Suối Ngọt Trầm Hương
KHƠI NGUỒN ĐẦU XUÂN Người đi khuất nẻo mịt mù xa Lắng đọng trong ta nỗi diết da Tồn trử lâu ngày sinh khí độc Cuối thu cỏ mọc lấp điều qua. Khơi nguồn xuân mới nở nhụy hoa Khai sinh hạnh phúc mối tình ta Vẹt đi quá khứ vùi dỉ vãng Cho lòng thanh thản vút bay xa. Bao mùa thu cũ đủ diết da Người đã đi xa âu cũng là Trọn tình trọn nghĩa tròn son sắt Cũng nên nắm bắt …kẻo chiều tà. Ngắm trăng thưởng nguyệt đón chim ca Vén sắc vun hương rộ nét hoa Hòa gió du dương cùng bể cả Trời thu rủ bỏ hát ngân nga. -LL-
XUÂN PHAI
Xuân đã phai rồi anh biết không ?
Từ khi buồn về ngự cõi lòng
Suy tư em đứng bên dòng suối
Xa tít mù khơi một cõi không.
Xuân đã về đâu anh biết không ?
Quanh em sương tuyết phủ ngày đông
Nhớ ai em nhớ chiều hiu quạnh
Một thuở nắng vàng trải mây hồng
Ai đem mưa ướt một mùa xuân
Khao khát trời xanh giấc mộng lành
Người hỡi làm sao tình xuân thắm
Có phải mùa xuân rất mong manh?
Trăng hỡi về đâu lạc lối mơ
Xuân đi biền biệt dẫu ta chờ
Chiều em hoang vắng tìm quanh lối
Nụ hôn ngày ấy thoáng sương mờ!
Hồng Quế
SUY TƯ Buồn trông mây phủ núi đồi Chân trời mờ mịt...bồi hồi, luyến lưu Thuở xưa em cất lời ru... Bây chừ...lặng lẻ...suy tư một đời! -SD-
Xưa ngây thơ quá trời ơi!
Làm sao em biết mộng rời vòng tay
Tình buồn mây phủ mưa bay
Bây chừ...anh hỡi! tình phai chưa người ?!
Hồng Quế Xưa ngây thơ rạng nụ cười Nay chín chắn điểm cuộc đời yên vui Tình nào chẳng có đắng- bùi... Em ơi! Anh mãi ngủ vùi bên em!!! -LL-
XUÂN PHAI
Xuân đã phai rồi anh biết không ?
Từ khi buồn về ngự cõi lòng
Suy tư em đứng bên dòng suối
Xa tít mù khơi một cõi không.
Xuân đã về đâu anh biết không ?
Quanh em sương tuyết phủ ngày đông
Nhớ ai em nhớ chiều hiu quạnh
Một thuở nắng vàng trải mây hồng
Ai đem mưa ướt một mùa xuân
Khao khát trời xanh giấc mộng lành
Người hỡi làm sao tình xuân thắm
Có phải mùa xuân rất mong manh?
Trăng hỡi về đâu lạc lối mơ
Xuân đi biền biệt dẫu ta chờ
Chiều em hoang vắng tìm quanh lối
Nụ hôn ngày ấy thoáng sương mờ!
Hồng Quế TÌNH ĐƯỢM Xuân phai chẳng nệ phải không nào? Vị thắm, men say- đượm ngọt ngào Dạ sắt, lòng son- tình quí báu Trăm năm hạnh phúc mãi tuôn trào! Én chao đồng lúa báo xuân sang Em có nghe chăng đông sắp tàn? Gió mới lượn vòng mai chuyển lá Chẳng còn lâu nữa nắng xuân tràn. Xuân ở trong lòng xuân thắm tươi Dẫu se se lạnh- rạng môi cười Đừng suy viễn rộng- u sầu não Xuân đã, đang nồng Hồng Quế ơi! Ta nghe xuân dậy- mộng làm sao! Ta hết niềm đau thuở lệ trào Uốn lượn, vươn mình ôm nắng gió... Tắm dòng Suối Ngọt thỏa tình trao!!! -SD-
Xưa ngây thơ rạng nụ cười Nay chín chắn điểm cuộc đời yên vui Tình nào chẳng có đắng- bùi... Em ơi! Anh mãi ngủ vùi bên em!!! -LL-
Tình ơi! mộng mãi thật mềm
Ngủ đi anh nhé cho quên ưu phiền
Từ nay xa giấc cô miên
Có em bên cạnh ru phiên khúc tình...
