Suối Ngọt Trầm Hương
Thay đổi trang: << < 707172 > >> | Trang 72 của 112 trang, bài viết từ 1066 đến 1080 trên tổng số 1667 bài trong đề mục
HonDuTu 04.10.2011 07:20:28 (permalink)
0
Mèn lẹ hi?
Mới chạy vô chơi games chút mà HQ đã làm 2 bài thơ rồi hahahahahha nãy giờ Khờ đi chơi games hong có đây
Chúc ngủ ngon nha.
Kính bút
Một Gã Khờ


Ồ...tại HQ không biết HDT muốn giữ từ cũ, tính là phải đối 100% đó mà ...nếu giữ từ cũ thì dzui hơn hén!

Còn...

Còn đây hai đứa nép vào nhau
Còn chữ làm thơ nắm níu chào
Còn ở buồng tim dòng cảm mến
Còn về mạch máu chữ nôn nao
Còn tình sâu sắc lần thương nhớ
Còn nét đậm đà thuở ái trao
Còn vọng âm xưa lời vị ngọt
Còn hoa kết trái mộng ngày nào

Còn mãi thiên niên dạ gửi nhau
Còn vần lưu luyến bút thi chào
Còn trang tuấn tú thơ ngan ngát
Còn đấng mài râu mộng dạt dào
Còn quế trầm hương nồng tuổi dại
Còn hoa trinh nữ giọt thanh cao
Còn ru gió hát khi đêm đến
Còn ngủ trong mơ tựa thuở nào...

Hương Quế

Viết một lúc nhiều vậy không biết có bị hố hong hả anh Khờ? nhờ anh kiểm điểm giùm nha! Còn mấy bài nữa ngày mai HQ xem và đọc lại. Bi giờ khuya rùi phải đi khò khò. Cám ơn anh Khờ đã làm thơ vơi HQ tối nay. Rất vui! Mong anh cũng vui...!

Lại !

Lại hờn với trách,mãi cùng nhau
Lại giận không thèm ngỏ tiếng chào
Lại Khóc cho lòng thêm nhức nhói
Lại buồn để dạ,nhớ nao nao
Lại buông ước thệ quên tin nhắn
Lại bỏ nguyện thề,xoá chẳng trao
Lại bước ra đi, về xứ lạ
Lại chôn kỷ niệm, của đêm nào ..?
7:41pm 10/03/2011
Một Gã Khờ.
Lại !

Lại đêm nữa đến,vắng xa nhau
Lại giấc mơ buồn ghé hỏi chào
Lại muốn ai kia không lạnh nhạt
Lại mong kẻ đó,khoẻ dồi dào
Lại chờ nợ cũ thời son dại
Lại đợi duyên xưa,lúc tuổi cao
Lại Ngắm trăng khuya, rồi trách móc
Lại thầm có được,vòng tay nào ...?
7:50pm 10/03/2011
Một Gã Khờ.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2011 07:53:29 bởi HonDuTu >
DongSuoiNgot 05.10.2011 05:57:44 (permalink)
0

Trích đoạn: HonDuTu
Mèn lẹ hi?
Mới chạy vô chơi games chút mà HQ đã làm 2 bài thơ rồi hahahahahha nãy giờ Khờ đi chơi games hong có đây
Chúc ngủ ngon nha.
Kính bút
Một Gã Khờ


Lại !

Lại hờn với trách,mãi cùng nhau
Lại giận không thèm ngỏ tiếng chào
Lại Khóc cho lòng thêm nhức nhói
Lại buồn để dạ,nhớ nao nao
Lại buông ước thệ quên tin nhắn
Lại bỏ nguyện thề,xoá chẳng trao
Lại bước ra đi, về xứ lạ
Lại chôn kỷ niệm, của đêm nào ..?
7:41pm 10/03/2011
Một Gã Khờ.
Lại !

Lại đêm nữa đến,vắng xa nhau
Lại giấc mơ buồn ghé hỏi chào
Lại muốn ai kia không lạnh nhạt
Lại mong kẻ đó,khoẻ dồi dào
Lại chờ nợ cũ thời son dại
Lại đợi duyên xưa,lúc tuổi cao
Lại Ngắm trăng khuya, rồi trách móc
Lại thầm có được,vòng tay nào ...?
7:50pm 10/03/2011
Một Gã Khờ.


Tưởng đâu có mình HQ chơi game thui hà...hỏng dè anh Khờ cũng mê chơi game nữa hén! Xin anh Khờ làm ơn bỏ chữ kính giùm HQ đi nhá! HQ tổn thọ chết à!
à quên hỏi anh Khờ khoẻ hôn? Bên đây cũng khuya HQ viết xong bài này là chuẩn bị gục rồi đó nhang.

Lại Nữa

Lại nghe kỷ niệm nói về nhau
Lại nữa chừng như muốn đến chào
Lại những phập phồng tim đập mạnh
Lại khi lúng túng phổi phì phào
Lại ngồi thiu thỉu buồn mưa ướt
Lại đứng đắn đo khóc lệ trào
Lại sợ gần nhau rồi cách biệt
Lại thầm thương tiếc mộng xa nào

Lại ngày sẽ đến đợi chờ nhau
Lại nhớ rồi thương tiếng vọng chào
Lại gió đầu thu lời nhắc nhở
Lại mây cuối hạ gọi lao xao
Lại hương tình sử nung ngây ngất
Lại lửa trần gian ấm ngọt ngào
Lại kiếm tìm nhau dòng ảo ảnh
Lại quên cay đắng chuyện hôm nào !?

Hương Quế

Xin chào anh Khờ HQ đi ngủ. Hỏng biết bên anh tới giờ đi ngủ chưa? hay là đã ngủ rồi ?

23:58 10/4/11
HonDuTu 05.10.2011 07:31:01 (permalink)
0
Còn .
Còn mãi thiên niên dạ gửi nhau
Còn vần lưu luyến bút thi chào
Còn trang tuấn tú thơ ngan ngát
Còn đấng mài râu mộng dạt dào
Còn quế trầm hương nồng tuổi dại
Còn hoa trinh nữ giọt thanh cao
Còn ru gió hát khi đêm đến
Còn ngủ trong mơ tựa thuở nào...

Hương Quế



Lại Nữa.
Lại ngày sẽ đến đợi chờ nhau
Lại nhớ rồi thương tiếng vọng chào
Lại gió đầu thu lời nhắc nhở
Lại mây cuối hạ gọi lao xao
Lại hương tình sử nung ngây ngất
Lại lửa trần gian ấm ngọt ngào
Lại kiếm tìm nhau dòng ảo ảnh
Lại quên cay đắng chuyện hôm nào !?

Hương Quế


---
Gì !

Gì đâu ta lạc bước rời nhau
Gì nợ duyên kia, vội tiễn chào
Gì chữ tiền tài,trên miệng lượn
Gi lời địa vị, dưới môi chao
Gì đời em đó, trong nhung gấm
Gì kiếp anh đây, giữa nghẹn ngào
Gì vậy cho nên,không trọn vẹn
Gì ai đề mất cuộc tình nào ...?
7:27pm 10/04/2011
Một Gã Khờ.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2011 07:21:42 bởi HonDuTu >
HonDuTu 06.10.2011 05:04:04 (permalink)
0
Còn .

Còn mãi thiên niên dạ gửi nhau
Còn vần lưu luyến bút thi chào
Còn trang tuấn tú thơ ngan ngát
Còn đấng mài râu mộng dạt dào
Còn quế trầm hương nồng tuổi dại
Còn hoa trinh nữ giọt thanh cao
Còn ru gió hát khi đêm đến
Còn ngủ trong mơ tựa thuở nào...

Hương Quế



Lại.

Lại ngày sẽ đến đợi chờ nhau
Lại nhớ rồi thương tiếng vọng chào
Lại gió đầu thu lời nhắc nhở
Lại mây cuối hạ gọi lao xao
Lại hương tình sử nung ngây ngất
Lại lửa trần gian ấm ngọt ngào
Lại kiếm tìm nhau dòng ảo ảnh
Lại quên cay đắng chuyện hôm nào !?

Hương Quế


Gì !

Gì đâu ta lạc bước rời nhau
Gì nợ duyên kia, vội tiễn chào
Gì chữ tiền tài,trên miệng lượn
Gi lời địa vị, dưới môi chao
Gì đời em đó, trong nhung gấm
Gì kiếp anh đây, giữa nghẹn ngào
Gì vậy cho nên,không trọn vẹn
Gì ai đề mất cuộc tình nào ...?
7:27pm 10/04/2011
Một Gã Khờ.
----
Đây !

Đây chung rượu nhỏ,kính mời nhau
Đây mắt người xưa, giả biệt chào
Đây bóng thơ sầu trang giấy mõng
Đây hình nhạc nhớ,mực xanh xao
Đây lời ước thệ còn say đắm
Đây tiếng chia ly, để nghẹn ngào
Đây khúc đàn xưa, âm đã lỡ
Đây giòng nhật ký,niềm đau nào ..?!
5:03pm 10/05/2011
Một Gã Khờ.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2011 05:06:12 bởi HonDuTu >
Trần Trung Dũng 06.10.2011 09:38:36 (permalink)
0



Lưu Luyến Đôi Bờ !?

Trời ơi thơ ngập cái nhà
Sao anh còn trách tình ca không về
Tìm vần thơ chữ đam mê
Nó đi đâu mất đề huề được hôn?
Cho anh tâm tịnh lắng hồn
Đắn đo sớm tối lom khom tán tình
Cho anh nấu sử sôi kinh
Bỏ bùa làm phép mà rình trăng hoa
Cho anh quên cửa mất nhà
Vào chùa gõ mõ thương ca tặng đời

Hương Quế



Thơ Cười

Bỏ bùa em có đâu say
Làm anh lại phải tối ngày vào ra
Gọi thì bảo vẫn ở xa
Dỗi hờn, nhõng nhẽo người ta chẳng cần.
Đến khi thuyền bến ở gần
Với tay cầm lại tần ngần không đưa.
Gì mà chỉ thấy nắng mưa
Phen này chắc thật vào chùa tụng kinh.
Cầu xin Đức Phật hiển linh
Cho chim về tổ, cho mình về quê
Xem còn dằn hắt cười chê
Chí phèo thị Nở phu thê nữa là.

Trung Dũng
DongSuoiNgot 08.10.2011 08:25:03 (permalink)
0

Trích đoạn: HonDuTu


Suối Ngọt Trầm Hương II!

Dòng Suối Ngọt Trầm Hương
Về thăm dỗ mộng thường
Dấu xưa Trời bể ái
Nguyên Thủy đất Thiên Đường
Ánh mắt lưu hồn quyện
Bờ môi cuốn xác vương
Bên hoa vừa thắm nhuỵ
Dưới nguyệt ngọt tình thương..?!
10:36am 10/07/2011
Một Gã Khờ.


Hồn Du Tử Nợ Tình

Hồn Du Tử nợ tình
Dòng Suối ngọt cầu kinh
Mênh mông trời thiên lý
Hội ngộ đất ân tình
Một ngày gieo hạt mộng
Mười năm ủ niềm tin
bên kia trời thương nhớ
Bên này góc lặng thinh...

Hương Quế

Không biết anh Khờ viết theo thể thơ gì? HQ cũng viết theo na ná mà biết chắc là không đúng niệm luật, chỉ đọc suông thôi hà. Mong anh có ý kiến.
DongSuoiNgot 08.10.2011 08:52:42 (permalink)
0


Thơ Cười

Bỏ bùa em có đâu say
Làm anh lại phải tối ngày vào ra
Gọi thì bảo vẫn ở xa
Dỗi hờn, nhõng nhẽo người ta chẳng cần.
Đến khi thuyền bến ở gần
Với tay cầm lại tần ngần không đưa.
Gì mà chỉ thấy nắng mưa
Phen này chắc thật vào chùa tụng kinh.
Cầu xin Đức Phật hiển linh
Cho chim về tổ, cho mình về quê
Xem còn dằn hắt cười chê
Chí phèo thị Nở phu thê nữa là.

Trung Dũng


Thơ Nghèo!

Ghé nhà anh thấy tưng bừng
Vui ca tụng niệm về chung cả làng
Thấy mình sớ rớ xàng ràng
Vần thơ hôm ấy lỡ làng rồi sao ?
Tìm hoài mấy chữ ngọt ngào
Sợ không đúng điệu trăng sao đi về
Nhà anh rộn rã tình quê
Vẫn em ngần ngại bộn bề chân anh
Viết vui đôi chữ để dành
Làm sao em biết mộng lành tan mau
Bữa nay pha lại chút màu
Thơ cười thơ khóc nghèo giàu cũng cam!

Hương Quế

HonDuTu 08.10.2011 09:01:58 (permalink)
0


Trích đoạn: DongSuoiNgot


Trích đoạn: HonDuTu


Suối Ngọt Trầm Hương II!

Dòng Suối Ngọt Trầm Hương
Về thăm dỗ mộng thường
Dấu xưa Trời bể ái
Nguyên Thủy đất Thiên Đường
Ánh mắt lưu hồn quyện
Bờ môi cuốn xác vương
Bên hoa vừa thắm nhuỵ
Dưới nguyệt ngọt tình thương..?!
10:36am 10/07/2011
Một Gã Khờ.


Hồn Du Tử Nợ Tình

Hồn Du Tử nợ tình
Dòng Suối ngọt cầu kinh
Mênh mông trời thiên lý
Hội ngộ đất ân tình
Một ngày gieo hạt mộng
Mười năm ủ niềm tin
bên kia trời thương nhớ
Bên này góc lặng thinh...

Hương Quế

Không biết anh Khờ viết theo thể thơ gì? HQ cũng viết theo na ná mà biết chắc là không đúng niệm luật, chỉ đọc suông thôi hà. Mong anh có ý kiến.



Chú Nai Vàng Ngơ Ngác ![sm=looney.gif]

Ta như một chú nai
Lạc giữa một lầu đài
Ngọc Nữ buông câu hỏi
Kẻ Khờ vội đáp ngay
Ngũ Ngôn Đường Luật đủ
Bát cú vận niêm đầy
Đáp lễ xin trình rỏ
Đội ơn khách trổ tài ..?!
8:59pm 10/07/2011
Một Gã Khờ.
DongSuoiNgot 09.10.2011 03:48:37 (permalink)
0
Kính thưa anh Khờ, dạ HQ chưa có đọc bài thơ Mộng Được Tiên, một lát sau sẽ kiếm lại đi nha. Để HQ thử bắt chước anh và cụ Tú Xương tự giểu coi ra sao.

Tự giểu

Gòng gân mài mực cũng vậy thôi
Ngồi suốt năm canh tưởng đã rồi
Xấc bất xang bang đâu đã giỏi
Nhẹ nhàng thư thái đó chưa tồi
Thị phi rao bán người quyền quí
Thánh thiện căm nghe kẻ nợ bồi
Hiền thục mươi năm khờ một phút
Trăm năm còn lại một thùng vôi !

Hương Quế
HonDuTu 09.10.2011 04:17:15 (permalink)
0

Kính thưa anh Khờ, dạ HQ chưa có đọc bài thơ Mộng Được Tiên, một lát sau sẽ kiếm lại đi nha. Để HQ thử bắt chước anh và cụ Tú Xương tự giểu coi ra sao.

Tự giểu

Gòng gân mài mực cũng thừa thôi
Ngồi suốt năm canh tưởng đã rồi
Xấc bất xang bang đâu đã giỏi
Nhẹ nhàng thư thái đó chưa tồi
Thị phi rao bán người quyền quí
Thánh thiện căm nghe kẻ nợ bồi
Hiền thục mươi năm khờ một phút
Trăm năm còn lại một thùng vôi !

Hương Quế



Khen Ai !(Tặng HQ nhé).

Nữ nhi đức hạnh đẹp lòng thôi
Nặng nhọc thân em, nhiều quá rồi
Hiếu tử tâm thành đầy tiếng giỏi
Dâu con dạ mãn,có đâu tồi
Phu thê nhẫm tính ân tình đối
Phụ mẫu suy ra, nặng nghĩa bồi
Hiếm có trong đời, đà mấy kẻ
Đừng sầu để lệ,mặn như vôi ...?!
4:15pm 10/08/2011
Một Gã Khờ .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2011 06:36:43 bởi HonDuTu >
DongSuoiNgot 09.10.2011 23:59:43 (permalink)
0
Anh ghi nhớ những điều em đã hứa
Để rồi đây có thắp lửa tương lai
Sẽ không quên cuối mỗi buổi chiều phai
Chút ấm áp tháng ngày dài lạnh giá.

Trung Dũng

Làm sao quên những điều trong tâm não
Đã tháng ngày ấp ủ những niềm vui
Làm sao quên những giây phút ngọt ngào
Sưởi ấm lạnh bên đời từ dạo ấy

Hương Quế
DongSuoiNgot 10.10.2011 03:59:23 (permalink)
0
Về Cùng Anh Nhé

Em luôn đến thăm anh
Dù trời mưa hay nắng
Dù thiếu ánh trăng rằm
Thì mình đâu trống vắng.

Mỏi mòn theo năm tháng
Nơi phố cũ mong chờ
Tiếng còi tàu văng vẳng
Sân ga chiều bơ vơ.

Giá như đừng làm thơ
Mình có đâu quen biết
Để giờ đây thẫn thờ
Từng chiều như ly biệt.

Bao nhiêu lời tha thiết
Bao say đắm ngọt ngào
Không nói nhiều cũng biết
Đẹp như là chiêm bao.

Tiếng gió đùa xôn xao
Lá vàng rơi khe khẽ
Tự hỏi lòng vì sao
Mà em lâu về thế.

Ngập buồn trong lặng lẽ
Nên mới khó quên sầu
Về cùng anh em nhé
Xem tìm sầu nơi đâu.

Trung Dũng

Muốn Về Thăm Anh Mãi

Giá em không làm thơ
Đời sẽ buồn biết mấy
Gửi về đâu tâm sự
Nỗi buồn những áng mây

Những chiều mình cách biệt
Hai phương trời xa xăm
Muốn về cùng anh mãi
Kề vai thơ thì thầm

Giá anh không làm thơ
Đời thôi hết đợi chờ
Những đêm đông mù tịch
Bóng em phủ sương mờ

Muốn về thăm anh mãi
Đừng bao giờ cách xa
Lấp dòng sầu trăn trở
Thơ kết chuỗi ngọc ngà

Làm sao anh làm sao?
Thu con đường ngắn lại
Để mỗi lần em nhớ
Khao khát tay cầm tay

Biết làm sao nói hết
Nỗi lòng khi xa nhau
Để cho anh luôn hiểu
Tình mãi như thuở nào ...

Hương Quế
DongSuoiNgot 10.10.2011 04:00:34 (permalink)
0
Cho nhau

Cho nhau khoảnh khắc an lành
Ấm êm bến đỗ đoạn đành trùng khơi.

Cho nhau hương nhớ tuyệt vời
Ướp dòng suối ngọt giữa trời chiều lam.

Cho nhau một dãy nắng vàng
Gió lồng duyên lứa khắc trang sử vàng

Cho nhau điểm sáng lung linh
Ẩn trong đôi mắt lòng mình chứa chan.

Cho nhau hạnh phúc nồng nàn
Giữa chiều thu rụng trăng vàng long lanh
15.09.11

Cho Nhau Lần Nữa

Cho nhau lần nữa ngọt ngào
Để rồi muôn kiếp chiêm bao về tìm

Cho nhau lần nữa trái tim
Phương trời xa cách như chim lạc đàn

Cho nhau cả những chiều hoang
Trông về bên ấy dặm ngàn đường xa

Cho nhau lần nữa đậm đà
Mang về ghi khúc tình xa thơ buồn

Cho nhau lần nữa tơ vương
Để rồi muôn kiếp nhớ thương nhau hoài

Hương Quế

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.10.2011 04:04:12 bởi DongSuoiNgot >
DongSuoiNgot 10.10.2011 04:51:54 (permalink)
0


Trích đoạn: HonDuTu

Bước Lang Thang !

Mang đời viễn xứ bước lang thang
Một gánh hàng trang đã lỡ làng
Bến đục về đâu tình đổ ngược
Dòng trong đứng đó,nghĩa trôi ngang
Ân nhà chẳng trả đau bầm ruột
Nợ nước không đền,nhói tím gan
Hỏi khác thi nhân ai có biết
Nỗi buồn phiêu bạt, giữa trần gian ?!
06/08/2011 1:20am
Một Gã Khờ.


Ngồi Chia Sẻ

Hình như thu xám gió thênh thang
Bên ấy chiều mưa khói trắng làng
Người gửi xót xa ân nợ lướt
Ta đưa khắc khoải nghĩa tình ngang
Muốn chia nghẹn đắng thông buồng phổi
Thèm sẻ ngọt ngào mở lá gan
Mưa móc ơn nhau ghi tấc dạ
Muôn điều tốt đẹp chuyện nhân gian

Hương Quế

Cám ơn Hồn Du Tử thơ nhanh như gió liên tục ghé nhà HQ để lại thơ. Cuối tuần bận quá nên sáng giờ chưa vào làm thơ. Vậy mà cũng nhất định ghé đáp lễ, hong thì thấy mình tệ quá coi hỏng được hihi...Viết xong rồi vui lắm đó anh Khờ. Cám ơn anh sửa giùm chữ "thừa"
DongSuoiNgot 10.10.2011 05:12:44 (permalink)
0
Nỗi niềm

Thơ là bể rộng sông dài
Mạch nguồn bất tận tháng ngày trào dâng
Thơ vương tâm sự hoài mang
Chảy theo cung bậc dặm đàng éo le!

07.10.11

Khơi Dòng

Thơ anh đứng vững giữa trời
Chờ em nối chữ mà rơi lệ lòng
Thơ anh rải giữa thinh không
Cung đàn phiếm nhạc khơi dòng sầu thương!

Hương Quế




Nửa Vầng trăng

Ơi trăng, nửa mảnh về đâu
Nhuốm màn sương lạnh phủ bầu trời xanh?
Bâng khuâng ngọn gió trong lành
Chập chờn vô định thâu canh thẩn thờ!

Ơi trăng, nửa giấc mơ chờ
Là trăm ước nguyện nên thơ diệu kì
Là ngàn nỗi nhớ thương, bi...
Đan vào mộng điệp khắc ghi men nồng

Miên man nửa gánh tơ hồng!!!
21.09.11
sd

Khúc Đàn Trăng

Đàn ai khảy khúc trăng vàng
Giăng giăng mây mộng vướng ngàn giấc mơ
Nửa vầng trăng một kiếp chờ
Khơi bao niềm nhớ thẫn thờ thi nhân

Đàn ai thả khúc tình xuân
Trổi con tim khóc những lần xa nhau
Đêm nghe trăng với ngọt ngào
Mang vào giấc ngủ nao nao tình nồng!

Hương Quế
Thay đổi trang: << < 707172 > >> | Trang 72 của 112 trang, bài viết từ 1066 đến 1080 trên tổng số 1667 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9