Suối Ngọt Trầm Hương
Thay đổi trang: << < 919293 > >> | Trang 91 của 112 trang, bài viết từ 1351 đến 1365 trên tổng số 1667 bài trong đề mục
DongSuoiNgot 22.05.2012 05:13:25 (permalink)
0

Ngọt nè


Anh ghé thăm em

Buổi sáng này vẫn mưa.



đăng sơn.fr

_____________________________

CHÚNG MÌNH

Anh Sơn nè...

Anh mà thăm em thì trời mưa cũng đúng rồi hihi...

Chẳng những mưa sáng mà mưa chiều nữa à! Cám ơn anh ghé thăm.

Ngọt
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2012 05:14:27 bởi DongSuoiNgot >
DongSuoiNgot 22.05.2012 05:17:58 (permalink)
0


Giấu Mộng

Đêm em giấu mộng trong thơ
Ôm đêm không ngủ mà chờ nắng mai
Tội này ai đã cho ai
Tại thơ tại mộng anh đày đọa chi

Tìm vần kết chữ bờ mi
Long lanh mắt chớp diệu kỳ không không
Tìm người đang ở trong lòng
Mong manh như lá chảy dòng thu mưa

Vì ai giấu giọt hương xưa
Cho hạt sương mỏng nắng lùa tan đi
Cho em tìm kiếm xuân thì
Cho thơ biết khóc người đi tìm người

Hương Quế
Trần Trung Dũng 22.05.2012 13:39:02 (permalink)
0

Lời Ai Vọng Về

Vọng về lời tình tự
Làn gió mát êm ru
Thấy anh bên triền dốc
Gửi gấm giọt tâm tư

Em dừng chân nghe kỷ
Mùa ký ức lại về
Giận hờn chi anh hở
Cho thơ buồn lê thê

Vẫn tình người bao la
Vẫn đậm đà xuân ca
Mở lòng em chút nữa
Mênh mông nắng chiều tà

Về thăm anh trên đê
Về nghe tình sơn khê
Về nghe tim đê mê
Về thơm tóc hương thề

Hương Quế


 
Nắng Ấm
 
Phải chăng em cũng biết
Tâm sự trong lòng anh
Những ngày dài cách biệt
Làm tình càng mong manh.
 
Ngước nhìn bầu trời xanh
Màu tràn đầy hy vọng
Những giọt lệ long lanh
Xin thôi đừng rơi xuống.
 
Dù chỉ là giấc mộng
Cũng ấm áp vô cùng
Nơi chân trời góc biển
Hòa vào dòng mênh mông.
 
Em ơi có biết không?
Hôm nay trời đẹp lắm
Hết rồi lạnh mùa đông
Ùa về tia nắng ấm.
 
Trung Dũng
 
Tôi vẫn nhớ
 
 
DongSuoiNgot 23.05.2012 16:52:35 (permalink)
0


Thôi Anh Về Kết Chữ Duyên

Giúp anh mấy bữa cũng khờ
Thôi anh ở lại mà chờ cơn mưa
Em về xếp áo nắng trưa
Trả vui xứ mộng trả vừa giấc mơ

Mây đi như đã bao giờ
Giật mình quên nhớ hẹn hò cũng bay
Thôi anh đừng có héo gầy
Thế nào mưa cũng tưới đầy vườn hoa

Em đi lệ mặn nhạt nhòa
Biết anh đau khổ mà xa không đành
Xin mai còn chút mộng lành
Cỏ xanh hoa mượt cho anh gặp nàng

Coi như kế mỏng đầu hàng
Không ai giành chỗ nắng vàng cháy mơ
Thôi anh kiên nhẩn đợi chờ
Đã câu duyên nợ tình cờ cũng em

Thôi anh về dệt lụa mềm
Chữ duyên đeo đẳng vững bền trăm năm

Hương Quế
DongSuoiNgot 23.05.2012 17:57:05 (permalink)
0

Khát Vọng Đỏ

Anh chạy theo mùa nước đỏ
Hoe hoe con mắt vàng hoe
Lặn hụp triều cao triều thấp
Như đứa con nít khóc nhoè

Anh chạy theo mùa mưa đỏ
Đằng đằng thù hận xối lên
Trợt chân mấy lần đứng dậy
Không còn nhớ cả cái tên

Anh chạy theo cây cờ đỏ
Ghi lời sông núi đớn đau
Sục sôi bạo tàn lửa bão
Tình thương chảy giọt máu đào

Anh chạy theo tình đòi đỏ
Bỏ làng quê rát tuổi thơ
Bỏ mẹ cha đàng em nhỏ
Mà tình nằm đó co ro

Hương Quế


DongSuoiNgot 23.05.2012 18:12:16 (permalink)
0

Trích đoạn: Trần Trung Dũng

Không Thể Thiếu

Dẫu bao lần mưa nắng
Dẫu bao lần bão giông
Biển giờ đây phẳng lặng?
Em đềm một dòng sông

Em ơi có biết không
Tình đời là như thế
Dỗi hờn và nhớ mong
Làm hoen mi ngấn lệ.

Tình đời là như thế
Đêm thao thức vai gầy
Ru buồn trong lặng lẽ
Nuốt giọt sầu đắng cay.

Để rồi càng đắm say
Khi cùng nhau thấu hiểu
Vậy là không thể thiếu
Chúng mình tay trong tay.

Trung Dũng

Lâu đài tình ái



Mưa Nắng Mộng Lành

Em về đong giọt mưa
Em về đong giọt nắng
Lẫn lộn hoài ngày tháng
Đã muộn rồi mùa trăng

Trăng đi rồi anh hở?
Em khóc một dòng sông
Mưa về mưa đòi nợ
Nắng về nắng thay lòng

Cuộc đời như giấc mộng
Xin đừng buồn nhe anh
Đừng để mắt long lanh
Em đi mà không đành

Tình đời ai biết được
Là sợi chỉ mong manh
Thôi thì mưa thì nắng
Chúc anh mộng vẫn lành

Hương Quế
Trần Trung Dũng 24.05.2012 14:19:51 (permalink)
0
Mưa Nắng Mộng Lành

Em về đong giọt mưa
Em về đong giọt nắng
Lẫn lộn hoài ngày tháng
Đã muộn rồi mùa trăng

Trăng đi rồi anh hở?
Em khóc một dòng sông
Mưa về mưa đòi nợ
Nắng về nắng thay lòng

Cuộc đời như giấc mộng
Xin đừng buồn nhe anh
Đừng để mắt long lanh
Em đi mà không đành

Tình đời ai biết được
Là sợi chỉ mong manh
Thôi thì mưa thì nắng
Chúc anh mộng vẫn lành

Hương Quế





Ấm Lòng
 
Có gì đâu em ơi
Thủy triều lúc đầy vơi
Đất trời còn mưa nắng
Thì đời là buồn vui.
 
Dòng sông nước chảy xuôi
Hạ về mùa phượng nở
Giận hờn mãi rồi thôi
Khi tấm lòng rộng mở.
 
Nhắc chi hoài chuyện cũ
Năm tháng cũng xóa nhòa
Mong từ nay trang vở
Ghi tâm tình thiết tha.
 
Gửi em bản tình ca
Dẫu đôi bờ cách xa
Mỗi đêm buồn em hát
Sẽ ấm lòng hai ta.
 
Trung Dũng
24-5-2012
 
Biết đến bao giờ 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.05.2012 14:22:04 bởi Trần Trung Dũng >
DongSuoiNgot 25.05.2012 07:26:31 (permalink)
0
Xé vụn chân tình

Đêm trường cặm cụi xỏ kim đan
Dệt gấm thêu hoa bạn gió ngàn
Nắn nót đường tơ mơ giấc điệp
Cần cù mối chỉ nghĩ tình lan
Vần yêu trải dọc trên bàn phím
Nét nhớ đâm xuyên giữa bản đàn
Lệ đẫm nên dòng loang vũ trụ
Mây trời chuyển sắc tím không gian!
21.05.12


Tội Mảnh Chân Tình

Tình đời trăm mối rối lòng đan
Khốn khó trầm luân đỉnh núi ngàn
Dốc đá bao ngày lòng muốn khép
Hang cùng dăm bữa dạ đòi lan
Trèo lên mấy trận luân hoàn khúc
Té xuống những lần đoạn bản đàn
Khóc với ai đây tình một cõi
Đi cho qua hết mộng trần gian

Hương Quế
DongSuoiNgot 25.05.2012 07:27:52 (permalink)
0
Nát mảnh chân tình

Một thuở chân tình chắt lọc đan
Hòa bao nắng gió lẫn mưa ngàn
Lời bàn ý tưởng du dương đọng
Tiếng vọng tâm hồn réo rắc lan
Khải khúc Cầu Hoàng rơi phím nhạc
Ngâm câu Dạ Cổ lạc tơ đàn
Dần tan kỉ niệm vây phiền nảo
Thực ảo hay nào giữa thế gian?!
21.05.12

Đau Mảnh Chân Tình

Da diết lòng đau khói trắng đan
Sầu mây khóc bạn nắng xa ngàn
Người đi mấy thuở hồn chưa khép
Kẻ ở hôm nào phách đã lan
Tích tịch tình tang reo rắc gió
Xàng xê u líu thiết tha đàn
Bên kia thiên cổ nào hay biết
Lệ đắng còn rơi cõi dối gian

Hương Quế
DongSuoiNgot 25.05.2012 07:29:08 (permalink)
0

Một tấm chân tình

Xé mảnh chân tình bức tử đan
Tơ thương sắc nhớ điểm mai ngàn
Bền tâm lọc chỉ thêu sen cúc
Vững chí pha màu vẽ điệp lan
Khúc lộng loa kèn nồng tiếng gió
Lời ru chuổi ngọc ấm cung đàn
về gõ cửa hồn thanh tịnh
Mật sứ bên lòng chẳng dối gian!

20.05.12


Thương mảnh Chân Tình

Khéo léo vần thơ sợi chỉ đan
Tơ vương trăm mối gửi non ngàn
Chân tình một mảnh thơm như huệ
Sắc thắm bao miền ngát tựa lan
Bốn bể vang rền mây uốn khúc
Muôn phương lồng lộng gió say đàn
Thanh bình mở cửa xuân vừa đến
Hạnh phúc là đây cõi thế gian

Hương Quế
Kẻ Ngông 25.05.2012 23:03:14 (permalink)
0
Thương mảnh Chân Tình

Khéo léo vần thơ sợi chỉ đan
Tơ vương trăm mối gửi non ngàn
Chân tình một mảnh thơm như huệ
Sắc thắm bao miền ngát tựa lan
Bốn bể vang rền mây uốn khúc
Muôn phương lồng lộng gió say đàn
Thanh bình mở cửa xuân vừa đến
Hạnh phúc là đây cõi thế gian

Hương Quế
 
Nhớ mảnh chân tình
 
Nhớ mảnh chân tình vạn buổi đan
Đường kim mối chỉ lọc trăm ngàn
Thêu nền điểm sắc khôn thay đổi
Nhuộm nét pha màu khó chuyển lan
Thả cánh hồn thơ hòa khúc nhạc
Buông chân suối mộng quyện tơ đàn
Ngày mong tối ước vui trời bể
Há thẹn làm người – mặc kẻ gian!!!
25.05.12
 
Kẻ Ngông 25.05.2012 23:04:26 (permalink)
0
Đau Mảnh Chân Tình

Da diết lòng đau khói trắng đan
Sầu mây khóc bạn nắng xa ngàn
Người đi mấy thuở hồn chưa khép
Kẻ ở hôm nào phách đã lan
Tích tịch tình tang reo rắc gió
Xàng xê u líu thiết tha đàn
Bên kia thiên cổ nào hay biết
Lệ đắng còn rơi cõi dối gian

Hương Quế
 
Bán rẻ chân tình
 
Ta về địa phủ khóc tình đan
Cửa Đại vừa qua khép mộng ngàn
Thổn thức sông đời còn cuộn chảy
Bồi hồi gió núi vẫn đua lan
Dằn tâm mệt mỏi vì chiêu hát
Ngẩng mặt nôn nao bởi ngón đàn
Điệu lí phương Nam đầy xúc cảm
Ai người cạn nghĩ mớm lời gian!
25.05.12
 
 
Kẻ Ngông 25.05.2012 23:07:06 (permalink)
0
Tội Mảnh Chân Tình

Tình đời trăm mối rối lòng đan
Khốn khó trầm luân đỉnh núi ngàn
Dốc đá bao ngày lòng muốn khép
Hang cùng dăm bữa dạ đòi lan
Trèo lên mấy trận luân hoàn khúc
Té xuống những lần đoạn bản đàn
Khóc với ai đây tình một cõi
Đi cho qua hết mộng trần gian

Hương Quế

 
 

Khóc bởi chân tình
 
Khóc bởi chân tình nửa kiếp đan
Ai ơi chớ để bể dâu ngàn
Thương chân lạc bến đau hồn điệp
Mỏi mắt trông bờ thắt dạ lan
Tiếng hát ngày xuân lồng suối nhạc
Lời ru tối hạ đoạn cung đàn
Tìm về dĩ vãng gom hơi ấm
Kính tặng cho nàng chẳng phải gian!
25.05.12
 
DongSuoiNgot 26.05.2012 16:59:54 (permalink)
0
Anh KN chịu khó chờ HQ thêm tí nữa mới trở lại nấu đường thùng với anh nữa nhe. Nấu đường tới 2 giờ khuya thì sáng hôm sau phải dưởng sức mới chịu nổi á! Cám ơn anh họa đáp thật nhanh.
DongSuoiNgot 26.05.2012 17:05:05 (permalink)
0


Chữ Là Tấm Gương Của Người Viết

Câu lời xuất phát từ tâm
Chữ viết từ não rõ lòng ác gian
Miệng phun máu lửa đàng đàng
Bẩn tim bẩn óc phổi gan nhiểm trùng
Văn chương phản ảnh bạo hung
Trưng bày tâm tính não nùng ai ơi!

Hương Quế




Người Đốt Trăng

Chữ mơ vung vãi đầy trời
Một vầng trăng sáng ngời ngời thế nhân
Trăng vàng nhân loại về rằm
Em đòi đem cất chị Hằng của riêng

Em châm lửa đốt rừng thiêng
Nộc gieo lên đất độc nung lên tình
Hạt đen sao nhuộm lòng trinh
Tội tình chữ nghĩa bùn sình vần thơ

Tim nào chôn xuống chữ mơ
Tim nào vá víu mà chờ tinh anh
Tình nào ngồi đợi hôi tanh
Trăng nào nát giữa thiện lành mục xương

Hư vô ru khúc đoạn trường
Tình trần hoen ố mù sương đất trời

Hương Quế


Cũng May...

Cũng may mà nước Việt Nam ít đi một cô giáo
Nếu không thù hận chất chồng lên
Thai nhi mọc răng thú dữ
Văn hóa bạo tàn mầm mống đảo điên

Cũng may mà có người hiền
Cô ngồi đó nung hận tình tròn kiếp
Như con sâu chờ kẹo hành hung
Như con rắn thất tình mùa nước lớn

Cũng may mà đời có bò có lợn
Cô ăn thịt rồi ngấu nghiến hôi tanh
Cũng may giờ cô không là cô giáo
Thế hệ đời sau còn giữ chút tâm hồn

Hương Quế
Thay đổi trang: << < 919293 > >> | Trang 91 của 112 trang, bài viết từ 1351 đến 1365 trên tổng số 1667 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9