NGỌT ! ________________
Chẳng biết viết cái tựa như thế có đúng không ? Có đủ ngọt không ?
Hương Quế chắc đã nghe câu " Ngọt mật chết ruồi " ?
Ở đây,chữ " Ngọt " chẳng làm chết con ruồi nào cả. Chữ Ngọt được trích ra từ cái tên Dòng Suối Ngọt.Thật ra
thì " chú " - ý quên ...Anh thích cái tên Hương Quế ở bên diễn đàn kia hơn.Cái tên HQ đã vào thăm anh ở ngày cũ.Hương Quế đã viết rất nhẹ ! Ấm !
Anh vẫn hằng ưa thích cái gì cũng nhẹ nhàng.Nhẹ như những bài hát của Carpenter ' s mà anh đang nghe. Cô ấy đang hát :
Rainy Days and Mondays... Hôm nay không phải là ngày thứ ba. Hôm nay là ngày nghỉ trong tuần của anh.
Anh dậy sớm.Chậm rãi thưởng thức một ngày nghỉ được bắt đầu từ những giọt sương lạnh ở ngoài vườn.Mở máy,viết vài bài viết.Và anh đọc những bài thơ của Suối :
Chốn Bình Yên
Em về rồi chốn bình yên
Lặng im phăng phắt bên hiên nắng chiều
Gửi qua bên đó niềm yêu
Vẫn vần thơ cũ muôn điều trong tim < Chốn Bình Yên ra sao ,em ?
Ở chốn ấy có những dòng suối ngọt không ? Ngọt cỡ nào ?
Và anh đọc tiếp :
HƯƠNG THƠM
Ngày thơm trên cánh đồng xanh
Hoa mơ đón gió có anh có nàng
Hương thơm gói áo hoa vàng
Sớm mai thả gió mơ hoang bay về
Người thơm mấy giọt hôn mê
Ta thơm một giọt hương quê mĩm cười
Trưa thơm hạt nắng vành môi
Đông chưa mà ngỡ nắng ngồi trong tim
Chiều thơm mây ngủ bên thềm
Hoàng hôn bay bổng nghe đêm tự tình
Hương thơm ủ mộng nguyên trinh
Dấu yêu ngập cõi xuân tình đêm mơ... < Hồng Quế
Làm thơ nhiều quá ha !
Em cần điều gì để làm thơ ?
Ngày xưa,thời áo trắng,anh ít khi thích thơ dù rất thuộc thơ của Tú Xương,Bà Huyện Thanh Quan,Nguyễn Công Trứ....
Lớn lên anh tìm thơ của Nguyễn Tất Nhiên qua những bài thơ phổ nhạc....
Bây giờ thì ....
- Anh mỏi những ngón tay rồi.Anh để em đoán anh viết gì,nghĩ gì sau câu : Bây Giờ bỏ lửng như thế ?
Chúc em mọi điều vui và luôn ngọt.Ngọt như ......
đăng sơn.fr