Suối Ngọt Trầm Hương
Thay đổi trang: << < 676869 > >> | Trang 69 của 112 trang, bài viết từ 1021 đến 1035 trên tổng số 1667 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 15.09.2011 21:01:01 (permalink)
0
 
 
 
Nét yêu thương
 
Nét yêu thương lộng gió lùa
Nhân thế trêu đùa sắc thắm mờ phai.
 
Nét yêu thương rộ tháng ngày
Mộng đổ niên dài lệch lạc niềm mơ.
 
Nét yêu thương hoá vần thơ
Sóng vỗ chân bờ trống vắng tâm can.
 
Nét yêu thương điểm tim nàng
Hạnh phúc nồng nàn vướn phải ghét ghen.
 
Nét yêu thương chẳng bon chen
Ướp vị xông men gặp cảnh tình hời!!!
05.09.11 

Thu Chầm Chậm

Vẽ cùng anh chút hương mơ
Tô xanh hy vọng hững hờ lại vui
Vướn thì vướn chữ ngọt bùi
Vấp thì vấp chữ chưa nguôi nồng nàn
Xin dừng ghen ghét phàn nàn
Cho thương lạc vận hoang mang mây mù
Xin anh một chút hương thu
Về mơn man gió thơ ru chiều vàng
Xin anh một chút mơ hoang
Cho thu chầm chậm bên hàng lá xanh

Hương Quế

 

Cho nhau
 
Cho nhau khoảnh khắc an lành
Ấm êm bến đỗ đoạn đành trùng khơi.
 
Cho nhau hương nhớ tuyệt vời
Ướp dòng suối ngọt giữa trời chiều lam.
 
Cho nhau một dãy nắng vàng
Gió lồng duyên lứa khắc trang sử vàng
 
Cho nhau điểm sáng lung linh
Ẩn trong đôi mắt lòng mình chứa chan.
 
Cho nhau hạnh phúc nồng nàn
Giữa chiều thu rụng trăng vàng long lanh
15.09.11
 
 





hoa tím xưa 20.09.2011 12:54:51 (permalink)
0
      Hương Mùa

Hương thu cài thẫm tóc mây
Sao em lại muốn chút say chiều vàng
Giọt thu chuốt lá thành anh
Nhởn nha chao liệng mong manh tình đầu.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2011 12:56:44 bởi hoa tím xưa >
Trần Trung Dũng 20.09.2011 13:25:19 (permalink)
0

Trích đoạn: DongSuoiNgot



Người Ta Ơi!..Đừng Buồn

Người ta con cháu đầy nhà
Sao con than thở thiệt là buồn ơi!
Người ta ơi! người ta ơi!
Thân thương ở lại đêm rơi giọt lòng
Vì đò không chịu qua sông
Có người thờ thẩn về không một mình
Không con không cháu không tình
Lang thang mây trắng lưu linh phương trời
Tìm mùa thu cũ mưa rơi
Chợ quê hiu hắt chợ đời buồn tênh
Nghe người ta đứng gọi tên
Thôi oan khiên nhé bắt đền bài thơ
Trăng mười sáu trăng tròn mơ
Rằm còn ở lại trong thơ đây nè!
Ngot ngào suối chảy qua khe
Ru thương ở lại ru mê để dành

Hương Quế



Có Phải Dại Khờ

Trung thu con cháu về thăm
Chuyện xưa trái đất ngàn năm không mờ.
Chỉ em là mãi hững hờ
Như cơn gió nhẹ vẩn vơ lưng chừng
Để anh chợt khấp khởi mừng
Năm canh không ngủ đếm từng vì sao.
Vì sao ở tít trên cao
Vươn tay đâu tới xiết bao ngậm ngùi
Người ta ở cuối chân trời
Có mong cũng chỉ đành cười ngẩn ngơ.
Thôi thì tìm gặp trong mơ
Muốn gì chẳng được dù bờ vai êm
Đã ước thì cố ước thêm
Cho thoả cái cảnh ngày đêm ngóng chờ.
Rồi người ta trách dại khờ
Thuyền kia không cặp bến bờ tại ai?

Trung Dũng
DongSuoiNgot 22.09.2011 03:53:48 (permalink)
0


Bồi Hồi

Tôi cất hết ngôn từ vào khoảng lặng
Lời vô ngôn thủ thỉ chỉ mình nghe
Con đường đi đã mòn từ những kiếp
Mỗi bước về xa khuất dấu đam mê

Tôi ở lại nghe cuốn chân gió đuổi
Lá hững hờ rời bỏ góc rừng xưa
Chiều rất ngắn không kịp về bên đó
Hạt sương lòng mà ngỡ sắp về mưa

Tôi cất hết tiếng lòng nghe thổn thức
Dư âm còn vang vọng mãi bên tai
Người gần lắm mà như xa thế kỷ
Chớm thu chưa mà hạ xóa gót hài

Con đường quen bỗng chừng đâu xa lạ
Đếm hợt hờ giọt rã trên vành môi
Chiều sương trắng đẩm lên bờ vai ướt
Thờ thẫn chi tôi đứng đó bồi hồi

Hương Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2011 07:02:16 bởi DongSuoiNgot >
DongSuoiNgot 22.09.2011 07:32:28 (permalink)
0


Trả Lại Một Thời

Trả lại một thời vui khanh tướng
Mười năm chuộc tội lảnh tai ương
Ngụy xưa giờ đã sang trang mới
Giàu sang đâu đã có quê hương

Trả lại huy hoàng đời nhung gấm
Người về chẳng có một người thăm
Trăm năm vá áo thương tình nhỏ
Nghìn năm đợi đất mọc trăng rằm

Trả lại thăng trầm miền khổ lụy
Hết phiền mây gió hết tình si
Xuân qua một thoáng đâu gì lạ
Trả lại trần gian phút diệu kỳ

Hương Quế
HonDuTu 22.09.2011 09:39:22 (permalink)
0

Tình Ngàn Năm

Như khắc vào tim bóng với hình
Từ ngàn năm ấy một bình minh
Ghi ân giao kết lời thề hẹn
Khắc nghĩa vẹn toàn dấu ấn tình
Hạnh phúc về đây mùa đính ước
Yêu thương ở lại khúc tường trình
Nguyện cầu đôi lứa ngàn năm nữa
Chia sẻ gian nan cuộc tử sinh

Hồng Quế

----------
Xin kính chào DòngSuối Ngọt nha .
Chỉ vô tình Khờ lạng quạng bấm nhầm vào đây, thì thấy 1 bài thơ thật hay của DSN, nên Khờ xin mạo phạm ngỏ lời nếu như DSN không ngại cho khờ Hoạ lại cho vui nha, Nếu như DSN không thích thì báo cho Khờ biết và Khờ sẽ tự xoá nó để khỏi làm cho DSN không được vui, chúc DSN luôn vui vẻ và thơ thật hay nha .
Kính bút
Một Gã Khờ .
-----------------
Chuyện Chúng Mình !

Chia sẻ gian nan cuộc tử sinh
Tha hương vạn nẽo, bước đăng trình
Pha dòng huyết quản ân và nghĩa
Nhuộm khúc tâm linh, nợ với tình
Xã tắc an nguy ai đối đáp
Cơ nhà loạn lạc, khách phân minh
Đôi tay góp dựng Sơn Hà nhé
Để mắt đời xem, chuyện chúng mình ...?!
9:30pm 09/21/2011
MGK
LuânTâm 23.09.2011 03:15:39 (permalink)
0



TIÊN BỒNG SUỐI MẬT TRẦM HƯƠNG

(Thương tặng em Hồng Quế)

Em ơi ...
Tiên bồng suối mật trầm hương
Anh đào hoa mộng về nguồn sữa thơ
Tiền giang đợi Hậu giang chờ
Tắm trăng gội tóc xanh bờ mơ duyên
Đơn sơ dịu ngọt ngoan hiền
Mãn cầu vú sữa sầu riêng nhãn lồng
Rau sam rau má tràn đồng
Lia thia quen chậu vợ chồng quen hơi
Nhớ chịu lỗ thương cho lời
Tài hoa vọng cổ tuyệt vời cải lương
Tiên bồng suối mật trầm hương
Em ơi ...

MD.09/22/11
LuânTâm

TB: Em Hồng Quế đa tài hoa ơi ! Em khoẻ hôn Hiền muội muội ơi?
Thấy em có nhiều bài thơ Mới Buồn Đứt Ruột anh nè...Do vậy mặc dù đang quá lu bu bận rộn anh cững xin vắn tắt múa rìu thương tặng em mấy câu hương tình quê mùa cho vui 1 chút em nha ! Rất hy vọng em luôn được thật vui manh và hết buồn như thơ em nha ! Thư bất tận ngôn em nha ! Hiền muội muội ơi ! Anh LT.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2011 03:35:44 bởi LuânTâm >
DongSuoiNgot 23.09.2011 05:05:26 (permalink)
0
Cám ơn Hoa tím xưa, anh Trung Dũng, anh HonDuTu và anh Luân Tâm đã có lòng ghé trang thơ Hương Quê và đề thơ để lại thật hay thật tuyêt. Chúc các bạn chiều thứ năm vui vẻ!

Hương Quế
DongSuoiNgot 23.09.2011 05:59:39 (permalink)
0
Gửi Hương

Xin làm ngọn gió gửi hương
Bay về trong mộng vấn vương tím hồn
Xin làm nụ gió vờn hôn
Hoa xưa phấn nhụy còn thơm thơm hoài

Hương Quế

Cám ơn hoa xưa tím ghé thăm DSN...hôm qua sơ ý nên không thấy bài thơ của Tím. sorry!
DongSuoiNgot 23.09.2011 06:08:45 (permalink)
0


Cơn Mưa Bất Chợt


Chợt mưa rơi xuống hiên nhà
Chợt nghe gió thoảng thiết tha khóm hồng
Mưa rơi hè bớt oi nồng
Rung rinh lá biếc chờ mong mưa hoài.

Trung Dũng

Chợt Về Kỷ Niệm

Chợt về man mác cỏ xanh
Bình minh gọi nắng trên cành thu mưa
Chợt về kỷ niệm mùa xưa
Hè đi tháng chín nắng thưa tựu trường

Hương Quế
DongSuoiNgot 23.09.2011 06:36:09 (permalink)
0



TIÊN BỒNG SUỐI MẬT TRẦM HƯƠNG

(Thương tặng em Hồng Quế)

Em ơi ...
Tiên bồng suối mật trầm hương
Anh đào hoa mộng về nguồn sữa thơ
Tiền giang đợi Hậu giang chờ
Tắm trăng gội tóc xanh bờ mơ duyên
Đơn sơ dịu ngọt ngoan hiền
Mãn cầu vú sữa sầu riêng nhãn lồng
Rau sam rau má tràn đồng
Lia thia quen chậu vợ chồng quen hơi
Nhớ chịu lỗ thương cho lời
Tài hoa vọng cổ tuyệt vời cải lương
Tiên bồng suối mật trầm hương
Em ơi ...

MD.09/22/11
LuânTâm

TB: Em Hồng Quế đa tài hoa ơi ! Em khoẻ hôn Hiền muội muội ơi?
Thấy em có nhiều bài thơ Mới Buồn Đứt Ruột anh nè...Do vậy mặc dù đang quá lu bu bận rộn anh cững xin vắn tắt múa rìu thương tặng em mấy câu hương tình quê mùa cho vui 1 chút em nha ! Rất hy vọng em luôn được thật vui manh và hết buồn như thơ em nha ! Thư bất tận ngôn em nha ! Hiền muội muội ơi ! Anh LT.


Ca Dao Tiên Bồng
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Anh về hương đậm mùi hương
Sữa thơ sữa mật mía đường mía lau
Anh về thu nở hoa đào
Đông thơm hoa mận ca dao tiên bồng
Anh về thế giới bỗng hồng
Sông Tiền sông Hậu đồng lòng kết duyên
Làng trên xóm dưới láng giềng
Áo hoa áo gấm đợi thuyền rước dâu
Anh về kết mộng ban đầu
Giấc mơ bên suối qua cầu tân hôn

Hương Quế

anh Luân Tâm ơi! Cám ơn anh đã lo lắng nên ghé thăm liền với bài thơ tiên bồng ngẩn ngơ thiệt tình là... anh ơi! Anh cứ yên tâm...em vẫn bình thường như mọi ngày chứ không gì đâu anh.
Thơ là tiếng lòng ghi lại trong một thoáng rồi thôi. Cuộc sống vẫn ào ập tấp nập những bận rộn nên đâu cho phép mình ngồi than thở anh hỉ ... Thả hồn theo thơ...và nhiều khi em cũng thích trầm ngâm một mình với thơ để tìm lại sự yên lặng bốn bề cho tất cả và cho mình. Có thể nói lúc đó em chìm vào thơ và những ngôn từ của em tự làm mình say. Say trong cái buồn và say trong những niềm vui bất chợt đến và cũng bất chợt đi. Nên không có gì lo ngại nha anh. Chúc anh chiều thứ năm vui và tiếp tục lu bu bếp nút cho con cháu cùng vui cùng ngon...!! Thương!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2011 06:37:39 bởi DongSuoiNgot >
DongSuoiNgot 23.09.2011 07:01:25 (permalink)
0


Cô Đơn Mùa Thu

Chẳng biết em về đâu về đâu
Giữa mùa thu cây lá gọi sầu
Trăng thu khuyết cúi đầu từ giã
Bỏ lại người trong trái tim sâu

Trong ký ức đã đầy đã đầy
Ôi tuyệt vời kỷ niệm ngất ngây
Ừ anh gửi thêm lần này nữa
Lời bàn tay đếm những hao gầy

Để em biết đã xa đã xa
Níu thời gian vuột tuổi ngọc ngà
Anh gửi nhé mùa thương tiếc nuối
Mưa thành sông mà chẳng xóa nhòa

Em gửi anh ánh mắt nụ cười
Ướp mùa xuân thành băng nét tươi
Để mai trở lại mình còn mãi
Mai và mai nữa chưa hề vơi

Mình gửi nhau vần thơ vi vu
Lời của gió vờn ru đêm thu
Lời nào nữa dường như ai oán
Đêm cô đơn lạnh góc sương mù !

Hương Quế
DongSuoiNgot 23.09.2011 07:17:41 (permalink)
0

Có Phải Dại Khờ

Trung thu con cháu về thăm
Chuyện xưa trái đất ngàn năm không mờ.
Chỉ em là mãi hững hờ
Như cơn gió nhẹ vẩn vơ lưng chừng
Để anh chợt khấp khởi mừng
Năm canh không ngủ đếm từng vì sao.
Vì sao ở tít trên cao
Vươn tay đâu tới xiết bao ngậm ngùi
Người ta ở cuối chân trời
Có mong cũng chỉ đành cười ngẩn ngơ.
Thôi thì tìm gặp trong mơ
Muốn gì chẳng được dù bờ vai êm
Đã ước thì cố ước thêm
Cho thoả cái cảnh ngày đêm ngóng chờ.
Rồi người ta trách dại khờ
Thuyền kia không cặp bến bờ tại ai?

Trung Dũng


Duyên Thầm

Nhà anh ngõ trước cửa sau
Người reo người tụng ca hò mừng vui
Chỉ em ngồi đó bùi ngùi
Dường như xa lạ ai lời hỏi han
Mấy lần ngang cửa bên đàng
Mấy lần ái ngại chiều hoang em về
Đường đời dài mãi lê thê
Thôi em cứ bước bên lề mà đi
Im ru suối mộng biệt ly
Trăng về xứ lạ nhu mì vần thơ
Gửi anh còn đó giấc mơ
Bên ni bến nớ chưa mờ tháng năm
Gửi anh chút nhớ về thăm
Trách nhau tội lắm duyên thầm thì duyên
Sông còn đợi bóng con thuyền
Em còn trở lại viếng miền quê xưa

Hương Quế
hoa tím xưa 23.09.2011 10:08:09 (permalink)
0
Mời Hương Quế đi du lịch :







Kỳ thú Pattaya *
 
Pat-taya kỳ thú thế này đây
Trời biển bao la xanh tựa mây
Tàu lướt sóng dồn tung trắng xoá
Phà chăng dù lượn má hồng say
Tiên nga- chuyển giới chưng khuôn đẹp
Thiện nữ tung hoành dẻo vòng tay
Mãnh hổ voi hiền tung hứng lạ
Ngẩn ngơ du khách cá heo bay…
* Pattaya-Thái Lan
LuânTâm 23.09.2011 12:10:04 (permalink)
0
Em HQ đa tài hoa ơi ! Em khoẻ hôn em ơi ?
Đã quá khuya mệt mỏi buồn ngủ lắm rồi mà em vẫn còn cố gắng chịu thương chịu khó ghé thăm và chắt chiu nhả ngọc phun châu lưu bút đề thơ tiên bồng đẹp tuyệt vời xẻ chia đồng cảm thương hoạ thương tặng anh...Anh thật quá xúc động cảm động nghẹn ngào rưng rưng thiệt tình rồi nè em ơi ! Anh xin vô vàn cảm tạ thâm ân của em và xin thân quý thương mến thương kính chúc em & GĐ luôn được vui mạnh vạn sự như ý thân tâm an lạc thật sự em nha ! Thư bất tận ngôn nha Hiền muội muội ơi ! Anh LT.

TB: Còn chút qua mọn cho em nữa nè Hiền muội muội ơi...




TIÊN BỒNG THƠ NGÂY
(Thương tặng em Hồng Quế)

Em ơi...
Ngoan ngoan em ngủ thiên thần
Gió thu hầu quạt mộng xuân non hồng
Gối tay trắng ấm chân không
Trăng chui vào áo tiên bồng ngây thơ
Ngoan ngoan em ngủ anh mơ
Bồng thơm cõng ngọt vô bờ chung thân
Ngoan ngoan em ngủ thiên thần
Em ơi...

MD.09/23/11
LuânTâm

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2011 12:25:19 bởi LuânTâm >
Thay đổi trang: << < 676869 > >> | Trang 69 của 112 trang, bài viết từ 1021 đến 1035 trên tổng số 1667 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9