Hồng Quế
Ngàn Năm Mây Bay
Bay mãi ngàn năm mây vẫn bay
Lang thang mang nhớ thả u hoài
Lần vào kỷ niệm mờ sương khói
Chạnh lòng xa quá giọt hương say
Không còn tuổi mộng ôm lòng xuân
Heo hắt thu đi đã bao lần
Buồn chân phố thị lòng vô định
Ghé ở bên đường chút bâng khuâng!
Theo giấc mơ anh lên ngọn đồi
Phiêu du tình đã ngược dòng trôi
Tìm nhau giây phút trong tâm tưởng
Hương đậm tình xưa một cuối đời.
Hồng Quê
TÌNH ĐƯỢM Xuân phai chẳng nệ phải không nào? Vị thắm, men say- đượm ngọt ngào Dạ sắt, lòng son- tình quí báu Trăm năm hạnh phúc mãi tuôn trào! Én chao đồng lúa báo xuân sang Em có nghe chăng đông sắp tàn? Gió mới lượn vòng mai chuyển lá Chẳng còn lâu nữa nắng xuân tràn. Xuân ở trong lòng xuân thắm tươi Dẫu se se lạnh- rạng môi cười Đừng suy viễn rộng- u sầu não Xuân đã, đang nồng Hồng Quế ơi! Ta nghe xuân dậy- mộng làm sao! Ta hết niềm đau thuở lệ trào Uốn lượn, vươn mình ôm nắng gió... Tắm dòng Suối Ngọt thỏa tình trao!!! -SD-
THĂM LẠI MÙA XUÂN
Đưa em về thăm lại mùa xuân
Đậm nét thời gian tình vẫn xanh
Búp hoa chưa nở tràn mật ngọt
Chờ nắng lên đầy dắt tay anh
Mình đưa nhau qua cánh đồng vàng
Trời cao thăm thẳm gió mênh mang
Kể trăm ngàn chuyện từ thế kỷ
Khơi dòng kỷ niệm mãi chưa tàn
Vĩnh cửu mùa xuân mang tên anh
Mắt môi in nét thật hiền lành
Nghe lời anh nói xuân vừa tới
Ôi! mắt người tình chớp long lanh!
Thương quá là thương mộng dậy thì
Có làn xuân thắm tô nét mi
Yêu nhau từ thuở xuân xa lắm
Tới bây giờ xuân vẫn chưa đi !!!
Hồng Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2009 23:54:07 bởi DongSuoiNgot >
THĂM LẠI MÙA XUÂN
Đưa em về thăm lại mùa xuân
Đậm nét thời gian tình vẫn xanh
Búp hoa chưa nở tràn mật ngọt
Chờ nắng lên đầy dắt tay anh
Mình đưa nhau qua cánh đồng vàng
Trời cao thăm thẳm gió mênh mang
Kể trăm ngàn chuyện từ thế kỷ
Khơi dòng kỷ niệm mãi chưa tàn
Vĩnh cửu mùa xuân mang tên anh
Mắt môi in nét thật hiền lành
Nghe lời anh nói xuân vừa tới
Ôi! mắt người tình chớp long lanh!
Thương quá là thương mộng dậy thì
Có làn xuân thắm tô nét mi
Yêu nhau từ thuở xuân xa lắm
Tới bây giờ xuân vẫn chưa đi !!!
Hồng Quế TẮM TRONG GIÓ XUÂN Em ơi! Xuân đã về Gió thỏang khắp tư bề Ta nghe từng hơi thở hạnh phúc trỗi tràn trề! Kìa phương đông ánh hồng Chim lo trong lồng Báo hiệu một này mới Rộn ràng giấc mơ xuân. Đưa em thăm chốn xưa Nghe tiếng võng đưa đưa Lời ru người mẹ trẻ Thuở thời em ngủ trưa. Đâu đây nắng xuân tràn Khoát tay dạo muôn đàng Tắm mình trong gió mới Ngập chìm những mênh mang. -sd-
Ngàn Năm Mây Bay
Bay mãi ngàn năm mây vẫn bay
Lang thang mang nhớ thả u hoài
Lần vào kỷ niệm mờ sương khói
Chạnh lòng xa quá giọt hương say
Không còn tuổi mộng ôm lòng xuân
Heo hắt thu đi đã bao lần
Buồn chân phố thị lòng vô định
Ghé ở bên đường chút bâng khuâng!
Theo giấc mơ anh lên ngọn đồi
Phiêu du tình đã ngược dòng trôi
Tìm nhau giây phút trong tâm tưởng
Hương đậm tình xưa một cuối đời.
Hồng Quế
VẤN VƯƠNG
Dòng đời bến đỗ chơi vơi
Dòng thơ ấm áp trỗi nơi tim hồng
Dòng sông nước chảy lượn vòng
Con thuyền lơ lửng ngắm dòng mây bay
Ngẩn ngơ trầm lắng niên dài
Ôi bao thổn thức giãi bày trăng sao
Thả hồn bay tận non cao
Gửi thương gửi nhớ lệ trào ngàn cây
Nỗi niềm theo những đế giày
Trăm năm trọn giữ cho dài tình chung
vì đâu duyên chẳng tương phùng
Để cho én- nhạn chịu cùng đôi phương?
Ta sầu vì bởi vấn vương
Mây bay lảng vảng như dường lắng nghe!
-SD-
TẮM TRONG GIÓ XUÂN Em ơi! Xuân đã về Gió thỏang khắp tư bề Ta nghe từng hơi thở hạnh phúc trỗi tràn trề! Kìa phương đông ánh hồng Chim líu lo trong lồng Báo hiệu một này mới Rộn ràng giấc mơ xuân. Đưa em thăm chốn xưa Nghe tiếng võng đưa đưa Lời ru người mẹ trẻ Thuở thời em ngủ trưa. Đâu đây nắng xuân tràn Khoát tay dạo muôn đàng Tắm mình trong gió mới Ngập chìm những mênh mang. -sd- Dạo Xuân
Mơn mang gió xuân hồng
Từ tình anh nồng ấm
Nghe anh về trong gió
Hạnh phúc như về thăm!
Anh về từ mùa xuân
Gom hoa hồng tặng dâng
Gom tình yêu như thuở
Chưa một lần bâng khuâng
Anh về vang lời xuân
Mang niềm tin hy vọng
Anh về mang lời ru
Của mẹ đậm hương nồng!
Trong lành dưới nắng xuân
Nghiêng nghiêng vai kề vai
Đi bên nhau thật gần
Xuân anh nhé!.. chưa phai
Hồng Quế
Dạo Xuân
Mơn mang gió xuân hồng
Từ tình anh nồng ấm
Nghe anh về trong gió
Hạnh phúc như về thăm!
Anh về từ mùa xuân
Gom hoa hồng tặng dâng
Gom tình yêu như thuở
Chưa một lần bâng khuâng
Anh về vang lời xuân
Mang niềm tin hy vọng
Anh về mang lời ru
Của mẹ đậm hương nồng!
Trong lành dưới nắng xuân
Nghiêng nghiêng vai kề vai
Đi bên nhau thật gần
Xuân anh nhé!.. chưa phai
Hồng Quế TÌNH XUÂN Anh ru mãi Khúc tình xuân Lời phiên luân... Chìm giấc mộng. Xuân ngân vọng Đắm hồn say Quyện mây bay Hòa gió thổi...! Tình dâng trỗi Bát ngát nồng Hương lượn dòng Lòng xao xuyến! Ta lưu luyến Mối tình em Chiều đềm êm Tắm suốt ngọt! -HTS-
NHUNG NHỚ Suối ngọt Hương Trầm Yêu thầm Xao xuyến Lưu luyến Bao mùa Gió lùa Ấm áp Báo đáp Ân tình Bóng hình Vạn dặm Cụi cặm Xướng vần Muôn phần Nhung nhớ.
Hồng Quế tặng anh Giáng Sinh vui vẻ nhe anh....!! VỀ NGAY Nơi ngõ vắng em chờ em đợi... Chốn thị thành khêu gợi lòng trai Bồi hồi cơn gió chiều nay... Em ơi! xin lỗi...về ngay quê nghèo. -SD-
Về Theo
Anh về níu áo về theo
Qua sông qua núi qua đèo cũng qua
Quê hương nắng ấm chan hòa
Giận chi anh hỡi cho hoa lá buồn!
Hồng Quế
NHUNG NHỚ Suối ngọt Hương Trầm Yêu thầm Xao xuyến Lưu luyến Bao mùa Gió lùa Ấm áp Báo đáp Ân tình Bóng hình Vạn dặm Cụi cặm Xướng vần Muôn phần Nhung nhớ.
Vương Vấn
Vị ngọt
Hương cay
Tình say
Vương vấn
Người về
Người ở
Trăn trở
Từng đêm
Bên thềm
Gió mưa
Sớm trưa
Còn Đợi
Người hỡi!
Bao giờ
Nhung nhớ
Về xuôi...
Hồng Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2009 06:09:53 bởi DongSuoiNgot >
TÂM SỰ CÙNG TRĂNG Cắm sào đợi khách ghé vô Nhìn theo sóng biếc nhấp nhô mạn thuyền Trăng treo lấp lánh nghiêng nghiêng Rớt vào chum rượu thấm mềm bờ môi. Phương trời em ngự xa xôi Niềm thương nỗi nhớ trong tôi dâng tràn. Hiu hiu gió thoảng mênh mang Nửa say nửa tỉnh mây ngàn gửi trao. Bao đêm lòng hỏi vì sao??? Cớ chi tấc dạ tuôn trào mến thương? Ai gieo ngọn gió du dương Để người lãng tử dặm đường mộng mơ! Nghe chăng! Ơi ánh trăng thơ! Sầu vương ánh mắt ngẩn ngơ gió chiều. -SD-
Gửi Hồn
Gửi hồn theo gió phiêu diêu
Thăm vầng trăng thức đêm nghiêng nửa hồn
Thăm người xưa ở trên non
Thăm con đường cũ lối mòn xuân phai
Tìm hoài chiếc bóng của ai
Nghe từng kỷ niệm men say một thời
Giờ còn không nữa người ơi
Mây đi mây có về khơi đôi lần?
Tình còn ngồi đợi bâng khuâng
Trăm năm biết có một lần gặp nhau
Gửi hồn theo mắt vạn sao
Tìm trong muôn một đã vào thiên thu
Sầu rơi theo gió về ru
Trăng tàn rơi đỉnh núi mù sương giăng!
Hồng Quế
Gửi Hồn
Gửi hồn theo gió phiêu diêu
Thăm vầng trăng thức đêm nghiêng nửa hồn
Thăm người xưa ở trên non
Thăm con đường cũ lối mòn xuân phai
Tìm hoài chiếc bóng của ai
Nghe từng kỷ niệm men say một thời
Giờ còn không nữa người ơi
Mây đi mây có về khơi đôi lần?
Tình còn ngồi đợi bâng khuâng
Trăm năm biết có một lần gặp nhau
Gửi hồn theo mắt vạn sao
Tìm trong muôn một đã vào thiên thu
Sầu rơi theo gió về ru
Trăng tàn rơi đỉnh núi mù sương giăng!
Hồng Quế TẦM HỒN Tầm hồn giữa khỏang mênh mông Sầu vương mắt biếc vẫn không bóng hình Chim sa, cá lặn bặt tin Hồ thu yên ắng bình minh nhạt mờ Lá rơi rớt nhẹ bên bờ Vầng trăng nhợt nhạt đáp hờ cỏ hoa... Tầm hoài chưa dệt thi ca Dứt nguồn cảm hứng- trăng đà soi nghiêng. Ngàn năm ôm khối tình riêng Đợi chờ sum hợp thỏa niềm khát khao. Bao niên ta hỏi vì sao...? Mộng tình chớm nở nhuộm màu vàng...rơi! Tầm ai tầm mãi muôn nơi Chỉ là ảo vọng- tình đời buồn thương! -HTS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2009 07:25:47 bởi HÁI TRĂNG SAO >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu: