nhấp nhô anh giống muôn ngọn sóng
Bờ cát lăn dài theo tháng năm.

Mong muốn làm thơ để cùng vui
Quên hết đắng cay nhận ngọt bùi
Ẩn trong câu chữ là tâm trạng
Mưa nắng đi qua những cuộc đời.

Ước sao luôn thắm mãi nụ cười.

Trung Dũng



thanhsingle 19.07.2011 00:21:20 (permalink)
0

Trích đoạn: DongSuoiNgot


Trích đoạn: thanhsingle


Trích đoạn: DongSuoiNgot


Trích đoạn: thanhsingle
Xin phép


Người mà tôi chờ chẳng biết ai
Thôi dành số phận để duyên trời
Thôi thúc tim tôi làm thơ gởi
Ai biết chuyện đời thế nào đây.
 
Tôi thường xem thơ đến suốt đêm
Xem hoài xem mãi chưa thấy tên
Dòng thơ ai đó trong lòng gởi
Ân tình chan chứa ẩn vào thơ.
 
Có đêm lạc mất cả thời gian
Gà gáy đâu đây tiếng âm vang
Mà tôi ngồi đấy không ra chử
Thơ chung số phận kiếp phủ phàng.
 
Có khi tìm thấy chúc thơ vang
Làm tôi quên ngũ lúc thang thang
Trong sáng mượt mà tâm hồn gởi
Thì tôi xin phép ghé bước vào.



Thơ Tôi

Mắt tôi mờ chữ vẫn ngồi đây
Gọi hồn thơ lạc đã lâu ngày
Nghe trần gian khóc buồn rơi lệ
Hỏi tôi số phận đã về đâu

Không biết về đâu gửi vần thơ
Không biết đi đâu để còn chờ
Tôi đứng trong đêm cùng với bóng
Lạc mất từ lâu những ước mơ

Vẫn một mình tôi chẳng dám than
Vẫn tôi ôm lấy chữ phũ phàng
Thơ tôi dần chết như định số
Mai chẳng bao giờ xuân ghé sang

Thơ tôi im vắng một góc đời
Hương tình hương nhớ gửi chơi vơi
Hương xưa chìm xuống dòng quá khứ
Tìm đâu vần cũ mộng tuyệt vời

Hồng Quế



Tâm trí tôi


Mắt mờ nhưng trí có mờ đâu
Thơ lạc bao lâu cũng vẫn về
Niềm vui sáng tác cho người gửi
Thơ thẩn thẩn thơ đến thẩn thờ.
 
Nếu biết nơi nao để gửi thơ
Cho tôi biết chút để tôi chờ
Tôi ở nơi đây mà suy tưởng
Không để lạc đâu những ước mơ.

Không ở Quảng Ninh sao phải than

Tôi thích ở tôi là của mình
Không như định số thơ mình chết

Mai nở én chào xuân đến thăm.
 
Thơ có bao giờ rộng bao la
Tình ta ta nhớ gửi người ta
Kỹ niệm xưa chìm thì không vớt
Mộng mới tuyệt vời ở quanh ta.


Trái Tim Tôi

Trái tim tôi biệt lập cùng tôi
Tâm trí nói tim làm việc khác
Trí bảo quên nghe tim mình rát
Cuối cùng rồi tôi cũng chịu thua!

Tôi cũng thẩn thơ đứng ngồi chờ
Ngày đêm dường chỉ cái mặt bơ
Người biết ở đâu đi tìm gửi
Trọn trái tim này với vần thơ

Dù rằng tôi có ở nơi đâu
Nhất định làm thơ tỏ mộng đầu
Thơ thì không chết nhưng tôi chết
Ngật ngừ không ngủ những đêm thâu

Mà chết vì thơ đâu có sao
Nhẹ như tơ liễu chữ ngọt ngào
Nằm trong kỷ niệm vần thơ nhớ
Lặn ngụp cùng tôi đêm hanh hao.

Hồng Quế



Thân thương tim trí
 
Trí chia sẽ trái tim thân ái
Để trong lòng gồng gánh buồn vui
Nhưng tự tin không phải đau lòng
Lâu dần rồi thương tim thương trí.
 
Vẫn bình thản bên tâm bên trí
Như bình thường sống với mọi người
Thơ vẫn gửi với tâm hồn đã thế
Biết đâu chừng còn ai đó lưu tâm.
 
Người đó người đây cách nhịp thơ
Lơ thơ tình mỡ lúc bơ vơ
Người thơ không chết còn vọng mãi
Ru êm giấc ngũ suốt canh dài.
 
Thơ thì không chết ta sao chết
Quang gánh ân tình làm sao hết
Gửi thơ trong đấy bao là chuyện
Bay đi cho nhẹ bớt tấm lòng.

Bé Lười 20.07.2011 13:00:27 (permalink)
0

Trích đoạn: DongSuoiNgot



Ngại Ngùng

Người em chờ chắc không phải tôi
Cũng như định mệnh đã sẵn rồi
Khù khờ tôi viết vài trang chữ
Không đủ khách thơ kể chuyện đời

Tôi thường ngồi đó đếm từng canh
Khuya lơ khuya lắc viết chưa thành
Vần thơ tứ tuyệt màu vụng vỡ
Chán chường tri kỷ những dòng xanh

Nhiều đêm tôi thức đến canh tàn
Nhìn trăng lặng lẽ một vùng hoang
Thi nhân bốn cõi về hội tụ
Một góc riêng tôi nhúm bẽ bàng

Tôi lỡ ghé rồi không phiền ai
Đứng im chờ bút vẽ mơ say
Dẫu thơ không đẹp như lòng muốn
Ừ thôi định mệnh chỉ một ngày

Hồng Quế






Mong Chờ Người Đến



Tiệc thơ ta mở mời góp vui
Ngồi đếm năm canh lòng ngậm ngùi
Chắc bởi thơ ta pha dở quá ?
Năm canh đã đủ chẳng.... tới lui.

Uống  ngụp.. sương tan lạnh đáy lòng.
Một miếng tứ tuyệt ,,, rối bòng bong !
Chắc tại thiếu đi, " tiếng tri kỷ" ?
Thơ đã sôi rồi ngỡ lạnh cong

Có ai lấp ló ngoài song cửa
Mà lá động lay, ngả cúi đầu
Cớ chi ngại ngùng không bước tới ?
Mắt sầu, ngong ngóng đến lả lơi.

Ta sẽ dốt đèn sáng trong phòng
Nhờ gió, gảy đàn lá, tình tang.
Tấu lên bản khúc " mong...chờ...nhớ ..."
"_Anh ơi ! có hiểu lòng em  trông ?"

Anh hẹn cùng em dự tiệc thơ
Đêm nay thức trọn để ngồi chờ
Mưa dầm , gió lạnh trăng không tỏ
Em vẫn chờ anh , chờ từng giờ.

Bé Lười 20.07.2011

Cám ơn tỷ Hồng Quế ghé thăm...Nay BL mới qua đáp lễ Tỷ ko giận nhé..Chúc ty thơ hay dạt dào


thanhsingle 20.07.2011 23:33:15 (permalink)
0

Trích đoạn: Bé Lười


Trích đoạn: DongSuoiNgot



Ngại Ngùng

Người em chờ chắc không phải tôi
Cũng như định mệnh đã sẵn rồi
Khù khờ tôi viết vài trang chữ
Không đủ khách thơ kể chuyện đời

Tôi thường ngồi đó đếm từng canh
Khuya lơ khuya lắc viết chưa thành
Vần thơ tứ tuyệt màu vụng vỡ
Chán chường tri kỷ những dòng xanh

Nhiều đêm tôi thức đến canh tàn
Nhìn trăng lặng lẽ một vùng hoang
Thi nhân bốn cõi về hội tụ
Một góc riêng tôi nhúm bẽ bàng

Tôi lỡ ghé rồi không phiền ai
Đứng im chờ bút vẽ mơ say
Dẫu thơ không đẹp như lòng muốn
Ừ thôi định mệnh chỉ một ngày

Hồng Quế






Mong Chờ Người Đến



Tiệc thơ ta mở mời góp vui
Ngồi đếm năm canh lòng ngậm ngùi
Chắc bởi thơ ta pha dở quá ?
Năm canh đã đủ chẳng.... tới lui.

Uống  ngụp.. sương tan lạnh đáy lòng.
Một miếng tứ tuyệt ,,, rối bòng bong !
Chắc tại thiếu đi, " tiếng tri kỷ" ?
Thơ đã sôi rồi ngỡ lạnh cong

Có ai lấp ló ngoài song cửa
Mà lá động lay, ngả cúi đầu
Cớ chi ngại ngùng không bước tới ?
Mắt sầu, ngong ngóng đến lả lơi.

Ta sẽ dốt đèn sáng trong phòng
Nhờ gió, gảy đàn lá, tình tang.
Tấu lên bản khúc " mong...chờ...nhớ ..."
"_Anh ơi ! có hiểu lòng em  trông ?"

Anh hẹn cùng em dự tiệc thơ
Đêm nay thức trọn để ngồi chờ
Mưa dầm , gió lạnh trăng không tỏ
Em vẫn chờ anh , chờ từng giờ.

Bé Lười 20.07.2011

Cám ơn tỷ Hồng Quế ghé thăm...Nay BL mới qua đáp lễ Tỷ ko giận nhé..Chúc ty thơ hay dạt dào




Thơ đến
 
Thơ đã gửi lời mời muôn vạn
Suốt đêm thâu có bạn cùng nhau
Thơ đâu tội tự mình than trách
Vần thơ nào chung vách bên mình.
 
Nuốt ngọt câu thơ tựa ấm lòng
Lời thơ chặc chẻ hòng tự tin
Ô hay thấm hiểu nhiều thế sự
Không dễ gì đâu giữa bàn tròn.
 
Có người đâu đó vén màn thơ
Đôi lúc thẩn thơ đến dại khờ
Thế nhưng trong thơ lời chân chính
Chan chứa niềm riêng kín lòng mình.
 
Thi họa nơi đây tiếng đàn lòng
Tình tan tích tịch tính tình tang
Để hòa nhịp điệu cùng lữ khách
Chứ đâu làm vỡ khúc tương phùng.
 
Thơ đến bình lặng cứ mỗi đêm
Êm nghe khúc tấu ở mọi người
Dễ dàng ru giấc mơ vào ngũ
Thơ ở từng trang một số người.

- Mình mạn phép hoạ bài " Mong chờ người đến " của Bé Lười nha bạn DongSuoiNgot, đừng buồn mình nha. Chúc cả hai cùng vui!
DongSuoiNgot 21.07.2011 21:40:50 (permalink)
0

Cám ơn tỷ Hồng Quế ghé thăm...Nay BL mới qua đáp lễ Tỷ ko giận nhé..Chúc ty thơ hay dạt dào

í...có bé Lười đến thăm tỷ DSN thật là bất ngờ...vì nói thật tỷ không có chờ vì nghĩ bé cho tỷ đọc thơ và viết ké thơ là quá quí rồi đó. Tỷ vui và cám ơn nhiều lắm..không có hờn giận chi hết đâu bé ui! Chỉ điều là tỷ có lúc viết ào ào rồi sau đó nín bặt, vì công việc thất thường nên có khi không làm thơ chứ không phải giận đâu bé! Chúc vui!

- Mình mạn phép hoạ bài " Mong chờ người đến " của Bé Lười nha bạn DongSuoiNgot, đừng buồn mình nha. Chúc cả hai cùng vui!

Cám ơn bạn Thanhsingle cũng chúc bạn vui nhá!
DongSuoiNgot 21.07.2011 23:12:24 (permalink)
0

Trích đoạn: thanhsingle

Thân thương tim trí

Trí chia sẽ trái tim thân ái
Để trong lòng gồng gánh buồn vui
Nhưng tự tin không phải đau lòng
Lâu dần rồi thương tim thương trí.

Vẫn bình thản bên tâm bên trí
Như bình thường sống với mọi người
Thơ vẫn gửi với tâm hồn đã thế
Biết đâu chừng còn ai đó lưu tâm.

Người đó người đây cách nhịp thơ
Lơ thơ tình mỡ lúc bơ vơ
Người thơ không chết còn vọng mãi
Ru êm giấc ngũ suốt canh dài.

Thơ thì không chết ta sao chết
Quang gánh ân tình làm sao hết
Gửi thơ trong đấy bao là chuyện
Bay đi cho nhẹ bớt tấm lòng.

ThanhThanhsingle


Gửi Trái Tim Thơ

Xin thơ không chết tôi không chết
Tâm trí còn hoài chữ thân thương
Tôi người còn mãi dòng tâm sự
Đừng bỏ tay nhau lạc nẻo đường

Xin về về mãi con đường xưa
Thăm nhau chiều xuống những khi mưa
Mang bài thơ mới lời rất cũ
Về mộng bình yên đủ bốn mùa

Xin vững lòng nhau khúc tình thơ
Đã cho từ thuở biết mộng mơ
Thì xin đừng vứt trong tâm não
Giữ lại trong tim chút dại khờ

Xin gửi bao lời trong ý thơ
Hoài tôi còn đó những đêm chờ
Hoài người bên ấy nâng tình bút
Vẫn mình thường gặp lúc nằm mơ

Hồng Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.07.2011 23:58:16 bởi DongSuoiNgot >
DongSuoiNgot 21.07.2011 23:55:23 (permalink)
0

Trích đoạn: thanhsingle


Trích đoạn: DongSuoiNgot

bấm sai trang thơ xin lỗi bạn nha!

Đền bạn tôi một bài thơ
Lơn tơn nhắm mắt nằm mơ giữa đường
Đền bạn tôi mấy vần thương
Đi đâu cũng nhớ trăm đường về theo

Hồng Quế



Mình có đòi đâu mà bạn đền
Thôi mình sẽ nhận để bạn vui
Đi đây đi đó đem ra đọc
Cũng là liều thuốc xóa vu vơ.


Viện cớ bắt đền để làm thơ
Ngồi đây im vắng nghĩ vu vơ
Đó đây xa tít đầu trái đất
Phía cuối bên này gặp giữa mơ

Hồng Quế
thanhsingle 22.07.2011 00:07:49 (permalink)
0
Gửi Trái Tim Thơ

Xin thơ không chết tôi không chết
Tâm trí còn hoài chữ thân thương
Tôi người còn mãi dòng tâm sự
Đừng bỏ tay nhau lạc nẻo đường

Xin về về mãi con đường xưa
Thăm nhau chiều xuống những khi mưa
Mang bài thơ mới lời rất cũ
Về mộng bình yên đủ bốn mùa

Xin vững lòng nhau khúc tình thơ
Đã cho từ thuở biết mộng mơ
Thì xin đừng vứt trong tâm não
Giữ lại trong tim chút dại khờ

Xin gửi bao lời trong ý thơ
Hoài tôi còn đó những đêm chờ
Hoài người bên ấy nâng tình bút
Vẫn mình thường gặp lúc nằm mơ

Hồng Quế



Nhận trái tim thơ
 
Nhận ở nơi đây trái tim thơ
Thân thương đôi lúc đến ơ thờ
Tâm sự trau nhau như còn mãi
Nẻo đường như một nếu phải chờ.
 
Nhận mãi nơi đây mỗi con đường
Đêm đến ghé thăm dù có sương
Quà mang theo đến lời thơ mới
Đầy đủ thiên nhiên giấc mộng thường.
 
Nhận cả tấm lòng khúc tình thơ
Để ru giấc ngũ vào êm lơ
Làm gì thoát khỏi trong tâm trí
Trái tim lưu luyến chút mộng mơ.
 
Nhận gửi bài thơ có hồn thơ
Dù đêm thêm tối mắt muốn mờ
Trục trặc kỹ thuật nào ai biết?
Tâm hồn luôn giữ mãi mộng mơ.
Bé Lười 22.07.2011 16:03:03 (permalink)
0

í...có bé Lười đến thăm tỷ DSN thật là bất ngờ...vì nói thật tỷ không có chờ vì nghĩ bé cho tỷ đọc thơ và viết ké thơ là quá quí rồi đó. Tỷ vui và cám ơn nhiều lắm..không có hờn giận chi hết đâu bé ui! Chỉ điều là tỷ có lúc viết ào ào rồi sau đó nín bặt, vì công việc thất thường nên có khi không làm thơ chứ không phải giận đâu bé! Chúc vui!



Tỷ ơi, Tỷ giống y mưội rùi á...Mưội cũng nhiều việc nên lúc nào rảnh em mới viết dc còn không là tít ngóm lưôn à.....Cám ơn tỷ tặng em những vần thơ hay dịu dàng....

 BL chúc tỷ mãi tươi xinh nghen tỷ
Trần Trung Dũng 26.07.2011 15:07:40 (permalink)
0



Liệu Có Hết Mưa

Đất Việt mùa này luôn ướt mưa
Buồn dâng khóe mắt lối đi xưa
Thiếu em trống vắng, dòng nước chảy
Còn lại mờ nhòe tiếng võng đưa.

Ngẫm nghĩ tại sao chỉ những mưa?
Tìm đâu ánh nắng buổi ban trưa
Một màu mây xám khung trời thấp
Trơ trụi thông già lá lưa thưa.

Sức sống ngày nào nay ở đâu?
Với tay mỏi rã cánh chim câu
Có chăng sắp nảy mầm non mới
Trời sẽ cao xanh thắm một màu.

Trung Dũng



DongSuoiNgot 27.07.2011 21:33:33 (permalink)
0
Cám ơn các thi sĩ đã ghé nhà HQ. Anh Luân Tâm, Thanhsingle, Bé Lười, anh Trung Dũng... Xin cáo lỗi với tất cả thi hữu vì những ngày vắng mặt của HQ. Tuần tự sẽ đáp lễ cho các anh chị em. Xin chúc những ngày an lành và vui tươi trên phố thơ VNTQ.

Hương Quế
Thay đổi trang: << < 616263 > >> | Trang 61 của 112 trang, bài viết từ 901 đến 915 trên tổng số 1667 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9