Suối Ngọt Trầm Hương
Nhịp tim
Hình như chân bước thụt lùi
Tầm về dĩ vãng cay- bùi thuở yêu!
Sao Hôm dẫn lối bao chiều
Vườn xưa bến cũ- phiêu diêu ngọt ngào!
Hình như nửa giấc chiêm bao
Ước thề chạm trổ lẻ nào phôi phai?!
Hình như cơn sóng trượt dài
Duỗi theo bắt nhịp tim ai dập dồn?!
15.03.12 Triều Âm
Em đi về cõi hoang vu
Mà nghe giông bão mưa mù lòng nhau
Anh đi tìm mộng trăng sao
Mệt chưa anh sóng thét gào biển đêm
Về đâu tìm chút êm đềm
Hay phôi phai đã ướt mềm mặn môi
Về đâu níu mộng luân hồi
Triều âm vọng buốt tim côi người tình
Hương Quế
Thuyền Về Bến Cũ
Vẫn dòng sông nhớ con thuyền
Mà thuyền rời bến xuôi duyên phương trời
Ngày nào mơ ước bên đời
Ngày nào mộng cũng rã rời theo mưa
Vẫn dòng sông nhỏ ngày xưa
Anh đi còn nhớ gió lùa trăng lên
Hay là đâu đó nhớ quên
Ngờ ngợ mây trắng bồng bềnh trong tim
Thuyền ơi chở mấy nỗi niềm
Chở người hôm ấy về tìm cố nhân
Hương Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2012 13:26:42 bởi DongSuoiNgot >
Đợi Mùa Tình Xuân
Vụng về rải hạt mầm côi
Chờ mưa nở mộng bồi hồi đợi xuân
Cho tình đứng xích lại gần
Cho em nuôi lớn mộng lành tròn mơ
Cho thơ ghé bến sương mờ
Vén mây tình nhớ thờ ơ nỗi buồn
Hương Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2012 13:26:20 bởi DongSuoiNgot >
Hoà dòng bể ái
Tình này chơi vơi
Về nơi vô định
Khôn vịn trường đời
Cuốn rơi vực thẳm.
Ngán ngẫm nhân tình
Tim mình đau buốt
Trên suốt đường dài
Tháng ngày cô lẻ.
Khe khẽ gió ru
Khắc lưu kỉ niệm
Ngọt lịm tâm hồn
Dập dồn sóng vỗ.
Chẳng hổ thời yêu
Sớm chiều khao khát
Tiếng hát non sông
Hoà dòng bể ái.
13.03.12 Qua Miền Tịch Liêu
Lời ai than thở
Tình lỡ vì đâu
Thơ sầu chan chứa
Bể ái non dâu
Có phải người buồn
Chuyện tình năm cũ
Lời ru theo gió
Từ ngõ xa nào
Xanh xao lạc lối
Mưa trôi xa nguồn
Buồn thương ở lại
Sầu mãi chơi vơi
À ơi sông núi
Thui thủi một mình
Câu kinh lời nguyện
Qua miền tịch liêu
Hương Quế
HOA MỘNG BÌNH YÊN
Nắng muộn chiều đông vàng hôn tóc
Áo da vàng lụa môi hồng sen
Tình người tình đất xanh hồn nước
Thân tâm an lạc mộng bình yên...
LuânTâm
Cảm đề họa phẩm"MỘNG BÌNH YÊN"của Thi Họa Sĩ Vũ Hối Nắng Tủa Hương Tình
Thơ anh rải nắng mộng yên bình
Mở lòng ra cửa đón bình minh
Nắng rơi vai áo vàng hong tóc
Anh ơi vần nắng tủa hương tình
Hương Quế
Đồng cảm với anh Tâm cảm đề "Mộng Bình Yên" của Họa sĩ Vũ Hối
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2012 02:17:00 bởi DongSuoiNgot >
Ngủ yên miền kí ức
Ngủ yên miền kí ức
Cho dịu lắng tâm hồn
Xếp trang tình ái cũ
Nhịp tim khỏi dập dồn!
Thời gian sẽ nguôi ngoai
Tìm đến chân trời lạ
Ta trọn lòng đa tạ
Thuở thời một không hai.
Dạ say bao ý tưởng
Sao âm hưởng còn vang?
Lòng đầy những hoang mang
Bước chân tìm dĩ vãng.
13.03.12
Vào Mộng Đi Anh
Anh đi tìm lối về
Từ những miền xa đó
Lòng dặn lòng thôi ngỏ
Vẫn bút mực nhạt nhòa
Anh đi tìm giấc ngủ
Hồn vướng mây mùa thu
Chiêm bao nào có tội
Mà lệ ướt sương mù
Anh về miền kí ức
Vẫn hoài thu còn đó
Tay nào xua dĩ vãng
Tay nào vẫn còn cho
Thôi..thì thôi anh nhé
Cứ để mộng vờn bay
Chập chờn câu thương nhớ
Viết cạn ý dòng say
Hương Quế
Bên đời Lặng nghe gió thốc mưa sà
Chứa chan tiếng vọng thuở đà tỉnh say!
Lặng nhìn mây xám đua bay
Cùng tia sấm chớp mà cay đắng lòng!
Lặng trông hương nhụy phai nồng
Người ơi vạn nỗi ước mong xa rời!
Lặng theo con sóng giữa vời
Nhịp tim thổn thức mà tơi cõi lòng.
Lặng buồn cơn gió chiều đông…
12.03.12
Bên Thơ
Bên đời cát bụi mệt nhoài
Bên thơ em ở phôi phai cũng đành
Hỡi tình như cơn gió nhanh
Thoáng qua là đã dỗ dành thương đau
Bên thơ em ở ngọt ngào
Chữ êm vần ấm thì thào trong tim
Bên đời ai mãi đi tìm
Em còn đứng đó trông chim chiều về
Hương Quế
Gió Độc!
Trời đẹp thế mây màu hồng nhạt
Nắng màu vàng khe khẽ gió gọi tên
Tình hồng thế ngập muôn phương xuân nở
Vạn loài hoa khoe áo mới bồng bềnh
Ừ em biết.. không làm thơ mưa xám
Không muốn dại khờ làm thế giới mất vui
Chỉ rón rén nhìn sang nôn nôn ruột
Không bịnh mà sao ói bùi ngùi
Chắc tại gió trở trời con gió độc
Cứ tưởng hồng là đẹp chứ sao không
Con bướm trắng quay cuồng lo hút nhụy
Hoa cánh xoè chờ nhả phấn nuôi hương
Hương Quế
Trích đoạn: DongSuoiNgot
Gió Độc!
Trời đẹp thế mây màu hồng nhạt
Nắng màu vàng khe khẽ gió gọi tên
Tình hồng thế ngập muôn phương xuân nở
Vạn loài hoa khoe áo mới bồng bềnh
Ừ em biết.. không làm thơ mưa xám
Không muốn dại khờ làm thế giới mất vui
Chỉ rón rén nhìn sang nôn nôn ruột
Không bịnh mà sao ói bùi ngùi
Chắc tại gió trở trời con gió độc
Cứ tưởng hồng là đẹp chứ sao không
Con bướm trắng quay cuồng lo hút nhụy
Hoa cánh xoè chờ nhả phấn nuôi hương
Hương Quế
Dạ chào Hương Quế ạ, lâu quá hong có vào vô tình đi ngang qua thấy bài thơ hay và bức tranh đẹp vậy cho Khờ mượn fá vài hàng cho vui nha, chúc HQ luôn vui vẻ vạn an .
--
Gió Độc .
Chiều nay gió độc quá nàng ơi !
Thổi buốt vào vai áo lệch dời
Nét ngọc trinh nguyên như vội vẽ
Làn da nguyệt quế, tựa tranh khơi
Hoa buông cánh mộng tình nào gọi
Bướm rũ hồn mơ, ý đó mời
Để nhớ về ai, thơ mấy chữ
Niềm thương gởi bậu, hoạ đội lời ...!
11:42pm 03/19/2012
Một Gã Khờ.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2012 10:56:15 bởi HonDuTu >
Đợi Mùa Tình Xuân
Vụng về rải hạt mầm côi
Chờ mưa nở mộng bồi hồi đợi xuân
Cho tình đứng xích lại gần
Cho em nuôi lớn mộng lành tròn mơ
Cho thơ ghé bến sương mờ
Vén mây tình nhớ thờ ơ nỗi buồn
Hương Quế Cho Anh Mùa Xuân
Cho anh chép lại lời thương
Vụng về khéo léo vẫn thương đó mà
Cho anh gửi chút mượt mà
Bên vườn xuân ấy tình xa lại gần
Cho anh đàn khúc lâng lâng
Ru em mây gió cũng cần có nhau
HTTT
Lâu lắm mới trở về vntq mở trang thơ ra. Nhưng chỉ toàn là những lời thơ buồn...vì vậy mới ghé đọc thơ em...xin chia một chút hương thơ cho Tú với nghen em gái. Trong lúc thấy trang thơ em có nhiều danh nhân tài ba đang thăm viếng. Hy vọng không có phiền em.
Cám ơn anh Luân Tâm, Hồn Du Tử và Tú đã ghé thăm nhà HQ. Chúc tất cả vui và viết đều cho HQ hưởng ứng. Viết Cho người Mình Yêu
Mưa dẫn lối em về thăm phố thị
Biết anh còn ngồi quán nhỏ nghe mưa
Đan tay lạnh còn nghe thơm mùi mực
Em đọc hoài truyện anh viết xa xưa
"Viết để làm gì?" anh hỏi em từ lâu lắm
Ngẫm nghĩ nhiều em viết không bao nhiêu
Có lẽ vậy người yêu em chán ngắt
Đâu như anh cô Nhật, cô Pháp đón mỗi chiều
Tội cho em không phải là thi sĩ
Tội không anh mòn mỏi kiếm không ra
Vần như anh mưa rơi trên cây viết
Mưa mãi mưa hoài không thấy nắng chiều tà
Ơi giọt mưa trữ tình giữ chân nhau ở lại
Ngồi cạnh bên anh mưa đừng tạnh mưa ơi
Em học viết học làm thơ như cô ấy
Cho người yêu yêu em mãi muôn đời
Hương Quế
Ngọt đọc mỗi ngày câu anh Sơn viết "Viết để làm gì?" Gửi cho anh vài câu vui vừa thoáng lên trong ý nghĩ. Mong anh đã mưa và còn mưa mãi để biết tại sao chúng mình phải làm thơ. Mà nhất là em đó anh ạ! Chúc anh vui với mưa hihi...!!
Một Chấm Nhỏ Trong Tim Anh
Còn khoảng trống nào trong trái tim anh không?
Cho em trọ chữ lòng hâm hấp nóng
Một khoảng nhỏ li ti sâu góc nhỏ
Em ở ngàn năm nghe chữ gõ bềnh bồng
Em biết tim anh những ngăn tình rất chật
Ngày tháng năm chen lấn kỷ niệm hồng
Những ngăn chữ miệt mài mưa đổ ướt
Giọt mặn nồng giọt lạnh buốt đêm đông
Em ở đó chờ ngày ngoan gió lặng
Nung trái tim anh ấm những buổi chiều
Để những lần mưa anh đi tìm dĩ vãng
Nhắc nhở người về khi nắng bóng xiêu xiêu
Em núp sau lưng anh che đời mưa bão
Góc âm thầm pha ngọt chữ đắng cay
Để mỗi lần buồn thì cứ mắt em cay
Tim anh đó nguyên vẹn hoài đừng vỡ
Hương Quế
Chiều Tím
Em lang thang cuối chiều hoàng hôn tím
Mây chạm hồn nhỏ giọt ướt vai xuân
Chiều vẫn lạnh cô đơn ngồi ủ rũ
Tình vẫn xa tay đếm mấy vạn lần
Đếm không hết ngày tháng đi bên ấy
Gió theo anh hương còn rớt đâu đây
Vậy mà sao em còn đếm bên này
Khoảng xa cách dài ơi mà thăm thẳm
Nếu có thể thu em vào khoảng lặng
Màu tím còn thơm trên đám cỏ cây
Nếu có thể ngược dòng thời gian đếm
Gặp lại anh cho mơ ước còn đầy
Chiều còn tím hay chỉ lòng em tím
Mơ không về nên áo tím em phai
Bài thơ này em không biết trao ai
Thả vào gió mang đi trời viễn xứ
Hương Quế
Bên Thơ
Bên đời cát bụi mệt nhoài
Bên thơ em ở phôi phai cũng đành
Hỡi tình như cơn gió nhanh
Thoáng qua là đã dỗ dành thương đau
Bên thơ em ở ngọt ngào
Chữ êm vần ấm thì thào trong tim
Bên đời ai mãi đi tìm
Em còn đứng đó trông chim chiều về
Hương Quế
Bên em
Những lúc bên em
Hạnh phúc êm đềm
Sương rơi lác đác bên thềm
Thuyền về bến mộng môi mềm gửi trao.
Ngọn gió hanh hao
Lá khẽ thì thào
Cung tình vẳng khúc ngọt ngào
Ôm hương ắp ngọc đếm sao giữa trời.
19.03.12
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.
Kiểu: