Suối Ngọt Trầm Hương
Thay đổi trang: << < 646566 > >> | Trang 64 của 112 trang, bài viết từ 946 đến 960 trên tổng số 1667 bài trong đề mục
DongSuoiNgot 10.08.2011 05:12:46 (permalink)
0


MƯA ĐÊM ĐẤT KHÁCH THIÊN ĐƯỜNG
(Thương tặng em Hồng Quế)

Em ơi ...


Mưa đêm đất khách thiên đường

Thương cha ruộng nhớ mẹ vườn bể sông
Trèo lên đỉnh tuyết mềm lòng
Té xuống giếng ngọc ẵm bồng ngọt thêm

Mưa đêm đất khách ấm êm

Chung môi đọc sách chung đèn thơ ngây
Trèo lên đỉnh gió áo bay
Té xuống suối bướm hoa say hồng trần

Mưa đêm đất khách trào xuân

Chung tay ve vuốt vòng chân đồi tình
Trèo lên đỉnh lửa mê nhìn
Té xuống trái cấm giật mình trái cho

Mưa đêm đất khách hẹn hò

Chung mình chèo chống vòng đo cội nguồn
Trèo lên cây nhớ câu thương
Té xuống trăng mật sao giường sôi hương

Mưa đêm đất khách thiên đường


Em ơi ...


MD.08/09/11

LuânTâm .

TB: Em Hương Quế đa tài hoa ơi ! Em khoẻ hôn Hiền muội muôi ơi ?
Anh không khoẻ & Lu bu bận rộn hoài lâu quá ...Nay mới vô thăm em và có chút quà nho nhỏ ngọt ngào cho em nè ...
Rất hy vọng em được vui 1 chút nha ...
Anh xin thương mến thương chúc em cùng GĐ luôn được vui mạnh vạn sự như ý nguyện thân tâm an lạc trọn vẹn em nha...Thư bất tận ngôn nha...Hiền muội muội ơi ! Anh LT.



Huynh Luân Tâm, anh ơi! mừng anh trở lại sau nhiều ngày vắng măt. Bài thơ anh mới viết chiều nay ý rất lạ và lối cấu kết cũng rất mới, thật là vừa ngộ nghĩnh vừa dễ thương, em đọc tới đọc lui mấy lần và có những câu em muốn học thuộc lòng cất vô bụng để làm vốn đó được không anh ơi! Chúc anh mau bình phục sức khoẻ và sung sướng hạnh phúc khi ghé lại trang thơ của muội huynh nhá! Thương thương huynh nhìu dữ lắm nha! hihi...


Tưởng Mình Đất Khách Bơ Vơ
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Tưởng mình xứ lạ bơ vơ
Thương cha nhớ mẹ đã khờ mươi năm
Tưởng mình đất khách không rằm
Té trăng xuống giếng mà thăm thiên đường

Tưởng mình hụt hẫng tình thương
Mưa đêm cũng hóa giọt đường chung môi
Tưởng hình tưởng bóng lên ngôi
Té anh vào góc tim ngồi với em

Tưởng đâu hờn giận đã mềm
Mưa đêm ướt nhớ tay êm gối đầu
Tưởng tình bơi lội bể dâu
Té em vào mộng bên lầu nguyệt thơ

Tường mình thôi đợi hết chờ
Vòng lưng vòng cổ vòng thơ vòng tình
Đứng ngồi đèn sách lung linh
Té hương vào chữ giọt trinh nguyên hồng

Hồng Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2011 05:19:55 bởi DongSuoiNgot >
LuânTâm 10.08.2011 23:15:45 (permalink)
0



LIỀN CÁNH YÊN BÌNH

(Thương tặng em Hồng Quế)

Chỉ cần em vui cười tươi
Ngựa xe áo mão mặc người bon chen
Đơn sơ môi đào gót sen
Anh xin gánh hết buồn đêm đau ngày

Chỉ cần em vui tóc dài
Vòng lưng yểu điệu thơ ngây gió đùa
Đông tắm nắng hè tắm mưa
Anh xin làm võng đong đưa ru tình

Chỉ cần em vui cho nhìn
Xuân hoa bướm mật thu mình tắm trăng
Trào thơ rơi hoạ nhạc tràn
Anh xin nghiên bút bình an dỗ dành

Chỉ cần em vui với anh
Đá đơm bông trắng lộc xanh diễm tình
Mộng riêng liền cánh yên bình
Anh xin rót mật một mình em thôi

Chỉ cần em vui cười tươi...

MD.08/10/11
LuânTâm


TB: Em Hương Quế đa tài hoa ơi ! Em khỏe hôn Hiền muội muội ơi ?
Anh thật quá xúc động cảm động xin vô vàn đa tạ cảm ơn em & bài thơ quá hay đẹp dễ thương ngộ nghĩnh độc đáo tuyệt vời tiên bồng "TMĐKBV" em chắt chiu thương họa thương tặng anh nè em ơi ! Anh lu bu qúa chưa tìm được hình đẹp minh họa ! Xin em đừng nỡ chê cười anh nha !
Anh chỉ xin hết sức vắn tắt đáp lễ cảm ơn em lần nữa ...nữa ...Rất mong em luôn được vui mạnh tươi cười hoài giống như bài thơ mì ăn liền quê mùa thô thiển nầy với tất cả tấm anh trân quý thương tặng em nha ...Thư bất tận ngôn nha...Hiền muội muội ơi ! Anh LT.


<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2011 06:57:24 bởi LuânTâm >
DongSuoiNgot 11.08.2011 03:35:08 (permalink)
0
LIỀN CÁNH YÊN BÌNH
(Thương tặng em Hồng Quế)

Chỉ cần em vui cười tươi
Ngựa xe áo mão mặc người bon chen
Đơn sơ môi đào gót sen
Anh xin gánh hết buồn đêm đau ngày

Chỉ cần em vui tóc dài
Vòng lưng yểu điệu thơ ngây gió đùa
Đông tắm nắng hè tắm mưa
Anh xin làm võng đong đưa ru tình

Chỉ cần em vui cho nhìn
Xuân hoa bướm mật thu mình tắm trăng
Trào thơ rơi hoạ nhạc tràn
Anh xin nghiên bút bình an dỗ dành

Chỉ cần em vui với anh
Đá đơm bông trắng lộc xanh diễm tình
Mộng riêng liền cánh yên bình
Anh xin rót mật một mình em thôi

Chỉ cần em vui cười tươi...

MD.08/10/11
LuânTâm


TB: Em Hương Quế đa tài hoa ơi ! Em khỏe hôn Hiền muội muội ơi ?
Anh thật quá xúc động cảm động xin vô vàn đa tạ cảm ơn em & bài thơ quá hay đẹp dễ thương ngộ nghĩnh độc đáo tuyệt vời tiên bồng "TMD9KBV" em chắt chiu thương họa thương tặng anh nè em ơi ! Anh lu bu qúa chưa tìm được hình đẹp minh họa ! Xin em đừng nỡ chê cười anh nha !
Anh chỉ xin hết sức vắn tắt đáp lễ cảm ơn em lần nữa ...nữa ...Rất mong em luôn được vui mạnh tươi cười hoài giống như bài thơ mì a7n liền quê mùa thơ thiển nầy với tất cả tấm anh trân quý thương tặng em nha ...Thư bất tận ngôn nha...Hiền muội muội ơi ! Anh LT.




Hạnh Phúc Đơn Sơ
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Buồn anh em nỡ sao đành
Em vui méo xẹo trời xanh ngặt nghèo
Buồn anh mây khói cheo leo
Anh ơi thả hết qua đèo nhẹ tênh

Vui quê hương nắng bồng bềnh
Vui tình tấm mẳn nhà thênh thang mùa
Vui đàn con nhỏ cười đùa
Vui anh chìu vợ ngày xưa tới giờ

Chỉ cần hạnh phúc đơn sơ
Thì thầm thủ thỉ đêm chờ trăng lên
Ngắm sao anh nhớ đặt tên
Sao em đẹp nhất ngồi bên sao chàng

Hồng Quế

Anh Luân Tâm ơi! bài TMDKBV của em là do nơi bài thơ anh em mới viết được đó nhang. Là do anh khơi ý rồi từ đó em biến chế lại, mà có lẽ tại vì...do tâm đầu ý hợp nên em bắt được ý của anh rất chuẩn chăng vậy anh ? Chúc anh đầy hương thơ và khoẻ mạnh để tặng thơ cho em nha! Thương nhìu nhìu...chứ hỏng dám loveU giống HT anh ui...hihi..!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2011 05:09:27 bởi DongSuoiNgot >
LuânTâm 11.08.2011 23:46:53 (permalink)
0


EM LÀ TRĂNG NON SAO

(Thương tặng em Hồng Quế)

Em là trăng hay em là sao
Cho hồng trần mộng đến kiếp nào
Cho tiên bồng ngẩn ngơ thương nhớ
Cho hoa mắc cỡ bướm khát khao

Em là lửa hay em là hương
Cho rừng núi bể suối văn chương
Cho tình người nở hoa tình đất
Cho cha cõng mẹ vượt đoạn trường

Em là nhạc hay em là thơ
Cho đời thơm ngọt đẹp không ngờ
Cho hoa mưa đạo đào hoa nắng
Cho anh thơ dại thấu ngọt ngào

Em là trăng hay em là sao...

MD.08/11/11
Luân Tâm


TB: Em Hương Quế đa tài hoa dòng suối thơ ngây tiên bồng ngọt ngào vô tận ơi ! Em khoẻ hôn Hiền muội muội ơi?
Anh xin vắn tắt đáp lễ tạ ơn thương tặng em chén mì ăn liền nho nhỏ "ELTNS"nầy để mong em lót dạ ấm lòng lấy thảo với anh vậy ...Em nha...
Anh thật quá hãnh diện hạnh phúc được thơm lây vì em và thơ dòng thơ tiên bồng tuyệt vời của em nè ...Thư bất tận ngôn nha...Hiền muội muội ơi ...Anh LT.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2011 23:50:35 bởi LuânTâm >
LuânTâm 12.08.2011 07:05:19 (permalink)
0



Ngơ Ngẩn Anh Về
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Anh về mở cửa mộng vàng thơm
Dù mưa hay nắng cũng xiêu hồn
Anh con bướm lạ em hương sắc
Bướm hút mật hoa hay là hôn ?

Anh về ngơ ngẩn mây trời xanh
Núi sông cây cỏ hát mộng lành
Đất thơm tình mẹ rừng thơm nắng
Suối ngọt trầm hương em thơm anh

Anh về sưởi ấm trái tim nhau
Ai bảo nắng mưa làm phai màu
Ai bảo tình xa tình cách mặt
Mà sao hai đứa chết ngọt ngào...

Anh về nung lửa bên bếp hồng
Ru em ngoan ngủ một dòng sông
Chảy êm chảy ngọt xuôi dòng nước
Em ngủ tình xuân gói ấm nồng

Hồng Quế

Anh Luân Tâm,  bài thơ của anh thật tuyệt...em thích quá xá là thích.  Viết tặng cho anh bài này từ cảm xúc của bài thơ anh đó.  Cám ơn anh đã khen em nhiều thế!  Thương!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2011 07:22:13 bởi LuânTâm >
LuânTâm 12.08.2011 22:54:01 (permalink)
0


CHUNG ÁO QUÊ HƯƠNG
(Thương tặng em Hồng Quế)

Em ơi...

Kể em nghe chuyện đời xưa mộng
Trang sinh hoá bướm bướm hoá người
Liêu trai gối sách hồng trăng mật
Nồi kê chửa chín áo mão trôi

Kể em nghe chuyện đời nay khói
Chớp mắt lâu đài vua chúa tan
Ruồi đen kiến đỏ tha ma đói
Đất bằng sóng dậy bể đông than

Kể em nghe chuyện ngây thơ thẩn
Thỏ đế gà mờ chờ học yêu
Chui rào bịt mắt dê sữa bắt
Ong bần ghen chích ba mẹ trêu

Kể em nghe chuyện chung dù mật
Lạy trời mưa mãi gió không thôi
Chung môi run rẩy ba vòng đói
Tay lửa chân than nước hụt hơi

Kể em nghe chuyên tình chinh chiến
Chung hầm bom đạn khổ mối mai
Hoả châu làm chứng tân hôn khóc
Trời cao đất rộng sao đoạ đày

Kể em nghe chuyện giành nhõng nhẽo
Xoay lưng chờ gọi dỗ ngọt thơm
Nhịp tim hơi thở căng hương áo
Chuột kêu gà gáy giật mình ôm

Kể em nghe chuyện tình sam bể
Vợ cõng chồng khờ hát rong chơi
Còn anh nghìn kiếp xin bồng ẵm
Nho nhỏ ngọt ngào em thơ thôi

Một mai chung bóng về trời
Còn dòng suối ngọt tuyệt vời quê hương
Cho người hương áo chung trường
Cho đời hương nhớ văn chương chung tình

Em ơi ...

MD.08/12/11
LuânTâm

TB: Em Hồng Quế đa tài hoa ơi ! Em khoẻ hôn Hiền muội muội ơi? Thậtquá vui mừng xúc động cảm động không ngờ mấy câu hương tình phèn quê mùa thô thiển của anh cũng được em chịu thương chịu khó vui lòng để mắt xanh đến hết lời vị lòng vị tình khen tặng để an ủi khuyến khích anh ! Cho nên hôm nay anh đã khoẻ nhiều rồi nè em ơi ! Anh xin vội múa rìu đáp lễ tạ ơn em & thơ tiên bồng tuyệt vời bất tận của em nè...Anh xin thương mến thương kính chúc em & GĐ vui khoẻ để mừng đón Lễ Vu Lan và Have A Very.. Very...Very Good Weekend em nha...Thư bất tận n gôn nhha...Hiền muội muội ơi ! Anh LT.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2011 23:09:42 bởi LuânTâm >
DongSuoiNgot 13.08.2011 22:20:29 (permalink)
0


Mê Anh Kể Truyện
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Cưng ơi...

Mê nghe anh kể truyện đời xưa
Tình sử nghìn năm mấy cho vừa
Trầm hương suối mộng thơm trăng mật
Mê truyện đời xưa quên cả mưa

Mê anh kể truyện hồng trần khóc
Tình Hồng Lâu Mộng chuyện sân si
Có nghĩa gì đâu khi hạt bụi
Trở về cát bụi xóa xuân thì

Mê anh kể truyện đời danh lợi
Tiền tài lấp bể chửa thảnh thơi
Núi trời biển mộng chưa hề đủ
Khát giọt tình yêu rã tơi bời

Mê anh kể truyện viết thành tuồng
Diễn vai ấu trỉ ngựa qua truông
Cải lão hoàn đồng nuôi mơ ước
Nghẹn ngào nhăn nét cuộc vui buồn!

Mê anh kể truyện tình nhân loại
Thương kẻ nghèo hèn áo rách vai
Chiến chinh hầm hố mùi bom đạn
Giành giựt nhau chi để đọa đày!

Mê anh kể truyện ấm tình quê
Thơm lưng thơm áo cũng là mê
Dỗ ngon dỗ ngọt mê hồn trận
Dỗ trăng non tròn mộng trăng thề

Nghe anh kể truyện chung môi lửa
Suối mát hòa tan nỗi muộn phiền
Người xưa ở lại mùa xưa ấy
Cổ tích tình trăng khúc triền miên

Cưng ơi...

Hương Quế

Đại huynh Lân Tâm thuong mến! Hôm nay muội muội phục hồi sức khỏe một tí rồi nên lòm còm thức dậy đi tìm huynh để nghe truyện cổ tích một vầng trăng nữa nè huynh huynh ơi! muội nghe tới mê mệt mà không biết mệt. Đó là nhờ huynh huynh có lối kể truyện thật hấp dẫn người nghe đó huynh huynh có biết không nè? Thương chúc huynh huynh cuối tuần sung sướng hạnh phúc, ăn ngon ngủ ngon lấy sức kể truyện tiếp nha huynh! Thương.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2011 23:39:33 bởi DongSuoiNgot >
DongSuoiNgot 14.08.2011 04:43:13 (permalink)
0
Chốn Bình Yên

Em về rồi chốn bình yên
Lặng im phăng phắt bên hiên nắng chiều
Gửi qua bên đó niềm yêu
Vẫn vần thơ cũ muôn điều trong tim

Hạ hồng vắng một cánh chim
Nên vần thơ cũng nổi chìm theo mây
Em đi qua cõi thơ ngây
Buồn quen như đã quên ngày bão giông

Thôi anh đời chẳng như lòng
Cho em ở lại ngọt dòng suối thơ
Thăng trầm giờ đã hững hờ
An thân an phận bến bờ hoàng hôn

Hồng Quế


Thơ em hay quá, sd cố gắng họa theo nhưng còn nhiều trúc trắc em thông cảm nha.

Vệt nắng hoàng hôn

Kề vai rót mật ôn tồn
Mây ru gió hát tâm hồn ngất ngây
Bên dòng Suối ngọt tỉnh say
Chim vờn cá lượn u hoài duỗi xa.

