Suối Ngọt Trầm Hương
Lạc Vào Vườn Thơ Cảm ơn em đã cho anh Lời thơ âu yếm long lanh sắc màu. Từng câu, từng chữ ngọt ngào Hương hoa ngây ngất len vào trong tim. Rượu nồng ấm áp hơi men Say thơ thì ít, say em thật nhiều. Nâng ly uống cạn đi nào Cho tâm hồn mãi lạc vào vườn thơ. Trung Dũng Say Rượu Tình Thơ
Cho em say những dại khờ
Cho anh say giọt tình thơ ngọt bùi
Cho mình say mãi chưa vơi
Hơi thơ hơi rượu hòa lời yêu đương
Ơn anh dắt ngõ thiên đường
Ơn nhau khắt khít tơ vương tìm về
Cho thơ em ngợp đam mê
Say nghiêng say ngã đường về quên tên
Hương Quế
Chữ nợ Gánh nợ ân tình trả dứt không? Duyên xưa kí gửi đượm hương nồng! Tơ hồng điểm sắc mùa thu đợi Chỉ thắm khơi màu gió hạ trông. Dệt bản chờ mong tròn ý thép Hòa câu thệ ước vẹn tâm đồng Ai người trở bước xuân tàn rũ? Một kiếp thăng trầm ngụp cảnh đông! Lạc Loài
Tình Vay
Chữ nợ ngặt nghèo số đã không
Tình vay kiếp trước mấy xuân nồng
Se duyên sợi chỉ hồng chưa thấy
Dệt mộng đường tơ thắm vẫn trông
Chiu chắt dủa mài son dạ sắt
Bộn bề rèn luyện giọt tâm đồng
Bao năm thệ ước còn dang dở
Ta ở người đi giá rét đông!
Hồng Quế Kiếp vay Sắp hết đường đời Quế biết không Sao chưa nắn phím dạo xuân nồng? Cung thương chất chứa niềm mong đợi Nốt nhớ đong đầy nỗi ước trông! Tối ở làng trên xay lúa ruộng Ngày đi xóm dưới gặt ngô đồng Vui buồn hạnh phúc lồng dương thế Ý nghĩa duyên tình – sưởi tiết đông! LL
Chạnh Lòng Thương!
Đóa tin yêu
Chạnh lòng thương nàng nguyệt
Bao lâu rồi câu tha thiết chừng xa
Giọt châu sa
Ngồi chờ lần định mệnh
Biết con đò có nhớ bến chiều xưa
HQ
Tam- ngũ- bát
Tình đơn lẻ
Lê bước giữa hoàng hôn
Ai người bên cạnh sưởi hồn về đêm?
Trăng bên thềm
Ngạo nghễ ánh tơ vàng
Khao khát tình nàng những buổi lập đông.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2012 12:32:40 bởi Lạc Loài >
Nối Vần Thơ Nhớ
Nối vần thơ với bao điều hư thực
Em hỏi anh đêm vơi bớt buồn chưa?
Đêm của em thường về những cơn mưa
Cho lòng đắm chìm trong nhau câu chữ
Đêm của em tìm anh bằng ngôn ngữ
Thắp lửa lòng sưởi ấm giọt thơ mưa
Chữ tha thiết lời yêu kiều trầm bổng
Cứ tưởng chừng tình đẹp như mùa xưa
Anh về nhé dù là thơ là chữ
Níu đời nhau tắm gội suối trầm hương
Thêu vạt áo thơ vẽ mộng thiên đường
Lòng vẫn đợi nối dòng thơ thương nhớ
Hương Quế Vần Thơ Dài Mãi Trời mùa này thường rất dễ đổ mưa Nên đêm xuống không còn hun như lửa. Tìm con chữ anh muốn thơ dài nữa Để chuyện tình trở lại đẹp như xưa. Em hỏi rằng anh đã hết buồn chưa Anh sẽ đáp biết bao giờ buồn hết Bởi hai đứa vẫn đôi bờ cách biệt Giọt lệ sầu thay thế những hạt mưa. Sóng rì rào hát khúc nhạc đại dương Lời xao xuyến ru con thuyền về bến Cứ như thế mình trao câu ước hẹn Nối đôi bờ bằng sợi nhớ, sợi thương. Trung Dũng 13-6-2012
Say Rượu Tình Thơ
Cho em say những dại khờ
Cho anh say giọt tình thơ ngọt bùi
Cho mình say mãi chưa vơi
Hơi thơ hơi rượu hòa lời yêu đương
Ơn anh dắt ngõ thiên đường
Ơn nhau khắt khít tơ vương tìm về
Cho thơ em ngợp đam mê
Say nghiêng say ngã đường về quên tên
Hương Quế
Nâng Ly Uống đi em những ly rượu ngọt ngào Thêm ngây ngất, thêm khát khao trìu mến. Cho nhau hết tâm chân tình quyến luyến Ánh mắt cười lấp lánh vạn vì sao. Đẹp tuyệt vời như mỗi giấc chiêm bao Vần thơ viết chữ dại khờ say đắm Anh chỉ biết mùa đông này thật ấm Sóng biển đông lăn nhịp nhớ dạt dào. Trung Dũng 13-6-2012
Dịu dàng đưa hương Người đi biền biệt tháng ngày Hương Trầm lắng dịu khôn nài tỏa lan Chờ ai ngọc nát châu tàn Chảy trong nắng hạ dạ càng dõi theo. Thương sao thân phận kiếp bèo Dầm mưa dãi gió trườn trèo gian nan Bao giờ rực ánh trăng vàng Cho hoa sắc thắm dịu dàng đưa hương. 07.06.12
Tam- ngũ- bát
Tình đơn lẻ
Lê bước giữa hoàng hôn
Ai người bên cạnh sưởi hồn về đêm?
Trăng bên thềm
Ngạo nghễ ánh tơ vàng
Khao khát tình nàng những buổi lập đông.
Chỉ nàng ở lại chiều Đông
Chỉ nàng ở lại bên dòng sông xưa
Người đi từ những cơn mưa
Phập phồng bong bóng gió lùa mây qua
Buồn về trời đỗ mưa sa
Buồn về rơi lạnh mái nhà đêm Đông
Hương Quế
Trích đoạn: Lạc Loài
Dịu dàng đưa hương
Người đi biền biệt tháng ngày
Hương Trầm lắng dịu khôn nài tỏa lan
Chờ ai ngọc nát châu tàn
Chảy trong nắng hạ dạ càng dõi theo.
Thương sao thân phận kiếp bèo
Dầm mưa dãi gió trườn trèo gian nan
Bao giờ rực ánh trăng vàng
Cho hoa sắc thắm dịu dàng đưa hương.
07.06.12
Tiếc Thương
Hết rồi hoa rã cánh hường
Đã hết xuân thắm đưa hương gió ngàn
Hết rồi mộng đẹp vừa tan
Theo dòng nước cuốn chảy ngang qua cầu
Hết rồi trăng thức vó câu
Lom khom nhặt lại đêm thâu chuỗi buồn
Hết rồi trên bến sông tương
Gửi hương cho gió mà thương tháng ngày!
Hương Quế
Mơ tàn
Bao giờ nhặt lại chiếc giày đan
Ngọc cẩn nhung tơ rớt núi ngàn
Khói trắng giăng ngang mờ cánh điệp
Nụ hồng mắc dọc rạng nhành lan Vòi rồng uốn lượn phun làn nước Vuốt cọp vồ bay gọi lớp đàn Vật vã duyên đời cầu tĩnh lặng Mơ thời vụn nát bởi ai gian!? 10.06.12 Mộng rã
Từ đây mộng rã những lần đan
Biết có còn không nắng tím ngàn
Gió rú sầu đau ru giấc điệp
Sương rung héo hắt khúc tình Lan
Long đong lạnh lẽo buồn câu hát
Lận đận hoang mang khóc tiếng đàn
Vội vã thu đi trên ngọn núi
Đông về ở lại cõi trần gian
Hương Quế
Vần Thơ Dài Mãi Trời mùa này thường rất dễ đổ mưa Nên đêm xuống không còn hun như lửa. Tìm con chữ anh muốn thơ dài nữa Để chuyện tình trở lại đẹp như xưa. Em hỏi rằng anh đã hết buồn chưa Anh sẽ đáp biết bao giờ buồn hết Bởi hai đứa vẫn đôi bờ cách biệt Giọt lệ sầu thay thế những hạt mưa. Sóng rì rào hát khúc nhạc đại dương Lời xao xuyến ru con thuyền về bến Cứ như thế mình trao câu ước hẹn Nối đôi bờ bằng sợi nhớ, sợi thương. Trung Dũng 13-6-2012 Tình Thơ Còn Đó
Trời vẫn lạnh giữa mùa hạ đỏ
Anh biết không nắng ngủ lâu rồi
Em tìm chữ hong thơ ấm lại
Chữ giận hờn về ngủ trên môi
Anh đừng buồn bởi đời cách biệt
Kiếp thi nhân chữ thức đêm dài
Bút nằm đó nghe anh thổn thức
Thơ em về trên những chiều phai
Thơ em về bằng những ngu ngơ
Đêm ướt đẩm giọt tình bằng lệ
Biển còn ru bằng lời sóng vỗ
Trăng còn đi nhặt lại câu thề
Hương Quế
Ngu Ngơ
Tôi chẳng có gì để cho anh
Vốn lời không đủ hạt mong manh
Mỗi ngày mỗi nhỏ rồi nhỏ xíu
Bay theo cát bụi cũng đã đành
Tôi chẳng có gì để tặng anh
Đếm hoài thì cũng hạt long lanh
Từ mùa thu ấy sương đáy mắt
Dời chân phố thị lá buông mành
Tôi chẳng có gì gửi lại anh
Đâu còn mùa hạ nắng vờn xanh
Đâu còn năm cũ thời xa ấy
Đâu còn về nữa giấc mơ lành
Tôi chẳng có gì để ước mơ
Rách luôn trang giấy để làm thơ
Tim rơi mảnh vụn hòa vào bụi
Giọt nắng chiều rải hạt ngu ngơ
Hương Quế
Nâng Ly Uống đi em những ly rượu ngọt ngào Thêm ngây ngất, thêm khát khao trìu mến. Cho nhau hết tâm chân tình quyến luyến Ánh mắt cười lấp lánh vạn vì sao. Đẹp tuyệt vời như mỗi giấc chiêm bao Vần thơ viết chữ dại khờ say đắm Anh chỉ biết mùa đông này thật ấm Sóng biển đông lăn nhịp nhớ dạt dào. Trung Dũng 13-6-2012 Uống Rượu Cùng Anh
Uống cùng anh đêm này và đêm nữa
Mai biết rồi mình còn gặp nữa không
Thôi thì uống cho nhau lời nồng ấm
Mai còn thơ đối ấm nhắc chuyện lòng
Rót cho anh ly này và ly nữa
Uống hợt hờ và uống cả say mê
Uống ly quên và uống từng ly nhớ
Biết rằng say sẽ quên cả đường về
Ừ thì quên cho thơ mình bay bổng
Em muốn quên như gió lộng quên mùa
Anh cứ quên để em còn lo rót
Giọt nồng nàn giọt cay đắng quên mau
Hương Quế
Giờ Không Còn Mơ
Phải không anh có những mùa đông ấm
Hay rượu làm men dậy những tiếng lòng
Em cũng muốn say cho nghiêng ngã thinh không
Và đừng biết chuyện tình trần thay đổi
Phải không anh tình nào cũng về cội
Thăm thu buồn lá rụng ở trên non
Về rồi đi không kịp gửi chút hồn
Thơ nửa vận nụ cười hoen nước mắt
Giờ chỉ còn thơ những vần buồn héo hắt
Giờ chỉ còn thơ mời uống rượu quên đời
Giờ không còn mơ chuyện tình huyền thoại
Giờ không còn mơ trăng gió gọi mời
Hương Quế
Tình Thơ Còn Đó
Trời vẫn lạnh giữa mùa hạ đỏ
Anh biết không nắng ngủ lâu rồi
Em tìm chữ hong thơ ấm lại
Chữ giận hờn về ngủ trên môi
Anh đừng buồn bởi đời cách biệt
Kiếp thi nhân chữ thức đêm dài
Bút nằm đó nghe anh thổn thức
Thơ em về trên những chiều phai
Thơ em về bằng những ngu ngơ
Đêm ướt đẩm giọt tình bằng lệ
Biển còn ru bằng lời sóng vỗ
Trăng còn đi nhặt lại câu thề
Hương Quế Đợi Đón Tin Em Anh đợi mãi dòng thơ em nơi ấy Gửi trao nhau dẫu nắng ngủ lâu rồi. Như quên lãng những tháng ngày lửa cháy Giữa trưa hè sao lại thấy tuyết rơi. Đừng nhé em để chữ giận trên môi Câu thơ khóc bởi viết lời chua chát Anh chỉ muốn lòng em vang khúc hát Tiếng tình yêu mỗi nốt nhạc trong mơ. Tiếng con tim thổn thúc lúc đêm mưa Thần cách cảm bảo anh chờ em đến. Em càng giận, càng làm anh xao xuyến Bởi tình yêu là bí quyết hờn ghen. Ly rượu tình chưa uống đã say men Anh đợi mãi, đợi tin em về ấm... Trung Dũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2012 10:03:35 bởi Trần Trung Dũng >
Uống Rượu Cùng Anh
Uống cùng anh đêm này và đêm nữa
Mai biết rồi mình còn gặp nữa không
Thôi thì uống cho nhau lời nồng ấm
Mai còn thơ đối ẩm nhắc chuyện lòng
Rót cho anh ly này và ly nữa
Uống hợt hờ và uống cả say mê
Uống ly quên và uống từng ly nhớ
Biết rằng say sẽ quên cả đường về
Ừ thì quên cho thơ mình bay bổng
Em muốn quên như gió lộng quên mùa
Anh cứ quên để em còn lo rót
Giọt nồng nàn giọt cay đắng quên mau
Hương Quế Theo Mỗi Bước Đi Uống đi em cho quên hết sự đời Cho ngây ngất đổi trao lời nghiêng ngả. Uống đi em quên tháng ngày vất vả Ly nữa nào quên vấp ngã buồn ơi. Cũng bởi mình sông núi quá xa xôi Những hẹn ước không bao giờ kiểm chứng. Và thêm nữa lòng ngập đầy hy vọng Thế giới này còn đẹp lắm xuân tươi. Có thể rồi đây em sẽ chia ly Kỷ niệm cũ chìm dần vào dĩ vãng Nhưng anh mãi đồng hành cùng năm tháng Giấc mơ này níu kéo mỗi bước đi. Trung Dũng
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu: