Biển - Em và Anh...
Mỗi chiều . . . Cứ mỗi chiều về em lại đợi anh
Trong yêu thương và ân cần tha thiết
Người có hẹn rồi cũng quên ta mất
Có đến cũng là ngọn sóng vô hình Em chờ anh khoảng thời gian vô tận
Em giật mình khi bóng tối tràn qua
Một ngày nắng nhẹ trôi đi vội vã
Lại thêm một ngày khắc khoải xót xa Và cơn mưa giao của của Sydney
Đang ầm ộ kéo về hơi lạnh giá
Vắng anh một ngày - tim em tự hỏi
Tại sao tình ? sao nỗi nhớ em đong aB
Biển Chiều . . . Anh ơi! tiếng sóng dần thưa
Hoàng hôn biển lặng đong đưa hạt tình
Những tàn lá rũ vô hình
Trăng nghiêng nửa mảnh soi bờ hoang vu Đi đâu anh - biết em chờ ??
Thời gian hụt bắt vật vờ trông nhau
Đại dương ôm mối tình đầu
Nhiều năm nỗi nhớ càng sâu với người Chạnh lòng nhìn ánh sao rơi
Vào lòng biển lớn - vào đời mênh mang
Cho tôi một chút mơ màng
Chút tình như đã lãng quên một thời aB
Một Mình...
Một lần yêu vạn lần sầu
Biển chiều sóng vỗ gợi câu ân tình
Trăng soi bóng nước lung linh
Hàng dưà rủ lá nghiêng mình chờ ai
Sóng đêm nhẹ tiếng thở dài
Dấu chân trên cát nhạt phai mất rồi
Một mình đếm bước chân côi
Lòng nghe hiu quạnh giưã đời phù du
Biển đêm dưới ánh trăng Thu
Chỉ nghe tiếng sóng vỗ ru cát nằm
Cát còn có bạn trăm năm
Mình ta trên biển âm thầm gót đơn
Sương Anh
Một Mình...
Một lần yêu vạn lần sầu
Biển chiều sóng vỗ gợi câu ân tình
Trăng soi bóng nước lung linh
Hàng dưà rủ lá nghiêng mình chờ ai
Sóng đêm nhẹ tiếng thở dài
Dấu chân trên cát nhạt phai mất rồi
Một mình đếm bước chân côi
Lòng nghe hiu quạnh giưã đời phù du
Biển đêm dưới ánh trăng Thu
Chỉ nghe tiếng sóng vỗ ru cát nằm
Cát còn có bạn trăm năm
Mình ta trên biển âm thầm gót đơn
Sương Anh
Sáo Biển . . .
Một mình ngắm ánh hoàng hôn
Hạt rơi lả chả vào hồn bâng khuâng
Biển chiều thiếu bước chân anh
Tim em thiếu mảnh chăn tình ấm êm
Sóng trôi phiễu lãng ngày đêm
Buồn về ôm dãi cát mềm đắm say
Nhưng rồi cũng vội đi ngay
Dư âm ngân vọng u hoài - ngẩn ngơ
Anh không đến - sao mãi chờ
Long lanh vào tối mưa rơi lệ sầu
Người ơi! tình gởi nơi đâu
Chiều nay bến vắng ngẹn ngào nhớ anh
aB @syd 24th Nov 08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2008 08:41:36 bởi damotlanyeunhau >
Đã một lần... Đã một lần mình nói mãi yêu nhau
Sao đổi thay cho bẽ bàng duyên số
Trời không Mạng không đường thông vỹ tuyến
Trái tim mình bỗng chao đảo - điên khờ Em sẽ viết tâm tư trên mảnh giấy
Viết mỗi ngày mượn mực chữ trắng đen
Mơ một ngày đất xoay ngôi định mệnh
Đối diện nhau ánh mắt trao vô bờ Em sẽ nói vào không gian sâu lắng
Em gọi anh giữa biển rộng mênh mông
Anh có nghe tiếng lời em nhỏ quá
Hay vô tình người lặng lẽ tìm quên Nếu một ngày mình không ngồi trực tuyến
Điện thoại câm - không nghe nữa giọng nhau
Lá thư tay em gởi đến chốn nao
Bao ngày tháng không tin người, nhắn gởi Địa cầu này chắc sẽ ngừng xoay mất
Người không đi - không tấp nập mỗi ngày
Ta quay về kiếp sống đời du mục
Chỉ thật thà - đơn giản sống yêu nhau aB
Một thoáng ngày xưa . . . Nếu những ngày xưa là một đêm ác mộng
Đêm mịt mùng bao phủ muối sương sa
Đêm mùa đông tuyết rơi buốt làn da
Đêm tuyệt vọng - bình minh về tan mất Thì tim em đã, không khổ đau chất ngất
Chẳng vật vờ tìm nhịp thở từng giây
Mi không cay trên từng bước đoạ đày
Bàn tay rát những vết rạch khô xước Làm sao em biết bây giờ - mười năm trước
Ngày giờ nào mình đến để yêu nhau
Và vĩnh cửu tình thắm đượm bền lâu
Em chẳng ngã chín đáy sâu vực thẳm Từ một ngày nhịp tim yêu rung động
Trái ngọt ngào hương thắm toả đam mê
Em yêu anh - quên chính bản thân mình
Và nguyện mong được ở bên anh mãi Một thoáng ngày xưa - cơn đau tuổi khờ dại
Đà quên rồi vương vấn chìm biển sâu
Nếu vì đó và mình lạc mất nhau
Người yêu hỡi! mảnh dao đời quá sắc Anh cứ vô tình - và như tình chưa biết
Như người ta hãy ngoảnh bước xoay lưng
Vượn địa đàng nhiều hoa trái thơm ngon
Em sẽ ra sao. . . cùng nỗi đau chới với Em yêu Anh - em sợ từng ngọn lốc
Gió lạnh lùng và biển đời đắng cay
Yêu từ đáy tim và không biết đổi thay
Lo bụi đường thổi cay anh - đôi mắt Xin lỗi anh - chuyện ngày xưa dĩ vãng
Xin lỗi người - bằng châu lệ mắt môi
Em yêu Anh thật vương chút muộn màng
Nhưng là tất cả với cuộc đời - còn lại Chỉ tiếc rằng ngày xưa đăng đẳng dài
Không vỏn vẹn chỉ là một đêm mơ
Cũng không nhẹ nhàng như nét chữ trang thơ
Không thể xoá - thì tình em riêng giữ Với chăn gối áo hoa bờ tóc rũ
Với chân tình - và nguyên nét thuỷ chung
Đôi hài rộng chân thon chiều nước lũ
Xin góc âm thầm lặng kín - để yêu anh aB
quote:
Chắc ngoài, hạt nắng đã lên
Bình minh đã đến bên hiên bao giờ
Em còn nằm đó co ro
Mơ hồ níu giữ lời ru của người
Vuốt nhẹ mái tóc buông lơi
Rối cùng nỗi nhớ, ngăn đôi phương trời
Cô đơn đêm rũ - ngẹn ngào
Lời ru một thuở bây giờ tìm đâu
Hải Âu chấp cánh bay cao
Trí hồn tưởng khát ngày sau, chung đời
Dẫu rằng biễn cách non đoài
Hoài mơ mộng với lời người, ru em
aB
Đừng vội thức em ơi dù trời sáng Hãy cùng anh mơ trọn giấc mơ này Mai phương trời em đó anh đây Là cách biệt, biết có ngày chung mộng? Để cho hồn cùng cuộn chung gió sóng Để đam mê lồng lộng gió thiên đường Để mai này dù chia cách hai phương Trong mê giấc vẫn còn nguyên thực tại Được ru em đêm cuối lời ân ái Thời gian ơi ngừng lại một giờ thôi Tâm hồn ta quyện lại chút bồi hồi Dù cách biệt một đời ta thoả nguyện Tâm hồn ta bay như đôi chim biển Ru giấc muộn màng phút chốc trước bình minh Em ơi! anh ru em một giấc ru tình Xin em giữ tình anh dù tình vỡ Duyên tình dang dở Ru một lần là kỷ niệm của đời nhau Dù mai đây biển vắng mây sầu ĐT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2008 20:00:59 bởi Đình Thế >
Đưa em về tim ta như rỉ máu
Bỡi tình kia em chôn chặt mất rồi
Ta còn gì - một vũ trụ chơi vơi
Và nỗi nhớ bên đời ai hạnh phúc
Tháng ngày qua, yêu thương cơ cực