Tận buồng tim giọng thiết tha
Trỗi ngân cung bậc hoan ca bốn mùa
Bên nhau sỏi đá nô đùa
Cát vàng hóa thảm gió lùa hương loang.

Rộn ràng nửa cỏi mơ hoang
Về- đi cuối nẻo hỏi nàng vui chăng?
08.08.11

Giọt Tình Thơ

Còn thơm giọt nắng trăng vàng
Còn mây thủ thỉ trên hàng gió cao
Còn ca dao hát ngọt ngào
Cạnh dòng suối ngọt thi tao dạo đàn

Còn nghe tim đập hoang mang
Bình yên về ngự bên đàng chờ thu
Còn anh rót mật tình ru
Thơ em vàng nét tương tư dại khờ

Còn anh trút cạn tình thơ
Đi mưa về gió còn mơ tao phùng

Hồng Quế

Được anh khen thơ em hay, điều này rất lạ!
DongSuoiNgot 14.08.2011 04:45:12 (permalink)
0
Bình minh lay động

Hồn chết lặng giữa lưng trời lộng gió
Bóng vươn dài theo nỗi nhớ miên man
Bến bờ xưa ôi chìm đắm mơ màng
Cơn mê tỉnh ta gọi nàng tha thiết.

Vệt nắng tàn chưa biết sẽ về đâu???
Lòng da diết nỗi sầu nương chân bước
Thuyền tình rã vùi sâu bao mộng ước
Ngọn sóng buồn đọng mãi khóe rèm mi.

Trang giấc điệp tìm gì nơi bến vắng???
Chốn cô liêu chỉ vạt nắng chung tình!
Hoa lá hát… tự an ủi đời mình
Rồi bất chợt ánh bình minh lay động.
10.08.11

Tan Màu Mây Xám

Bao nhiêu lần mình nghe đời khoảng trống
Góc hoang vu ngồi xuống đếm thời gian
Những ngón tay cộng sổ chợt bàng hoàng
Là đã biết chết con tim một nửa

Những vệt nắng sầu rơi bên song cửa
Rướm bàn chân sỏi đá những vùng xưa
Anh nghe chăng từ ấy chỉ còn mưa
Dai dẳng ở trong lòng hoài chưa dứt

Đêm màu trắng trùm lên nghe thổn thức
Ngày tịch liêu nằm đợi góc vườn hoang
Tưởng chừng đâu xám ngắt một địa đàng
Anh mang gió thổi toan màu giông bão

Hồng Quế
DongSuoiNgot 14.08.2011 05:13:49 (permalink)
0

<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2011 05:43:38 bởi DongSuoiNgot >
DongSuoiNgot 14.08.2011 06:21:08 (permalink)
0
Trỗi khúc quê hương

Đò nan thuở ấy dạt xa bờ
Dõi cảnh mây buồn dạ ngẩn ngơ
Lệ đổ pha dòng con nước cuốn
Sầu vương khó tả khóc sao mờ.

Con thuyền lạc nẻo cột bườm trơ
Chọc thẳng trời xanh há lững lờ
Nức nở canh tàn theo nhịp sóng
Năm dài tuyết đọng vẹn ban sơ.

Quê hương khắc mãi khó phai mờ
Lũy trúc ven đàng đượm nét thơ
Giếng nước cầu ao hòa mộng đẹp
Ngàn năm trỗi vọng kết đôi bờ.
24.05.11

Ngàn Năm Quê Hương

Thuyền về bến đậu nước yên bờ
Chiều tím mây bay rải sắc ngơ
Thanh vắng êm đềm ru hạ gió
Người về nắng ấm xóa sương mờ

Người xưa tình cũ dạ nào trơ
Thắm thiết quê hương chớ hững hờ
Trên đỉnh hoàng hôn trăng đón đợi
Tình về ghép lại nét đơn sơ

Ngàn năm còn đó mãi chưa mờ
Hạnh phúc địa đàng nếp áo thơ
Chuốc bút tin yêu xây tổ ấm
Tình thương ghé bến đẹp vô bờ

Hồng Quế

DongSuoiNgot 14.08.2011 06:45:28 (permalink)
0
Ước nồng

Bất chợt con tim ước nguyện đầy,
Men nồng mật ngọt chảy quanh đây.
Niềm yêu đọng nữa tràn môi mọng,
Nỗi nhớ dâng thêm phủ dáng gầy.
Thuở dõi trăng cười nên trái núi,
Khi choàng sóng vỗ hóa vầng mây.
Sông yên lắm chỗ bao cồn cát,
Cảnh giác đề cao thảm họa nầy!
05.08.11

Tình Đời

Mấy thuở tình yêu hạnh phúc đầy
Ngọt ngào cay đắng mãi là đây
Chắt chiu gói ghém trăm năm mộng
Thương tiếc vun bồi mấy cõi gầy
Chớ trách vì đâu buồn sương khói
Đừng phiền bởi lụy khóc sầu mây
Tình đời trăm nỗi không như dạ
An phận cô đơn thoát cảnh nầy

Hồng Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2011 06:50:46 bởi DongSuoiNgot >
DongSuoiNgot 14.08.2011 07:22:38 (permalink)
0
Quên và nhớ
Bão tố ai gieo đảo mộng hời
Tôm cua nháo nhác rẽ muôn nơi
Thuyền tan giữa bể mờ duyên nợ
Cỏ giập bên mương nhạt kiếp đời

Thảm lụa dương choàng cung mộng lỡ
Tơ vàng nguyệt trải khúc tình vơi
Bâng khuâng ngóng đợi nhành hoa tím
Để điệp tròn mơ cưỡi sóng cời!!!
06.08.11

Thương Và Ghét

Than quá ai ơi tiếng gió hời
Hạ về sao lại tuyết nơi nơi
Mưa nguồn chớp bể tình tan vỡ
Nắng hạn khô khan cảm giác đời
Kẻ nhớ người quên trăm khúc mắc
Ta thương ai ghét vạn đầy vơi
Cũng đành qua hết bao cay đắng
Rống cổ mà nghe rối ruột cời!

Hồng Quế
DongSuoiNgot 14.08.2011 07:37:11 (permalink)
0

Tản Mạn

Gần thì "chí choé" luôn mồm
Đến khi xa lại bồn chồn nhớ nhau.
Em ơi nhanh nhé về mau
Để rồi còn được vò đầu bứt tai.

Trung Dũng

Nhăn Nhó

Ừ thì mình cứ lai rai
Nhăn nhăn nhó nhó cho dài mồm ra
Lỡ mai mà có thành ma
Vò đầu bứt tóc cũng ta với Mình

Hồng Quế

Chọc vui chút nhe...hỏng được quậu nhe chú Dũng!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.08.2011 05:34:20 bởi DongSuoiNgot >
DongSuoiNgot 14.08.2011 08:00:31 (permalink)
0

Ấm Áp Tình Người

Mong muốn em ơi mỗi từng chiều
Gót hài ghé lại góc vườn yêu
Cho hoa khoe sắc trong chiều tím
Cho gió xôn xao hát thật nhiều.

Đừng trách anh đi bởi vắng nhà
Gối mỏi, chân chồn dặm đường xa
Làm sao quên chứ dòng lưu bút
Gói trọn nồng nàn những cánh hoa.

Cũng tại vì anh thiếu trông nom
Bờ dậu, vườn cây chịu cô đơn
Thế nên mưa xuống buồn rơi lệ
Đợi mãi em tôi cuối lối mòn.

Nào anh có được vui cùng ai
Áp lực hàng ngày trĩu nặng vai
May em vẫn có lời chia sẻ
Nồng ấm tình người chẳng nhạt phai.

Trung Dũng

Ấm Áp Tình Em

Tội nghiệp anh tui khóc ngậm ngùi
Than dài thở vắn chẳng gì vui
Em đây thức quá lòi con mắt
Chậm rì ì ạch cũng ngược xuôi

Nếu anh biết thế đừng trách em
Còng lưng nhức mỏi ráng tay mềm
Vẫn hoài không đủ mơ và mộng
Cho nên mưa ướt ở bên thềm

Sức người cũng khác anh biết chưa ?
Mê thơ mà chết tội cũng vừa
Chết thì không chết mà em lết
Buồn thỉu buồn thiu gió đong đưa

Anh cố vui nha đừng với ai
Uống rượu bằng thơ thì cứ say
Đừng hun với hít bầm môi tím
Chỉ em thương nhớ với nồng cay

Hồng Quế

Bửa nay thơ HQ dzậy đó nha...Chú Dũng ráng đọc giùm mà đừng khen giùm...Dạ, cám ơn chú ạ! chúa nhật vui nha chú!
Thay đổi trang: << < 646566 > >> | Trang 64 của 112 trang, bài viết từ 946 đến 960 trên tổng số 1667 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9