Suối Ngọt Trầm Hương
Thay đổi trang: << < 646566 > >> | Trang 65 của 112 trang, bài viết từ 961 đến 975 trên tổng số 1667 bài trong đề mục
DongSuoiNgot 14.08.2011 08:21:54 (permalink)
0
Thà Là Em Khóc

Thà là giọt thơ cho anh mộng mơ
Thà là khép tim để được mong chờ
Thà đừng ân ái cho đời khao khát
Vói mỏi bàn tay níu phút dại khờ

Thà là giọt mưa rơi trên mắt anh
Thà là tình xưa phai áo nắng xanh
Thà là em khóc cùng anh chất ngất
Và biết xa nhau đau đớn mộng lành.

Hồng Quế
DongSuoiNgot 14.08.2011 08:43:43 (permalink)
0


Còn Chút Hạ

Vẫn còn chút hạ màu tươi
Treo trên cành nắng lời mời tiếng tim
Xin em là những cánh chim
Hót vang buổi sáng muộn phiền vơi đi

Vẫn còn chút hạ tay ghì
Níu nhau mơ ước vần thi gọi hồn
Nếu tình là những nụ hôn
Xin cho tôi phút bồn chồn trong tim

Hồng Quế
LuânTâm 15.08.2011 23:29:19 (permalink)
0


NGỌT MẸ THƠM CHA

Trăng khuyết trăng tròn không cha mẹ
Đứt ruột cò con khóc trôi sông
Bóng thương bóng nhớ đau bong bóng
Nhang khói đội mồi nước đá đông

Mùi mẹ hơi cha hoà gừng muối
Mừng mừng tủi tủi níu chiêm bao
Hụt chân té xuống ao thơ dại
Ròng ròng côi cút bú tay nhau

Ve sầu ru khúc hè tiễn biệt
Phượng hồng áo trắng khói vương sương
Củ khoai bắp nướng bồng tình mẹ
Đôi guốc vông đồng cõng nghĩa cha

Gác trọ nổi trôi thôi nôi lạnh
Thắc lưng buộc bụng sôi sử kinh
Vinh quy chưa thấy mưa bom đạn
Nước mất nhà tan bóng tội tình

Chung dù chung nón về hôn bóng
Rừng thiêng nước độc cải tạo ma
Mẹ cha đứt bóng quê nghèo đói
Vượt bể nhân gian lệ đá nhòa

Tháng bảy Vu Lan tan thương tủi
Ngưu lang Chức nữ khát tình kinh
Mây mù khói độc che trời bể
Sông cạn đá mòn còn thuỷ chung

Giọt mưa xuôi mái nhà lưu lạc
Nuôi con mới biết lòng mẹ cha
Ru con con khóc ca dao mẹ
Sau hè bụi chuối khô trổ hoa

Bếp ấm than hồng chung môi mộng
Hương áo hương tình hương con thơ
Đội ơn cha mẹ cho mầm sống
Cho bướm yêu hoa sữa mật chờ

Cay đắng cõi người ta kinh kệ
Ngọt ngào lòng mẹ ấm tình cha
Nuôi con khôn lớn đưa đường sống
Soi sáng yên bình bể khổ qua

Hiếu tâm con cháu nghìn đời thiếu
Không đợi Vu lan mới nhớ thương
Mỗi gờ mỗi phút dâng trời bể
Công đức sinh thành duỡng dục hương....

MD.08/15/11
LuânTâm



TB: Em Hồng Quế đa tài hoa ơi ! Em khoẻ hôn Hiền muội muội ơi?
Hôm nay anh hông khoẻ lại quá lu bu đầu bù tóc rối nhưng cũng ráng đôi dòng đáp lễ tạ ơn kể chuyện Lễ Vu Lan cho em nghe như đã hứa với em...Tuy nhiên khi nắn nót xong xem lại mới thấy sao buồn quá đứt ruột nên hông dám thương tặng chỉ đành thương gửi em đọc xẻ chia chút đồng cảm đồng điệu tri kỷ tri âm với anh vậy em nha...Rất mong em cùng quý quyến luôn được mạnh khoẻ yên vui vạn sự như ý thân tâm an lạc trọn vẹn thật sự nha...Thư bất tận ngôn hiền muội muội nha...Anh LT.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.08.2011 23:47:34 bởi LuânTâm >
SĨ ĐOAN 15.08.2011 23:34:17 (permalink)
0
 



Giọt Tình Thơ

Còn thơm giọt nắng trăng vàng
Còn mây thủ thỉ trên hàng gió cao
Còn ca dao hát ngọt ngào
Cạnh dòng suối ngọt thi tao dạo đàn

Còn nghe tim đập hoang mang
Bình yên về ngự bên đàng chờ thu
Còn anh rót mật tình ru
Thơ em vàng nét tương tư dại khờ

Còn anh trút cạn tình thơ
Đi mưa về gió còn mơ tao phùng

Hồng Quế

 
Men thơ

Men thơ anh rót tình chung
Tô nền giấy trắng chẳng chùng đôi tay.

Men thơ hương vị nồng say
Tẩm vần ướp nét cho ai nụ hồng!

Men thơ huyết mạch tuôn dòng
Chữ thương chữ nhớ cài trong chữ hờn!

Men thơ nốt nhạc cung đờn
Trổi bao điệp khúc véo von mộng tình.

Men thơ ngào ngạt hương trinh
Nổi chìm nửa kiếp dáng mình liêu xiêu!!!
14.08.11
sd
SĨ ĐOAN 15.08.2011 23:39:04 (permalink)
0



Ngàn Năm Quê Hương

Thuyền về bến đậu nước yên bờ
Chiều tím mây bay rải sắc ngơ
Thanh vắng êm đềm ru hạ gió
Người về nắng ấm xóa sương mờ

Người xưa tình cũ dạ nào trơ
Thắm thiết quê hương chớ hững hờ
Trên đỉnh hoàng hôn trăng đón đợi
Tình về ghép lại nét đơn sơ

Ngàn năm còn đó mãi chưa mờ
Hạnh phúc địa đàng nếp áo thơ
Chuốc bút tin yêu xây tổ ấm
Tình thương ghé bến đẹp vô bờ

Hồng Quế


Tình của đất
 
Lời tình của đất thuở ban sơ
Thấm mạch tim son điểm bến bờ
Ấp áp bên cha tràn ngọn ước
Êm đềm giữa mẹ chảy dòng mơ.
 
Lời bùi của đất dệt trang thơ
Thảm mộng ta đan gói dạ chờ
Trải phủ vầng dương ngời nỗi ước
Giăng trùm ánh nguyệt rạng niềmmơ.
 
Bao lời của đất tẩy lòng trơ
Nối chí cha anh chẳng hững hờ
Dõi đến san hà nào lẩm cẩm
Trông về xã tắc chớ ngu ngơ!
15.08.11
sd
SĨ ĐOAN 15.08.2011 23:42:44 (permalink)
0
 


Thu Mơ

Gió mùa thu
lướt cõi mơ
Trăng em rụng xuống mấy bờ
tin yêu
Ơi thu đừng vội
đìu hiu
Mây trườn gió thoảng em liêu trai hồng
Thu anh
sóng vỗ tình nồng
Đáy trăng ngây ngất
ngọt dòng trầm luân
Ơi thu xích
lại thật gần
Buồn trôi cõi nhớ
vui dâng cõi tình
Gió mùa thu hát
lung linh
Mơ em còn đó môi xinh mấy mùa
Thu anh
mưa gió đong đưa
Ơi thu
đừng nhé gió lùa mây che

Mỹ Trinh

 
Hỡi Thu
 
Hỡi Thu!
Thu hỡi!
Có nghe:
“Tiếng lòng thảng thốt
Đêm hè còn vang”?
Nàng đi ước vọng
Đã….đang…
Trôi theo con nước sóng tràn chân mây.
Hỡi Thu!
Thấu tỏ tâm nầy?
Canh tàn ngọc đổ
Rạng ngày còn dâng
Tơ tình ai mắc
Ai giăng???
Trăm năm chỉ rối
Phải chăng nợ đời???
Hỡi Thu!!!
Duyên phận đổi dời
Sông tình cuộn chảy- đất trời tạo nên???!!!
Thương thay!
Kiếp sống lênh đênh
Vạn vần thơ thắm
Bồng bềnh giấc mơ.
14.08.11
sd
SĨ ĐOAN 15.08.2011 23:48:33 (permalink)
0

Trích đoạn: DongSuoiNgot




Lật trang Sử vàng
 
Tiền nhân hiển hách chiến công
Trung kiên bất khuất điểm dòng Sử xanh
Nam hùng tuấn kiệt lưu danh
Kì tài liệt nữ trâm anh rạng ngời
Hậu sinh đứng giữa đất trời
Cảm yêu tài đức trọn đời dọc ngang
Suy tư… phóng bút đôi hàng
Tỏ lòng kính mến khơi trang Sử nhà
Mai sau con cháu trông xa…
Nên người hảo hán mở ra huy hoàng.
15.08.11
sd
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2011 07:17:15 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 15.08.2011 23:54:08 (permalink)
0


Tình Đời

Mấy thuở tình yêu hạnh phúc đầy
Ngọt ngào cay đắng mãi là đây
Chắt chiu gói ghém trăm năm mộng
Thương tiếc vun bồi mấy cõi gầy
Chớ trách vì đâu buồn sương khói
Đừng phiền bởi lụy khóc sầu mây
Tình đời trăm nỗi không như dạ
An phận cô đơn thoát cảnh nầy

HQ
 

Hương đời
 
Hồn ta chở gánh vị men đầy
Hiến tặng ân tình vạn chốn đây
Chẳng nệ tinh thần sa sút yếu
Khôn e thể xác hổm hom gầy

Người ơi dáng cọp dù tan gió
Bạn hỡi thân rồng mặc  hóa mây
Vẹn giữ vườn đời gieo quả ngọt
Ngon thơm gửi lại chốn dương nầy.
14.08.11
sd


SĨ ĐOAN 15.08.2011 23:58:14 (permalink)
0




Thương Và Ghét

Than quá ai ơi tiếng gió hời
Hạ về sao lại tuyết nơi nơi
Mưa nguồn chớp bể tình tan vỡ
Nắng hạn khô khan cảm giác đời
Kẻ nhớ người quên trăm khúc mắc
Ta thương ai ghét vạn đầy vơi
Cũng đành qua hết bao cay đắng
Rống cổ mà nghe rối ruột cời!

Hồng Quế


Giận và thương
 
Chiều buông gió thốc lạc ru hời
Tuyết giũ se lòng khuấy dạ tơi
Trách tủi bao vần dầm suối mộng
Hờn yêu mấy chữ lụy sông đời
 
Mưa tuôn cánh nợ nhiều năm trĩu
Nắng đổ chân tình mỗi phút vơi
Hận mối nhân duyên đầy huyết lệ
Thương đau cố nén ngẩng mây trời.
14.08.11
sd 
 
Trần Trung Dũng 16.08.2011 09:45:10 (permalink)
0

Ấm Áp Tình Em

Tội nghiệp anh tui khóc ngậm ngùi
Than dài thở vắn chẳng gì vui
Em đây thức quá lòi con mắt
Chậm rì ì ạch cũng ngược xuôi

Nếu anh biết thế đừng trách em
Còng lưng nhức mỏi ráng tay mềm
Vẫn hoài không đủ mơ và mộng
Cho nên mưa ướt ở bên thềm

Sức người cũng khác anh biết chưa ?
Mê thơ mà chết tội cũng vừa
Chết thì không chết mà em lết
Buồn thỉu buồn thiu gió đong đưa

Anh cố vui nha đừng với ai
Uống rượu bằng thơ thì cứ say
Đừng hun với hít bầm môi tím
Chỉ em thương nhớ với nồng cay

Hồng Quế

Bửa nay thơ HQ dzậy đó nha...Chú Dũng ráng đọc giùm mà đừng khen giùm...Dạ, cám ơn chú ạ! chúa nhật vui nha chú!




Nói Dùm Ta Nhé

Cũng chỉ đợi em rượu nồng say
Tâm hồn bay bổng ngược cành cây
Ngại gì hun hít bầm môi tím
Thiên hạ dường như vẫn thấy đầy.