Một niềm sầu trên bờ vực chia ly
Thôi nhé em, em hãy cứ đi đi
Từ đây mãi đường đời mình hai lối
Tình sẽ xa vời vợi
Ngày xưa sẽ xa dần
Lầu son lá rụng đầy sân
Quan san muôn dặm, tha nhân anh buồn
...............ĐT
Một nụ hôn cho đời cô gái nhỏ
Một vòng tay cho lại tuổi bình yên
Em đi về lối nhỏ kết hoa tiên
Đường đời đẹp xanh mơ tình thứ nhất
Bằng ưu ái em trao người chân thật
Bằng đam mê em gửi nhớ thương đầu
Nhưng trong người mộng một thuở ngôi cao
Đã đánh mất bằng gian truân bội bạc
Nên tình em phai trong dòng nước mắt
Nên người đi không quay mặt lại nhìn
Một thuở nào người nói tiếng yêu em
Âm thanh ngọt và mắt nhìn thật ấm
Em trở về tuổi nhạt hơn má phấn
Hồn xanh xao đánh mất tuổi bình yên
Tóc vẫn dài vai con gái bình nguyên
Tình đã kết nên đời em biết khổ
ĐT
Đưa em về tim ta như rỉ máu
Bỡi tình kia em chôn chặt mất rồi
Ta còn gì - một vũ trụ chơi vơi
Và nỗi nhớ bên đời ai hạnh phúc
ĐT
Anh quay lưng em dạ đau từng khúc
Lời ngẹn lời nên nói được chi đâu
Ngăn dòng lệ - ôm chặt trái tim đau
Như sắp rơi như thuỷ tinh vỡ nát
Đôi chân bước mà hồn im chết lặng
Cảm nhận gì nơi giây phút phân ly
Kỷ niệm yêu thương như cánh chim vụt bay
Một sợi tơ vương thắt sầu, chất ngất
Sống bên người - anh ơi lòng hiu hắt
Bởi tình đầu quá tha thiết đam mê
Có những khi em rải bước tìm về
Đoạn đường ấy mà tình yêu đà mất
aB
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2008 09:16:15 bởi damotlanyeunhau >
Một nụ hôn cho đời cô gái nhỏ
Một vòng tay cho lại tuổi bình yên
Em đi về lối nhỏ kết hoa tiên
Đường đời đẹp xanh mơ tình thứ nhất
ĐT
Nhớ Quên. . .
Xin giữ cho em long lanh giọt sương sớm
Trong ngọt ngào như những sáng mùa đông
Bên ly cà phê ngun ngút khói thơm nồng
Đi dưới mưa Nhớ thương tình ấm áp
Nhớ dùm em tấm chân tình - tha thiết
Trên dòng đời mai biết chảy về đâu
Hạnh phúc nào không ít nhiều nỗi đau
Giọt lệ nào chẳng hoen cay, mi mắt
Nhớ quá nhớ trái tim như thắt chặt
Lời ngẹn ngào từng nét chữ run run
Mưa trời đông - cơn gió lạnh vào hồn
Mà chẳng băng khối tình đang rực cháy
Quên một thời - Nhớ ngày xưa thân ái
Quên bẽ bàng - Nhớ kỷ niệm hôm nay
Hương ngan ngát hoa tình yêu ngày mai
Nhớ về nhau dẫu xa xôi cách trở
aB
Mơ. . . Mơ Nguyệt Hằng hương Sen màu hoa trắng
Mơ kỳ nữ nét duyên dáng liêu trai
Mơ đôi môi mọng ướt ngàn đêm say
Mơ huyền thoại lẻ ngàn đêm miên viễn Có một loài hoa không là sen kiều diễm
Không là trăng toả ánh bước đường anh
Nét kiêu sa không đổ nước nghiêng thành
Màu hoa dại giữa rừng hoang, đất cháy Cũng ước mơ nhưng đơn sơ bình dị
Nào dám mơ gối tóc chạm mây bay
Trái tim em khắc giữ bóng hình anh
Nếu được mơ - sẽ mơ anh yêu mãi
aB
Mộng.... Nhớ quá đem giấc mơ vào trong mộng
Để thấy hồn không trống trải cô đơn
Tình xa xăm dễ lạc như dây đờn
Khi phím nhớ bị dây chùng níu lại Mộng đưa anh về bên em mãi mãi
Trái đất này còn lại chỉ đôi ta
Tình đam mê, ngây ngất, đậm đà...
