Suối Ngọt Trầm Hương
Thay đổi trang: << < 979899 > >> | Trang 98 của 112 trang, bài viết từ 1456 đến 1470 trên tổng số 1667 bài trong đề mục
DongSuoiNgot 25.08.2012 19:53:45 (permalink)
0


Kiếp Hoang Mê

Trả lại ta một kiếp đã hoang mê
Trả lại người vần thơ tim vắt máu
Còn lại đây nỗi buồn thương ngơ ngáo
Đường phố chiều tà áo ướt mưa bay

Trả lại ta ngần ấy tiếng thở dài
Tiếng của đêm nằm nghe tình ảo tưởng
Tiếng của núi rừng mùa này gió chướng
Vết khắc hồng giờ là vết thâm đen

Trả lại ta đêm sáng giấc chong đèn
Dư âm ngược dội về ầm khoảng lặng
Trả lại người những vần thơ dài ngắn
Xuân hạ thu đông chìm xuống nghe lòng

Trả lại ta còn đây là khoảng trống
Thức dậy ăn năn thức dậy mơ tàn
Thức dậy chào ngày mới của Đông sang
Chỉ còn lại ngỡ ngàng rơi nước mắt

Hương Quế
LuânTâm 25.08.2012 21:39:00 (permalink)
0


THU HỒNG NHÓN GÓT

Ngọt ơi ...
Em đến thăm anh thứ bảy hồng
Thu hồng yểu điệu nhón chân không
Thiên hương quốc ngữ ca dao hát
Anh cõng em lội ruộng tắm sông...
Thơm ơi ...

MD.08/25/12
LuânTâm
Thương tặng em Hương Quế

Anh xin hết sức vắn tắt múa rìu đôi dòng thương tặng đáp lễ tạ ơn thân thương mến kính chúc em & GĐ Have A Very ...Very Good Weekend em HQ nha ...Thư bất tận ngôn em nhha ...Hiền muội muội đa tài hoa suối ngọt trầm hương quê hương mình ơi ...Anh LT

phanchinhnguyen 26.08.2012 08:48:15 (permalink)
0


Trích đoạn: DongSuoiNgot



Mai Rồi Sẽ Vơi

Em về nghe gió thu len làn tóc
Âu yếm ngọt ngào thơ mộng áo bay
Thu nhẹ nhàng rơi hạt nhớ lên vai
Em và bóng đổ dài trên sân nắng

Em về nghe con đường xưa trống vắng
Đã một thời mình để lại sau lưng
Tìm ở đâu trong muôn cõi mông lung
Lần từ giã chập chùng mây đưa lối

Anh có nghe lá thu về tìm cội
Gột rửa đời chôn hết những oan khiên
Anh có nghe gió ru màu ly biệt
Đừng buồn anh bao câu chuyện đời thường

Cố dặn lòng nén lại những giọt thương
Gói kỷ niệm cất sâu vào ngực trái
Tình ở lại xa xôi mùa dấu ái
Mai rồi vơi như bao chuyện trên đời

Hương Quế



Cảm ơn HQ đã ghé qua và để lại cảm xúc. Ghép vài vần đáp lễ, viết lâu rồi nhưng hy vọng hữu duyên đồng nhịp. Chúc HQ 1 ngày Chủ nhật nhiều niềm vui!


TƯƠNG TƯ

Thu đến nơi đâu, nơi này chưa thấy?
Mưa rơi hoài nên lá khép chờ nhau
Mùa có thật về hay đợi lần sau?
Tay chạm gió, ngỡ thu nhiều yêu dấu!

Mùa có thật về nơi đó… và đây?
Cơn giông phương nao phủ màu viễn xứ
Có tiếng thu qua phớt lời tình tự
Đêm âm thầm, mây liếc tiếc mưa sa…

Mùa có thật về, thu… đó hay ta?
Màu vàng vọ, tâm hồn hay chiếc lá?
Cúc ủ ê buồn, chim trời cánh lả
Mùa có thật về, hay đã thật qua…?

4th Oct 2010
CN
DongSuoiNgot 28.08.2012 07:02:01 (permalink)
0


Trích đoạn: phanchinhnguyen

Cảm ơn HQ đã ghé qua và để lại cảm xúc. Ghép vài vần đáp lễ, viết lâu rồi nhưng hy vọng hữu duyên đồng nhịp. Chúc HQ 1 ngày Chủ nhật nhiều niềm vui!


TƯƠNG TƯ

Thu đến nơi đâu, nơi này chưa thấy?
Mưa rơi hoài nên lá khép chờ nhau
Mùa có thật về hay đợi lần sau?
Tay chạm gió, ngỡ thu nhiều yêu dấu!

Mùa có thật về nơi đó… và đây?
Cơn giông phương nao phủ màu viễn xứ
Có tiếng thu qua phớt lời tình tự
Đêm âm thầm, mây liếc tiếc mưa sa…

Mùa có thật về, thu… đó hay ta?
Màu vàng vọ, tâm hồn hay chiếc lá?
Cúc ủ ê buồn, chim trời cánh lả
Mùa có thật về, hay đã thật qua…?

4th Oct 2010
CN


Cám ơn bạn CN đã ghé trang thơ HQ. Bây giờ khuya quá nên hẹn sẽ trở lại viết với bạn nhé!
DongSuoiNgot 28.08.2012 07:06:05 (permalink)
0


Thơ Không Tuổi

Thơ không hỏi tuổi người ơi
Chữ vần đẹp mãi chưa rời mùa xuân!
Ráng hồng mây đóa phù vân
Lửng lơ áo gió ân cần khách thơ
Gửi vào trăng mấy hạt mơ
Gửi vào gió mộng vô bờ sông mây
Thăm anh làm gió quạt đầy
Thăm em bên ấy nhớ cây cội nguồn
Đọc thơ anh thấy mà thương
Cùng quê cùng xứ mà đường khác nhau!
Cầu thơ bắt nhịp nôn nao

Hương Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2012 07:07:46 bởi DongSuoiNgot >
Anh Tú 28.08.2012 08:22:00 (permalink)
0
Nàng Thơ Ngọt Ngào

Cầu thơ bắt nhịp nôn nao
Bên ni bên nớ xôn xao chào mừng.
Mong thơ tuôn chảy không ngừng
Em là mạch sống, xin đừng phụ anh.
Một mai lá có lìa cành
Mùa Thu đã đến cũng đành mà thôi.
Dòng đời hai ngả chia đôi
Suối vàng mãi mãi không thôi nhớ nàng
Ngọt ngào thấm đậm tâm cang
Hương thơ sẽ giữ đến ngàn kiếp sau.


A.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2012 08:42:08 bởi Anh Tú >
Anh Tú 28.08.2012 08:37:40 (permalink)
0
Chân thành cảm ơn Hương Quế.
Anh Tú
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2012 08:40:54 bởi Anh Tú >
DongSuoiNgot 28.08.2012 14:14:38 (permalink)
0

Trích đoạn: phanchinhnguyen

Cảm ơn HQ đã ghé qua và để lại cảm xúc. Ghép vài vần đáp lễ, viết lâu rồi nhưng hy vọng hữu duyên đồng nhịp. Chúc HQ 1 ngày Chủ nhật nhiều niềm vui!


TƯƠNG TƯ

Thu đến nơi đâu, nơi này chưa thấy?
Mưa rơi hoài nên lá khép chờ nhau
Mùa có thật về hay đợi lần sau?
Tay chạm gió, ngỡ thu nhiều yêu dấu!

Mùa có thật về nơi đó… và đây?
Cơn giông phương nao phủ màu viễn xứ
Có tiếng thu qua phớt lời tình tự
Đêm âm thầm, mây liếc tiếc mưa sa…

Mùa có thật về, thu… đó hay ta?
Màu vàng vọ, tâm hồn hay chiếc lá?
Cúc ủ ê buồn, chim trời cánh lả
Mùa có thật về, hay đã thật qua…?

4th Oct 2010
CN




Sầu Tương Tư

Mùa em giờ đã thu vàng úa
Sóng mắt ràng mi khúc hạ xưa
Sầu tương tư khóc heo may gió
Đêm về nằm ngủ với cơn mưa

Mùa anh mây xám giăng đầy lối
Ngập trời yêu dấu đi về đâu?
Đã giông đã bão từ hôm ấy
Đã sầu trở giấc những canh thâu

Mùa nhau đã lỡ như thu lá
Con đường kỷ niệm cõi tha ma
Sầu nhau giờ đã tương tư muộn
Mùa đã đi rồi ôi...rất xa!

Hương Quế


DongSuoiNgot 28.08.2012 14:50:02 (permalink)
0

Trích đoạn: Anh Tú

Nàng Thơ Ngọt Ngào

Cầu thơ bắt nhịp nôn nao
Bên ni bên nớ xôn xao chào mừng.
Mong thơ tuôn chảy không ngừng
Em là mạch sống, xin đừng phụ anh.
Một mai lá có lìa cành
Mùa Thu đã đến cũng đành mà thôi.
Dòng đời hai ngả chia đôi
Suối vàng mãi mãi không thôi nhớ nàng
Ngọt ngào thấm đậm tâm cang
Hương thơ sẽ giữ đến ngàn kiếp sau.


A.




Nét Thơ

Mây thơ em vẽ đủ màu
Miền anh bên nớ ngọt ngào bên ni
Dù đời tan hợp chia ly
Nét thơ ở lại nhu mì thời gian
Xin cho thơ nét dịu dàng
Em vẽ sắc tím mây đan thành vòng
Thủy chung ở lại với lòng
Mạch tim thoi thóp giọt nồng chảy thơ
Anh về vẽ hộ giấc mơ...

Hương Quế

Mong A vui với thơ và không khách sáo với HQ nhé!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2012 14:51:04 bởi DongSuoiNgot >
DongSuoiNgot 28.08.2012 15:19:47 (permalink)
0


Nhớ Dắt Nhau Về

Bậu về quê cũ thương mong
Dắt em theo với thăm dòng Hậu Giang
Thăm bà con thăm xóm làng
Trường xưa còn đó đi ngang mà buồn!

Bậu về quê cũ mùa thương
Bông điên điển ngọt mẹ thường nấu canh
Còn đây mùi vị ngọt lành
Em đi em nhớ tóc xanh mẹ hiền

Bậu ơi thương nhớ triền miên
Bên ni bên nớ đôi miền ngóng trông
Bậu về mua áo lụa hồng
Em khoe với mẹ xuân nồng còn hương

Bậu về để lại vấn vương
Chân đi không nỡ nụ hường khoe duyên
Bậu đi đây đó khắp miền
Bậu đi bậu nhớ dắt Duyên theo cùng

Hương Quế
Anh Tú 29.08.2012 19:21:30 (permalink)
0
Nói Với Nàng Thơ

Anh về vẽ hộ giấc mơ*
Có người ngồi đợi, mong chờ tin ai.
Từ đêm mài miệt đến ngày
Say sưa uống giọt “ngọt ngây thơ nàng”
Ý tình sao quá dịu dàng
Bước vào nhè nhẹ tâm cang anh ..nè!
Mong Thu vào độ cuối hè
Mùa yêu đương đến hãy về với nhau
Gió mát, bát ngát trời cao
Muôn màu sắc lá đón chào em thơ.
Hình như anh ngộp trong mơ
Chìm trong mộng ảo với tơ tình nàng.


A.
August 29, 2012

*Nét Thơ/ Hương Quế

phanchinhnguyen 30.08.2012 21:27:42 (permalink)
0


Trích đoạn: DongSuoiNgot

Sầu Tương Tư

Mùa em giờ đã thu vàng úa
Sóng mắt ràng mi khúc hạ xưa
Sầu tương tư khóc heo may gió
Đêm về nằm ngủ với cơn mưa

Mùa anh mây xám giăng đầy lối
Ngập trời yêu dấu đi về đâu?
Đã giông đã bão từ hôm ấy
Đã sầu trở giấc những canh thâu

Mùa nhau đã lỡ như thu lá
Con đường kỷ niệm cõi tha ma
Sầu nhau giờ đã tương tư muộn
Mùa đã đi rồi ôi...rất xa!

Hương Quế




NỬA MÙA

Nửa vòng thu đi nghe nuối tiếc
Vàng lá xanh rêu nguyệt khuất mây
Sầu tương tư khóc heo may
Sương khuya vỗ giấc hoa bay cạnh hồn

Nửa bờ môi mơ hôn nhạt nắng
Lối đi về giờ vắng người xưa
Thu tàn đông quặn cơn mưa
Nửa vòng tay lỡ, nửa mùa khuất xa.

Trong tiếng gió nghe tà tâm sự
Phủ tương tư chiếm ngự thời gian
Nửa đời đầy rẫy hoang mang
Hóa thân một kiếp cơ hàn phù du.

Nửa địa cầu tàn thu lụy cảnh
Cõi nhân sinh vạn mảnh buồn đau
Có gì vui giữa mùa sau?
Nửa vòng hóa kiếp bạc màu nhớ thương.

30th August 2012
CN
LuânTâm 30.08.2012 23:42:33 (permalink)
0


NGHIÊNG THÀNH CA DAO EM

Em ơi ...
Thành tâm dâng lễ Vu Lan
Suối trầm hương quế thơm tràn trăng thanh
Nắng hò hẹn mưa dỗ dành
Về quê hôn mẹ nghiêng thành ca dao
Bông hồng cài áo ngọt ngào
Cha cười rơi lệ tự hào con ngoan
Thành tâm dâng lễ Vu Lan
Em ơi...

MD.08/31/12
(Tức Rằm (15) tháng 7 Nhâm Thìn , Lễ Vu Lan 2012)
LuânTâm
Thương tặng em Hương Quế
Anh xin thân mến thương chúc em cùng GĐ một mùa Lễ Vu Lan thật yên bình sum hợp hạnh phúc tuyệt vời như ý nguyện em nha ! Thư bất tận ngôn hiền muội muội HQ đa tài hoa nha ! Anh LT.
DongSuoiNgot 01.09.2012 15:15:02 (permalink)
0
Cám ơn tất cả những thi hữu bạn bè đã ghé lại trang thơ của HQ.
Cám ơn thơ và lời chúc lễ vu lan của anh Luân Tâm.
Chúc các bạn một cuối tuần an nhàn và hạnh phúc.

Hương Quế
DongSuoiNgot 01.09.2012 15:54:59 (permalink)
0
Nói Với Người Thơ

Nếu anh biết có những giấc mơ huyền diệu
Chờ bàn tay bút vẽ tím màu mây
Gió cũng thơm vần đợi phút thơ ngây
Chữ em rớt rải mùa thu trên vai áo

Anh có nghe xanh mùi hương thảo
Lá chuyễn mình níu mộng gọi tên nhau
Anh có vì em chuốc ngọt ngào sợi nắng
thả vần yêu lộng gió khoảng trời cao

Anh có nghe lời tình vương mây trắng
Xin điểm hồng lên trang giấy cung mê
Bút em nghiêng từ bốn bể sơn khê
Về đón mộng tình thu dòng huyền thoại

Hương Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2012 06:49:22 bởi DongSuoiNgot >
Thay đổi trang: << < 979899 > >> | Trang 98 của 112 trang, bài viết từ 1456 đến 1470 trên tổng số 1667 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 10 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9