Có gì tội nghiệp đâu em ơi
Thở ngắn, than dài cho nhẹ vơi
Bao nhiêu sầu não cùng năm tháng
Theo gió bay đi khắp mọi nơi.

Đổi gam từ chú cháu - em anh
Biết hiểu sao đây thôi cũng đành
Trăng tròn rồi khuyết luôn là thế
Thì có xá chi mỏi tay anh.

Chẳng rõ mê thơ được bao nhiêu
Nhưng thấy mê em thật là nhiều
Thơ ơi nói giúp cùng ta nhé
Phải chăng như thế gọi tình yêu.

Trung Dũng

Trần Trung Dũng 16.08.2011 09:56:19 (permalink)
0
Lụp Sụp

Ừ thì mình cứ lai rai
Nhăn nhăn nhó nhó cho dài mồm ra
Lỡ mai mà có thành ma
Vò đầu bứt tóc cũng ta với Mình

Hồng Quế

Chọc vui chút nhe...hỏng được quậu nhe chú Dũng!



Xen Lẫn Vui Buồn

Ở đời vẫn thế mà em
Buồn vui lẫn lộn đan xen bất ngờ.
Có ai vui mãi bao giờ
Cũng không ai chỉ thẫn thờ buồn đau
Như mình đấy có lạ đâu
Vui cười, buồn khóc mối sầu chia hai.
Để rồi cứ đến sớm mai
Sáng anh, chiều chú gọi hoài ngộ ghê
Nửa chân muốn bước trên đê
Nửa quay về lại luỹ tre đầu làng.
Rồi đây thu lá úa vàng
Anh anh, chú chú, chàng nàng thấy hay.

Trung Dũng


SĨ ĐOAN 16.08.2011 12:50:48 (permalink)
0


Tan Màu Mây Xám

Bao nhiêu lần mình nghe đời khoảng trống
Góc hoang vu ngồi xuống đếm thời gian
Những ngón tay cộng sổ chợt bàng hoàng
Là đã biết chết con tim một nửa

Những vệt nắng sầu rơi bên song cửa
Rướm bàn chân sỏi đá những vùng xưa
Anh nghe chăng từ ấy chỉ còn mưa
Dai dẳng ở trong lòng hoài chưa dứt

Đêm màu trắng trùm lên nghe thổn thức
Ngày tịch liêu nằm đợi góc vườn hoang
Tưởng chừng đâu xám ngắt một địa đàng
Anh mang gió thổi toan màu giông bão

Hồng Quế

 
Vì đâu mây xám
 
Đã bao lần chân ta dường lảo đảo
Bên vệ đường áo não dập dồn quay!
Chìm ảo mộng níu giữ một bàn tay…
Cơn gió lạnh dịu xoa hồn chợt tỉnh.
 
Mối duyên nồng có bao giờ toan tính?
Phóng tầm xa như người lính kéo cò
Mong chiến thắng xuôi nhanh bến hẹn hò
Ôm khát vọng khơi mạch nguồn hạnh phúc.
 
Đời khúc khuỷu gian nan rình mọi lúc
Bão tố cuồng tạt trút mái đầu xanh
Em nghe chăng nhịp sóng vỗ thâu canh
Thuyền trôi dạt bến kia còn đợi mãi.
16.08.11
LuânTâm 16.08.2011 22:51:49 (permalink)
0


CHUNG DÙ TẦM XUÂN

"Tu đâu cho anh tu cùng
May ra thành Phật thờ chung một chùa "(1)
Thương thân ngọn cỏ gió đuà
Cụ Hồ Biểu Chánh ngày xưa còn truyền (2)

Đường trần bụi bám gót tiên
Tiên bồng lạnh lẻo sầu riêng đá mòn
Trời cao bể rộng cò con
Sông sâu sào vắn khôn non dại già

Thương ca bi ca tình ca
Hoa không bướm bướm không hoa còn gì
Đi nhớ về về nhớ đi
Chân cao tay thấp biệt ly kinh cầu

Không hương không sắc vì sao
Thương hoa tiếc ngọc lệ trào huyết thư
Chân không chân thật chân như
Mưa dầu nắng lưả chung dù tầm xuân

"Tu đâu cho anh tu cùng
May ra thành Phật thờ chung một chùa...(1)

MD.08/16/11
LuânTâm

(1) Ca dao :"Tu đâu cho em tu cùng
May ra thành Phật thờ chung một chùa "
(2) "Ngọn Cỏ Gió Đuà " : Tên một quyển tiều thuyết tình cảm xã hội rất đặc sắc nổi tiếng cuả Cụ Hồ Biểu Chánh (1885-1958) .Sách xuất bản lần đầu năm 1926 , đã  được in lại nhiều lần qua bao thế hệ vẫn còn được rất đông độc giả say mê ưa chuộng
!


TB: Em Hồng Quế đa tài hoa thơ ngây ngọt ngào ơi ! Em khoẻ hôn Hiền muội ơi?

Anh biết em rất lu bu mệt mỏi nên muốn múa rìu thương tặng vài câu vui cho em cười tươi nhẹ nhàng thanh thản an bình thân tâm an lạc thật sự...Nhưng anh quá lẩm cẩm sa đà suy nghĩ vẩn vơ vụn vặt xa gần của kiếp người chợ trời dâu bể tang thương phù du tạm bợ bon chen ồn ào bụi bặm...Cho nên vần vui bỗng hoá điệu buồn đau mất rồi nè em ơi ! Do vậy anh không đề rõ thương tặng em như thường lệ mà chỉ thương gửi em đọc xẻ chia chút đồng cảm cho anh em Mình gặp nhau cho vui 1 chút em nha...Và cũng để đền bù cho em anh đã cố gắng tìm được 1 tấm hình tương đối sắc màu tươi vui  thiệt tình đó nha !Xin em không quá khách sáo lễ mễ cực khổ gấp trả lời mà phải thức quá khuya dậy sớm hao mòn nguy hại cho sức khoẻ làm đứt ruột anh quá ái ngại tội lỗi thêm nhiều lắm em nha !

Thư bẩt tận ngôn nha....hiền muội muội ơi...Anh LT.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2011 23:21:03 bởi LuânTâm >
DongSuoiNgot 17.08.2011 16:58:04 (permalink)
0
Cám ơn anh Luân Tâm những bài thơ dài liên tục và công phu đã viết để chia sẻ với muội muội. Thật là không biết nói sao cho đủ để cảm tạ tấm lòng của anh. Anh đừng lo anh ơi! vì thơ càng buồn là thơ càng hay. Không vần thơ nào đẹp hơn khi người ta thoát được những tâm sự của mình. Hai hôm nay em không được khỏe mà cũng rất bận việc làm nên chưa vào kịp để viết gì đáp lễ với anh, mong anh không buồn và kiên nhẩn chờ em nha anh Tâm. kính mến!



Tu Dưới Cội Trăng

Đêm qua tu dưới cội thu
Cùng trăng nằm ngủ mộng mù chiêm bao
ghim ghim cái bụng nó đau
Chắc là phật trách hay sao đó mà

Bảo em tu cũng thành ma
Trăng tròn tháng bảy đường xa chưa về
Làm thơ khẩn dưới trăng thề
Kẻo mười tám khuyết đam mê mất rồi

Cầu kinh cầu phật cũng trôi
Để cho mưa ướt ngọn đồi xác xơ
Em tu mà cứ nằm mơ
Thơ tình chưa viết để chờ cho ai

Loi ngoi thức dậy gọi ngày
Hỏi thơ còn ngủ hay say ảo huyền
Em tu mà bận chữ duyên
Hồn chưa yên tịnh như thuyền lênh đênh

Hạ hồng còn đó bồng bềnh
Mà sao thu cứ gọi tên em về
Cho buồn ngồi xuống tỉ tê
Cho vui theo lá rụng về cõi xa

Hương Quế

Anh Luân Tâm ơi! định viết một bài thơ vui tặng anh đó chứ, nhưng vẫn vướng lại một hạt buồn ở cái khổ cuối, nên thôi không dám tặng luôn, anh vào đọc thơ muội muội đi nha, là biết muội viết từ ý thơ và mấy câu ca dao của anh gửi sang đây. Chúc anh buổi sáng trời thanh nắng ấm, vẫn còn mùa hè cho anh sung sướng ấm áp. Thu cứ từ từ mà tới chứ trông làm chi anh hả? chỉ là thơ thôi đó mà Luân huynh của muội muội ơi....à...!

LuânTâm 17.08.2011 22:42:33 (permalink)
0


TRẮNG HỒNG LÊN NGÔI

(Thương tặng em Hương Quế)

Em ơi.
..

"Tu đâu cho bằng tu nhà
Thờ cha kính mẹ ấy là chân tu"(1)
Ca dao hương áo tình ru
Cho em dài tóc chân như sen hồng

Cho anh sớm cõng trưa bồng
Tối ôm thơm ngọt trắng hồng lên ngôi
Hoa nắng cho cóc kiện trời
Hoa mưa cho bướm hụt hơi bơi thiền

Cho nhau một góc trời riêng
Thơ ngây mộng sạch trơn tiên bồng mình
Nâng niu trái cấm cầu kinh
Trái cho bốc lửa hương xin hẹn hò

Học yêu học mê học trò
Chung thân chèo chống vòng đo suối tình
Đơn sơ hiền dịu văn minh
Bà ba nón lá thêm xinh bông gòn

Hai tà lục bát sườn non
Thướt tha khép mở không mòn dấu yêu
Bướm ong quỳ gối tự thiêu
Mặc xe khoe ngựa chắt chiu tương cà

"Tu đâu cho bằng tu nhà
Thờ cha kính mẹ ấy là chân tu"(1)

Em ơi ...

MD.08/17/11
LuânTâm

(1) Ca dao

TB: Em Hương Quế đa tài hoa ngọt ngào thơ ngây ơi ! Em khoẻ hôn Hiền muội muội ơi?

Anh thật quá xúc động cảm động ấm lòng hạnh phúc thấu trời mút mùa thương yêu đọc tới đọc lui rất nhiều lần rồi mà vẫn còn muốn đọc mãi bài thơ tiên bồng độc đáo sáng tạo chân tình truyền cảm sâu xa cao quý dễ thương tuyệt vời "Tu Dưới Cội Trăng" & Mess hoa thơ dài  hủ hỉ nhỏ to xẻ chia đồng cảm kể lể hàn huyên tri kỷ tri âm của em nè em ơi !
Anh chỉ xin mạo muội vắn tắt đáp lễ tạ ơn em vội thương gửi tặng gấp mấy câu hương tình phèn "Trắng Hồng Lên Ngôi" nầy ! Rất hy vong kịp  lúc em vừa đi làm & Đi công chuyện cần thiết về còn mệt mỏi đói bụng em có thể vị tình dùng lót lòng lấy thảo với anh cho ấm cho khoẻ cho vui 1 chút em nha...
Mà nè ...Em tìm đâu ra Bức ảnh Phật thật quá đặc biệt Vui hết chỗ nói anh chưa từng được hân hạnh thấy bao giờ vậy ...Em ơi ? Chỉ cần nhìn bức ảnh nầy thì bao nhiêu đau khổ nước mắt cũng đều tức khắc tan biến thành hoa vui cười thân tâm an lạc thanh thản yên bình trọn vẹn rồi Hiền muội muội ơi ! Anh xin vô vàn đa tạ cảm tạ em lần nữa ...nữa ...Em nha !

Thư bất tận ngôn em nha ! Hiền muội muội ơi...Anh LT.

TB: Còn nữa...nữa...nè...Em ơi !



THÊM NGỌT THÊM THƠM
(Thương tặng em Hương Quế)

Em ơi...
Chỉ cần em vui cười hoài
Anh xin chải tóc vẽ mày ru thơ
Chỉ cần chung mộng ướt mơ
Nghìn năm thêm ngọt vỡ bờ thêm thơm
Em ơi...

MD.08/17/11
LuânTâm


<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.08.2011 21:39:50 bởi LuânTâm >
Thay đổi trang: << < 646566 > >> | Trang 65 của 112 trang, bài viết từ 961 đến 975 trên tổng số 1667 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9