Vườn hoa mộng...anh và em say khướt Chỉ là mộng mơ...làm sao có thực
Đến bao giờ chung bước sánh vai nhau
Mộng càng nhiều sẽ càng thêm khổ sầu
Dù biết thế...vẫn mộng cầu...mơ ước... Sương Anh
Giấc mộng yêu . . .
Giấc mơ về - trong đêm ai biết trước
Là niềm đau tim nức nở khóc than
Hay nhiệm màu - yêu thương Ánh vô vàn
Để tầm hồn dạo khúc đàn - nhạc ấm Tôi yêu anh - một tình yêu trễ muộn
Trên dòng đời vội vã - cách xa xôi
Tôi yêu anh - trọn vẹn cả trái tim
Nên ước mơ rạng ngời khi vào tối Mộng ban đầu thoảng tan như làn khói
Vào hư vô - nhưng hằn nhói mạch tim
Đến yêu anh dẫu chỉ là - mộng đêm
Nhưng bấy nhiêu cũng đủ - mầm hạnh phúc aB
Người yêu dấu hỡi . . . Bịn rịn nhau giây phút chia tay
Thân thiết bao nhiêu cũng ngẹn lời
Sương rơi nào phải, mi hoen ướt
Xiết chặt thân nhau chẳng muốn rời Ánh mắt chia tay sâu vô thẳm
Gục đầu xoã tóc vào vai anh
Nán lại thời gian đừng vội vã
Chuyến tàu ơi trễ - bánh dừng lăn Đường bay thăm thẳm cánh gió lay
Gió lùa lạnh buốt môi mềm cay
Em về bóng rũ hình nghiêng ngả
Chẳng muốn làm gì - chỉ muốn say Say tình say men say hương yêu
Nồng mặn tha thiết - đam mê trào
Trời buồn mây xám bay lặng lẽ
Khoảng trống không gian thiếu ngọt ngào Đừng hứa nhe Anh ngày tao ngộ
Vì đà hẹn rồi mãi yêu nhau aB
Trích đoạn: damotlanyeunhau
Mộng....
Nhớ quá đem giấc mơ vào trong mộng
Để thấy hồn không trống trải cô đơn
Tình xa xăm dễ lạc như dây đờn
Khi phím nhớ bị dây chùng níu lại
Mộng đưa anh về bên em mãi mãi
Trái đất này còn lại chỉ đôi ta
Tình đam mê, ngây ngất, đậm đà...
Vườn hoa mộng...anh và em say khướt
Chỉ là mộng mơ...làm sao có thực
Đến bao giờ chung bước sánh vai nhau
Mộng càng nhiều sẽ càng thêm khổ sầu
Dù biết thế...vẫn mộng cầu...mơ ước...
Sương Anh
Giấc mộng yêu . . .
Giấc mơ về - trong đêm ai biết trước
Là niềm đau tim nức nở khóc than
Hay nhiệm màu - yêu thương Ánh vô vàn
Để tầm hồn dạo khúc đàn - nhạc ấm
Tôi yêu anh - một tình yêu trễ muộn
Trên dòng đời vội vã - cách xa xôi
Tôi yêu anh - trọn vẹn cả trái tim
Nên ước mơ rạng ngời khi vào tối
Mộng ban đầu thoảng tan như làn khói
Vào hư vô - nhưng hằn nhói mạch tim
Đến yêu anh dẫu chỉ là - mộng đêm
Nhưng bấy nhiêu cũng đủ - mầm hạnh phúc
aB
Mộng ban đầu thoảng tan như làn khói
Vào hư vô - nhưng hằn nhói mạch tim
Đến yêu anh dẫu là chỉ - mộng đêm... ... Một đêm ấy, em ơi! ngàn đêm nhớ Dẫu cho tình đôi giờ ta tan vỡ Cũng một lần ta mang nợ tình nhau Ta ra đi mang cả khối tình sầu Em ở lại nơi lầu son yên ấm Tình đã xa, một đời xa thăm thẳm Nhưng tình xưa in đậm dấu một thời Nụ hôn tình mật ngọt mãi đôi môi Vòng tay lạnh ấm hoài bờ vai nhỏ Người đã đi nhưng dấu tình còn đó Vết thương tình ôi thật khó mà quên ĐT
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: